Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Xin hãy yêu đi


alt
XIN HÃY YÊU ĐI
Gởi KT.

Ta một đời đam mê
Một đời yêu em
Một lần nói ra
Giữ trọn câu thề.

Em. Xin đừng yêu anh 
Một nửa trái tim
Một nửa môi duyên
Một nửa lời nguyền.

Xin đừng yêu nửa vời
Đừng yêu nửa đời
Đừng yêu nửa lời
Như gió qua trời.

Nên yêu nhau thật thà
Yêu nhau mặn mà
Tình là đóa hoa
Tỏa ngát hương thơm .

Em. Trăm năm được gì?
Lệ sầu che mi
Tóc xanh tàn úa
Tình bỏ ta đi.

Xin hãy yêu hết mình
Hãy yêu hết tình
Cho dù thân xác
Tan tành hư vô.

Mai. Ta là nấm mồ
Vô danh mộ chí 
Còn đâu tình nồng
Xin hãy yêu đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/ 11/ 2012 

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Nhớ thu em


alt
NHỚ THU EM.
Tặng TV
-----
Anh chỉ có một trái tim
Một tình yêu để nuôi trái tim đó
Một bóng hình để nghe mình thương nhớ
Một ước mơ ru cuộc tình vụn vỡ
Và một cuộc đời để đến với thế gian.

Làm một kiếp người
Ai sống thiếu tình yêu?
Em là một của riêng anh - chỉ một.
Dẫu bẽ bàng vẫn hơn là không có
Mùa thu nào ta chắp cánh uyên ương.

Anh đem hết linh hồn cho yêu đương
Làm sao quên chất ngất trời kỷ niệm?
Mùa thu nào say thơ
Mùa thu nào âu yếm
Ta một đời thầm lặng nhớ về nhau.

Anh trôi nổi cuộc đời như gió, mây
Mòn gót giày phiêu du chưa hết nhớ.
Mùa thu em chính là thu...duyên nợ
Để suốt đời
Tình cứ mãi phiêu du

MAI CHIÊU SƯƠNG
Buôn Ma Thuột 29/ 11/ 2012

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Và...nếu một ngày


alt
VÀ...NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày ta chết em ơi.
Ai khóc cho ta giọt sầu thương nhớ?
Em có đau không cuộc tình rớt vỡ
Trái tim tan vào cát bụi còn yêu.

Nếu một ngày thức dậy mất em 
Mặt trời lên khô héo màu rực rỡ
Mùa thu đi qua trượt dài núi đá
Ta con nai hoang lạc cõi buồn phiền .

Ta yêu trăm năm cuối cùng được gì?
Em là của người, tình bỏ ta đi!
Trái tim hoang vu cỏ mọc xanh rì
Em bước chân qua hằn dấu chân đau.

Và nếu một ngày anh chết trong tim
Xác thân vô tri lang thang cuộc đời
Em cũng như ta...chỉ là chiếc bóng
Chiếc bóng vô hồn quên hết nhân gian.
 
MAI CHIÊU SƯƠNG
Buôn Ma Thuột
29/ 11 /2012 

Hư vô và tuyệt vọng


alt
HƯ VÔ VÀ TUYỆT VỌNG
Tặng Kim Thanh.
-----
Với em.
Tình yêu lúc nào cũng trẻ
Đẹp, tươi xanh như một đóa hoa hồng.
Anh dắm đuối con ong khao khát mật,
Mật tình em...chỉ có ở trong em.

Em - Bình minh
Gọi anh khỏi đêm đông
Em giọt sương sống lại đời cỏ úa,
Em - ngọn lửa soi hang cùng thăm thẳm
Dẫn anh về Vườn cau say ái ân.

Với tình yêu
Em rượu quí trăm năm
Em - Eva giữa huy hoàng thánh địa.
Anh lỡ bước, buồn con chiên lạc đạo
Về em ru mê giấc ngủ tình nhân.

Nếu thiếu em
Anh chỉ là chiếc lá khô thôi!!!
Trên cành thu rơi vô hồn tuyệt vọng.
Chiếc lá bay mịt mù lạnh cóng
Rồi cuối cùng biến mất với hư vô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đà Lạt 23 / 11 / 2012

Với em - Vườn cau


alt
(Hình cóp từ nhà anh Danh Tu)
VỚI EM - VƯỜN CAU
                            Tặng KT.
                            -------
Thế giới bắt đầu từ tình yêu
Và tình yêu bắt đầu từ em.
Em đánh thức tình yêu anh mê ngủ
Như một con dơi giữa mùa đông di trú
Anh về Vườn cau mùa xuân.

Tình yêu bắt đầu bằng sóng nhớ bâng khuâng
Để đến đích là nụ hôn
Là vòng ôm, là chiêm bao, là mộng mị...
Đôi uyên ương tung bay say tình ý
Chúng mình...ái ân.

Thế gian sẽ là ngọn tháp cô đơn
Và linh hồn cũng vô tri như ngọn tháp
Không có bình minh…
Mùa đông ngự trị
Nếu đời ta không được yêu.

Anh đi đâu cũng nhớ về Vườn cau.
"NẦY BỐN MỐT" có em yêu ở đó.
Nếu lỡ chết
Anh đầu thai trở lại
Để bên nhau yêu nhau mãi muôn đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Sài Gòn 22 / 11 / 2012

Tinh mơ


alt
TINH MƠ
Tặng Em Vườn cau.
-------
Tinh mơ nhìn giọt sương
Long lanh cành mai nhỏ
Ngoài  sân hoa bạch quế
Đêm tàn còn thơm hương.

Tinh mơ như người thương
Nghe lòng yêu lồng lộng
Bầu trời xanh khe khẽ
Níu hồn anh vấn vương.

Nầy "ru đời đi nhé"
Khánh Ly rung giọng ngà
Tinh mơ vang tiếng nhạc
Nghe tình ca nhớ "người"

Em từ ngày ru anh
Đời tinh mơ trở lại
Ta sầu bao nhiêu năm
Em xoa dịu thương đau.

Anh nhớ về Vườn cau
Có em - nàng thiếu phụ
Trong tay thơm bàn tay
Em còn ấm đêm qua.

Tinh mơ lòng nở hoa
Hoa tình nhân ngào ngạt
Anh yêu đời, yêu em
Nàng là muôn lời thơ.

Tinh mơ thêm ngày yêu
Hạnh phúc về trong gió
Tinh mơ từng ngày qua
Mình càng thiết tha nhiều.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/ 11/ 2012


alt

Khi anh mất em


alt
(Hình Hà Đình Chung tặng)
KHI ANH MẤT EM
gởi KT
------
Khi anh mất em
Thì cuộc sống có còn gì ý nghĩa?
Thiên đường tóc tang mộ địa
Một nỗi buồn như núi nặng trên vai.

Khi anh mất em
Không còn nữa ngày mai
Trái tim rách đau muôn đời chẳng bớt
Vết thương lòng cứ mỗi ngày mỗi lớn
Tình yêu... quay quắt một tình yêu.

Em bây giờ
Và mãi đến ngàn sau
Hình bóng em ngự trong anh bất tử
Thể xác chết nhưng linh hồn đâu chết?
Không còn em , anh hết chỗ dung hồn!

Ta còn lại gì
Sau bao cuộc ái ân?
Nếu mất em là mất đi tất cả.
Đã yêu nhau thì làm sao chịu nổi
Khi con chim tình vỗ cánh bay xa.
                              MAI CHIÊU SƯƠNG

Nầy bốn mốt


alt
 NẦY BỐN MỐT.
Tặng em Vườn cau.
-----------
Em nhớ nhé.
Hôm nay...nầy bốn mốt.
Mưa gieo nặng hạt ướt mùa đông.
Bên bếp lửa
Riêng đôi nhân tình đó
Tay trong tay.
Chuyền hơi ấm, men nồng.

Nầy bốn mốt
Có chăn hồng, rượu quí.
Có môi say, có hạnh phúc giăng đầy.
Nầy bốn mốt
Mùa đông lành lạnh gió
Đôi uyên ương
Thầm lặng chắp cánh bay.

Em nhớ nhé.
Tình yêu là vô giá.
Chỉ ai điên tưởng có tiền là ...mua?
Dăm hào bạc
Đòi lên ngôi tình ái?!
Trái tim chì
Đừng rủng rỉnh đem khua.

Nầy bốn mốt.
Ngất ngây nghiêng điện ngọc
Cung vàng ta
Ai đến được mà mơ?
Thương, thương quá.
 Em ơi.  Nầy bốn mốt.
Kỷ niệm đời anh cất lại trong thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/ 11/ 2012
 
alt

Em của tôi


alt
EM CỦA TÔI
                  Tặng KT
Em...là tình yêu, tình yêu của tôi.
Em là ước mơ, ước mơ một đời.
Em là bếp lửa trong mái tranh côi
Em là ngọc báu, sen hồng  tinh khôi.

Tôi nghe nhật nguyệt bảo là yêu  em.
Nghe thần Tình ái chuốc men say mềm
Ôm em trong tay, ôm em bao lần
Mà sao tôi cứ ước thèm ái ân?

Em đóa quỳnh hương nở trong đêm huyền
Em men say đắm nụ hôn thần tiên
Em...hay tình yêu đài trang trăng vàng
Em  giọt đam mê anh uống mê man.

Nhú tuyết hoang vu anh mút tê môi
Khe sâu âm u  trơn ướt rêu phong
Cỏ xanh bình nguyên úp mặt ngủ vùi
Vũ trụ mênh mông chỉ còn em thôi.
                       MAI CHIÊU SƯƠNG
                           13/ 11/ 2012
        
alt

Với "Em về"


alt
VỚI “EM VỀ”

Em về cho lá dâu xanh
Cho con tằm nhớ trắng cành tương tư
Em về hơn vạn tờ thư
Nghiêng con cá dại khóc cười dưới ao.

Em về nửa mảnh trăng hao
Còn đâu nửa mảnh trăng nào Trúc Sương?
Em về…lạc bước mười phương
Phương nào sót lại quê hương cuối mùa?

Em về…anh ướt gió mưa
Sờn vai rách áo tìm chưa được tình!
Em về…ta vẫn một mình
Nhặt từng chiếc lá xem hình thu xưa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/ 11/ 2012