Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Tình yêu



TÌNH YÊU
Thiên hạ mênh mông
Sao ta chỉ nhớ một người?
Một người ấy
Giữ trọn hồn ta đó.
Không có em
Anh chỉ là cây cỏ
Nụ hôn buồn cô độc lạnh bơ vơ.


Tình yêu
Anh dại khờ như một đứa trẻ thơ
Đi theo em không nhớ ngày, nhớ tháng
Thèm bầu vú đựng đất trời lãng mạn
Anh dại khờ
Khát
Giọt sữa tình yêu.


Giọt sữa tình yêu
Chỉ có ở trong em
Anh không bú bình ti
Bởi vì anh đã lớn
Không có tình yêu nhân loại nầy mạt kiếp
Sữa mẹ sinh thành
Khác với sữa em yêu.


Ái tình
Là kết hợp của lứa đôi.
Không có em
Ái tình không tồn tại
Nụ hôn chết trên triền môi tê tái
Thiên hạ triệu triệu người
Nhưng
Anh vẫn thiếu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/02/2015

Đơn giản



ĐƠN GIẢN
gởi Lan Nguyễn
---------------
Mỗi người là một cuộc đời
Đừng đem danh lợi, vốn lời ra đong.
Tâm hồn đừng tự bẻ cong
Chạy theo những cái ngoài ...vòng trần duyên.


Anh không hám ngửi mùi ...tiền
Người chê anh dại, anh điên ...kệ người.
Yêu em, yêu trọn mười mươi
Yêu tàn mạt kiếp vì trời bảo yêu


Bình minh rồi sẽ về chiều
Bán chi hồn vía chỉ tiêu một thời.
Biển tình yêu lộng trùng khơi
Trăm năm hoài vọng ta bơi về nàng.


Nụ hôn đáng giá ngàn vàng
Sao nhân thế đó cho làng chơi hôn?!
Ta buồn đêm lạnh cô đơn.
Chợ đời kg bán linh hồn đừng mua.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/02/2015

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Chân tình


CHÂN TÌNH
tặng Lan Nguyễn
-----------
Thơ anh, anh viết tặng em
Dầu hay, dầu dở cũng thêm ân tình.
Dở, hay cũng chính của mình
Cũng từ tim, não trọng khinh...mặc người.


Đã yêu hãy giữ vẹn mười
Chuyện đời giông bão, khóc cười có nhau
Lòng ta chôn lặng nỗi đau
Với em vẫn giữ nguyên màu thủy chung.


Yêu em...yêu tới vô cùng
Mai kia cát bụi cũng đừng lìa xa
Gập ghềnh tóc sói phong ba
Mà lòng không đổi mới là tình yêu.


Chúng mình vừa nghiệp, vừa duyên
Dù duyên hay nghiệp cũng thiên định rồi
Trăm năm chớp mắt mà thôi
Có em, anh hết mồ côi ái tình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/02/2015

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Hát cho chúng mình



HÁT CHO CHÚNG MÌNH
gởi Lan Nguyễn
------
Vẫn còn trên đời nầy
Một người cho ta nhớ
Nghe thương từng nhịp thở
Không một phút nào quên.


Tưởng đời ta lênh đênh
Trái tim buồn xơ cứng
Sao vẫn còn em đó
Ta yêu đến cháy lòng.


Em là người duy nhất
Yêu anh tình vợ hiền
Và đây trong trời đất
Còn được em thiêng liêng.


Em. Chính em Lan Nguyễn
Kết cùng anh uyên ương
Thoát ra từ nghiệp chướng
Tung bay qua vô thường.


Tình yêu đâu có muộn
Mênh mông cùng khói sương
Ta còn em cao thượng
Ru nỗi đau đoạn trường.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/02/2015

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Đời chỉ còn em



ĐỜI CHỈ CÒN EM
gởi Lan Nguyễn
---------
Để yêu được một người là rất khó
Gặp được người lý tưởng càng khó hơn.
Em là vợ trong thơ, trên ngôi báu
Em thiên đường Hoàng hậu của ái ân.


Anh bỏ hết theo em làm nô lệ
Của tình yêu đẹp nhất thế gian nầy,
Của mỹ thể thân ngà hương với lửa
Đời còn em duy nhất để anh say.


Em diễm tuyệt như xuân hồng bướm trắng
Ru anh si ngây ngất đóa môi hồng
Em ngọt lịm từng tiếng cười giọng nói
Khiến lòng anh năm tháng cứ bâng khuâng.


Đời cuối chót cũng trở về với đất
Thì tiếc gì mà chẳng hết lòng yêu?
Anh hiến cả linh hồn và thể xác
Thề theo em theo mãi đến muôn đời

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/02/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Trăn trở buồn



TRĂN TRỞ BUỒN
Tết qua đi
Như người khách không mời
Nhân thế đó có kẻ cười, người khóc
Ta mang thêm nỗi buồn tàn mái tóc
Tự thương mình trắng mắt đợi tri âm!


Đêm mơ màng
Quờ quạng kiếm chữ tâm
Chợt giật mình mới hay ra...tuyệt vọng
Phật bỏ nhân gian, Chúa buồn hạ giới
Tiền nghênh ngang đạp đổ cả thánh hiền.


Đâu là duyên?
Chỉ thấy nghiệp tứ bề
Tình yêu thiêng liêng đừng cho không đúng chỗ.
Khi đối diện tu la ngạ quỉ
Cái hiền tâm vô nghĩa với yêu tinh.


Thêm một mùa xuân
Càng gần lại nấm mồ
Làm thi sĩ tâm hồn đau trăn trở
Nếu mai mốt trả cho đời hơi thở
Kiếp bên kia không biết có còn em?

MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 4 tết Ất Mùi
22/02/2015

Ngậm ngùi xuân



NGẬM NGÙI XUÂN
gởi Lan Nguyễn
-----------

Ba ngày tết qua nhanh
Nghe đen bạc chai cuộc đời nhạt nhẽo
Thời gian đổ lên đầu thêm một tuổi
Liệu kiếp người ta còn mấy chén xuân?


Bia nhậu hoài càng mệt bụng tuột men
Quan bổng lộc, dân trành trông cứu trợ
Người thiếu đói còng lưng mò gạo tết
Phong vị tết bây giờ nồng nặc phô trương.


Thèm cốc rượu nghĩa tình đậm chất quê hương
Nhớ tiếng pháo giao thừa ngày thơ bé
Sáng mồng một theo đi chùa với mẹ
Thấm thoát giờ tóc muốn nhuộm hoa râm.


Văn hóa khoe đầy mà èo uột nhân tâm
Đạo đức giả nhiễm linh hồn băng hoại
Tết , xuân ơi. Liệu còn bao lâu nữa
Người với người sẽ ăn thịt lẫn nhau?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 3 tết Ất Mùi
21/02/2015

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Tết lạnh



TẾT LẠNH
tặng Lan Nguyễn
---------------
Trời đất buồn khi mùa xuân không em
Hoa nào đẹp bằng hoa tình yêu nở?
Anh lang thang chiều tàn trên đường nhớ
Tết lạnh lùng, hoang vắng bóng người thương.


Rượu du xuân sao sánh được môi hường
Thèm nụ hôn chợt nghe lòng đói khát
Thèm giọng nói êm đềm như tiếng nhạc
Thèm vòng tay, thèm ánh mắt em hiền.


Xuân điêu tàn nếu xuân không tình yêu
Nhân thế đó thiếu em là vô nghĩa
Mất vòng tay biết tìm đâu hạnh phúc
Có rượu nào say bằng đôi môi em?


Mồng hai rồi chẳng ấm nổi con tim
Anh nhớ quá cô đơn càng khủng khiếp!
Lì xì nhau quà nào hơn ân ái?
Thiếu vắng nàng...anh với tết lạnh câm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 2 tết Tân Mùi
20/02/2015

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Nam Tào phú




Khai bút Ất Mùi
*************
 NAM TÀO PHÚ
tặng Lan Nguyễn
------------
Mai khai
Đào nở.
Tiễn Ngựa đi năm cũ bình yên thơ bốn mùa xanh niềm ước vọng.
Đón Dê tới tân niên hạnh phúc tình thiên thu thắm cuộc nhân duyên.
Táo phủ thượng tâu
Ngọc Hoàng hạ chiếu
Thiên địa mang mang u minh rõ định
Lưới trời lồng lộng thiện ác tỏ phân.
Người hiền tâm vạn sự chi tâm

Kẻ thất đức muôn hành tổn đức.
Đạo khả đạo. Chớ ngoa ngôn xảo ngữ bịp lừa nhân thế đảo điên.
Nhân chính nhân. Há xô bồ hỗn độn đổi thay đen trắng lụy phiền.
Bắc đẩu tinh quân chuẩn số
Nam Tào minh thánh chánh phê.


Địa chi Mùi. chào xuân khai bút
Thập can Ất đón tết mở lòng.
Viết dăm câu khẩn trình nhật nguyệt cầu phúc, chiêu tài
Làm mấy khúc sẻ chia bằng hữu ý thiệt, tình thân.
Chớ tin đứa bất nhân
Đừng chơi phường vô đạo
Nghĩa tào khang bạc bẽo vợ hám tiền coi chồng như chó
Tình phụ tử nhạt nhòa con lộn kiếp xem cha bằng cỏ.
Hỡi ôi. Chung thủy điêu tàn
Thảm thê nhân tâm biến dạng.
Cúng khấn thánh thần cầu tài lộc mà bụng ló dao găm
Dâng lễ phật chùa xin hạnh phúc sao hồn lòi giáo nhọn?


Thôi thì mặc. Ung dung ta viết ta chơi.
Phú trời đất phớt lờ ai sao nấy biết.
Ta cùng ta giữ trọn lòng tha thiết ngày tháng chờ mong
Mình với mình khắc sâu tim đồng điệu phút giây mải miết.
Cá nước duyên ưa
Phụng loan hòa hiệp
Trái tim không có tuổi già
Còn trăn trở nhớ nghĩa là còn yêu.
Nâng ly rượu giao thừa thề cùng trời đất em là...muôn năm.
Hôn xuân thơm chuyển tiếp nguyện với lòng mình tình yêu bất diệt.
Cứ sống anh và em
Kệ cha căn chú kiết.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng một tết Ất Mùi
19/02/2015

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Riêng ta



RIÊNG TA
tặng Lan Nguyễn
------------
Tết hay xuân là quy luật thời gian
Nhưng ta sợ...thêm trên đầu một tuổi.
Kiếp nối kiếp, đời nối đời vẫn tết
Có lạ gì sao cứ mãi trông mong?


Nhân sinh đợi tết mơ mòng
Ta qua nhiều tết lại còng...đắng cay
Giao thời, giao thế...mặn, chay
Thiền sư, đồ tể ai hay vô thường?!


Tết hề tết
Xuân hề xuân.
Táo Quân dâng sớ...không quần sao linh?
Tróc đầu cúng vái cầu xin
Mà tâm tà nhục...đức tin lộn phèo.


Ta bà, ngạ quỷ....tiền thì theo
Xuân nhật, tân niên tội kẻ nghèo
Bụng đói thèm cơm lấy gì cúng?
Thần chê, quỷ trách lại càng eo. 


Thôi thì ta cứ tỉnh queo
Mặc cho năm tháng bọt bèo trường lưu
Nam Tào, Bắc Đẩu hên xui
Yêu em tha thiết là vui cuộc đời.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/02/2015

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Lời xương máu



LỜI XƯƠNG MÁU
với Lan Nguyễn
--------------------
Tôi kinh nghiệm trong biển đời dối trá
Đừng bao giờ cao thượng với tiểu nhân
Bọn a dua, xu nịnh để giành phần
Luôn phản trắc bán trời không khế ước.


Hám lợi lộc đạp lên tình chúng bước
Khâu xác người làm túi đựng tiên...huyền
Mặc ai chết chúng hả hê tận hưởng
Sống chung nhà với quỷ khó bình yên.


Anh gom hết yêu thương gởi về em.
Để khỏi tiếc tình cho không đúng chỗ
Dẫu có muộn vẫn hơn là phí bỏ
Một đời người...hãy chọn một người yêu.


Kinh nghiệm máu xương anh phát hiện ra em
Người duy nhất thanh cao như báu vật
Em hiền tâm, trái tim em là phật
Để ngàn năm anh tụng mãi kinh tình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/02/2015

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Tết một mình


TẾT MỘT MÌNH
gởi Lan Nguyễn
---------
Tết rồi em
Anh một mình với tết
Không chơi hoa vì anh chỉ một mình!
Em xa cách
Anh trà thiu, rượu nhạt
Chén cơm buồn
Anh đón tết cô đơn.


Anh chỉ có em
Duy nhất một tình yêu.
Một tình yêu không bao giờ thay đổi.
Một tình yêu nhập hòa vào tâm não
Tết một mình
Ôm thương nhớ mênh mông.


Xuân tươi hồng
Sao hiu hắt cô liêu
Anh và em với cuộc tình bất diệt.
Tết một mình
Anh nhớ hoài, nhớ miết
Bóng hình em
Luôn theo mãi bên đời.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/02/2015

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Ngất ngây



NGẤT NGÂY
tặng em Lan Nguyễn
---------------
Ngày tình yêu
Mình đã có tình yêu
Valentine khát khao lòng thế giới
Anh khát khao em ngồi bên biển đợi
Mắt môi nồng xa lắc nửa trời yêu.


Mỗi năm một ngày Valentine
Nhắc nhân loại chớ quên tình bất diệt
Anh và em thì trọn đời tha thiết
Đôi tim chúng mình
Chung nhịp đập yêu thương.


Trong tình yêu
Em Hoàng hậu, anh Đế vương
Trên ngôi đắm say ta ở ngoài thiên hạ
Riêng rất riêng thiêng liêng và huyền thoại
Ta rước em về ái ngự cõi thi ca.


Mình mỗi ngày
Có Lễ tình nhân đôi ta
Hạnh phúc tỏa khói hương đầy vũ trụ
Anh hóa kiếp hài nhi ôm bầu vú
Mút tinh túy nàng ngây ngất nhị nguyên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Lễ Tình nhân 2015

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Ngày tình nhân có em



NGÀY TÌNH NHÂN CÓ EM
tặng Lan Nguyễn
-----------------
Dù ai có đập bể thơ
Dù trời đất sập
Mộng mơ vẫn còn.
Dẫu xuân tàn tạ héo mòn
Dẫu mai có chết
Đừng hòng tình rơi..


Đừng ghen chi nắng chiều vơi
Với tình
Em vẫn...muôn đời tình nhân
Can gì chối bỏ bâng khuâng?
Can gì cúi xuống
Để người...cao lên?


Yêu em
Ta lập đền tình
Thắp hương chung thủy
Tạc hình thiên thu
Thờ nàng
Nhật tụng ái ân
Một năm...
ba trăm sáu lăm "ngày tình nhân".

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/02/2015

Kết luận



KẾT LUẬN
gởi Lan Nguyễn
----------
Tại sao tôi viết cho em bài di chúc?
Và tại sao người anh chọn là em?
Rất đơn giản
Vì em là Lan Nguyễn;
Lan Nguyễn của hiền tâm
Lan Nguyễn của yêu thương.


Anh rơi vào nghiệp chướng đoạn trường
Người thi sĩ có ngờ đâu giả tạo?!
Hãy bỏ ta ngoài vòng cơm áo
Ăn chi nhiều
Của xương máu , bất nhân
Ăn chi nhiều ly tán thất nhân tâm?!


Tôi đã viết cho em bài di chúc
Để thảnh thơi khi nhắm mắt lìa đời
Thơ không nịnh
Không tiền, không bội bạc
Tôi có quyền
Dâng hiến cái riêng tôi.


Cái riêng tôi không có tội với đời
Không vô đạo,
không bán mua , mặc cả
Từ linh hồn vạn bài thơ tôi viết
Em cao quí, thật thà
Em thần tượng để tôi DÂNG

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/02/2015

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Tình ca Đà Lạt



TÌNH CA ĐÀ LẠT
tặng Lan Nguyễn
----------
Anh nhớ em
Em là sương mơ màng sương Đà Lạt
Em là hương bát ngát núi rừng thông.
Em liêu trai mắt buồn hồ Than Thở
Xuân Hương chiều soi dáng bước em qua.


Đà Lạt phố
Những cung trầm muôn thuở
Gió vi vu như điệu nói em hiền
Thác Cam Ly dòng tình anh vô tận
Chảy vào em say đắm mãi không đầy.


Đồi Mộng Mơ
Em hiền như con thỏ
Thung lũng tình yêu thơm môi, má tình nhân.
Trúc Lâm viện phật chứng thề hai đứa
Trọn kiếp nầy ta không thể rời nhau.


Đà Lạt ơi.
Anh nhớ Đà Lạt em.
Bốn mùa thương những con đường hoa nở
Lòng anh xa hướng về nơi em ở
Rưng rưng buồn
Anh nhớ lắm em ơi .

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/02/2015

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Lời nguyện cuối năm



LỜI NGUYỆN CUỐI NĂM
gởi Lan Nguyễn
--------------
Đây. Anh gởi hết cho em tim và máu
Hết linh hồn, hết thương nhớ yêu đương
Hết chân thật, thủy chung trời đất biết
Lan Nguyễn ơi. Em đúng nghĩa vợ hiền.


Anh đã sống hơn nửa đời khao khát
Một hiền tâm phụ nữ dịu dàng em
Một ân ái phụng loan chung hòa hiệp
Một sắc cầm nam tử ngộ thuyền quyên.


Dẫu quá muộn vẫn còn hơn không có
Dẫu trái ngang nhưng hiện diện trong đời
Em...đối tượng của tình yêu, khát vọng
Em con thuyền, anh kẻ đắm trùng khơi.


Ai bất hạnh mới thèm thuồng hạnh phúc
Ai đoạn trường mới ngấm đoạn trường đau
Cãi chi với mấy con lừa biết nói?
Người với lừa không lẽ lại giống nhau?


Anh yêu em. Lấy thơ làm phương tiện
Chuyển sang nàng trọn tha thiết đời anh
Dâng hiến hết cho vợ hiền...ngang trái
Thà trái ngang hơn gần gũi oan lầm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/02/2015

Tao...sắc


TAO… SẮC 
Cái bang tiền sử kính sớ
--------------

Bớ Táo. Bớ Táo
Hăm ba xộn xạo
Kẻ tiễn người đưa
Ngài chắc say sưa
Coi chừng quéo lưỡi.


Dân tình, thế sự
Tâu báo công minh
Đứng trước thiên đình
Chính nhân đừng xạo
Báo cáo. Báo cáo.


Chuyện đời bát nháo
Làm láo lại giàu
Con ruồi đóng chai
Giá năm trăm triệu (!)
Thượng đế chắc…mếu?!


Làng xóm sành điệu
Tất niên từng vùng
Góp gạo nấu chung
Tha hồ rượu thịt
Công bằng không quịt.


Người già, trẻ nít
Mặc sức… lai rai
Đàn ca miệt mài
Cà lăm nhảy nhót
Đó là khâu…hát.


Tư gia điềm mạt
Gà mái mọc mồng
Mấy mụ nạ dòng
“Lên đời”…ca sĩ???
 Học đòi kiểu đĩ!


Té ra chính thị
Quỷ phá nhà chay
Nhờ Táo tâu ngay
Khỏi cần phi lộ
Nam Tào…chiếu sổ.


Hát hò, hát hố
Kinh tế leo beo
Gà qué, bò, heo
Nhiễm nhiều độc chất
Coi chừng …ăn đất.


Ngủ gà, ngủ gật
Khổ xác dân trành
Thôi để quan anh
Dâng bùa…thành tích
Kiếm thêm xôi thịt.


Ngó ra xa tít
Ngoài cõi dân ta
Thế giới đang sa
Hạ ngươn, mạt pháp
Thật là bi đát !


IS thảm sát
Giết người như...chim
Chính trị, chính…”em”
Dân tình …lãnh đủ
Than ôi. Rừng rú!


Máy bay lủ khủ
Tai nạn chết người
Biển Bắc, Biển Đông
Còn nhiều phức tạp…
Bây giờ tớ ngáp!!!


Thôi thì nhờ Táo
Tâu báo rõ ràng
Tớ có một nàng
Hiền hòa , chân thật
Tớ yêu nàng nhất.


Táo tâu đừng vấp
Tớ hứa lai rai
Cúng Táo hũ, chai
Lon, thùng đầy đủ
Cẩn cáo. Tín chủ :

MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều 22 tháng chạp
10/02/2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Xin đổi cả cuộc đời



XIN ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI
với Lan Nguyễn
----------------
Sáng
Mở mắt .viết bài thơ cho em.
Tối
Đi ngủ nhớ em, anh lại viết
Và cứ mỗi ngày hai bốn tiếng
Yêu thương ngập tràn em choán trọn hồn anh.


Nhìn người nhỏ nhen
Anh lại càng yêu em
Ghét tính hám anh rinh nhầm tật hám
Kẻ tham ăn nuốt trộng luôn đạo lý.
Đành thả tay
Buông một giấc mơ buồn.


Thơ tung hô, thơ danh lợi à uôm
Chi bằng viết những bài thơ tình tự
Trong em đó ẩn tàng muôn ý tứ
Anh thật thà
Ghi chép lại
Tình ta.


Không biết vẽ em
Thì anh mượn thi ca
Nhật ký mỗi ngày với người thương yêu nhất
Anh quyết định chọn em
Thề cùng trời đất
Đổi cả cuộc đời để lấy Tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/02/2015

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Nỗi nhớ và em


NỖI NHỚ VÀ EM
tặng Lan Nguyễn
---------------
Chỉ có tình yêu
Nỗi nhớ và em.
Anh mở mắt viết bài thơ buổi sáng
Em còn ngủ đêm cô đơn chắc lạnh
Ai kéo chăn đắp nàng Đà Lạt sương giăng?


Chỉ có tình yêu, nỗi nhớ và em
Sống không yêu
Chết đừng khóc giả đò dơ giọt lệ.
Anh cô đơn tưởng chừng như...số mệnh
Có em rồi
Anh được cứu rỗi cô đơn.


Ta có nhà
Mà trái tim lang thang
Em mới chính nơi tình yêu anh ở
Em - Hạnh phúc, ái ân và nỗi nhớ
Lan Nguyễn thật thà
Lan Nguyễn là thơ.


Nhục vinh gì cũng đừng bán lương tâm.
Ngao ngán quá! Điếc tai lời xu nịnh.
Ai tôn thờ cái tầm thường, khúm núm
Ta ngạo nghễ với tình
Chung thủy tôn thờ EM.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/02/2015

Và em


VÀ EM
gởi Lan Nguyễn
---------------
Và em...ta vẫn thế
Một tình yêu trọn đời
Mặc kệ người dâu bể
Kim cương tình em ơi.


Và em Lan Nguyễn đó
Tim ta đúc tượng hồng
Bao bài thơ anh tặng
Vẫn y nguyên tiếng lòng.


Đừng để tình chết yểu
Đừng bỏ tình trôi sông
Và em...như huyền thoại
Trong nhân gian tình nồng.


Và em là bất diệt
Và em luôn dịu hiền
Tình ta không ly biệt
Mà đắm đuối nhân duyên.


Và em...trăng còn sáng
Tình mình vẫn thênh thang
Và em...và em mãi
Trong anh một nữ hoàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/02/2015

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Siêu thoát


SIÊU THOÁT
Sẽ không em
Sẽ không tình
Rửa tim
Xóa sạch bóng hình ngày xưa.
Yêu đương không có tình thừa
Không chia
Cũng chẳng cho ai...bạc tình.

Một mình
Ta với một mình
Mai sau hiển thánh.
Lục bình nổi trôi.
Một mình ta
Với thơ thôi
Thong dong vó ngựa
Trên đồi nhân gian.

Thơ xưa yêu
Viết tặng nàng.
Thơ nay dang dở
Trăng vàng hái chơi
Rót tràn
Chén rượu cuối năm
Một mình ta uống
Ta say...một mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/02/2015

Em giận rồi



EM GIẬN RỒI
gởi Lan Nguyễn
-------------
Hôm nay trời đất thật buồn
Tưng tưng lỡ chọc người thương giận rồi
Tức mình nàng xóa thơ tôi
Giờ đây mới thấm mồ côi ái tình.


Anh còn chi nữa - điêu linh.
Thiếu em thơ khóc lệ tim ngập hồn
Gọi hoài máy vọng tiếng chuông
Còn đâu giọng nói thơm hương môi hồng.


Lỡ mai em giận thật lòng
Chắc là tôi phải cô đơn kiếp nầy.
Thôi em. Xin hứa từ đây
Không cà lăm nữa khi say quáng gà.


Thề cùng trời đất bao la
Ngàn năm Lan Nguyễn vẫn là "nàng thơ".
Thiếu em bạc trắng mộng hoa
Lòng anh tang tóc trăng tà thê lương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/02/2015

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Suy tôn



SUY TÔN
gởi Lan Nguyễn
----------------
Con chuồn chuồn không thể là con hạc
Là con giun chẳng mọc cánh bao giờ.
Đã là gió có khi nào dừng lại
Ai đem nừng gánh nước tưới rừng thiêng?


Ta cùi đày sống theo lẽ tự nhiên
Yêu thành thật trái tim xanh màu cỏ
Mai ta chết ai người thương, kẻ bỏ
Cũng có làm cho nhật nguyệt đổi thay?


Thơ tặng em mải miết viết từng ngày
Tình yêu quí ngu gì đem bán dạo?
"Đạo khả đạo" bọn bất nhân lếu láo
Tiếng phèng la hết gõ sẽ im lìm


Lênh đênh đời anh tơi tả cánh chim
Bị thương tích lạc loài di trú mỏi
Đậu trên vai em dưới trời chiều giông bão
A Di Đà...đây chính cõi bình yên.


Nơi ta tìm đang ở trong lòng em
Người phụ nữ của ta mơ hiện diện
Anh kết tình yêu làm thành vương miện
Đội lên đầu Lan Nguyễn tỏa hào quang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/02/2015

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Đôi ta



ĐÔI TA
tặng Lan Nguyễn
--------------
Quyền của trái tim là được yêu
Và quyền của trái tim cũng tự do từ chối.
Tình yêu ngự trên đạo đức
Trên hận thù
Trên cả chính ta luôn.


Tôi hô hào
Xin hiệu triệu nhân gian
Đừng xúc xiểm đến tình yêu người khác.
Trái tim tình yêu chỉ hát
Những lời thương với giai điệu thiêng liêng.


Quyền của tôi yêu
Nhận mệnh lệnh từ...Em.
Vì với tôi, em là tâm vũ trụ
Không có nàng, trái tim tôi rừng rú.
Xa lạ với loài người như chú thỏ lang thang.


Tôi yêu em
Tình nguyên thủy hồng hoang
Như Adam, Eva lần đầu ăn trái cấm
Em yêu anh cũng thế
Một cuộc tình do trời đất thụ thai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/02/2015

Về với tình yêu



VỀ VỚI TÌNH YÊU
gởi Lan Nguyễn
--------------
Cuối cùng anh đã tìm được em
Cái đích của tình yêu tưởng chừng không về tới
Có hay đâu em cũng tìm anh đợi
Một tình yêu thất lạc lại qui hồi.


Em là của anh, ta là của chung đôi
Đời nhầm lẫn cuộc hôn nhân lệch lạc
Ai chấp nhận trói mình vào thối nát
Là chấp nhận đớn đau.


Thấy em rồi anh choàng tỉnh cơn say
Bao nhiêu năm mái gia đình quái đản
Bao công sức làm dã tràng xe cát
Cơn sóng lọc lừa cuốn sạch trắng tay .


Cuối cùng anh cũng tìm được em
Người nắm giữ tình yêu anh khát vọng
Dẫu muộn màng vẫn hơn là không có
Để suốt đời mù mịt bóng yêu đương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/02/2015

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Có thể...em



CÓ THỂ...EM
gởi Lan Nguyễn
--------------
Trong đêm đen ta một người một ngựa
Dặm trường phi ôm thương tích trong tim.
Những vật chất ngoài thân khinh vứt lại
Mang theo lòng báu vật mang tên em.

Có thể em kiếp nầy duyên lỡ dỡ
Xa nhau hoài đến tận cõi u minh
Nhưng với ta, em là người thứ nhất
Anh yêu thương mơ ước mái gia đình.

Anh kỵ mã tìm chân lý ái tình
Không chịu nổi thế nhân đang sống giả
Giả nhân nghĩa, giả toàn khoa, dối trá
Bán linh hồn, bán thể xác vi vu.

Có thể đời nguyền  rủa bảo ta ngu
Không húc xuống máng lừa mà ăn tạp
Chạy theo tình làm chi cho chết ngáp?
Ngáp...nhưng mà hạnh phúc của anh mơ.

Với tình yêu ta chấp nhận dại khờ
Bởi em cũng dại khờ như anh vậy.
Hãy yêu nhé. Với tình yêu thôi đấy
Anh khát thèm trọn kiếp tấm tình em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/02/2015

Xanh xao



XANH XAO
gởi Lan Nguyễn
----------------
Tự nhiên thấy đời vô nghĩa
Cơn mưa cuối năm não nề.
Xa em đất trời vắng vẻ
Hoàng hôn nắng chết ủ ê


Hồn anh cô đơn tái tê
Cuộc đời thiếu em buồn quá!
Nghe tim xót xa ê chề
Bơ vơ cành si trụi lá.


Em ơi. Em là phiến đá
Cho anh rong rêu phủ đầy
Em ơi. Em là nhịp thở
Từng giờ nuôi sống anh đây.


Làm sao đừng xa cách nữa?
Nhớ em tinh tú hao gầy.
Anh đang rơi vào vực thẳm
Một ngày mưa nhớ xanh xao.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/02/2015