Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Tịch tịch

TỊCH TỊCH
Em hỡi. Ta về lại "cố nhân"
Đường đời xảo trá mệt phong trần
Tình sâu hơn biển ham chi biển?
Ân ái nồng sao phụ ái ân?
Trần gian nào dễ kiếm hiền thê?
Chợ.. "bạn" đông vui...được mấy hiền?
Thế sự chòng chành con sóng hiểm
Nhân tình nanh vuốt dại chi mê?
Bè kết trôi chơi rồi rả đám
A dua danh lợi nặng chi thề?
Về với em yêu miền phúc hậu.
Ẩn dật bình yên một cõi nguyền.
Chen lấn làm chi với quỷ ma
Chính nhân đâu dễ kiếm đâu mà?!
Cái thời mạt pháp khua chiêng trống
Giả nhân, giả nghĩa...giả toàn khoa!!!
Về với em thôi. Tịch tịch yêu.
Tịch tịch thủy chung tịch tịch chiều.
Làm thơ thơ thẩn cùng mây gió
Dưỡng trí, an thần tịch tịch phiêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/7/2015

Anh nè

ANH NÈ
Định bỏ thơ không viết
Nhưng không viết thì buồn.
Thơ là...xương máu đó
Thơ huy hoàng, thê lương.
Định thôi không yêu nữa
Quy y chuông mõ chùa
Nhưng tình sâu nghĩa nặng
Nên em còn liêu trai.
Giận mà chi em hỡi?
Giận thêm đau hình hài
Giận là chăn gối lạnh
Nên anh yêu miệt mài.
Định không thèm nhớ nữa
Nhớ quá có ngày...điên.
Nhưng nếu tình không nhớ
Thì tan tành phong yên.
Và yêu và yêu mãi
Và thơ và thơ hoài
Nên càng yêu...nẩy lửa
Để cho đời không phai.
Nhớ cho rằng cát bụi
Không có ái tình đâu
Trăm năm lắm bể dâu
Giận hờn chi thêm khổ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/7/2015

Nghiện

NGHIỆN
Em là rượu
Người sợ say nhưng anh lại rất ghiền
Em là nước
Anh cơn khát của người qua sa mạc
Nghịch lý cuộc đời
Cứ vẫn...thèm say.

Em
Là một thân hình khác với của anh
Em có lá, có hoa, có suối đồi huyền thoại
Anh dũng mãnh thân hình tuấn mã
Lãng tử giang hồ
Một nửa
Nhị nguyên.
Người ta yêu chập chờn
Anh cháy bỏng cuồng điên
Tử vì...yêu
Anh lao vào núi lửa
Có ngờ đâu hai đứa cùng bốc cháy
Hóa tro tàn
Mà chưa tỉnh cơn say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2015

Mỹ nhân

MỸ NHÂN
Có một chiếc lá
Dẫu ngàn thu không rụng
Trên cành em rêu cỏ phủ mượt mà
Anh muốn hái
Mà sợ làm em giận
Thôi thì đành tưởng tượng để làm thơ.

Có đôi trái chín
Chờ hoài không rụng cuống
Mùa mỹ nhân anh muốn cắn no lòng
Thèm ráng chịu
Với hoài cao vời vợi
Làm Cuội buồn đợi mãi dưới gốc trăng.
Ôi. Mỹ thể
Ôi tình yêu mầu nhiệm
Một tiếng "Em" mà bủn rủn linh hồn
Nào mắt, nào môi,
Nào trái thơm, lá lạ
Thần tiên kia còn lụy huống chi ta?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2015

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Thận trọng

THẬN TRỌNG
Trong vườn tình yêu không...rắn độc
Chỉ toàn hoa lá với chim muông
Chân trần em bước vô tư dạo
Anh lót yêu thương khắp nẻo đường.
Chốn đời lắm rắn...mặt nạ lươn
Nhiều chuột, nhiều ma khoác áo thường
Em chớ thờ ơ tin...rồi chết
Đừng nhầm đức phật với ma vương.
Chỉ có Eva ngàn kiếp trước
ADam hai đứa một vườn tình
Địa đàng rắn thiện xui duyên nợ
Từ đó truyền nay chuyện chúng mình.
Hãy vui và sống với tình yêu
Đừng bận tâm chi kẻ lắm điều
Anh...cắn em đau, đau...hạnh phúc
Rắn...hôn một miếng đời em tiêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2015

Trăn trở

TRĂN TRỞ
Bất chợt em áo đỏ má hồng
Bất chợt em ánh nắng giữa mùa đông
Bất chợt em mạch ngầm trong sa mạc
Bất chợt em hoa cỏ mướt xuân thì
Anh buổi sáng tinh mơ vừa thức giấc
Bất chợt buồn nghe hồn buốt tái tê
Anh bất chợt yêu em mà không nói
Mơ trăm năm sao chẳng thấy em về
Tình như lá mùa thu hiu hắt nắng
Đôi môi nào cũng héo trước thời gian
Vòng tay ôm ngày mai rồi sẽ nguội
Cho nhau đi đừng để quá muộn màng.
Em có hiểu cuộc đời là bất chợt?
Hãy yêu đi. Yêu như thể tình đầu
Khi nhựa sống kiệt cùng sinh khí tắt
Tất cả trở về cát bụi thiên thu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2015

Một chút đời anh

MỘT CHÚT ĐỜI ANH
Một chút nhớ cũng làm tim đau buốt
Một chút buồn nghe nhật nguyệt hoang vu
Một chút duyên, một ánh mắt, nụ cười
Của em đó cũng làm anh thổn thức.
Anh nhìn em tất cả đều rất thực
Mà sao anh như cảm thấy hư vô
Vàng võ thu từng chiếc lá buồn khô
Sợi cỏ úa cũng làm anh tội nghiệp
Anh trìu mến nâng niu từng cánh điệp
Sợi tóc em rơi anh cũng muốn lượm về
Anh rất sợ mắt em sa giọt lệ
Bởi em buồn vũ trụ sẽ đìu hiu.
Một chút sầu đủ làm cháy con tim
Thơ viết mãi chẳng vơi niềm tâm sự
Với tình yêu em rạng ngời bất tử
Muốn ôm hoài một chút của đời anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Nói với nàng

NÓI VỚI NÀNG
Nếu còn yêu...hãy yêu
Bởi tình yêu không bao giờ trở lại
Nó sẽ dắt hai người rời xa mãi mãi
Nếu nó ra đi.
Hình ảnh của tình yêu là em
Và anh
Chỉ có tình yêu khiến chúng mình lõa thể
Xóa tan đi những ngậm ngùi ướt lệ
Thương nhớ thiên thu.
Từ người dưng xa lạ tận đâu đâu
Tình yêu gọi: "Các người mau gần lại"
Trao hết cho nhau không ngượng ngùng, e ngại
Rồi trăm năm
Một bước cũng không rời.
Tình yêu không thế thân
Không toan tính đầy vơi
Anh hiểu thế và yêu em vô tận
Nữ thần tình yêu chính là em đấy.
Và với tình anh chỉ biết em thôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Hiểu không em

HIỂU KHÔNG EM
Có ai biết trong lòng ta đang bão
Sóng từ em mà gió cũng từ...em.
Cái đáng sợ là trái tim...phát nổ
Bão cuồng quay, rung lắc ngã linh hồn.
Mưa dữ dội hóa thành thơ trút xuống
Tháo tâm tư khỏi "tức nước vỡ bờ"
Em muôn thuở có ngờ đâu tình lỡ
Lỡ đau thương vì bão đó gây ra.
Bão của em thêm sóng thần động đất
Một hồn ta thầm chịu đựng đắng cay
Bão của em thuyền gãy buồm nát lái
Ta bình tâm vượt tới đảo hoang xa.
Ta chống bão bằng con tim nhân ái
Bằng thủy chung, bằng hy vọng vô thường
Vô thường quá nên một mình ta chịu
Miễn em cười, ta khóc cũng không sao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Hát theo từng con sóng

HÁT THEO TỪNG CON SÓNG
Hát cho em cùng hát
Hát khúc tình ca giai điệu trái tim.
Nói cho em cùng nói
Những lời yêu tha thiết êm đềm.
Muội muội ơi.
Em có nghe tình yêu giục giã?
Muội muội ơi
Em có nghe tình tự ngân nga?
Anh yêu em say đắm tình si
Anh yêu em mây nước cùng yêu
Anh yêu em trăng gió cuồng quay
Theo nhịp tình đôi ta.
Ta ca lên khúc hát trần duyên
Ta mê em dáng nét thuyền quyên
Ta yêu thương thương quá triền miên
Nghe đời lâm ly.
Đi hoang du
Biển nhớ gọi em.
Trong cơn say mới biết mình yêu
Muội muội ơi.
Anh yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Có chứ

CÓ CHỨ
"Có chứ" là lời em nói
Yêu anh không em dịu hiền?
"Có chứ" làm đề thơ đó
Viết lên tâm sự thương yêu.
Hái trái tình yêu vừa chín
Trên thân em tôi ngọc ngà
ADam nâng niu trái cấm
Thẹn thùng bẽn lẽn EVa.
Bên kia phương xa là nàng
Bên đây cô đơn là "chàng"
Tình nồng vượt qua sông suối
Tìm về tình ái thênh thang.
"Có chứ" là yêu, là nhớ
Môi ngon cho ta dịu dàng
Có chứ...một vòng tay mở
Ôm vào...một ước mơ sang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Ngàn nhớ

NGÀN NHỚ
Gọi gió đem về tiếng nói
Của em bay theo mây trời
Gọi nắng thả đầy ấm áp
Mang hương Muội muội xa khơi.
Thu nay bâng khuâng rộn ràng
Trăng ngời khuôn mặt hồng nhan
Ta mê lang thang địa đàng
Nghe lời em nói dư âm
Tương tư chi cho muộn phiền
Mà sao ta cứ tương tư
Em hay tiên non dịu hiền
Cho hồn ta cứ rưng rưng?
Gọi nhớ trên rừng lá đổ
Đem về ta bóng giai nhân
Gọi thiết tha từng nhịp thở
cho em về với thật gần.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Gởi muội muội

GỞI MUỘI MUỘI
Em có giọng hiền như chim hót
Nói cùng anh những cảm nghĩ trong đời
Rất danh vọng nhưng đời em bình dị
Lời của em cao quí như lời ...kinh.
Người của văn chương, sách vở thánh hiền
Em - là động lực cho hồn anh thi sĩ
Em cao quý dịu dàng và tế nhị
Hàn huyên nhau những ấm lạnh kiếp người
Đọc thơ anh, em đồng điệu tiếng lòng
Ghét bon chen vào chợ đời giả dối
Hồn trong trắng chẳng cần lo tắm gội
Mất thời gian vào những chuyện hoang đường
Em chân thành sống là để yêu thương
Thỏ thẻ bên anh sớm chiều tươi hoa nở
Ta trọn vẹn dành cho em thương nhớ
Viết bài thơ thay một lá thư tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Tiếng lòng khuya

TIẾNG LÒNG KHUYA
Thú thật lòng tôi không biết giận
Vì yêu em tôi sâu nặng nghĩa tình
Ghen thì có chớ không bao giờ hận
Hận nghĩa là đen tối vô minh.
Khó quên lắm. Cầu mong em hạnh phúc
Bởi tình yêu...đâu thể dễ dàng yêu?
Bóng hình em đâu một sớm một chiều
Xóa sạch hết trong tâm hồn đã khắc?
Bỏ tên em ta u buồn trầm mặc
Cố giả vờ... quên phắt tình em đi
Ôi tình yêu. Cố cũng chẳng được gì
Tôi vẫn nhớ về em quay quắt nhớ!
Cay đắng nghĩ sao người đời quá dở
Yêu rồi quên như lật trở bàn tay?
Hay chung tình là phải chịu đắng cay
Còn bội bạc chẳng cần gì trăn trở
Em...dẫu sao vẫn là em một thuở
Có lẽ nào tình như bụi gió bay?
Thủy chung ơi. Đi chưa hết đường dài
Ta vấp ngã mới hay em bội bạc.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Thơ khùng

THƠ KHÙNG
Anh thường dùng thơ thay lời nói
Ai có phiền xin thoải mái đừng nghe
Ngôn ngữ trái tim không xu nịnh phe bè
Cái bẩn thỉu anh bỏ ngoài ngôn ngữ
Em có hiểu anh không nàng "Muội muội"?
Đêm thật dài theo nỗi nhớ lênh đênh
Ngày heo hắt đợi tình yêu xa cách
Nhớ quá rồi. Anh kể hết cho...thơ.
Người dưng ơi. Sao ta cứ ngẩn ngơ?
Đói yêu quá thèm nụ hôn mầu nhiệm.
Em ngủ chưa em? Anh điên rồi khó chịu
Nỗi nhớ hành se thắt trái tim...thơ
Anh điên rồi. Điên nặng nếu không em
Vũ trụ run rụng đầy tinh tú chết.
Muội muội ơi. Anh nhớ nàng da diết
Đêm thật dài hoang lạnh mắt mờ trông.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/7/2015

Muội muội ơi

MUỘI MUỘI ƠI
Em về bất chợt...
lung linh
Lung linh thương nhớ
Đẹp tình thi nhân.
Em về bất chợt...bâng khuâng
Thu xanh chồi mới
Nở ân ái hồng
Em về
Gió nhớ
Sương mong
Em về cứu sống lại lòng anh đau.
Có em
Xóa sạch vết nhàu
Tẩy bay tủi hận
Đổi đời, sang trang
Em về xanh lại núi ngàn
Xanh hồn đá sỏi
Xanh chàng tình si.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/7/2015

Hãy nghe anh

HÃY NGHE ANH
Mọi thứ trên đời
Đừng bao giờ em tin là...trọn vẹn.
Lòng người sâu thẳm
Đừng vội vàng nghe miệng lưỡi thế gian
Phía sau ngọt ngào
Là cay đắng phũ phàng
Sự phản trắc giết mình không trăn trối.

Bạn
hay người yêu
Em đừng tin vội nhé.
Không bao giờ có cao thượng...nếu như
Và nếu như
Em biết trước lòng người
Thì thế giới
Không còn là thế giới.
Mọi thứ trên đời
Là bẩy chông gai đang đợi
Đừng vội tin
Em sẽ chết có ngày.
Muội muội ơi.
Đừng nói cho người biết rõ hết lòng ta
Không có chính nhân đâu lòng người thâm hiểm lắm.
Sống chân thật cuối cùng...anh tuyệt vọng
Đức phật buồn nên phật mới đi tu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/7/2015

Tình muội muội

TÌNH...MUỘI MUỘI
Khuôn mặt tình duyên em mỹ miều
Dung nhan thùy mị dáng yêu kiều
Tưởng như em vẫn là con gái
Thường nói cùng anh thương nhớ yêu.
Thơ đẹp không bằng môi, mắt em
Sáng ngời vầng trán, sáng ngời duyên
Thông minh, ríu rít tình chim hót
Em kể anh nghe vạn nỗi niềm
Thơ cũ, chuyện xưa bỏ hết rồi
Anh giờ chỉ có...tình em thôi
Nụ thương cành mới mùa xuân khác
Nở giữa mùa thu tiễn lá rơi.
Anh cắn ngực em...lịm ngất hồn
Vòng ôm tỏa lửa cháy môi hôn
Ngọc ngà vô tận đam mê dậy
Say khướt men yêu thở dập dồn
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/7/2015

Em Nha Trang

EM NHA TRANG
Anh nhớ em
Người em Nha Trang
Nơi em ở là một thời anh ở
Thành phố biển có nàng thơ phố biển
Bóng hồng nhan thiếu phụ thân thương.

Em Nha Trang
Miền cát trắng thùy dương
Nơi đó cũ nhưng em thì rất mới
Nơi đó có em nên anh thường hướng tới
Để tâm hồn khỏi cô độc bơ vơ.
Với tình yêu
Em là bóng trăng mơ
Trong nguyệt điện có anh làm chú Cuội
Chú cuội khờ yêu Hằng Nga đắm đuối
Hằng Nga ...cười thương chú Cuội cuồng si.
Nha Trang em
Cần gì hẹn ước đâu?
Tình say đắm...ai đắm say mới biết
Khuya quá rồi mà tiếng lòng tha thiết
Nhớ em nhiều
Anh viết tặng bài thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/7/2015

Không dễ chút nào

KHÔNG DỄ CHÚT NÀO
Nếu có quyền được nhớ
Thì anh sẽ nhớ em
Khi trong anh niềm tin đã mất
Thì anh càng tin em.
Nếu trời cho anh yêu
Thì anh yêu em đó
Tha thiết lại muộn phiền xưa dũ bỏ
Yêu hoang dại của giây phút tình đầu.
Chạy theo đời sẽ lọt xuống vực sâu
Biết nguy hiểm nên giờ anh dừng lại
Không thể có hai vầng trăng nguyệt thực
Nguyệt thực nào cũng tăm tối vô minh
Nếu có quyền được yêu
Anh sẽ yêu hết mình
Chán ghét hết những trò đời giả dối
Để yêu một người phải được lệnh trái tim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/7/2015

Tình là như thế

TÌNH LÀ NHƯ THẾ
-----------------
Em nói cho anh nghe về Kim Trọng
Nàng Kiều yêu dù chỉ thoáng qua đời
Nhưng đến chết Kiều vẫn thương Kim Trọng
Đúng tình yêu là phải thế đó anh.

Em ví dụ cho anh về đám mây
Anh ngó thấy tưởng nai vàng ngơ ngác
Rồi chớp mắt...đám mây thành sư tử
Thì tiếc gì nai cũ đã tan đi?
Nếu là tình yêu thì giận rồi cũng phai
Ai nỡ yêu mà cạn tàu ráo máng?
Em bảo anh dẫu tình yêu có chết
Cũng không đến nỗi nào mất tử tế, nhân văn...
Thôi thì thôi. Ta hãy sống cho mình
Hy sinh chi...với nhập nhòe ảo ảnh
Nghe em nói, anh giật mình giác ngộ
Nếu là tình xin giữ đến mai sau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/7/2015

Nước thời gian

NƯỚC THỜI GIAN
Trôi
Và thay đổi
Như dòng sông không trở lại về nguồn
Như cố nhân thành người yêu kẻ khác
Ngọt ngào xưa giờ xa lạ qua đường.

Nước thời gian
Bạc bẻo đứt tơ vương
Cành vẫn đợi
Lá đi vào cát bụi
Biết lòng lá có bao giờ xanh lại?
Cũng đành thôi
Thương ghét...nước thời gian.
Nước thời gian
Gội anh trắng mái đầu
Gội em trắng trái tim tình cũ mất
Biết là thế
Dòng trường lưu đang chảy
Sao anh vẫn bơi hoài trong ấy
Để tìm em??!!
Có thể một ngày
Người sẽ bảo ta ...điên
Nhưng văn nhân...xem lời thề là ngọc
Đã yêu thương
Không hận thù, khinh bạc
Có thể một ngày
Em sẽ thoát vô minh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/7/2015

Trăng ngọt

TRĂNG NGỌT
Ta hái vầng trăng ngọt
Cắn nghe tê vành môi
Vầng trăng thơm con gái
Chảy mật tình tinh khôi.
Trăng ơi. Đừng khóc nhé
Lỡ cắn đau em rồi
Ngàn năm thơ vẫn trẻ
Hát cho tình lên ngôi.
Trăng nay bao nhiêu tuổi
Mà khiến ta bồi hồi
Sáng hoài trăng thơm nhé
Cho đêm đừng đơn côi.
Và trăng ...và trăng yêu
Và tình...tình say xiêu
Đêm nay anh hái nữa
Cắn trăng ngà mê ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2015

Gió mới

GIÓ MỚI
Tặng Muội
--------
Nếu tình yêu không đúng nghĩa tình yêu
Thì vạn bài thơ chỉ làm thêm xấu hỗ
Xếp trái tim ta cất vào một chỗ
Đốt nỗi buồn siêu hóa bóng tình xưa.

Thu về rồi quét hết lá thời gian
Ta nhen lên thắp huong mùa yêu mới
Con chim lạ từ phương tình bay tới
Hót líu lo khúc nhạt của môi hồng
Tình mong manh dễ vỡ lắm em ơi
Đừng để nghẹn đứt phai dòng suối nhớ
Sở dĩ yêu nhau cũng vì tim nức nở
Khóc một mình khi thiếu một trong hai.
Theo em về miền tươi sáng tương lai
Trăng dẫu khuyết nhưng lòng ta chẳng khuyết
Từ có em nỗi buồn xưa bay mất
Ta đổi đời đón gió lạ yêu thương
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2015

Cô bé trăng vàng

CÔ BÉ TRĂNG VÀNG
Em
Cho anh gọi tên em là cô bé
T.T. A
Thông thái đến không ngờ
Trong ngôn ngữ tinh hoa đầy mỹ lệ
Chỉ nghe thôi
Anh đã viết thành thơ.

T. T. A
Em chính là hình ảnh của thi ca
Giấc mơ thánh không lấm màu trần tục
Làm thi sĩ anh mê từng chút đẹp
Anh mê em
Vằng vặc ánh trằng rằm.
Em bảo rằng tính cách của văn nhân
Là cao thượng tôn thờ điều lễ
nghĩa
T. T. A
Chính em là thực thể
Của dịu hiền, trí tuệ rất thông minh
Anh như người thất lac ngoài hành tinh
Nghe em nói
Anh tìm về
Hy vọng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2015

Chào em nhé

CHÀO EM NHÉ

Em đi về phía mùa hoang
Bỏ anh lạc lõng thiên đàng ngày xưa.
Thì thôi. Thôi thế cũng vừa
Tiễn em một đoạn mây mưa chúng mình.

Dù sao cũng nghĩa, cũng tình
Lòng nào đứt đoạn chẳng nhìn mặt nhau?
Dù sao...một thuở tươi màu
Khiến lòng anh thấm thương đau, ngậm ngùi.
Giờ đây hoa mộng chôn vùi
Hồn xưa , xác cũ theo đời đa đoan
Chúc em đường mới vững vàng
Đừng đem thân gái lang thang rừng tình.
Đừng xông vào chốn vô minh
Mai sau xế bóng gập ghình khó ra
Nửa ngàn thơ viết...phôi pha
Thủy chung mờ nhạt. Thôi ta biệt nàng.
Anh chào em nhé Nguyễn Lan.
Từ đây đôi đứa đôi đàng...mờ tăm.
Chúc em hạnh phúc trăm năm
Bên người mới hãy giữ lòng sắc son.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/72015

Mảnh vỡ linh hồn

MẢNH VỠ LINH HỒN
Với tình yêu thì nó vẫn... tình yêu.
Tôi...duy nhất với tình không thay đổi.
Người ta làm thơ để mưu cầu danh lợi
Tôi làm thơ để ca ngợi yêu thương.
Không có điều luật nào cho trái tim
Trái tim tôi lấy em làm nhịp sống
Nếu không yêu thì chẳng thà tôi chết
Mà đã yêu rồi. Tôi mãi mãi ...là em..
Trăn trở ngày thao thức lại thâu đêm
Chưa kịp ngủ thì tiếng gà đã gọi
Chưa kịp thương thì em giờ bội bạc
Chưa kịp cười sao tiếng khóc đã vang?!
Em bỏ tình theo với cuộc đa đoan
Mùi vật chất xông lên em mờ mắt
Anh cúi lượm tình yêu em dẫm nát
Mới hay đời chung thủy chỉ là mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2015

Em vạn hạnh

EM VẠN HẠNH
Lang thang kiếm cuộc tình
Cuộc tình trôi mất xác
Nằm buồn thiu thiu ngủ
Em gọi về nửa đêm.
Giọng nói ngọt môi mềm
Dịu dàng trong điện thoại
"Anh ơi. Đừng buồn mãi
Em chờ đọc thơ yêu."
Ôi. Cuộc sống đa chiều
Có người thương kẻ ghét
Có phụ phàng trở mặt
Có kẻ đi, người chờ.
Lang thang tình và thơ
Không ngờ ta bất hạnh
Thuyền trôi theo nước khách.
ÔI. Còn gì tìm nhau!?
Hồn anh tím nỗi đau
Thói đời thâm ác hiểm.
Ta tưởng mình lầm lạc
Nhưng đâu ngờ còn em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2015

Tình thơ

TÌNH THƠ
Nếu một ngày yêu được
Thì anh sẽ yêu em.
T T A là ai
Không bao giờ anh nói.
Em là mùa thu đó
Hay "Nàng thơ mùa thu"
Em là lá trên cây
Còn xanh màu mắt biếc.
Có hương tình bất diệt
Thơm say nụ môi hồng
Có dáng hiền xiêm mỏng
Tha thướt bóng mỹ nhân.
Em về từ tinh khôi
Đến lòng anh kiều diễm
Chỉ một mình em hiểu
T T A là ai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2015

Biết đến bao giờ

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Những bài thơ từ đây không còn em nữa
Nhưng trong ta "Nàng" vẫn đó muôn đời.
Nuốt lời thề là một điều không thể
Thôi thì đành thầm lặng gọi: " Em ơi."
Ta lãng mạn xây cuộc tình huyền thoại
Đem vào thơ tất cả những yêu thương
Mong mai sau hai đứa cùng tồn tại
Dẫu hôm nay cuộc sống có vô thường.
Bỗng bất chợt chia ly tàn nhẫn đến
Vỡ lời ru tan nát những vần thơ
Ta chới với nghe hồn đau rên rỉ
Nhật nguyệt ơi. Ai biết trước chữ ngờ!?
Thế là hết ước mơ giờ rách nát
Còn gì đâu? Tan tác còn gì đâu
Nuốt cay đắng nhìn vần thơ dẫy chết.
Liệu bao giờ ta có thể quên em?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2015

Vương vấn thu

VƯƠNG VẤN THU
tặng TTA
--------
Em khuyên anh
Những lời hiền như Mẹ
Xua cơn buồn tan biến theo gió mây
Điệu nói ngọt du dương qua điện thoại
Hết cơn buồn anh lại thấm cơn say.

Người anh yêu giờ có người yêu mới
Em chợt về bóng nắng rọi hoàng hôn
Hồn ấm lại anh qua mùa giá lạnh
Em dáng gầy
Đôi mắt ướt long lanh.
Sắp thiếu phụ vẫn còn như con gái
Đôi vai gầy tóc vướng một chút thu
Bàn tay nhỏ mười ngón dài mướt mát
Nắm bàn tay
Anh bất chợt nao lòng!
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2015

Chỉ là hoang tưởng thôi

CHỈ LÀ HOANG TƯỞNG THÔI
Tôi lại viết tiếp những bài thơ
Thả tung vào sóng bụi hư mờ
Nhập hồn vô lá thu vàng võ
Lặng lẽ tình rơi, lặng lẽ mơ.
Không có thủy chung trong cõi nầy
Tình gồng gánh nặng một mình quay
Bơ vơ giữa cuộc ta bà...ảo
Mãn kiếp nằm xuôi tay trắng tay.
Ai hiểu lòng ta? Ai yêu đâu?
Mùa thu ảm đạm tím chiều ngâu
Nhịp cầu ô thước ngàn năm hận
Tha thiết chi thêm sớm bạc đầu?!
Không có em yêu với địa đàng
Chỉ là hoang tưởng của ly tan
Càng nhớ, càng thương càng tuyệt vọng
Cất hết vào thơ vạn nỗi lòng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/7/2015

Vi vu trời đất

VI VU TRỜI ĐẤT
-------
Hãy giữ cho thơ đừng tắt lửa
Cho tình nghi ngút khói đam mê
Cho tim không rớt vào dung tục
Cho ánh hồn tươi môi má em.

Em hãy nghe anh: Đừng trợt bước
Đường yêu nhầy nhụa kiểu bầy đàn
"Nàng thơ" lem luốc nhòe son phấn
Có khác gì đâu con thú hoang?
Không phải tình yêu chớ nhảy vào
Bãi tình rối cỏ bít trăng sao
Em rao, em bán...rồi em chết
Đêm lạnh, trời câm để lộng trào.
Ta ghét người tham khoái lạc...điên.
Giữ lòng chung thủy vẹn tình duyên
Nếu mà ô hợp...xin ly biệt.
Lửa của lòng anh...lửa rất riêng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/7/2015

Bỏ miền hoang phế



BỎ MIỀN HOANG PHẾ
Về với bình yên
Về cùng thương nhớ
Cuộc tình đã lỡ
Xin vẫy tay chào
Ngày tháng xanh xao
Chôn vào dĩ vãng.


Trở về ánh sáng
Vườn tình trăm hoa
Dừng gót bôn ba
Rời yên ngựa chiến
Về với em hiền
Với gió mây thơm.

Dang rộng vòng ôm
Đắm say tình tứ
Con đường bất tử
Là đường tình yêu
Ta về bên em
Nàng thơ bé nhỏ.

Lòng đời trăm ngõ
Ta trở về thôi
Ta về lên ngôi
Em là hoàng hậu
Rừng thu em đợi
Nụ hôn dại khờ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/7/2015

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Nhức nhối



NHỨC NHỐI
Không có tình yêu thơ sẽ chết
Lối xưa cỏ dại mọc lên xanh
Dấu chân đôi lứa thời gian phủ
Hình bóng mờ xa em của anh.

Hiu hắt nhân gian một bóng sầu
Ta về cô lẽ, em về đâu?
Mộ chí ai đề tình yêu chết
Chỉ có linh hồn xơ xác đau.

Một vạn thơ tình dang dở thôi
Em ơi thề hẹn dở dang rồi
Uyên ương rơi xuống mồ thương hận
Lòng dạ đời ngâm em thấm...vôi.

Mai kia nhắm mắt hết nhìn nhau
Còn nhớ gì xưa bạc trắng đầu
Giọt máu ái ân thành vảy rụng
Cuối cùng...nhức nhối trái tim côi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/7/2015

Nhớ nàng thơ mùa thu



NÀNG THƠ MÙA THU
Bỗng dưng
Thấy nắng đa tình
Lướt trên lối cỏ
Giật mình nhớ...ru.
Ngọt ngào "nàng thơ mùa thu"
Hồn dâng nỗi nhớ
Nghe mù mắt cay.


Gọi nàng
Mới gọi hôm qua
Nửa đêm thức giấc
Trăng tà...nhớ em.
Áo xiêm
Ảo ảnh đen tuyền
Tóc mềm ôm mặt chữ điền
Đáng yêu.

Nhìn em
Thắm nét thiên kiều
Bóng hồng nhan đó
Làm xiêu hồn người
Nhớ nàng
Lượm hạt buồn rơi
Bâng khuâng viết vội
Vần thơ...ngậm ngùi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/7/2015

Vĩnh biệt nàng thơ



VĨNH BIỆT... 'NÀNG THƠ"
Bắt đầu hôm nay tôi sẽ chán
Nghe hồn tuyệt vọng chết yêu thương
Nghe tim lạnh ngắt tình bay mất
Nghe xác thân đau nhức đoạn trường.

Rồi mai thơ cũng héo sầu thơ
Đời vắng xa em, hết đợi chờ
Xóa sạch tương tư, vùi ước vọng
Bóng hồng giấu kín mãi trong mơ.

Nếu thấy ngày kia tôi mất tích
Xin em đừng nhắc nữa thêm buồn
Hóa thân cát bụi tan hờn giận
Sắc đó rồi không mây khói buông.

Chán quá em ơi. Nhật nguyệt thiu
Mộng tình vỡ mộng nát trời yêu
Đứng tim rồi cũng xuôi tay trắng
Trả lại cho đời em của xưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/7/2015

Thánh thót thu



THÁNH THÓT THU
Có một bóng hồng nương ánh trăng
Bâng khuâng theo gió quyện mây trời
Dang tay ta đợi đêm phiền muộn
Em có về không - Em hoa đăng?

Có một con chim miền đất lạ
Bỗng về đậu hót trên cành thương
Ta nghe trong mộng hồi chuông phật
Thánh thót ngân lên xóa đoạn trường.

Có một làn hương thơm mỹ nhân
Môi em êm ái điệu ru thần
Từ đây giác ngộ vô minh biệt
Ta với nàng thôi...phủi bụi trần.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/7/2015

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Tình sơn ca



TÌNH SƠN CA
Con chim sơn ca nhỏ
Mang hình bóng nàng thơ
Và líu lo nó hát
Và yêu thương nó cười.


Chim biết nói tiếng người
Êm đềm cơn gió thoảng
Chim môi má xinh tươi
Nụ hồng xuân nở ngát


Lời chim vui tiếng nhạc
"Anh nè. Em yêu anh."
Chim sơn ca hiền lành
Bước tình yêu nhảy nhót.


Thấy ta buồn chim hỏi
Anh ơi. Đang nhớ ai?
Dịu dàng đôi mắt nai
Em cười hồng má lúm.


Chim sơn ca từ đó
Đậu lại trong hồn ta
Không lồng son, cửa ngọc
Chim ríu rít tình ca.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/7/2015

Nàng thơ mùa thu



NÀNG THƠ MÙA THU
Anh gọi tên em "Nàng thơ mùa thu"
Và từ đó hai đứa mình ngầm hiểu
Những hình ảnh ta cho nhau cùng giữ
Lật bỏ thói đời qua trang mới: Yêu em.


Nàng thơ mùa thu
Đi ra từ giấc mơ
Con bướm trắng áo hồng nhan lả lướt
Em tinh khôi như hạt sương buổi sớm
Ngọn cỏ tình
Em đọng lại long lanh.


Dĩ vãng buồn
Anh ném lại sau lưng
Đi theo em nghe tâm hồn mát dịu
Mình hôn nhau vành môi em nũng nịu
Ngọt ngào
Hai đứa đắm say.


Nàng thơ mùa thu
Nàng thơ của hôm nay
Như cành xuân cánh tình vừa hé nụ
Để mỗi ngày khi em rời lớp học
Điện thoại reo mừng
Hai đứa gọi thương nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/7/2015

Thu thương nhớ



THU THƯƠNG NHỚ
Thu đang về mà em đi đâu?
Rớt lại lòng anh một khối sầu
Lối cỏ buồn hiu chiều nắng nhạt
Ngóng phía trời mây bạc trắng đầu.


Em đem thương nhớ tím hồn thơ
Tím cả đời anh, tím đợi chờ
Tím hết trăng vàng đêm tịch mịch
Tím rừng thu quạnh, tím ước mơ.


Thu đến mà em vẫn cách xa
Tưởng như biền biệt mấy quan hà
Gọi nhau vọng tiếng mờ sương khói
Biết đến bao giờ thấy dáng hoa?!


Anh viết bài thơ thương nhớ em
Mà nghe u uẩn ngộp buồng tim
Em ơi. càng nhớ...càng thương nhớ
Động gió thu về dạ ngẩn ngơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2015

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Lạc tình



LẠC TÌNH
Em cứ giận hoài...thơ chán viết.
Tim buồn chẳng biết nói cùng ai?
Tình sâu như biển làm sao lấp?
Núi nhớ bằng mây bốc khói hoài.


Ghen quá chừng ghen em giận anh
Buồn thu xa cách lá rơi cành
Câu thơ vàng úa niềm thương nhớ
Mệt mỏi hồn đau khát ái ân.


Đời đã quen rồi một lối yêu
Trăm năm chẳng lạc ngõ yêu kiều.
Bóng nàng dẫn đến thiên thai đó
Cứ giận nhau hoài chăn gối thiu.


Đời có bao lâu ghen với giận?
Thôi em xí xóa để yên bình.
Em cứ giận hoài thơ cũng khóc
Thiếu nàng hiu hắt cả hành tinh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/7/2015

Tình đời



TÌNH ĐỜI
Nếu có thể
Anh sẽ chờ em bên kia thế giới
Bởi kiếp nầy mình đã lỡ duyên nhau
Những hẹn ước giờ đây không nhắc nữa
Khi tình yêu em đã đổi thay màu.

Em có nhớ
Những chiều trong dĩ vãng
Từng nụ hôn nồng cháy đôi môi nhau
Em có nhớ ái ân bồng cánh nhạn
Ta bay lên vào thế giới mê say.
Anh không thể
Yêu người không chung thủy
Đem chia tình cửa trước lén cửa sau
Thơ mắc cở khi biết em lừa dối
Thiêng liêng xưa em trút xuống đời trôi.
Dẫu có muộn
Còn hơn là chẳng biết.
Đi đi em
Hãy về với một người
Ai chấp nhận ái tình đem chia chác.
Thà kiếp nầy anh sống với đơn côi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/7/2015

Gọi nàng



GỌI NÀNG
Anh gọi em đây
Nầy Lan Nguyễn.
Tiếng gọi tình tha thiết vọng thiên thu
Tiếng gọi yêu hướng về xứ sương mù
Đà Lạt em có "Người em Đà Lạt".


Anh gọi em bằng...thơ
Rung âm giai lời nhạc
Suốt tháng ngày cứ thế suối thơ tuôn
Em chảy mãi một nguồn thương vô tận
Tưới hồn anh
Xanh mướt mộng vô thường.


Kể từ đó
Tình vượt ngoài trần tục
Rất thiêng liêng
Nhưng chẳng phải thánh thần.
Thương nhớ biểu phun thơ ta gọi mãi
Nàng ơi nàng.
Hay yêu quá ta điên?

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2015

Nhận diện



NHẬN DIỆN
Không ai biết trước sao mờ
Không ai học được chữ ngờ trần gian
Bạn nhậu khác với bạn vàng
Thủy chung ta cứ...mơ màng thủy chung!


Người xưa "bỉnh chúc dạ hành"
Người nay ăn nhậu tành bành...là "thân".?
Đường đời mờ mịt nghĩa nhân
Hám danh, vụ lợi trưa gần chiều xa.


Vi vu thơ phú, sách trà
Tìm trong kinh sử yên nhà, bình tâm.
"Tửu phùng tri kỷ" tri âm?
Trầm thơm đừng đổi bụi lầm...dại khôn.


Chạy theo những cái vô hồn
Khác nào đuổi bóng, đợi chồn trên cây
Trà tình, rượu nghĩa thì say
Thức đêm thì thức, ngủ ngày đừng ham.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2015

Lời yêu cuối



LỜI YÊU CUỐI
Có lẽ ngày mai em của tôi
Ngàn trùng ly biệt bước chia phôi
Đường đời đôi đứa đi đôi ngả
Vĩnh viễn ngàn năm không thấy nhau.


Tiếc thay tình chết chẳng mồ chôn
Em chạy theo ai lạc ngõ hồn
Ta đứng thẫn thờ chiều lá đổ
Thu sầu hiu hắt tím hoàng hôn.


Trùng trùng kỷ niệm vỡ tan theo
Nguyện ước, ái ân chóng bọt bèo
Một bước quay lưng là vĩnh quyết
Yêu thương như gió thổi qua đèo.


Đi đi. Yêu người khác đi em .
Đắm đuối si mê mộng đã chìm
Vớt vát được gì chăn gối rách.
Còn chiếc lồng không vắng bóng chim.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2015

Em đi đi


EM ĐI ĐI
Xin cất tình vào tận đáy tim
Em cứ việc đi đi đừng ngó lại.
Nếu là tình yêu thì đâu hờn giận mãi
Giận hờn hoài phai nhạt hết yêu thương.


Trả em về với rừng núi mờ sương
Con nhạn cũ bay qua miền dĩ vãng
Ta đứng lặng ngó cuộc tình mất dạng
Thơ từ nay xa vắng bóng em rồi!


Tiếng ngọt ngào biến mất khỏi vành môi
Em cho anh những cơn buồn cay đắng.
Lời giao nguyện lỡ làng không trọn vẹn
Anh một mình ôm nỗi nhớ chơ vơ.


Em đi đi thế là hết đợi chờ
Anh lạc lõng giữ riêng mình kỷ niệm
Ai phụ ai cứ để trời đất biết
Đến mãn đời anh vẫn nhớ thương em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2015

Bài thơ mùa thu



BÀI THƠ MÙA THU
Anh viết tặng em bài thơ mùa thu
Trời trong xanh bâng khuâng hừng sắc nắng
Chỉ có rừng mới buồn thu xa vắng
Chỉ có mây trời mới biết gió về đâu.


Mùa thu nầy
Mùa thu mang tên em.
Tên em đẹp anh giấu vào đáy ngực
Anh nghe vọng tiếng lòng em thổn thức
"Đang học bài mà cứ nhớ về anh."


Tình đi hoang bỏ thơ lại một mình
Lời ru vỡ để thơ mờ ảo ảnh
Bước em về cho thu thôi hiu quạnh
Lối cỏ vàng lộng lẫy dáng giai nhân.


Bài thơ thu
Rạo rực gió heo may
Đôi môi thơm vừa hôn qua...điện thoại.
"Em đi học. Mà trông thơ anh lắm"
Còn một chút tình
Anh gởi trọn vào thu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2015

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Ta thơ



TA THƠ
Cứ thế và cứ thế
Thơ không có tiết mùa
Thơ không đòi cơm áo
Thơ vui, buồn vi vu.


Thơ là điệu tình ru
Đưa linh hồn ta ngủ
Thơ kết từng con chữ
Nối nhớ thương cuộc đời


Ta cứ thả thơ rơi
Không tính ngày tính tháng
Thơ nâng tình lãng mạn
Bay trên cánh phiêu du. 


Thơ xua tan sương mù
Đi về miền ánh sáng
Thơ cho em hiền dịu
Thơ vô vàn yêu thương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2015

Nỗi nhớ bất ngờ


NỖI NHỚ BẤT NGỜ
Anh thích những bài thơ của em.
Những bài thơ mang sắc màu con gái
Những bài thơ không rụt rè , e ngại
Trước tình yêu dám tỏ hết nỗi lòng.


Anh yêu những vần thơ nóng bỏng chờ mong
Những vần thơ say say men thương nhớ
Và có lẽ sẽ đi vào muôn thuở
Của tình yêu.


Em...hay những câu thơ má đỏ ráng chiều
Nửa như thực, nửa huyền hồ mộng mị
Những câu thơ chứa chan tình ý
Mang hình hài mỹ nhân.


Anh thích những vần thơ bâng khuâng
Đọc lôi cuốn thơm môi son lời ngọc
Những bài thơ bồng bềnh sóng tóc
Tuôn vào anh một nỗi nhớ bất ngờ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2015

Oan nghiệt



OAN NGHIỆT
Nhiều lúc thấy người thua...con chó
Cường quyền, tiền bạc giết như chơi
Oan khuất mờ mây đen hóa trắng
Ngắn cổ làm sao gọi thấu trời?!


Chỉ biết cắn răng chia lệ thảm
Chỉ biết ngậm ngùi khóc hận vay
Những hồn oan nghiệt đau thương...tội!
Phật, Chúa, thần linh có biết không?


Cẩu tặc sát sinh bao đời chó
Rồi quên không nhớ cũng không hờn
Nhân tặc giết người không thèm hỏi
Cúi đầu tức tưởi ngó bất nhơn.


Nhiều lúc ta buồn...làm sao nói?!
Nhói lòng vô vọng tiếng rên than
Ước chi có phép thần thông nhỉ
Cứu độ dân trành xóa nỗi oan.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/7/2015

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Vỡ mộng




VỠ MỘNG
Muốn tìm miền bình yên
Cho linh hồn ẩn dật
Hòa mình cùng trời đất
Lạc thú với thi ca.


Ta trốn đời ba hoa
Ta trốn đời dối trá
Ta trốn đời xỏ lá
Vui với tình yêu em.


Ta cần tấm lòng hiền
Để tâm linh san sẻ
Trông miệng đời nứt nẻ
Lòi nanh vuốt mà ghê.


Đêm tàn qua cơn mê
Sác na... em.trở mặt
Chém tim ta một nhát
Đau vết thương suốt đời..


Từ đó tình bốc hơi
Nghẹn dòng thơ tức tưởi
Từ đó ta thương tổn
Chim sợ cành cây cong.


Đời người bao nhiêu năm?
Mà rả rời chung thủy
Liệu mai kia huyệt nằm
Có, không người tri kỷ?!


Tình em ta vẫn giữ
Mà nghĩa nàng tiêu vong
Em đạp nát mụt măng
Giờ...măng lên tàn tật.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/7/2015

Khói sương buồn


KHÓI SƯƠNG BUỒN
tặng Lan Nguyễn
-------
Buổi sáng gọi sương chiều gọi nắng
Hoàng hôn anh gọi ánh trăng sang
Gọi mãi vẫn nghe hoài xa vắng
Hồng trần lạc mộng cứ lang thang.


Ta gọi tên em vọng dư âm
Cớ sao em cứ lặng âm thầm
Tấm hình em tặng thơm môi, má
Mà có bao giờ nghe nói đâu?


Rồi thơ kết nối thơ liền thơ
Giấu nỗi ưu tư, nỗi đợi chờ
Anh gọi mùa thu, thu hờn dỗi
Hay em hờn dỗi thu bơ vơ?


Tình yêu không thể chặn thời gian
Rồi mắt môi kia sẽ úa vàng
Rồi sẽ mai sau vùi cát bụi
Nỡ nào em để trái tim than?

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/7/2015

Miền tình sử



MIỀN TÌNH SỬ
tặng Lan Nguyễn
-----------
Qua miền nhớ ta về bên em đợi
Tình êm ru đọng lại trên môi buồn
Mật ngọt lịm nụ hôn ngày xa vắng
Núi khô cằn bởi chết mất tình yêu.


Như thánh lễ ta quỳ bên tình nữ
Những tiếng lòng khe khẽ thế lời kinh
Dẫu thiên địa có hồng hoang trở lại
Thì với anh vẫn thắm nét đa tình.


Anh thần dân vương quốc yêu đầy nắng
Gió hương em thơm ngát đời thi nhân
Kỷ niệm xếp đầy kho tàng báu vật
Nữ hoàng em hiền dịu nhất dương trần.


Đà Lạt ơi. Làm sao quên Đà Lạt?
Thành phố hoa em vạn thuở tình nồng
Giọng em nói ngọt mềm lời chim hát
Đôi môi thương còn dính vạn nụ hôn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/7/2015

Tuyên ngôn tình



TUYÊN NGÔN TÌNH
gởi Lan Nguyễn
-----
Nếu là tình yêu
Thì vĩnh viễn là yêu.
Mọi thủ đoạn với tình là vô nghĩa
Mọi mưu mô không làm ta đổi hướng
Mọi trò đời
Anh phớt tỉnh đạp qua.


Ta yêu đây.
Dẫu thần thánh, quỷ ma
Hay nhật nguyệt có hờn thì đừng sáng.
Ta yêu đây
Trái tim yêu vô hạn
Thượng Đế buồn ta vẫn cứ yêu thôi.


Ta làm chủ trái tim mình
Làm chủ ái ân
Làm chủ tư duy chẳng quỳ xin, vay mượn.
Ta. Một kiếp người cao thượng
Không cúi đầu xu nịnh liếm chân ai.


Ta yêu đây.
Tình vô tận, thiên thai.
Vạn chửi rủa không làm ta chùn bước.
Ta yêu đây.
Vô thường và vĩ đại
Viết tuyên ngôn công bố với đất trời.


Ta yêu đây.
Ai có giết ta không?
Dẫu có giết vẫn yêu hoài Lan Nguyễn.
Thi sĩ tình nhân không có gien đột biến
Nên trái tim chung thủy đến vô cùng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/7/2015

Ái tình


ÁI TÌNH
Chỉ có ai yêu rồi mới biết
Ái tình là thứ rượu đê mê;
Giận, ghen, hờn dỗi vu vơ lắm
Nói ghét nhưng lòng tha thiết yêu.


Chỉ có tình yêu là trẻ mãi
Cho dù thân xác có già nua
Bâng khuâng, rung động hoài xuân tính
Thương dấu chiều phai em thoáng qua.


Không có tình yêu đá cũng buồn
Không em chẳng có nhạc và thơ
Loài người hoang dã không xiêm áo
Không có tình yêu ai ước mơ?


Và anh là thế...một đời yêu
Ghen, giận nhiều hơn bởi yêu nhiều
Cứ thế tự hành đau nhung nhớ
Vắng bóng em rồi trăng gió thiu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/7/2015

Huy hoàng


HUY HOÀNG
gởi Lan Nguyễn
------
Không thể có đóa hoa hồng trên sóng
Không mạch ngầm trên núi đá hoang vu
Không tiếng suối giữa miền sa mạc cháy
Và không em trong xa cách mịt mù.


Nụ ân ái vẫn còn trên môi thắm.
Đóa lan tưoi rạng rỡ xứ sương mù
Tình vẫn biếc xanh hồn yêu vô tận
Mỗi giận hờn khuyết mất một lời ru.


Em vẫn đó có bao giờ quên được?
Ngàn xưa sau vẫn còn đó nồng nàn
Chăn gối cũ còn nguyên hơi tình tự
Lòng anh đây lưu giữ cuộc tình sang.


Không gì hết nếu tim hồng nguội lửa
Thơ tiêu tan khi nỗi nhớ điêu tàn.
Nhật nguyệt tắt, trần gian vô nghĩa hết
Đời có em là hạnh phúc huy hoàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/7/2015

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Xóa


XÓA
Lượm hạt nắng cất vào trong túi áo
Đợi ngày mai sưởi ấm buổi đông về
Tình gục chết trái tim lành nhức buốt
Hương khói tàn trên nấm mộ sắt son.


Phủi bỏ sạch những ngày dài nhung nhớ
Trở lại thơ lóng lánh mắt huy hoàng
Rừng dối trá thu về chim hoảng hốt
Cuốn sách buồn đọc hết đổi sang trang.


Khắc lên đá một cuộc tình vĩnh cửu
Đập vỡ rồi mất dấu vết yêu thương
Thế mới biết thiêng liêng...thiêng liêng lắm.
Hết thiêng liêng dẫu phật cũng tầm thường.


Ta vẫn thế. Dặm trường tung vó ngựa
Hồn hoang du đạp dưới gót ưu phiền
Vết thương tổn đã làm ta thức tỉnh
Hoàng hạc bay xa quá khứ mờ sương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/7/2015

Đi thôi



ĐI THÔI
Khi đã không cần nữa
Thì chẳng nghĩa lý gì
Trần gian ngàn lối rộng
Tha hồ ngựa ta phi.


Thế sự vần xoay cuộc
Nhân tình chuyển thị phi
Trắng đen cần minh bạch
Nhận định đúng đường đi.


Phá vỡ "bát trận đồ"
Huyền không chân lý đó
Sinh môn bừng sáng tỏ
Đừng qua cửa tử...nguy.


Những lời tình êm ru
Dành cho thiêng liêng...hát
Chui vào miền bội bạc
Sẽ hóa bộ xương khô.


Đi thôi. Ngựa giang hồ.
Ra roi phi nước đại
Bỏ lại vùng quan tái
Âm khí mịt mờ giăng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/7/2015

Tám bảy mười lăm



TÁM BẢY MƯỜI LĂM
gởi Lan Nguyễn
---------
Trùng trùng nghĩa núi
Điệp điệp tình mây
Em và anh ngập trời kỷ niệm
Yêu ngày yêu đêm.


Giận rồi thương
Thương chập chùng thương
Hai mà một vì hai trong một
Giữa đời uyên ương.


Vô thường yêu
Có ta vô thường
Vượt cương tỏa
Nhập vào vấn vương.


Tinh huyết tụ
Thịt xương liền
Nhật nguyệt chứng
Tâm hồn tương liên


Anh và em bay qua luân hồi
Anh và em hiện vào thực tại
Thế gian tình
Chỉ có em và anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/7/2015

Phóng sự đời



PHÓNG SỰ... ĐỜI
gởi em Lan Nguyễn
----------
Cái anh cần không phải sự ba hoa
"Bạn" bát nháo...dỡ nhà sau lưng đó.
Những thằng đểu phỉnh lừa em thất bại
Trở mặt liền em đã ngộ ra chưa?


Cái anh cần không phải "bạn" a dua
"Thân" cửa trước ...luồn cửa sau bóp vú
Đã lưu manh thì làm sao lương thiện?
Tấn trò đời phải biết để bình yên.


Cái anh cần là tình yêu của em
Đã cùng anh trọn nghĩa tình sâu nặng
Cái anh cần là tấm lòng ngay thẳng.
Những thằng hề thường chọc léc nhân gian.


Dẫu trăm năm và mãi mãi ngàn năm
Duyên tơ tóc, bạn hiền và tri kỷ
Nguy hiểm nhất là những thằng..."bạn đĩ"
Sau lưng mình chúng cắn trộm, sủa dai.


Học đòi chi dăm bảy chữ cũng...nhai?!
Rồi tức khí ganh tài hoa, trí tuệ
Cái anh cần không phải bầy lể mể
Chuyện người ta ngồi chụm mỏ kê cà.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/7/2015

Tỉnh ngộ


TỈNH NGỘ
gởi Lan Nguyễn
---------
Em là duyên và nghiệp
Ta hành hương tín đồ
Đi tìm tình tiền kiếp
Đi tìm duyên lứa đôi.


Theo hướng tiếng chuông ngân
Từ lòng em vọng lại
Thiện tai hề thiện tai
Ta yêu nàng giác ngộ


Không có tình vĩ đại
Cho trái tim tầm thường
Không có khói trầm thơm
Giữa chợ đời phàm tục.


Ta rời xa lục dục
Đi về phía thiên hư
Nhận ra trong kiếp người
Em "hồng nhan tri kỷ".


Tình em là giáo lý
Kinh pháp cõi ta bà
Tâm em là đài hoa
Ngạt ngào hương chánh quả.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/7/2015

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Rồi cũng tình yêu thôi


RỒI CŨNG TÌNH YÊU THÔI
tặng Lan Nguyễn
----------------
Cuối cùng cũng tình yêu thôi em.
Ai có ghét, có thương rồi cũng thế
Kẻ quay lưng, người cúi đầu mặc kệ
Cuối cùng rồi cũng chỉ anh và em.


Cuối cùng rồi mình vẫn là của nhau
Tình vô biên dễ gì ai ngăn trở
Ta dại chi đem trái tim đập vỡ
Sắt son lòng ai dễ rứt rời ra?


Cuối cùng rồi tình yêu cũng thăng hoa
Giận mấy bữa để tình nồng thêm nữa
Suối vẫn reo, môi vẫn hồng men lửa
Gối chăn nhàu say đắm ái ân mê.


Tình mênh mông, tình đắm đuối tràn trề
Em hiền dịu khơi dòng thơ anh chảy.
Anh viết mãi...một đời yêu viết mãi
Thế giới mình không có kẻ thứ ba.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/7/2015

Đãng trí



ĐÃNG TRÍ
tặng Lan Nguyễn
--------------
Anh đãng trí
Nhưng một người anh nhớ
Rất nhớ một người
Và người đó là...em.

Trong góc khuất tâm hồn
Góc khuất đời tôi
Có vĩnh viễn bóng hình em ở đó.


Rồi thời gian sẽ qua như làn gió
Em bên lòng theo suốt với đời anh.

Mây vẫn xanh
Hoa cỏ vẫn tươi xanh
Em vẫn đó một cành lan bất tử
Anh vẫn đây mây xanh trời viễn xứ
Vẫn bên nhau dù chẳng được gần nhau.


Ai ghét thương
Rồi cũng bỏ ta đi.
Suối có hờn rồi cũng về với biển
Chỉ có tình yêu
Tình yêu là mầu nhiệm
Chỉ có em
Là mãi mãi bình yên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/7/2015

Lời sương khói



LỜI SƯƠNG KHÓI
tặng Lan Nguyễn
--------------
Anh gởi cho em một câu thơ
Hay một bài thơ đôi khi không đề tặng
Nhưng trong đó giấu nỗi lòng thương nhớ
Mong đời nầy hai đứa bên nhau.


Bất chợt em
Như bảy sắc cầu vòng
Rạng rỡ mọc giữa chiều loang sắc tím
Cánh hạc trắng mang hoàng hôn rải đến
Làm bâng khuâng bóng nắng ướt mưa phùn.


Anh làm thơ
Tặng người yêu thơ
Không bán, không cho vì thơ không mặc cả
Lang thang thu anh nhặt từng chiếc lá
Kết linh hồn làm vương miện thương yêu.


Thơ mang tình thi sĩ cô liêu
Anh làm thơ cũng vì anh thương nhớ
Anh làm thơ cũng chính là hơi thở
Hơi thở ái tình
Hơi thở yêu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/7/2015

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Về xưa



VỀ XƯA
tặng Lan Nguyễn
-------------
Anh vẫn giữ nguyên em một cuộc tình bất tử
Anh vẫn yêu em vì không thể phụ phàng
Anh sẽ viết...vạn bài thơ đã hứa.
Bởi không có mặn nồng nào hơn mặn nồng...em.


Em là máu thấm vào tôi xương máu
Em là tình ngự trị kín buồng tim
Em là vợ của hiền thê nghĩa nặng
Trời yêu thương đâu có thể nhấn chìm.


Dẹp bỏ hết những miệng đời cay độc
Phun tà tâm làm tan vỡ chúng ta
Không thể đốt cả nửa ngàn thơ tặng
Anh và em không thể tách rời ra.


Tình lớn quá. Tình vô cùng vô tận
Chỉ đôi ta mới có được tình nầy
Can cớ gì đem đập nát đắm say
Rồi trọn kiếp ăn năn sầu ly biệt?


Thôi em nhé. Trở lại miền tha thiết
Anh đã đi là vĩnh viễn không về.
Mất nhau rồi không thể thấy lại đâu
Xí xóa hết để tình yêu nồng cháy.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/7/2015

Ân ái



ÂN ÁI
Trăng mộng huyền hư đêm chiêm bao
Bên em nở ngát cánh hoa đào
Ong thần hút mật say ngây ngất
Hồn tựa hồn bay tới trăng sao.


Đêm yêu trần thế chỉ còn em
Còn mỗi đôi ta chung nhịp tim
Gối chăn nhàu nát nghiêng lầu cát
Lõa thể thân ngà phơi dáng tiên.


Còn gì đâu nữa khi cô đơn?
Còn gì nữa đâu khi không em?
Yêu đi đừng phí hoang ngày tháng.
Đời mất duyên tình lắm kẻ điên.


Em nồng men rượu bốc lửa mê
Anh lạc trong em quên đường về
Chẳng muốn rời nhau dù phút chốc
Trăng mộng huyền hư vang tiếng rên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/7/2015

Ngao ngán



NGAO NGÁN
gởi Lan Nguyễn
---------
Anh không hiểu tại sao
Em cố tình... không chịu hiểu?
Vậy thì thơ anh viết để làm gì?
Mặt trời đó em bảo là bóng tối (?)
Gần không ôm mà cứ với xa xôi!!!


Anh,,,đến lúc hết còn kiên nhẫn nữa.
Trông bóng ma em nói nó là người (?)
Đường gai góc
Em nhìn thành nhung gấm
Tự xâm mình nhắm mắt bước sân si!


Nếu cứ thế
Phật trên bàn cũng đổ
Đá cũng hờn, núi cũng lở
Huống chi anh?
Bám tai họa rồi cười rằng: Hạnh phúc?!
Đạp tình yêu nát bét dưới chân hành.


Khi ngao ngán đã lên cùng tột đỉnh
Thì công nương, Hoàng hậu nghĩa gì đâu?
Chỉ có điên mới đun đầu vào lửa
Khi không yêu
Anh cũng chẳng cần chi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/7/2015

Rồi mai nầy



RỒI MAI NẦY
gởi Lan Nguyễn
---------
Em về đâu khi bóng chiều ngã xuống?
Anh một mình trằn trọc với cơn say
Rượu chẳng nghiện, buồn tự nhiên nốc cạn
Sa mạc cô đơn tàn lụn tháng ngày.


Những linh hồn sẽ trở thành viên sỏi
Lăn đau thương trong thầm lặng cô đơn
Đến kiếp chết cũng chắc gì siêu thoát
Khi trái tim còn một nửa vấn vương.


Anh là kẻ đi tìm tình lý tưởng
Để trọn đời làm báu vật nâng niu
Tội bóng nắng dưới hoàng hôn thoi thóp
Màn đêm chờ liệm bóng nắng cô liêu.


Đời không phải để ăn và để ngủ
Linh hồn khô thể xác sẽ ôi thiu
Tình yêu đói trần gian hiu quạnh lắm.
Nghĩ về em, ta càng thấy thương nhiều.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/7/2015

Dấu mờ


DẤU MỜ
tặng Lan Nguyễn
----------
Có thể lá sẽ lìa cành
Cánh thiên di bay xa không về nữa
Chiếc tổ cũ chim trời biệt bóng
Dáng hình xưa tan bọt sóng phiêu bồng.


Rồi em phai theo dấu bụi thời gian.
Rồi anh mịt mờ theo dấu chân ngày tháng
Núi kỷ niệm cao trùng trùng ân ái
Liệu tâm hồn có chịu nổi chia ly? 


Có thể rồi ngày mai anh đi
Đập trái tim chia mỗi người một nữa
Niềm đau mang dật dờ cho đến chết
Đời còn gì hả em?


Anh không ngờ linh hồn em có gai .
Anh không ngờ sau lưng anh...hiểm họa!
Có bao giờ một tình yêu đỗ vỡ
Mà gom về xây lại mộng tình nhân?


Chiếc lồng yêu vắng ngắt lạnh tanh
Lồng vẫn đó mà chim trời bay mất
Em ngồi giữ chiếc lồng đau sám hối
Vết chém linh hồn anh nhức nhối trăm năm .

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/ 7/2015

Nồng nàn



NỒNG NÀN
gởi Lan Nguyễn
--------
Buồn quá chiều thu em giận oan
Ghen gì vô lý bắt anh mang?
Yêu em duy nhất còn ai nữa
Mà nỡ nghi anh với các nàng?!


Cây ngay chết đứng vẫn còn ngay
Anh nhớ em đêm, nhớ tới ngày
Dòng thơ muôn thuở là em đấy
Em đấy riêng tình, riêng đắm say.


Chợt thấy đêm nay trăng nhạt nhòa
Những vì sao rụng, gió buồn qua
Thơ không muốn viết run bàn phím
Vô thường em giận, vô thường ta.


Đêm nay em ngủ vắng anh rồi
Bước lạnh phiêu bồng viễn xứ trôi.
Bốn phương du lãng hồn anh vẫn
Hướng mãi về em thương nhớ thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/7/2015

Bạn quí


BẠN QUÍ
lại tặng Bang Duc
---------
Ngồi với mầy tao nhớ Vũ Thành An
Nhậu nghêu ngao hát bài không tên số bốn
"triệu người quen có mấy người thân"?
Bè xỏ lá giết mình không gươm súng.


Bạn quí hiếm còn hơn châu báu.
Chơi với bạn hiền một câu nói nên danh
Chơi với lý thông mạt kiếp đời Thạch Sanh
Chắc mầy biết, tao cũng thừa lăn lóc.


Tài với trí hơn nhau do bộ óc
Những thằng cùn thường hại bạn cầu vinh
"Bạn"... rượu bia hết nhậu là hết tình
Vợ mình đó coi chừng tay bùi kiệm.


Trời Đà Lạt tao với mầy lỉn xỉn
Em Sài gòn đẹp như bóng sao thương
Ta nhìn em người thiếu phụ...vô thường
Kiếp nhân thế tình vương là hạnh phúc.


Hai đứa mình mới đây mà bạc tóc
Kiểm tri âm còn lại mấy người đâu?
Bạn lý thông tao đã vẫy tay chào
Thứ chọt gậy ném văng vào sọt rác.


Vũ Thành An; tao với mầy lại hát
Khúc ca đời nghe khoái chí lại...dzô.
Say với bạn hiền nào có ngại chi mô?
Ngày tao chết...nén nhang mầy tao thích.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/7/2015

Hội ngộ


HỘI NGỘ
tặng bạn thân Bang Duc
------------------
Tao với mầy có hẹn hò gì đâu?
Duyên bằng hữu tâm đầu rồi cũng gặp
Mầy công tác, tao phiêu du Đà Lạt
Đêm tình cờ khách sạn ngộ mỹ nhân.


Nàng Sài Gòn thơm hương gió bốn phương
Tao lang bạt mòn gót giày viễn xứ
Đứa làm quan, đứa "cái bang tiền sử"
Ngạo nghễ đời đếch xu nịnh, a dua.


Tao với mầy chơi từ tóc còn xanh
Thuở thất nghiệp mầy ra trường...mở quán
Tao ra lính bon chen tìm cơm áo
Mới đây thôi mà đầu sắp trắng rồi!


Ớn nhóm bè thời buổi bạc như vôi
Thằng móc ruột, thằng đâm hông, xỏ lá
Thằng múa mồm ba hoa đạo đức giả
Tao với mầy sau trước vẫn y nguyên.


Thật bất ngờ ta hội ngộ cao nguyên
Quán tha phương hai thằng say tá lả
Em Sài Gòn nhìn tụi mình...rất lạ
Thế gian nầy đâu thiếu bạn tâm giao?

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/7/2015

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thu điêu tàn



THU ĐIÊU TÀN
gởi Lan Nguyễn
--------
Bất chợt ta nghe bước thu về
Mắt nàng thoáng hiện bóng sao khuê
Nỗi buồn thi sĩ mơ xa vắng
Lượm trái sầu rơi cắn ủ ê.


Tháng bảy rừng thu xơ xác trụi
Núi đồi trơ trọi bóng cây thưa
Còn đâu sơn nữ, nai vàng cũ
Suối cạn, khe mòn cỏ khát mưa.


Bên đường hết rẫy lại tới nhà
Cây lá phủ oằn bụi đất bay
Thu nay mờ nhạt hoàng hôn khét
Thủy điện, công trình hiện đại thay!


Cái gì đi ngược lẽ tự nhiên
Sẽ nhãn tiền thôi hủy diệt liền
Tình yêu, cuộc sống còn đâu nữa
Khi thói đời thâm hiểm đảo điên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2015

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Tình ca cho em


TÌNH CA CHO EM
gởi Lan Nguyễn
------------
Ba năm yêu rồi anh vẫn say
Hôn vạn nụ hôn mộng chữa đầy
Đêm mơ gối chiếc đầu em gối
Anh gối tay em bỏ giấc gầy.


Ba năm yêu rồi sao vẫn xa?
Em bên Đà Lạt phố ngàn hoa
Đời anh lưng ngựa phong sương bụi
Tôi... nhốt em vào động thi ca.


Ta chẳng ghiện gì men rượu cay
Mà nghiện yêu em suốt tháng ngày
Tình riêng nhân thế nào ai hiểu
Anh với em liền chân với tay.


Vẫn là em đấy. Duy nhất em.
Hình bóng trăm năm mỏi mắt tìm
Nửa ngàn thơ tặng tình vô tận
Em của đời anh khắc giữa tim.


Ba năm yêu rồi thấm máu xương
Đôi ta riêng một cõi...vô thường
Thần linh, nhật nguyệt làm minh chứng
Tình ngát trần gian tỏa khói hương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2015

Mặc kệ



MẶC KỆ
gởi Lan Nguyễn
-------------------
Nếu em hỏi anh tin ai?
Anh sẽ nói chẳng hề tin ai cả.
Và sợ nhất là a dua, xỏ lá
Chỉ tin em...trọn vẹn cả đời.


Người ngoài cuộc làm sao hiểu lòng nhau?
Ai tri kỷ mới biết lòng tri kỷ
Cứ như thế nguyên một màu chung thủy
Đừng bận lòng nghe thiên hạ khen chê.


Nếu nghe theo miệng đời xum xoe
Trước sau gì cũng bị xà nuốt trộng
Em có biết sòng đời đang xáo trộn
Hô lẻ thừa... canh bạc chẳn bên trong.


Không tin nhau xin đừng nói tình yêu
Anh dị ứng những trò hề đạo đức
Anh là anh. Ai có mời tin giúp,
Mời ghét dùm anh vẫn khó lòng xiêu


Không bao dung sao gọi là tình yêu?
Không hiểu nhau thì lấy gì tri kỷ?
Chiến tranh, tương tàn cũng vì đố kỵ
Và cuối cùng anh chỉ tin mình em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2015

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Chung đôi cuộc đời



CHUNG ĐÔI CUỘC ĐỜI
tặng Lan Nguyễn
----------------
Đừng buồn nữa cho trũng sâu vành mắt
Giận càng dài càng cay đắng chia ly
Ai dại gì rứt bỏ ném tim đi
Khắp thiên hạ ai ru dùm thổn thức?


Cứ tháng ngày mỗi bài thơ rất thực
Viết cho em và gởi lại cho đời
Kết bạn ảo đâu bằng chăn gối thật
Nước non nầy hai đứa dắt rong chơi.


Trên đời đây anh đã nói từ lâu
Tình yêu lớn so bì chi tim nhỏ?
Anh ung ung yêu, ung ung buồn, nhớ
Ung dung say, ung dung viết tặng nàng.


Không luồn trôn, quỳ lạy để..."vinh quang"?
Thấu thiên địa, thấu nhân tình mới sống.
Chớ u mê quên lưới trời lồng lộng
Tướng hết thời quyền lực phải buông tay.


Em trong anh mặc thế sự vần xoay
Tình bất diệt dễ gì người bóp chết?
Mình gặp lại...đêm ngập tràn hạnh phúc.
Môi em thơm như một đóa lan rừng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2015

Vạn kiếp em



VẠN KIẾP EM
gởi Lan Nguyễn
----------
Núi có nổ
Rừng có tan cũng thế.
Thơ tặng em
Anh viết hết cuộc đời.
Và em đó là đề tài bất tận
Những lúc buồn anh gõ phím thơ chơi 


Bão có đập
cũng đâu tan tư tưởng?
Giết được thân chứ ai giết được hồn?
Ta ngạo mạn yêu em bằng chung thủy
Bằng trái tim
Tri kỷ của trần gian.


Anh còn đây
Mười ngón tay gõ phím
Anh còn đây nguyên vẹn tấm lòng son.
Não chưa mục dễ gì tình đứt đoạn?
Em vẫn của anh
Vạn kiếp chẳng phai mòn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/7/2015