Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Lỡ hẹn đêm



LỠ HẸN ĐÊM
"Đêm nay không chat được với anh
Vì ở nơi em mạng yếu rồi"
Tin nhắn chuyển tình qua điện thoại
Ly cà phê lạnh khát môi hôn.

Từ ấy từng giờ ta nhớ nhau
Nhìn trang Facebook đó em đâu?
Vắng nàng nhớ quá buồn không ngủ
Không ngủ làm thơ để giải sầu

Anh gởi tình anh theo gió mây
Ngày mai em đọc hiểu lòng đây.
Những lần hờn dỗi thêm yêu lắm.
Hai trái tim nồng chung đắm say.

Cũng tại vì yêu nên ngóng trông
Có em trời đất bỗng tươi hồng
Lời yêu tha thiết đầy tin nhắn
Ta gởi cho nhau vạn đóa hồng.

Yêu là muốn nói cho nhau nghe
Muốn được gần thôi ai muốn xa
Mạng yếu cũng đành tâm sự khép
Tĩnh lặng đêm trường mơ dáng hoa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/7/2014

Anh của em đâu rồi?


 
ANH CỦA EM ĐÂU RỒI?
Tặng...
--------
Mỗi ngày em cứ hỏi
"Anh của em đâu rồi"?
Và thế là em đã

Chiếm hữu hết lòng tôi.

Lời em thơm hoa hồng
Tình nồng môi con gái
Làm hồn anh ngây dại
Yêu em...càng đắm say.

Anh cần sự quan tâm
Vì tình yêu là thế
Em nhiệt tình, tha thiết
Làm sao anh chẳng...mê?

"Anh của em đâu rồi"?
Anh đây nè em ơi.
Ta đi bên cuộc đời
Từng phút tình ...gọi nhau.

Nửa đêm anh nằm ngủ
Em nhắn tin...quan hoài
Bình minh em đã gọi:
"Anh đâu rồi anh yêu?"...

Hôm nay em nũng nịu
"Anh của em đâu rồi"
Làm bài thơ thế nhé
Vắng anh buồn đơn côi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/7/2014

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Gió đổi hương



GIÓ ĐỔI HƯƠNG
Nếu có một ngày gió đổi hương
Thu tình rơi lá ngập ven đường.
Trăng soi bóng nguyệt lâu đài hẹn
Em sẽ cùng anh thỏa nhớ thương.


Giảng đường Đà Lạt xứ thông reo
Cô gái sinh viên của thuở nào
Áo trắng giờ đây nhàu thiếu phụ
Mộng vàng còn lại chút chiêm bao.


Những lời tình tự nói từ tim
Ta hẹn trăm năm vẫn phải tìm
Đà Lạt em chờ thu trở gió
Anh về xây tổ đợi bóng chim.


Yêu là không thể cứ giận nhau
Giận hoài im lặng bỏ tình đau.
Dỗ dành anh viết thơ năn nỉ
Thiên đường mở cửa đón mình qua.


Gió đổi hương rồi thơm mỹ nhân
Thu phong giũ hết bụi phong trần.
Buồn xưa xí xóa, hờn xưa bỏ
Mở rộng vòng tay đợi ái ân.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2014

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Tình gàn



TÌNH GÀN
Liệu sống bao lâu để còn yêu?
"Thất thập"...em dâng cũng ỉu xìu
Thịt nhảo, đồ teo sinh khí xẹp
Môi nhèo, răng rụng nụ hôn queo.

Chớ dại nghe theo thầy...đời "dạy"
Cúi đầu bốc lủm cái eo sèo
Ham chi danh hão mai sau nhục
Thiếu não can gì cứ muốn...leo?

Quân tử, tiểu nhân sòng đời lộn
Mua...em không được tại ta nghèo
Tình tình, huỵch huỵch người ra ngợm?
Phật hết thiêng rồi đạo mốc meo.

Thôi kệ. Thờ..."em" chung thủy tạc.
Ai chê, ai chửi chó hay mèo
Cuối cùng dài dại anh xin chọn
Bóng hình em đó để mang theo.

Cứ sống và yêu theo tiếng gọi
Của trái tim mình thôi nhé em.
Nốc cạn bầu tình, yêu bạt mạng
Ngước mặt ta ngồi giữa nhị nguyên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/7/2014

Ấp ủ



ẤP Ủ
Ngày mai em đi.
Nghe em nói chợt cơn buồn ập đến.
Một ngày xa thêm nặng một ngày mong
Thuyền ra biển theo sóng trào, gió lộng
Vui nước mây còn có nhớ về sông?


Ngày mai em đi.
Viết bài thơ anh thay lời đưa tiễn.
Đợi em về cho ấm lại mùa đông.
Trong tim anh, em vẫn là ...duy nhất
Vũ trụ còn, mình còn mãi trong nhau.

Ôi. chia ly
Trời đêm nay nguyệt tận.
Xa em yêu ngày đầu tháng thu sầu.
Ai rải xuống nhân gian tràn xao xuyến.
Em đi rồi. Hồn cũng lén theo em.

Tình yêu dặn
Suốt đêm ngày anh nhớ
Nhớ em thôi, đừng có nhớ về ai.
Vui đi nhé và...đừng quên anh nhé.
Đây vòng tay ấp ủ đợi em về.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/7/2014

Gởi người



GỞI NGƯỜI
Sẽ không có thơ tình
Sẽ chẳng còn âm nhạc
Hội họa cũng làm thinh
Nếu hồng nhan khuất bóng.

Anh đìu hiu, lóng ngóng
Nếu đời thiếu mất em
Và rồi đóa hoa sim
Sẽ chẳng còn tím nữa.

Em chính là dòng sữa
Nuôi linh hồn anh xanh
Em tuyệt vời ái ân
Của tình yêu bốc lửa

Đêm qua em ngủ sớm
Bỏ anh thức một mình
Nhìn máy tính buồn thiu
Có em đâu mà...chat?

Môi em là điệu nhạc
Anh nghe hoài vi vu
Môi em là lời ru
Hôn đời anh đắm đuối.

Em đi về sớm nhé
Đừng để anh từng giờ
Nhớ khô héo câu thơ
Trái tim sầu nức nở

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/7/2014


Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Tình tuyệt vời


 
 
TÌNH TUYỆT VỜI
Anh ru em
Ru suốt đời không mỏi
Anh ru em
Ru ngây ngất tình yêu
Anh ru em

Ru bồng bềnh chăn chiếu
Xin ru nàng
Xua hết đêm tịch liêu.

Nhớ không em
Bình minh nồng hơi thở
Trong Thiên thai
Chẳng gợn chút u buồn
Ngàn năm sau
Kỷ niệm còn lưu dấu
Vết môi xưa
Tóc trắng chưa phai màu.

Trên chiếc võng
Dưới gốc thùy dương đó
Anh đung đưa
Mượn tiếng sóng ru em
Chiều son sắc
Ta đưa nàng…phiêu lãng
Ngựa lữ hành
Em ôm chặt lưng anh.

Anh ru em
Nguyện trọn đời ru mãi
Suối thơ yêu
Anh tắm hồn tình nhân.
Dẫu tận thế
Ta cùng về cát bụi
Anh xuân hồng
Em rực rỡ cành mai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2014

Lâm ly


 
LÂM LY
Lâm ly buồn
Lâm ly nhớ
Lâm ly yêu...
Lâm ly cô đơn nghe hồn mình hụt hẫng
LamarTine nói: "Chỉ thiếu một bóng hình

mà cả đất trời hiu quạnh".
Anh thiếu nàng
Tưởng trái đất ngừng quay.

Lâm ly tình
Lâm ly mộng
Lâm ly...say.
Chiều xa vắng nghe tim mình ướm lệ.
Tình anh mênh mông
Bao la trời biển
Thèm nụ hôn
Thèm môi, má người thương.

Ước chi anh
Là ngọn cỏ bên đường
Mỗi bước em đi,
Anh ôm bàn chân nhỏ
Sợi tóc em rơi anh lượm về cất giữ
Những khi buồn
Đem ra ngắm
Lâm ly.

Lâm ly đời
Yêu bốc lửa cuồng si.
Em yêu anh
Anh sợ rằng chưa đủ
Sợ em còn giấu để yêu người khác
Hẹn với anh rồi, Em lại hẹn với ai?
Nghĩ thế thôi anh muốn nghẹt thở rồi.
Em có hiểu anh hay...ghen là thế.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2014

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Tui đây nè





TUI ĐÂY NÈ
Đếch công hầu...mạt khoái rong chơi
Du mục thế gian mòn gót giày.
Túi rách cái bang nào sợ móc
Nghèo dư... sáu mặt, rớt mồng tơi.

Tình yêu còi cọc...đói em chê.
Kiếm chút hồng nhan cứ lộn mề
Ọc ạch thủy chung ung trứng vịt.
Gối chăn hạnh phúc cả đùm khê.

Tàng tàng năm tháng lại tháng năm
Lạng quạng thời gian lệt muốn nằm.
Mây gió phong trần thơ cóc gặm
Ném vào cát bụi kiếp vô danh.

Mai kia...sáu miếng một quan tài
Đất vùi huyệt lạnh ai giống ai?
Bạn hữu, nhân tình mồ chẳng ngó
Trên mình cỏ mọc vẫn yêu hoài.

Lủng củng cơ trời câm hạt thóc
Gân gà khó nuốt hận Dương Tu.
Trắng tay, tay bắt ai thèm nắm?
Phiêu bạt giang hồ chén rượu ngu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/7/2014

Vi vu đêm



VI VU ĐÊM
Anh muốn ngủ,Trái tim buồn chẳng ngủ.
Đã không giờ thức dậy chế cà phê
Nhớ em quá viết bài thơ gọi "H"
Chiều hôn nhau hoàng hôn tím sơn khê.

Em cho anh nhánh tình yêu xanh biếc
Nở đầy hoa mang hình cánh môi thơm
Nụ trinh nữ chờ trăng run khe khẽ
Vòng tay ngà thèn thẹn mở vòng ôm.

Ngày hai tám em đếm từng giây phút
Nhịp tim rung gõ phím hẹn mong chờ
Chờ anh đến....để bây giờ anh nhớ
Suốt ngày yêu...đêm hiu hắt bơ vơ.

Em bất chợt từ tinh cầu xa lắc
Hạ cánh tình ngoan ngủ trong lòng anh;
Anh lãng tử hồn phiêu du em bắt
Giam anh vào đôi mắt ngọc long lanh.

Chắc phương ấy em đang vào mộng đẹp
Anh ngồi đây theo nỗi nhớ sang canh
Mai thức dậy đọc bài thơ em hiểu
"H" là ai? Còn ai nữa ngoài em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/4/2014


Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Bình minh đã khuất


 
BÌNH MINH ĐÃ KHUẤT
Khi trái tim xoay chiều
Thì tình em chuyển hướng.
Anh sa mạc chờ cơn mưa hoang tưởng
Để cuối cùng cháy khô.

Đường yêu em toàn ổ gà , ổ voi
Trái tim anh oằn mình rồi chết máy.
Em... câm suốt mấy ngày không tiếng nói
Biến cuộc tình thành tượng đá rong rêu.

Thì thôi em. Em cứ đi đường em.
Giẩm chân nhau chỉ thêm trầy sướt máu.
Trái tim chết nhịp tình ngừng đập
Yêu nỗi gì khi tắt lửa đam mê?

Vẫy tay chào. Anh quay gót trở về
Em đổi hướng anh theo làm chi nữa?
Bình minh nay khác bình minh ngày trước
Nguội thiu rồi vương vấn ích gì đâu?

Rồi mai kia tận thế...vẫn còn đau
Em quên nhanh "tình mình như tiểu thuyết".
Đọc lại hết những bài thơ anh viết
Có bao giờ em hối tiếc không em?

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/7/2014

Với nàng thơ


 
VỚI NÀNG THƠ
Anh làm thơ cho em đọc nhé
Thì thơ đây em hãy đọc đi.
Nhưng cấm đấy đừng yêu thi sĩ.
Và đừng chê thi sĩ cuồng si.

Nếu em ghen với thơ là tội
Vì nàng thơ ai thấy được đâu?
Anh rất sợ em hay hờn dỗi
Rồi bắt đền anh dỗ ngất ngư.

"Anh làm thơ cho em đọc nhé"
Ôi. Có còn hạnh phúc nào hơn?
Thơ yêu em được người yêu...thích.
Đọc mỗi ngày...thi sĩ mừng rơn.

Với tình yêu anh hiền như cỏ
Em bước lên anh cũng vui cười.
Và với anh, em thiên thần nhỏ
Mãn kiếp người yêu mãi vô tư.

Anh biết trước ai rồi cũng sẽ
Về bên kia thế giới rong rêu.
Nên suốt đời anh chọn tình yêu.
Em có thấu cho lòng thi sĩ?

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/7/2014

Độc thoại Pleiku


 
ĐỘC THOẠI PLEIKU
Lang thang phố núi tình nghiêng dốc
Chiều lênh đênh trôi về phía trăng già
Lãng đãng bóng hồng qua mây khói
Thảm cỏ xanh buồn thương thế nhân.

Phố núi dịu dàng cơn nắng hạ
Hiu hiu gió động tán cây xanh
Quán cóc cà phê hành viễn xứ
Đời người vạn nẻo biết ai thân?

Leiku ơi. Em hiền như con gái
Khác Sài Gòn hoa lệ nặng phong trần
Không giá lạnh mịt mờ sương Đà Lạt
Leiku mơ màng tơ liễu mong manh.

Từng dấu chân đi qua đời ngắn lại
Bước thời gian ngược cuộc sống con người.
Tươi thắm đó cũng tàn theo năm tháng.
Tạ ơn trời cho anh có được em.

Ở Leiku mà nhớ người xứ khác
Phải chi em cùng chung kiếp phiêu bồng.
Đêm độc thoại bài thơ không muốn viết.
Mai ta về mang nỗi nhớ mênh mông.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/7/2014

Pleiku một mình



PLEIKU MỘT MÌNH
Những dáng phố nhạt nhòa
Mưa...mưa..mưa
Những chiếc xe chạy qua ướt sủng
Những con đường nhầy nhụa nước tưới từ mây
Những cơn gió giật bất ngờ như ảnh hưởng bão xa

PLeiku chiều ly cà phê bỗng lạnh.

Ta đến Pleiku
Một mình cô quạnh
Cuộc gọi thăm em không đủ ấm lòng.
Đêm
Khách sạn Pleiku đường Nguyễn Tất Thành
Mở laptop tìm em không thấy chat.

Mưa cao nguyên nhập nhòa
Hiu hắt tạt
Nghe cơn buồn từ nỗi nhớ lớn lên.
Em...xa mù
Em đã ngủ chưa em?
Chăn gối lạnh mong "bình minh" trở lại.

Leiku. Leiku.
Leiku không em vui gì đâu?
Tê tái!
Chỉ một điều anh ước có em thôi.
Đi xa em, anh như đứa bé mồ côi
Chơi vơi lẻ loi thèm ngọt ngào sữa mẹ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/7/2014

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Mặt trời...em



MẶT TRỜI...EM
"Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm, nghìn đổ lại một phương mặt trời"
(Ca dao)
------------
Đêm
Mặt trời vẫn sáng
Có em về soi rực rỡ bình minh.
Mai anh đi phố núi Pleiku.
Hành trang mang theo là bóng hình em đó.

Với lòng anh
Em trọn đời bé nhỏ
Với tình anh
Em tha thiết mặn nồng
Ta bên nhau rồi sao cứ mãi đợi mong?

Đêm
Tiếng em ngọt ngào vi vu theo gió
Từng lời yêu môi ngọc nhả đê mê
Mai anh đi hẹn sẽ sớm quay về
Đêm phố núi thiếu em trời lạnh lắm!

Anh lún vào em
Mênh mông tình ái
Để trọn đời ta còn mãi trong nhau.
Xa một giờ thấm thía một giờ đau.
Em vĩ đại của cuộc tình thế kỷ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2014

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Bên em bình yên



BÊN EM BÌNH YÊN
Thế giới đầy biến động
Những mạng người thành vật tế tranh quyền
Máy bay rớt ở Ukraine...gần ba trăm thi thể
Kéo theo bao gia đình tang tóc đớn đau.

Yêu đi em và hãy giữ tình nhau.
Hãy làm chủ trái tim mình rộng lượng
Bộ não phẳng sao dạy đời tư tưởng?
Chết tình yêu còn lại xác vô hồn.

Trong trái tim anh, Em ngồi đó...trăm năm.
Lời tình tự mỗi ngày càng thêm nhớ.
Quán bên đường em nằm đung đưa võng
Anh ru tình theo điệu khúc thi ca.

Nếu một ngày súng đạn và dao găm
Tiếm quyền lực là thế gian hủy diệt.
Đừng để tình yêu nhuộm màu lý thuyết
Không có công nghệ nào thay thế ái tình đâu.

Đêm qua mơ anh thấy mình ôm nhau
Lời em nói theo anh vào giấc ngủ
Thế giới đầy biến động
Trong lòng nàng anh thấy rất bình yên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/7/2014

Không bao giờ


KHÔNG BAO GIỜ
Không bao giờ có thể giận em đâu
Bởi tình yêu chín muồi từ tâm khảm,
Bởi kỷ niệm đã ru hồn, trải thảm
Đưa chúng mình lên tới đỉnh thiên thai.

Em thông minh, em đằm thắm, trang đài
Theo dõi anh mỗi ngày từng câu chữ
Đêm em đọc thơ anh rồi mới ngủ
Giấc mơ nào em cũng nhớ về anh.

Không bao giờ anh có thể yêu ai
Bởi còn ai đáng yêu hơn em nữa?
Đời nghiệt ngã chông gai mình đã vượt
Tình đôi ta như cung nhạc tiếng đàn.

Từng ngày qua nỗi nhớ dài miên mang
Tha thiết đậm màu thủy chung biển rộng
Em nghi kỵ...cứ sợ anh thi sĩ
Khách đa tình sẽ có lắm "nàng thơ".

Không bao giờ...nếu trái đất còn quay
Em mãi mãi là mặt trời anh đó.
Nếu thiếu em chỉ còn đêm mắt đỏ
Mỏi mòn trông đau khổ nhớ em hoài.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2014

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Thôi em


 
THÔI EM
Em bảo rằng em không thể xa anh.
Hình như phụ nữ rất thường nói thế
Và ngày kia cũng câu nầy rất dễ
Lập lại với người đàn ông thứ...bao nhiêu?

Bão hình thành trong tim em mây đen
Thổi bay anh vào lãng quên bội bạc
Gõ phím buồn thành thơ anh tự hát
Nhớ ngày xưa em nói giật mình...run.

Suốt cuộc đời anh đi kiếm thủy chung
Kiếm một tình yêu cho linh hồn trú ngụ
Em bỏ ta lang thang mùa bão lũ
Hồn co ro cóng lạnh tái tê sầu

Em bảo rằng em không thể xa đâu.
Sao vội đi chẳng nửa lời từ giã?
Ái ân cũ ngậm ngùi khô chiếc lá
Bước chân nàng giẫm đạp bước qua...quên.

Chôn cuộc tình dưới nấm mộ không tên
Ba lần sáu trong anh còn thấm máu;
Nếu anh chết...van em đừng nhỏ lệ
Lệ vong tình anh sẽ chẳng đầu thai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/7/2014

Tro tàn



TRO TÀN
Có nhen nữa cũng hoài công vô ích
Mấy hòn than ướt nhẹp bủn tro tàn
Thổi hết hơi, quạt cho tay rủ riệt
Bếp lạnh tanh không bén lửa đâu em.

Trái tim rách cố vá lành...cũng bệnh
Thành tật rồi nguyên vẹn chỉ là...mơ
Có tạc tượng...gỗ vẫn hoàn nguyên gỗ.
Ta đã lầm, em đâu phải "nàng thơ".

Chen chúc đó kẻ giành mâm, giựt bát
Vẫn huênh hoang xưng ông nọ, bà kia
Bơ mặt thịt trâng trâng cho đời chửi
Cắm đầu ăn...đa thực dại sao chê?.

Ai sở hữu những linh hồn rách nát
Thì đừng tu, đừng khoát lác...lương tâm
Đạo đức giả cũng đến ngày bệ rạc
Dương chí rồi ắc sẽ đến lúc...âm.

Anh sớt máu, sang lòng em chẳng hiểu
Chỉ thiếu điều múc não trút qua em...
Thôi đành chịu tro tàn tình chết yểu.
Trái tim chì...giữ lại chỉ thêm điên..

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/7/2014

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Chơi vơi đêm



CHƠI VƠI ĐÊM
Lại một đêm buồn
Không ngủ được em ơi!
Ai đã lén vào hồn ta ở lại?
"Chiều nay anh có làm thơ không vậy?"
Bài thơ nầy anh thao thức tặng em.


Rồi một ngày
Anh sẽ bỏ lang thang
Hồn phiêu bạt theo bước đời phiêu bạt
Chưa bao giờ được bình yên
Chưa biết mùi hạnh phúc
Nhận lầm người tri kỷ...để buồn thêm.

Không giờ rồi
Chìm ngộp giữa cô đơn
Những câu thơ hiện hình sau phím gõ
Anh cố tìm em qua từng con chữ
Vời vợi đêm
Em biền biệt phương trời.

Nếu mai nầy anh chết
Em có khóc anh không?
Đừng khóc nhé nếu lòng em giả dối.
Anh mơ ước trái tim em thành thật
Nói với anh rằng:
"Em yêu anh."

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/7/2014

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Cung tình



CUNG TÌNH
Đây tiếng nhạc vàng vang dưới trăng
Chèo khua sóng hẹn suối vô thường
Môi em mầu nhiệm ca lời thánh
Ta thấm men nàng dậy khói sương.

Nầy hỡi Mê nương mời chuốt rượu.
Khỏa thân thần nữ bốc hương nồng
Phập phồng ngực trắng em hào hễn
Anh riết vòng tay ngây ngất ôm

Biển sóng nghiêng tràn xuống thân em
Cuốn anh chết lịm gối chăn chìm
Hồn ma chứng kiến rên tha thiết
Bốc cháy da ngà tan dáng tiên.

Ai gõ vào mây nhịp ái ân
Đê mê môi bỏng điệu tình dâng
Thiên thai rớt dưới chân người đẹp
Anh vớt tay tìm ngọc mỹ nhân.

Tất cả thế gian ngừng lại hết
Hai hồn va mạnh nổ tan hoang
Anh, em sóng soải nằm nguyên thủy
Dư chấn cung tình tê tái...loan.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/7/2014

Tản mạn phím


 
TẢN MẠN...PHÍM
Viết một bài thơ không đề
Như viết bài thơ không em
Đêm qua trăng sao không về
Bầu trời huyệt mộ mông mênh

Một ngày em không tin nhắn
Như ngày mình xa mãi nhau
Một ngày không nghe em nói
Là một ngày trái tim đau.

Hôm qua anh không làm thơ
Buồn thiu cũng vì em đấy
Em bỏ một mình anh nhớ
Còn em làm thinh biệt tăm.

Theo em về thời hoang dại
Hồn anh xanh màu thơ ngây
Tình yêu trường sinh bất tử
Đôi ta trẻ mãi không già.

Sáng nay anh ngồi gõ phím
Chúc em ngày mới thăng hoa.
Đừng để anh chờ ngắc ngoải
Thiếu nàng anh biết yêu ai?

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/7/2014

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Em có thấy gì không?


 
EM CÓ THẤY GÌ KHÔNG?
Chỉ có tình yêu thôi
Tình yêu bảo em là người đẹp nhất.
Tình yêu buộc mình mãi nhớ về nhau.
Tình yêu nói đời chúng ta là một
Nếu một ngày xa cách...vạn ngày đau.


Chỉ có tình yêu thôi
Em từ đó trở thành em...Hoàng hậu.
Ái khanh ơi. Chăn gối vẫn chờ em
Sâm Thương về chung thở một trái tim
Vũ trụ bé nhỏ trước tình ta huyền diệu.

Mình mọc cánh tung bay trời hạnh phúc
Mình uyên ương vào tận cõi thiên đàng
Mình bên bờ hư thực của thế gian...
Mình trọn ven
Một tình yêu...bất diệt.

Chỉ có tình yêu thôi
Hai đứa mình không còn khoảng cách
Không còn cô đơn
Không còn giận hờn
Chính EM đó là tình yêu anh tìm kiếm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/7/2014

Mạch sống


 
MẠCH SỐNG
Rồi một ngày không đọc thơ anh nữa.
Em lạnh lùng giủ áo chẳng nhìn nhau.
Tình yêu chết ngàn đời chưa siêu thoát
Nhớ em hoài anh vất vưởng thương đau.

Anh ngồi kiếm bóng nàng trong đáy cốc
Ly bia nào mình cụng nhớ không em?
Quán ngày cũ ghế chờ em...biệt bóng
Tình trăm năm...trăm năm đọng nỗi buồn.

Ta có thể...giận hờn nhưng không thể
Đập trái tim chia hai nửa hai người
Bởi anh biết hồn đôi mình kết chặt
Giọt ái ân rớt lại máu còn tươi.

Anh, kiếp vận mang nỗi sầu thiên cổ.
Nép linh hồn ẩn dật dưới ngực em.
Cõi bình yên, vùng đất thánh tình yêu
Nếu em đuổi anh rời ra héo hắt.

Đừng giận dỗi. Mời đọc thơ em nhé.
Đọc thơ anh chia bớt nỗi sầu thiêng.
Em mạch ngọc khát khao anh mút uống.
Nhả thành thơ dâng tặng lại em hiền.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/7/2014

Chưng hửng

 
CHƯNG HỬNG
Bât chợt em đi
Bất chợt anh về.
Bờ môi hé chờ nhau...chưng hửng.
Trái tim mở...mỗi người qua một phía.
Gió đông ùa xô lúc lắc cô đơn.


Anh biết trong lòng em đang chờ anh
Nhưng im lặng vì thẹn thùng không nói.
Mai bên nhau...hình như em đợi
Bất chợt em về
Bất chợt anh đi.

Gió đổi chiều tim em có đổi không?
Đừng định vị tình yêu bằng giả dối
Em hãy nói
Anh muốn nghe hoài nhé.
Rằng: Em yêu anh.

Chưng hửng buồn
Hay chưng hửng vì anh.
Trái tình chín muồi tự nhiên rụng cuống
Trái tình sống...rứt làm chi chát đắng?
Đã yêu rồi không ai nói...đừng yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
9/7/2014

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Tình trong chiêm bao



TÌNH TRONG CHIÊM BAO
Ôm em bay khắp thiên hà
Nụ hôn nở hết tinh hoa dâng nàng
Môi em là ngọn lửa vàng
Nâng đôi cánh mộng huy hoàng cùng...bay.


Tay cùng riết chặt vòng tay
Lăn tròn trên cỏ đắm say rừng chiều
Em mê thai nghén tình yêu
Anh lâng lâng gục giữa miền ngực thơm.


Nhạc tình trổi khúc nghê thường
Đàn tiên nữ múa quanh giường ái ân.
Sông Ngân tắm sạch phong trần
Đôi ta thoát tục mãn phần trái ngang.


Tình yêu vượt suối, băng ngàn
Dìu nhau qua cửa thiên đàng mở toang.
Giật mình...tỉnh giấc mơ hoang.
Môi còn thoảng thoảng hương nàng của anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
8/7/2014

Chỉ em thôi



CHỈ EM THÔI
Không được rồi em
Anh cố tình...yêu thử
Yêu một người mà không phải là EM
Chịu chết!
Trái tim anh trơ lỳ như đá tảng

Mỹ nhân kia không phải mỹ nhân nàng.

Chỉ em thôi
Anh khuất phục, đầu hàng.
Chỉ em thôi
Anh ngày đêm thương nhớ.
Chỉ em thôi
Đó là duyên nợ
Không có bóng hồng nào thay thế được bóng hồng em.

Không có em
Nụ hôn không bình yên
Cuộc sống nầy hình như đang chấm hết
Không có vòng tay
Không còn ân ái
Anh thử hết rồi càng giác ngộ tình yêu.

Không được rồi em.
Chỉ em là...trái tim.
Em mà thiếu thì tim anh ngừng đập.
Không nhạc, không đàn, không thơ, không mộng...
Thiếu em rồi
Trái đất cũng ngừng quay.

MAI CHIÊU SƯƠNG
8/7/2014

Hết



HẾT
Hoa rụng cuống hương tình thôi đã hết
Bướm ong nào trở lại chiếc cánh khô
Môi khép chặt nụ hôn hờ hững nhạt
Cõi lòng em hay sóng biển nhấp nhô?

Tình yêu nào bằng lời nói điêu ngoa
Sẽ chết yểu, phơi bày tim dối gạt
Ai dại dột làm dã tràng xe cát
Em về đi. Đừng nói nữa thêm buồn.

Anh viết nốt những câu thơ lận đận
Để mai kia khỏi mắc nợ hồng trần
Yêu lập dập chỉ làm ta mệt mỏi
Đường tình em quá hẹp biết đi mô?

Nụ hôn chết sẽ mọc thành gai nhọn
Vòng tay hờ ôm lạnh buốt ái ân.
Em đi đi. Tình yêu đâu gượng ép?
Nhật nguyệt kia mất lửa cũng tắt câm.

Giã biệt nhé. Hết rồi em, thất vọng
Lời ru cho người điếc quá hoang đường.
Hớp mây gió phun trả nàng thương nhớ
Tình hư thai làm sao đẻ cuộc tình?

MAI CHIÊU SƯƠNG
7/7/2014

Ngang trái



NGANG TRÁI
Em có nỗi buồn...ngang trái
Anh sầu duyên nợ dở dang
Trái tim gọi nhau thương nhớ
Ái tình giải thích làm sao?

Hôn nhân ngục tù nghiệt ngã
Lỡ chân phải lún cả đời
Tiếng ve điêu tàn khóc hạ
Lối về vỡ giấc mơ rơi.

Gối đầu lên miền ngực trắng
Anh tìm lại vết son trinh
Còn nguyên trong em rạo rực
Bao la giấu một cuộc tình

Tất cả những gì ta có
Rồi mai...cỏ mọc xanh mồ
Nỡ nào cam tâm chối bỏ
Môi nồng áp miếng gỗ khô?

Nầy đây da thịt ngày xưa
Đày anh mỏi mòn tiếc nuối.
Em ơi. Cay đắng ngậm ngùi
Trái ngang...cười ra nước mắt

Rồi mai gió sẽ không về
Anh, em cũng vào cát bụi.
Còn yêu được chút...hãy yêu
Thương ai hồn hoang thui thủi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
7/7/2014

Đừng để trái tim mòn



ĐỪNG ĐỂ TRÁI TIM MÒN
Anh chấp nhận say đời theo em đó.
Say cho rần tới xương tủy, thần kinh
Say ngất ngây từng sợi tóc đa tình
Cho da thịt hít vào nhau tan rã.

Anh chấp nhận thả hồn như chiếc lá
Rơi đam mê theo từng dấu em đi
Làm ngọn cỏ lót chân mềm bước nhỏ
Nghiêng tim mình dâng trọn hết cuồng si.

Em bắt đền ngày bài thơ phải tặng
Đêm...mơ anh mà có gặp nhau đâu?!
Nghe nàng kể tự nhiên buồn rã rượi
Càng yêu hơn, yêu đến độ lâm ly.

Em nhớ đấy từng nụ hôn em nợ
Chừng bên nhau anh sẽ lấy lời thêm.
Một thành mười...anh đòi hôn bất tận
Ngày chưa xong anh thèm quá hôn đêm.

Đời ngắn ngủi tuổi yêu cây đèn sáp
Ngọc ngà kia rồi tàn tạ hư hao
Một ngày yêu hơn ngàn ngày hiu quạnh
Yêu đi em. Đừng để trái tim mòn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
7/7/2014

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Bigbang tình



BIGBANG TÌNH
Hai đứa...hít nhau
Tạo thành vụ nổ
Vụ nổ tình yêu
Gắn kết đôi mình.

Em là một hành tinh xa lắc
Anh lạc loài trong vũ trụ mênh mông
Những thiên hà có muôn vạn vì sao
Từ vụ nổ thiên nhiên đày cách biệt

Rồi bất chợt va vào nhau mãnh liệt
Hai trái tim tạo một bigbang riêng
Bigbang tình...mang thai
Đẻ ra anh và em.

Hai đứa yêu nhau
Em dòng suối ngọt
Anh rừng thiêng khát
Uống em mê man.

Bigbang bigbang
Cuộc tình ta đó
Vũ trụ bé nhỏ
Trước tình đôi ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/7/2014

Có một ngày ta bỏ



CÓ MỘT NGÀY TA BỎ
Rồi một ngày kia ta bỏ thơ
Lang thang sương gió có ai chờ?
Trang tình mối gặm hoen chung thủy
Nến tắt, nhang tàn phủ bụi trơ.

Thơ mà ăn được...chắc thơ khan
Đừng mộng đem thơ đổi bạc vàng
Những thằng thi sĩ xanh xao lắm
Đừng yêu chi nó nhiễm cơ hàn.

Tôi biết em mơ phú quý nhiều
Sẵn sàng vứt bỏ trái tim yêu
Chạy đua cuộc sống cầu danh lợi
Tình lắc lư theo hướng gió trêu.

Cổ kim minh chứng rõ ràng kia
Vì thơ trắng mắt phải chia lìa
Nịnh nọt chẳng thèm đành bơ mỏ
Em đừng theo nó đói giơ xương.

Sẽ có một ngày ta đốt thơ
Ném vào cát bụi...trắng tay đời
Mảnh tình thi sĩ thiu cơm cháo
Em vẫy tay chào: Bye nhé anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2014

Ngự vào đây em


 
NGỰ VÀO ĐÂY EM
Ngự vào đây em. Lòng anh mở
Dang hai tay anh rước ẳm em vào.
Vào ngự nhé . Anh chờ từ kiếp trước.
Ngự vào đây. Ao ước trọn kiếp nay,

Em kiều diễm - đây nàng thơ máu thịt
Lâu đài hoa ngày ấy rượu giao thề
Vầng trán sáng, mắt trong ngời mỹ thể
Vòng tay tiên ôm riết rỉ đam mê.

Em - Ánh nguyệt của vàng thu rực rỡ
Em kiêu sa quận chúa giữa triều ca
Đường thiên lý nàng ngồi sau lưng ngựa
Anh ngang tàng tung vó chở hương hoa.

Ngự vào đây. Anh mỗi ngày dâng tặng
Lên môi nàng trăm vạn nụ hôn say
Chăn gối mịn, tay đa tình mát rượi
Mơn man em từng góc ngực, triền da.

Đường chinh phục em huy hoàng chiến thắng
Anh đầu hàng cống nạp đời cho em.
Người yêu hỡi. Đừng bao giờ xa vắng
Ngự vào đây. Anh quấn quít bên nàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2014

Riêng có một thiên đường


 
RIÊNG CÓ MỘT THIÊN ĐƯỜNG
Có một cái anh luôn luôn bất lực
Đó là quên em.
Có một cái anh sẵn sàng chấp nhận
Đó là yêu em
Và một cái mà đời anh yêu quí nhất

Đó là...EM.

Em là vì sao sáng nhất giữa trời đêm
Là thiên thể
Va tim anh chết điếng
Anh ngọn sóng mà chính em là biển
Biển yêu đương ru con sóng rì rào
Biển em hiền nâng anh sóng lao xao.

Có một cái từ không thành có thể
Đó là tình yêu.
Tình yêu em tiếng nhạc thần thánh lễ
Tình yêu em
Anh huy hoàng chú rể
Rước dâu về
Biệt điện hình trái tim.

Không có hoa nào
Đẹp bằng đôi môi em
Cười lên nhé cho tỏa hương cuộc sống
Ta ôm nhau bay thiên hà lồng lộng
Anh và em
Riêng có một thiên đường.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2014

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Tình vô tận


 
TÌNH VÔ TẬN
Làm sao xóa bỏ được tình yêu?
Anh chưa điên và em không mất trí
Tự đập nát trái tim là điều vô lý
Trái tim mình chung nhịp đập của nhau.

Thà thất tình chứ ai bỏ tình yêu?
Bỏ tình yêu là sống đời thực vật
Một đứa bỏ nhưng hai người đau khổ
Anh và em cùng hơi thở ái ân.

Đời còn gì nếu thiếu một trong hai
Thượng Đế bảo ta yêu nhau từ ấy
Cũng từ ấy đêm đêm tròn giấc mộng
Em gối tay anh...thế giới chỉ hai người.

Cung ái tình khóa chặt cửa riêng tư
Không có kẻ thứ ba nào đến được
Đổi cả thế gian có màng đâu mà đổi?
Anh có em, em cũng có anh rồi.

Ta yêu nhau...định mệnh đã an bày
Kết nỗi nhớ dính linh hồn thành một
Làm sao xóa bỏ được tình yêu mà nói?
Kiếp nầy còn đã thề hẹn kiếp sau.

Tình chúng mình vô tận phải không em.
Máu hòa máu thấm tan vào da thịt
Mỗi phút sống là đôi ta cùng sống
Mai lìa đời hai đứa dắt nhau đi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2014

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Tình sử ca


 
TÌNH SỬ CA
Em khóc sao anh trào nước mắt?
Em buồn anh càng khổ nhiều hơn
Tình ta trong mộng sao đau thực?
Dạo lại đường xưa mót ái ân.

Đau điếng lòng anh dưới hoàng hôn
Ngựa buồn trống vắng bóng giai nhân
Giang hồ gãy kiếm thua duyên nợ
Ta hận hoàng thiên ngang trái phân.

Tình sử đôi mình...nhất thế gian
Anh yêu nẩy lửa đốt luôn nàng;
Em yêu tha thiết làm anh ngộp
Chết đuối đời anh trong mắt say.

Nhật nguyệt không chờ đành lỗi hẹn
Nửa hồn thương nhớ khóc hồn xa
Thôi em đừng khóc...anh khô lệ
Hãy cố cười lên tươi nét hoa.

Hớp gió mây qua tìm hương cũ
Nghe lồng ngực vỡ máu trào ra
Mỗi nửa hồn nhau chia sớt giữ
Đến chết không rời...hai chúng ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2014

Đêm



ĐÊM
Một mình lặng lẽ
Nàng thơ ơi. Từng con chữ ngậm ngùi
Ta gõ phím mười ngón tay lận đận
Cơn sóng đời cuốn trôi mất người thương.

Đêm
Nghe tình yêu cóng lạnh dưới trăng sương
Con thạch sùng tiếc ai mà chép miệng?
Khối tình vỡ găm vết hờn đau điếng
Võ sò kia phủ bụi lãng quên rồi.

Đêm
Em còn chút gì thương nhớ về tôi?
Giọt ái ân đã khô thành kỷ niệm
Chiếc khăn cũ anh giữ hoài không giặt
Chút hương xưa đâu nỡ để phai nhòa.

Ai cô đơn mới biết sợ cô đơn
Đêm đặc cứng bốn bức tường hiu quạnh
Nhân thế hỡi đừng xem tình rẻ mạt
Anh thờ em sao em chẳng hiển linh?!

Hoàng thiên đâu? Phật, Chúa có thương tình
Xin phù hộ người yêu con hạnh phúc
Trái tim con hiến tặng nàng chân thật
Nàng vất rồi...con đang sống không tim.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/7/2014

Em là ai?

 
EM LÀ AI?
Anh sẽ không gọi tên em
Bởi anh biết...trời hay mưa bất chợt
Như con gái hay hờn và hay khóc
Lỡ gọi tên rồi em khóc bắt đền.


Anh buồn anh tình cứ mãi lênh đênh
Con thuyền nan trôi biển đời dối trá.
Anh buồn em yêu anh mà không nói
Lén đọc thơ rồi thút thít...tương tư.

Em dung dăng hay khóc cũng hay cười
Trái mít ướt trong tim gần sút cuống.
Nếu tình yêu thì có bao giờ muộn?
Chỉ sợ mình chẳng thật dạ yêu thôi.

Chiều nay chờ anh viết tặng bài thơ
Dù thơ anh gàn khô như vỏ ốc
Là anh biết em yêu anh rồi đấy
Một thứ tình lãng đãng khói sương mơ.

Thầm lặng nhớ hai đứa cứ ngu ngơ
Chơi cút bắt tìm cuộc tình thất lạc.
Em là ai? Chỉ có mình anh biết
Nầy tặng em. Nhuận bút một nụ cười

MAI CHIẾU SƯƠNG
02/7/2014

Về



VỀ
Hãy đốt giùm ta ba nén nhang
Hồn ta đang chết biệt ly nàng
Cúi xin về với chân trời tím
Chẳng có đau thương,chẳng phụ phàng

Ta ghét cuộc đời yêu giả tạo
Đá tình lăn lóc sống đa đoan
Bỏ yêu trôi nổi tràng giang hận
Đổi khối tình chung lấy bạc vàng

Ta chỉ biết yêu và biết nhớ
Thủy chung tha thiết một hồng nhan
Em theo vật chất chơi cơm cháo
Thay lốt hiền ngoan nhập gió trăng.

Vườn cũ Adam quăng trái cấm
Eva biệt tích lạc đời tham
Về thôi. Chen chúc thêm ô nhục.
Mấy chút đòi đua sẽ chóng nhàm.

Hãy đốt giùm ta ba nén nhang
Tế ta tự tế trái tim tàn
Làm sao chịu nổi trò yêu...loạn?
Ta chết rồi em cứ...sang ngang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/7/2014

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Cõi tím ta về



CÕI TÍM TA VỀ
Mai mốt ta về nơi cõi tím
Đi tìm chung thủy một mình thôi.
Em xa từ ấy là xa mãi
Hai hướng đời chia con nước trôi.

Mai mốt ta về bỏ cố nhân
Tình phai lá úa rụng xa cành
Ngàn năm vĩnh quyết cây trơ trụi
Vô vọng thu sầu...đói ái ân.

Ôm trái tim đau lời ru vỡ
Vòng tay dang dở một vòng tay
Sáu lần, ba lượt thiu duyên nợ
Giữ bóng hình xưa ngạt ước mơ.

Đốt hết không làm thi sĩ nữa
Nàng thơ bức tử chết lâu rồi .
Trái tình lép hạt teo luôn mộng
Có nhớ thương nhiều cũng thế thôi.

Đừng gọi nghen em. Xin tĩnh lặng
Hồn khô hết máu ngất ngư rên
Thủy chung mờ mắt tìm....vô ích
Ái tình ai nghĩ chuyện xui, hên?

Ta dại thủy chung yêu kiệt sức
Tình rơi chới với vực cô liêu.
Tàn hơi mới biết ai vong phụ
Bình minh khắc cốt bóng thiên kiều.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/7/2014
 

Em nhớ anh

 
EM NHỚ ANH.
Anh nhớ hoài câu nói
"Em nhớ anh"...buồn buồn
Của người em bé nhỏ
Nghe ngọt ngào yêu thương.

Anh cũng nhớ em đây
Cây lộc vừng héo rủ
Dưới hạ chang chang nắng
Thiếu em khi nào tươi?

Mình cùng nhớ về nhau
Cho nụ hôn nhấp nhỏm
Hai lòng cùng thấp thỏm
Đôi môi chờ đôi môi.

"Em nhớ anh" xanh xao
Trái tim cuồn cuộn sóng
Anh nhớ em...lóng ngóng
Vòng tay...ôm hư vô.

Anh mất nửa linh hồn
Bay về phương em ở
Một nửa lạc hoàng hôn
Lang thang cùng mây gió.

Phải chi em đừng nhớ
Để chúng mình quên nhau
Thôi chết rồi - Duyên nợ
Làm sao quên em đây?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/7/2014