Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Tình ca vườn cau

ospite di primavera
Hình trên mạng
TÌNH CA VƯỜN CAU
Về KT
-----------
Mùa thu nào chim hoang hạc về đây
Vườn cau em duyên tơ hồng trói buộc
Bến hoang vu lần đầu đôi ta tắm
Em thiên thần lộ lộ trong tay anh.
Đêm hoa hồng ngất ngây say ái ân
Tháng năm trôi đóa hoa tình kết trái
Trái cấm chín bốn mùa thương anh hái
Ta dìu nhau đi khắp nẻo Thiên thai.
Tình mê say. Tim anh chẳng còn ai
Chỉ còn em bóng hồng nhan trần thế.
Em đắm đuối dâng linh hồn, mỹ thể...
Ta yêu nhau, yêu nghiêng ngửa đất trời.
Vườn cau ơi. Kiều nữ của anh ơi.
Ngàn lần hẹn, ngàn lần môi em nở
Vạn nụ hôn đốt cháy hình hài anh
Ngàn lần hẹn em hiền như con thỏ
Chúa sơn lâm anh ngấu nghiến vồ em.
Vắng một giờ chẳng gọi là buồn tênh
Vài hôm thôi...không gặp thì nức nở
Và cứ thế tình ta trào thương nhớ
Bốn mùa yêu trái cấm chín em trao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27 / 4 / 2013
P1020660

Chứng nhân

alt

CHỨNG NHÂN
Ta về nương bóng nhân gian
Kiếp người thoáng chốc vội vàng tan phai.
Bây giờ em của tình ai?
Mà xa lạ hết tháng ngày yêu nhau!
Ta về quê cũ...bể dâu?
Ruộng vườn đổi chủ thảm màu nhiểu nhương.
Lòng người ly tán khó lường
Tình làng nghĩa xóm... lạc đường thị phi.
Ta về Mẹ bỏ ta đi.
Trần gian vĩnh biệt còn gì Mẹ ơi!
Đàn con di thực khắp trời
Sóng cồn thế sự đổi dời tang thương.
Ôi người tâm địa vô thường!
Rùng mình đối diện những phường áo cơm.
Dã tâm đầy bụng dao gươm
Chờ rình cơ hội là giương tay cào.
Gọi trời, trời ở trên cao!
Gọi em...biền biệt chốn nào quên anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26 / 4 / 2013

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Ngày thiên thai

alt
NGÀY THIÊN THAI
Với KT
Chiều nay ru hồn trong đôi tay em
Bờ môi thần tiên nụ hôn ngọt mềm
Tình yêu là gió, gió thơm khắp miền
Thành hơi thở nóng em phà vào anh.

Ngày nay em về đôi ta bên nhau
Vòng ôm lửa cháy dậy lên men nồng
Chỉ còn hai đứa bay trong trời hồng
Những lời em nói đê mê tình ca.

Hôm nay hẹn hò em đẹp kiêu sa
Dù ngàn năm nữa xuân em vẫn còn.
Thời gian đâu xóa yêu đương bạc màu
Rượu ái tình nồng say anh, say em.

Không phút giây nào anh quên ..."Vườn cau"
Và em đằm thắm yêu anh miệt mài.
Giật mình đếm từng ân ái
Ôi ! Trùng trùng như sóng đại dương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24 / 4 / 2013
P1020663

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Em vẫn như ngày xưa

alt


EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA
Khi sóng gió mới biết thuyền nào vững
Khi đắng cay mới thấu rõ tình yêu
Khi hữu sự mới biết lòng ai...thật
Khi xa nhau mới hối hận...cô liêu!!!
Anh lăn lóc đường đời như hòn sỏi
Bốn phương trời hơn nửa kiếp phong sương.
Không ảo tưởng ai cũng là bạn tốt
Sòng đời thâm canh bạc lận vô thường.
Em từ độ anh yêu và viết tặng
Ngàn bài thơ...kể lại nỗi yêu thương.
Rồi em yêu phối thơ anh thành nhạc
Trái tim em thổn thức...sợi tình vương.
Tình hai đứa sáng ngời vầng trăng mộng
Có hay đâu giông tố đang chờ...
Anh yêu em - Một tình yêu huyền thoại
Giữa cuộc đời đầy chướng ngại, đắng cay.
Em yêu anh - Một tình yêu rất thật
Tình nào đẹp bằng tình em với anh?
Nhưng bất chợt bão giông kia ập đến
Anh và em...chim gặp bão lìa nhau
Dang dở hết những gì ta hẹn ước
Thêm hiểu lầm gây ly biệt đớn đau.
Không ai biết và chính em không biết
Trong hồn anh khắc tạc bóng hình em.
Thương nhớ lắm! Nhưng biết làm sao nói?
Nói cùng ai khi bóng nắng đã chìm?!
Nay đọc lại lời còm em san sẻ;
Dẫu đơn sơ nhưng giấu biết bao tình.
Em vẫn đó, hiền hòa như...Đức Mẹ
Của linh hồn anh...mãi mãi yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/ 4/ 2013

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Thâm tạ

alt
THÂM TẠ
Con về Mẹ sắp lâm chung.
Rồi đưa Mẹ đến nơi an nghỉ cuối.
Thế là hết một kiếp người cao tuổi
Chín ba năm hiện diện với trần gian;
Chín ba năm bao thăng trầm, gian nan
Trò dâu bể, thói đời, thế sự…
Lòng người trắng đen, bất công, lành, dữ,
Vinh nhục  dương trần con thay mẹ...suy tư.
Một tình thương, một giọt lệ, một nụ cười...
Hay thù vặt, nhỏ nhen đều có giá;
Và ai dám chắc cứ ung dung...không trả?
Nợ hồng trần chẳng nhẹ tựa tơ lông!!!
Dẫu biết đời là "sắc sắc không không"…
Con chỉ thấy cái mà ai cũng có
Đó là sự bao dung và tấm lòng cao cả.
Sống chan hòa, đùm bọc, đỡ đần nhau.
Tình thương yêu san sẻ niềm đau
Từng ánh mắt, lời chia buồn thông cảm...
Buổi tang gia là đớn đau ảm đạm
Con còn đây thay mẹ giữ trong tim.
Ôi ! Kiếp người...nhân nghĩa là vô biên
Ai rách nát lương tâm thì khó mà tỉnh ngộ?
Dối gian, ghen tị chỉ làm trái tim loang lổ
Giọng cười ma không qua mắt chính nhân.
Bạn bè mình còn mấy đứa...tri âm,
Còn mấy đứa sống đầu môi chót lưỡi?
Đời dài lắm! Cái gì rồi phút cuối
Cũng phơi ra lồ lộ hiện nguyên hình.
Quân tử, tiểu nhân như nhật nguyệt phân minh
Tai ương đến chạy đàng nào cho khỏi?
Miệng nói tốt đâu che lòng gian trá?
Dòng trường lưu luân hồi chuyển bốn phương.
Đám tang Mẹ già ấm cúng trong tình thương
Chính quyền, địa phương, bà con, và bạn bè đưa tiễn
Ngôi mộ đẹp ngút nghi nhang khói
Trên mảnh đất nầy của tiên tổ, tông môn.
Đêm thật buồn . Con thức viết bài thơ
Đăng trên trang thơ con và qua internet
Gởi bố cáo xin nói lời cảm tạ
Đến gia tộc, bạn hiền và bà con quê hương.
Một lần nữa nghiêng mình
THÀNH KÍNH TRI ÂN.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16 / 04 / 2013
(07 / 03 / quí tỵ)

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Thơ vui tặng LKM

alt
Hình trên mạng
NHẬU VỚI...EM
Tặng LKM
Nhậu chứ can gì phải bỏ luôn;
Nhậu đâu đồng nghĩa để phai buồn?
Lai rai  cố hữu chiều ru xác
Bí tỉ  tâm giao tối thả hồn
Tửu loạn ê hề người hóa bợm
Cuồng ngôn ngán ngẩm cáo khen chồn
Lòng đời  hiểm trở vô bờ bến
Khoái nhậu cùng em…say được hôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/04/ 2013

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Nếu không...thì thôi

alt
Hình trên mạng

NẾU KHÔNG...THÌ THÔI
Gởi KT
------------
Rờ mái tóc tàn phong sương sắp bạc
Mới hay mình vẫn thiếu một tình yêu.
Em có đến xin đừng gian dối nhé.
Thà cô đơn hơn tình chẳng chung tình.
Tâm hồn anh như cây cần có rễ
Mà tình yêu là nhựa sống nuôi cây
Thật thê thảm giữa trò đời dâu bể
Khi linh hồn đói, khát một tình yêu.
Thấy không em - Nhân loại nhiều thật nhiều
Sao có kẻ vẫn cô đơn trọn kiếp?
Con người mất nhưng tình yêu bất diệt
Đời nối đời thiên hạ cứ tìm nhau.
Với tình yêu , anh chấp nhận thương đau;
Nhưng gian dối không thể nào chấp nhận
Trong ái tình tất cả đều bình đẳng
Hoàng hậu, tôi đòi cũng theo ...lệnh con tim.
Anh tìm em là tìm một tình yêu
Tìm cái thiếu của đời anh mơ ước.
Nếu gian dối có khác gì con nước
Tấp vào anh xác chết lạ trôi sông?
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/ 4/ 2013

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Bạn...nhậu

alt
Hình trên mạng
BẠN...NHẬU
Say khướt một đêm nghiêng trời đất
Sáng ra mở mắt...quá sợ say.
Bạn bè lộ rõ ai thân nhất?
Nhấm lại thói đời nghe đắng cay.
Xưa nay thiên hạ khát tri âm,
Tin ở cái tâm lắm kẻ lầm!
Xảo trá , đại ngôn lừa nhân thế
Bạn...bè quay mặt lén dao đâm.
Người xưa dễ được mời nâng cốc?
Đời nay nhậu nhẹt khách hùa theo.
Hết rượu , hết tiền "tình " meo mốc
Ngó lại tan sòng...thôi chớ chơi.
Từ buổi thử say rồi giác ngộ.
Bạn hiền hiếm lắm bạn hiền ôi!
Không tin cứ nhậu say rồi biết
Chớ lội sông đời dễ chết trôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09 / 4 / 2013

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Chớp chớp lòa lòa

alt
Hình trên mạng
CHỚP CHỚP LÒA LÒA
Em có thấy gì không?
Nói láo lên ngôi rắn hóa rồng
Táo chúa đội nồi đòi...hiển thánh?
Mồm thừa nước bọt lắm tên ngông.

Em có thấy gì không?
Ăn tục, nói leo liếm cả "cồn"
"Tài đức"...bọt bia tràn khắp chốn
Phong bì sai khiến lệch non sông!

Em có thấy gì không?
Quân tử hiền nhân thua... âm hồn
Hảo hán chán đời câm chẳng nói
Thương người lạc chợ phải luồn trôn!

Em có thấy gì không?
Lương tháng leo beo đếm mấy đồng?
Biệt thự, vi la đầy phố lớn
Công, hầu, khanh, tướng nó lu loa.

Âm thịnh dương suy ló lắm..."nhà"
Hiện nhiều thứ..."sĩ " đột xuất ra
U minh trợn mắt thằng tui ngó
Thật giả, trắng đen chớp chớp lòa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/ 4/ 2013

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Dậy chưa anh?

alt
Hình trên mạng

DẬY CHƯA ANH?
Gởi KT
--------
Cứ rạng đông em đánh thức
Gọi anh bằng một tin nhắn thân thương:
"Dậy chưa anh?"
Chỉ cần bấy nhiêu thôi
Là em đã trao anh ngày hạnh phúc.
Tiếng gọi tình yêu ấm nồng, rạo rực
Tiếng gọi tình yêu êm như nụ hôn
Tiếng gọi tình yêu phát tự đáy lòng
Tin nhắn nhỏ ẩn tàng tình yêu lớn.
"Dậy chưa anh"?
Anh đã dậy rồi em.
Trong giấc ngủ em vẫn luôn hiện diện
Và cứ thế tình triền miên sóng biển
Không một ngày hai đứa vắng gọi nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/ 4/ 2013

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Khờ

alt
Hình trên mạng

KHỜ
Xin lỗi em.
Anh không biết nói láo.
Em đừng chê anh dại trước cuộc đời.
Ngửi lời bịp bợm tanh mùi nịnh;
Vẹc bao giờ mà chẳng hót trơn tru?
Xin lỗi em.
Anh lỡ quá lù đù
Ngại nâng bi, xì xùm phun nước bọt,
Lừa đánh quả ngậm máu người làm mật.
Sống tàng tàng lây lất giữa nhân..."gian".
Xin lỗi em thành thật xin lỗi em.
Đành bất lực chẳng thể nào móc túi
Lấy gì mua bia, mời dăm cốc rượu
Đón bạn hiền vài đứa đến thăm nhau.
Có bao giờ em thấy hết niềm đau
Bao kẻ khổ còn thiếu cơm, thiếu áo?
Bọn lừa đảo nhởn nhơ vui trâng tráo
Dỡ nhà người đem bán để xài chơi.
Con lươn ở bùn, con én trên trời
Mỗi hoàn cảnh tùy cơ mà an phận
Đến mùa đông con lươn vùng trong nước
Én hết thời chui trốn tận hang sâu.
Trọn kiếp người rồi mới biết về đâu.
Vòng nhân quả có bao giờ xoay lệch?
Xin lỗi em.
Nợ đời sao trả hết.
Vay chi nhiều.
Ai khất được hoàng thiên?
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/4/ 2013

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Cõi tình yêu

alt

CÕI TÌNH YÊU
Tặng KT
---------------
Ta giữ riêng mình một khoảng trời
Trùng dương sóng dữ mặc ngàn khơi.
Trái tim hai đứa là...hai đứa
Thủy chung nào phải gió muôn nơi?

Em biết không em  những lúc buồn
Lòng anh đông ướt lạnh mưa tuôn
Muốn quên em lắm mà không thể
Sông sẽ về đâu nếu thiếu nguồn?

Lắm lúc giận anh, em muốn bỏ
Nhưng rồi có bỏ được nhau đâu?
Qua bao thử thách tình ta đó
Như đóa sim thơm tím ngát màu.

Ta giữ riêng ta một khoảng trời
Trọn đời âu yếm, trọn đời yêu
Vườn cau lý tưởng, vườn cau nguyện
Mãi mãi đôi mình riêng...rất riêng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 3/ 2013

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Bình yên bên em

alt
Hình trên mạng
BÌNH YÊN BÊN EM
Bao nhiêu năm anh bình yên bên em
Như con suối ngủ vùi trong rừng thắm
Em - Hạnh phúc của đời người hạnh phúc
Một đời yêu anh mơ ước là EM.
Đời nhiễu nhương...em là chốn bình yên
Em hoa thơm riêng một mình anh bướm;
Những bài thơ viết cho nhau thắm đượm
Ái tình, môi say và vòng ôm...
Bao nhiêu năm anh bình yên bên em
Mái tóc xanh bây giờ đang sắp bạc
Vẫn chỉ em thôi chẳng còn ai khác;
Những trò đùa chưa hẳn đã trò vui.
Mai...đời người ai cũng sẽ bước qua
Dẫu về đâu em vẫn là mãi mãi.
Dẫu về đâu anh nguyện xin dừng lại
Luân hồi bên em, luân hồi yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/ 4/ 2013

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Đừng để mất


alt
Hình trên mạng
ĐỪNG ĐỂ MẤT
Gởi Kim Thanh
--------
Nếu tình yêu...rơi mất sự thiêng liêng
Em sẽ chẳng còn là em nữa.
Anh rất sợ tình yêu thâm...dục vọng
Như cuộc đời rao bán đó đây.
Trăng mù mờ
Bầu trời u ám mây
Người cắn xé nhau nhe nanh, thủ đoạn
Sự thiêng liêng không có trong lòng thú
Bọn thú rừng sống dục vọng bản năng.
Anh yêu em với tình yêu thiêng liêng
Chính vì thế...tưởng em là Đức Mẹ,
Chính vì thế mỗi ngày anh ca tụng
Tình yêu anh xanh mướt thảo nguyên xanh.
Nếu một ngày sự thiêng liêng trong anh
Dành cho em ố hoen nhòe thánh thiện
Thì ngày ấy
Bóng hình em gục chết
Xin em đừng để mất THIÊNG LIÊNG.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03 / 4/ 2013