Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Đêm Mỹ Khê


ĐÊM MỸ KHÊ
gởi người ấy
-----------
Từng sợi chiều
Rớt lăn trên đầu sóng
Bước đêm về 
Trong những gốc thùy dương
Men rượu quí
Từ tay ngà em rót
Đảo Đào Hoa
Thấp thoáng bóng Hoàng Dung.

Ta say rồi
Nằm vùi ôm cát trắng.
Mấy cô  hồn
Nịnh nọt vỗ tay reo.
Vô ảnh chỉ
Đông Tà tung chiêu... điểm
Chân...đội trời
Tây Độc bỏ tình đi.

Đêm yến nguyệt
Giai nhân ê hề chuốt
Hờn Kinh Kha
Rơi chén ngọc tuyên thề.
Sông Dịch bến
Qua thuyền trừ bạo chúa
Lỗi cơ trời
Tận nhân lực...như không!!!

Đêm Mỹ Khê
Biển thiếu em...biển nhớ
Anh chờ em
Dạo dưới gốc mai sương.
Níu vì sao
Ghi câu thơ lỡ vận
Rượu lưng bầu
Ngồi thức với Lưu Linh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/03/2014

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Viết linh tinh



VIẾT...LINH TINH

Ừ thì...tuân lệnh em thôi;
"Viết linh tinh" để thấm tôi... ngọt, bùi
"Nắng xưa"...Huy Cận ngậm ngùi
"Vườn hoang trinh nữ"....tình đui hững hờ!

Yêu em. Yêu quá...anh khờ;
Khờ vì...yêu quá làm thơ giải buồn.
Nhìn kìa mây gió bay luôn
Sao ta đứng lại bên đường...đợi em?

Nhìn kìa - sỏi đá vô duyên
Đợi ngàn năm biệt bóng chim... mộng tàn.
Ôm vào tim cánh mộng vàng
Lạc loài trần thế ngỡ ngàng ái ân.

Ừ thì theo sóng bâng khuâng
Bâng khuâng theo sóng bắt tần số...mơ;
Yêu em anh hóa khù khờ
Khù khờ yêu quá bây giờ hóa ...điên!

Bóng hồng...lồng bóng thuyền quyên
"Ngậm ngùi" theo nắng khóc duyên bẽ bàng.
Ừ thì em có phũ phàng
Hái hoa sim...mượn Hữu Loan chung tình.

Tình là nhật nguyệt lung linh
Cúi xin ta nguyện cho mình...còn yêu.
Hết tình nhật nguyệt cô liêu
Thì thôi bỏ cánh mai thiu ta về.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/03/2014

TÀN PHAI




TÀN PHAI
gởi "Nàng"
-------
Mai nầy chắc bỏ làm thơ
Thiếu em, anh cứ khờ khờ, điên điên.
Ném vào cát bụi trần duyên,
Ném em vào cõi ưu phiền...phủi tay.

Chẳng thèm yêu, lánh cơn say
Ta ngao du với tháng ngày vô ưu
Khôn khôn, dại dại, đù đù
Nhìn thiên hạ khóc hay cười...tỉnh bơ.

Vẫy chào giã biệt "nàng thơ"
Thôi em. Gian dối hững hờ mà chi?
Vô thường anh quá cuồng si
Em cành mai nhỏ biết gì yêu đương?

Tiên Điền khóc với Kiều Nương
Ba trăm năm vết đoạn trường còn đau.
Cánh mai...trần thế úa nhàu
Ôi! Còn đâu nữa sắc màu trinh nguyên?!

Ẩn mình vui với điền viên
Đốt thơ thiêu bóng hình em phụ phàng;
Thiền tâm chôn giấc mộng vàng
Mới hay nhân thế điêu tàn thủy chung!
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/03/2014

Cũng đành




CŨNG ĐÀNH
Một chút tình
Một chút nhớ
Một chút yêu
Và cứ thế ngày đầy thêm
Một chút


"Thành thói quen
Đọc thơ anh rồi ngủ".
Lời suối reo
Nghe em nói
Ấm lòng.

Mỗi câu thơ
Gởi một chút chờ mong
Em đọc mãi chắc hiểu tim anh nói
Chỉ một chút dối gian dù rất nhỏ
Theo thời gian sắt đá cũng hao mòn.

Con dã tràng xe cát
Dã tràng...điên
Lâu đài trong mơ làm sao ai đến?
Dã tràng chết, sóng bạc đầu hối hận.
Rồi thơ anh như cung điện....dã tràng.

Một mai kia
Về cát bụi lang thang
Một chút mang theo là bóng hình em đó.
Một chút lửa đủ đốt tan rừng núi
Một chút phũ phàng em giết chết hồn anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/03/2014

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Nếu lỡ...


 NẾU LỠ...
với "người ấy"
--------
Yêu quá rồi em có trách anh không?
Thèm lắm đôi môi nở đóa hồng.
Dáng đẹp nàng thơ hay dáng mộng?
Ôi! Lời em nói ngọt yêu đương.

Yêu quá rồi người em của tơ vương
Em của tương tư, của mộng thường
Muốn riết ôm hoài bờ vai nhỏ
Muốn dìu đi trọn lối yêu thương.

Em đó... cành mai của mùa yêu
Của cánh chim bay lượn nắng chiều
Của ái ân mê tràn hạnh phúc
Của mắt xanh hiền nhất thế gian.

Anh ước hóa thân làm lối cỏ
Nâng từng bước nhỏ gót liêu trai
Ước làm chăn gối êm em ngủ
Ước được bên nhau trọn kiếp nầy.

Yêu quá rồi em. Yêu đắm say
Nhớ đêm, đêm nhớ lại sang ngày.
Nếu lỡ em ơi tình tuyệt vọng
Chắc là anh chết chẳng đầu thai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 28/03/2014

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Nói mà...không nói



NÓI MÀ...KHÔNG NÓI

gởi Em
-------
Anh muốn nói với em
Tình yêu là phải thật
Đừng như bông hoa nhựa của đời
Nụ hôn là hiến dâng , tự nguyện
Không phải đùa chơi
Khi đã yêu
Thì EM là tất cả.


Đời vốn thâm
Đời vốn dối và đau
Anh chẳng ưa đâu trò đời xỏ lá.
Ôi chán ngấy!
Lủ hề mang mặt nạ
Em cẩn thận...đời
Chớ vội lầm tin.

Anh muốn nói với em
Tình yêu phải thiêng liêng
Không dấn thân
Thì tình yêu không đến.
Học thuyết của tình yêu
Ai yêu sẽ biết
Một cuộc đời đâu phải để cầu xin?

Mùa hạ về
Anh vẫn xuân...tình yêu.
Linh hồn thơm
Hương mai mùa xuân trẻ.
Hãy sống hết cho mình trước đã.
Đời điêu ngoa
Em chớ vội tin đời .
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/03/2014

Để vàng lối thu



ĐỂ VÀNG LỐI THU
về Em.
------
Yêu em...lạc mất bến về
Nỗi đau thương nhớ
Làm tê tái lòng.
Hái chùm mai muộn ngoài sân
Nâng niu cứ tưởng bóng hồng trong tim.

Vô thường ta, vô thường em
Vô thường giữa cõi vô thường mộng mơ.
Lỗi duyên kiếp trước...vẫn chờ
Kiếp nầy tha thiết
Bên bờ...thuyền quyên!

Sớm  chiều ngắm bóng hình yêu
Vòng tay riết lại ôm... rêu đá mòn!
Gọi xuân
Che khuất mùa đông
Gọi em...biền biệt phiêu bồng gió mây.

Đêm dài đêm với cơn say
Ngày không em
Chỉ toàn ngày hư hao.
Lẽ nào tình lại chiêm bao?
Lẽ nào em hóa xanh xao nỗi buồn?

Anh nghiêng hết cả trời thương
Nghiêng trùng dương nhớ 
Về phương của nàng.
Gót trần gian bước muộn màng
Để trăm năm hận, để vàng lối thu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/03/2014

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Hoa của tôi






HOA CỦA TÔI
Chỉ cần ngắm em là trời tươi ánh nắng;
Hái mùa xuân bằng cánh ngọc mai vàng
Loài hoa đó thế gian nầy quí hiếm
Bởi hoa nàng có mật ngọt ái ân...

Chỉ cần ngắm em núi rừng xanh biếc lá
Mây thời gian bay trở lại ngày xưa.
Chỉ cần ngắm em là đời vui rộn rã,
Hết đau buồn , dẫu đi giữa gió mưa...

Em rất lạ như tình yêu huyền thoại.
Em thơm tho như trái cấm Địa đàng;
Hay Chúa bảo em về trong nhân thế
Đem nồng nàn, say đắm để cho anh?

Nhớ hoa em đêm trường anh thức trắng.
Đếm thời gian xa vắng bỗng…đau tim.
Em hết giận hoa nàng bừng tươi thắm
Bao lời thương men tình dậy lâng lâng.

Anh ao ước mình là con ong nhỏ
Suốt cả đời mê mật đóa hoa linh.
Anh ao ước đôi ta chung lối ngõ
Gần bên nhau như bóng mãi theo hình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/03/2013

Tuyền



TUYỀN
Tuyền là suối
Bởi vì em là...suối
Chảy đi em cho mát thế gian buồn.
"Đồng tiền" đó trên má nàng ...vô giá
Anh nghèo rồi
Đành khất thực xin em.

Gõ phím đi.
Anh nghe từng hơi thở
Từng ngón tay em dạo trên phím đàn
Bài Lòng Mẹ của Y VÂN em hát
Giá trị đời
Đâu thuộc kẻ huênh hoang?

Tuyền là suối
Suối em...đời không có.
Đục và trong
Em là của tinh khôi.
Từng ngón tay lướt phím đàn của "suối"
Anh nghe rừng...cũng gọi Mẹ ơi..

Đừng em nhé.
Đời nầy muôn thứ giả
Suối khởi nguyên đâu biết sẽ về sông?
Em thận trọng
Hãy là con suối nhỏ
Hãy là xuân đừng sa ngã...lập đông.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/03/2014

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Tình khúc buồn


TÌNH KHÚC BUỒN
gởi người ấy

Em chỉ là thơ
Trong cuộc đời nầy.
Em chỉ là mơ
Anh ôm tình gầy
Tình gầy đơn sơ.

Nhận từchiêm bao
Em cho hình nầy
Mở lòng anh đây
Ôm em hình hài,
Hình hài như mây.

Dụi bờ mi cay
Ta nghe lòng sầu
Bây giờ em đâu?
Tình nào lênh đênh
Đêm đêm một mình
Nặng hồn thương đau!

Đâu ngờ anh...say
Say em...muộn màng
Đâu ngờ anh yêu
Yêu em nồng nàn,
Nồng nàn đam mê.

Tiếng buồn ngân nga
Chuông vang giáo đường
Áo màu thiên thanh
Em theo Chúa về, 
Chúa về yêu thương.

Vọng từ thiên thu
Xa em còn gì
Lẽ nào...cô đơn?!
Tim anh ngóng chờ, 
ngóng chờ...trăng nghiêng
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/03/2013

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Vào thu


VÀO THU
gởi "nàng"

Em không biết đâu
Trái tim anh là...lửa
Cháy suốt đời cố đốt rụi chữ...yêu.
Nhưng đâu ngờ
Anh bị tình yêu đốt
Em ngoan hiền
Nhen lửa nhớ thiêu anh.

Em không biết đâu;
Trái tim anh là biển
Đem yêu thương
Làm sóng dậy vi vu
Có ngờ đâu em liêu trai xuất hiện
Bên biển hiền
Cười sương khói em...ru!!!

Lửa trong anh
Bây giờ em dập tắt
Miệt mài yêu quên sắp bạc mái đầu!
Biển của anh
Thôi rồi em chiếm hữu.
Tình dật dờ 
Trôi thương nhớ về đâu?

Em không biết đâu.
Chính em là... "thủ phạm"
Biến anh thành sa mạc khát hoang vu.
Lạc đêm trắng giữa miền thương
Hóa đá
Hồn không em
Tình trụi lá...vào thu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/03/2014

Lung linh




LUNG LINH
Gởi"người ấy"
Có biết không em cứ mỗi chiều
Hồn anh thắp nến nguyện tình yêu
Khói hương thương nhớ mờ đôi mắt
Ngồi ngắm hình em nghe tịch liêu.

Nàng đó bên kia làn sương nhẹ
Miệng cười, môi ngọc tỏa đam mê
Ta say như uống ngàn ly rượu
Ngây ngất men tình sao tái tê?!

Nhật nguyệt còn đây. Em ở đâu?
Đêm chìm trong mộng ướt mưa ngâu
Hồn theo mây gió tìm hư ảnh
Hư ảnh nàng thơ với biển khơi.

Có biết không em? Thôi đừng biết.
Biết làm chi, để một anh đau.
Xé tim lấy máu làm thơ tặng
Nhuộm đỏ tương tư chẳng bạc màu.

Từ buổi tơ vương...tình lận đận
Bóng hình em đó cứ lung linh
Nếu mai tận thế...ngàn năm nữa
Vẫn mãi bên ta một bóng hình
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/03/2014

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Vu vơ


VU VƠ 
Về "em"
Một mai nơi chỗ em ngồi
Ta về tìm lại suối, đồi thiên thai.
Ta về tìm lại liêu trai
Bóng hồng xinh giữa trần ai thuở nào.

Dẫu đời tình có hư hao
Trái tim còn đập ta nào quên em?
Mộng chìm lạc lối miền đêm
Bóng hồng xa khuất cánh chim đất trời.

Một mai con nhạn ngàn khơi
Biết đâu bến hẹn...tàn hơi thở buồn.
Em là gió của ngàn phương
Bay qua rớt lại giọt thương vô hình.

Em là hương của hương trinh
Tự nhiên ta hít...nghe mình ngất ngây
Em là duyên của hôm nay
Ngồi in vết tích thu gầy trăm năm.

Một mai...nhặt mảnh trăng rằm
Đề thơ ta tặng hỏi nàng biết không?
Tình cờ thấy một đóa hồng
Trái tim khờ khạo bềnh bồng...ta say..
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/03/2014

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Ham...hám


HAM...HÁM

Đội sổ i tờ cũng lắm bằng???
"Ông Nghè", "Ông Cống" chạy lăn quăng.
Hàng tôm, hàng cá khoe cao học
Nghe họ xưng tài, tớ rụng răng!!!


Ọ ẹ, cà lăm...vỗ ngực ta;
Bụng vài con chữ, mấy bồ...la
Hiền giả, cao nhơn trơ mắt ngó.
Bằng bằng, cấp cấp vịt theo gà.

"Nguyên khí" mà mơ có được đâu?
Nạn bằng cấp giả...chúng bè nhau.
Gốc ẻo ngọn to mong...đại thụ!!!
Thương ai lớn miệng lại teo đầu.

Xã hội rất cần tài trí cao
Bằng nhiều, học ít mặt xanh xao
A dua, xu nịnh tìm cơ hội
Cái lủ ruồi kia sẽ nhảy rào.

Nghe nó khoe bằng...điếc lổ tai!
Đời sao lắm chuyện quá khôi hài?
Tàng tàng đẻo bậy vài con chữ
Tối dạ ham đùa phải cố nhai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/03/2013

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Bẻ bút



BẺ BÚT???

Đêm nguyệt rằm hội ngộ bạn văn chương
Rượu tràn cốc
Có người buồn không nói.
Anh giận gì tự nhiên hô "bẻ bút"?

Ghét sự đời hay duyên phũ phàng duyên?

Thơ.
Thơ là tiếng lòng, là tâm sự thiêng liêng
Chữ nghĩa, văn chương không của riêng ai cả.
Đã thiêng liêng thì sợ gì xỏ lá?
Can chi ta..."bẻ bút" để theo người?

Sống trên đời
Nhật nguyệt là tinh hoa
Lấy tình yêu tạo nguồn sinh khí sống;
Nàng thơ em như đất trời lồng lộng
Đôi câu tình tha thiết để khuây pha.

Ai thiên tài?
Ai danh sĩ mặc ai.
Kệ thiên hạ đừng theo đuôi, bắt bóng.
Vòng càn khôn cùng chung ma với phật
Nhưng không bao giờ lẫn lộn phật và ma.

Bẻ bút ư?
Đừng phù phiếm, lô la...
Tự diệt mình thì còn gì đâu nữa?
Đạo nào chuẩn khi tự ta ..."vô đạo"?
Nếu không dám sống cho mình thì làm sao sống vì ai?

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/03/2013

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Thơ không đề


 THƠ KHÔNG ĐỀ
Mấy lúc nay buồn thơ chán viết
Điện thoại gọi đến chẳng màng nghe
Boeing gặp nạn bao sinh mạng
Bóng chim tăm cá biết đâu về?

Em tặng quà anh trên Facebook
Những vần thơ ngọt tựa môi yêu
Những hình, những cảnh xinh như mộng
Để bắt hồn thương nhớ tím chiều.

Ngó bốn phương đời ly tán quá!
Có thằng láo toét nổi danh...mua
Có ông đầu vịt khoe thông thái
Có Mẹ già nua thiếu bữa no.

Có cháu nhà nghèo thèm đi học
Bà già đành nghỉ để...câu cơm,
Có tên trưởng giả tiền chùa nuốt
Biệt thự, lầu cao sống như vua.

Rồi ngó bạn xưa...thằng nối khố
Lừa thầy, phản bạn vẫn xum xoe
Coi trời chẳng khác phân trâu, lợn
Muốn nuốt, muốn nhai...mặc sức bè.

Thôi kệ đi em. Đừng ngó nữa
Ngó hoài thêm bực lại đau tim.
Đang buồn nhận sách Sơn Thu tặng
Tuyển tập đời thơ đọc trắng đêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/03/2013
-------

Thi sĩ, luật gia Sơn Thu người Quảng Nam
hiện sống ở TP HCM. Ông là học trò Bùi Giáng.
Tuyển thơ Sơn Thu là cuốn sách thứ 21 của ông do nxb Thanh Niên vừa ấn hành.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Vậy thôi


 VẬY THÔI
Có những bài thơ viết xong rồi bỏ- 
Quen tàng tàng không thích, không chơi.
Có những bóng hồng đi qua hồn nhỏ
Nàng về đâu bỏ lại chút tình rơi?

Ta bâng khuâng thầm ngó thói đời
Người dị hợm...cố quên mình dị hợm.
Kẻ khệnh khạng múa riều qua mắt thợ
Kìa nhân gian còn lắm chuyện bất ngờ!

Được hay thua...sĩ, tốt một bàn cờ
Thế thắng bại tùy cơ trời, số mệnh.
Lá bay theo chiều, bè trôi rồi bè rả.
Thiên tài nào mà chẳng chịu lênh đênh?

Cái danh hờ chỉ chớp sáng... rồi quên.
Giữa đêm đen ta mò tìm chung thủy.
Trên mạt lộ mới biết ai tri kỷ
Vỗ tay cười trong bia, rượu đừng tin.

Dòng trường lưu tạo hóa chảy vô biên 
Thuyền ọp ẹp dễ gì qua biển lớn?
Thôi em nhé. Gì của ta, ta giữ
Đừng...mượn chân người để cố lên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/03/2014