Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Tâm niệm

alt
Hình trên mạng
TÂM NIỆM

------------
Cái gì gớm tội gì ta rớ tới?
Cái gì yêu hãy quý trọng, tôn thờ.
Đời cứ sống hướng lòng về cao thượng;
Cái tầm thường, xảo quyệt ngó chi...dơ?

Anh đã nói với em từ dạo ấy
Với tình yêu cần phải tỏa thiêng liêng.
Sự dung tục bóp linh hồn nghẹt thở
Khi trái tim ô nhiễm sẽ hóa điên.

Anh có một người yêu, dăm người bạn.
Bấy nhiêu thôi là mãn nguyện lắm rồi
Không hoang tưởng tự tôn làm..."kẻ sĩ"
"Kẻ sĩ"...cùn bốc thối ẳng lung tung.

Đừng em nhé. Tránh xa phường xỏ lá,
Kiêng những thằng rình cắn trộm đàn bà
Răng chúng nhọn nhe ra đầy nọc độc
Ta là người chớ đụng tới yêu ma.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/ 4/ 2013

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Với hoàng hôn

P1000632 HTV ĐẸP VÒNG TAY
THU HỒNG NHAN
VỚI HOÀNG HÔN
Nhớ "Thu Hồng Nhan”
--------------

Em có lần đến với hoàng hôn chưa?
Ở đó chỉ có một tình yêu xa lắc
Không nắng, không mưa, vài cánh chim đơn lẻ
Bay hoang đường tìm mãi bóng tình nhân.
Em có lần sống với hoàng hôn chưa?
Ở đó chỉ riêng một trời thương nhớ
Không có thu, đông, xuân xanh, hạ đỏ
Chỉ một mùa duy nhất- Một mùa yêu.
Em hãy về với hoàng hôn đi em.
Chiều hấp hối như mối tình ai chết.?
Vầng dương tím hình trái tim nứt vỡ
Chút nắng nhòa thành máu chảy sông mây
Như kẻ thất tình lạc giữa hoàng hôn
Nhớ em quá! Tim anh đau rưng rức
Ôi! Cả đất trời mênh mang muốn khóc
Sài Gòn em- Mới đó đã xa rồi!
Hoàng hôn ơi. Nhớ quá hoàng hôn ơi!
Ta như thấy hồn mình…rơi vô tận.
Em xa dần…xa dần rồi mất hẳn
Níu bầu trời
Em vuột khỏi tay anh!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
2010

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Lục đục

alt
Hình trên mạng
LỤC ĐỤC
Lục đục...nuốt, lục đục...nhai
Lục đục móc túi, mồi chài thế gian.
Bên đời làm kẻ bàng quan
tay bưng bình bát tu đàng...xin tâm.
Ai người là bạn tri âm?
Ai tình chung thủy âm thầm thủy chung.
Ai giành khôn, ai chịu...khùng?
Ai đời đắc vận ung ung...cởi đầu,
Đạp thiên hạ để mưu cầu,
Xéo trên nhân nghĩa còn đâu tấm lòng?
Lục đục đếm, lục đục đong
Móc phèo , móc ruột chỉ mong mình giàu
Sướng ta còn mặc mi đau
Màu đạo đức giả là màu đen thui.
Lục đục điếc, lục đục đui
Ăn theo liếm thớt, rượu vui, mồi lùa...
Bao người lục đục nắng mưa
Nửa trâu, nửa chó khổ thừa...thiếu cơm!
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/ 3 /2013
alt

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Bóng hồng mê

P1000632 HTV ĐẸP VÒNG TAY
Hình TV
BÓNG HỒNG MÊ
------
Nhớ ngày nào với Huế
Ta hạnh phúc nồng say
Hai đứa mình một cõi
Tay mê... trong vòng tay.
Nhớ ngày nào Quảng Ngãi
Anh đón đợi em về
Chở nhau trăm cây số
Đi khắp miền sơn khê.
Nhớ Sài Gòn đêm mê
Ngọt môi em ngây ngất
Anh nhớ và nhớ lắm
Mười năm không lỗi thề.
Nhớ Tam Kỳ trăng mật
Mấy lần đẹp uyên ương
Nhớ Biên Hòa, Suối Tiên
Đời đẹp hơn Thiên đường.
Anh nhớ từ xưa ấy
Mình yêu nhau...đến giờ
Em nhiều lần hờn dỗi
Tình ta như ước mơ.
Mười năm yêu còn đó
Khúc "tình ca gọi nàng"
Ấm hồn anh giọt nắng
Ru hồn anh thu vàng.
Nhớ ngày nào mỗi bữa
Anh làm thơ cho em
Thơ xây thành thương nhớ,
Thơ đun tình say thêm.
Soi lại nửa đời người
Chỉ còn em...bất diệt
Vắt cạn hết yêu thương
Chỉ có em...tinh huyết.
Chỉ một mình anh biết
Em là...nhất trần gian.
Trong ta em đài trang
Một tình yêu thánh thiện.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/3 2013

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Hoa hồng cuối

alt
Hình trên mạng
HOA HỒNG CUỐI


Hoa hồng cuối
Anh bỏ lại cho em
Cánh hoa xác xơ trải đời ong bướm.
Cánh hoa hồng đầu tiên anh hái
Chín mươi lần biền biệt bóng mùa xưa!
"Bến hoang vu" ngày ấy giờ gió mưa;
Người viễn khách đi rồi không trở lại.
Em cay đắng...âm thầm tìm lối cũ
Bóng tình quân
Mất hút dưới nắng trưa.

Hoa hồng cuối
Chẳng nói lời chia tay.
Câu thề thủy chung tấp trôi bèo bọt
Nguyện bên nhau đến từng hơi thở chót
Thánh thần nào linh hiển để chứng tri?
Ái ân nhạt nhòa
Đường ai nấy đi
Hoa hồng  cuối trả em là...vĩnh biệt.
Ôi! Đóa hoa điêu tàn trinh tiết
Em nỡ lòng đem dâng tặng tình yêu?!
MAI CHIÊU SƯƠNG.
27 / 3 /2013

Tả tơi buồn

alt
Hình trên mạng
TẢ TƠI BUỒN
Ai cũng ưng thiên tài,
Ai cũng ham quan lớn.
Ai cũng muốn làm vua...?
Thì trái đất chỉ còn là hạt dẻ
Đứa kia cắn,
Đứa nọ thèm cạnh khóe
Rồi...cắn nhau chí chóe để giành hơn.
Thằng có quyền
Bảo con lợn là...voi,
Đứa mạnh miệng
Hét gà toi là phượng?
Lủ bè phái tung hê nhau...tự sướng?!
Hiền nhân, quân tử ung dung.
"Thiên võng khôi khôi,
Hoàng thiên hữu nhãn"
U minh rồi sáng lạn.
Nghiệp chướng luân hồi
Có trả, có vay.
Người khẳng khái có bao giờ vỗ tay
Đạp nhân ái rồi lu loa nhân ái?
Thiên hạ tranh khôn
Ta nửa đù, nửa dại
Cặm cụi ngồi
Vá tình rách tả tơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/ 3/ 2013

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Bến linh hồn

alt
BẾN LINH HỒN
Với KT
--------
Em như con thuyền không bến lênh đênh
Gặp anh, yêu anh Vườn cau chẳng hẹn.
Là gió mây bay đồng hành bất chợt.
Em thấy trong anh bến đổ linh hồn.
Tình là ban mai bừng sáng hoàng hôn
Anh hay vầng trăng soi vàng lối nhỏ?
Anh dìu em đi đôi chim tìm tổ
Ta dìu đưa nhau lên đỉnh tuyệt vời.
Em - Bến linh hồn đời anh giông bão.
Đôi mình yêu nhau dẫu có muộn màng.
Em chốn bình yên cuối mùa hiu quạnh
Hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng quí hơn vàng.
Em...nơi anh về, anh...nơi em đợi;
Mình dành cho nhau tất cả yêu thương.
Đôi uyên ương...si cánh tình mải miết
Bay trong ái ân về bến linh hồn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 03/ 2013
P1020385

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Đạo tiên...huyền

alt
Hình trên mạng
ĐẠO TIÊN ...HUYỀN
Nàng là một con “chiên”
Mê giáo lý đồng tiền
Câu kinh nàng thường nguyện:
"Tiền. Chỉ có tiền thôi."
Tiền chí tôn Thượng đế;
Nàng ngày tháng tôn thờ
Đạo đức nàng coi khinh
Không bằng đôi trăm bạc,
Danh dự nàng xem rẻ
Hơn tiền lẻ đôi ngàn
Sáng tối cứ la làng:
"Tiền đâu? ÔI! Tiền ơi!"
Thiếu tiền nàng hụt hơi
Đếm đi rồi đếm lại.
Đếm không đủ nàng xài
Là miệng mồm tru tréo
Từng hào tròn, hào méo
Nàng ...túm hết lận lưng
Có khi tuột cả quần
Vẫn cố ôm tiền giữ.
Kỵ tổ tiên mồ mã
Nàng ra rả...hao tiền!!!
Nếu muốn được bình yên
Đưa tiền nàng đếm đủ
Muốn được bên nàng...ngủ
Xòe ra mấy tờ đồng
Nếu bán được...cả chồng
Nàng...Ô kê bán tuốt...
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/  3/ 2013

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Quan mầy

alt
Hình trên mạng
QUAN MẦY
Đứng tại trần gian ngắm thế gian
Ngắm ta  nghèo đói lại lầm than.
Eo sèo áo rách, quần không đáy
Lẹt đẹt giày bung, túi chẳng vàng.
Tháng tháng ăn kiêng…no cháo lú
Năm năm ở tạm…lót lưng sàng
Trông mầy đú đởn, sang giàu quá!
Vận đỏ đời mi…hên số quan.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/ 3/ 2013

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Khát

alt
Hình trên mạng
KHÁT

-----------
Như chưa yêu lần nào,
Chưa yêu bao giờ
Dù hoa đã tàn!
Ôi! Cơn mưa tình gầy
Ta mơ cả đời
Tình mãi chưa về.
Cho anh say lần đầu.
Say môi em nồng
Như ong say hồng.
Ta lênh đênh biển trời
Mê em bạc đầu
Tình vẫn xa vời.
Đôi tay run lạnh lùng
Chưa ôm em một lần
Khát thèm ái ân.
Câu thơ tình miệt mài
Chiêm bao mịt mờ
Giấc mơ không tròn!
Em yêu ta đâu rồi?
Nắng nghiêng bóng tà
Hồn ta chơi vơi!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
21 / 3/ 2013
P1020377

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Sẽ…

Hình ảnh: Tôi Vẽ Đời Tôi  Ngồi buồn vung bút viết thơ vui Để khỏi đời than bể khổ vùi Vẽ Rồng vẽ Phượng thì chưa tới Vẽ Hươu vẽ Vượn vẽ cho vui  Tôi vẽ đời tôi một bức tranh Có vầng trăng tỏ sáng trong lành Có mây có gió đu cành liễu Có thảm cỏ dày em với anh…  Tôi vẽ đời tôi một chiếc xe Sáng sáng đi ra tối quay về Lăn lóc trên đường đời sỏi đá Chôn dấu trong lòng những đam mê  Tôi vẽ đời tôi một cánh diều Ngập chìm trong gió những thương yêu Đời tôi là cánh diều cao mãi Sao thấy trong lòng vẫn cô liêu  Tôi vẽ đời tôi là chính tôi Ngày tháng trôi qua mặn môi cười Tôi khóc hay là đời đang khóc? Nhân tình thế thái mấy khi vui?! ************************
Hình trên mạng
SẼ...
Tặng KT:
--------
Thuyền không về với biển
Thuyền sẽ chết trên bờ
Suối không về với sông
Suối suốt đời bơ vơ.
Em không về với anh
Sẽ lạc loài hiu quạnh
Vầng thái dương sẽ lạnh
Nếu linh hồn nằm im.
Máu không về với tim
Thân xác sẽ cứng đờ.
Anh không về với em
Sẽ dật dờ năm tháng
Nhớ thương thành khô hạn
Khi ta không còn nhau.
Mùa xuân sẽ ngủ say
Nếu mùa đông đứng lại
Em mãi là con gái
Khi anh còn yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/ 3/ 2013
P1020373

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Chút …Đường vụn

alt
Hình trên mạng

CHÚT..."ĐƯỜNG" VỤN
 Hợm hĩnh  chung bè chúng hót vang.
Đứa thì ton hót, đứa mê...vàng.
Ba hoa đạo đức mềm môi…nuốt
Rủng rỉnh lương tâm ngoác miệng ăn.
Nghĩa sĩ  không bằng tiền xấp xấp
Tài hoa há sánh gạo ang ang
Xưa nay mặt thịt ưa xôi thịt
Hì hục tranh nhau giựt miếng làng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18 / 3/ 2013 
----------------
THI HỌA CỦA THI NHÂN:

PHƯỜNG CẨU TRỆ 
 
Cung cúc trung thành lũ cún khoang. Đứa nương cha chú đứa chi…vàng. Kỳ tài mỗi ngón chui luồn lách Siêu giỏi lắm chiêu chia chác ăn Cửa hậu vé vào tiền tệp tệp Ghế trên giấy tiến bạc ang ang! Rặt phường cẩu trệ ưa…vơ vét Liếm láp no say miếng của làng.
Lê Trường Hưởng
---------
KHÔNG ĐỀ
Rõ ràng chó đốm lại ba khoang
Ủng oẳng ta đây… cãi cún vàng
Phách lối hợm mình hơn nghịch tặc
Ngăn đường nấp bóng chỉ vì ăn.
Tham tiền bỏ ngãi, tình mặt sấp
Đánh nhau đấu gạo bỏ quên ang
Mặt dầy lấm láp đầy xôi thịt
Vinh nhục là đâu… cướp giữa làng.

TrongVeo

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Tự vấn

alt
TỰ VẤN
Tặng Kim Thanh
----------
Tự vấn mình
Tự vấn của cành hoa
Con bướm trắng
không cố tình phạm lỗi
Hối hả thời gian
Mái đầu tóc rối
Bên kia bờ đêm tuổi đời
Vĩnh viễn chẳng bình minh.
Tự vấn mình
Không hối hận yêu em.
Sân khấu, màn nhung
đâu phải là sự thật?
Tự vấn mình
Thề không để mất
Không bao giờ
Bóng hình em
mờ nhạt trong anh.
Em ngọt ngào
như giọt sương xanh
Anh ngọn cỏ mất mùa yêu
Cháy hạn
Tự vấn mình
Yêu em đến tận cùng năm tháng
Núi vỡ, rừng tàn…em vẫn em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/ 3 /2013

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Đổi cả thế gian

alt
ĐỔI CẢ THẾ GIAN
----------
Không cần hỏi. Cứ vô tư yêu mãi.
Đời không yêu hồn sẽ hóa cỏ khô,
Đời không yêu rồi cũng xuống hoang mồ;
Tình đẹp quá không theo về cát bụi.
Không cần nói. Ta yêu là ta biết
Trăng muôn đời rạng rỡ bởi vì trăng
Em còn đó nghĩa là còn tha thiết?
Cứ yêu thôi. Còn sống anh còn yêu.
Đời có chê. Anh vẫn đợi nắng chiều
Kéo tương tư kết thành thơ dằng dặc
Tặng cho em từng chiêm bao tím ngát
Từng sợi buồn thương nhớ nối vô biên.
Anh nguyện rồi. Còn thở còn yêu em.
Anh sóng triền miên, em mòn vách đá
Thời gian xé rách nụ hôn nghiệt ngã
Nhưng tình anh không thay đổi bao giờ.
Đời còn em - Anh còn đó ước mơ.
Dẫu hồng thủy trái tim không tắt lửa
Em vĩnh cữu và không còn ai nữa
Chỉ em thôi dù đổi thế gian nầy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/3/2013
P1000602

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Mình mãi còn nhau

alt
Hình trên mạng
MÌNH MÃI CÒN NHAU

-----
Tưởng đời mình đã mất nhau
Mười năm đâu dễ phai màu tình nhân?
Ta từ dạo ấy buâng khuâng
Bọt bèo sóng gió mấy lần...chia ly.
Trường Tiền đêm Huế cuồng si,
Tam Kỳ đất Quảng người đi, người chờ.
Tình anh gởi hết vào thơ
Hành trình vạn dặm bơ vơ anh tìm.
Sài Gòn liền cánh đôi chim
Ghép vầng trăng vỡ, tim liền nhịp yêu.
Mười năm...ai để tình thiu
Mười năm chồng chất thêm nhiều nhớ thương.
Mười năm một mối tơ vương
Bứt hoài chẳng đứt...chung đường tình xưa.
Ngẫm người sớm nắng chiều mưa
Thương em biết mấy cho vừa..."cố nhân".
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 3/ 2013

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Lẽ nào em?

alt
Hình trên mạng
LẼ NÀO EM?
Về KT
---------
Đêm qua lại một lần say rượu;
Rượu say khác hẳn với say...em.
Nhìn đời láo quá! Buồn anh uống
Uống để phai buồn, uống đỡ...điên.

Mình đã vầy nhau bao "cuộc duyên"
Say em hạnh phúc, say thần tiên.
Rượu say những tưởng mình đang... chết.
Càng nhớ Vườn cau lắm nỗi phiền!

Hai đứa dìu qua mấy mùa yêu
Hạnh phúc, ái ân ngát gió chiều.
Lắm kẻ còn..."mê" chưa tỉnh mộng,
Mộng hám kim tiền nhân nghĩa thiu!

Đêm qua buồn quá anh...say rượu.
Ngó đời thật giả lộn vàng thau.
Tim người thoái hóa ra tim chó
Nuốt hết  lương tâm, đạo đức tiêu.

Thiên hạ bây giờ tranh  nói láo,
Tráo trâng, trơ trẽn dối lừa nhau.
Còn đâu trung thực, nhân tâm loạn!
Em chớ dây vào thêm xót đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/ 3/ 2013
P1000487

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Nói với “nàng thơ”

alt
Hình trên mạng
NÓI VỚI "NÀNG THƠ"
Em.
Có thể anh không làm thi sĩ
Nhưng với thơ anh say đắm từng ngày
Tưởng như em là người anh yêu vậy;
Em tuyệt vời, em cao nhã, thanh tân.
Em ơi em.
Thơ không phải trò múa rối...tâm thần
Không dua nịnh để tranh danh , giựt giải
Mặc khách , tao nhân lẽ nào vô liêm sĩ?
Tiếng đàn rè, trống thủng lọt tai ai?
Phải không em.
Thơ là tiếng "thỏ thẻ" của "Nàng thơ"
Sao lại nỡ ba hoa, hò hét...rỗng?
Nàng thơ ...khóc, nàng thơ buồn,rạo rực
Theo tiếng lòng chân thật của thi nhân.
Em.
Nàng thơ ơi. Thiên hạ có khi lầm.
Nhưng rồi sẽ một ngày kia lộ diện
Bùi Kiệm, Trịnh Hâm hót nhau phun nước miếng
Bán đứng em...ôm danh lợi riêng mình.
Ôi!
Nàng thơ ơi. Anh biết nàng thơ buồn.
Khi bất chợt nào "cách tân",nào "thơ thần" lỗi nhịp
À hóa ra nàng giả câm, giả điếc
Nhìn thơ kết bè, thơ đấu hót, tung hê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/ 3/ 2013

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Ngày của em

alt
Hình trên mạng
NGÀY CỦA EM
---------
Hôm nay ngày Quốc tế phụ nữ
Quà cho em, anh đã gởi trước rồi.
Vạn nụ hôn chất lên em tình sử
Một tình yêu diễm tuyệt nhất đời tôi.

Em trong anh bốn mùa "ngày phụ nữ"
Không ngày nào anh nguội lửa yêu em.
Em cũng thế - Tình trào như thác lũ
Nhớ thương nào bằng em nhớ thương anh?

Hai hạt cát trong biển đời thăm thẳm
Mà tình yêu đạt tới cõi vô biên.
Với trái tim đâu đòi hỏi gì hơn
Là có được một tình yêu như thế.

So sánh chi với vạn trùng dâu bể?
Linh hồn ta vô giới hạn đắm say
Và hạnh phúc là tự nhìn nhau thấy
Tình đôi ta theo năm tháng dâng đầy.

Ngày phụ nữ anh viết bài thơ tặng.
Người thân yêu tha thiết của lòng anh.
Tất cả phụ nữ thế gian là rất đẹp;
Em còn đẹp hơn... vì sao sáng long lanh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/3/2013
http://farm9.staticflickr.com/8243/8554230903_dc53481568_m.jpg

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Mãi mãi với tình yêu

Hình ảnh: Mai Chiêu Sương (Thơ Tình thân tặng anh)  Dặm xa anh đến mảnh đất này Sài Gòn đô thị ngát hương say Anh là thi sĩ chân không mỏi Đậm chất phong trần vui đó đây... ---------------------------------------
MCS và BÙI HÙNG
Hình LHT chụp tại Bến Thành Sài Gòn 2012
-------------------------
MÃI MÃI VỚI TÌNH YÊU

---------------
Khi chết đi ta mang theo được gì?
Không được gì cả.
Và mọi thứ phù du cùng cát bụi.
Giã từ núi,
Giã từ mây…
Giã từ hết những gì thân yêu nhất
Ngàn năm tan thầm lặng với cỏ cây.
Nhưng linh hồn
Mãi mãi vẫn còn đây
Ta vô ảnh bên em đời đời kiếp kiếp.
Tình yêu ta trùng trùng điệp điệp
Cuốn về em như gió, gió luân hồi.
Cúi xin người
Hãy sống và yêu thương
Cúi xin em đừng vong thề, bội ước
Đếm trăm năm
Mấy ngày ta hạnh phúc?
Mấy ngày được yêu trọn vẹn với tình nhân?
Tôi xin người đừng tắt lửa bâng khuâng.
Linh hồn cô đơn là linh hồn lạnh lẽo.
Nụ hôn yêu không già theo năm tháng
Tình yêu còn
Còn trẻ mãi nụ hôn.
Ta nguyện đời ta tha thiết với yêu thương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/ 3/ 2013
P1020367

Những cành hoa sau tết

alt
CÀNH HOA SAU TẾT
Những cành hoa sau tết
Buồn như mùa xuân qua
Sắc hương tàn úa hết
Người ta vứt ra gò.

Nầy cành mai úa rụng
Nầy chậu cúc xác xơ
Nầy mồng gà, thượt dượt
Trở về với...hư vô

Những cành hoa sau tết
Có ai thương chạnh lòng?
Và đời người cũng thế
Rồi cũng như hoa kia.

Nhìn cành hoa sau tết
Chợt trong ta chạnh buồn.
Trăm năm là mấy nhỉ?
Có gì đâu, gì đâu?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 03/ 2013

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Báu vật

P1020374
BÁU VẬT
--------
Đời còn một chút tình
Ta giữ làm báu vật
Tội gì tự đánh mất
Để đau buồn thiên thu?
Em là em vạn kiếp
Anh là anh trọn đời
Tình là tình bất tận
Huy hoàng như nắng mai.
Khi yêu là mê say
Cho nhau ngàn ân ái;
Đâu phải là rán chiều
Phút giây rồi nhạt phai.
Ta yêu nhau...yêu mãi
Đam mê cùng miệt mài
Em bình minh nhan sắc
Xuân hồng tươi cánh mai.
Tình ta còn mai sau
Bay lên cùng mây gió
Kỳ duyên nơi Vườn cau
Thiết tha từng ngọn cỏ.
Nếu em ơi...tình lỡ
Anh hóa hạt bụi mờ
Em rơi vào oan nghiệt
Điêu tàn hết vần thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05 /3 /02013

alt

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Chọc

alt
CHỌC
Về KT
-------
Thôi.
Từ nay mình xa nhau nghe em.
Em cứ việc tự do yêu người khác.
Xin giã biệt và không yêu em nữa;
Cuộc tình nào rồi cũng phải ly tan.

Thôi.
Đừng gọi chi. Anh đổi hết số sim.
Vườn cau đó từ nay anh chẳng đến.
Lỡ có gặp anh tránh sang đường khác.
Những lời thề hai đứa cố quên luôn.

Nói thế rồi.
Anh lạnh nhạt bỏ đi.
Em đứng lại mắt buồn vương ngấn lệ.
Trời chiều nắng mà lòng em thấm ướt.
Anh quay nhìn, em cúi mặt buồn teo.

Rồi bất ngờ
Em lặng lẽ bước theo
Từng bước nhỏ lạc loài chim lẻ bạn.
Điện thoại reo, reo hoài mặc em gọi
Anh giả vờ không nghe máy...mà đau!

Đùa một chút
Càng thêm hiểu tình nhau;
Có trời đất nào chia đôi ta được?
Anh đóng kịch chọc em...thêm tha thiết
Tình chúng mình lên tột đỉnh thăng hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04 / 3 / 2013
P1000601

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Sẽ không bao giờ…

alt
SẼ KHÔNG BAO GIỜ...
-----------
Hái cánh mai xuân trên cành biếc
Anh cài lên tóc của em thương,
Hái ánh nắng chiều Vườn cau hẹn
Đem về sưởi ấm mỗi đêm trường.

Sẽ không bao giờ hai đứa xa
Tình em tràn ngập khắp thiên hà,
Tình anh cuồn cuộn đầy mây gió
Vũ trụ duyên tình say đắm ta.

Sẽ không bao giờ hai đứa xa,
Máu hòa chung máu, da liền da...
Vòng tay chung một ...vòng tay riết
Cho hết nhau rồi trăng nở hoa.

Em hớp hồn anh ướp mật yêu
Say em môi má rựng yêu kiều.
Say anh...lõa thể em trao tặng
Tình làm sao đếm biết bao nhiêu?

Sẽ không bao giờ ta xa nhau
Dẫu đời ngang trái xót xa đau.
Vườn cau em nhớ từng đêm hẹn.
Mình có trong nhau trọn kiếp nầy.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/ 3 / 2013
P1000544