Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Uyên ương tình




UYÊN ƯƠNG TÌNH
Cho KT

---------
Sẽ không là tình yêu

Nếu thương nhớ vơi dần theo năm tháng

Anh và em rồi như dòng sông cạn

Con thuyền tình nằm khô mục nắng mưa.

Hoàng hạc bay biền biệt bến trăng xưa



Sẽ không là tình yêu

Khi hai đứa mình dần hết đắm say nhau

Ngọn đèn tắt bởi bồn dầu đã kiệt

Kỷ niệm cũ có đáng gì tha thiết

Sợi dây nào trói buộc chúng ta đâu?



Nếu không là tình yêu

Thì làm sao anh viết về vườn cau?

Làm sao kết những vòng ôm diễm tuyệt?

Làm sao để hẹn hò, ái ân thành bất diệt

Kéo hạnh phúc nghiêng về một cõi anh và em.



Đó chính là tình yêu

Men yêu nồng ngào ngạt suốt ngày đêm

Dài năm tháng đến tận cùng trời đất

Vẫn đắm đuối, vẫn chập chùng ngây ngất

Nụ hôn chất chồng đốt cháy môi si.



Vì đó là tình yêu

Mùa theo mùa cứ lặng lẽ trôi đi

Đôi uyên ương vi vu rừng tình ái

Có nhạc, có thơ ru đời yêu mãi mãi

Có rượu tình mình chuốc chén mê ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG

29/10/2013

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Chuyện như đùa

Hình trên internet

CHUYỆN NHƯ ĐÙA

Tôi viết bài thơ khóc  tình yêu
Đời nay mứa khối kẻ… chơi liều;
Vợ hờ, bán xác đôi trăm bạc
Ngửa bướm em phơi sớm tới chiều!!!

Tôi viết bài thơ khóc lương tâm
Áo giấy múa may nặng lỗi lầm;
Mặt dày đến nỗi người ta chửi
Vẫn cắm đầu xơi, vẫn cứ làm !!!

Thiện, ác, nghĩa, nhân...bé cái lầm !
Ngoác mồm, bôi mặt để đua tranh
Bẻ cong chân lý...gào chân lý
Đạo đức lòng tham đạp dưới chân!!!

Dâm loạn trát lên lớp phấn…hiền
Sống bằng… nói láo để vơ tiền
Rao mời khách…kịt qua tin nhắn
Nhà nghỉ nhảy dù em…tắm tiên.

Tôi viết bài thơ thương xót em
Nghề chi không chọn, chọn nghề điên:
Hết thằng lại đến ông…tình phỉnh
Che mắt trần gian buôn cái “hem”

Ôi! Chết trời ôi ! Bọn giả nhơn
Bốc mùi thúi mũi, tức căm hờn !
Chúa, Phật không linh ai vặn cổ ?
Trai đàng, gái điếm chúng mừng rơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27 / 10/ 2013

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Chào nghe em



alt
CHÀO NGHE EM 
-------
Em chai sạn
Đập anh tan nỗi nhớ!
Hết thiêng liêng
Tình tắt thở…thôi rồi!!!
Lửa tàn lụn
Tim anh giờ nguội lạnh
Hoa dại bên  đường
Tơi tả bướm ong chung.

Con chim cuồng
Bay hoan lạc mịt mùng
Núp bóng râm
Te te gù trống mái
Tội nghiệp thiêu thân
Lao đầu vào lửa
Tan xác rồi
Vẫn hoang tưởng hào quang.

Giữa ban ngày
Em mơ níu mùa xuân
Cánh phù dung
Nở mót nhàu nhan sắc
Tâm hồn rách
Làm sao che khuôn mặt
Dày dạn phong tình
Tái ngắt thời gian???

Chào nghe em.
Con suối mỏi lang thang
Bỏ ghềnh thác
Muôn đời không trở lại
Cánh hoa tả tơi
Nhiễm phấn hoang thành trái
Loạn mùa tình
Em còn lại…xác ve.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/10/2013


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Thì cứ ngu ngơ


alt
THÌ CỨ NGU NGƠ
Gởi KT
Anh chẳng đu theo bánh trớn cuộc đời.
Gió có đổi cả trăm chiều cũng mặc
Cái bè nào rồi đến ngày sẽ rả
Không biết tình làm sao nói chuyện yêu?

Chân lý  thăng hoa đâu phải…tụng nhiều?
Đạo đức giả thét gào càng…lộ diện.
Quen chi lắm để rước vào tai họa.
Một bạn hiền hơn trăm vạn bất lương.

Anh yêu em…tình trọn vẹn tình thương.
Ai khen chê đó là quyền tư nghị
Tranh biện chi với người vô tri kỷ?
Thừa thời gian…im lặng để tịnh yên.

Dẫu ai kia có bảo là anh điên;
Điên hay tỉnh, thức thời hay “tùy ngộ"
Con chim bay lao đầu vào giông tố
Để làm gì khi...biết trước tan thây?!

Thịnh , suy nào cũng có chu kỳ quay
Luật thiên địa hết mưa rồi lại nắng
Trọn đời yêu anh về vườn cau hẹn
Sỏi đá cười chàng thi sĩ ngu ngơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/10/2013
 P1030647

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Vĩnh viễn một tình yêu


alt
VĨNH VIỄN MỘT TÌNH YÊU
Tặng em Vườn cau
------------
Giọt tình em
Từng giọt nhỏ ngàn năm
Xuống hồn anh
Lâu ngày thành thạch nhũ
Kết tinh của ái ân
Kết tinh của hò hẹn
Kết tinh của giận hờn, thương nhớ
Để bây giờ
Từ đá hóa kim cương.

Giọt tình ta
Từ lãng đãng hơi sương
Từ xuất xứ của mưa nguồn, gió biển
Từ trái tim buổi tình yêu lên tiếng
Từ lá thu vàng
Run trong mắt em
Giọt tình mình
Nhỏ suốt ngày đêm
Đầy năm, tháng
Đầy trăng sao, nhật nguyệt...

Từng giọt tình
Đắng cay và diễm tuyệt
Mải miết yêu
Mải miết nhập và tan trong nhau.
Ta với nàng
Vượt ra khỏi thương đau
Vượt qua hết những cái gì không thể
Những giọt tình
Đã thành sông, thành bể
Để bây giờ
Vĩnh viễn…một tình yêu
MAI CHIÊU SƯƠNG

20/10/2013
 P1030647

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Thơ mèo

CẶP GẤU NHỒI BÔNG CHÍNH
THƠ MÈO
Mấy hôm rồi…chán thơ
Tính chuyển qua văn…vẽ
Mùa đông đầy gió bão
Lười ngậm miệng…im re.

Mùa đông nầy…chán nghe
Hai lổ tai…ẩn dật
Ôi! Đời nghèo sự thật
Mũi xì nghẹt… ba hoa!

Thương những kẻ không nhà
Rúc đầu đường, xó chợ
Thèm cơm chưa đủ bữa
Thân còm sống vất vơ.

Mấy hôm rồi chán mơ
Tình em mùa lá rụng
Ta đi tìm mua mủng
Bưng nhặt lời thề rơi.

Chán quá lăn ra cười
Mà sao trào nước mắt?
Trông thói đời… méo mặt!
Lại trở về thơ chơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/10/2013

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Sự thật

06
SỰ THẬT
Không có tình yêu…ngàn năm đâu em
Tin lời thề…nghĩa là mơ bắt bóng.
Nghe em hứa…tốt hơn quên cho sớm;
Anh biết rồi nên rất ngại…”yêu”.

Ôi! Tình nàng…tình của tắc kè kêu
Da đổi sắc theo môi trường nàng…khoái.
Thề là bởi thói quen nói dối
Muốn người tin…lời gió thổi qua mành.

Không có tình yêu trăm năm đâu em.
Một trái tim luôn chứa nhiều hình bóng
Con tắc kè thích nghi từng hoàn cảnh
Em đừng …”thề” anh sợ lắm em ơi!

Nay anh nầy, mai anh khác…thường thôi.
Em đã sống và quá quen như thế
Tình…tắc kè em nghiêng đời dâu bể
Tự lâu rồi khô chết sự thủy chung.

Tin tình yêu của em là mông lung
Là nhắm mắt đi trong rừng hoang vắng.
Rồi ngày mai từ biệt em thề…hẹn
Ngàn năm sau anh lại sẽ quay về.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/10/2013

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Lục bát cùng em

02

LỤC BÁT CÙNG EM..
Vườn thu sót một cành hường.
Hái về ta cắm đầu giường tương tư
Hẹn duyên…xin hẹn với “người”
Mai kia ấp nụ môi cười em thương.

Vườn thu nở một đóa hường
Hái về khuây khỏa đêm trường nhớ nhung.
Mây chiều tím ngát rưng rưng…
Tím rưng rưng tím tình chung anh chờ.

Trời thu mòn mỏi bơ vơ
Hẹn duyên anh viết bài thơ…hẹn nàng
Đừng bay như chiếc lá bàng
Bỏ cành si cũ ngỗn ngang nỗi buồn.

Vườn thu anh gởi nụ hôn
Nụ hôn mang cả linh hồn, tim yêu
Viết bài lục bát cùng em
Thay lời tình tự…môi thèm môi nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/10/2013

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Đừng để lấm tình yêu

alt

ĐỪNG ĐỂ LẤM TÌNH YÊU
Tặng em Vườn cau

Em yêu anh và ta yêu nhau

Thiên hạ ngó nhiều kẻ ghen nên…ghét

Họ muốn xóa đi mối tình bất diệt;

Một mối tình chỉ có ở trong…thơ.



Đừng để lấm tình yêu

Trăng gió tắt, sao mờ không sáng nữa

Ai hôn chi cái xác thân mục rửa?

Một xác tình lấm láp chết cô đơn.



Giữa chợ đời tìm chân thật - Đừng mơ.

Chốn bán mua người tranh nhau mặc cả

Tình yêu thiêng liêng ngự ngoài vòng xỏ lá

Tâm hồn ươn thường phun bẩn bôi người.



Đừng để lấm tình yêu

Tình đã lấm nghĩa là tình sắp chết.

Dẫu là Nữ hoàng trong tim anh cũng thế

Tình yêu là ngọn đèn thần tỏa sáng hào quang.



Yêu cho mình; dâng hiến đời cho nhau.

Chuyện ganh ghét…là thói thường thiên hạ.

Đừng để lấm tình yêu mình em nhé

Lem luốt nàng hoàng hạc sẽ bay đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/10/2011
P1030055

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Đà Lạt khách

04               
    ĐÀ LẠT KHÁCH

 Ta nghe tha thiết thương Đà Lạt
Ngào ngạt khói sương, rạng rỡ hoa
Phảng phất cổ hương miền biệt thự
Mang nỗi buồn xưa- em đã xa!


Thấp thoáng trên kia Đồi Hoàng đế (1)
Nam Phương hoàng hậu (2) hái trăng mơ
Lá thông rơi vướng trên triền tóc
Dưới gót chân hồng vương cỏ, mây

Trúc Lâm thiền viện, hồ Tuyền Lâm
Như chốn Đào Nguyên giữa cõi trần
Sử Quán (3) em ngồi thêu tranh gấm
Thướt tha ngơ ngẩn cả thiên thần

Xin người đừng tắt tiếng thông reo
Đừng xóa nguyên sơ của núi, đèo
Khi Langbiang tàn sương khói
Là lúc bầu trời rơi ánh sao.

Ta đi thương nhớ xứ hoa đào
Tạm biệt Hoàng nương (4) Zusana(5)
Đà Lạt rất riêng vì Đà Lạt
Lành lạnh đa tình... dễ ướt tim
MAI CHIÊU SƯƠNG
---------------------------------------------------------------------------------
(1)               Ý nói Dinh Bảo Đại
(2)         Vợ Vua Bảo Đại - Bà là người phụ nữ đẹp nhất Đông Dương thời đó.
(3)         Đà Lạt Sử Quán
(4)         Chỉ Nam Phương Hoàng Hậu
(5)         Vợ toàn quyền Đông Dương - Zusana cho xây dựng nhà thờDomain DEMARIA- mộ bà được an táng ở đây.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Vườn trái cấm

EM NẰM NGỦ
Hình trên internet

VƯỜN TRÁI CẤM
Tặng KT
----------
Nếu không yêu thì thương nhớ chi đâu?
Mình “dấn thân’ vào đời nhau …khe khẽ
Nhật nguyệt chứng biết ta đang hạnh phúc;
Hạnh phúc mang tên riêng của hai người.

Nếu không tình ai tự chuốt tương tư?
Cánh nhạn xa luôn nhớ về tổ cũ
Em nhớ anh những đêm buồn mất ngủ
Rồi hẹn hò quên hết nỗi đơn côi.

Anh nhớ em nhớ mãi một em thôi
Trần thế đó bao người sao không nhớ?
Tình yêu theo anh trong từng hơi thở
Tình yêu bên em vô tận, vô bờ.

“Trăm mười một lần” chuyển hóa thành thơ
Rừng lá yêu hồng tươi từng chiếc mới
Anh và em thấm men yêu vời vợi…
Đếm  hoa tình đơm nở trĩu cành mê.

Vườn cau em mai rắc cánh thương về
Ta đưa nhau đến miền yêu hoang dại
Vườn trái cấm được mùa thương mình hái
Cắn trao nhau ngọt lịm mật nhân duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
O8/10/2013
P1030597

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Ngồi dưới thiên thu


alt

NGỒI DƯỚI THIÊN THU
Tóc bạc nhưng đừng để bạc thơ
tình yêu đừng để tình yêu...hờ
Luân hồi họa phúc vay chi...nặng?
Vô thường nhân quả hợp rồi tan.

Ngó trước nhìn sau danh với sĩ
Ai cao, ai thấp biết ai...khờ?
Lợi quyền, địa vị loay hoai ...nhục.
Tàn cuộc chơi đời mới biết tay.

Thế sự ván cờ xoay sĩ tốt
Song xa đấu pháo mã công thành.
Tướng bí xuất cung lâm cửa tử,
Địa lôi phục chuyển đẩy âm tiêu.

Tóc bạc chẳng lo, sợ lòng bạc.
Hiền nhân ngậm miệng ngó thiên cơ.
Ta bà quỷ lộng, thần quy ẩn.
Mặt thịt, tâm tà thị oai... vơ.

Bỉ cực thái lai hạ ngươn tận
Trường đồ mã lực hết thời...quy.
Thơ thơ thẩn thẩn khôn dại... kệ.
Chân ta ta bước , đường ta đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/10/2013

Mưa một mình

RỪNG THU MƯA

MƯA MỘT MÌNH
Những cơn mưa làm anh nhớ mùa đông
Mùa đông xa của thời yêu cháy bỏng
Mùa đông nay một mình anh lóng ngóng
Em bây giờ say trong vòng tay ai?

Tình là cơn mưa hết ướt lại...khô
Vành môi rời nhau em có vành môi khác.
Anh không hiểu tại sao người bội bạc
Yêu dễ dàng và cũng dễ dàng...quên.

Những cơn mưa giữa mùa thu lung lay
Rừng xơ xác cành si hồn trụi lá
Một thời yêu rồi cả đời xa lạ
Hương ái ân nhòa nhạt bốc hơi mau.

Mùa thu nay ta hết là của nhau,
Vòng tay cũ em ghì ôm tình mới
Cũng hẹn hò, cũng những lần ân ái...
Anh đơn côi thầm lặng dưới mưa buồn.

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh thôi em.
Riêng lòng anh mưa hoài niềm thương nhớ.
Hình như trời bắt anh chung thủy
Thương mãi người vong phụ bỏ ta đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/ 10/ 2013