Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Bài thơ trên tóc



BÀI THƠ TRÊN TÓC
Ta ngồi gục bên gốc buồn năm tháng
Cây tình yêu đợi mãi chẳng ra hoa
Con én nhỏ đông về quên trở lại
Giọt nhớ nhung rơi đọng ngập hồn ta!


Em - bóng mộng ngự cầu vòng sắc tím
Đồi sim xưa...tình cũ biệt ly rồi
Thoáng nghĩ đến mai nầy xa cách thật
Bơ vơ đời anh còn biết yêu ai?!


"Bình Minh" ơi. Cung tình yêu thuở nọ
Nhớ không em ngày ấy đến thiên đàng
Ăn trái cấm dưới chiều buông lộng gió
Biển đa tình cũng gọi mãi tên em.


Huyền diệu quá! Ta say từng sợi tóc
Từng chút da ngà ngọc của tiên nương
Ôi Bình Minh. Khóa động đào nguyên mở
Cồn san hô bung chồi ngọc trổ hoa.


Dẫu năm tháng đi về phương dĩ vãng
Thì trong anh vẫn còn em kiêu sa
Buồn một chút ví dụ thôi em nhé
Đợi tóc khô em ngủ, anh làm thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/5/2014

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Bừng sáng

 
BỪNG SÁNG
Bừng sáng lên em
Em như mặt trời
Mặt trời đêm anh.
Chiều có môi thơm
Môi say tình nàng

Môi em mộng vàng.

Chiều với đôi ta
Mây bay là đà
uyên ương về nhà
Dòng suối thiên thai
Em buông hình hài
Xiêm y trên bờ.

Bừng lửa đam mê
Da non ngọc ngà
Vòng tay thật thà
Ngàn kiếp xa nhau
Nay bên nhau rồi
Bao năm đợi chờ.

Bừng sáng đê mê
Sao khuya lịm dần
Tình lên men nồng
Nguyệt nhật mờ phai
Em như lửa thần
Đốt anh dịu dàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/5/2014

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Giot buồn thơ

 
GIỌT BUỒN THƠ
có một người sẽ hiểu
------------

Có giọt lệ vừa lăn từ mắt đá,
Một vì sao đang khóc ướt hồn ta!
Làn mây trắng tinh khôi đau gió xé

Ta vô tình làm động chút hương hoa.

Em đừng giận. Anh cúi đầu xin lỗi
Lỡ làm nhàu trang giấy trắng hồn em
Và trót dại bôi hoen bờ mắt ngọc
Lệ nàng rơi ta giật thót con tim....

Anh hối hận chọc thiên nga giận dỗi
Khù khờ huơ giọt sương rụng khỏi cành
Buồn thúi ruột nhìn hồ thu gợn sóng
Sắc cầu vồng sao lại quá mong manh?

Đừng khóc nhé. Chuông rung trên tháp cổ
Dưới khe sầu lạnh cóng chết yêu đương
Ta nghẹt thở tìm giọt sương vụn vỡ
Mấy lời ru chưa thốt đã...hoang đường!

Và có lẽ anh là người có tội
Khóc đi em. Ta khổ gấp ngàn lần
Có giọt lệ vừa rơi vào thinh lặng
Dội sóng buồn nhận đắm đuối đời anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/5/2013

Sài Gòn nhớ em



SAI GÒN NHỚ EM


Sáng 30 tháng tư
Đường Sài Gòn đông hơn thường lệ
Bước lãng du anh ngập ngừng trên phố

Vẫn thấy mình cô đơn.

Em xa mù
Em biền biệt
Không em
Ly cà phê bỗng trở thành nhạt nhẽo.

Đất nước tháng tư
Bừng bừng hào khí
Anh bừng bừng thương nhớ, bừng bừng yêu
Một cuộc đời làm sao thiếu nhớ nhung?

Em có nhớ anh không?
Những câu thơ vương hình em thấp thoảng
Những tin nhắn như những dòng suối mát
Tắm hồn anh ngất ngây.

Sáng Sài Gòn
Ao ước nắm tay em
Hai đứa bâng khuâng đi trong ngày thống nhất.
Sáng Sài gòn nghe nỗi nhớ dâng cao.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/4/2014
 

Và ...anh là như thế

 
VÀ...ANH LÀ NHƯ THẾ
Cứ bâng khuâng đi em
Em có thấy biển buồn lên sóng gọi?
Những con gió cô đơn đi mòn mỏi
Khắp phương trời
bay tìm kiếm một vị sao.


Cứ bâng khuâng đi em.
Tâm hồn teo
Vì không bâng khuâng đó
Bao ước mơ, bao cuộc đời mọc cỏ
Tự dày vò vì...tắt lửa bâng khuâng.

Có ái ân nào
Không bắt nguồn từ bâng khuâng?
Không bâng khuâng thì làm sao thương nhớ?
Nỗi bâng khuâng khơi nguồn linh hồn nhỏ
Để một ngày thành núi nhớ, sông yêu.

Đêm Sài Gòn
Anh bất chợt nhớ thêm
Nỗi bâng khuâng bảo lòng anh như thế
Và anh hiểu trái tim mình không thể
Giây phút nào thiếu vắng bóng hình em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 29/4/2014