Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nỗi nhớ nửa đêm

NỖI NHỚ NỬA ĐÊM
tặng Lan Nguyễn yêu
------
Mênh mang. Mênh mang
Một nỗi nhớ vàng
Đường thu mùa cuối
Ta chờ đông sang.

Nhặt từng chiếc lá
Rơi trong rừng hoang
Ta đi lang thang
Đề thơ tặng nàng.
Nếu mai ta chết
Không về thiên đàng
Hồn anh linh ở
Bên nàng tên Lan.
Không có đâu em
Tình nào như anh
Đừng tìm chi nữa
Tuổi đời mong manh.
Cô dâu trần thế
Anh rước vào thơ
Và em từ đó
Vợ hiền mang thai.
Em yêu mang thai
Đứa con huyền thoại.
Ngàn lần ân ái
Tan hòa trong nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/10/2015

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Chung một nhân duyên

CHUNG MỘT NHÂN DUYÊN
tặng em yêu
----------
Anh và em đứng giữa trời và biển
Chỉ đôi mình cùng sóng gió mênh mông
Chỉ đôi mình một tình yêu bất diệt
Hình ảnh uyên ương rực nắng hồng.

Từ độ ấy và đến muôn sau nữa
Anh luân hồi yêu mãi một mình em
Tình biển cả suối sông nào chứa được?
Anh yêu em có nhật nguyệt soi đường.
Ngàn bài thơ nói thay lời tâm huyết
Vắt tim mình phun ra hết yêu thương
Ta nhỏ bé trước trùng dương sóng lộng
Nhưng tình yêu thì vô tận, vô cùng.
Yêu và yêu. Anh yêu nàng Lan Nguyễn
Dẫu trần gian dâu bể chuyện vô thường.
Nhớ và nhớ. Cũng nhớ em Lan Nguyễn
Bởi chúng mình chung một chữ nhân duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/10/2015

Cậu tôi

CẬU TÔI
Dòng họ Mai tôi con cái gọi cha bằng "Cậu" .
Cậu tôi cũng gọi ông nội tôi bằng Cậu. Các bác tôi hồi ấy cưỡi ngựa thay xe. Ruộng đất thẳng cánh cò bay.
Nhưng sau 'tiếp thu" thì ngựa bị tịch thu hết, ruộng đất cũng thành của..."chùa". Và đến sau năm 1975 thì của HTX chứ không còn là của riêng nữa. Ông nội có 10 người con. Cậu tôi là út. nghe đâu trong hương xã hồi đó chỉ duy nhất Cậu tôi là thanh niên có chiếc xe đạp mới toanh của Pháp để ông tà tà dạo chơi.
Cậu nặng máu lãng tử. Thời ấy mà ông chu du từ Bắc chí Nam, lội khắp Nam kỳ lục tỉnh....
Tôi có cô em út. Thời bao cấp đói khổ quá. Cô Út lấy chồng và theo chồng lên Cao nguyên lập nghiệp. Cao nguyên mấy chục năm trước còn hoang vu lắm. Hai vợ chồng cô Út lập vườn ở và buôn bán nông, lâm sản với người sắc tộc thiểu số. Chẳng mấy năm cũng có của ăn, của để.
Một hôm Cậu tôi rủ ông sui cùng lên Cao nguyên thăm con cháu. Năm ấy Cậu đã gần 80 tuổi nhưng còn khang kiện lắm.
Hai sui gia cùng dạo vườn, xem địa cuộc , phong thủy nơi cô Út ở.
Chiều lại. Cậu và ông sui cùng ngồi trong quán xem vợ chồng cô Út cân hàng thu mua của dân tộc đem đến bán tấp nập nào lúa, bắp, măng rừng...khách hàng ra vô đông đúc.
Hồi đó chưa có cân bàn như bây giờ. Chỉ dùng cân đòn tạ nên hai vợ chồng cô Út phải cùng khiêng để cân thật nặng nhọc, vất vả.
Cậu ngồi nhìn cô Út và con rể cân hàng suốt chiều đến tối mà không nói gì. Trên mặt cậu hiện lên nét đăm chiêu. Đến tối. khi khách hàng ra về hết. Bỗng Cậu bảo cô Út và con rể: "Để nguyên mấy bao măng và bắp đó. Các con cân lại từng bao cho Cậu xem." Khi cân lại. Cậu đến xem từng mã cân thì mã nào cũng dư lên vài chục ký. Ông nhỏ nhẹ bảo: "Các con có thấy dư quá nhiều không? Người dân tộc họ không rành như chúng ta. Nhưng từ nay các con không được làm như thế nữa. Buôn bán thì phải kiếm lời . Nhưng gian lận như thế nầy thì Cậu không đồng ý. Tổn âm đức lắm các con ơi." Hai vợ chồng cô Út nghe ông nói xong bật khóc.

Ông chỉ nói bấy nhiêu thôi và hôm sau hai sui gia đi về. Vợ chồng cô Út cũng hôm sau chuyển qua nghề khác không thu mua hàng như trước nữa.
Bây giờ thì Cậu đã thiên cổ bồng lai. Vợ chồng cô Út và con cái cũng thành đạt, an cư.
HUYỀN MAI HUYỀN
29/10/2015

Mênh mông nhớ

MÊNH MÔNG NHỚ
gởi Lan Nguyễn yêu
--------
Ừ thì kệ gió đông sang
Có em, anh có rộn ràng lối xuân
Ta dành tất cả bâng khuâng
Dành tinh huyết trọn cho nàng ta yêu.

Ừ thì kệ nắng liêu xiêu
Ta đi dưới bóng trời chiều...đam mê
Yêu em, anh giữ lời thề
Trái tim chung thủy không hề bướm ong.
Thương em...thương trọn cõi lòng
Mênh mông nỗi nhớ thèm vòng tay ôm
Mới xa nhau có mấy hôm
Tưởng đâu cách biệt sâm thương mấy đời.
Khó yêu ai khác em ơi!
Ừ thì định số định rồi...đôi ta.
Mấy năm ân ái thiết tha
Làm sao lìa được thịt da chính mình?
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/10/2015

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Ta viết gì cho em

TA VIẾT GÌ CHO EM
tặng Lan Nguyễn
------
Đó là tình yêu
Để ghi lại một mối tình.. thần thoại
Một mối tình dẫn đi khắp biển, rừng
Ta kết chặt thịt da thành một thể
Ái ân nồng sâu nặng phu thế.

Đó là nhớ nhung
Mình gọi nhau và tin nhắn mỗi ngày
Vài mươi bữa lại một... "tuần trăng mật".
Bỏ thế sự chỉ riêng mình ...biệt điện
Lõa thể hình hài
Chăn gối lệch nghiêng.
Ta viết gì cho em?
"Kinh tình nhân" là tình yêu mình đó
Ghi vào thơ lưu lại hết cho đời.
Cứ nhớ em
Anh lại ngồi gõ phím
Mười ngón tay mòn
Mà thương nhớ không vơi!
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/10/2015

Tình mãi tươi nguyên

TÌNH MÃI TƯƠI NGUYÊN
tặng Lan Nguyễn yêu
--------------
Khi em là "Nàng thơ"
Là em đi chung đường cùng thi sĩ.
Ta một đời ước mơ
Một đời yêu em tình chung thủy.
Thơ không xóa được đâu em.
Vì nếu xóa
Trái tim anh sẽ rách.

Anh yêu em tình sâu
Tình trong anh
Mênh mông như tình biển.
Anh yêu em dài lâu.
Yêu bây giờ
Và yêu đến muôn sau.

Ta say mê tình nhau
Ngàn nụ hôn
Nở thành hoa bất tử
Khi em là nàng thơ
Yêu em rồi
Anh không thể yêu ai.

Em tôi là mùa xuân
Mùa xuân yêu
Về từ miền đất lạ
Em thơm hương ngàn hoa
Với chúng mình
Tình mãi mãi tươi nguyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/10/2015

Theo bóng thiên thần

THEO BÓNG THIÊN THẦN
tặng Tuyền
---------
Thu mênh mông thu
Thiên thần lại về
Ta nương theo em
Nghe đời đam mê.

Đời còn đẹp mãi
Có em tôi về
Em thiên thần nhỏ
Giáo đường tình yêu.
Trong tháp ngà em
Anh xin lưu đày
Xin làm ẩn sĩ
Trong rừng nguyên trinh.
Xin cho ta say
Say đời hoang dại
Xin cho ta bay
Theo bóng em gầy.
Mai thu đi qua
Đông sầu hiu quạnh
Xin em ru ta
Một kẻ đau tình!
Ta van xin em.
Xin làm nô lệ
Ngủ trong tim xanh
Cho mùa đông qua.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/10/2015

Em giọt nắng hồng

EM GIỌT NẮNG HỒNG
với Tuyền
---------
Không có nắng làm sao hoa cỏ biếc?
Không có em làm sao có tình yêu?
Không có hoa làm sao cây kết trái?
Em cho anh một giọt nắng tươi màu.

Em là suối có lần anh đã nói
Cô sinh viên chưa rời ghế giảng đường.
Dòng suối mộng chảy từ tim lãng tử
Môi nguyên sơ em ấp úng lời thương.
Anh cúi xuống ôm bờ vai huyền thoại
Mắt cay mờ bóng nguyệt khuất mù sương.
Trái tim nhớ hiền lành con nai nhỏ
Rừng thiên thu quên vó ngựa vô thường.
Giảng đường em tóc vương màu bụi phấn
Có thuộc lòng thương nhớ của tình yêu?
Giọt nắng hồng bỗng rơi vào trong mắt
Lệ hoang đường anh nhỏ xuống thành thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/10/2015

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Hoài vọng

HOÀI VỌNG
tặng Lan Nguyễn
-------------
Anh về lại quê nhà
Lại xa "Em Đà Lạt"
Xa môi hoang mắt dại,
Xa ân ái nồng say.

Em và em...vẫn thế
Chẳng phai với tháng ngày
Tình và tình sâu nặng
Mấy năm rồi đăng quang.
Mỗi lần mình gặp nhau
Là mỗi lần...trăng mật
Chúng mình riêng biệt điện
Chúng mình riêng trời mây.
Ta còn gì cho nhau?
Cho nhau hoài chưa mỏi.
Anh đi rồi trăng gió
Nhuốm lạnh màu nhớ nhung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/10/2015

Tình em lan Nguyễn

TÌNH EM LAN NGUYỄN
tặng Lan Nguyễn yêu
-------
Gió theo gió
Mây theo mây
Và anh cứ thế
Theo hoài bên em .
Lá thì phải dính vào cây
Lìa cành lá chết
Lạc bầy
Nhạn rơi.

Yêu em
Yêu trọn kiếp đời
Thịt da
Ai có lột rời
Thịt da?
Vợ hiền
Đà Lạt bướm hoa
Em ơi.
Lan Nguyễn
Chung hòa máu yêu.
Chúng mình hai đứa
Sớm chiều
Trong tim anh.
Có dịu hiền máu em.
Tình ta
Nồng cháy
Thiêng liêng
Trăm năm
Cùng trở về miền
Hư vô
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/10/2015

Em là đắm say

EM LÀ ĐẮM SAY
tặng Lan Nguyễn yêu
------------
Anh yêu em
Trọn một cuộc tình.
Cuộc tình đầy
Đầy mãi không vơi.
Anh yêu em
Yêu trọn kiếp nầy
Tình tuyệt vời
Say ái ân say.

Tình ta là thế
Đi chung đường đời.
Tình yêu rực rỡ
Như trăng thu đầy.
Dù cho ngày tháng
Cách xa rồi gần
Giận nhau rồi hết
Em hay dỗi hờn
Càng thêm mê đắm
Lâu lâu anh về
Bên em.
Mắt em ngời nắng
Nụ hôn nồng nàn
Vòng tay dịu ấm
Ôm anh vào lòng
Mây mưa
Tình anh là nhớ
Nhớ nhung vô bờ
Bài yêu hạnh phúc
Mình chung ca hoài
Em ơi
Em là say đắm
Thơm men rượu nồng
Trần gian chỉ có
Đôi mình thần tiên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/10/2015

Vô cùng

VÔ CÙNG
tặng Lan Nguyễn yêu
-----------
Em vẫn thế
Dẫu ngàn đời vẫn thế.
Một con người
Không thể hai trái tim
Một con người
Không thể hai xác thể
Anh yêu em
Và chúng mình yêu nhau.

Em vẫn thế
Vẫn hiền thê Lan Nguyễn.
Thơ anh đây
Làm minh chứng cho đời.
Nếu mai mốt
Không còn ngôn ngữ nữa
Thế gian câm
Thần thánh hết linh thiêng .
Anh vẫn thế
Kẻ cuồng si siêu hạng.
Đáp đền em
Nàng siêu hạng cuồng si
Cuồng si nhau
Một cuộc tình thế kỷ
Hãy yêu đi
Yêu tuyệt đỉnh lâm ly.
Hết ngôn ngữ
Thì ái tình cũng chết
Sẽ không còn
Nói được tiếng yêu thương
Nhưng anh thì không
Có em là bất tận
Yêu triền miên
Lan Nguyễn
Vô cùng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 23/10/2015

Thiên đường em

THIÊN ĐƯỜNG EM
tặng Lan Nguyễn
----------
Anh và em là một đời tân hôn
Một đời vu quy thiên đường lõa thể
Cho nhau, cho nhau cho hoài không mỏi
Tình yêu mê ly đốt cháy gối chăn.

Đà Lạt đêm hoang, Đà Lạt ngày mê
Thiên thai mây mưa không gian lành lạnh
Tình yêu say sưa đi vào huyền thoại
Đồi cỏ em xanh tê đôi môi anh.
Hạnh phúc. Hạnh phúc. Ướt mồ hôi nhau
Đê mê. Đê mê gục trên ngực trần
Nghe vang thiên thu cuộc tình bất tử
Mình cưới nhau hoài mà không rước dâu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 23/10/2015

Mê ly tình

MÊ LY TÌNH
tặng Lan Nguyễn
-------
Em một đời báu vật
Ta ngã ngựa chân nàng.
Tình em thiêng thánh nữ
Rực rỡ ánh hào quang.

Ta làm gã tình si
Đối yêu thương Lan Nguyễn
Em là vườn thượng uyển
Thơm dị thảo, kỳ hoa.
Em trao anh một đời
Anh cho em trọn kiếp
Ta vay em bất diệt
Nợ nàng vạn ái ân.
Không đếm hết nụ hôn
Mình hôn trong tình sử
Anh nhớ thân ngà em
Từng vùng da lõa thể.
Ngọc thân em cấm địa
Anh khai phá huy hoàng
Từng nét nhỏ đài trang
Của em anh chiếm hữu.
Ta có tình vĩnh cửu
Mình là của riêng nhau.
Lan Nguyễn. Lan Nguyễn yêu.
Hiền thê ơi. Trăng gió.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 22/10/2015

Từ đó chúng mình

TỪ ĐÓ CHÚNG MÌNH
tặng Lan Nguyễn
--------
Em từ ngự ở tim tôi
Và từ độ ấy
Lên ngôi ái tình.
Dạo tìm
Khắp cả hành tinh
Không ai thế được
Bóng hình của em.

Dắt nhau
Đi khắp các miền
Có em
Từ đó bình yên tâm hồn
Trao nhau ngàn vạn nụ hôn
Tuy hai mà một
Đâu còn gì riêng?
Anh là từ đó
Của em
Em là từ đó
Thành hiền thê anh
Trọn đời
Chung bước song hành
Tình ta
Nhật nguyệt,
Cao xanh chứng rồi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 22/10/2015

Bên em Đà Lạt

BÊN EM ĐÀ LẠT
tặng Lan Nguyễn
--------
Tình yêu
Là áng mây hồng
Chở ta hạnh phúc
Bềnh bồng anh, em.
Bềnh bồng ngày
Bềnh bồng đêm
Bềnh bồng chăn gối
Say mềm môi nhau.

Anh về Đà Lạt
Trầu cau
Nhân duyên đôi lứa
Thắm màu tình yêu.
Bềnh bồng sáng
Bềnh bồng chiều
Bên nhau hạnh phúc
Hồn xiêu
Phách rời
Thủy chung
Chung nguyện trọn đời
Lan ơi.
Anh gọi hoài lời yêu em.
Bao lần ân ái say mềm
Càng yêu
Hai đứa
Càng thèm mãi nhau
Bồng bềnh
Riết chặt vòng tay
Bồng bềnh lõa thể
Ta bay bồng bềnh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 21/10/2015

Dâng hết cho em

DÂNG HẾT CHO EM
tặng Lan Nguyễn
----------
Với anh
Ngày nào em cũng là phụ nữ
Em cũng là đàn bà
Rất đàn bà.
Là đàn ông
Anh yêu em vì thế
Cứ đàn bà
Cứ phụ nữ của riêng anh.

Đêm vừa qua
Anh tặng nàng ái ân
Tặng yêu thương
Triền miên không ngày, tháng.
Tặng cho em hết cả đời anh đó
Sá gì bó hoa
Sá gì một ngày?
Tặng em trọn trái tim...say
Vòng tay thương nhớ đêm ngày tặng em.
Tặng làm gì
Nếu không có tình yêu?
Tặng làm chi mà lòng mòn chung thủy?
Em là đàn bà
Là hồng nhan tri kỷ
Là hiền thê anh tâm niệm ái tình.
Tặng em
Tặng cả hồn mình
Tặng luôn xác thể chúng mình
Tặng nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 19/10/2015

Hạnh phúc có từ em

HẠNH PHÚC CÓ TỪ EM
tặng em Lan Nguyễn
-------------
Hạnh phúc tràn ra chăn gối
Thần tình yêu xòe cánh rợp đôi mình
Chiều sương khói phủ mờ khung cửa kính
Gió trăng ngàn thông vi vút thương yêu.

Chiều Đà Lạt mặt trời đi ngủ sớm
Ánh điện vàng mở mắt gọi đêm lên
Hương tóc em tỏa hương rừng, gió núi
Nàng nguyên sơ khối ngà ngọc thiên đường.
Nhạc hạnh phúc trổi lên từng tiếng nấc
Em kiêu sa ngủ lịm dưới chăn hồng
Nghe thiên sứ đem hồng ân rải xuống
Nàng ơi nàng. Ôi. Hạnh phúc mênh mông.
Kìa đây đó phố sáng ngời ánh điện
Đêm đã về từ thung lũng bình yên
Hạnh phúc đẹp mang hồn mơ Đà Lạt
Mang hình hài kiều diễm của nàng thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đ L18/10/2015

Tôi yêu Đà lạt

TÔI YÊU ĐÀ LẠT
gởi Lan Nguyễn
--------------
Có quá nhiều văn nghệ sĩ viết về Đà Lạt từ khi bác sĩ Yersin tìm ra Đà Lạt vào ngày 21 tháng 6 nắm 1893. Nhưng có lẽ không ai nghĩ về Đà Lạt mà không biết bài ca bất hủ Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ tài hoa Minh Kỳ.
Tôi chẳng sĩ sọt gì. Nhưng cũng đặt chân đến ĐL từ 30 năm trước; Tôi cũng từng đi từ ĐL về Sài Gòn bằng...xe đạp ngót tuần lễ và ném luôn xe vì hết ngõ sửa để đi xe đò về Quảng Ngãi. Lai rai tôi ghé thăm... Nam Phương hoàng hậu; Tôi ngưỡng mộ bà và có lẽ Mcs là người đầu tiên viết về bà và đề tặng đàng hoàng "Nam Phương Phương Hoàng hậu" với bài thơ Kỳ nữ và bài Đà Lạt khách mà nhà xuất bản Văn Nghệ đã in chung trong hợp tuyển của Hoài Nam thi xã gần 200 tác giả toàn quốc và in trong các tập thơ riêng của tôi do nxb Thanh Niên hơn mươi năm trước.
Tôi có duyên với ĐL là thế. Tôi lang thang khắp ĐL nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Có lẽ nhờ "duyên" mà bây giờ tôi có "Nàng thơ" Lan Nguyễn ở thành phố sương khói núi rừng toàn thông là thông bạt ngàn xanh mướt nầy. Từ có em LN hồng nhan tri kỷ; tôi viết thêm về ĐL chắc cũng tới hàng trăm bài nữa - Bởi tình yêu khiến tôi đồng điệu "Em và Đà Lạt", "Đà lạt và thơ" cũng bởi "Người em Đà Lạt" chính là Lan Nguyễn. Tôi đã chụp cả ngàn tấm hình về ĐL với "Nàng thơ"; Thậm chí còn tặng luôn toàn bộ bài viết của tôi cho "em...Đà Lạt". Đúng là "duyên" rồi. Nếu có quyền chọn thì tôi cũng chọn ĐL vì ĐL có em.
ĐL với tôi là như thế đó. Với tôi thì không nơi đâu lý tưởng bằng ĐL mà cũng chẳng nơi đâu có duyên với tôi bằng ĐL. Tôi có cả...trời kỷ niệm và tình yêu với ĐL. Tôi yêu ĐL của em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
ĐL 18/10/2015

Thời mạt pháp

THỜI MẠT PHÁP
Có những "bạn" trên... mây xanh
"Kết" xong chẳng biết chị, anh thế nào?
Có "em" ở tuốt... ngàn sao
Gởi lời chát chít ngọt ngào ru mê???

Nếu ham bắt bóng, khoái mề
Thì đêm đêm thức cà kê tâm tình
Có "em" lại khoái linh tinh
Chát rồi cho số rập rình gọi nhau.
Hẹn hò thời buổi vàng thau
Nhá xằng fay búc tô màu lâm ly
Yêu đương rủ riệt tứ chi
Nhiều em từ đó ra đi "lính dù"?!
Ngày đêm "kết nối" lu bù
"Bạn bè" bất kể bù khu đầy nhà!?
Vô xem... bí hết đường ra
Trang gì đủ thứ chổi chà; chổi cau...
Nhìn trang biết chủ thế này
Lo dông cho lẹ kẻo mau... chổi cùn!
Vô minh hun được cứ...hun
Rách môi, mòn xác, lủng quần ngán chi?
Củ lang, rồi tới củ mì
Anh đồng rồi tới anh chì, anh nhôm...
Xin can. Xế bóng hoàng hôn
Màn đêm phủ xuống thì hồn cũng tiêu.
Chơi "phây" xin chớ chơi liều
Rồi thành giẻ rách đời bêu bên đường.
Mồi chài chi để thảm thương?
Tấm thân đâu phải chiếc giường vô tri?
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/10/2015

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Lời dẫn kinh tình nhân tập 1 "Cung tình"

LỜI DẪN
Kinh tình nhân tập 1
“EM VÀ THƠ”
Đây là những bài thơ đầu tiên tôi viết về em – Lan Nguyễn (LN). Ban đầu tôi không định tặng thơ cho em đâu ; Nhưng khi tôi phát hiện ra rằng em là người phụ nữ có hiền tâm, tri kỷ .Cho nên sau những bài thơ dạo đầu...tôi quyết định viết tặng em hằng ngày như...nhật ký thơ. Và làm "bộ" Kinh tình nhân bằng thơ nhiều tập.
- "Ta đến bên bờ xuân bất tử
Em về thoát xác đóa lan thiêng
Đa tình đệ nhất trong thiên hạ
Quỳ gối dâng nàng một chữ… duyên”
(MCS -Tình mãi thiên thu)
Quỳ gối dâng nàng một chữ Duyên – và đúng ra đây chính là tập thơ đầu tiên tặng nàng chứ không phải tập “Em của trọn đời” hay tập “Em là tình yêu” hay "Tình ban mai » đâu. Nhưng đã là “duyên” mà; Có lẽ duyên của tập “Cung tình” còn lận đận nên nó được hình thành và …đến sau mấy tập kia thôi.
- “Mình có nhau rồi thôi hết ước
Mơ nào sánh được với mơ ta?
Môi hai người dính chung ly rượu
Hương khói trầm thơm vang thánh ca”
(MCS – Tình mãi thiên thu)
Không phải là "con chiên" của a dua, xu nịnh thế thời. Tôi sống và yêu; yêu người và yêu em. Vì thế khi phát hiện ra được người tôi yêu thương nhất và người duy nhất biết yêu thương tôi; Tôi quyết định chọn em là “Nàng thơ” của linh hồn mình và chính em là người xứng đáng nhất để tôi “ký gởi” tâm tình và tặng…tất cả bản quyền của những gì tôi viết; Dù tôi biết rằng thơ tôi không tiền tài, danh vọng; Nhưng thơ tôi là của tình yêu tôi, của linh hồn tôi; tôi có quyền tặng cho người tôi tri kỷ và... Em xứng đáng nhất để tôi chọn. Vậy thôi. Ngoài LN ra thì tôi không đồng ý cho bất kỳ thân nhân hay ai khác có đủ tình nghĩa và tư cách để thừa kế sáng tác của đời tôi. Điều nầy tôi đã viết thành di chúc. Đã công bố trên mạng rồi. Chỉ em thôi vì:
-“Vẫn là suối mộng nguồn trong
Anh làm con ốc trong dòng nước yêu
Cành xuân nở nụ thiên kiều
Khí xuân bất tận cho chiều dậy sương”
(MCS – Em vẫn là em)
Chính vì "Em vẫn là em" mà tôi chọn cho dù có khi giận hờn tưởng như ly tan; Nhưng thật ra chưa một ngày ly tan. Cho dù có trắc trở, đắng cay thì em vẫn là "hồng nhan tri kỷ". Và...tôi chọn LN làm nàng thơ của đời mình chứ không có nàng thơ nào khác nữa. Bởi:
- "Đây tiếng nhạc vàng vang dưới trăng
Chèo khua sóng hẹn bến thiên đường
Môi em mầu nhiệm ru lời thánh
Ta ngấm men nàng dậy khói sương"
(MCS – Cung tình)
Tôi muốn viết về em...và viết mãi. Tôi muốn tất cả những bài thơ tôi viết từ nguồn cảm xúc của em phải được đề tặng em. Có người lại hiểu lầm cho rằng thơ có đề tặng là ... của riêng một người và không nên xem, không nên bình luận. Xin thưa. Nghĩ như thế là ép văn chương và oan cho tác giả lẫn người được đề tặng quá đáng : Bởi lời đề tặng chỉ thể hiện cảm tình riêng của tác giả đối với nhân vật thôi ; Còn một khi là thơ đã phổ biến thì bất cứ ai ai cũng có quyền thưởng thức , phê bình. (Nói chung là mọi ngành nghệ thuật chứ không nhất thiết riêng thơ.)
Đó là lý do tôi gom tìm lại để hoàn thiện tập Cung tình với 104 bài thơ nầy.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
HUYỀN MAI HUYỀN
Đà Lạt cuối thu 2015

Uống yêu thương ta khát

UỐNG YÊU THƯƠNG TA KHÁT
tặng Lan Nguyễn
---------
Ta lãng tử mang nỗi buồn thiên cổ.
Chim giang hồ về đậu cánh tình em
Rồi ở lại trong lòng em làm tổ
Thỏa ước mơ đời tuyệt vọng đi tìm.

Và từ đó say men tình ta hát.
Đam mê yêu quên giông bão, phong trần.
Em hiện thực mộng vàng ta ước nguyện
Khách đa tình nay đã ngộ tri âm.
Ta đã khát héo nửa đời sa mạc
Trái tim khô đau đớn ngục hôn nhơn.
Tù oan nghiệt mặc dầu ta vô tội.
Hạnh phúc đâu? Toàn chỉ nuốt căm hờn!
Em giải thoát linh hồn anh mạt kiếp
Vùi đắng cay tưởng đã chết thê lương.
Còn mấy nữa? Xin uống nàng...hy vọng.
Tạ ơn em rửa bớt nỗi buồn anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/10/2015

Kệ đi em

KỆ ĐI EM
tặng Lan Nguyễn
-----
Có người
Ghen với trăng tơ.
Trách anh sao cứ làm thơ
Tặng nàng.
Chuồn chuồn
Mơ đậu cành lan?
Trên mây không thấy
Đại bàng tung bay!

Yêu từ tiền kiếp
Yêu qua
Thương nhau từ thuở
Còn là bào thai.
Thương từ
Nguyệt thực liêu trai
Thiên duyên
Số kiếp
Xa lìa được đâu?
Hoang đường.
Người trách mưa ngâu
Dẫu ngàn sông biển
Cũng quay về nguồn
Tình sâu
Nghĩa nặng phi thường
Sá chi bèo bọt chán chường
Thế nhân?
Thơ anh viết dành tặng em
Ai ghen ráng chịu
Chẳng phiền lụy ai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/10/2015

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Thôi em đừng tiếc

THÔI EM ĐỪNG TIẾC
viết cho Anh Quỳnh
---------
Cho thơ
Trong vắt nỗi sầu
Cho thơ
Thấm hết nỗi đau nhân tình
Cho thơ chắc lọc nguyên trinh
Cho thơ xa lánh xập xình thế gian.

Mọc lên
Từ chốn điêu tàn
Mầm tinh anh
Nở hoa vàng
Là thơ
Tình yêu đừng lấm bụi mờ
Đừng rao bán
Giữa chợ trời trầm luân.
Đốt buồn
Tế tự tình nhân
Tiếc chi
Một trái tim bần mà đau?
Mai kia
Cát bụi tan mau
Những hồn vô cảm
Bên nhau được gì?
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/10/2015

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Lời tựa Kinh tình nhân tập bốn

Kinh tình nhân tập 1: Cung tình
Kinh tình nhân tập 2: Em là tình yêu
Kinh tình nhân tập 3: Em của trọn đời
Kinh tình nhân tập 4: Bóng hồng tình sử
------------
Thay lời tựa
Kinh tình nhân tập bốn
“Bóng hồng tình sử”
Em mang niềm đau của núi. Tôi ôm nỗi buồn của biển. Hai người là hai phương cách biệt có biết gì về nhau đâu? Bỗng một đêm thu em về bên tôi như phép lạ hiện ra. "Thuận Khai” có nghĩa là mở ra hợp ý và đúng là từ đêm Thuận Khai ấy trời đất đã chứng tri; Để rồi từ đó yêu nhau bằng cuộc tình huyền thoại hay đúng hơn là một cuộc tình định mệnh mà định mệnh đã cho chúng tôi hạnh phúc và trọn đời có nhau.

Tôi muốn viết về Lan Nguyễn (LN): “Em nguồn yêu bất tận/ Cho anh thương trọn đời/ Em bóng hồng tình sử/ Theo ta đi muôn nơi.” (MCS – Bóng hồng tình sử) Có bao giờ bạn sống bên một người đàn bà tham lam và độc ác chưa? Nếu chưa thì bạn thử sống đi để bạn thấu hiểu rằng đời bạn cần một người phụ nữ hiền thục biết bao. Bạn có bao giờ sống bên một người đàn bà…gỗ chưa? Nếu chưa thì bạn thử sống đi để thấu nổi đau của người đau khổ khi sống lâm vào cảnh vô cảm, tham lam và họ cần một người phụ nữ đồng điệu, biết yêu thương là nhường nào; LN là người mà tôi cần; và chính nàng đã đem cho tôi thứ hạnh phúc ngọt ngào “hiền thê”, thứ "tâm đầu ý hợp", thứ “hồng nhan tri kỷ” mà tôi hằng mơ ước: “ Em là tuyệt đối của tình/ Em là thần tượng, bóng hình của duyên/ Trăm năm…vạn nỗi ưu phiền/ Có em, ta có bình yên cuộc đời.” ( MCS - Tuyệt đối tình em). Em hiền và rất hiền. Hiền tâm của em làm tôi xúc động: “Phật trong em đó em ơi/ Lòng nào hiền đức là nơi phật về/ Tụng nàng ta thoát u mê/ Ngó cùng thiên hạ khen chê được gì?” (MCS – A di đà…Em) Từ đó tôi có ý tưởng viết “bộ” Kinh tình nhân nhiều tập và đây là tập bốn để khác hoàn toàn với những tập thơ mà tôi viết trước đó khi chưa có em: “Ta mắc nợ tình em không trả nổi/ Dâng hết đời chưa đổi được hiền tâm/ Em yêu anh…biết mấy lần giận dỗi/ Rồi bao dung quên hết những lỗi lầm.” (MCS – Phi thường yêu) Tôi suốt đời đi tìm tình yêu. Có lúc thất vọng trượt vào miền hoang tưởng. Tôi từng viết tặng Ngọc Dung Trần cả ngàn bài thơ đăng công khai trên vn weblogs.com và cho xuất bản mà tôi chưa hề gặp bao giờ. Nhưng với LN là thực, là “Nàng thơ” hoàn hảo của ước mơ: “Nơi đó em hiền tươi cỏ hoa/ thông reo, gió hát, tuyết sương hòa/ Núi cao, đèo hiểm, lâu đài cổ/ Hồ tịnh, trăng ngà, chim hót ca…” (MCS – Đà Lạt hành) và: “Rượu ướt môi nàng ta uống say/ Hồn tràn hạnh phúc ái ân đầy/ Mơ chi ảo mộng, tìm chi nữa?/Vạn nẻo vai kề tay trong tay” (MCS – Đà Lạt hành).

Ngẫm cho cùng. Thế gian ai mà chẳng yêu và cần tình yêu? Tình yêu cảm hóa được động vật và con người chứ không phải quyền lực và tiền tài. Nhưng...rủi yêu lệch pha, âm dương không cân bằng là đời cũng...tắt luôn! Tôi sợ cô đơn vì tôi từng bị cô đơn; Thử cô đơn đi rồi bạn sẽ thấy cô đơn đáng sợ đến mức nào. LN đã xóa sạch trong linh hồn tôi nỗi cô đơn ghê gớm đó. Nàng trả lại cho tôi nỗi nhớ tươi nguyên hy vọng. Nàng đem lại cho tôi sự thi vị ngát hương của cuộc sống nầy: “Tạ ơn em/ Xin tạ ơn tình nhân/ Em động hoa/ Anh lui về ẩn dật/ Vui mây gió, trăng ngàn…/ tình vô tận/ Thế gian nầy/ Riêng một cõi đôi ta.” ( MCS – Trang thơ nầy cho em). Vậy là đủ rồi. Tôi đã có em. Tôi đã có tình yêu: “Chẳng có ai cho hạnh phúc mình/ Chẳng màng thương ghét với trọng khinh/ Em: Nguồn cảm hứng thơ anh viết/ Anh của lòng em đẹp cuộc tình.” (MCS – Anh làm thơ cho em). Bây giờ có Facebook nên thơ dễ phổ biến và thơ trở thành phương tiện diễn cảm tâm sự giao lưu; Hơn nữa thời buổi hạ ngươn nầy là thời thịnh hành của thi ca và triết học (chứ không phải học thuyết) nên thơ lại càng “trăm hoa đua nở”. Tôi làm thơ không xu thời, tôi làm thơ cho em và cho “thơ” thôi. Tôi quan niệm dẫu cho lấy đề tài nào thì cũng vẫn là thơ và ung dung tôi viết: “Thơ anh thơ…ếch dở hơi/ Thật thà, chân chất một đời yêu thương/ Chẳng Kiều mà gánh đoạn trường/ Dấn thân vào nỗi vô thường nhân gian.” (MCS – Ếch thơ) Nói gì thì nói… nhưng đừng bao giờ nghe người ta nói mà nhất là miệng thế gian. Làm gì thì làm…nhưng đừng bắt chước theo người ta đã làm. Bởi chẳng có ai yêu mình bằng anh và em yêu nhau và làm theo ăn theo, bắt chước thì chẳng qua cũng là trò hề mà thôi. Từ lâu lắm tôi vẫn khoái câu nầy của Boris pasternak :“Dù chỉ một phần bé nhỏ/ Vẫn không chối bỏ mặt mình/ Hãy sống, sống và cứ thế/ Sống và cứ thế đến cùng” Đại văn hào Nga nầy từng bị lưu đày và lưu vong. Nhưng ông là con người ngạo nghễ để rồi cuối cùng ông đoạt giải Nobel văn chương. Tôi ngưỡng mộ ông. Hãy sống cho mình và yêu cho mình em nhé. Bởi: “ Mai kia còn gì nữa?/ Hư vô …mờ hư vô/ Cỏ hút tình xanh đất/ Có được chung nấm mồ?!” ( MCS – Đừng để tình hư vô). Hãy yêu cho mình em nhé. Anh có bao giờ nghe miệng thế gian đâu ? Nên anh quyết định : « Anh lấy thơ làm sính lễ cưới em/ Nhân thế nói...miệng đời thôi kệ họ/ Chúa với Phật cũng chỉ là tâm niệm/ Đừng hão huyền tin những chuyện khua môi. » ( MCS – Ù ơ). Có người ...ghét tôi vì tôi viết về LN cả chục tập thơ ; ngàn, ngàn bài thơ. Nhưng tôi chỉ cười. Tôi cười vì tôi nghe Coco Chanel nói thế nầy : « Tôi chẳng bận tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi chẳng nghĩ gì về bạn hết. »

Tình yêu thì muôn đời nó vẫn là tình yêu thôi. Chỉ có vô lương dối trá chứ không có tình yêu dối trá bao giờ. Chỉ có người a dua chứ làm gì có thơ a dua? Tôi ung dung với tình yêu của tôi và với thơ tôi viết tặng em . Vì : « Thơ anh không bán chợ trưa/ Ham chi bội thực, mất mùa trắng tay/ Thơ từ thương nhớ mà...say/ Thơ từ hơi thở đêm ngày trong tim. » (MCS – Còn thơ)
Và thế là tập bốn của « Kinh tình nhân » đã hoàn thành bản thảo với 105 bài thơ.
Thân chào bạn đọc và trân trọng tặng LN nàng thơ của Mai Chiêu Sương.
HUYỀN MAI HUYỀN
Những ngày mưa 15/10/2015

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thiêng liêng em

THIÊNG LIÊNG EM
tặng Lan Nguyễn
------------
Ta có em " Hồng nhan tri kỷ"
Ru hồn ta siêu thoát những cơn buồn.
Ta có em một "Nàng thơ" như ý
Khơi mạch nguồn cảm xúc bút thiêng tuôn.

Đời có em, ta không cô đơn nữa.
Vũ trụ có em tinh tú quay cuồng
Kẻ thiếu não ghét thi ca, nghệ thuật
Ta không em thương nhớ cũng đui mù!
Thiên tài khóc Chúa rầu câm thánh giá
Cõi thi ca không có mặt phàm phu.
Bầy dốt nát cúi đầu ăn đóm mót
Ta có em hồn đầy mộng trăng thu.
Yêu đi nhé. Ta hô lời hiệu triệu
Hỡi thế gian xa lánh trái tim cùn.
Đứa du thủ sống giựt giành độc ác
Răng nanh dài nhai mỹ thể giai nhân.
Ta có em cành hoa linh ngũ sắc
Tỏa hương thần ta hít khói mê ly.
Quỳ tôn kính lạy em người tri kỷ
Kinh tình nhân tụng hiến trái tim si.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/10/2015

Tôi nguyện vọng

TÔI NGUYỆN VỌNG
gởi Lan Nguyễn
-------
Văn học nghệ thuật là một chuyên ngành học thuật mà tôi đam mê.
Tôi sáng tác thi ca và chịu trách nhiệm về tất cả những bản quyền sáng tác đó. Cũng như tôi có toàn quyền tác giả mà tôi muốn tặng lại quyền thừa kế bản quyền đó cho bất cứ ai tôi muốn trong khi tôi còn bình thường sức khỏe và vẫn còn đang sáng tác.

Tôi viết nhiều, có xuất bản riêng và góp bút gần hai trăm đầu sách, báo, tạp chí trong và ngoài nước và vẫn đang tiếp tục sáng tác và in ấn.
Tôi còn vài ngàn bài thơ cũ nữa; trong đó một số đã làm bản thảo giấy hoàn chỉnh mà chưa in ấn được; có chừng vài mươi bài đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, thu âm phát trên đài truyền hình Bạc Liêu, Bình Dương và có cả trên mạng MP3.
Đặc biệt là vài năm gần đây thơ tôi chỉ viết tặng riêng "Nàng thơ" Lan Nguyễn ở thành phố Đà Lạt mà hầu hết bạn đọc xa gần đều biết. Tất cả thơ tặng Lan Nguyễn tôi làm thành nhiều tập gọi là "Kinh tình nhân". Tôi đã viết xấp xỉ một ngàn bài vừa đăng trên mạng, vừa làm bản thảo in ra giấy tới tập thứ 5 rồi. Tôi vẫn đang tiếp tục viết tiếp "Kinh tình nhân" và tiếp tục làm nốt những tập bản thảo còn lại; mỗi tập của "bộ" Kinh tình nhân là hơn một trăm bài cũng do tôi viết lời tựa.
Thơ tôi không mưu cầu danh, lợi mà hoàn toàn mang giá trị tinh thần, và tình yêu thương là chính.
Đó là lý do mà tôi đã ủy thác và di nguyện tặng tất cả quyền thừa kế bản quyền và tác phẩm trong suốt cả đời tôi đã viết cho riêng một người là "Nàng thơ" Lan Nguyễn để kỷ niệm và tôi cũng xin tuyên bố là tôi không cho phép bất cứ thân nhân nào tranh chấp vào thừa kế bản quyền của tôi ngoài Lan Nguyễn cả. Tôi trao hết cho Lan Nguyễn bởi nàng là người tôi tâm đắc và quý trọng nhất; Tôi quan niệm rằng văn chương chỉ nên hiến tặng cho ai biết trân trọng những gì mình đã viết ra chứ không nên để lọt vào tay kẻ hám vật chất và bất nghĩa.
Nay tôi xin khẳng định lại như đã tuyên bố từ trước. Nếu Lan Nguyễn không thích nhận thì nàng có quyền tặng lại cho người khác hay toàn quyền đốt bỏ khi mai kia tôi chết đi.
*********
Ngày 13/10/2015
-Mai Chiêu Sương
-Huyền Mai Huyền
-Thi sĩ tình nhân
Đây là 3 cái tên của chính một tác giả. Có in trong tiểu sử của nhiều cuốn sách.
Những tên khác không liên quan đến sáng tác và viết lách của tôi.
Xin công bố.
------
(Tôi có đăng nguyện vọng nầy của tôi trên các trang mạng khác nữa; Cũng như tôi đã viết bằng văn bản gởi riêng Lan Nguyễn đều có giá trị như nhau để miễn trừ tranh chấp của bất cứ ai sau nầy. Người trong hình chính là "Nàng thơ Lan Nguyễn")

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Yêu trọn kiếp người

YÊU TRỌN KIẾP NGƯỜI
tặng em Lan Nguyễn
----------------
Em với anh
Những ngày buồn đã hết.
Những yêu thương
Trở lại những ngày yêu
Tình hạnh phúc
Nước Trường giạng bất tận.
Giận hờn xưa
Chôn kín mộ xanh rêu.

Anh và em
Tình vô tận đam mê
Những ân ái
Hình như đang thai nghén.
Hiểu lầm ra đi
Thiết tha ở lại
Ta trở về
Riêng cõi đắm say ta.
Không có tình yêu
Cho những trái tim hoang.
Không có hạnh phúc
Rớt rơi hời hợt
Không có nắng
Với mùa đông mờ mịt
Một chút buồn
Đền lại vạn niềm vui?
Chỉ có tình bất diệt mới đăng quang.
Trái tim lớn
Mới có tình vĩ đại
Mình yêu nhau
Như tình đầu hoang dại
Mãi mãi xuân hồng
Mãi mãi đắm say
Bởi trong em là tinh huyết của anh;
Và trong anh dòng máu em đang chảy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/10/2015

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Đợi lập đông buồn

ĐỢI LẬP ĐÔNG BUỒN
tặng Lan Nguyễn
--------------
Đông chưa về trời đã lạnh rồi em!
Những cơn gió mang hơi mưa ẩm ướt
Cây lộc vừng trước sân nhà nở thắm
Gieo từng chùm nhụy đỏ rực thảm hoa.

Đông chưa về...nhớ Đà Lạt em xa.
Ngày chia tay nụ hôn còn vướng tóc
Đôi mắt em buồn xanh màu bích ngọc
Nhìn theo anh ngấn ngấn lệ u hoài.
Đông mơ màng thêm khao khát vòng tay
Vòng tay yêu ôm vào bao kỷ niệm.
Em vẫn trong anh một tình yêu bất diệt
Để bốn mùa thương nhớ cứ rưng rưng.
Em cho anh trọn vẹn một tình yêu
Anh cũng cho em một tình yêu như thế.
Đông chưa về xa em trời đất lạnh
Nghe môi mình đói đợi nụ môi em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/10/2015

Lỗi tại anh

LỖI TẠI ANH
gởi Lan Nguyễn
-------
Tại ghen thôi.
Đó là "bệnh" tình yêu;
Dẫu biết sai
Mà không ghen...không thể?
Anh lầm lỗi
Có lần làm em...khóc
Những câu...khùng cũng đem viết thành thơ.

Quá yêu em.
Nên sinh... "bệnh" bất ngờ.
Em vô tội
Ghen thành em... có tội (?!)
Lỗi tại anh
Em đừng buồn em nhé.
Chợt giật mình
Ghen quá nói oan em!
Thật lòng anh
Nhiều lúc thấy anh...điên.
Điên yêu thương
Cũng vô cùng "nguy hiểm"!!!
Ghen là nguyên nhân
Gây cơn điên đấy
Khiến em buồn rồi hai đứa giận nhau!
Lỗi tại anh.
Xin ai đừng hiểu lầm em.
Vẫn hiền dịu, thủy chung
Vẫn trước sau Lan Nguyễn
Tại ghen thôi.
Đẹp tình yêu bất diệt
Thiên đường em
Vẫn chỉ một mình anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/10/2015

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Ta vì em thôi

TA VÌ EM THÔI
tặng em Lan Nguyễn
-------
Tàng tàng
Nửa ngợm, nửa người
Thơ thơ, thẩn thẩn
Khóc cười thế gian
Đần đần
Chẳng dám mơ... quan.
Tài cùn
Trí củn
Chạy làng nịnh,  hôi.
Học hành
Lỡ...mít mù u !!!
Đụng đầu "tiến sĩ, giáo sư"
Loạn ngầu
Hỏi trời
Ngài học ở đâu?
Mà bằng thì  bự
Cái đầu hạt tiêu?

Phát ngôn
Sáng chế...cơm thiu
Lộc chùa hốt bộn
Dân điêu đứng đời!!!
Tàng tàng
Yêu
Nhớ
Dở hơi
Ta thề nên giữ
Một đời... Nguyễn Lan.
Tàng tàng
Thơ nhả miên man
Ai thương thì đọc
Chẳng màng hư danh.
Gò lưng mài bút
Tanh tanh
Cá ươn
Lộc mót cũng giành nhau...phơ.
Gõ hoài
Đầy mấy bồ thơ
Mai sau ta chết
Em thờ anh nghen.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/10/2015

Văn tế...ma

VĂN TẾ...MA
gởi em Lan Nguyễn
--------
Người ta khen
Người ta chê
Rồi người ta... chửi.
Người ta cười,
Người ta khóc,
Rồi người ta rên
Miệng đời đó
Chổi chà quơ tắt bếp
Thương thì... thơm.
Như mít chín trong vườn
Ghét ...bịt mũi nói hành, nói tỏi
Ta ngấy rồi kiểu đâm thọc ba que.

Sống ung ung đừng kết cánh, kết bè
Quân tử, tiểu nhân lộn sòng vịt quặp
Quan...đại phú
Lương...ba đồng, ba cọc???
Bạn...a dua bụng đầy nọc hổ mang.
Thế sự ôi!
Cho tớ chạy làng
Kiểu tung hứng
Xúm nhau hưng, bái!!!
Nghe miệng đời
Em ơi. Càng bí đái
Hãy bịt tai
Đừng ngửi nhiễm linh hồn.
Miệng thế gian
Nửa cáo , nửa chồn
Tin đâm thọc coi chừng
Lòi gan phổi
Được thì nịnh
Thua
Thét gào bỉ ổi
Sớm "thân tình"
Chưa trưa đà phản bội.
Sống trên đời
Đừng tin miệng thế gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/10/2015

Tôi gõ phím

TÔI GÕ PHÍM
tặng Lan nguyễn
-----------
Tôi gõ phím
Tặng em ngàn thơ nữa.
Viết suốt đời
Xem thương, ghét thế nhân.
Kệ thiên hạ
Tôi có riêng mục đích
Sẽ dìu em đi mãn kiếp hồng trần.

Tôi gõ phím
Dù xa vời Lan Nguyễn
Tình thiên thu
Đâu tính tháng tính ngày?
Vô thường sống
Vô thường yêu người sợ.
Tôi vi vu vượt ra khỏi vô thường.
Phím đã gõ
Nghĩa là thơ rớt xuống.
Post lên trang
Ai muốn đọc thì...mời.
Kẻ ganh ghét
Vui lòng đi chỗ khác.
Tôi làm thơ không để nhặt chê, khen.
Mười ngón tay
Là ngựa hoang tiền sử
Vó tung mây
Vô lự chẳng yên, cương.
Tôi gõ phím
Vẫn trọn đời
Lan Nguyễn
Viết vì yêu
Có thể cũng vì...điên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/10/2015

Không bao giờ đâu em

KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU EM
gởi Lan Nguyễn
---------
Em không thể ví bằng viên ngọc quý
Bởi ngọc ngà là vô thức, vô tâm...
Em không thể so ngai vàng, cung cấm
Bởi vật kia nào biết chuyện ái ân?

Em là em.
Là người ta yêu nhất.
Em là em
Biết khóc và biết cười.
Biết thỏ thẻ, biết tâm tình, âu yếm
Biết yêu thương để ta được làm người.
Em là em
Chứ không là gì khác
Cái ta mê đâu phải điện đài kia...?
Cái ta mê là ngọc ngà mỹ thể
Của chính em
Trong đó có tình yêu.
Hỡi thế gian!
Chúa không hề cứu rỗi.
Phật cũng không và thần thánh vô tư.
Trong thiên hạ thói đời ai tử tế
Đem tình yêu, hạnh phúc để cho người???
Không đâu em. Đừng mơ mà chết đấy.
Tự mình tìm, mình có
Giữ nhau thôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/10/2015

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Bài thơ chợ trời

BÀI THƠ CHỢ TRỜI
Cô bán cá
Bà bán cua
Mình không đi chợ
Ép mua chi trời?
Vô chùa
Sư bảo ăn chay
Tui đâu chú tiểu
Sao bày ..."nam mô"?

Chợ trời
Hổ lốn, tùng phèo
Muốn ăn thập cẩm
Sao... neo hàng trầu?
Mua làm sính lễ rước dâu
Lơ ngơ chú rễ
Ngồi chầu... hàng tôm.
Ểnh ương
Mưa xuống à ôm
Bắt nuôi trong chảo
Vàng rôm thân cò.
Vô quày mua mấy thuốc ho
Bán nhầm thuốc ỉa
Thầy mo xách quần
Kết bè,
Kết bạn coi chừng
Nam Tào
Bắc Đẩu
Nửa mừng nửa lo
Cụt chân lại... nhảy lò cò
Cụt tay
Em hứng
Biểu mò thì...toi.
Văn chương tưởng cỏ nuôi bò
Mụ thì hốt vãi
Thằng cho lót chuồng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/10/2015

Thủy chung

THỦY CHUNG
gởi Lan Nguyễn
--------
Vẫn là
Môi thắm, tình say
Dẫu năm tháng rụng
Phủ dày tóc mây
Dẫu đời
Trải mấy đắng cay
Vẫn là em
Của vòng tay động phòng.

Năm xưa
Thu trắng chờ mong
Người em Đà Lạt
Theo trăng xa về
Cũng từ đêm ấy
Phu thê
Cũng từ đêm ấy
Tràn trề ái ân.
Anh
Em
Chung mộng tình nhân
Chung đường
Chung ý
Chung phần thế gian.
Vẫn là anh
Vẫn là nàng
Dẫu cho núi lở
Rừng tàn
Vẫn yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/10/2015

Em ơi Đà Lạt

EM ƠI ĐÀ LẠT
gửi Lan
----------
Trời Đà Lạt
Có còn mưa không em?
Từ hôm anh đi
Mang theo về nỗi nhớ
Mang theo tình yêu
Mang theo hình bóng
Nàng thơ anh
Canh cánh bên lòng.

Đà Lạt em
Quanh năm đêm mùa đông
Chiếc chăn bông
Hai đứa chuyền hơi ấm
Không tẩy nổi
Những vết hồng ân ái
Chiếc chăn tình
Đêm Đà Lạt mênh mông.
Anh đi rồi em có buồn không?
Đêm rất lạnh nhớ trùm chăn kín nhé.
Không còn tay anh
Em gối đầu
Đơn lẻ
Đóng chặt phòng
Đừng để gió lang thang.
Buồn nào hơn xa em của anh?
Từng đêm đợi
Em về trong giấc mộng..
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/10/2015

Hãy yêu đi bạn

HÃY YÊU ĐI BẠN
Gởi Lan Nguyễn
-------------------
Tôi nhớ hoài bài thơ ngắn nầy của Thi sĩ Hàn Mặc Tử viết tặng chị ruột của Thi sĩ Bích Khê là bà Lê Ngọc Sương: “Ta đề chữ Ngọc lên tàu chuối/ Sương ở cung thềm nhỏ chẳng thôi/ Tình ta khuấy mãi không thành khối/ Nư giận đôi phen cắn phải môi”.
Thế mới biết rằng “yêu” thì ai cũng yêu, Hể làm người thì tất nhiên phải có tình yêu rồi; Nhưng để tạo được “khối tình” mà Hàn Mặc Tử mơ ước kia là chuyện…không phải ai cũng làm được và ai cũng có trọn vẹn một khối tình đâu.
Mcs và LN là…’khối tình”. Khối tình đó được kết bằng hai trái tim đồng điệu đắm say ; Bằng dấn thân và thử thách khắc nghiệt của thời gian và của thị phi miệng đời ; Bằng thi ca và hẹn ước...một khối tình mà cả hai đã vượt qua vô thường, đã lưu trong nhau cả biển trời kỷ niệm ngọt ngào.
Hãy yêu đi bạn ạ. Hãy yêu cho chính mình và cho người mình yêu. Hãy yêu bằng cả trái tim thật thà, hoang dại phi thời gian và không gian ; Những cuộc tình bất tử thường yêu như thế ; hãy yêu đi. Bởi trong tình yêu không có hận thù, chiến tranh, không có giới ranh, phân loại. Một kiếp người ta chỉ may mắn lắm mới có được « khối tình ». và đã là khối tình thì nó nặng như đá tảng và cứng như kim cương bất hoại.
Hãy yêu đi bạn. Yêu cho nhật nguyệt bừng sáng, yêu cho mùa xuân bất tận, yêu cho thiên thu không lạc loài cô đơn. Tôi đã đưa em vào thi ca, tôi đã viết hết tình tôi thành cả ngàn bài thơ. Tôi tự hào tôi và nàng đã có một khối tình đúng nghĩa.
Có lúc giận nhau. Tôi ...thử "yêu » một bóng hồng nào đó ; Nhưng rồi bóng hồng ấy phai ngay và chìm vào quên lãng – Bởi trái tim tôi hình như chẳng có chút xúc động nào ; Thế mới biết để yêu một người là không dễ – nếu đó là tình yêu thật sự. TT.KH đã một đời tuyệt vọng bên chồng cũng vì lạc mất "khối tình" xưa: "Ái ân hờ hững với chồng tôi/ và từng thu chết, từng thu chết/ Vẫn giấu trong tim bóng một người".
Hãy yêu đi bạn. Bởi tình yêu, hạnh phúc là của chính bạn chứ không ai cho bạn đâu. Miệng thế gian kia bạn đừng quan tâm; Vì đã là miệng thế gian tức là ganh ghét và toàn chuyện đa đoan muốn giết chết tình yêu của bạn đấy. Bạn hãy thận trọng. Khi giết được bạn rồi thì miệng thế gian sẽ hả hê chứ không thương tiếc gì bạn đâu. Bạn hãy nhớ như thế. Những vòng tay nhỏ, những trái tim « con» sẽ không ôm, chứa nổi một khối tình đâu. Đừng nhầm lẫn « thích » với tình yêu bạn nhé.
Thà đừng yêu còn hơn là yêu thử, yêu để...gọi là ; Bởi những nhầm lẫn ấy một ngày kia nó sẽ làm bạn tuyệt vọng đớn đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/10/2015

Say

SAY...
tặng Lan Nguyễn
-----------
Ta riết lấy đền đài em huyền nhiệm
Mỗi vuông da là một chấm mê ly
Môi... tìm khắp thân hình thơm tuyệt mỹ
Mắt nhìn nhau say khướt rượu tình si.

Nhập vào em hồn ta bay hiển thánh
Từng vì sao đạp vỡ vụn dưới chân
Mỗi ái ân, mỗi đất trời nghiêng ngã
Vòng tay ngà tỏa hương lửa đốt thiêu
Hết ngôn ngữ ta câm rồi...khe khẽ
Khe khẽ rên và em cũng rên theo
Cùng tan chảy, cùng bồng bềnh thoát xác
Rồi cùng rơi...rơi vô tận đê mê.
Em thánh nữ, ta quỳ dâng tinh huyết
Hai nguyên sơ xiêm áo vứt đâu rồi?
Hóa hoang dại, cuồng điên đùa nhật nguyệt
Vũ trụ mờ còn lại anh và em..
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/10/2015

Tái xuất giang hồ

TÁI XUẤT GIANG HỒ
gởi Lan Nguyễn
---------
Mấy ngày đóng Faebook
Xa em càng buồn tênh
Nhớ lời em...mở cửa
Lệnh nàng đâu dám quên?

Ta quen sống là viết
Không viết càng thêm buồn.
Ta quen yêu và nhớ
Thiếu em đời thê lương!
Cứ tưởng ẩn gác kiếm
Neo vó ngựa giang hồ
Tịnh yên lo tu niệm
Nhưng tịnh nào được yên?!
Nợ trần chưa dứt được
Nghe em cứ gọi hoài
Bạn hiền kêu réo mãi
Không viết càng... ngứa tay!
Ba vạn sáu ngàn ngày
Liệu còn bao lâu nữa?
Tu quái gì cho uổng
Đời dại gì chẳng...say?
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/10/2015

Nàng thơ hát

NÀNG THƠ HÁT
--------
Những lời em nói
Cùng tôi
Từ bao năm tháng
Mồ côi nỗi buồn
Lòng ai
Chớp bể, mưa nguồn.
Lẽ nào anh xóa
Khói hương tim nàng?

Tình yêu
Đâu có muộn màng?
Đền cho em
Chiếc lá vàng năm xưa,
Trả em từng giọt đông mưa
Buồn rơi ướt tóc
Gió vừa chạm vai.
Nụ môi thơm
Ướt liêu trai
Biết đâu
Sẽ có
Một ngày hôn nhau?
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/10/2015

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Ta về của ta

TA VỀ CỦA TA
với Lan Nguyễn.
----------
Trở về em
Một nàng thơ duy nhất.
Trở về anh.
Anh của vạn yêu thương.
Giận hờn cũ
Vèo phai trong biệt tích
Ta trở về
Vườn ngự uyển đăng quang.

Trở về nhau
Và của nhau vĩnh viễn
Môi em hồng
Càng tươi ngát yêu đương
Thơ anh viết
Từng nụ tình rộ nở
Ta trở về cố hữu
Của trần duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/10/2015

Vườn tình đôi ta

VƯỜN TÌNH ĐÔI TA
tặng Lan Nguyễn
--------
Trở lại vườn thu của chúng mình
Cúc vàng hơn hớn, nụ tình xinh
Núi rừng muôn thuở quen hương cũ
Lá cởi thay mùa vui tiếng chim.

Em là hoàng hậu của thi nhân
Ta bước đi chung vạn , vạn lần
Biệt điện uyên ương say hoàng tửu
Trong áo thu vàng bung sức xuân.
Suối cũ bên sườn róc rách tuông
Cỏ thơm, mây biếc mắt em buồn
Gặp lại thêm nồng hương lửa hẹn
Hai hồn tri kỷ một yêu thương.
Trở lại vườn thu, thu của ta.
Của chàng thi sĩ với nàng thơ
Trăm năm, vạn kiếp duyên tiền định
Hoang dại yêu thương chẳng bến bờ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/10/2015

Nghe em về ướt mưa

NGHE EM VỀ ƯỚT MƯA
tặng Lan Nguyễn
------------
Em về
Đường vắng đêm mưa
Anh xa xôi quá
Không đưa được nàng!
Thương em
Hiền tấm lòng vàng,
Tâm lành thánh thiện
Lỡ làng, đắng cay!

Em về
Lạnh lắm
Đêm nay.
Lại cô đơn
Với tháng, ngày cô đơn.
Anh xin ve vuốt tủi hờn
Viết bài thơ gởi
Nụ hôn nồng nàn.
Ngủ ngoan em nhé
Ngủ ngoan.
Hồn anh thoát xác
Bên nàng từng giây.
Bên nàng
Ấp ủ vòng tay.
Thương "Em Đà Lạt"
Thương hoài
Càng thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/10/2015