Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Lan yêu

LAN YÊU
Buồn ngủ rồi gõ bậy mấy câu thơ
Một mình ta căn phòng cô đơn quá!
Thế thái nhân tình đời nay càng lạ
Chân chính quỳ còn xảo trá lên ngôi.
Ta thủy chung trước lòng người bôi vôi
Yêu chỉ mình em vì chẳng ưa phản bội
Bởi ta hiểu tình yêu là vô tội
Thì cớ gì vong phụ với tình nương?
Ta yêu nàng - Yêu hết nghĩa yêu thương.
Dẫu xa cách vẫn trọn lòng chung thủy.
Giữ vững đạo ngàn xưa chân, thiện, mỹ
Một bóng hồng sau trước cũng là em.
Nhân sinh nào cũng có một trái tim
Sao người hiền, kẻ tráo lừa độc ác?
Nếu mai kia em rẽ đường pháp mạt
Bỏ ta một mình thì cũng số phận thôi.
Đêm đông buồn. Em cách trở xa xôi
Nhớ về em cũng nghe lòng ấm lại.
Ta có em rồi ung dung, tự tại.
Một linh hồn không thể thiếu tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/12/2015

Đời méo xẹo

ĐỜI MÉO XẸO
tặng Lan yêu
-----
Đời méo xẹo
Bởi bầy đàn giẫm đạp
Ruồi bu đầy trên mâm cỗ giữa làng
Con tuấn mã vẫy vùng lờ thế cuộc
Rừng thi ca chằng chịt vẫn hiên ngang.

Thời hình thức, thừa hữu danh vô thực
Quốc khố mòn, dân kiệt sức nuôi "quan"
Tài nguyên cạn, chỉa chôm càng loạn xị
Đủ thứ danh thần, đủ thứ huênh hoang!
Đời méo xẹo
Thôi em. Về ẩn dật
Cõi tình mình không có bọn tiểu yêu
Kiếm diệt tà Lý Bạch còn chưa mượn
Thơ mãn mùa "thi đàn" mọc như rêu?
"Cường quốc thơ" thế giới cười không ngó.
Giải Nobel mòn mỏi hận trăm năm.
Thiếu nguyên khí chưa bò đòi thi chạy?!
Gò ăn theo chữ nghĩa kiết ruột tằm.
Đời méo xẹo
Đầy... nịnh văn, thơ gái
Già sói đầu chẳng ngại tiếng đời khinh
Chính khí tiệt sàm thần tung tăng múa
Dân tộc hờn. Hào kiệt nín làm thinh!
Mạt pháp tận thầy chùa đi chơi gái,
Đạo sư buồn lên rẫy hái cà phê.
Trí bất tri mà giáo sư tiến sĩ (!?)
Bằng cấp mua tiền nước mắt dân mình.
Mai ta chết chó bạc tình ỉa mã
Chẳng giàu sang ai đến đốt nén hương?
Nghĩa ruồi bu thì mơ gì nghĩa trả?
Méo xẹo đời
Trở tráo nợ tào khang!
Cho ta lạy
Lạy hỗn mang đạo đức
Lạy "tao đàn"
Lạy tình dục mê hoang.
Về bên em
Giữ chút lòng chung thủy
Hạ ngươn thời
Nước chảy ngược lên non.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/12/2015

Nguyện cầu Giáng sinh

NGUYỆN CẦU GIÁNG SINH
gởi Lan yêu
------
Chúa đâu rồi Chúa ơi?
Con nhớ quá người con yêu thương nhất.
Đêm Giáng sinh mà mỗi người mỗi ngả
Đành nằm dài nghe cái lạnh cô đơn.

Đà Lạt em
Có gì vui không em?
Việc tất bật nửa đêm còn bận rộn
Anh thương em vai gầy trăm gánh nặng
Đôi bàn tay nhỏ nhắn vác"giang san".
Con xin Chúa
Giáng sinh nay hãy phù hộ cho nàng.
Con thì kệ. Chỉ mong nàng hạnh phúc.
Hờn ghen nhau cũng vì yêu quá mức
Máu thịt nào không sợ mất Chúa ơi.
Vì tình yêu nên Chúa mới ra đời
Con cũng vì yêu mà đêm ngày khắc khoải
Anh yêu em
Và yêu em mãi mãi
Tình chúng mình đã có Chúa chứng tri.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm Noel 2015

Trở lại với tình

TRỞ LẠI VỚI TÌNH
tặng Lan yêu.
------
Dấn thân vào cuộc chúng sinh
Câu thơ rớm máu gập ghình nỗi đau
Lòng người lẫn lộn vàng thau
Nhân tình, thế sự hơn nhau chữ "thời".

Nghiến răng kêu chẳng thấu trời
Oan gia, nghiệp báo không mời mà vô
Viết chi chữ nghĩa đầy bồ
Cũng thua cơ hội "xì xồ" giàu sang.
Một thời muối chấm củ lang
Bây giờ trọc phú bạc vàng vô tư
Một thời công tử phong lưu
Thất cơ lỡ vận thành người trắng tay.
Nghĩa tình mờ nhạt mây bay.
Nhân tâm ly tán mỏng dày ái ân.
Ngẫm buồn thế sự thăng trầm
Tim còn đỏ máu in thâm vết thù.
Quê xưa mất tiếng mẹ ru
Giếng làng vắng biệt tiếng cười trăng thanh
Tuổi thơ giờ quá xa xăm
Trên đầu tóc điểm nửa vành khăn sô
Rồi mai liệm xác dưới mồ
Giấc thiên thu lạnh hồn khô cơ hàn
Còn đâu cung cấm, ngai vàng?
Đêm đêm tiếng rú nhập tràng ma trơi.
Thôi. Yêu cho trọn một đời
Về bên em viết những lời thơ thương.
Mấy năm chặt mối tơ hường
Về thôi. Về với duyên trường đôi ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Giáng sinh 2015

Khỉ đời

KHỈ ĐỜI
Ôi khỉ ôi. Ôi khỉ ôi!
Thời buổi lương tâm đã khỉ rồi.
Báo hại mi về năm ni nữa
Chắc lòng nhân thế lại thêm vôi.
Khỉ... ruồi nước ngọt chúng nó phe
Hút máu dân đen thiệt chán phè
Có báo cò con tung hê hót
Có thằng bồi bút nịnh te te.
Khỉ...thơ nấm dại mọc thi đàn
Văn học bùi nhùi rối cỏ hoang!
Bầy đàn...sắp chữ sai chính tả
Cũng cố lên gân nhập hội làng.
Khỉ... tình chat chít sex dâm loàn
Fây bút ngày đêm hú hý vang
Nhà nghỉ tà tà em đến hẹn
Có trời cũng ngọng nói em oan.
Khỉ quan chẳng hiểu chúng nhờ đâu?
Thừa mứa ô tô tới nhà lầu
Ăn nhậu thả dàn tiền chẳng tốn
Dân trành tui cuốc mệt phờ râu!
Thôi khỉ. Lạy mi nếu có về
Thì đem chính khí của ông Tề
Thần thông "như ý kim cô bổng"
Đập nát yêu tinh cứu thế gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/12/2015

Lạc loài

Muốn ném gạch đá cứ tùy vì tui điếc.
-------
LẠC LOÀI
Khi những câu thơ bị lôi lên thớt chém,
Khi những tình yêu bị đạp dưới chân phàm
Thì thằng "nhà thơ" thành bất lương chữ nghĩa
Xúm nịnh nhau chen chúc chật thi đàn.

Chữ nghĩa tầm phào quen dỡ thói huyênh hoang
Văn học chết và tình yêu thê thảm
Một chữ HÁM làm mù mờ - mặc cảm
Táng tận lương tâm đạo đức suy đồi.
Khi những thây ma "bồi bút" kết bè trôi,
Khi những trái tim tôn thờ dục vọng
Thế là hết! Sụp đổ nền văn hiến
Bốn ngàn năm. Ôi. con Lạc, cháu Hồng.
Đất nước tôi "văn đàn" như chợ đông
Mọc lung tung...nửa chữ cũng "văn đàn"(!?)
Đàn bà cởi truồng cho ngoại kiều chọn vợ
Trí thức nửa mùa xúm tâng hót lu loa?
Ném vài trăm mua... bữa tiệc đàn bà
Thân xác phụ nữ là cuộc chơi rẻ mạt
Tôi rơi lệ khóc con Hồng, cháu Lạc
Thế thôi ư? Sao ngập ngụa "thi đàn"????
Một con ruồi làm tan nát gia phong
Văn đàn đâu? Có đứa nào lên tiếng?
Một con đĩ thí thân, mấy thằng "bu" ngậm miệng?
Lịch sử, giống nòi bay bán đứng hưởng sao?
Chúa ơi. Đêm Noel con thấy nhục cồn cào
Chữ với nghĩa thua cà rem, kẹo kéo
Trái tim thủy chung không bằng con cặt dẹo
Lạy Chúa trời. Con tức tưởi... A men.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 23/12/2015

Ta về ta thôi

TA VỀ TA THÔI
Em đi đi. Để hồn ta gió lộng.
Díu dang chi chỉ ngộp khói ưu phiền
Trái tim nhỏ làm sao ôm tình rộng?
Đến chi buồn. Thôi. Hãy để ta yên.
Em đi đi. Hãy vùi chôn kỷ niệm.
Ta sẵn sàng chịu vỡ nửa trái tim.
Mất một lần còn hơn đau đớn mãi.
Thà chia ly để cuộc sống bình yên.
Mình không thể bên nhau tình trọn kiếp.
Cứ hoang đường như nửa thực, nửa mơ.
Ân ái đó rồi quên không luyến tiếc
Uổng công ta thêm khắc khoải mong chờ.
Ta hối hận. Thương cho mình chung thủy.
Lòng thủy chung trao chẳng đúng mặt người.
Tình yêu lớn em...nhét hờ túi nhỏ.
Chiếc thuyền nan bị khẳm sóng mê si.
Em đi đi. Nhớ thương khô rụi cỏ
Thu đã tàn chiếc lá sót cũng rơi.
Yêu gầy guộc xanh xao thà vứt bỏ.
Em theo ai tùy ý. Kệ phần ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2015

Mùa nhớ

MÙA NHỚ
tặng Lan
----------
Lại một mùa Noel
Đông lê thê cho tình thêm ướt át
Chúa thêm lạnh nỗi buồn trên thánh giá
Anh thêm đầy thương nhớ chảy về em.

Sẽ rất buồn
Khi Noel cô đơn.
Sẽ rất nhớ
Khi tình yêu xa cách
Sẽ rất đau
Khi vòng tay hụt hẫng
Đêm Chúa về mưa ướt áo lang thang.
Anh biết rồi
"Thiên Chúa là tình yêu"
Em hiện thân của tình yêu Thiên Chúa.
Trái cấm chín
Thơm trọn mùa thương nhớ
Nhìn cành thông
Càng nhớ Đà Lạt em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2015

Cuối nẻo hoàng hôn

CUỐI NẺO HOÀNG HÔN
- Khi người đàn bà tính từng hạt gạo
thì người đàn ông nên ra khỏi nhà.
MCS
------------------
Yêu chi nữa? Thơ buồn tình nguội lạnh.
Bến bờ em lau lách phủ thuyền nan.
Nỗi nhớ rục trơ xương chìm bội bạc
Cánh buồm xưa tơi tả gió hoang đàng.

Không biết chừng khi mô em quật mộ?
Đào thây ta để trả hận lăng loàn?
Thương Trang tử vợ bổ quan lấy não.
Điền thị kia trời đánh thịt xương tan.
Ta tận hiến tình yêu không hối tiếc
Được gì đâu lầm con ốc mượn hồn!
Mùi nhục thể ngươi hít ghiền mờ mắt
Quờ quạng mò tay nắm bắt đàn ông.
Rất dễ sợ khi ma tình say dục
Hám vô biên khoái lạc bỏ linh hồn.
Vạn chung thủy cũng trở thành vô nghĩa
Đời em đang về cuối nẻo hoàng hôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2015

Thơ ruồi

THƠ RUỒI
Bớ bớ ruồi.
Mầy chết oan trong chai?
Để có kẻ bảy năm tù lãng xẹc
Ngẫm cuộc đời cười ra nước mắt
Sao không làm thinh nuốt mẹ ruồi đi?

Phận dân đen
Còn bày đặt...chống ruồi.
Thiên hạ uống
Nước ruồi mua mới có
Tiền trắng, đen
Tiền mắt xanh, mỏ đỏ
Tiền khiến ruồi
Cướp được khối lương tâm!
Ai chê ruồi
Lạng quạng tù mọt gông
Nhân cách ruồi bu
Cũng hia dù khệnh khạng
Danh dự ruồi bu
Cũng lắm tên luồn háng
Chữ nghĩa ruồi bu
Cũng lộc chán, lương hời.
Bớ ruồi.
Đất nước buồn
Sao lắm thứ dở hơi?
Con ruồi chết
Làm nổi đình, nổi đám?!
Mạng người chết
Có khi vùi mờ ám!!!
Vụ án ruồi
Công lý thuộc về đâu?
Thận phận ruồi
Tao chết chó không lôi.
Sao mầy chết
Tốn tiền đô, bạc vạn?
Một mạng ruồi
Kéo theo bao hệ lụy
Ruồi ơi ruồi.
Ai dám chửi " ruồi bu" ???
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2015

Tình nghệ sĩ

TÌNH NGHỆ SĨ
tặng Lan yêu
------------
Với tình yêu
Anh làm kẻ si tình.
Em có trách khi anh là thi sĩ?
Yêu cuồng say, yêu lâm ly, hết ý
Chỉ mình em
Không lạng quạng, đu đưa.

Đừng hiểu lầm
Người nghệ sĩ đa tình
Là không hiểu về trái tim nghệ sĩ.
Thích cái đẹp
Nhưng yêu thì chung thủy
Hồn thanh cao
Không chấp nhận lăng loàn.
Người nghệ sĩ
Khinh ghét thói đa đoan
Tìm cái đẹp từ con tim thầm lặng
Dám dấn thân
Chối từ đen hóa trắng
Chối từ hoang đường
Say hết cỡ đam mê.
Anh chỉ là thằng nghệ sĩ thôi.
Chẳng thánh thiện
Thì cũng không xu nịnh.
Đối với em
Anh sẵn sàng... làm lính
Theo bên em
Yêu tha thiết trọn đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/12/2015

Chánh niệm

CHÁNH NIỆM
J. ROL bảo rằng: "tình yêu đòi hỏi chung thủy và chung thủy làm cho tình yêu bền vững."
Tôi đồng ý điều nầy và tôi đã giác ngộ như thế. Tôi kg đòi hỏi ở em và em cũng kg thể đòi hỏi ở tôi một tình yêu
bền vững nếu như một trong hai người "thiếu mất trái tim chung thủy".
Tôi có trái tim chung thủy và tôi đã yêu và sống bằng trái tim đó.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ chia sẽ trái tim nầy cho bất cứ ai ngoài em.
Tôi biết thế giới đang xích lại rất gần qua FB.
Tôi nhận được nhiều inbox. Tôi nghe những lời tỏ tình.
Để từ đó tôi thấy rằng nếu lao đầu vào những tình yêu "không lập thể" ấy thì cuối cùng tôi sẽ mất chính tôi.
Và. Từ khi có chánh niệm nầy tôi càng ung dung trước cuộc đời. Tôi cũng sẵn sàng từ bỏ em và từ bỏ bất cứ ai
"không có trái tim chung thủy"; Bởi họ sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu bền vững và họ sẽ dẫn ta vào một trò chơi dục tình bệnh hoạn.
Tôi sống, tôi yêu và tôi viết. Tâm hồn tôi nhẹ tênh và trong sáng như áng mây giữa bầu trời mùa xuân yên bình. Trong máu tôi hoàn toàn không có vi rút của dục tình bệnh hoạn. Rõ ràng vừa rồi đi khám tổng hớp tại Qui Nhơn bác sĩ cũng kinh ngạc khi sức khỏe tôi đạt 96%. Tôi mừng.
HUYỀN MAI HUYỀN
20/12/2015

Tình anh

TÌNH ANH
tặng Lan yêu
----------
Anh giữ mãi một tình yêu ngọt lịm
Giữ bóng hình yêu quý hiền dịu em
Giữ đam mê ân ái cháy đêm huyền
Giữ cánh bướm vườn xuân không tuổi tác.

Em vẫn trong anh hơn nửa đời phiêu bạt
Em vẫn trong anh sưởi ấm trái tim buồn
Em vẫn trong anh cho đến ngày tận thế
Một tình yêu sáng mãi với trăng sao.
Yêu. Yêu đến khi mô tan xác thể
Yêu. Yêu bao giờ biển cạn mới thôi yêu
Yêu vô tận. Yêu xanh xao da thịt
Vẫn là em - Em của vạn luân hồi.
Bởi yêu quá. Nhiều khi anh là cọp
Muốn vồ em nuốt trộng giữ riêng mình.
Bởi yêu quá ghen tan rừng, vỡ núi.
Muốn ôm em. Ôm em mãi trong lòng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2015

Đêm bơ vơ

ĐÊM BƠ VƠ
gởi vợ yêu LN
----------
Em tươi hoa cỏ nắng hồng.
Mát lành gió nhớ đồi thông tìm về.
Hồn anh khắc bóng hiền thê
Trăm năm một áng trăng thề y nguyên.

Định rồi số nghiệp trần duyên
Anh và em kết hai miền nhớ thương
Nắng vàng quyện với mù sương
Tóc em cột chặt tơ vương chung tình.
Giận hờn mờ bóng trăng xinh
Nệm buồn, gối lẻ một mình giấc thiu.
Mộng chìm đêm lạnh đìu hiu
Tay anh chờ tóc yêu kiều gối đây.
Em hiền ngây ngất anh say
Chờ em chẳng thấy đêm nay em về?!
Đêm trường thương nhớ tái tê
Ngoài rèm lệch ánh trăng thề nghiêng nghiêng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2015

Nửa đêm buồn

NỬA ĐÊM BUỒN
về Lan Nguyễn
---------
Nửa đêm nghe tiếng kinh cầu
Chuông ngân nga vọng nỗi sầu thinh không
Nhà ai người chết chưa chôn
Tang gia than khóc mảnh hồn từ ly.

Rồi mai ta biệt em đi
Mắt em ráo hoảnh sân si ngập lòng
Người sau bẻ bóng tình cong
Hai tay em bắt hai con cá rồng
Nửa đêm nghe khóc nỉ non
Liệu mai ta chết em còn tiễn đưa?
Lời thề rả ướt mây mưa
Em quên hút bóng tình xưa đã mòn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2015

Ngạo ca

NGẠO CA
Ta đây sống
Và ta đây viết
Ta đây thơ
Và ta đây yêu.
Ta đây điên
Và ta đây tỉnh
Nghe cơn buồn
Nhỏ lệ khóc quạnh hiu.

Ta ghét nhất
Người có tên Lan Nguyễn.
Và cũng yêu nàng
Trên tất cả thế gian.
Thơ viết tặng
Ghi cuộc tình thế kỷ
Phun đầy trời
Thượng đế cũng hoang mang.
Lăn lóc yêu
Đạp vô thường ngạo nghễ
Cõi ái tình
Ta lãng mạn đế vương
Phong thánh nữ
Cho nàng thơ Lan Nguyễn
Đời ghét thương
Ha hả
Chuyện hoang đường.
Chợt té ngửa
Sau lưng trò đú đởn
Vây chung quanh
Lổn ngổn bướm ong tàn
Thầm hú hý
Cũng "anh, em"...bạt mạng
Chán thói đời
Cơm cháo lộn
Ngạo ca.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/12/2015

Chôn sâu

CHÔN SÂU
-------
Thôi.
Cứ xem nơi đây là nấm mộ.
Ta dùng thơ chôn kín cuộc tình què
Entry mới tiếp từng STT mới
Sẽ đẩy nhanh em vào quá khứ lãng quên.

Giờ xóa trang thì thêm phiền bạn hữu
Người đàn bà đâu sánh với trăng sao.
Em hạt cát trong bãi đời ta đến.
Dính gót giày rơi khuất giấc chiêm bao.
Chôn. Chôn hết cái gì không đáng nhớ.
Chôn ngàn năm đừng khai quật di dời
Cái riêng ta bây giờ là vô chủ.
Để ngày mai thành một bóng ma đời.
Chôn. Chôn chặt tóc em dài yêu mị
Đêm đem về tiều tụy xác xơ run
Cành hoa lan rơi mình vào ổ nhện
Thân đàn bà đâu phải thứ chó hoang?
Ừ. Gõ phím ta trêu loài dung tục
Bỏ vài trăm mua một bữa đàn bà.
Yêu cái kiểu sặc hôi mùi dâm dục.
Ta trời sinh thù ghét thói trăng hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/12/2015

Trả lời em

TRẢ LỜI EM
tặng người đã hỏi tôi
-----------
Tôi không bỏ làm thi sĩ đâu em.
Trời cho anh mười ngón tay gõ phím
Trời cho anh một nguồn thơ vô tận
Mệnh thiên tài sợ trời đất gì đâu?

Trời cho anh một trái tim nhiệm mầu
Lung linh sáng ánh cầu vồng bảy sắc
Phun ra thơ, lửa lòng không thể tắt
Trần đời nầy ta tôn phụng hồng nhan .
Khi điên lên dám đạp bỏ ngai vàng
Chê thần thánh, thách Lưu Linh đấu rượu
Thách Lý Bạch đối vần thơ nhật nguyệt
Thì can gì bỏ thi sĩ hả em?
Hạ phàm trần qua mê lộ tình yêu.
Ta đối diện ngàn giai nhân tuyệt sắc,
Ta chiêm ngưỡng bao thân ngà dáng ngọc
Tặng nàng thơ vương niệm nạm ái ân.
Trả lời em. Anh gõ vội bài thơ.
Hẹn gặp nhé một đêm ngời nguyệt bạch.
Tình yêu đến khi hoa tình rộ nở.
Chúa có buồn ta vẫn cứ yêu nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/12/2015

Về đâu em?

VỀ ĐÂU EM?
Chuyển em về với tay người
Ta thành dĩ vãng em cười sang sông
Chuyển qua, trao lại theo dòng
Thuyền nan chẳng bến thì mong chi về?
Kiều nương thân gái nhiêu khê
Giữ lòng chung thủy mơ về chàng Kim
Dẫu đời trôi nổi khắp miền
Trung trinh vẫn trọn trong tim một người
Tình em nửa chuột, nửa dơi
Đi tìm lạc thú chơi vơi giữa dòng
Mai nầy tơi tả bướm ong
Cuối cùng còn lại một vòng tay không.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/12/2015

Tuyệt bút

TUYỆT BÚT
tặng Lan Nguyễn
-----
Đây chiếc ghế em ngồi.
Cảnh hình nầy rồi mai là dĩ vãng.
Đây chiếc ghế anh đi
Rời Đà Lạt không hẹn ngày trở lại.
Hồ Xuân Hương sương lạnh buồn tê tái
Lữ khách đa tình bỏ yên ngựa phiêu du.

Vẫy tay chào
Thông vi vút từ ly
Cỏ dưới chân vương mảnh tình rơi vỡ.
Ghế còn đó mà hai người hai ngả
Về đi em. Về với trăng hoa đời
Trong lòng ai bóng chung thủy tả tơi!
Trả chiếc ghế cho người
Trả Đà Lạt cho em.
Trả nhớ thương cho trời
Kỷ niệm chìm biển khơi.
Mai ta chết xin em đừng rơi lệ
Chỉ thêm buồn cho nấm đất chôn anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/12/2015

Hôm nay em đi chợ

HÔM NAY EM ĐI CHỢ
tặng em yêu
-------
Dẫu muôn trùng sóng gió
Anh cũng về bên em
Ngàn khơi đèn mắt đỏ
Thuyền vượt sóng lênh đênh.

Mình bước vào đời nhau
Đường chập chùng lận đận
Ôi. Tình yêu vĩ đại!
Em thành vợ hiền anh.
Trong mùa thu tân hôn
Ta hoàn toàn lột xác
Đôi mình đồng điệu hát
Khúc tình ca ái ân.
Rồi từ đó tương thân
Chưa bao giờ ly cách
Dẫu trời gầm, đất sập
Anh trọn đời yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/12/2015

Tình khúc vàng

TÌNH KHÚC VÀNG
tặng Lan Nguyễn yêu
----------------
Ta hát cho em lời ca của gió
Ta hát cho em lời ca của rừng.
Ta hát cho em lời ca của biển
Nghe tim mình nhỏ giọt nhớ rưng rưng.

Ta hát cho em lời ca mùa xuân
Ta hát cho em lời ca cầu nguyện
Ta hát cho em tên nàng Lan Nguyễn
Để hồn yêu ta theo mãi bên nàng.
Và ta hát
Hát âm vang ngày tháng.
Và ta ca
Cho tình mãi huy hoàng
Và ta nhớ
Nhớ cho nhiều tha thiết
Và ta yêu
Người thiếu phụ hoa Lan.
Ta hát cho thơ, lời thơ hạnh phúc
Ta hát cho mê, mê đắm trần gian
Ta hát nữa xua thói đời man trá
Trên môi em là tình khúc vàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/12/2015

Trở về bến cũ

TRỞ VỀ BẾN CŨ
gởi yêu LN
-------------
Đất có thể đổi
Trời có thể xoay
Những tinh tú có khi còn rơi vỡ.
Ta vẫn một lòng thương nhớ, thủy chung.
Em có thể cũng đi tìm người mới
Ta thì không..
Giữ nguyên vẹn bóng hình.

Quá mệt mỏi với trò đời dâu bể
Hay ho gì mai nọ, mốt kia?
Tình trước đập
Tình sau sao nguyên vẹn?
Trái tim đen
Có đỏ lại bao giờ?
Tóc sắp bạc
Hồn đuối theo tuổi tác
Sức cũng tàn
Thân bệ rạt sắc hương
Còn chi nữa để đua đòi ong bướm
Liệu em còn
Mật ngọt để bướm ong?!
Tình là mơ
Nhưng thơ ta là tình
Trải gan, ruột
Coi nhân thế khinh, trọng
Về bến cũ
Xem thuyền xưa còn đợi
Hay sang ngang
Bỏ ta lại một mình?
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/12/2015

Lãng đãng gió sương

LÃNG ĐÃNG GIÓ SƯƠNG
gởi Nàng thơ tôi
---------
Nếu lối mộng đêm buồn em lạc bóng
Anh xin dâng trăng ngọc dẫn soi đường
Bước hồng nhan cô đơn đau cỏ úa
Dìu em đi anh trải thảm yêu thương.

Tội nghiệp lắm. Trái tim đừng để khóc.
Lệ tuyệt tình khiến đá cũng vỡ tan
Mây luyến tiếc tóc em bờ vai xỏa
Mộng tình nhân ai nỡ bỏ lang thang.
Đông gối lạnh nhớ em làm sao nói?
Gọi cho nhau nghe gió lộng phương trời
Câu thơ gõ phím buồn tênh sương khói
Lạc nẻo đời tình lận đận, chơi vơi.
Phương không em, anh cúi đầu đếm bước
Côn trùng rên đêm trút xuống ưu phiền
Nhớ da diết, nhớ tức ran lồng ngực
Đời không em chắc có lẽ anh điên.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Đi vào đời nhau

ĐI VÀO ĐỜI NHAU
tặng Lan Nguyễn
----------
Anh dắt tay em dẫn vào vườn yêu
Hai đứa đói lòng ăn say trái cấm
Trên mặt em hiện hào quang ân ái
Đẹp mê ly hình ảnh của thiên thần.

Hai đứa dắt nhau vào chốn đam mê
Ánh yêu thương long lanh trong mắt ngọc
Gió rối tóc hay tại mình tóc rối?
Anh vuốt tóc nàng cài lại xiêm y.
Trăng, gió, mây, trời chẳng có nghĩa chi
Nét lõa thể khiến anh mờ đôi mắt
Em trong lòng anh vẫn là thánh nữ
Một tình yêu trên cả những ước mơ.
Ta nắm tay dắt vào đời nhau
Qua ngõ trái tim để vào tình sử
Lối về khép mình bên nhau đi mãi
Đến vô cùng, vô tận của yêu thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/12/2015

Sương khói bốc hơi

SƯƠNG KHÓI BỐC HƠI
tặng LN
---------
Nếu một ngày
Nhìn "nàng thơ" nằm chết
Chết trong hồn
Và chết trong tim
Trên mộ chí tôi khắc sâu dòng chữ:
"Đoạn tuyệt em"
Chôn ân ái xuống mồ.

Nếu một ngày
Người thấy tôi nằm chết
Thì thơ tôi
Theo cát bụi hư vô
Không ở lại vui chơi trần tục nữa
Hết yêu thương
Thơ vô nghĩa, hoang đường.
Và ngày đó
Mốt mai nầy sẽ đến
Bóng hồng xưa
Tan rã dưới mưa đời
Tình gãy cánh
Nhớ thương rơi vụn vỡ
Tôi và em
Theo sương khói bốc hơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/12/2015

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Cổ tích anh và em

CỔ TÍCH ANH VÀ EM
tặng vợ yêu LN
--------
Thượng Đế sai anh hạ phàm.
Để tìm yêu người đàn bà Lan Nguyễn.
Nữ Oa khuyên
Con đừng có phụ phàng.
Hai đứa mi là tiên đồng, ngọc nữ
Vì si tình phải đọa xuống nhân gian.

Nhưng nạn nghiệp vẫn còn đeo chưa mãn.
Em gieo neo gần nửa kiếp phòng loan
Anh thi sĩ áo bạc màu lãng tử
Xách đời thơ đi lang bạt tìm nàng.
Rồi thiên duyên dẫu muộn màng vẫn gặp.
Em tìm anh đêm ấy giữa thu vàng.
Anh đợi em nóng lòng chờ hòa hiệp.
Nàng kia rồi hiện dáng vẻ cao sang.
Chúng mình có cuộc tình trong cổ tích
Một cuộc tình lạ lẫm trước tha nhân.
Một cuộc tình Nàng thơ và thi sĩ
Chúa cho riêng một góc nhỏ Địa đàng.
Đến Thiên Ấn anh đã thề với phật
Xin trọn đời không phản bội "Hồng nhan".
Em cũng nguyện làm uyên ương liền cánh
Mấy năm yêu tình chói tỏa huy hoàng.
Cũng từ đó em... hình như phép lạ
Mỗi ngày thêm đài các trẻ trung duyên
Anh mãn nguyện hiền thê thơ viết mãi
Đẹp đôi mình cổ tích anh và em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/12/2015

Tình ơi

TÌNH ƠI
tặng vợ yêu LN
------
Ngàn năm
Tôi vẫn yêu. Yêu chỉ một người.
Ngàn năm tôi vẫn mê
Mê đắm tình em.
Tình yêu
Em với anh như lá với cành
Như suối với nguồn
Như bóng với hình
Máu chảy về tim.

Chiều lên
Soi môi em chút nắng nồng nàn.
Soi trên mi óng ánh tình vàng
Đây trang thơ
Hình bóng dịu dàng
Yêu thương.
Tình ơi.
Trăng đi đâu rồi cũng về trời
Sóng xa khơi rồi cũng vào bờ
Anh lang thang khắp chốn bụi trần
Thiên thu yêu chung thủy ngọt ngào
Theo em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/12/2015

Hoa em

HOA EM
tặng Lan
------
Nầy em.
Trong tim anh chỉ có một người.
Nầy hoa
Tôi yêu hoa đắm đuối hoa Lan.
Từng đêm
Trong cơn say tôi khóc một mình
Nghe mưa rơi tí tách ngoài thềm
Nhớ em.

Còn thương
Tôi thương em đến hết cuộc đời
Còn yêu
Tôi yêu em đến cuối đam mê
Dù non tan phai đi
Dù mây bay chia ly
Dù trăng kia phôi pha
Tôi vẫn chỉ yêu em.
Đời thơm
Như môi em ân ái tràn đầy
Đời xanh
Trong mắt em ngút ngát rừng cây.
Đời vui
Trong men yêu nuôi sống tình nầy
Nàng ơi.
Lan hoa em vẫn mãi là thơ
Vẫn mãi là tình
Vẫn mãi là mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/11/2015

Ta sẽ yêu em

TA SẼ YÊU EM
Và sẽ rồi ta yêu em.
Ta quên đi đoạn đời dĩ vãng
Người đàn bà
Được ta sắc phong Thánh nữ
Thu điêu tàn còn lại chiếc lá khô.

Thơ và tình yêu không phải để bán mua
Con đại bàng không đậu cành cây mục
Ta thi sĩ không ưa trò dung tục
Hứng vào chi cơn gió độc tanh mùi?
Và sẽ rồi ta yêu em
Hất khỏi linh hồn những bóng hình vô cảm
Hất khỏi tình yêu những bóng ma lừa dối
Hất khỏi thi ca những màn nhỏ nhen
Sống với kẻ vô tình
Thà chết còn sướng hơn.
Nụ hôn thơm đừng hôn vào hoa độc
Chữ nghĩa chớ con cò, con cóc
Để mai sau thiên hạ trách chê mình.
Em là biển và quê em là biển
Người đàn tha thướt rải yêu thương
Ta choáng ngộp trước môi hồng, tay ngọc
Em rải vào ta thơm ngát ngực thùy dương.
Sẽ có một ngày ta yêu em
Con chim khôn kiếm đất lành mà đậu
Em đúng là cành vàng lá ngọc.
Cho hồn ta thi sĩ xếp cánh yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/12/2015

Như một lời nguyền

NHƯ MỘT LỜI NGUYỀN
về Lan.
----------
Anh bị em
Nhập vào máu thịt
Nhập vào tim
Nhập vào não
Vào tâm linh
Những hiền dịu
Những ân tình
Sâu nặng
Để trăm năm
Anh quên mất chính mình.

Em có nhớ
Từ đêm huyền diệu ấy
Anh như người
Bị uống nhiễm bùa yêu
Nhiễm rất nặng
Anh chưa từng bị vậy.
Bùa " hiền thê"
Anh mơ ước tháng ngày.
Anh theo em
Như bóng bám theo hình
Em theo anh
Như hình chung bước bóng
Ta nhập vào nhau
Không thể nào xa được
Nguyện sống kề
Nguyện chết cũng chôn theo.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/12/2015

Nỗi nhớ

NỖI NHỚ
gởi Lan
---------
Nghe núi nghiêng,
Nghe rừng cháy,
Nghe trăng rơi.
Nghe hồn vỡ
Nghe tim òa máu đỏ.
Anh nhớ em muốn lòi hai con mắt
Đà Lạt xa mờ làm sao đến bên em?!!!

Nghe thế giới buồn thiu như nghĩa địa.
Nghe gió chiều sao cóng lạnh tái tê.
Nghe ngực nổ
Nghe nỗi buồn hoang mộ
Ập vào ta
Đạp ta xuống hoang mồ.
Anh trịnh trọng đặt lên bàn nỗi nhớ
Đốt hương trầm cho khói tỏa về em
Rồi trịnh trọng
Nuốt lại vào nỗi nhớ
Nghe vũ trụ quay cuồng
Nghe nỗi nhớ
Trào thêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/12/2015

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015


tặng Lan
-------
Tình đầy quá ứ tim không chịu nổi
Mười ngón thiêng anh gõ phím thơ tuôn
Hít thương nhớ muốn nổ tung buồng phổi
Nàng thơ ơi. Yêu cho nát thịt xương.

Anh riết em cho tan tành ân ái
Anh riết em cho hòa mãi trong nhau
Anh riết em cho cọ vàng, nghiên ngọc
Lún tận sâu lưu dấu đến mai sau.
Ta riết nhau, riết cho cùng nghẹt thở
Riết cho cùng rên rỉ nghiến răng mê
Cho quằn quại, quay cuồng rồi lịm ngất
Bao nhiêu lần càng riết lại càng yêu.
Em hiển thánh nằm dài trên nệm trắng
Anh hạ phàm quỳ níu ngọc ngà em
Cung kính lạy hôn tơi bời da thịt
Nàng bao dung nhắm mắt nhoẻn cười duyên.
Ta riết nữa cho đất trời sụp đổ
Bỗng mặt em hiện vầng sáng thần quang
Đẹp rạng rỡ mê ly tình hoang dại
Hoa hồng nhan trào mật huyết huy hoàng.
Nàng mở mắt nhìn ta cười mãn nguyện
Ta cũng cười lăn ra ngủ mê man
Thiên sứ nhắc: Đừng quên xiêm áo nhé.
Ta nghiêng qua rồi khe khẽ ôm nàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/12/2015

Tặng em

TẶNG EM
với Lan.
-------
Tặng em trọn khối tình say,
Tăng em tất cả đêm, ngày nhớ thương
Gom về mây, gió mười phương
Thả hồn lãng tử mà vương vấn đời.

Tặng em thơ nói thay lời
Yêu cho thiên hạ, đất trời biết ta.
Người em Đà Lạt ngàn hoa
Cùng anh kết nghĩa bao la ân tình.
Em mòn nửa kiếp phiêu linh
Ta còn nửa kiếp chúng mình ghép đôi
Âm dương hít chặt nhau rồi
Liền hồn, liền xác, liền tôi với nàng
Em về từ độ thu vàng
Năm qua, tháng lại cao sang cuộc tình.
Thế thời mặc chúng trọng kinh
Thiên tài, kiều nữ ta cần gì đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/12/2015

Tình bất diệt

TÌNH BẤT DIỆT
gởi Lan
-----
Trời có sập
Em vẫn là Lan Nguyễn
Vẫn là Nàng thơ
Của Thi sĩ tình nhân.
Đất có vỡ
Nát tung từng mảnh vụn
Anh vẫn dìu em
Đi đến cuối đường trần.

Uyên ương mình
Tung bay trong hạnh phúc
Lướt trời mây
Đi tứ xứ sông hồ
Dẫu có chết
Hai đứa mình cùng chết
Để thiên thu
Chung một nấm hoang mồ.
Anh là thế
Yêu là yêu cùng cực
Yêu thủy chung
Yêu tha thiết trọn đời
Chuyện chúng mình
Nhật nguyệt đã chứng tri.
Anh nguyện chọn
Bên em
Tình bất diệt.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/12/2015

Tình bất diệt

TÌNH BẤT DIỆT
gởi Lan
-----
Trời có sập
Em vẫn là Lan Nguyễn
Vẫn là Nàng thơ
Của Thi sĩ tình nhân.
Đất có vỡ
Nát tung ra từng mãnh
Anh vẫn dìu em
Đi đến cuối hồng trần.

Uyên ương mình
Tung bay trong hạnh phúc
Lướt trời mây
Đi tứ xứ sông hồ
Dẫu có chết
Hai đứa mình cùng chết
Để thiên thu
Chung một nấm hoang mồ.
Anh là thế
Yêu là yêu cùng cực
Yêu thủy chung
Yêu tha thiết trọn đời
Chuyện chúng mình
Nhật nguyệt đã chứng tri.
Anh nguyện chọn
Bên em
Tình bất diệt.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/12/2015

Yêu

YÊU
gởi Lan
------
Mình cách xa nhau
Nên lòng cứ ghen hoài.
Yêu nhau quá
Hai đứa cùng sợ mất.
Tình đôi ta
Bốn mùa say trăng mật
Ân ái qua rồi
Cứ thèm lại ái ân.

Em hay hờn
Anh hay giận... ghen yêu
Nêm vị thơ
Càng nồng nàn thương nhớ
Khép rồi mở
Như cành hoa mắc cở
Bụi ghen hờn
Làm đỏ mắt em cay.
Nhớ em nhiều
Anh gọi suốt chiều nay
Mãi tình tự
Quên mưa đông, gió rét
Thi sĩ - nàng thơ
Tội gì tình lận đận?
Mà đày ngăn
Mỗi đứa mỗi phương trời?!
Em tìm anh
Từ tiền kiếp tìm về.
Anh tìm em
Theo chỉ đường định mệnh.
Yêu tha thiết
Từng nụ hôn tóe lửa
Thiêu cháy thiên hà
Đốt rụi đam mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2015

Mười năm tình lận đận

MƯỜI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN
gởi nàng LN
--------
Mùa thu thứ mấy rồi em?
Nếu mang thai thì con mình đã lớn.
Tình lận đận vẫn không rời nhau được
Em và anh là số mệnh, thiên duyên.

Biết bao lần anh đến Đà Lạt em?
Biết bao lần mình đi cùng viễn xứ?
Anh thi sĩ chép em vào tình sử
Gây bất ngờ, bị ghen tị tha nhân.
Kệ đi em. Anh cóc sợ, bất cần
Đá văng tưng tục phàm vào xó xỉnh
Anh còn viết về em ngàn thơ nữa
Mười năm tình lận đận có sao đâu?
Con chúng mình vẫn còn trốn nhân gian
Em giữ trong máu giống nòi anh chuyển tiếp.
Tình nào đẹp mà không vương oan nghiệp?
Kinh tình nhân anh viết để mai sau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2015

Điều chỉ riêng mình biết

Anh sẽ viết nốt "bộ" KINH TÌNH NHÂN như một nhật ký thơ về em.
MCS đã viết xong tập thứ 10 và đang tiếp tục.
Hãy vứt bỏ những cái nhỏ nhặt để chọn cái tốt và lớn hơn.
--------------
ĐIỀU CHỈ RIÊNG MÌNH BIẾT
với nàng LN
------------
Có thể có là không.
Có thể không là có
Đời chông chênh
Trăm ngõ gập ghềnh
Ta giữ lòng ta một vầng trăng tỏ
Mặc thuyền ai, mặc giông tố lênh đênh.

Ngựa phiêu bồng thi tứ rộng thang thênh.
Tình thiêng liêng soi linh hồn thẳng tiến
Miệng thế gian
Cả tin là tự diệt
Có nhân chứng nào cho ảo ảnh điêu ngoa?
Ai dại gì
Cượt tim mình chơi một ván đỏ đen?
Trái cấm chín
Vườn địa đàng anh hái
Hai đứa ăn
Qua mấy mùa ân ái
Hạt nẩy mầm
Mọc rễ cắm vào nhau
Ta còn nguyên khối tình thắm nhiệm mầu
Cái rất thực không bao giờ "có thể"
Mình vẫn của nhau
Vẫn âm thầm hò hẹn
Cái riêng mình
Vẫn là "EM với ANH".
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2015

Đời hoang

ĐỜI HOANG
Có một mùa thu đi qua
Mang em theo bay vèo như chiếc lá
Có một mùa đông vừa đến
Anh làm dơi say ngủ với tình yêu.
Chợt mủi lòng và thấy tội nghiệp em
Thân đàn bà nhảy loi nhoi tìm kiếm
Thứ tình yêu mãn mùa đời vứt liệng
Mót đem về hú hí những đêm thâu.
Ích chi em? Tóc đã bạc trên đầu
Còn đú đởn tự... làm dâu trăm họ?!
Mai mốt nầy em thân tàn ma dại
Bia miệng cười còn vọng mãi tên em.
Có một mùa xuân không tim
Con én già nua chết trên cành khô mục
Có một mùa hạ nắng buồn
In trên đường chiếc bóng lạc cô đơn.
Khi tình yêu em lầm tưởng đồ chơi
Hồn rủ rượi đời em là nấm mộ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2015

Đuổi ma

ĐUỔI MA
Mầy láu táu kiểu chợ trời chữ nghĩa
Mót từng câu chấm mút thấy mà ghê!
Xưng hội hiếc, nhà...ma tao gớm lắm
Văn chương gì mấy ngoe chữ u mê?
Có tài hoa lên thi đàn lăn lóc
Chớ làm hề như nòng nọc đứt đuôi
Học sắp chữ viết còn sai chính tả
Cũng bày trò hét thi sĩ, văn nhân.
Nếu háo danh. Tao mửa cho mầy lợm
Cở vài nừng về rửa để xài chơi
Thi với phú học đòi thôi dẹp quách.
Đừng tứng tưng cứ múa mép khua môi.
Cứt chó ỉa thơm hơn thơ mầy thúi.
Viết trương chi cho ruồi nhặng bu đầy?
Con cóc tía trước thiên tài giỡn mặt
Cút ngay đi cho khuất mắt tao... cầy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/12/2015

Noel ấm áp

NOEL ẤM ÁP
gởi Lan
--------
Chúa có về không em?
Có em rồi
Anh không cần Chúa nữa.
Phật cũng không
Vì đã có em hiền
Gần bên em
Anh hóa kiếp thành tiên
Chỉ có em cho đời anh hạnh phúc.

Đêm thánh lễ
Môi hồng em giảng đạo
Giáo đường yêu
Lặng lẽ một chiên anh
Cầu nguyện hoài
Anh có thấy gì đâu?
Chỉ thấy em
Hào quang ngời mỹ thể.
Chúa dạy bảo
Tình yêu là tất cả
Anh thì coi tất cả chính là em.
Hai đứa mình
Chung nhịp đập con tim
Thiếu vắng nhau
Thế nào anh cũng chết.
Anh ngoại đạo
Chẳng thánh, thần, chúa, phật.
Làm tín đồ
Cho yêu và cho thơ
Nếu thiếu em
Là nát vỡ ước mơ
Rừng núi chết
Chỉ còn trơ sỏi đá
Anh chỉ có em thôi
Là tất cả
Trong lòng em
Anh đã có thiên đàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/12/2015

Cạn chén tân hôn

CẠN CHÉN TÂN HÔN
Phượng hoàng tung cánh
Bay trong chiều hoang
Giã từ tăm tối
Trăng xa lên vàng.
Cuộc tình lận đận
Ném vào tro than
Kỷ niệm cháy rụi
Trong rừng vong ân.
Ngân nga thánh đường
Vọng tiếng chuông ngân
Thênh thang đời tình
Tươi thắm giai nhân.
Em ơi. Ta về
Lối mới yêu thương
Đôi môi em hồng
Mật rót đêm sương
Đôi tay em hiền
Nối cánh uyên ương
Hôn lên tóc nàng
Quấn quít tơ vương
Đêm nay hai người
Lạc chốn Vu sơn
Men say rưọu nồng
Cạn chén tân hôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/12/2015

Nguồn mới

NGUỒN MỚI
Phía trước một bầu trời
Tươi xuân hồng, nắng hạ.
Nụ cười trên môi hoa
Em chờ ta ở đó.

Núi rừng xanh lộng gió
Tuấn mã tha hồ phi
Bỏ lại hết sân si
Một quãng buồn xưa cũ.
Trên ngực mềm mới nhú
Nàng tương lai rạng ngời
Ta về đây em ơi
Tháng năm dài lỡ dỡ
Hồn thơm lừng hoa nở
Ta ôm em vào lòng
Từ suối mộng nguồn trong
Chảy ra dòng tình mới.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/12/2015

Đừng để muộn

ĐỪNG ĐỂ MUỘN
gởi Lan Nguyễn
-----------------
Có ngờ đâu cuộc đời
Buộc ta lại với nhau.
Em đi tìm anh
Rồi ngẫu nhiên thành vợ.
Hạnh phúc trào sau những lần ân ái.
Linh hồn em và thân xác thuộc về anh.

Anh thủy chung son sắt một mối tình.
Mấy năm yêu ta hòa chung máu thịt
Cho anh hết cuộc đời em tồn tại
Anh đáp tình
Giữ trọn nghĩa tào khang.
Trong tim anh
Chẳng lấm chút phụ phàng
Chẳng bắt chước sở khanh
Cuộc chơi xong rồi bỏ
Tình phát lộ cả thế gian đều tỏ
Thì có lẽ nào
Anh mang họ sở khanh?
Là đàn ông
Anh có sợ gì đâu?
Chỉ tội cho em ngẫu nhiên làm vợ.
Đừng quá trớn khiến cho đời kinh sợ
Một Lan Nguyễn ngày nào
Không thể bước
Sa chân
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/12/2015

Làm sao đây?

LÀM SAO ĐÂY?!
Bất chợt nghe lòng rưng rức nhớ
Mùa đông nay hình như lạnh buồn hơn
Nghe cô đơn thức dậy gọi trong hồn
Thôi. Chết mất! Anh yêu mà không biết.
Bất chợt quá. Tại sao mà tha thiết
Mầm bóng em đã mọc rễ lên chồi
Tim cựa quậy máu nóng bừng thổn thức
Tình yêu em hoa rộ nở trong tôi.
Cố đừng nhớ nó lại càng thương nhớ.
Biết làm sao? Anh giờ bị yêu rồi!
Nan y đó có thuốc nào chữa khỏi?
Bệnh tình anh thèm lắm một bờ môi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/10/2015

Anh nè em

ANH NÈ EM
Anh nè em.
Một thằng đàn ông
Không già chẳng trẻ
Lang bạt kỳ hồ
Mòn gót giày đi.
Dòng dõi, tông môn
Đâu có kém gì
Lăn lóc thi đàn
Ngang tàng
Dâu bể.

Anh nè em.
Khỏe như cọp
Chẳng lù đù bụng phệ
Chẳng si đa, mồng gà
Chẳng vịt đực pê đê
Lãng tử, phong trần
Đàn ông khỏi chê
Khôi ngô, tuấn tú
Đã yêu là lai láng.
Anh nè em.
Một thằng siêu lãng mạn
Siêu ái ân
Siêu chung thủy
Siêu tình
Tài hoa có
Mà bất cần cũng có
Yêu mê ly
Yêu lập dập không thèm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/12/2015

Hòa tan trong nhau

HÒA TAN TRONG NHAU
gởi LN
--------
Tôi muốn tình ta tỏa khói hương
Muốn làm Hoàng đế của yêu thương
Muốn em Hoàng hậu cung tình ái
Muốn bước bên nhau vạn nẻo đường.

Tôi muốn em là thơ của thơ
Của nước triều dâng ngập bến bờ
Tôi sẽ trong em con thuyền nhỏ
Trôi mãi không mòn mỏi ước mơ.
Tôi muốn tình yêu em với tôi
Đan thành cỏ rối những đêm hồng
Sống chết bên nhau hoài kiếp kiếp
Để khỏi đêm ngày thương nhớ mong.
Tôi muốn em ngời sang ánh trăng
Tôi làm chú Cuội với cô Hằng
Chỉ riêng hai đứa tình riêng cõi
Tôi muốn tình ta không ố hoen.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/12/2015

Trăm năm hai đứa

TRĂM NĂM HAI ĐỨA
tặng Lan Nguyễn
---------
Có nhớ gì không trăng nước ơi?
Tình ta đi khắp bốn phương trời.
Những lần mình hẹn là trăng mật
Hạnh phúc trăm năm chẳng rã rời.

Em là Lan Nguyễn cánh hoa xanh
Hòa hiệp thiên duyên ngọn gió lành
Hai đứa hợp hôn tình vô tận
Thầm lặng bên đời em với anh.
Nguyện ước chung đôi đến bạc đầu
Mỗi ngày thêm nghĩa nặng, tình sâu
Em hiền Đà Lạt tươi hoa mộng
Quảng Ngãi anh thương nối nhịp cầu.
Đông về giá buốt lạnh đêm xiêu
Buồn lên gõ phím gởi yêu kiều;
Nhớ nhung viết mãi lòng không cạn
Anh nhớ em nhiều Lan Nguyễn yêu.!
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/12/2012

Tôi hiến xác

TÔI HIẾN XÁC
Nguyện vọng của tôi là khi tôi chết xác thân nầy sẽ được cống hiến cho khoa học. Nhưng khi còn thở thì linh hồn và thân thể tôi mãi mãi hiến tặng em yêu.
Tôi biết rõ một điều rằng: Em là tất cả của đời tôi. Thân xác chỉ tồn tại trong một chu kỳ của chính nó. Còn linh hồn thì bất diệt, hiển linh phi vật chất.
Tôi đang sống. Dù bất cứ ở nơi đâu thì trái tim anh cũng hướng về em. Trời đã cho tôi trái tim thi sĩ chất đầy thơ và tình yêu lãng mạn vô cùng thủy chung . Anh đem trái tim đó dâng trọn cho một người ; Người đó chính là Em.
Chính vì anh yêu em mà anh không còn có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào khác. Tôi chỉ có một tình yêu.
Và tình yêu đó bỏ tôi để theo em như bóng với hình. Nên tôi cô đơn chìm trong thương nhớ! Chỉ có gần bên em thì tôi mới hết thương nhớ cô đơn.
Chiếc áo ấm nầy em mới mua tặng anh sinh nhật. Anh sẽ mặc nó đến khi nào anh chết.
Tôi sống là như thế. Vì như thế nên khi nhắm mắt lìa trần linh hồn anh vẫn bên em thiên thu. Còn thân xác là cái thây ma vô tri, vô giác. Chôn cất chỉ là một công đoạn thủ tục tử sinh mà thôi; Và với tôi đó là sự phiền phức.
Tôi ghét những tiếng khóc khả ố với những giọt lệ đạo đức giả của những kẻ chịu tang mà sinh thời đã bỏ tôi cô đơn. Tôi không thèm nhang đèn, cúng lễ. Tôi sẽ không theo gia phong mà theo về bên em. Tôi theo về bên em vì em là tình yêu của tôi. Nơi em là chỗ linh hồn anh trú ngụ miên viễn, bình yên và không cô đơn. Anh sợ cô đơn lắm!

Do vậy. Sau khi tắt thở. Tôi muốn hiến tặng xác tôi cho khoa học. Một thân xác mà mới đây khám tổng hợp tại bệnh viện ký sinh trùng Qui Nhơn sức khỏe đạt gần như hoàn hảo. Tôi muốn góp chút xương máu đời tôi cho lợi ích cộng đồng thay vì đem chôn để dòi bọ rúc rỉa và tốn mấy mét vuông đất của tự nhiên. Cũng đồng thời tôi không muốn làm phiền những ai mà khi tôi sống đã bỏ tôi cô đơn
Ai biết xin hướng dẫn tôi làm thủ tục hiến xác. Tôi thật cảm ơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
HUYỀN MAI HUYỀN
6/12/2015

Mơ hồ

MƠ HỒ
gởi Lan
----------
Ta dệt một cuộc tình
Cuộc tình định mệnh
Tưởng hoang đường
Nhưng rất thật mê ly.

Ta viết "Kinh tình nhân"
Ngàn bài tặng Lan Nguyễn
Mòn ngón tay
Gõ phím những đêm trường.
Rồi mai nầy ta chết
Di chúc đã trao em
Liệu em có giữ không
Hay theo "TÌNH" ném mất?
Ta lý tưởng tình yêu
Từ chối hết.
Chỉ chọn mình Lan Nguyễn.
Gởi con tim
Một Yesenin lừng lẫy trữ tình
Hay Puskin
Cũng vì "em" tất cả
Vì tình yêu Thi sĩ trải phơi lòng.
Nếu mai nầy ta chết
Em có thờ ta không?
Hay di ảnh
Đem lót chân người mới?
Ta chung thủy vô tư
Viết tình mình
Thành một pho tình sử
Dở hay gì cũng còn lại mai sau.
Khó biết trước
Những điều ta nguyện ước
Người đàn bà
Cao nhã chắc là... mơ!
Nhớ Điền thị mê trai
Bổ quan chồng
Cho tình nhân uống não
Dâu bể cuộc đời
Liệu em có lấy não ta ?
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/12/2015

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Lỡ một lần say

LỠ MỘT LẦN SAY
gởi Lan Nguyễn
----------
Anh có tội với em rồi Lan Nguyễn!
Tội...hay ghen trong những lúc say mềm.
Ngôn vô thức anh nói gì không nhớ?
Tỉnh lại rồi. Em khóc mới ...đau tim!

Anh xin lỗi. Nàng thơ ơi - Lan Nguyễn
Hứa từ nay không nhậu để em buồn.
Say bí tỉ là tắt nguồn điện thoại
Để bạn bè kêu rủ lại đi hoang.
Anh tính cách của một thằng thi sĩ
Tình ứ đầy cứ muốn cận kề em
Máu lãng tử nhiều khi chơi bạt mạng.
Say lên rồi nhớ gọi xé đêm tan.
Nhớ bữa trước gối tay anh, em dặn:
Lỡ có say thì ngủ chớ theo "nàng".
Anh chung thủy chẳng bao giờ làm bậy?
Em ở xa thường nghi kỵ anh oan.
Chiều đang xuống hồn phiêu du Đà Lạt
Về bên em vuốt ngực dỗ hồng nhan.
Hôm say quá cà lăm làm em giận.
Cười lên yêu. Cho tình mãi huy hoàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/12/2015

Tình của chúng mình

TÌNH CỦA CHÚNG MÌNH
tặng LN
----------
Anh yêu em
Viết em vào "Tình sử"
Hạnh phúc mênh mông
Hạnh phúc tràn bờ
Mình đưa nhau đi từ rừng đến biển.
Cải hóa đời em tươi thắm "nàng thơ".

Không là vợ
Nhưng tình sâu nghĩa nặng.
Ta yêu nhau..
Thơ để lại cho đời
Ân ái quá bao lần không nhớ hết?
Thân xác nàng thấm tinh huyết của anh.
Tình yêu đó
Chắc là không có lại
Nếu sau nầy em làm vợ người ta.
Thân xác đó
Không còn tươi bạch nữa.
Để em dành cho những kẻ đến sau.
Anh cũng vậy.
Từ yêu em anh đã
Khóa tim mình không để lọt bóng ai
Thơ anh nguyện
Viết một mình Lan Nguyễn
Với trăng sao tình cứ mãi xanh hoài.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/12/2015

Đợi

ĐỢI
cho LN
-------
Chúa sắp về rồi em.
Mùa Noel năm nay buồn hơn năm ngoái.
Nơi ngày xưa anh và em thường đến
Trời đông buồn ghế đá một mình anh.

Anh còn lưu trong trí bóng hình em
Chắc Chúa biết khiến anh hoài nhung nhớ.
Anh chờ đợi mai nầy em trở lại
Mượn môi nàng làm lửa sưởi mùa đông.
Gần Noel sương trắng phủ đầy sông
Nhớ thùy dương em nằm nghe biển hát
Anh khe khẽ ôm em lăn trên cát
Hai vòng tay quên nắng đã sang chiều
Em đi rồi. Trời đất bỗng quạnh hiu
Trăng gió nhạt đợm sầu thương thổn thức.
Con chiên anh nửa hồn run rưng rức
Mai em về. Anh mở rộng vòng tay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/12/2015

Bồng bềnh thương nhớ

BỒNG BỀNH THƯƠNG NHỚ
gởi Lan Nguyễn
----------'
Anh lại nhớ em rồi!
Mây trôi, gió nổi
Ta bồng bềnh sóng ân ái đê mê
Mấy năm yêu kỷ niệm rủ nhau về
Mới hôm kia con du dương Đà Lạt.

Em bên anh dâng trào khao khát
Anh bên em cháy bỏng lửa hôn nồng
Đêm sương lạnh sao mồ hôi vẫn chảy?
Vòng tay anh
Rối với vòng tay em.
Ái tình say thành bão táp cuồng điên
Hai đứa bồng bềnh lên đồi xuống suối
Hạnh phúc rớt dưới chân trần ngọc thể
Bồng bềnh anh đổ xuống bềnh bồng em.
Anh lại nhớ em rồi Lan Nguyễn.
Phải chi yêu ta đừng có bồng bềnh
Để thương nhớ cứ ngủ vùi năm tháng
Thì có bao giờ anh gọi đến tên em?
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/12/2015

Lẻ loi

LẺ LOI
về Lan Nguyễn
------------
Lại một đêm không ngủ
Ta nhớ nàng thơ xa
Đà Lạt ân ái cũ
Chỉ mới ngày hôm qua.

Trời đông đêm lạnh lắm
Không có vòng tay anh
Em nhớ trùm chăn ấm
Ngăn gió lén qua mành.
Mấy năm yêu anh hiểu
Em hiền ngoan, ngọt ngào
Theo anh từng giấc ngủ
Vỗ về mộng hư hao.
Lại một đêm không ngủ.
Xa em, thèm ái ân
Anh thuộc từng vuông nhỏ
Thịt da em trắng ngần.
Khuya nay vừa mới gọi
Mà nghe thương nhớ rồi!
Ước gì gần nhau mãi
Đêm trường không lẻ loi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/12/2015

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Si tình

SI TÌNH
tặng Lan Nguyễn
-----------
Tất cả rồi thiên thu.
Rồi thiên thu cát bụi.
Anh lỡ ngày xưa làm em ứa tủi buồn.
Vũ trụ kia có khi còn chuyển động
Huống chi tình ai mà chẳng ghen tuông?

Anh ân hận để bây giờ sám hối;
Để bây giờ tha thiết vạn ngày xưa.
Ừ. Lan Nguyễn thủy chung nào thay đổi?
Ta ngu ghen càng lại thấy ta sai.
Chuyện giận hờn đã dĩ vãng phôi phai
Nhưng anh nhớ để biết mình có lỗi;
Nhưng anh nhớ để tự mình rửa tội
Thiên thu yêu không dám phụ tình nàng.
Tất cả rồi chỉ cũng em thôi .
Em của anh dịu hiền, ngoan ngoãn
Yêu em quá. Nhiều khi anh nghẹt thở
Gọi từng giờ để giải tỏa nhớ nhung.
Dù thiên thu em cũng vẫn là em
Hiện hữu nầy cũng em là tất cả.
Anh đã ngấm tình yêu em biển rộng
Để nhớ thương, đắm đuối đến vô cùng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/12/2012

Lọ Lem

LỌ LEM
Đêm ấy thằng Cu không ngủ. Nó hết đứng lại ngồi. Cuối cùng nó quyết định theo bóng trăng ra đường dưới sương đêm...
Trong lòng thằng Cu vui lắm. Nó thấp thỏm chờ mong. Nó không biết sợ ma dù chỉ có một mình với sao khuya. Đường đêm hoang vu. Sương giăng, cỏ ướt. Nó vừa đi vừa hát.
Nó được báo mộng Lọ Lem đêm nay về. Lọ Lem ở xa lắm. Là tiên nữ chốn Bồng lai. Thằng Cu và Lọ Lem lạ hoắc. Rồi ông Vi Cố xe duyên cách sao hổng biết nữa? Khiến cho nó và Lọ Lem nhớ nhau quay quắt lòng. Nhớ không chịu nổi. Thế là nó làm thơ cho Lọ Lem.
Thượng Đế biết hai đứa có thiên duyên và yêu nhau thắm thiết.
Đêm nay sai Thiên sứ đưa Lọ Lem hạ phàm để hai đứa thành hôn.
Kia rồi. Lọ Lem vừa bước xuống nguyệt xa. Thằng Cu chạy lại ôm chầm lấy và hôn say đắm. Nó dắt tay Lọ Lem vào sơn động có hàng chữ khắc trên vách đá "Thuận Khai". Thuận khai là mở ra sinh trưởng. Vậy là trời biểu rồi.
Đêm ấy là đêm động phòng hoa chúc. Thằng Cu và Lọ Lem cũng từ mùa thu xa ấy chính thức là của nhau. Mấy năm rồi mà hai đứa cứ như tân giai nhân và tân lang say đắm như vừa mới hôm qua.
Lọ Lem là cuộc tình định mệnh.
HUYỀN MAI HUYỀN
03/12/2015

Tình thánh

TÌNH THÁNH
tặng em Lan Nguyễn
-----------
Dù có triệu dòng sông pha vào
Biển cũng chẳng nhạt đâu em.
Mưa lụt liên miên cũng không làm biển sợ
Lòng anh, tim em - chúng mình là biển
Tình đôi ta rộng hơn biển đa tình.

Có lúc anh ngu bị cuốn vào vô minh
Ghen giận oan em
"Thề chia tay"... vĩnh viễn.
Nói vậy thôi chứ có bao giờ thực hiện?
Càng ghen hờn, càng tha thiết yêu thêm.
Bị ức oan em ...hứa "lạy hoàng thiêng
Từ nay đấy hổng thèm yêu anh nữa".
Nhưng hai đứa vắng gọi nhau vài bữa.
Em lại lò dò hỏi: "Anh có khỏe không"?
Ôi. Miệng đời chỉ như những dòng sông
Chảy vào biển tưởng hoang đường...biển đục.
Có hay đâu kiệt nguồn phơi nỗi nhục
Tình chúng mình vẫn tình biển mênh mông.
Anh đã ví em như nàng SeLma
Tình yêu anh sẽ làm em sống lại.
Cuộc tình đôi ta - đẹp hơn huyền thoại.
Uyên ương mình không gãy cánh đâu em.
Ta đi ra từ "ngàn lẻ một đêm"
Em Sheherazade ngoan hiền thông thái nhất.
Hoàng đế anh...Shahriyar chết ngất
Quá yêu nàng Lan Nguyễn xứ mù sương.
Ghen tơi bời, ghen vỡ núi vì...thương
Vắng xa nhau tâm hồn đau quằn quại
Giận thì giận nhưng muốn gần nhau mãi
Biển có bao giờ nhạt muối đâu em?
Cuối cùng rồi...mở cửa trái tim
Lại đón nhau về cung ân ái cũ
Gối tay ta, nàng ngoan hiền say ngủ.
Chợt nhìn em, anh giác ngộ ân tình.
Từ buổi ấy đời ta vui bình minh
Ẩn dật yêu với tình yêu lộng gió
Ẩn dật mê với đam mê lửa đỏ
Hạnh phúc ngập tràn hồng thủy yêu thương.
Anh chấp tay bái biệt hết mười phương
Với em thôi. Chẳng màng chi thế sự
Với tình biển bao la vô tư lự
Hai đứa yên bình thỏa mộng uyên ương.
Tình còn gì khi đứt sợi tơ vương ?
Anh sẽ ra đi nếu không còn yêu nữa?
Mình có nhau một tình yêu vĩnh cữu
Ẩn dật bên nàng ta viết "Kinh tình nhân".
Anh và em giờ thân bất ly thân
Hồn dính chặt mối tình sâu nghĩa nặng
Anh đổi kiếp làm con chiên ngoan đạo
Quấn quít bên nàng Lan Nguyễn thủy chung say.
Có tình yêu nào không vướng chút đắng cay?
Anh và em cũng đâu ngoài định luật?
Nhưng mình vượt qua để về bên hạnh phúc
Không bỏ giữa đường kẻ khóc, người vui.
Hờn giận quên, lầm lỗi cũng chôn vùi
Em tươi xinh một nàng thơ rất thực
Tinh túy em, anh hít đầy trong ngực
Hai trái tim cùng chung nhịp đập uyên nguyên
Quỳ dâng em một tình yêu vô biên
Ta sám hối có lần làm em khóc
Em cứu rỗi vớt hồn anh giác ngộ
Thoát ta bà về chung cõi "chân duyên".
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/12/2015

Cánh hồng Lan Nguyễn

CÁNH HỒNG LAN NGUYỄN
tặng em yêu.
-----------
Em mong manh
Mong manh
Hai cánh hồng tươi rói.
Anh dịu dàng
Từng ngón vạch tìm sâu

Em mịn màng
Hai cánh hồng đo đỏ
Môi anh hôn...
Và hôn
Hít vào ngực hương mầu.
Mấy năm yêu
Anh rõ lối đi về
Hoa hồng trắng
Mà cánh hồng thắm đỏ
Em trao anh
Cánh hồng yêu nho nhỏ
Anh hôn hoài
Mà nhụy có tàn đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/12/201