Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Hoa duyên

alt
 HOA DUYÊN
Định mệnh bảo yêu rồi
Thôi. Em đừng từ chối
Một đời thiếu tình yêu
Là một đời trôi nổi
Một đời thiếu tình yêu
Là một đời nhức nhối...

Linh hồn đi về đâu
Khi tim em lừa dối?
Thể xác không biết buồn
Chỉ linh hồn khổ thôi
Linh hồn đau buốt giá
Khi tình yêu xa xôi.

Em có nghe  môi mình
Cô đơn rên lạnh lẽo
Em có nghe giọt sương
Nắng đốt lên khô héo?
Khi chúng mình vắng nhau
Muốn gọi hoài… thương nhớ.

Em bên kia đầu máy
Vẫn tha thiết nồng nàn
Tình yêu là vội vàng
Sợ thời gian đi mất
Chung ly tình ngây ngất
Trong đêm hồng thênh thang.

Ngắm đóa hoa anh hái
Cánh thu hường bâng khuâng
Nhụy hường còn đọng lại
Từng giọt sương trong ngần
Ồ. Đêm trăng định mệnh
Đôi mình thuộc về nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/8/2013
alt

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Tháng bảy hai chín

alt
THÁNG BẢY HAI CHÍN
Về KT
-----
Trời đất lập thu hoàng hạc về
Vườn cau kết chín trái đam mê
Một chiều tình sử duyên dang díu
Mình ngả vào nhau hẹn ước thề.

Mùa thu gió
Gió về heo may
Trời hong nắng
Cho em tóc mềm.
Tình yêu đến
Đến từ cao xanh
Và em đó
Em là của anh.

Ngày hai chín đó nhớ không em?
Lội bến hoang vu hái đào tiên
Đêm say biệt điện nhàu chăn gối
Tháng bảy tơ trời kết lứa đôi.

Thời gian tình tứ tịnh yên
Dìu nhau riêng lối trần duyên cỏ hồng
Vườn cau lại trổ đầy bông
Thơm lừng mây gió, mặn nồng trầu cau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/7/2013
P1030131

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Quýt

alt
Hình Lê Trường Hưởng tặng
QUÝT
Tặng KT
 

Nhắm mắt lại đi em

Nhắm mắt lại cho vầng trăng rớt xuống

Trên môi em đang có lửa mặt trời

Nhắm mắt lại cho gió mây tĩnh lặng

Vũ trụ nầy chỉ thấy một ta thôi.



Nhắm mắt lại đi em

Vòng tay đụng vòng tay run lóng ngóng

Thần ái tình hạ cánh chở đam mê

Trái cấm ướt trên triền khe cỏ mượt

Tay tình nhân lùa tìm lối đi về.



Nhắm mắt lại đi em.

Cho mi cong che khuất hết ngàn sao

Xuân rùng mình từng tiếng rên khe khẽ

Ô. Hồng hoang thuở khai thiên lập địa
Adam , Eva chưa biết xiêm y.


Tình yêu

Nhắm mắt lại mới thấy hết ly kỳ

Hai đứa mình không rượu mà say quýt

Rất xa lạ bỗng liền da, liền thịt

Chất keo tình dính cứng đôi môi nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG

27/7/2013

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Bất chợt thơ

alt
BẤT CHỢT THƠ
Hoàng hôn tới
Câu thơ vừa bật nhớ
Đêm nay buồn
Em có biết anh say?
Chiều em nói
Em vừa may áo mới
Màu hồng tươi
Em mặc ngủ đêm gầy

Tình ơi. Tình thấm ngất ngây
Say em anh riết vòng tay...lạnh lùng
Người xa cách trở ngàn trùng
Mà hương yêu dấu thơm lừng gối chăn
Nhớ nàng
Với níu bóng trăng
Nhớ nàng
Quạnh quẽ băn khoăn...nhớ nàng.

Hoàng hôn khuất
Gõ phím buồn anh viết
Tin nhắn về
Từng lời ngọt em trao.
Sương rải nhẹ
Bên thềm bung cánh nở
Một đóa hường
Ru khe khẽ...chiêm bao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/7/2013

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Lả lướt

ĐÓA HỒNG ĐỘNG TRÊN BÀN PHÍM
LẢ LƯỚT
Thơ lả lướt đi về cùng mây gió
Mênh mông trời, bao la đất rong chơi;
Yêu đâu dễ như trần gian suy nghĩ
Cuộc tình ...khô sẽ chết héo đôi môi.

Ghét thương gì đường ta ta đi thôi
Thơ cứ viết vi vu hồn khoáng đãng
Biển tình yêu sóng dâng trào lãng mạn
Chắp cánh thuyền tình ái chở si mê.

Viết đi em đừng sợ đời khen, chê
Dòng tâm tư riêng hồn ai nấy tỏ,
Ai đem thơ để mong đời hiểu rõ?
Thơ không cầu danh lợi mới thơ...trong.

Thơ tiếng lòng tha thiết để yêu nhau
Trút linh hồn qua thơ cùng cảm nhận
ÔI! Tình yêu ơi. Tình yêu bất tận
Nếu thiếu nàng, anh đốt hết thơ thôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/7/2013
alt

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Về bên em

CHUNG ĐƯỜNG
Hình internet
 VỀ BÊN EM
Cánh giang hồ bão giông giờ đã mỏi
Gát phong sương anh về tựa lòng em.
Trăng quan ải, bụi biên thùy giủ bỏ
Thị phi đời gạt sạch xin bình yên.

Liệu ta sống và yêu bao lâu nữa?
Tháng ngày đi phơi dấu tuổi trên đầu
Bầu ngực căng hết mùa thương cạn sữa
Nụ hôn già tàn lạnh chết đôi môi.

Về bên em. Anh xếp cánh về thôi.
Bay chi nữa miền trời không giới hạn.
Ai tri âm, ai cho mình hạnh phúc
Chẳng còn ai ngoài em của tình nhau.

Ta về thôi về với vườn hồng say
Cùng cực đam mê tịnh yên lạc thú
Em từ đó cánh hường thơm kết nụ
Kéo xuân về hoa bướm ngất ngây mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/7/2013
ĐÓA  HỒNG THU

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Lại...một đêm

HÔN RỰC LỦA
Hình internet
LẠI...MỘT ĐÊM
Lại một đêm tình trăng gió say.
Em từ cung Quảng xuống đời ta
Vóc ngà, thân ngọc, môi hoàng hậu
Suối thẳm Đào Nguyên mạch nước đầy.

Lại một đêm vàng loan phụng mê
Tay trong tay riết xác thân ...tê
Đào tiên anh mút mềm môi nóng
Ta nhập vào nhau phỉ nguyện thề.

Lại một đêm tình chung chiếc nôi
Nhân gian, nhật nguyệt bỏ quên rồi.
Rượu ái ân ủ ngàn năm trước
Chỉ có đôi mình chuốc uống thôi.

Còn gì đâu em? Chẳng còn gì.
Đôi mình nốc cạn chén mê ly;
Trời nghiêng, đất ngửa ta say khướt
Tan hết vào nhau thỏa mộng si.

Hạnh phúc...ta bơi trong hạnh phúc.
Hai cánh uyên ương bốc cháy lên.
Anh đốt tan em, em mê hoặc
Từng tế bào ta ngây ngất rên.

Lại một đêm nàng của ta ơi.
Từng cánh hường em rụng tả tơi
Từng giọt sương anh phun ướt nhụy
Kết trái tình yêu chín tuyệt vời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/7/2013
alt

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Chếnh choáng

đêm huyền mộng đẹp
CHẾNH CHOÁNG
Cái đẹp mẹ cha cho
Xin đừng hờ hững
Em là một đóa hường
Đủ sắc hương
Cái duyên trời ban
Bỏ xa ngàn son phấn
Trước tuổi đời
Nguyên vẹn nét đài trang.

Anh có tội gì đâu
Khi ca tụng hồng nhan?
Yêu cái đẹp
là bẩm sinh nhân loại.
Và yêu em
Cũng tại vì em đẹp
Con bướm nào
Không đắm đuối hoa thơm?

Em huy hoàng
Hoa nở dưới tinh sương
Em thơm hương
Hương thầm mùi con gái
Em hoang dại
Trái tim nồng men rượu
Anh gặp em rồi
Chếnh choáng…say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/7/2013
ĐANG YÊU ĐẸP

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Qua đường

alt
QUA ĐƯỜNG
Ai ngồi trên thảm cỏ
Có phải chốn đào nguyên.
Hương gì lan trong gió
Hay hương nàng thần tiên.?

Ta lỡ làm thi sĩ
Nửa tỉnh và nửa điên
Ôm người tình trong mộng
Hôn em sầu triền miên.

Nuốt hai vầng nhật nguyệt
Quên bụng mình chưa no
Lửa tam muội đốt cháy
Chút tình tan ra tro.

Nàng ngồi trên thảm cỏ
Ta cỏ hoang lặng bò
Luồn qua xiêm y mỏng
Chạm da nàng cháy khô.

Mai ta về cát bụi
Em đừng đi trên mồ
Oan hồn sẽ thức dậy
Níu chân vào huyệt sâu.

Mùa xuân bỏ đi đâu?
Giam tình vào đông lạnh
Em làm người gác ngục
Lưu đày ta cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/7/2013
alt

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Giao hoan

alt
Hình internet
GIAO HOAN
Hãy yêu hết mình em nhé.
Còn chút gì ta vắt kiệt cho nhau
Môi áp môi như lửa cháy thêm dầu
Vòng tay riết ôm đời nhau thật chặt.

Hãy yêu hết mình em nhé
Vì thời gian không đứng lại đợi đâu.
Nước về nguồn rồi mưa xuống ngày sau
Ta cát bụi sẽ vùi theo cát bụi.

Anh và em lửa tình đang hừng hực
Từng tế bào tê dại đêm giao hoan
Ta bồng bềnh giữa thác lũ hồng hoang
Bỏ xiêm áo, bỏ ưu phiền tục lụy

Hãy yêu hết mình em nhé.
Để ngày mai trong kiếp chết điêu tàn
Hóa oan hồn không kêu khóc, thở than
Tiếc kiếp trước tình yêu không trọn vẹn.

Đêm thiên thai đôi tình nhân đến hẹn
Say men tình lăn trên cỏ ngất ngư
Mê man ôm lõa thể ngủ vô tư
Môi hai đứa ướt sữa tình ngọt lịm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/7/2013

alt

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Hỡi tình yêu

alt
HỠI TÌNH YÊU
Cánh nhạn trời xa có nhớ ta?
Chiều nghiêng nâng chén rượu quan hà.
Giang hồ quán vắng thân phiêu bạt
Mỏi mắt nhân tình trông dáng hoa.

Em áo hồng xinh bước thướt tha
Nhìn nhau đâu biết để yêu mà?
Có sao từ ấy bao thương nhớ
Vấn vít theo hồn như bóng ma!

Ai giải dùm ta nghĩa của tình
Bạc đầu nhân thế chén ba sinh
Thành sầu cửa đóng em ngăn cách
Vó ngựa bơ vơ quẩn một mình.

Tình yêu. Tình yêu. Hỡi tình yêu!
Trái tim muốn nói biết bao điều
Thần tiên còn đọa ai đâu thoát?
Bởi thất tình nhau nhân thế điên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/7/2013
alt

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Huyền diệu em

alt
Hình trên mạng
HUYỀN DIỆU EM
Nếu mỗi ngày không được nghe em nói
Lòng anh buồn không ngủ cũng không ăn
Giọng em đó những giai âm kỳ diệu
Sóng môi em rơi rụng ánh sao băng.

Làm sao uống đôi môi nồng men rượu?
Làm sao ôm cho nàng thuộc về ta?
Làm sao nói hết những lời yêu cháy bỏng?
Tên em là chúa tể của ngàn hoa.

Em hút hết hồn anh về phương ấy
Đêm buồn hiu thao thức trắng vần thơ
Nhớ em quá mua hoa... em về ngắm
Chiếc bình con ve vuốt mỏi bàn tay.

Và cứ thế tình yêu ngày mỗi lớn.
Anh yêu em quên hết thế gian rồi.
Một hình bóng, một tình yêu chiếm trọn
Linh hồn anh em thống trị trên ngôi.

Tình yêu đến đồi hoang xanh cỏ biếc
Em phép mầu chuyển hạ hóa thành xuân.
Anh sa mạc em là dòng suối ngọt
Gọi tên nàng nghe sỏi đá bâng khuâng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/7/2013
alt

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Hoa...nàng

alt
Hình internet
HOA...NÀNG
Một sáng mai hồng
Nghe tình yêu gọi
Em từ huyền thoại
Đi về bên anh.

Một đêm trăng xanh
Có đóa hoa hường
Bung từng cánh mỏng
Hứng giọt tình sương.

Em từ núi ngàn
Hóa thành sông suối
Anh từ rún biển
Dang tay chờ em.

Chính vì tình yêu
Loài người biết khóc,
Loài người bạc tóc
Vẫn thèm ái ân.

Anh theo bâng khuâng
Tìm về duyên nợ
Em giăng thương nhớ
Trói buộc tim anh.

Một giấc mơ lành
Nửa hư, nửa thực
Hái đóa hường thơm
Ta áp lên môi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/7/2013
alt

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Đây tình yêu

alt
Hình internet
ĐÂY TÌNH YÊU
gởi TH
------
Ai cũng nói và ca tụng tình yêu
Nhưng tình yêu là gì?
Anh chưa hiểu.
Tìm mỏi đời mà sao anh vẫn thiếu
TÌNH YÊU ĐÂU?
Sông núi mòn qua những cuộc bể dâu
Kẻ thất tình
Người thì điên tuyệt vọng
Hạnh phúc , hôn nhơn lập lòe bong bóng
Mơ hồ, ảo vọng cứ lênh đênh.
Thời gian không chờ kiếp người mong manh
Sống và sống...ngóng trông tình yêu đến
Có ai dám nói
Tình yêu tôi chưa có?
Vòng hôn nhơn đã siết chết linh hồn.
Lần đầu tiên
Em hiện diện bên tôi
Anh phát hiện
Ngã đời anh vào đó.
Nhật nguyệt, âm dương dựa vào nhau sáng tỏ
Có em rồi
Anh thấy rõ tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2013
alt

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Nhớ không em?


Hình internet
  NHỚ KHÔNG EM
Em có nhớ gì không?
Ba lần anh nói:
"Đầu hàng em...thua nhan sắc diễm kiều.
Đầu hàng em...dịu hiền như Đức Mẹ.
Đầu hàng em...chiếm hữu hết hồn anh."

Đêm sài Gòn
Ngày hội ngộ qua nhanh.
Ngửa bàn tay anh tìm bàn tay nắm...
Đêm thao thức cố hình dung hình bóng
Em phương trời xa lắc biệt tăm hơi.

Mấy tấm hình trong điện thoại anh lưu
Chút kỷ niệm vô giá còn sót lại
Tờ giấy nhỏ
Em ghi email, điện thoại
và tên em bằng nét chữ thiên thần.

Em có nhớ gì không?
Đêm Sài Gòn anh say vì em đó;
Rượu không say mà ngất ngư duyên dáng
Em nói, cười  ngọt lịm suối thiên thai.
Linh hồn anh in hình bóng liêu trai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/7/2013
alt

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Thu hường

alt
Hình internet
THU HƯỜNG
Anh vào mùa thu trong mắt em
Mùa thu hường thắm má môi mềm
Mùa thu tim tím màu nhung nhớ
Thu của đời anh mỏi mắt tìm.

Em thấy không em trăng huyền thoại
Có chàng thi sĩ bước lang thang?
Có em cánh nhạn hoàng hôn đợi
Có đóa tình thơm lộng núi ngàn.

Giữa thảo nguyên xanh dòng suối hẹn
Chảy về vô tận biển tình yêu
Tắm hồn hai đứa đêm hoan lạc
Em thoát xiêm y lộ diễm kiều.

Anh mãi nhìn em…lửa cháy hồn
Nghe lòng dậy sóng đói môi hôn
Dang tay ôm riết mùa thu mộng
Anh đắm say rồi em biết không?
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2013

alt

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Giựt

alt

GIỰT
Đứa giựt tình
Đứa giựt…chim;
Đứa giành nhau…bướm
Đứa xôi chè
Một bầy ô hợp
Tranh danh lợi
Đứa hám danh hư
Ngủ lộn chuồng.
Đứa, đứa khoe tài
Con cóc gặm
A lê. Mầy hót tao vỗ tay.
Mai kia tao hót
Mầy tung hứng
Bịp đời
Bổng lộc cứ khỏe re.
Tao giành
Mầy giựt
Thây thiên hạ
Ta có quyền…bơm
Bong bóng bay.
Những thằng…”ngoại đạo”
Ta cho…rớt
Cứ thế tao mầy tha hồ…quay.
Tao lỡ thua đời vầng trán lép
Mầy hơn thiên hạ …cái dù xoay.
Dựa nhau
Nhau nhé ta cùng…phất
Trán lép
Nề chi bản mặt dày.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/7/2013