Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Viết sau ngày tận thế.


alt
VIẾT SAU "NGÀY TẬN THẾ"
-----------
Anh viết tặng em ngàn bài thơ làm sính lễ
Ngàn bài thơ kết kiệu cưới rước dâu;
Ngàn bài thơ giăng kín chốn Vườn cau
Đêm hoa chúc tắm thơ thân ngà ngọc.

Anh viết tặng em ngàn bài thơ kết tóc
Tự xe duyên cho má áp, vai kề;
Ngàn bài thơ ghi chứng tích phu thê
Kéo trăng mộng rời xa mùa nguyệt tận.

Em hãy giữ từng bài thơ anh tặng,
Mỗi bài thơ là nhịp đập tim anh,
Mỗi câu thơ từng lời ý chân thành,
Là kết tụ từ linh hồn tha thiết.

Anh viết tặng em mối tình say trái cấm.
Em say anh từ tiền kiếp chờ nhau,
Anh say em vượt hết những thương đau
Để hiện thực một tình yêu huyền thoại.

"Ngày tận thế" đã qua rồi em nhé.
Hãy say đi. Say trái cấm Địa đàng
Tình đôi ta say vũ trụ thênh thang
Đắm đuối nhập hai người thành nhất thể.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Kom Tum 22/ 12/ 2012

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Vườn cau thề


VƯỜN CAU THỀ
  Gởi KT

Một mình ta với ...một mình,
Một mình ta với cuộc tình em xa
Phiêu du làm kẻ không nhà
Trên vai gánh nặng mặn mà Vườn cau.

Tính từ buổi ấy yêu nhau
Anh đem thương nhớ chất đầy trong thơ.
Biết đâu, đâu biết tình cờ
Đến quê em...để dật dờ vì em!

Say tình, say bóng thuyền quyên,
Say lời thỏ thẻ, say duyên muộn màng,
Rồi từ buổi ấy tình nàng
Theo ta tận đỉnh ngút ngàn đam mê.

Vườn cau hai đứa nguyện thề
Lênh đênh gió bụi vọng về Vườn cau;
Chỉ riêng mình...biết mình nhau.
Thế nhân...mặc thế - Mình say mặc mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14 / 12/ 2012

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Anh chỉ còn em


alt
ANH CHỈ CÒN CÓ EM
                        Tặng KT
Sống nhiều khi...chưa đủ
Nếu thiếu đi một người,
Yêu nhiều khi...ngất ngư
Vẫn thấy tình còn thiếu.

Ai có vào huyệt lạnh
Hỏi hồn ma tương tư?
Em có về bến cũ
Nơi ngày ta giã từ?

Một ngày mình xa cách
Dài bằng mấy trăm năm
Anh nối vần thơ rối
Gởi tình lên trăng rằm.

Kim Thanh ơi. Kim Thanh.
Em là tình vĩnh cữu
Vườn cau hay chén rượu
Cho đôi mình say nhau?

Bao nhiêu lần ân ái
Giờ mầm lên xanh cây
Bao lần tay trong tay
Càng thấy còn ...thiếu mãi.

Con sóng nào mang thai
Chỉ anh và em biết
Hai phương trời cách biệt
Mới hay ta càng yêu.

Từng mùa qua hoang phế
Ta nghe ta nhớ nhiều.
Nếu đời nầy em vắng
Anh chỉ còn cô liêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11 / 12/ 2012 
----------

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Nỗi buồn yêu

Hình trên mạng
NỖI BUỒN YÊU
                   Gởi KT
                        
Nỗi buồn của đá
Tỏa  trong sương chiều.
Nỗi buồn tình yêu
Chết dưới chân em.

Nỗi buồn của gió
Bay qua đỉnh đèo
Nỗi buồn riêng ta
Trọn kiếp mang theo.

Tam giác tương tư
Cỏ xanh gối đầu
Em giờ xa xôi
Đâu ái ân say?!

Nỗi buồn của nắng
Đêm ru nguội dần
Nỗi buồn thương nhớ
Như chuông vàng ngân.

Kia giọt tình em
Đọng mi khe hồng
Giọt tình anh rơi
Hố thẳm tối tăm.

Mê tìm ngọc em
Lặn ngụp anh mò
Run tê môi lạnh
Rần từng ngón tay.

Nỗi buồn tay không
Đói thân ngọc ngà
Nỗi buồn môi xa
Khát quá môi em.

Nỗi buồn của lá
Rơi khi thu về.
Nỗi buồn thiếu em
Ngày tháng lê thê.

Gục triền ngực hoang
Nghe da thịt mềm
Nằm trên mỹ thể
Anh tan vào em.

Nỗi buồn ngàn năm
Mong cho tình gần
Nỗi buồn long lanh
Khi mình bên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/12/2012

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Tùy em muốn

(Hình trên mạng)


TÙY EM MUỐN
                           Gởi Vườn cau

Ta cứ hẹn thử ai kia có đợi?
Ta cứ yêu mặc người ấy quên ta.
Ta cứ nhớ dẫu cho em bội bạc
Ta cứ tình cho tim mãi thiết tha.

Ta cứ sống một cuộc đời ta có
Ta cứ đi bằng những bước chân mình
Ta cứ mơ cho dù là tuyệt vọng
Gió chiều nào...mặc kệ gió không theo.

Ta cứ mót thu tàn từng chiếc lá
Ta cứ tìm vắt mỗi chút hương hoa
Những kỷ niệm, những lời thề em bỏ
Ta âm thầm cất lại với thi ca

Ta cứ đợi ánh mặt trời chân lý
Sẽ bừng lên xóa sạch thói đời đen;
Ta cứ viết những gì ta yêu quí
Nàng thơ trinh không chấp nhận ươn hèn.

Em  - Nếu ngược ý trời và ý Chúa
Sẽ một ngày sa địa ngục trầm luân
Anh - Không tráo trở những lời anh hứa
Dẫu chông gai trầy sướt lún gian truân.

Đối với tình, anh đâu quen phản bội ?
Đã yêu em là yêu chỉ một người.
Vườn cau hẹn anh và em chung thủy
Muốn theo người em cứ việc đi đi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/ 12/ 2012

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Đợi mai anh về.


ĐỢI MAI ANH VỀ.
Tặng KT.
Đợi mai anh về
Hôn lên môi em
Nụ hôn ngày nào.
Đợi mai anh về
Vòng tay trong tay
Thêm nồng đắm say.

Đợi mai anh về
Vườn cau lê thê
Nỗi niềm đôi ta
Trên cành phong ba
Đóa hoa tình mình
Vẫn ngát hương bay.

Một ngày xa nhau
Ba năm hẹn hò
Từng giọt tình yêu
Em cho  vẫn còn 
Dính đầy môi anh.
Dính hoài tháng năm.

Đợi mai anh về
Trọn đời bên nhau
Con hoàng hạc buồn
Sẽ về bên em
Vườn cau tơ duyên
Say mềm ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05 / 12 / 2012

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Bán



Hình trên mạng

BÁN…

Nếu đã bán nghĩa là không còn nữa
Cứ bán đi rồi mất trắng mới đau.
Câu thơ rách bán hoài ai chẳng ngó
Đành trắng tay nhai hết mối tình rau !

Ta muốn dâng nàng linh hồn ta đó,
Cho tình yêu và cho hết trái tim...
Cho, cho mãi mà em nào chịu nhận
Em rao bán mình, bán nốt chút lương tâm

Nhờ bán thế em sống đời phè phỡn
Nay phòng trà, mai khách sạn vi vu
Chốn ăn chơi em làm kiếp ruồi bu
Nghe bia bọt, tiền, quyền mò tới mút.

Cứ bán nhé. Bán xài cho thỏa thích
Hả hê chơi, khoái lạc hả hê say
Cứ bán đi...bán cho tàn mạt kiếp
Cho như anh rồi cũng chỉ trắng tay.

Em thích bán, ta thì cho - Nghịch lý
Em người mua mất tiền chúng lại ham
Ta em chê...lấy chi thứ tình nhàm???
Vứt sọt rác tất cả gì anh  tặng.

Anh yêu em, tủi hờn lau nước mắt
Chợt ngẫm buồn. Ước chi có cái "hem"
Anh cũng bán cho trần truồng nhục thể
Cho điêu tàn hồn, xác cũng như em. 

MAI CHIÊU SƯƠNG
04 / 12 / 2012

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Ngáo



NGÁO

Chúa chết mấy ngàn năm
Ai cứu?
Ta chết bây giờ ai cứu ta?
Thượng đế làm gì qua nổi đại gia?
Có tiền …mua em tha hồ mặc cả.

Luật đồng tiền
Không ghi trên thánh giá,
Mà ghi vào bản ngã nhân sinh
Luật đồng tiền là “vô tự kinh”
Không tu niệm nhưng trần gian làu thuộc.

Vẻ đẹp kim tiền
Cần gì trau chuốt?
Em thật thà, em đỉ điếm đều…mê
Tình chết non chưa kịp bú lời thề
Em bỏ áo theo bàn tay tiền vẫy.

Chúa nhìn thấy cũng đành đau lòng vậy!
Không có tiền làm sao giữ được em?!
Có tiền mua nàng phục vụ ngày đêm
Dắt về…
Nhốt đầy chuồng như bầy thỏ.

Em …ăn tiền
Còn thỏ thì ăn cỏ.
Em đồ chơi. Thỏ vẫn sống vô tư
Cũng vì tiền em bán đứng linh hồn
Chúa, Phật, Thánh, Thần ngó em …tá hỏa!!!

Tiếng động kim tiền hơn vạn vạn tình ca nghiệt ngã
Chẳng nghệ sĩ thiên tài nào viết được huống chi tôi
Tiền là thiên sứ
Khiến em quỳ bên gối
Ru dục vọng cho người không cần thiết tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG.
03/ 12/ 2012

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Cháy


alt
CHÁY
Tặng KT
-------
Với tình yêu anh suốt đời ngọn lửa
Cháy cho mình và thiêu đốt tan em
Dù gió bão dập vùi tình vẫn cháy
Yêu em rồi anh bất chấp gian nan.

Vườn cau em. Anh làm con hoàng hạc
Mỏi giang hồ xếp cánh mộng yên thân
"Nầy bốn mốt" khung trời yêu ta đó
Đếm mổi lần nghe dậy sóng bâng khuâng.

Ta hoàng hạc sầu tình đau một thuở
Dẫu đau thêm nào há sợ gì đâu?
Có em yêu ru anh mềm thương nhớ
Không chung đường mà cứ mãi bên nhau.

Làm sao quên kỳ duyên hoa hồng nở?
Đêm thần tiên ngư ngất mật si mê
Rồi từ đó đắm say vô cùng tận...
Can chi người lại nỡ nặng khen chê???

Em ngọn đuốc, anh bùng lên ngọn lửa
Đốt hình hài và đốt cả đời nhau
Không ai biết vũ trụ còn hai đứa
Riết rã rời quên hết những thương đau. 

Em từ độ ngự ngôi tình diễm lệ
Anh dâng lên sính lễ vạn môi hôn 
Vạn ý thơ, vạn vạn lời tình tự
Ta hòa tan thể xác lẫn linh hồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/ 12/ 2012