Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Còn lại tay không

CÒN LẠI TAY KHÔNG
tặng P
-------
Anh viết những lời yêu
Cho em đôi khi thật buồn.
Buồn như trăng tàn
Bởi cuộc tình anh có vui đâu?
Nụ hôn yêu rồi tan biệt tích
Vòng tay ôm bay theo làn gió
Mất tăm vào huyền thoại, hư vô

Em về với người ta
Bỏ anh lênh đênh tình sầu
Thuyền yêu nồng nàn
Nay đã chìm trong đáy biển sâu.
Đau thương vùi lấp
Ước mơ tàn phế
Em xa ta
Ta rớt vực sầu.
Tuyệt vọng em ơi.
Bóng hồng xưa đi mãi không về
Đêm trắng đèn chong
Anh ngồi nghe cay đắng lê thê.
Bụi phủ lầu mơ
Cánh đồng khô mất trắng tình nồng
Em trong tay người
Giờ anh còn lại vòng tay không.
Tiễn em đi rồi
Anh quay gót lòng đau bồi hồi.
Biền biệt thiên thu
Biết đâu tìm người yêu dấu xưa?!
Lệ nhòa mây trôi
Ta nghe đời vỡ
Tối tăm trần thế
Hết rồi
Hết rồi!!!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/4/2016

Tan hết vào nhau

TAN HẾT VÀO NHAU
tặng P
-------
Em ơi. Tình đã tan vào máu
Em đã tan vào thương nhớ anh
Tan vào nhật nguyệt đêm ngày chiếu
Tan với chúng mình, với mộng xanh.

Có nghĩa giờ đây hai...thành một
Thơ anh bàng bạc bóng em hiền
Có nghĩa là yêu...yêu bạt mạng
Lỡ mà em mất chắc anh điên.
Tên em giờ cũng tan vào hết
Hòa với tên anh thật nhiệm huyền
Làm sao quên được Thuyphuong Nguyen?
Ấm ảnh đời anh giấc mộng tiên.
Từ đây hai đứa tan trong nhau
Chỉ muốn dính thôi chẳng muốn rời.
Tình yêu say khướt men tình ủ
Anh uống môi em ngất cả đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/4/2016

Tiễn biệt

TIỄN BIỆT
tặng P
-------
Ta biết người sẽ đi
Bỏ lại ta
Bơ vơ trên đỉnh tình sầu.
Mưa rơi chiều buồn
Đưa em về qua nẻo sân ga.
Cầm tay nhau lần cuối
Nghẹn lòng không nói nên câu.

Thôi. Thế là biệt ly
Em xa ta
Xa mãi trọn đời
Đau thương tràn đầy
Đớn đau nào hơn mất em yêu?
Người quay lưng về nơi phố cũ
Bỏ ta một mình
Cay đắng bơ vơ.
Thôi thế là từ đây
Ôm cô đơn chua xót phận mình
Em đi thật rồi
Về bên người vui bước xa hoa.
Ta tiễn biệt tình ta
Mưa đau thương ướt cóng hồn buồn
Em vui duyên nồng
Anh đau trọn đời
Em đi rồi
Ta với hư không.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

Tê tái

TÊ TÁI
tặng P
--------
Anh viết bài thơ thay lời tiễn biệt
Cầm tay nhau một lần cuối nầy thôi.
Tàu đã chuyển
Sân ga mờ lệ ứa.
Vĩnh biệt em.
Còi giục giã lên đường.

Anh ở lại
Linh hồn giờ đã mất
Xác thân nầy vùi dập nhớ thương em.
Ai không tin
Thử yêu đi rồi biết.
Khi mất người yêu quý nhất trần gian.
Nói gì nữa
Đoàn tàu đi biệt dạng
Mang theo em ngàn kiếp chẳng quay về.
Chia ly hỡi.
Định mệnh buồn nghiệt ngã
Em tôi yêu
Sao thuộc của người ta???!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

Mai em về với phố

MAI EM VỀ VỚI PHỐ
tặng P
--------
Rồi ngày mai em sẽ về với phố
và đời anh thêm một cuộc chia ly
Cuộc chia ly đưa tình vào... vĩnh biệt.
Nuốt lệ trào
Chua xót tiễn em đi.

Vĩnh biệt nhé.
Làm sao anh giữ được?
Bóng hồng yêu mai sẽ thuộc về người
Ta lủi thủi kiếp hành nhân cô độc,
Em êm đềm bên hạnh phúc vô tư.
Rồi ngày mai
Không còn em tôi nữa.
Cơn sóng thần cuốn mất trái tim si
Em vĩnh viễn chìm sâu trong biển lạnh.
Chôn muôn đời tao ngộ, tương tri.
Đi đi em.
Từ đây đành xa lạ
Không bao giờ ta thấy lại được nhau.
Anh lặng lẽ mang nỗi sầu thúi não.
Tình yêu ơi! Ta có tội gì đâu?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

Tặng và không tặng

TẶNG VÀ KHÔNG TẶNG
tặng P
--------
Tôi đề tặng vì tôi viết về em
Cũng có nghĩa tình yêu tôi ở đó.
Tôi đề tặng vì lòng tôi tôn trọng
Em cho mình chất liệu để thành thơ.

Có chi đâu mà lắm kẻ nghi ngờ?
Tình yêu tôi
Tôi có quyền ca tụng.
Tình yêu tôi dại gì đem tung hứng?
Nhưng thơ thì ai muốn cứ giao lưu.
Tôi viết về em và đề tặng em tôi
Chuyện tự nhiên có làm gì nên tội?
Tội lỗi chăng là những tên lừa dối
Viết tình nầy
Đem tặng khắp tình kia.
Bận tâm chi em ganh ghét chầu rìa?
Nếu bạn tốt
Thì thân tình qua lại
Gặp đố kỵ khép tâm tư thật chặt
Gió độc vào thêm mệt mỏi cho ta.
Tình yêu mình tươi thắm hương hoa
Anh và em có phiền gì thiên hạ?
Anh đề tặng vì anh yêu em quá.
Tặng là tấm lòng đâu mắc mớ chi thơ?
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Bay trong trời mộng

BAY TRONG TRỜI MỘNG
tặng P
-------
Đời vui như nắng mới
Ta bên em cuộc tình
Tiếng cười em là nhạc
Môi hồng thơm hương trinh.

Đồng xanh mùa lúa chín
Quê hương tươi thanh bình
Có người em gái nhỏ
Trong vườn yêu đợi mình.
Em là con én lạ
Về cho anh mùa xuân.
Em một cành mai ngọc
Đọng sương mai lung linh.
Ai yêu mà chẳng nhớ?
Vì yêu ta nhớ nàng.
Em đi vào huyền thoại
Em đi ra mộng vàng.
Em với anh là một
Đôi chim trên thiên đàng
Bay cùng đôi cánh mộng
Bay trong tim chúng mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

Tích hợp

TÍCH HỢP
tặng P
-------
Em giữ của anh một nửa linh hồn
Còn một nửa kết thành thơ rơi xuống
Anh khắc khoải nhớ thương mùa thu muộn
Áo em vàng chiếc lá sót lung linh.

Phương trời kia em đang ngủ một mình
Ta trăn trở nửa linh hồn thao thức
Nhìn nhân thế đã xa rời cái thực
Không biết mai nầy trôi dạt về đâu?
Tại sao cuộc đời cấm chặn kẻ trung ngay?
A dua nịnh xô sập nền văn hiến!
Hiền giả...mạt, tiểu nhơn tranh "vinh hiển"
Lạc Hồng ơi. Thương nhớ Lạc Hồng thiêng.
Nửa linh hồn ta xé gởi cho em
Để giảm bớt nỗi buồn thương thầm lặng
Anh viết về em - người em dung hạnh
Vỗ về ta xoa dịu vết thương lòng.
Đời có em rồi anh thấy vui hơn
Không ai biết em hồng nhan tri kỷ.
Chỉ anh biết và chỉ mình em biết
Hiện trong anh đang giữ nửa hồn em.
Và chúng mình cứ thế an nhiên
Tha thiết sống sẻ chia niềm ấm lạnh.
Ta có nhau cuộc đời không hiu quạnh.
Hai linh hồn thành nhật nguyệt tương tri.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2016

THƠ TPN TẶNG

EM MUỐM...
Em không viết
Sợ anh buồn anh khóc
Viết anh thương
Sưởi ấm mộng những chiều
Chăn tình ấm đắp hồn anh xoải mộng.
Vi vu mây
Em thả xuống tình hồng.

Giận em lắm
Trách mình ngây ngô dại
Vụng chữ câu
Kém ý sợ anh buồn.
Hồn thơ ngây
Văn chương không bóng bẩy,
Thiếu ngọt ngào, hoa mỹ phật lòng anh.
Đau đớn khúc mộng thường.
Em không muốn
Em cành hoa hay gió
Cách xa anh
Ngày hoa tàn..gió cũng bỏ anh đi
Em không muốn
Em mưa hiền, nắng ấm
Mưa anh buồn.Nắng rát tán si anh.
Em chỉ muốn
Em là em giông bão...
Biển lòng anh
Dào dạt sóng...dâng trào
Em chỉ muôn
Em cơn sóng khát khao
Xô bờ anh
Từng lượn nhớ dạt dào
13/4/16
THÚY PHƯƠNG

Gió và chuông gió

GIÓ VÀ CHUÔNG GIÓ
tặng P
------
Chuông tình yêu rung liên hồi không dứt
Em ru anh ngàn cánh mộng đêm trường
Thơ muốn nghỉ. Nhưng nhớ nàng lại gõ
Phím vô thường có năng lượng em thương.

Bay lên nhé. Bay lên trời say đắm.
Yêu nhau đi cho vũ trụ ngàn hoa
Em cho anh đóa tình hương sắc thắm
Thoát thiên đường, địa ngục...một đôi ta.
Em là gió còn anh là chuông gió
Không có em chuông sẽ mãi im lìm
Không có chuông gió về nghe vắng vẻ
Hai chúng mình chuông và gió ngân nga.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/4/2016

Nhắm mắt

NHẮM MẮT
tặng P
------
"Nhắm mắt"
Anh bày em gõ phím.
Em ngoan hiền nhắm mắt lại theo anh.
Nhắm mắt
Anh điểm tay vào trán
Truyền cho em năng lượng
Của vu vơ.

Nhắm mắt khi làm thơ em nhé
Em dại khờ
Ôi thương quá là thương.
Nhắm mắt
Thiên thần đang nhắm mắt...
Muốn hôn em
Nhưng sợ động cành vàng.
Nhắm mắt
Anh... dạy em rồi đó.
Nếu thuộc bài thì gõ phím làm thơ.
Làm thơ yêu
Chứ đừng hờn rồi khóc
Nhắm mắt
Cười
Em tôi thật đáng yêu.
Nhắm mắt
Hai đứa cùng nhắm mắt
Nghe bao la
Nghe tha thiết bồng bềnh
Em thánh thiện
Khuôn mặt hiền
Nhắm mắt
Bỗng bất ngờ
Anh ngã xuống mi em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/4/2016

Em là tâm ta đó

EM LÀ TÂM TA ĐÓ
tặng P
-----
Có thể anh không đề tặng
Nhưng linh hồn vẫn hướng mãi về em.
Như hoa hướng dương
Vẫn hướng về mặt trời
Dẫu đông lạnh
Dẫu đời anh không nắng.

Có thể
Trái tim anh sẽ vỡ
Máu điêu tàn nhuộm đỏ hết trâng thơ.
Rừng sẽ kiệt
Rồi phục sinh xanh tốt
Em chạy trốn gì
Thì em vẫn là em.
Có thể
Biết đa đoan nhân thế
Nhưng tha nhân ai dám bỏ chính mình?
Cứ để mặc miệng đời ai muốn nói
Chân lý
Cuối cùng sẽ đọng lại trong tim.
Ta có thể
Dẫu người không...có thể.
Cũng không sao.
Đó là chuyện riêng mình.
Uổng nhang khói
Nguyện cầu chi mắc cỡ
Chẳng tâm thành sao thấy được hiển linh?
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/4/2016

Hãy trôi đi

HÃY TRÔI ĐI
tặng P
-------
Ta thả nổi dòng thơ trôi về biển
Cho sóng cuống xô tấp vào bờ...em.
Để cát trắng nung khô rồi tan biến
Cho hồn bay vào hoang phế siêu nhiên.

Thả cho trôi niềm thương hận ưu phiền
Đời giả dối giữ trong lòng thêm nặng
Thế sự đảo điên ác đè cổ thiện
Áo trăng nàng may sót được chút duyên.
Thả cho thơ trôi dạt về phương em
Vì nơi đó có hoang sơ ốc đảo
Ốc đảo tình yêu tim nàng nguyên thủy
Bụi bẽ bàng chưa lấm được tinh khôi.
Thả cho em trọn vẹn linh hồn tôi
Thơ anh đó, những vần thơ từ máu
Thả cho em những vần thơ đau đáu
Đau đáu yêu và đau đáu thủy chung.
Thả cho em bao ước hẹn tương phùng
Cho ly biệt đừng bao giờ xuất hiện.
Xin thả hết áo một thời chinh chiến
Vết thương buồn vĩnh viễn chẳng liền da.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/4/2016

Cứu sinh

CỨU SINH
tặng P
----------
Đôi lúc anh thấy mình biến mất
Khi mỗi ngày không nghe tiếng gọi em.
Trang Facebook bóng hình em rực rỡ
Lời thơ anh thay tiếng nói yêu thương.

Anh viết về em người thục nữ tên Phương
Ôi. Tên em ẩn vạn trùng thương nhớ.
Và tên em ru anh từng nhịp thở
Cho máu thịt nầy vui sống giữa trần gian.
Những cánh đồng sa mạc hóa khô khan
Nếu không em hồn ta thành sa mạc
Anh biến mất với cô đơn mờ nhạt
Đau kiếp người đói khát một tình yêu.
Nếu không em rừng núi cũng tiêu điều
Anh hóa đá dày rong rêu tuyệt vọng
Tim quéo quắt mọc ra đầy gai nhọn
Lưỡi cứng đờ chẳng thốt được tiếng yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2016

Thương

THƯƠNG
tặng P
------
Anh nói nầy...nhưng em đừng tin nhé.
Anh yêu rồi. Yêu quá đi em ơi.
Lỡ anh ôm, em cũng đừng động đậy
Vì lỡ thôi chứ anh chẳng cố tình.

Lỡ anh hôn...tại gió xô vào đấy
Chứ lòng anh không muốn vậy đâu nàng
Tóc lỡ rối, anh khẽ khàng chải lại
Đừng bắt đền chi kẻ trót lang thang.
Em còn nhớ có lần anh ví dụ
Mình yêu nhau dạo bước dưới chiều vàng
Anh cũng sẽ không bao giờ nắm lấy
Bàn tay em bởi đâu có mơ màng.
Anh hứa đó. Cam đoan là rất thật.
Dù bên nhau vẫn giữ một cự ly
Dù khoảng cách rất gần nhưng anh sẽ
Không đời nào dám đụng tới xiêm y.
Dẫu anh biết môi em là rượu ngọt,
Là mê ly. Nhưng anh đã hứa rồi
Anh là bướm, bướm hiền khô sợ lắm.
Không bao giờ dám đậu đóa tinh khôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/16

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Thành tâm

THÀNH TÂM
tặng P
----------
Anh chỉ muốn em cười
Dù cho anh phải...khóc
Đời bao nhiêu đừng để mắt em buồn.
Đôi mắt đó với anh là châu ngọc;
Châu ngọc của linh hồn
Châu ngọc của yêu thương.

Tay ngà em cột tơ...vương
Bắt anh thức suốt đêm trường...tương tư
Nhớ từng, điệu nói, nụ cười
Nhớ từng sợi tóc của người hồng nhan.
Quanh đi, quẩn lại nhớ ...Nàng.
Nhớ cho lây lất, điêu tàn mà vui.
Anh chỉ muốn cả đời em đừng khóc
Muốn em là hoa bất tử sắc hương
Ai vô thường
Mặc kệ ai vô thường
Em vẫn thế mãi là hoa và mộng
Em vẫn thế dẫu trời cuồng, biển động
Vẫn huy hoàng em ngự giữa thơ anh..
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2016

Nhớ nữa rồi

NHỚ NỮA RỒI
tặng P
-----
Nhớ nè cô bé.
Nhớ nghiêng mùa hè
Nhớ đau lồng ngực
Nhớ rụng trái me.

Anh lượn trái me
Cho cô bé đó
Me chua mắc cỡ
Em về giấu đi.
Nhớ nè cô bé.
Nhớ trốc cây si
Nhớ lì mặt đá
Nhớ rả hồn anh.
Tại mắt em xanh
Sắc buồn sương khói
Tại lời em nói
Hiền như thánh kinh.
Tại anh đa tình
Tại em hiền dịu
Hay tại chúng minh
Trời biểu yêu nhau.
Nhớ nè cô bé,
Giờ biết làm sao?
Thôi đành vậy nhé.
Mặc sóng xôn xao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2016

Big bang

BIG BANG
tặng P
-----
Gõ phím ghi từng dòng thương nhớ
Đêm trăn trở
Nhớ nàng thơ chẳng ngủ
Du miên cùng gió
Anh bay về phương em
Lướt trên môi nàng
Nụ hôn nho nhỏ
Nho nhỏ thôi
Nhưng cũng đủ say lòng.

Tình lớn quá!
Đam mê em cùng cực
Anh yêu em không thể nói bằng lời
Hết ngôn ngữ
Văn chương đành bỏ cuộc
Tình mênh mông trùng khơi
Tình dâng lên trời mây
Tình say ngây ngất đời.
Anh ôm em
Bay vào trong huyền thoại
Không có thiên đàng
Không có trần gian
Chỉ có anh
Thủ thỉ với nàng
Vũ trụ tím một màu yêu lãng mạn
Hai đứa chạm nhau
Tan vào hai đứa
Big bang...
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2016

Mai nầy em sẽ về đâu?

MAI NẦY EM SẼ VỀ ĐÂU?
tặng P
------
Phím buồn anh gõ giữa đêm
Nghe rưng rưng nhớ người em diệu hiền.
Lỡ mê đôi mắt mơ huyền
Mê từng sợi tóc, môi duyên em cười.

Đêm buồn gõ phím tương tư
Trong mơ em có nhớ người yêu em?
Xin ru em mộng bình yên
Ngoài trời nửa mảnh trăng nghiêng cuối đoài.
Anh ngồi mòn mỏi câu thơ
Ước chi mình được bây giờ...gần nhau.
Mai nầy em sẽ về đâu?
Làm sao biết trước bể dâu cuộc đời?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2016

Giai nhân và lãng tử

GIAI NHÂN VÀ LÃNG TỬ
với P
-------
"Giận rồi thương" (*) thêm nữa
Thương cho đời ngất ngây
Thương cho hồn dậy sóng
Thương cho tràn đêm nay.

Nầy em. Nầy cô bé.
Anh đã "trình" em rồi.
Xin một lần thương nhớ
Cho rung dòng thơ...say.
Ta với nàng chẳng nợ
Mà sao cứ giận hoài?
Ai biểu em ...mít ướt
Anh chọc trời... mưa bay.
Nầy em. Nầy cô bé.
Có nghe gió xuân về?
Có nghe tình hé nụ
Có nghe buồn tan nhanh?
Em là giấc mộng lành
Ru hồn anh lúy túy
Em hồng nhan tri kỷ
Giải mã linh hồn anh.
Em là chiếc lá xanh
Trên cành thương rợp mát
Anh mỏi đời lãng tử
Nằm mơ... dưới gốc em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016
-------
(*) thơ Thuyphuong Nguyen:
GIẬN RỒI THƯƠNG
Có phải giận nhau
là phạnh phúc?
Hay giận nhau rồi
Lòng cảm thấy thương hơn!
Biết anh giận
Bởi lòng anh yêu qúa
Qúa thương em
Nên thắp thỏm lo âu
Xa một phút
Là nhắn tin- điện thoại
Lỗi do em
Mở mấy chậm
Để anh chờ
Lỗi do em
Thay sim không báo trước
Anh giận lòng
Không thèm nhắc tên em.
Chiều chợt nhớ
Em biết mình có lỗi
Bởi giận em .anh nhớ tím hoàng hôn
Bởi thương em
Anh sầu trăng héo úa.
Biết lỗi rồi
Thông cảm nhé
Anh thương!
11/4/16
Thúy phương

Thơ NTP

GIẬN RỒI THƯƠNG
Có phải giận nhau
là phạnh phúc?
Hay giận nhau rồi
Lòng cảm thấy thương hơn!

Biết anh giận
Bởi lòng anh yêu qúa
Qúa thương em
Nên thắp thỏm lo âu
Xa một phút
Là nhắn tin- điện thoại
Lỗi do em
Mở mấy chậm
Để anh chờ
Lỗi do em
Thay sim không báo trước
Anh giận lòng
Không thèm nhắc tên em.
Chiều chợt nhớ
Em biết mình có lỗi
Bởi giận em .anh nhớ tím hoàng hôn
Bởi thương em
Anh sầu trăng héo úa.
Biết lỗi rồi
Thông cảm nhé
Anh thương!
11/4/16
Thúy phương

Em để yêu thương

EM ĐỂ YÊU THƯƠNG
tặng P
----
Giận em làm chi cho nắng úa?
Có bao giờ ai muốn mắt em buồn.
Có bao giờ anh tự mình giam lõng
Giận em là...anh tự bóp linh hồn..

Anh nói rồi: Em Hồng nhan tri kỷ
Trời cho em là chỉ để yêu thương.
Cành hoa quý cắm hồn anh thi sĩ
Muôn tơ tình em cột tỏa thơm hương.
Em cánh nhạn vô ưu đùa mây gió
Khi nào buồn hãy khóc trên vai anh
Hờn bao nhiêu anh cũng phải dỗ dành
Bởi Thượng đế bảo đừng làm em khóc.
Anh có bao giờ dám đâu trách móc?
Bởi em tôi là chỉ để yêu thương.
Nếu em khóc đêm trường càng giá lạnh.
Em vui cười trời đất dậy uyên ương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Tình rách

TÌNH RÁCH
tặng P
------
Con nhạn nhỏ về rừng đêm trốn ngủ
Anh hóa chiếc lồng vô nghĩa cô đơn
Thơ bất chợt đạp phải cành gai nhọn
Máu đầm đìa tim rỉ đỏ chờ mong.

Hai chiếc bóng ngược chiều về mỗi phía
Xa thiên thu thương nhớ ngã bên đời.
Anh đứng dựa gốc si già bật gốc
Cánh nhạn hồng biền biệt có về đâu?!
Đang hạnh phúc em quên người đau xót
Quên thời gian đang đổ tuổi lên đầu
Rồi tất cả hoa tàn hương nhụy rửa
Có còn chăng chỉ thương nhớ mà thôi.
Em lạnh lùng bỏ hết nhớ thương tôi
Bay đi mất về vườn tình hoa mộng
Em chung đôi còn mình anh một bóng
Đội mưa buồn tầm tả đến trăm năm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Xin trả lời em

XIN TRẢ LỜI EM
tặng P
-----
Từ nay
Điên quá mất rồi!
Mất em
Ta mất luôn đời ta luôn.
Từ nay
Giông bão quay cuồng
Anh là chiếc lá bên đường nhân duyên.

Từ đây
Điên quá là...điên
Không em ta lạc giữa niềm đắng cay
Nát tim
Hồn dập u hoài
Làm sao anh sống những ngày không em?
Điên rồi
Điên ngã, điên nghiêng
Nhớ quay quắt nhớ
Sao yên linh hồn
Ước gì anh được em hôn
Thì không điên nữa
Mà còn
Hồi sinh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Nỗi đau trần thế

NỖI ĐAU TRẦN THẾ
tặng P
-------
Có thể rồi mai không viết nữa
Ta về tảo mộ mối tình đau
Em đi từ đó đời hiu quạnh
Ta lạnh gió sương áo mộng nhàu.

Đốt vạn bài thơ thành tro bụi
Độc hành trọn kiếp gánh tình phai
Mà nghe cay đắng rêm lồng ngực
Em có nghe chăng tiếng thở dài?
Tái tím linh hồn thơ tắt thở
Người xưa hạnh phúc với...người ta.
Còn ta tim vỡ sầu thiên cổ
Biền biệt quan hà hút bóng hoa.
Viết nữa chi thêm hồn đổ lệ
Em còn đâu nữa để nhớ mong?
Khát tình ta hóa thân hoang mạc
Ai biết ta đang chết cõi lòng?
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Hư không

HƯ KHÔNG
tặng P
-----
Cúi lượm trái sầu lăn dốc nhỏ
Em vừa ném về phía anh đi.
Bên kia hun hút trơn triền nhớ
Ta trợt hồn lăn xuống vực si.

Cuộc sống có dài đâu em hỡi.
Mà nỡ cho anh vạn nỗi buồn?
Tắt thở đâu nghe ai khóc tiễn?
Cuối cùng rồi cũng khói mây tuôn.
Ta quỳ dưới chân em thánh nữ
Dâng trái tim lên một cuộc tình
Lạnh lùng em chối từ chung thủy
Đứng dậy anh về nẻo lặng thinh.
Thôi em. Trả lại ngàn nhung nhớ.
Em hãy đi đi với phụ phàng.
Cứ để trái sầu ta cắn vỡ
Mọc giữa hồn đau bụi xống xang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Ta với ngậm ngùi

TA VỚI NGẬM NGÙI
tặng P
-----
Với tay chạm cánh ái tình
Tương tư rớt xuống, giật mình trầm luân.
Ngực đau nhói buốt vết bầm
Vỡ toang mộng mị tay cầm...tay không.

Em đi về phía mênh mông
Ta ngồi đợi một bóng hồng...của ai.
Cạn ly nốc chén u hoài
Say nằm giữa chốn chương đài mình ta.
Xa xăm biền biệt phố hoa
Còn ta đi với mình ta dưới chiều
Hoàng hôn phủ tím quạnh hiu
Mộng tan tác mộng, tình liêu xiêu tình.
Quay về lạc lối u minh
Lang thang trên nẻo gập ghình dối gian
Ngậm môi nuốt lại tên nàng
Rưng rưng mắt đỏ hai hàng lệ sa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Trái tình đã chín

TRÁI TÌNH ĐÃ CHÍN
tặng P
-----
Em làm bay vào mắt anh
Hạt tình yêu
Hạt giống nhỏ nẩy mầm anh không biết
Hạt giống lên xanh
Bám rễ vào tim, óc
Đau.

Không có cách gì để bứng cây đi
Thương nhớ thiết tha
Tưới cây đầy chồi, lá
Hút dinh dưỡng hồn anh
Cây kết nụ
Thắm hoa tình
Kết trái tương tư.
Em có biết rằng anh rất yêu em?
Tình yêu đó làm cho anh khốn khổ
Nếu bứng cây đi
Linh hồn anh sụp đổ
Dẫu biết rằng anh muốn trả lại em.
Bứng cây đi
Anh sẽ vỡ luôn tim.
Ôi. Ước được trời
Cho yêu thêm ngàn năm.
Thì ngàn năm
Anh vẫn yêu em mãi.
Cây tình yêu
Giờ đang chín trái
Trái cấm chín mọng tình
Anh thèm quá em ơi!
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Ôm hết buồn em

ÔM HẾT BUỒN EM
tặng P
----
Em buồn
Anh cũng buồn lây.
Gió lay nào biết đời cây não nùng?
Gãy cành, rụng lá bao dung
Đau từng cổ tích
Rưng rưng rừng già.

Em buồn
Héo nhạt sắc hoa
Em buồn lây thấm vào ta ngậm ngùi.
Hồn câm
Nhớ tiếng em cười
Thu vàng rướm lệ
Tim hư mong chờ.
Em buồn
Anh khép vần thơ
Ngồi trông dáng ngọc
Xa bờ trùng dương
Đời kia ngắn ngủi, vô thường
Anh xin
Ôm hết nỗi buồn của em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/4/2016

Ngày không...tôi

NGÀY KHÔNG...TÔI
tặng P
------
Ngày không anh em trở thành góa phụ
Nghe thiên đường đổ nát một trời yêu.
Ngày không em ta, lưu đày biệt xứ
Nghe linh hồn rớt vực thẳm cô liêu.

Đó là yêu.
Nếu yêu là như thế.
Đừng nghen em bỏ anh chết một mình.
Anh khờ lắm! Không em tim ngừng thở
Rủi anh chết rồi em có vui không?
Ngày không yêu
Anh không còn anh nữa
Tiếng chuông hồn ngân vọng điệu đưa tang.
Ngày không nàng
Là ngày anh tận số
Là ngày em chôn anh xuống mộ hoang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/4/2016

Cảm tác

CẢM TÁC
tặng P
----
Đời mấy nghiệp
Vui, buồn
Số phận.
Kiếp thi nhân
Lận đận tình duyên
Dòng thế cuộc
Bập bềnh con sóng
Trắng, đen lòng người.

Ta một kẻ say tình
Tình cạn chén
Trút vào thơ bao thương nhớ
Mong chờ
Em hờ hững
Bỏ hồn anh tuyệt vọng
Rượu môi nồng
Một giọt
Em không cho.
Đành lận đận
Yêu một mình ta vậy.
Rồi mai kia
Ai cũng chết một lần.
Yêu là không sợ
Chẳng trách hờn chi cả
Cắn nát thơ
Mà chẳng được hôn "người".
Cắn nát thơ anhnuốt buồn vào dạ.
Nếu không có nàng
Ta sống rất vô tư.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/4/2016

Thơ NTP

CẢM XÚC
Anh viết ngàn thơ gửi tặng em
Người em bé nhỏ mắt mơ hiền
Em như nguyệt mộng trên nhành lá
Má lúm đồng tiền duyên mướt duyên

Em là nguồn thơ của thơ say
Ngọn lửa yêu thương đốt mộng đầy
Khơi tung ngòi bút tình thi hứng
Đắm đuối miệt mài...đắm đuối say.
Anh viết tặng em vạn nỗi thơ
Thả nhớ thương chìm suối mộng chờ
Tương lai rạng ánh vầng dương sáng
Soi lối tình yêu nối nhịp mơ.
Anh làm thi sĩ tại em thôi
Nhớ qúa buồn thương thơ thả trôi
Giọt nắng giọt mưa cùng hẹn ước
Khối tình mưa, nắng kết chung đôi
9/4/16
Thúy phương

Hạt bụi đường

HẠT BỤI ĐƯỜNG
tặng Thuyphuong Nguyen
-------
Anh là hạt bụi đường
Bay phong trần nắng gió
Em là hạt bụi thương
Rớt làm anh mắt đỏ.

Mắt vò võ mong chờ
Chờ Hồng nhan tri kỷ
Em tôi hạt bụi khờ
Kết thành một chuỗi si.
Anh suốt đời lâm ly
Nâng niu em bụi nhỏ
Anh xin làm ngọn cỏ
Lót chân nàng bước đi.
Chẳng ai làm chia ly
Khi chúng mình kết lại.
Dẫu cho đời ngang trái
Bụi đường vẫn bên nhau.
Không ai cho mình đâu
Tha nhân đừng tin lắm.
Chỉ hai hạt bụi tình
Chung hạnh phúc, thương đau.
Ta - hạt bụi nhiệm mầu
Bởi nhớ thương kết lại
và bên nhau mãi mãi
Dẫu cho đời bể dâu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/4/2016

Về với áo vàng em

VỀ VỚI ÁO VÀNG EM
tặng Thuyphuong Nguyen
-----
Về thôi. Với áo vàng em.
Nâng niu tà mộng em hiền làm...thơ.
Về thôi. Về bến dại khờ
Hôn bàn chân nhỏ, hôn bờ môi duyên.

Buông tay em xỏa tóc huyền
Nàng ơi. Nét đẹp thuyền quyên say lòng.
Áo vàng, mắt tím, mi cong...
Làm sao anh thoát được vòng đam mê?!
Về thôi. Anh chỉ muốn về
Đêm đêm ngắm mảnh trăng thề cùng em.
Âm thương thỏ thẻ lời tiên
Đáng yêu đến nỗi anh nghiêng linh hồn.
Đứng chờ em dưới hoàng hôn
Bóng hồng tình sử anh mong từng chiều.
Về thôi. Về với em yêu
Hít hương trăng lụa diễm kiều đê mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/4/2016

Lại tím nữa nè em

LẠI TÍM NỮA NÈ EM
tặng Hồng nhan tri kỷ
---------
Sáng nay uống
Ly cà phê cũng...tím
Giọt tím buồn hóa giọt lệ trong ly.
Chế Linh hát "Chuyện tình buồn" như... khóc.
Chợt anh nghe lời nhạc...tím ly kỳ.

Sao tím thế?
Anh nhìn đâu cũng tím.
Ánh nắng hồng
Giờ cũng tím vu vi
Con chim nhỏ trong lồng kia cũng...tím
Tím tận cùng thương nhớ tím lên mi.
Giờ tím hết
Biết làm sao em nhỉ?
Tại vì em
Mà tím rịm cuồng si
Tại có em
Là hồng nhan tri kỷ
Cao nhã, thanh tân làm tím cả thiên thần.
Em.
Cho anh xin.
Đừng nhuộm anh tím nữa.
Về đây đi. Nàng hỡi về đây đi.
Em xa cách
Anh tím hoài ngạt thở
Tím hết rồi.
Thôi biết nói năng chi?
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/4/2016

Em là hồng nhan tri kỷ

EM LÀ HỒNG NHAN TRI KỶ
tặng Thuyphuong Nguyen
--------
Như định mệnh mà cũng là định mệnh.
Mòn đời người anh mới gặp được em.
Tiền kiếp định treo tình anh "cao số".
Đến bây giờ ngộ tiền định nhân duyên.

Nhưng không sao
Em là giấc mộng huyền
Mà anh mơ suốt một đời luân lạc
Ngậm đắng cay băng rừng đời bội bạc
Anh âm thầm tìm em.
Có em rồi
Anh vui sướng như điên
Mọc đôi cánh bay lên trời hạnh phúc
Tịnh yên bên em quên tầm thường vinh nhục....
Tâm hồn anh trong vắt ánh trăng nàng.
Anh từ bỏ đa đoan
Bỏ sa mạc lòng người đầy gai và bỏng rát
Bỏ chen lấn, bỏ tị hiềm, kiêu bạc...
Về bên nàng thơ em viết thoải mái, yên bình.
Cánh chim trời đã có tổ an sinh.
Con tuấn mã nay qua thời tao loạn
Ơi Phương ơi.
Em Hồng nhan tri kỷ
Em dòng suối thần tưới mát ngọn bút khô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/4/2016

Hồng nhan tri kỷ


HỒNG NHAN TRI KỶ
kính tặng Thuyphuong Nguyen
------------
Có thể em với anh là hồng nhan tri kỷ
Mà suốt bao năm anh thầm lặng đi tìm.
Có thể em là "Nàng thơ" chân lý
Sẽ cùng anh tồn tại...đến trăm năm.

Trời bao la
Đất bao la
Anh muốn có cho thơ một bóng hồng bất tử
Anh muốn có cho linh hồn một tình yêu bất diệt
Có lẽ nào người ấy lại là "Em"?
Mà có thể là em.
Vì anh thấy trong em một tâm hồn độ lượng
Vì anh thấy trong em một tính cách khoan hòa
Em đủ đầy cao nhã, kiêu sa
Anh ao ước một "Nàng thơ" như thế.
Viết chi lắm
Yêu chi nhiều mà không thực tế?
Hoang đường chi? Giả dối được gì đâu?
Bao tâm huyết nào phải là rác, cỏ?
Nhắm mắt rồi theo cát bụi ra đi.
Em và anh
Trời đất định tương tri
Cùng tư tưởng, nỗi niềm riêng đồng điệu.
Trái tim anh
Em là người rất hiểu.
Tạ ơn trời.
Cho ta có "Tri kỷ hồng nhan"
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Đêm mộng

ĐÊM MỘNG
tặng Thuyphuong Nguyen
--------
Ồ. trăng sao đã tắt hết rồi em.
Thiên sứ đi chỉ còn riêng hai đứa.
Nhật nguyệt khép. Thiên đường đang mở cửa
Vào đi em. Đèn hoa chúc thắp rồi.

Long sàng đó hoạn quan vừa trải gấm.
Anh bồng em. Mời Hoàng hậu lên ngôi.
Cổ tửu rót chén ngọc đầy dâng hiến
Ta đứng hầu bên nhan sắc hoa khôi.
Nhạc hôn lễ trổi đàn rung, sáo thổi
Nào mời em cùng cụng chén giao bôi
Các cung nữ lui dần vào hậu điện
Loan phòng thơm chỉ còn lại lứa đôi.
Đêm mộng mị...bỗng ta choàng tỉnh giấc
Phía trời xa chắc em ngủ say rồi.
Ta trăn trở tiếc mộng vàng tan mất
Rước vào...thơ tiên nữ của thơ tôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Đóa hồng tím thương

ĐÓA HỒNG TÍM THƯƠNG
tặng Thuyphuong Nguyen
---------
Ô. thương.
Em tặng đóa hồng.
Đóa hồng tím ngát
Anh bồng bềnh...say.
Tím đêm rồi lại tím ngày
Đóa hồng như nụ hôn đầy em trao.

Hồng em biết nói ngọt ngào;
Hồng em
Môi má trốn vào... hồng em.
Ô. Thương những cánh hồng mềm.
Cánh hồng
Như cánh tay tiên
Ôm tình.
Hồng...Phương
Thơm ngát hương trinh
Anh choàng ôm
Chợt giật mình...chiêm bao.
Ước chi ta có hoàng bào
Lên ngôi
Anh rước em vào cung vua.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Tím và tím rịm

TÍM VÀ...TÍM RỊM
tặng Thuyphuong Nguyen
-------
Ôi. Tím hết. Tím luôn từng ý tưởng.
Tím quá chừng anh biết phải làm sao?
Máu cũng tím một màu tình chung thủy
Tím sông hồ, rừng núi, tím xôn xao...

Anh nhìn em bây giờ cùng tím nốt
Tím vi vu đâu cũng tím ngọt ngào.
Tím la liệt chẳng còn gì không tím.
Chắc chúng mình khó có thể rời nhau.
Nói cũng tím, tiếng em cười cũng tím
Tím mênh mông một màu tím thương yêu
Tím đến nỗi nghe cô đơn là sợ
Lỡ xa em, anh trắng toát cô liêu.
Thôi. Năn nỉ em đừng rời anh nữa.
Đừng giận hờn, đừng ngăn cách chia ly
Tím và tím tinh khôi đầy thi vị
Tại vì em, anh tím rịm cuồng si.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Phương tím

PHƯƠNG TÍM
tặng Thuyphuong Nguyen
----------
Con chim nhạn từ cõi trời xa lạ
Chợt bay về đậu xuống trên vai anh.
Ta cứ tưởng trái tim mình sỏi đá
Đêm nguyệt rằm nhú mọc nụ chồi xanh.

Nhạn chợt hót điệu huyền vi mật nhiệm
Hồn ta nghe bỗng giác ngộ vô ưu
Ngó nhật nguyệt chuyển sang màu tim tím
Tím luôn ta, tím mây gió, tím trời.
Rồi ta viết những câu thơ cũng tím
Chỉ còn em đài các một hoàng phi
Tóc vẫn mượt nhung huyền, môi mọng chín
Lụa vàng trăng vẫn lộng lẫy xiêm y
Sao lạ nhỉ. Nhạn thần hay em vậy?
Mà tự nhiên bay đến tím đời ta.
Tim son sắt cũng chuyển sang tím ngát
Tím hết rồi...màu thương nhớ thiết tha
Làm sao em? Hay tại tình yêu nhuộm?
Quá vô thường anh chẳng hiểu vì sao.
Không có em hồi giờ đâu có tím?
Có em rồi tím rịm cả chiêm bao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Theo dấu nhạn bay

THEO DẤU NHẠN BAY
tặng Thuyphuong Nguyen
-----------
Nếu đời có nghĩ tôi yêu
Thì đành ráng chịu
Nói nhiều chi đau?
Ánh trăng rụng xuống lá trầu
Em theo trăng tới
Cho cau thêm vàng.

Lưu đày anh
Xuống trần gian
Cũng vì tiền kiếp
Âm thầm...yêu em.
Thiên đình Ngọc Đế chỉ truyền
Đi tìm tiên nữ diệu hiền năm xưa.
Ta từ dạo ướt gió mưa
Biên thùy bão loạn
Ngựa vừa buông cương
Công danh
Thôi. Đã cùng đường!
Túi thơ rơi mất
Vì vương vấn tình.
Em
Vàng trăng tiết thanh minh
Hút anh theo gót đăng trình
Về mơ.
Đâu ngờ
Hạnh ngộ "nàng thơ"
Nghe gà gọi sáng
Ta ngơ ngẩn buồn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Thức

THỨC
tặng Thuyphuong Nguyen
------
Nghiêng lòng hứng giọt hương em
Đêm qua giấc ngủ của hiền...ta mơ.
Mắt nhung, mi liễu khép hờ
Hình như trong mộng em chờ đợi anh.

Hiền ơi. Quỳnh nụ biếc xanh
Giữa khuya nở nhụy trong ngần tuyết sương.
Xòe toang cánh ngọc phi thường
Nét trần duyên tụ mười phương thiên thần.
Thì thầm môi chín bâng khuâng
Ta đi thoát tục về gần Đào nguyên
Còn ai duyên nữa bằng em?
Còn gì đẹp nữa hơn miền hồng nhan?
Trong em có cả thiên đàng
Trong anh kết tụ muôn vàn đắm say.
Một đời rồi cũng trắng tay
Xuôi theo cát bụi phủ dày thế gian.
Anh xin dành hết cho nàng
Câu thơ tâm não, tình vàng võ mê
Chẳng cần chi nguyện với thề
Rạng đông cánh nhạn bay về ngày thơm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/4/2016

Ngủ

NGỦ
tặng Thuyphuong Nguyen
--------
Ngủ đi em.
Khuya rồi đó ngõ thơ anh đóng lại
Đợi em về mai ánh rạng đông lên.
Đêm một mình, đêm thương nhớ lênh đênh
Anh trăn trở hướng lòng về em đó.

Ngủ đi em. Nàng thơ yêu bé nhỏ,
Anh nhớ em, nhớ ánh mắt mơ màng.
Anh nhớ em tà áo lụa trăng sang
Ôi! Nhớ quá làm sao anh ngủ được?
Ngủ đi em.
Ngủ cho mộng về hôn môi ướt
Cho vòng tay về ấp với vòng tay
Cho ngây ngất ái tình bay lả lướt
Cho đêm dài hai đứa thấm cơn say.
Ngủ ngoan nhé. Anh ru từng sợi tóc
Anh ru từng hơi thở phập phồng thơm
Ru, ru mãi, ru trọn đời mãn kiếp
Nàng thơ ơi. Ngoan ngủ Áo vàng thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/4/2016

Gió lạ ngàn phương

GIÓ LẠ NGÀN PHƯƠNG
gởi P
-----
Anh đã thấy tâm hồn yên trở lại
Bàn tay em quét sạch những cơn buồn
Thấy ngao ngán bao cuộc chơi phù phiếm
Khi anh buồn mà chưa có được em.

Đường trần thế không còn cô độc nữa
Thơ bây giờ anh viết có em yêu.
Khát tri kỷ em về cho nước thánh
Hồn bơ vơ gặp hiền nữ thiên kiều..
Ai đã sống cô đơn mà hạnh phúc?
Ai tâm tư lạc lõng thỏa yêu thương?
và ai nữa không buồn đời vắng lạnh
Có em về thơm gió lạ ngàn phương.
Anh cần em như cỏ úa thèm sương
Và từ đó hồn xanh màu hy vọng
Em sưởi lại cho thơ anh nóng bỏng
Đưa đời anh bay thoát khỏi mùa đông
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/4/2016

Lời kinh tự nguyện

LỜI KINH TỰ NGUYỆN
tặng P
--------
Có em đời nhẹ sóng
Anh bình yên linh hồn
Thơ cũng yên hoài vọng
Nhưng thêm nặng hoàng hôn.

Anh đi trong màu chiều
Tìm áo vàng diễm mộng
Tìm tóc buông vai gầy
Tìm mắt biếc xa xăm...
Có em đời đẹp quá.
Càng thêm nhớ trăng rằm
Anh không còn phân biệt
Em và trăng là ai.
Em vô tư gót hài
Dẫm hồn anh nằm mộng
Ừ thì...mời em dẫm
Anh được hôn chân mềm.
Em nè. Thương thì buồn
Mà không thương thì... mệt
Thôi anh xin chịu hết
Vừa buồn lại vừa thương.
Anh... bị tóc em vương
Chiều thu xưa lãng tử
Anh... bị môi em cười
Hớp hồn mê ngất ngư.
Nầy. Nầy. Nầy Cô bé .
Bắt đền cho anh đi
Thả linh hồn anh xuống
Đừng treo trên cành si.
Có em cỏ xanh rì
Trong hồn anh hoang mạc
Ai biểu em ngơ ngác
Thuyphuong Nguyen mơ ?
Thôi anh về làm thơ
Giấu em vào trong đó
Nếu mà ai có hỏi
Đổ thừa tại anh nghen.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/4/2016

Như

NHƯ...
tặng P
-------
Em cuốn anh bay tung như cột lốc vòi rồng.
Rồi nhận chìm nghỉm trong sóng thần nhung nhớ
Em nhỏ bé một cành hoa mắc cỡ
Khép mi khờ bỡ ngỡ với yêu đương.

Em bí ẩn như hạt kim cương
Trong đá núi cả đời anh tham vọng
Em ma nữ khuấy hồn anh dậy sóng
Mà thiêng liêng như Đức mẹ đồng trinh.
Em của huyền ngôn, em của linh hồn
Em ảo diệu của thơ và của mộng
Em của nụ hôn trên cao xanh, biển rộng
Anh con chiên buồn đứng đợi phước em ban.
Em là Thuyphuong Nguyen, em là nàng
Là hiện thực, là vô thường, là nhớ.
Nhớ đến nổi anh quên anh, quên hết
Thế gian nầy còn duy nhất mình em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/4/2016

Không được nhớ em

KHÔNG ĐƯỢC NHỚ EM
tặng P
-------
Tôi nhớ em rồi không chối nữa.
Nghe như trời đất chuyển mùa yêu
Nghe thương đầy ắp lòng hiu quạnh
Nghe sắc hương em tỏa khắp chiều

Tự nhiên anh muốn nhớ em hoài
Dù biết rằng em đâu có hay.
Ừ thôi. Cứ nhớ mình ta vậy
Thương "cỏ vàng ram ánh nắng"(*)say.
Mỗi chữ thơ em là mỗi tiếng
Từ đôi môi mộng xuất tình bay
Từ hồn hoang dại rưng rưng thốt
Ta đọc càng thêm nhớ ngất ngây.
Mà quên. Không được nhớ em đâu.
Chớ để mắt em nhuộm khói sầu.
Không được. Không. Không. Đừng nhớ nữa.
Nhớ là có tội với em tôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/4/2016
(*) Thơ Thuyphuong Nguyen

Không đề

KHÔNG ĐỀ
tặng P
------
Đêm nay sớt sợi gió buồn
Từ em thả xuống hoàng hôn cuối trời
Ai ngồi ngóng ánh chiều rơi
Nín thinh chẳng nói một lời cùng ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/4/2016

Đêm không bình yên

ĐÊM KHÔNG BÌNH YÊN
cho P
-------
Hãy sống và yêu
Hãy yêu và nhớ
Hãy yêu đi cho xanh lại núi rừng
Hãy yêu đi cho người đừng độc ác.
Trái tim nầy anh hiến tặng cho em.

Khóc chi nữa đời đã khô mòn lệ
Giả dối nhiều nên nhân loại điêu linh!
Ta tiếc hận trái tim mình nhỏ quá
Biết làm sao cho em mãi vui cười?
Anh nhớ em đêm lưng tròng mắt đỏ
"Thiên thần thơ" - anh gọi nhỏ tên em.
Cố định nghĩa tình yêu càng nghiệt ngã
Sóng điên gào và anh cũng đang điên.
Biển đang nhớ. Anh càng đang nhớ đấy.
"Đêm bình yên" lời em chúc nồng nàn.
Hồn anh ngã về phương em diệu vợi
Tình dâng lên thao thức nhớ trăng vàng.
Em trăng vàng hay em từ trăng xuống?
Mà thiêng liêng, cao quý áo vàng trăng?
Mà thánh thiện, tinh khôi từng sợi tóc
Bỏ anh buồn em biến mất sao băng?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/4/2016

Khúc ca lãng tử

KHÚC CA LÃNG TỬ
tặng P
------
Tình yêu chết
Em thuộc về tay người.
Mười năm yêu
Giờ còn lại gì đâu?
Anh muốn thét
Phun lời buồn sương khói
Cho đất trời mờ mịt nỗi đau anh.

Nhưng mà thôi.
Em chừ đang hạnh phúc
Nên ta cam chịu đau xót một mình.
Không dám gọi
Tên cố nhân thêm nữa
Để cho em
Viên mãn với người ta.
Tình đã chết
Em bây chừ xa lạ
Ái ân xưa chôn kín dưới mồ sâu
Lời thề cũ
Nhạt nhòa quên vô nghĩa
Buồn chi thêm
Dĩ vãng lấm thương đau?
Lá đã rơi
Cành si còn trơ trụi
Con chim bay biền biệt bóng không về.
Tim vụn vỡ
Anh còn thơ thôi nhé.
Áo vàng ơi.
Ta xin viết tặng nàng
Em tinh khôi
Mắt chưa từng gợn sóng
Những trái ngang, cay đắng của cuộc đời.
Vui lên nhé.
Chỉ là thơ thôi bé.
Mặc anh buồn theo năm tháng chơi vơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/4/2016

Dại khờ

DẠI KHỜ
tặng P
-------
Anh chắc sẽ hết đời không lớn nổi
Với tình yêu anh mãi mãi dại khờ
Yêu bạt mạng, yêu miệt mài chưa đủ
Trước tình nàng sao anh cứ ngây thơ?

Đành chịu vậy - Bởi vì em vĩ đại
Anh mê si, đắm đuối đến điên cuồng
Em vạn tuế. Anh thần dân mạt hạng
Trọn bốn mùa thương nhớ ngất ngây mang.
Khờ như thế lẽ nào em bắt tội?
Trời biểu anh vĩnh viễn phải chung tình.
Yêu như thế lẽ nào là có lỗi
Với em hiền, anh dại nhất hành tinh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/4/2016

Xin bình yên

XIN BÌNH YÊN
tặng P
------
Anh muốn trốn vào em để...viết
Để bình yên thi sĩ với nàng thơ
Quá mệt mỏi bởi đa đoan, phù phiếm
Muốn yên thần, tịnh trí sạch ước mơ.

Anh biết trước một khi tình yêu chết
Vũ trụ nầy sẽ mờ mịt tối tăm
Em tuyệt cốc yên bình, thơ mộng quá
Ta theo em ẩn dưới bóng trăng rằm.
Áo vàng ơi. Cho ta theo nàng nhé?
Vi vu thơ thả mây, gió, non ngàn...
Áo vàng ơi. Bước ngà em khe khẽ
Cho ta về nhặt mót chút cao sang.
Rải xuống suối những vần thơ cuồng loạn
Yêu mê ly lan tỏa khắp bầu trời
Cài tóc em nụ thương anh vừa nở
Hát ru em những điệu nhạc không lời.
Áo vàng ơi. Có nghe tim anh gọi?
Có nghe thơ tha thiết mãi say sưa?
Áo vàng ơi. Mặt trời em chói lọi
Đừng hờn nghen. Anh rất sợ trời...mưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/4/2016

Ngạo nghễ và huy hoàng

NGẠO NGHỄ VÀ HUY HOÀNG
tặng P
------
Tất cả vì cái đẹp
Tất cả cho tình yêu
Đẹp thanh tân
Và tình yêu thánh thiện
Ta viết cho em không phải để tục trần.

Ai có ghét, có thương
Thì đêm vẫn đến và bình minh vẫn tới
Trái đất quay ai cản được bao giờ?
Bỏ ngoài tai tấn trò đời hiềm tị
Nếu cúi đầu đâu phải của thi nhân?
Đời điểu quá
Canh me từng con chữ
Rất vô duyên mới ganh ghét hiền tài
Mê mỹ nữ
Nhưng...sợ nàng quá đẹp
Thích mặt trời...mà lại sợ hào quang.
Vòng lẩn quẩn chạy đua bầy vẹt hót
Vòng luân hồi sợ chẳng dám đầu thai
Ta thoát hóa siêu nhiên
Ta chối từ ma quái
Sống chân thành
Ngạo nghễ giữa trần ai.
Nếu sống mượn
Thương vay
Luồn nịnh nọt
Sẽ làm dơ những câu chữ đa tình
Thôi. Để ta chết cho em cười vui nhé.
Có gì đâu?
Cũng một kiếp phù sinh.
Đã làm người
Đừng hùa liếm trọng khinh
Đừng múa may diễn tuồng ma mị bịp
Đừng...sợ cái đẹp,
Đừng sợ tình yêu
Mà hãy sợ tài hèn, tâm cùi cụt
Bọn dơi đêm
Lủi trốn ánh mặt trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/4/2016

Tình khúc áo vàng

TÌNH KHÚC ÁO VÀNG
tặng P
------
Anh xem những dòng tin nhắn
Nghe như lời phán thiên thần
Ngày mai thế nào "bướm trắng"
Cũng tìm vào đọc thơ anh.

Thế gian không ai biết cả
Em là thiên sứ hiền ngoan
Em là tiểu thơ cao nhã
Và em là giấc mơ vàng.
Tâm tình chỉ hai đứa biết
Trong ta em ngự huy hoàng
Trong ta em là là bất diệt
Em là cánh én xuân sang.
Ngủ đi người tình trong mộng.
Ngủ ngoan cô bé dịu dàng
Ngủ đi nai vàng huyền thoại
Anh còn gõ phím phụng loan.
Còn em, anh còn thi sĩ.
Viết lên điệp khúc ru nàng.
Hai đứa chúng mình hiểu ý
Tình ca thương nhớ thênh thang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/2016

Nữ hoàng thương

NỮ HOÀNG THƯƠNG
tặng P
-----
Những ý muốn của em là thánh chỉ
Thần dân anh phải tuyệt đối trung thành
Ý của em là ý trời giáng xuống
Anh tín đồ cung phụng Nữ Hoàng thương.

Em bảo cười. Anh hân hoan vui sống
Em bảo đi. Ta ngoan ngoãn nghe lời
Rủi em khóc, em hờn anh chết điếng
Nữ Hoàng thương - vạn tuế Nữ Hoàng em.
Dẫu trước đó anh giang hồ, lãng tử
Chưa bao giờ quỳ gối lụy ai đâu
Em hiền quá, em trinh nguyên nhỏ bé
Trước ngôi nàng, ta nguyện một lòng...tu.
Không xuống tóc nhưng quy y thiện niệm
Trên ngôi thơ không dám chọc em buồn
Không mạo phạm để mắt huyền rơi lệ
Và với nàng ta chẳng dám yêu luôn.
Anh thờ em giữa trái tim thi sĩ
Giọt sương hồng em đọng lại trong veo
Chẳng dám động sợ sương em rơi mất
Thì hồn anh còn ai nữa để theo?
Nữ Hoàng thương - Em là Nữ Hoàng thương.
Ta thành kính đứng vạn trùng chiêm ngưỡng
Không mạo phạm, không yêu, không hoang tưởng
Để trọn đời em mãi mãi tinh khôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/2016

Nàng thơ của...thơ

NÀNG THƠ CỦA...THƠ
tặng Thuyphuong Nguyen
--------
Nầy bé. Hồn anh còn chút mộng
Cho em giữ nữa để mà chi?
Tình xưa rách nát, thề xưa vỡ
Ai kết giùm ta chuỗi hạt si?

"Nàng thơ" trinh tuyết của thơ tôi.
Tim anh tắt lịm nhớ thương rồi.
Thu mờ, lá mục phai kim cổ.
Trăng cũ điêu tàn nhật nguyệt trôi.
Còn mấy chút thơ viết tặng em
Cho hồn tỉnh lại nhẹ ưu phiền
Mộ tình hoang phế lên xanh cỏ
Kỷ niệm vèo bay phật hết thiêng!
Ta đốt chiêm bao sưởi ấm lòng
Hồn ma xiêu vẹo ánh đèn chong
Mai nầy xin bỏ không thơ nữa
Làm kẻ hành nhân nuốt nhớ mong.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/2016

Bay theo cánh mộng

BAY THEO CÁNH MỘNG
tặng P
--------
Em cánh hồng thơm, cánh mộng mơ
Vô ưu bay mãi để ta chờ
Nguyên trinh con gái, hồn con gái
Vô tình anh vướng rụng rơi...thơ.

Thả ngựa ngao du miền ảo ảnh
Áo thu ai vắt sáng cành thu?
Ồ trăng em tắm sau ghềnh suối
Bỏ áo trên cành thơm gió ru.
Em bóng huyền mơ đẹp ngẩn ngơ
Và em đâu phải để mong chờ?
Ta phong sương hận cùng sông núi
Tối nguyệt, tàn trăng ước vọng mờ.
Em đừng bận bịu đến ta chi
Hãy cứ bay theo mộng dậy thì.
Thơ không có tội xin đừng trách
Vắt kiệt linh hồn thương nhớ...si.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/2016

Tình ảo ảnh

TÌNH ẢO ẢNH
tặng P
------
Ta núi già nua tim đá tảng
Cũng đành vỡ trước dáng kiều nga
Người đừng kết tội tình yêu loạn
Anh mượn hoa nàng trang điểm ta

Em thắm một cành hoa biết nói
Ta mời về ngự đẹp bình mơ
Dệt trăng làm áo cô dâu ngọc
Sính lễ dâng nàng vạn khúc thơ.
Miệng đời cay nghiệt tâm thô tục
Đâu hiểu cuồng điên ý thi nhân.
Thôi em. Đừng trách chi thiên hạ
Nét đẹp hồng nhan gỗ cũng say.
Em ở trên trời, ta dưới đất
Đốt trầm hương lạy vái tiên nương
Trăm năm thơ sẽ còn nguyên đấy
Cho dẫu mai kia cát bụi nhường.
Đôi mắt nai em ngời ánh mộng
Vương buồn sương khói ngạt hồn anh.
Cúi đầu tôn kính "trình cô bé"
Vạn tuế hiền ngoan giấc mộng lành.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/201

Hoàng hậu áo trăng

HOÀNG HẬU ÁO TRĂNG
tặng P
------
Anh vùi em trong mộng
Cho tươi xanh cuộc tình
Em là viên bi nhỏ
Bọc túi mình đi chơi.

Ta yêu em như Mẹ
Tình thơ ngây một đời
Áo vàng ơi cô bé.
Em chỉ là chiêm bao.
Xin làm viên cuộc nhỏ
Lăn theo em miệt mài.
Em hiền ngoan như cỏ
Hoa trên cành vô ưu.
Đêm qua ta ngủ vùi
Cơn say em thành bệnh
Tương tư câu thơ buồn
Ướt cuộc tình lênh đênh.
Mai sau dù cát bụi
Ta theo em luân hồi
Nếu anh làm Hoàng đế
Em là Hoàng hậu thôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/4/2016

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tôi nhớ một người

TÔI NHỚ MỘT NGƯỜI
tặng P
-----
Tôi nhớ một người
và "EM"
Người tôi nhớ.
Em là thơ chứ không phải là yêu.
Đừng sợ nhé
Hỡi nàng TPN
Anh... mượn em làm người mẫu cho thơ.

Ta hiểu em
Cô bé dại khờ
Thương quá con nai
Giữa rừng đời ngơ ngác
Chưa biết đắng cay
Chưa từng bội bạc
Có lẽ nào ta vô lễ hở em?
Tôi nhớ một người
Và...trốn qua em.
Đêm cô đơn gõ phím buồn
Thương trách
Ranh giới thơ và tình anh đã vạch
Không bao giờ
Anh dám vượt qua đâu.
Nhớ vô cùng
Nhớ quay quắt...cô dâu
Cô dâu mộng
không có ngày hôn lễ
Tôi nhớ một người
Xin ai đừng hỏi
Tôi nhớ một người
Mà...không biết nhớ ai!
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/4/2016

Em ơi đừng ghen nhé

EM ƠI ĐỪNG GHEN NHÉ
Em ơi. Đừng ghen nhé.
Thơ chỉ là thơ thôi
Anh có lúc mộng du hồn thi sĩ
Tặng vu vơ cho mây gió hoang đường.
Một chút yêu cho núi
Một chút tình cho sông
Một chút đẹp trên môi cười thoáng hiện
Đã là thơ thì chấp nhận phiêu bồng.
Đừng ghen nhé.
Anh đâu hôn huyễn mộng,
Anh chưa điên mà muốn níu mặt trời?
Em đừng ghen mùa thu đang rụng lá
Vó ngựa hồng kỵ sĩ thả rong chơi.
Nếu ghen hết
Thì rồi thơ tắt thở
Suối cạn dòng hoa cỏ cũng xác xơ.
Và tình yêu chỉ còn như gỗ mục
Đôi môi nồng hiu quạnh cóng bơ vơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/4/2016

Ví dụ và ví dụ

VÍ DỤ VÀ VÍ DỤ
tặng P
-------
Em chỉ là...ví dụ
Ví dụ rằng em biến mất thì sao?
Anh chắc sẽ đau linh hồn từ đấy
Bởi không em tim anh vỡ điêu tàn.

Nầy em nhé...đây chỉ là ví dụ
Lỡ một ngày em hết nhớ tới anh
Biển nổi sóng cuốn anh vào đáy lạnh
Đen tối muôn đời thầm lặng với cô đơn.
Mới ví dụ mà lòng anh uất nghẹn
Vắng em rồi thơ gục chết thê lương
Tinh tú rụng lầu ước mơ sụp đổ
Thế gian nầy anh hết gọi yêu thương
Ví dụ đó có ngờ đâu là...thật.
Em chỉ là của ví dụ mà thôi
Em chỉ là nàng trăng trong mộng mị
Để ta buồn như đứa bé mồ côi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/4/2016

Phương

PHƯƠNG
tặng P
----------
Anh...hát tên em điệu nhạc hồng
Tên nàng cứ tưởng nụ môi hôn
Say hồn thi sĩ... Phương huyền thoại
Chúa, phật, thần, tiên có biết không?

Sóng nổi cơn điên tình tuyệt vọng
Xô vào bờ cát hận ngàn năm
Ta cuồng riết nát vòng tay mộng
Tìm dấu môi nàng...rớt giữa sông.
Phương ...đó là thơ, thơ thiết tha
Là hương thơm ngát của ngàn hoa
Là Phương châu báu trần gian hiếm
Là của tình yêu, chất liệu thơ.
Mai mốt anh điên sẽ bắt đền
Tại ai mà gió cứ lênh đênh?
Tại ai ta nhớ đêm mờ lệ?
Nhật nguyệt bảo rằng: Chính tại em.
Tại Phương rồi đó em nghe chưa?
Nỡ bỏ tình anh mất trắng mùa?
Bỏ nhớ, bỏ thương lăn lóc khổ
Trăm bài thơ viết chẳng nguôi phai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/4/2016
--------
* Những bài thơ tặng nầy Mcs chỉ liên kết với một mình
   TP thôi. Nếu lỡ có phiền thì em xóa giùm anh nhé.

Tội đồ

TỘI ĐỒ
tặng P
-----
Ta quỳ xin nhật nguyệt
Cho yêu em một lần
Ừ thì em là mộng
Ừ thì anh đọa đày
Con chim vàng đứng khóc
Bên cạnh chiếc lồng son.

Ta quỳ nâng chân nhỏ
Người ta yêu ngọc ngà
Cơn gió nào hôn lá
Để ghen hờn cành khô.
Ừ thì em Hoàng hậu
Trên ngôi duyên mặn mà
Anh xin làm nô lệ
Cho người tình kiêu sa.
Vành môi em rượu ngọt
Anh say sưa cả đời
Vòng tay em là ngục
Anh tội đồ trăm năm.
Lời hiền em là nhạc
Ru anh mê mẩn đời
Mắt huyền thương là vực
Ta rớt hồn mê ly.
Ta quỳ xin nhật nguyệt
Cho yêu em một lần.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/4/2016

Say một mình em thôi

SAY MỘT MÌNH EM THÔI
tặng P
---------
Có buồn rồi cũng thế
Vui lắm cũng vậy thôi
Lòng người đầy dâu bể
Đừng để đứt quai nôi.

Anh ru tình mãn kiếp
Và ru em trọn đời
Nếu là tình bất diệt
Có bao giờ bốc hơi?
Em như con chim trời
Ta một cành cây nhớ
Thôi em. Đừng mắc cỡ
Khi tình yêu dậy thì.
Ta lỡ làm thi sĩ
Em nàng thơ dại khờ
Trong cơn buồn thế kỷ
Anh lén làm tình nhân.
Thôi em đừng trách hờn
Anh chưa từng hôn trộm.
Môi em chưa một lần
Dính với vết môi anh.
Cơn say nào cũng tỉnh
Cơn say em trọn đời
Ta một thằng thi sĩ
Say cũng vì em thôi.
Đừng buồn nghen cô bé.
Trăm năm cát bụi về
Bờ môi em là rượu
Anh cả đời say mê.
Áo trăng nàng là mộng
Ta chú cuội vô thường
Ôm em mà sợ lắm
Em bắt đền anh luôn.
Thôi xin em đừng giận
Cho thơ anh không buồn.
Nếu mà cô bé khóc
Chiều nay trời sẽ mưa.
Ta một đời du mục
Lang thang câu thơ rừng
Tình lăn như hòn cuội
Nhớ quá lòng rưng rưng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/4/2016

Bóng thương áo vàng

BÓNG THƯƠNG ÁO VÀNG
tặng Thuyphuong Nguyen
-----------
Áo thu, trăng lụa ngây thơ
Thương em
Ta gõ khúc mơ tặng nàng.
Tình xanh lá ngọc, cành vàng
Nét buồn sương khói
Mơ màng diễm hương.
Tự mình cột sợi tơ vương
Mười hai bến nước vô thường nợ duyên.

Ươm mầm chút hạt
Thuyền quyên
Cây nhân gian trổ
Hoa hiền dịu mơ
Đứng trên đồi mộng ta chờ
Trăm năm nào biết bao giờ gặp em?
Người thương, kẻ ghét
Hão huyền
Chỉ cần em hợp nhân duyên
Hạnh thường.
Phím thiêng
Lướt khúc "hồ trường"
Kể em bao nỗi đoạn trường lòng ta.
Đốt trầm xông tẩy ta bà
Em là thánh nữ
Anh là thiên tiên
Áo thu, trăng lụa ngọc tuyền
Em đem áo giặt
Ta nghiêng linh hồn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/4/2016

Ngu

NGU
tặng P
----
Cái khôn thiên hạ giành rồi
Cái ngu bỏ lại cho tôi trọn phần.
Lạc loài chẳng bóng tri âm
Thôi thì thương nhớ âm thầm làm vui.

Yêu em lạc nẻo ngậm ngùi
Anh như hòn cuội lăn thui thủi buồn
Em xa xôi tận đầu nguồn
Ta ngồi cuối bãi dặm xuồng lủng mơ.
Dặm hoài nước thấm vào thơ
Vần thơ ướt sủng đợi chờ...lênh đênh
"P" em hoang mộng làm tên
Thơ nương cánh sóng bồng bềnh tìm em.
Tháng ngày ấp ủ...đau tim.
Mờ xa cánh nhạn em chìm sông mây.
Dại, khôn rót cạn chén đầy
Nốc men trần thế ta say một mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Kệ thôi em

KỆ THÔI EM
tặng P
-----
Hãy nhớ cho thơ còn lẽ sống;
Mười năm ta khóc cuộc tình buồn
Mất, còn liệu đến mươi năm nữa
Em có còn yêu, có nhớ thương?

Đừng trách trái tim sầu nhỏ lệ
Đời đâu kết án sự thủy chung?
Ta yêu...yêu mãi tình vô tận
Và nhớ ngàn năm, nhớ đến cùng.
Em đó thiên đàng hay địa ngục?
Anh đâu cần biết cứ yêu thôi
Dẫu mình chẳng có đêm hoa chúc
Thì cũng còn đây thơ kết đôi.
Anh lật nghiêng trời trút đắm say
Nhớ hoài sao vẫn trống vòng tay?!
Cũng đành tuyệt vọng nhìn ly biệt
Em của người đâu phải của ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Một chút tư tình

MỘT CHÚT TỰ TÌNH
tặng P
-------
Đêm buồn
Với một chút thơ
"Nàng thơ" biền biệt
Càng ngơ ngẩn buồn.
Ta như viên sỏi đầu nguồn
Tịnh yên suối lạnh
Vô thường thời gian.

Tương tư chiếc lá thu vàng
Nào hay mùa chuyển
Áo nàng
Vàng trăng.
Giang hồ mỏi cánh chim bằng
Mộng
Tan nát mộng
Đóng băng tình sầu.
Đêm buồn
Em ở nơi đâu?
Mình ta vò võ
Bên cầu sông Ngân!
Luân hồi
Thế cuộc phù vân
Tình trong huyễn mộng
Như gần mà xa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Sương ơi

SƯƠNG ƠI
tặng P
-------
Em giọt sương mai
Ta làm lá cỏ
Giọt sương em nhỏ
Đọng lòng lá anh.

Chiều mây thiên thành
Mắt buồn em ngó
Ôi. Em con thỏ
Giữa miền thảo nguyên.
Vướng sợi tóc huyền
Em bay trong gió
Còn thơm hơi thở
Em vừa đi qua.
Tà áo trăng ngà
Vàng theo thương nhớ
Nghe rừng nức nở
Thương mùa thu đi.
Rồi còn lại gì
Giọt sương tan mất
Bỏ anh lá cỏ
Khô buồn biệt ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Mộng buồn

MỘNG BUỒN
tặng P
------
Đăng quang nhé.
Anh mời em thần tượng.
Tóc đừng bay
Khi thấy gió lạ về.
Mượn ánh mắt em
Anh làm đôi cánh nhỏ
Vút theo tình
Cho khỏi lạc cơn mê.

Sợi vàng trăng
Dệt xiêm áo nàng thơ
Em kiều diễm
Gót hồng trên lối cỏ
Đăng quang nhé
Nàng thơ xinh bé nhỏ.
Tháp ngà anh
Sẽ nhốt kín riêng nàng.
Tóc em hiền
Ta cứ tưởng mây hoang
Quấn níu anh
Bâng khuâng hồn lãng tử.
Em ngồi đó
Ta ôm tình viễn xứ
Sầu lênh đênh
Thương nhớ cũng lênh đênh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Trình cô bé

TRÌNH CÔ BÉ.
tặng P
-----
Cho phép anh nhớ em
Nàng thơ nhé.
Em cao sang trên ngôi báu Nữ Hoàng.
Ta muốn được làm thần dân của bé
Muốn trải hồn cho em bước đài trang .

Em đừng trách cũng đừng hờn chi vội
Kiều nga ơi. Anh nhớ áo trăng vàng.
Tình thi sĩ em nỡ nào bắt tội?
Không bao giờ
Vô lễ với em đâu.
Cho anh mượn bóng hình em tuyệt mỹ
Trang điểm thơ cho khỏi mất linh hồn
Và anh mượn hiền ngoan làm sinh khí
Để tim buồn
Không ngạt thở cô đơn.
Trình cô bé
Nàng thơ trong nguyệt điện.
Bến Hàn giang mời em ngự lên thuyền.
Cáo nhật nguyệt.
Tên nàng Thuy Phuong Nguyen
Em chỉ là cảm xúc của thơ duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Thiêng liêng và trong trắng

THIÊNG LIÊNG và TRONG TRẮNG
tặng P
------
Xin em làm "Nàng thơ" anh nhé?
Một Nàng thơ đúng nghĩa để anh...thơ
Một cô bé như con gà mới nở
Mịn màng từng sợi tóc, mi tơ.

Em là mộng để anh từng đêm nhớ
Em là mây không với tới bao giờ
Em là tuyết trong veo ngời đỉnh núi
Anh chỉ là ngọn cỏ giữa bơ vơ.
Em chợt nhắc ta nhớ về Đà Lạt
Màu vàng thương áo lụa Mimosa.
Màu vàng nhớ, màu vàng tươi con gái
Áo em vàng như một bản tình ca.
Anh sẽ ngắm cách xa em vạn dặm
Sẽ không yêu mà giành để ước mơ.
Anh sẽ lấy tên em làm chất liệu
Bóng hình em choáng ngợp cả trời thơ.
Ngự vào nhé. Ngôi thơ anh đón đợi
Đẹp đi em để anh mãi tôn thờ.
Em tươi trẻ mặt trời anh rạng rỡ
Môi em cười gieo hạt nhớ vu vơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/4/2016

Nàng thơ áo vàng

NÀNG THƠ ÁO VÀNG
tặng P
----
"Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc"
Nguyên Sa
-------
Em từ trăng vừa xuống
Anh ở dưới đất lên
Gặp nhau cùng luống cuống
Chưa hề biết tuổi, tên.

Xiêm y vàng em mặc
Anh tưởng nàng thu về
Hồ thu trong đôi mắt
Ta nhìn đắm đuối mê.
Tóc em mềm tơ lụa
Môi hiền thỏ thẻ: "Anh"
Lời chào thơm hơi thở
Từ ngực nàng tân thanh.
Giữa khói sương huyền ảo
Em tươi nụ tình xanh
Ta lạc loài bướm nhỏ
Bên dung nhan ...nghiêng thành.
Nụ tình em chớm nở
Tinh khôi ngời pha lê
Đốt hương trầm anh nguyện
Xin áo vàng đừng phai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/3/2016

Áo vàng ơi

ÁO VÀNG ƠI.
tặng P
----
Cứ mỗi chiều em về trên phố nhỏ
Áo vàng bay ám ảnh linh hồn anh.
Mười năm yêu lời tình chưa lần ngõ
Trăng ngời lên trong đôi mắt em xanh.

Và cứ thế bóng hình em là mộng
Anh hoang đường tưới mát mỗi chiêm bao
Giọt thương nhớ lâu ngày thành men rượu
Độc ẩm buồn chờ cánh nhạn em qua.
Rồi bất chợt anh thấy mình khờ dại
Em hiền ngoan trong dáng nét thiên thần
Thánh thiện quá khiến lòng anh ái ngại
Tự nuốt vào bao xao xuyến, bâng khuâng.
Thôi cứ để anh lặng thầm chiêm ngưỡng
Dung nhan em kiều diễm nhất trần đời
Lượm sợi tóc tình cờ bay trong gió
Em đâu ngờ sợi tóc của em rơi.
Mai mốt ấy em về không trở lại.
Phố vô hồn và ta cũng chơi vơi
Mở chiếc lọ sợi tóc em còn đó
Man mác sầu gọi khẽ "Áo vàng ơi".
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Yêu ơi

YÊU ƠI.
tặng P
----
Chỉ biết gọi hoài em thế thôi.
Chối mà chi nữa - nhớ thương rồi.
Chờ em môi khóc tê hiu quạnh
Trăng úa đêm khờ sóng chết trôi.

Anh gọi em hoài. Em có nghe?
Lượm chùm trăng rụng rớt trên hè
Tưởng vàng xiêm áo em vừa hiện
Biệt bóng người thương, đau tái tê.
Nhớ nàng. Nhớ quá biết làm sao?
Từng đêm hoang mộng thấy em về
Em về...tan mộng thêm chua xót
Trằn trọc gà kêu vỡ giấc mê.
Yêu ơi. Rồi biết đến bao giờ
Bao giờ hai đứa kết duyên tơ?
Thôi em. Cứ để anh buồn nhớ
Nhớ quắt quay lòng gõ phím thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Thưa cùng chú cuội

THƯA CÙNG CHÚ CUỘI
tặng P
-------
Thôi em.
Đừng có thề nguyền.
Phật người đem bán,
Thánh hiền ngủ quên.
Thủy chung đâu sánh với tiền?
Nhân tâm ly tán
Đảo điên linh hồn

Môi thời nay
Vạn chiếc hôn
Chiếc treo trước cửa
Chiếc lòn ngõ sau.
Thề chi
Trời phật thêm đau
Hương mờ, khói nhạt
Vàng thau lạnh lùng.
Thề chi
Mồm miệng bùng nhùng
Trên ngôi láo chúa
Trong mùng láo...em.
Anh tìm mãi một chút duyên
Chút chân thật
Cũng tật nguyền lết lê.
Bây giờ
Sợ nhất lời thề
Gốc đa, chú Cuội
Biết về nơi đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Say đàn bà

SAY ĐÀN BÀ
Nghiêng tình
Trút xuống môi em
Nghiêng vòng tay
Riết cho mềm lòng yêu.
Nghiêng trăng ta rửa nắng chiều
Nghiêng rừng dốc xuống
Khe huyền diệu mê.

Đêm ngà
Da thịt tìm về.
Nghe dư chấn động
Tứ bề đôi ta.
Tại anh
Hay tại "đàn bà"
Mà ong lụy cánh
Mà hoa nhụy tàn?
Nghiêng tim
Anh gởi về nàng
Thổi tung tà áo thu vàng
Người thương.
Mắt em
Ngàn sợi tơ vương
Trói anh giam ngục sầu thương
Nhớ hoài
Nghiêng bầu dốc cạn cơn say
Say em
Say quýt đêm ngày
Nghiêng anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Đàn bà với thơ

ĐÀN BÀ VỚI THƠ
Không có đàn bà thì không có thơ
Nhưng có đàn bàn thì thơ càng thêm... mệt
Mòn bàn phím anh gõ hoài chẳng hết
Em đàn bà anh khao khát, nhớ thương.
Lỡ một lần gãy cánh uyên ương
Muốn đi tu...quên đàn bà thoát tục.
Thiếu em rồi thấy đời như địa ngục
Lò mò về gặp lại...muốn điên thêm.
Quên không đành. Thương nhớ ngủ chẳng yên
Thế mới biết đàn bà là nhựa sống
Mọi nguyên nhân của thế gian biến động
Suy cho cùng cũng tại đàn bà thôi.
Thơ với đàn bà vĩnh viễn phải có đôi
Bởi "nàng thơ" không thể đàn ông được
Thiếu đàn bàn thì thơ tình không ướt
Thiếu đàn bà anh cũng chết khô luôn.
Không có đàn bà thì không có yêu thương
Bọn đàn ông sẽ trở thành ngựa chứng
Không có đàn bà ai sẽ làm hoàng hậu?
Và thơ anh sẽ lạc lõng hoang đường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Lại đàn bà

LẠI ĐÀN BÀ...
Dẫu gì em cũng đàn bà
Dẫu gì em cũng là hoa của đời
Thôi đừng ong bướm lả lơi
Dẫu gì em cũng mặt trời của ta.
Em ơi. Mắt ngọc, da ngà
Em thần quyến rũ, mặn mà sắc hương
Em là em của nhớ thương
Em là em của mười phương anh chờ.
Thôi em. Cứ để anh mơ
Để anh gieo hạt mầm thơ vô thường
Tung hô vạn tuế Hoàng nương
Xin làm ngọn cỏ trên đường em qua.
Trời bao la, đất bao la
Đời anh yêu nhất đàn bà em thôi
Không em thà chết cho rồi.
Không em, ta kẻ mồ côi ái tình.
Không em nhật nguyệt vô minh
Hoàng hoa nhạt tửu, bình minh lu mờ.
Khe vàng, núi ngọc...ước mơ
Ước làm con sóng trườn bờ ôm em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Nửa đêm nhớ người

NỬA ĐÊM NHỚ NGƯỜI
tặng P
------
Đời biết bao giờ cho hết nhớ
Khi tim còn thở, ta còn em
Ngu gì ai để tim sa mạc
Rồi chết cô đơn cát bụi mờ.

Anh vẫn nhớ em hết kiếp nầy.
Vẫn còn tha thiết, vẫn còn say
Vầng trăng còn sáng, thơ còn viết
Không bỏ tình trôi như gió mây.
Bao giờ nhân loại chẳng còn em
Biển ngủ mê man sóng chết chìm
Bao giờ suối cạn, rừng trơ trụi
Ta sẽ nằm im hết nhớ thương.
Đừng trách oan anh nhớ quá nhiều
Tại vì em đó. Tại vì yêu
Mà thôi. Nàng trách ta đành chịu
Chẳng nỡ nhìn em môi, má thiu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2016

Tặng nàng mặc áo màu trăng

TẶNG NÀNG MẶC ÁO MÀU TRĂNG
tặng P
-------
Anh hái trăng rằm nhuộm áo em
Cho vàng xiêm mộng sắc hương duyên
Cho thu hiền dịu xanh màu mắt
Cho lộng lẫy thêm mái tóc huyền.

Đêm nay ta lạc hồn thi sĩ
Tìm đến nàng thơ vô ảnh xa
Lối tình mờ mịt giăng sương lạnh
Em cuối phương trời có nhớ ta?
Em chỉ là em của chiêm bao
Của hão huyền thôi má thắm đào
Gõ phím buồn đêm thơ nối nhịp
Vô tình chi để nhớ xanh xao?!
Rồi những vần thơ sẽ chết đi
Rồi em mãi mãi biệt phân kỳ
Ngàn năm sau nữa ta không gặp.
Cứ để anh buồn thương tiếc chi.
Anh đợi trăng về chiêm ngưỡng em
Áo màu nguyệt sáng mắt môi hiền
Em đi trăng cũng không về nữa
Đêm vắng càng nghe xa cách thêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/3/2016

Vọng mỹ nhân

VỌNG MỸ NHÂN
tặng P
-------
Bất chợt nghe trái tim mình nhói
Khi tỉnh ra em đã ngự trong rồi
Anh bất lực, đầu hàng không xóa nổi
Ở đó đi cho anh chết thì thôi.

Ôi. Dấu chân tình như con kiến nhỏ
Em lén vào anh có biết gì đâu?
Ở miết đó đừng đi chi nữa nhé.
Rủi mất em, anh càng nặng đau sầu.
Anh chẳng biết phải làm sao đây nữa?
Mỗi giờ qua thương nhớ lớn dần thêm
Mỗi giờ qua anh biết mình không thể
Đuổi em ra và chẳng muốn ai vào.
Thôi em nhé. Anh cúi đầu thú tội
Cho trọn đời anh giữ bóng hình em.
Và em sẽ là nàng thơ thầm lặng
Nhớ thương nàng anh viết khỏi đau tim.
MAi CHIÊU SƯƠNG
29/3/2016

Đàn bà ơi

ĐÀN BÀ ƠI.
Tôi gọi em đàn bà
Mới nghe ra tưởng là thằng mất dạy.
Nhưng tôi rất tôn thờ
Vì đàn bà là hoa thế gian
Không có đàn bà em
Trái đất nổ lâu rồi
Không có đàn bà em
Trần gian là địa ngục

Đàn bà ơi.
Em là vi vu..."tình khúc"
Khi em..."ca" anh muốn bể cái đầu
Em lẻo nhẽo từng miếng cơm manh áo, sợi râu
Em khủng bố điện thoại anh chuông đổ.
Em phát cuồng
Là anh teo hồn vía
Đang dễ thương bỗng đổi vỏ bà chằn
Anh ngán ngẫm muốn bỏ nhà biệt xứ
Sấm động ba đình ngọt hơn tiếng em...ca.
Nói vậy thôi
Thà chấp nhận phong ba
Không có đàn bà cơm nửa khê, nửa khét
Không có đàn bà áo quần không ai giặt
Không có đàn bà nhậu tá lả lim dim...
Không có đàn bà nửa thế giới anh điên
Cà lơ phất phơ quên nhà quên cửa
Anh yêu quý đàn bà vì em là đóm lửa
Thiếu đàn bà
Bếp núc lạnh tanh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/3/2016

Ta còn em

TA CÒN EM
Ta còn em. Ta còn em
Là còn đóm lửa cho tim anh hồng.
Còn em thơ cứ bềnh bồng
Trùng dương sóng nhớ
Gọi lồng lộng khơi
Ta còn em đó
Em ơi
Còn em
Còn ngọt men đời ta say.

Ta còn em trong vòng tay
Môi thơm
Ngực trắng
Đêm ngày ta mê.
Còn em hạnh phúc ta về
Về bên chăn gối
Về lê thê tình.
Ta còn em đó duyên xinh
Còn mai vàng thắm
Còn xuân
Huy hoàng
Lót hồn
Nâng bước đài trang
Lót thơ
Ta đón riêng nàng của ta.
Ta còn em đó mộng hoa
Ta còn em đó
Một tòa liêu trai
Anh yêu
Yêu đến miệt mài
Mút từng sợi tóc em dài
Trăm năm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/3/2016

Ngũ ngôn buồn

NGŨ NGÔN BUỒN
Thời nay nịnh nhiều quá!
Đi đâu cũng đụng đầu
Toàn huênh hoang, khoát lác
Xúm nhau làm...ruồi trâu.
Hay ho gì mà...hát?
Đừng theo đóm ăn tàn
Cua, còng, đồng, nhôm, bạc...
Kết bè lại bò ngang
Tài ít...hít cho nhiều
Văn hóa chớ làng nhàng
Bập bẹ văn chương rởm
Hư danh làm sao vang?
Tự trọng là kẻ sĩ
Chớ học đòichơi sang?
Tiểu nhơn khi đắc ý
Nhảy cỡn sập thi đàn.
Hiền tài đâu chẳng thấy?!
Chuột thì ở trong hang.
Múa may chi tội lỗi?
Khua trống chiêng xập xàng.
Chợ trời đầy "nghệ sĩ"
"Nhà thơ" đi chật đàng
Viết còn sai chính tả
Vỗ ngực xưng "nhà văn" (?)
Nực cười thằng bút điếc
Cố ra vẻ... vênh vang (!?)
Mai sau tìm mỏi mắt
Kiếm đâu gạo trên sàng?
Cầm cái thơ với thẩn
Đọc dọc rồi đọc ngang
Đọc mỏi thơ chẳng thấy
Chỉ thấy...mọt rệp khan.
Vểnh tai lên nghe nhạc
Ồ. Đúng nhạc đám tang
Tình tình, tang tính tính
Phổ thơ... thi sĩ làng...
Hè nhau bia, mồi nhậu...
Lục súc khen tài...vàng
Nịnh thối... nôn ra chén
Xúm húp rồi vỗ tay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/3/2016

Điên tình

ĐIÊN TÌNH
Ô kìa.
Trời đất nghiêng rồi.
Môi em dính với môi tôi
lửa bùng
Em ơi.
Rung chuyển núi rừng
Chỉ còn hai đứa
Tưng bừng đam mê.

Ô kìa.
Gió giật phòng khuê
Bay tung xiêm áo
Vụng về em che
Vóc ngà, thân ngọc
Máu me
Chỉ còn hai đứa
Lặng nghe môi trườn...
Ửng hồng hai cánh hoa hường
Nhàu tan nát nhụy
Tỏa hương
Ái tình
Bên em nhật nguyệt yên bình
Phập phồng ngực nóng
chúng mình
Hóa...điên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/3/2016

Còn lại một mình

CÒN LẠI MỘT MÌNH
Trang Facebook vắng tanh
Đèn nhà em tắt ngúm
Có lẽ em đang rơi vào giấc ngủ
Bỏ anh một mình bơ vơ.
Phím hững hờ khi vắng mất nàng thơ
Ngoài ô cửa trăng nghiêng tràn nỗi nhớ
Ta còn lại một mình
Ngồi nghe tim ta thở
Nghẹn trong ngực buồn
Hai tiếng "Em yêu".
Rồi một ngày
Chắc có thể anh điên
Khi bóng hình em
Phủ trùm lên vũ trụ
Khi yêu thương chật linh hồn sẽ nổ
Đời không em
Anh chìm đáy ưu phiền.
Ta còn lại một mình
Lạc lõng mối tơ duyên
Mắt muốn ngủ mà trái tim không ngủ
Đêm lạnh cóng
Mười ngón tay tuyệt vọng
Thôi chết rồi!
Em hớp mất hồn anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/3/2016

Em đàn bà hay thánh nữ?

EM ĐÀN BÀ HAY THÁNH NỮ?
Anh đặt môi xuống
Hôn vũng thiên đường huyền thoại
Nghe linh hồn mọc cánh
Vỗ bay lên.
Ta
Con chiên của ái tình
Nghiêng ngã
Thiên sứ...nàng
Có khiển trách anh không?

Trong thế gian
Anh...một nửa đàn ông
Phần của em
Cũng thế gian một nửa
Em có vũng thiên đường
Có đồi ngọc cõi tiên
Từ đó tạo
Tình thiêng liêng mầu nhiệm.
Em là duyên
Là hiền
Là diễm tuyệt.
Em là mê...mê đắm nhất trần đời
Em là đàn bà
Là nắng rụng, hoa rơi
Ta cúi lượm
Cả một đời vẫn tiếc.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/3/2016

Hiện thực em

BẮT ĐẦU TỪ BÀI NẦY NGÀY NẦY LÀ TẬP THÚY PHƯƠNG

HIỆN THỰC EM
Anh gởi về em một chút buồn
Của hồn thi sĩ nặng yêu thương
Của duyên lận đận đời phiêu bạt
Của mối tình nay thơm khói hương
Anh gởi về em một chút sầu
Nhớ mà không biết phải làm sao
Ước gì hai đứa gần nhau mãi
Để mỗi đêm trường thỏa ước ao.
Anh gởi về em trọn vẹn tình
Người anh yêu nhất của hành tinh.
Tên nàng anh giấu vào trong ngực
Giấu hết thế nhân chuyện chúng mình.
Em là em của ước mơ ta
Em của hiền ngoan, của thật thà
Rửa sạch hồn anh chua xót cũ
Có em đời đẹp bướm và hoa.
Anh gởi về em tha thiết... mê
Bình yên cõi mộng đôi ta về
Tình xưa chết yểu, nay tình mới
Ta có "Nàng thơ" như ái thê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/3/2016

Rượu kỳ đà thịt tắc ké

RƯỢU KỲ ĐÀ THỊT TẮC KÉ
Nhiều lúc muốn lia cha bàn phím.
Văn chương ngó kỹ thấy đau đầu
Sĩ với sọt tranh công trò lục súc
Chim cùng cò sao thấy được bể dâu?!
Kìa bè, nhóm tung hô khua trống bể
Nện chuông rè thổi bong bóng hư danh
Rác ngập ngụa thi đàn dân tộc ể
Gõ gì đây tư tưởng...não cùn câm?
Con lạy Chúa không dám làm thi sĩ.
Các "nhà thơ" đang hò hét cao trào
Xúm nhau lại quyết ăn chia chữ nghĩa
Tưởng thi đàn nơi bắt ốc, mò ngao?
Thánh Quát hỡi. Ngày xưa ông bịt mũi
Thuyền Nghệ An mắm thúi khẳm thơ làng
Nay con sợ "thi hào" đầy các chợ
Chúng hùa nhau quyết "tế thế kinh bang"???!!!
Đành thôi vậy. Ta gõ tình con cóc
Ngạo mạn cười nàng thơ giấy hở hang.
Trại súc vật lỡ đọc rồi loạn óc
Rượu kỳ đà, thịt tắc ké y chang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/3/2016

Nè em

NÈ EM
Nè em.
Nghe nhớ vọng về.
Nghe trong anh
Bóng trăng thề ngã...EM
Nghe tình chật cứng buồng tim
Nghe tha thiết gọi
Vang miền đam mê.

Nè em.
Xuân đã sang hè
Nhớ cành phượng, nhớ tiếng ve
Hạ huyền
Tại em
Cũng tại em hiền
Tại em duyên thắm...
Anh...điên vì nàng.
Điên vì
Cao nhã, đài trang
Điên vì ta lỡ mê nàng cuồng si.
Nè em.
Điên...rất lâm ly
Anh còn thi sĩ
Cũng vì
Còn em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/3/2016

Đêm vô thường

ĐÊM VÔ THƯỜNG
Em về từ bến Hoàng hoa
Áo thơm hương cúc, tóc xòa khói sương
Anh dừng vó ngựa ngàn phương
Đón em bên cửa thiên đường tình yêu.
Mắt hiền lóng lánh ráng chiều
Cơn mưa lúy túy theo dìu mỹ nhân
Nét mi đọng giọt bâng khuâng
Mời em. Ta nắm tay nàng ngất ngây.
Em về thả gió mùa say
Nụ hôn mê đắm tặng ngày lứa đôi
Buồn xưa anh bỏ quên rồi
Tình nay em rải xanh đồi cỏ non
Lần đầu...kỷ niệm đêm mòn
Khỏa thân ngọc nữ sắt son cùng chàng
Bên nhau hiện thực mộng vàng
Bỗng nghiêng chăn gối, bỗng tràn ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/3/2016

Đời không có đàn bà

ĐỜI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
Đời không có đàn bà
Ta bỗng hóa siêng năng
Giặt giũ, quét nhà nửa dơ, nửa sạch
Đi tự do, chơi tự do chẳng lo ai...khủng bố
Đời không có đàn bà đêm ngủ cũng...tự do.

Đời không có đàn bà mặc sức làm thơ
Say bí tỉ...tỉnh mới hay còn sống
Rủi làm biếng năm, ba ngày chưa tắm
Cũng vô tư hít hương khét chính mình
Tha hồ điện thoại
Tha hồ làm thinh
Không có đàn bà ta được làm Thượng Đế.
Đời không có đàn bà
Sao mà vui thế?
Chẳng phiền ai mà ai chẳng phiền mình
Một mình ta bá chủ một hành tinh
Không bận tâm ghen hờn, nũng nịu
Không nhớ, không yêu, không mèo, không mỡ...
Đời không có đàn bà
Môi quên mất hôn nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25//3/2016

Tự nhiên tôi

TỰ NHIÊN TÔI
Tự nhiên ta thấy đời rất đẹp
Nghe thơ cũng khác với bao ngày,
Nghe hồn nhẹ nhõm vi vu gió
Nghe miệng không còn khói thuốc bay.

Ta bỏ quên ai vào xó tối
Tình xưa mờ nhạt khói mây chiều
Người thay áo mới bao lâu nhỉ?
Rồi lại đi như một cánh diều!
Thuốc lá nghiện lâu còn bỏ được
Can gì không vứt mảnh tình khô?
Đón nàng "tân khách" về xây mộng
Em sẽ cùng anh một cuộc đời.
Thế cuộc đương khi cờ bí tướng
Ma đầu bán xác để cầu...dâm
Quan gia cơ hồi vùa tay hốt
Vạn thế cùng suy cũng chết dân.
Chí sĩ, hiền nhơn... đời chó đẻ
Ăn hùa, dựa cột xúm...hoan hô
Một ngày bỏ thuốc ...lời hai chục
Đêm ngủ mình ta...lợi mấy cô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/3/2016

Tùy duyên

TÙY DUYÊN
với HN
------
Thơ anh có tội gì đâu?
Lội trong dâu bể, vui, sầu viết ra.
Lội từ thơ bé mộng hoa
Lội từ gian dối, điêu ngoa thói đời
Lội quanh miệng thế chợ trời

Lội qua phản trắc, gọi mời chân tâm
Ai người hiền hữu, tri âm
Về đây "tụ nghĩa" xa gần hàn huyên
Về đây em gái dịu hiền
Đem giùm thơ rải khắp miền tình yêu.
Tấm lòng biết giá bao nhiêu?
Thôi đừng mặc cả chi nhiều thêm đau.
Đời đang lẫn lộn vàng thau
Có thương xin hãy về mau anh chờ.
Em đừng vội trách chi thơ
Trách rằng anh xoáy vào bờ tim em.
Cúi xin em được bình yên
Thơ anh còn viết thì duyên còn dài.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/3/2016

Tại vì em đàn bà

TẠI VÌ EM ĐÀN BÀ
Nếu em đàn bà
Phẳng phiu vùng ngực lép
Nếu em đàn bà
Không có hang động tiên
Nếu em đàn bà
Thiếu mắt huyền , da trắng
Thì chắc đời nầy
Anh chẳng nặng nhớ thương

Nếu em đàn bà
Không hiền dịu, thơm hương
Không ngọt lịm du dương lời ngọc nữ
Chắc cưới nhau rồi
Về anh tự tử
Sống một mình
Còn hơn sống bên em
Vì em đàn bà
Anh dệt mộng thuyền quyên
Thèm môi hôn
Thèm vòng ôm bốc lửa.
Đàn bà hỡi.
Hãy đàn bà em nhé.
Anh quỳ trước đàn bà
Chứ không quỳ trước đàn ông.
Là đàn ông
Anh muốn em rất đàn bà
Để anh điên vì em
Để anh mê vì em
Để anh ngoan ngoãn làm một thằng nô lệ
Nô lệ ái tình
Nô lệ em yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/3/2016

Phím chiều

PHÍM CHIỀU
Phím chiều gọi nhớ
lắc lay
Ngắt câu lục bát mà say với nàng
Về đây em
Dệt mộng vàng
Về đây
Anh đón huy hoàng vòng tay.

Thơ còn
Rượu đó ngất ngây
Men môi anh ủ
Vạn ngày chờ em.
Phím chiều
Gõ nhịp trái tim
Ngàn năm sau nữa
Vẫn thèm ái ân.
Em là
Em của thiên thần
Em là hoa
Của hồng trần ngát hương
Tình tang tích tịch
Yêu thương
Xề xang xế xự
Hoang đường cuồng mê.
Mê em
Từng sợi tóc thề
Mê làn da tuyết
Đêm về ấp iu
Mê nàng
Mê đến vô biên
Phím chiều
Ta gõ
Xanh miền nhớ nhung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/3/2016

Một nửa buồn

MỘT NỬA BUỒN
Anh còn đây nửa vần thơ
Nửa hồn thương nhớ bơ vơ một mình.
Anh còn đây nửa khúc tình
Đêm buồn nửa bóng, lung linh nửa đời.
Nửa kia em giữ bên trời
Mộng tàn tung cánh chim trời em bay
Anh còn một nửa cơn say
Nụ hôn nát vỡ, vòng tay rã rời.
Nửa nghiêng trôi dạt biển khơi
Ta còn một nửa chơi vơi tháng ngày
Thủy chung chết yểu nào hay
Nửa chôn dưới mộ, nửa vầy duyên xa.
Anh còn một nửa thiết tha
Nửa em hạnh phúc trăng hoa tình người
Một nửa khóc, một nửa cười
Ta ôm một nửa nghe vời vợi đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/3/2016

Đêm không có đàn bà

ĐÊM KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
Nửa đêm vùng dậy chế cà phê
Từng ngụm đắng không đường nghe tê lưỡi
Một thằng đàn ông thức khuya, ít ngủ
Trên giường thiếu người đàn bà chăn gối ngổn ngang.
Ta một mình đối diện với đa đoan
Sung sướng phong lưu lẫn trần ai cuốc chĩa
Năm, tháng tàng tàng gõ những câu thơ chó ỉa
Thum thủm mùi đời
Thum thủm công danh.
Lỡ thiền rồi
Nên rất kỵ đồ tanh
Ăn củ, nuốt rau sống thanh bần trường lạc
Chê mồi...nịnh, chê tuồng hề, gánh hát
Nửa đêm buồn thức dậy uống cà phê.
Người thương xưa đã gục chết ê chề
Chết không trăn trối giữa trận tình trụy lạc
Ta ngao ngán gõ phím đời phiêu bạt
Ôi thánh thần
Ma quỷ cũng như nhau!
Đêm. Không có đàn bà
Đêm ta với ta
Hết đọc sách lại mò leo lên mạng
Ngủ không được chế cà phê ta uống
Đêm không có đàn bà
Thao thức với thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/3/2016

Trong mơ Mẹ về

TRONG MƠ MẸ VỀ
Mẹ dặn bảo:
Thời xu nịnh thôi con đừng theo nữa
Bọn tiểu nhơn thường cấu kết thành bè.
Con học Dịch - "Đạo của người quân tử"
Mơ hồ chi mà cứ mãi u mê?

Mẹ đã cho con vầng trán rộng
Trí hiền nhân...đại trí hóa nhược ngu?
Đừng viết nhé nếu những bài thơ bẩn
Không đủ tài con hãy đến chùa tu.
Biển đục sóng kình ngư Bà Triệu khóc
Rừng điêu tàn đau tụ nghĩa Lam sơn
Nòi Nguyễn Trãi liệt trung sa cơ ...nịnh
Lệ chi viên cửu tộc nuốt căm hờn.
Thời mạt vận sàm thần tung hô loạn
Bút - Gươm thiêng thất thế trước gian hùng.
Sớ thất trảm...trảm ngược đầu chí sĩ
Con dại gì rơi lệ khóc cha chung?
Thức ngộ nhé. Nếu không thì mẹ giận.
Núm ruột ta vô dụng thật đau lòng!
Trong thiên hạ nhớ xa phường biển lận
Chớ học đòi tổn trí lại hư thân.
Hãy gõ phím viết những bài thơ sạch
Cầu hữu danh vô thực để mà chi?
"Tín tận thư" thà rằng con đốt sách
Lão tử dặn rồi: Vô đạo bất tương tri.
Xin trình Mẹ. Con nhớ lời Mẹ dạy.
Kinh Trung dung là "tùy ngộ như an".
Bất tri kỷ...tịnh ngôn càng hữu ích
Khắc vào tâm Mẹ dạy những lời sang.
Con nguyện hứa trước anh linh hồn Mẹ
Rửa lòng mê...xa bùi kiệm, lý thông.
Thật, thật, giả... rối như nồi canh hẹ.
Đối diện đời hãy mở mắt to trông.
Chữ với nghĩa đâu phải trò hát xẩm?
Hội thì...hè con nhớ chớ tham dâm.
Thuận thiên địa cơ trời đừng có giỡn
Lục Vân Tiên còn ngao ngán Trịnh Hâm.
Lý Tư xưa bức hại Hàn Phi Tử
Bạn phản mình Tôn Tẩn phải liệt chân.
Khó kiếm lắm Lưu Bình và Dương Lễ.
Nhớ chưa con. Đừng dại dột sa lầy.
Yêu cũng vậy. Chớ yêu phường bất nghĩa;
Gái lăng loàn uổng thề nguyện thủy chung.
"Đào hoa kiếp", tướng "sát phu" con chạy.
Nữ mắt lươn, đồ trắc nết... con đừng.
Niên , ngoạt đó có bao giờ dừng lại?
Nhật với...thời lần lữa sẽ qua thôi.
Chỉ tình nghĩa là đời đời tồn tại
Thất nhân tâm không xứng đáng làm người.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/3/2016

Bắt đền cho anh

EM BẮT ĐỀN CHO ANH
Em xinh đẹp miệng cười hiền như mộng
Ta hoang đường bất chợt lún cơn mê
Tóc em xỏa quấn hồn anh riết lại
Yêu quá thôi. Anh quên mất lối về.
Đừng cười nữa. Anh sẽ say thêm đấy
Vẻ mê ly ngào ngạt tỏa thơm tho
Đừng nhìn nữa bởi mắt em là biển
Anh làm sao bơi được sóng linh hồn?!
Đêm ngất ngư bên em thân ngà ngọc
Bỗng môi nàng hóa lửa đốt môi ta
Bỗng vòng tay thành xích xiềng nô lệ
Riết vào nhau chẳng ai muốn buông ra.
Nàng hổn hển, ta quay cuồng tan rã
Quằn quại rên đau tra tấn ái tình
Ta nô lệ trên thân nàng ...gục ngã
Yêu đi em. Ồ. Nhật nguyệt lung linh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/3/2016

Thăng hoa tình yêu

THĂNG HOA TÌNH YÊU
Hứa cho em vầng trăng đêm nay
Hái vầng trăng khắc tên em kỷ niệm
Mình đợi nhau mùa trăng dù rất muộn
Nhưng với tình có muộn đâu em?
Anh chỉ cần em là đủ ấm trang thơ
Mùi tóc tỏa hương em đủ làm anh ngây ngất
Em nhỏ bé, hiền ngoan và chân thật
Đủ cho anh thương nhớ suốt đêm ngày.
Đêm liêu trai đường phố của chúng mình
Hai đứa riêng một khoảng trời hai đứa
Cất vầng trăng vào ngực em ấm áp
Khuy nút nàng anh mở cứ run run.
Một chút chờ, một chút thẹn rồi...say
Đêm thật ngắn mới hay tràn hạnh phúc
Chỉ cần có em là đời anh có hết
Tình thăng hoa hai đứa hóa trăng ngà.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/3/2016

Mẹ ơi

MẸ ƠI
Mẹ giờ xa thẳm hư vô
Trăm năm
chỉ một nấm mồ còn đây.
Xuôi tay
là trắng đôi tay
Xuôi tay
buông bỏ những ngày trần gian.

Đôi bầu vú sữa Mẹ mang
Nuôi con khôn lớn
Thiên đàng có không?
Ngẫm thương
Nhớ Mẹ
Đau lòng!
Một đời sinh tạo
Hư không vạn đời.
Ngày mai giỗ
Mẹ trên trời
Con ngồi dưới đất
Khói mờ
Hương tan
Âm dương dị thú
Mang mang
Mẹ đi
Còn núm ruột vàng
Sót đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/3/2016

Hạnh phúc vẫn còn

HẠNH PHÚC VẪN CÒN
"Tôi mến mộ thơ anh"
Lời em nói
Thơ anh lẻ loi đi giữa tình đời.
Thơ anh khóc bốc hơi tàn giọt lệ
Thơ anh buồn khiến em cũng buồn lây.

Một cuộc tình
Đã theo gió mây bay
Lời "người" hứa
Trôi xa vào biển sóng
Tình vật chất em làm ta lóng ngóng
Bao nhiêu người đàn ông khác...em qua?
Ta viết cho người
Ta viết cho ta
Em đọc nhé. Anh trải lòng cạn tỏ
Rồi một ngày không làm thi sĩ nữa
Bởi người chê thi sĩ bỏ đi rồi.
Cảm ơn em
Và xin cảm ơn đời
Từng con phím bóng mòn theo nhịp gõ
Người đàn bà trái tim mang cánh gió
Ném nghĩa tình
Bay đi tìm đàn ông.
Ta. Một mình ta
Chờ đợi một bóng hồng.
Đến với anh thay thế nàng thơ chết.
May cho anh trái tim nồng chưa vỡ
Khi trong đời
Còn có bóng hồng em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/3/2016

Nhớ Mẹ

NHỚ MẸ
Lâu quá con không thơ cho Mẹ
Mới đây thôi con tóc sắp bạc rồi.
Mới đây thôi Mẹ biệt mù thiên cổ
Mảnh vườn xưa hiu quạnh cỏ hoang vu.
Con nhớ quá trang viên mình thuở ấy
Vườn thênh thang cây trái đủ bốn mùa
Nhà ta đó huy hoàng tươi hạnh phúc
Cha Mẹ qua đời con bỏ xứ phiêu linh.
Vòng nhật nguyệt vầng xoay không biết trước
Gia thế mình điền thổ có thua ai
Một "sác na" bỗng về tay kẻ khác
Họ lấy của mình chẳng tốn một hào mua.
Mẹ ơi Mẹ. Hồi xưa ngày kỵ lạp
Mổ heo, bò... Con cháu tụ đông vui
Nay giỗ Mẹ thằng con trai biệt xứ
Nén hương lòng con vọng tưởng cố hương.
Người xưa nói ai giàu sang ba họ
Dòng dõi ta phú quý đã bao đời
Thôi cứ để cho hoàng thiên định đoạt.
Mẹ hiền ơi. Siêu thoát cõi chân như.
Con lỡ vướng oan khiên vòng thế sự
Vạn bài thơ chắc mẹ cũng vui rồi
Mai sau nữa con sẽ về bên Mẹ.
Chỉ Mẹ hiền là vĩnh viễn mà thôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/3/2016

Hoang mộng

HOANG MỘNG
Anh thả thơ anh vào miền băng giá
Những tảng băng vô cảm khép linh hồn
Thương mối tình chết oan nghiệt ngã
Em đi rồi anh còn lại hư không!
Nhưng thương nhớ ngàn đời không phai nổi
Bóng hình em ta nhập cốt mất rồi
Muốn xóa bỏ phải nạo xương thay máu
Biết làm sao? Đành giữ mãi em ơi.
Ta phiêu linh giữa miền tình sa mạc
Giọt sương khô đâu giải khát mong chờ
Đêm buốt cóng dấu chân yêu mờ nhạt
Thương nhớ chồng thương nhớ ngã chơ vơ.
Hái chút nắng của xuân tàn sót lại
Thà vào ly cà phê uống cho ấm lòng buồn
Nhưng giọt nắng lọt kẽ tay rớt mất
Vắng em rồi lửa cũng tắt trong tim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/3/2016

Mười ngón loạn

MƯỜI NGÓN LOẠN
Gõ. Gõ và gõ
Phím điêu tàn mòn hết các ngón tay
Anh gõ mãi vẫn không vơi thương nhớ
Vắng em rồi anh thức suốt đêm nay.
Em
Em
Và cũng là em nữa.
Chỉ em thôi duy nhất cuộc đời nầy
Em báu vật của hồn anh tha thiết
Em rượu nồng ta chếnh choáng cơn say.
Gõ. Gõ miết phím gọi hoài thương nhớ
Gọi tên em ba vạn sáu ngàn ngày
Em bá chủ, em thiên thần của vòng tay
Anh chỉ muốn ôm em suốt đời mãn kiếp.
Gõ. Gõ. Ngày đêm anh gõ tiếp
Nàng thơ ơi. Anh nhớ quá điên cuồng
Yêu. Và yêu
Một tình yêu mãnh liệt
Gõ. Gõ hoài vì cứ nhớ em luôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/3/2016

Cho một người em gái

CHO MỘT NGƯỜI EM GÁI
Rốt cuộc rồi đời anh vẫn...KHÁT
Vẫn yêu, vẫn nhớ và vẫn đau
Trái tim đỏ vẫn còn nguyên khoảng trống
Chỉ có em thôi...lấp lổ hổng linh hồn.
Em
Em
Và em...
Em dài dài bất tận
Em mãi mãi vô cùng.
Một tình yêu, một bóng hình tha thiết
Đời không em
Ta sống cứ mông lung.
Em
Em
Và cũng là em thôi
Em khát vọng của đời ta khát vọng.
Em
Em
Và... em người đàn bà duy nhất
Trong đời nầy làm anh hết cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/3/2016