Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Đạm bạc



ĐẠM BẠC
tặng Lan Nguyễn
-------
Không tướng, không hầu,
không danh, không lợi...
Ta và em không tất cả đời tham
Biết nghịch lý...mình chối từ nghịch lý
Về với thuận thiên, về với bình an.


Pháo càng nổ
Càng tan tành xác pháo
Trống càng kêu
Càng căng mặt chịu dùi
Ăn cho lắm rồi có ngày bội thực
Nước cùng đường nước khô kiệt bay hơi.


Lạc bên trời
Anh cúi lượm tình rơi
Mót uy linh lủ dối lừa đạp bỏ
Tiếng xung trận, chí hùng vì sao tỏ
Gươm thiêng khua
Ma quỷ rụng rời.


Tình yêu muôn năm.
Tình yêu rạng ngời.
Anh tung hô
Trọn đời Lan Nguyễn.
Em là thiêng liêng, em là bất biến
Người ta chạy theo bọt bèo
Anh chạy theo em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/4/2015

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Còn thơ



CÒN THƠ
tặng Lan Nguyễn
-----------
Em là thơ đó em ơi.
Em là thương nhớ cho đời lên hương;
Em là gió lạ ngàn phương
Ru ta quên nỗi đoạn trường trần gian.


Em là mơ của mơ vàng
Còn thơ ta viết tặng nàng vi vu
Em là thu của mùa thu
Vầng trăng phổ độ sương mù rừng xưa.


Thơ anh không bán chợ trưa
Tham chi bội thực mất mùa trắng tay?!
Thơ từ thương nhớ mà say
Thơ từ hơi thở đêm ngày trong tim.


Nguồn thơ anh đó là em
Là từ đằm thắm, dịu hiền tình yêu
Thơ đêm rồi lại thơ chiều
Linh hồn, xác thể ta dìu vào thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/4/2015

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Vội vã



VỘI VÃ
tặng Lan Đà Lạt
--------------
Hôm qua anh về Đà Lạt
Hòa với thông reo, hòa với gió ngàn
Đi dã ngoại cùng đoàn sinh viên trẻ
Nghe cuộc đời quên bớt những đa đoan.


Đồi Mộng Mơ gom từng sợi nắng vàng
Cột kỷ niệm nhớ ngày anh trở lại
Thung lũng tình yêu gốc thông già anh đợi
Lang thang chiều chụp ảnh buổi giao duyên.


Anh mê rồi khí hậu của quê em.
Những cơn mưa như tình nhân hờn dỗi
Vẫn hoa cỏ thơm màu xanh con gái
Đêm nồng nàn say ngủ dưới chăn bông.


Đà Lạt em hay trinh nữ mùa đông?
Gặp một chút chẳng cạn lời muốn nói.
Muốn ở lại bên "Người em Đà Lạt"
Mà hành trình sương gió cứ lênh đênh.


Đà Lạt hiền như em của tôi yêu.
Xa càng nhớ, càng mong ngày trở lại
Hẹn nghen em. Trăm năm cùng Lan Nguyễn
Tình vào thơ, tình còn mãi thiên thu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/4/2015

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Thế giới tình yêu



THẾ GIỚI TÌNH YÊU
tặng Lan Nguyễn
---------------
"Em vào xem anh có làm thơ không"?
Sáng tinh mơ vừa thấy nhau em nói.
Trang Facebook là nơi mình gặp gỡ
Từng ngày xa mà vẫn gần bên nhau.


Và mỗi ngày anh làm thơ cho em
Quà thi sĩ lô nhô từng câu chữ
Tha thiết miết chẳng cạn lòng, vô tự
Để em buồn , thương nhớ ghé qua xem.


Tình yêu là gì? Tình yêu là em.
Là "Nàng thơ" của lòng anh bất tử
Mình ước hẹn, nguyện thề trăm năm giữ
Bóng hình nhau ngự trị mỗi tâm hồn.


Thơ nầy em. Thơ ngày mới bâng khuâng.
Thế giới tình yêu lung linh màu nắng ấm
Anh nhớ môi em đêm thiên đàng ngọt lịm
Thế giới tình yêu là thế giới hai người

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/4/2015

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Tình ban mai



TÌNH BAN MAI
gởi Lan Nguyễn
----------------
Em thức dậy là thơ anh đã viết
Mắt cay xè đêm quạnh quẽ buồn tênh.
Yên bình mất, mộng hoa ngày cũ chết
Cuộc đời chia hai dòng nước trắng đen.


Đêm ba mươi điêu tàn đêm nguyệt tận!
Thôi hết rồi! Ta còn lại gì đâu?
Mòn mỏi đợi lở sông Ngân định mệnh
Cầu dở dang trông tháng bảy mùa ngâu.


Thuận Khai đó ngày mười một tháng tám
Chức nữ về ta đón dưới trăng lầu
Buổi tương ngộ nồng nàn hoa chúc dạ
Rượu tơ hồng môi say khướt cô dâu.


Và từ đó bên đời anh bất hạnh
Em ngọt ngào tha thiết đẹp hiền thê
Tổ ấm nhỏ chung bóng hình lận đận
Tình như thơ, tình còn mãi đam mê.


Dậy đi em. Đọc bài thơ ngày mới
Viết về em người vợ của tâm hồn
Đêm bỏ ngủ cũng vì thương nhớ quá
Tình ban mai, tình không có hoàng hôn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/4/2015

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Tuyệt đối tình em



TUYỆT ĐỐI TÌNH EM
tặng Lan Nguyễn
---------
Nầy em. Lan Nguyễn dịu hiền
Đem thơ anh rải khắp miền chờ em.
Rải ngày rồi rải sang đêm
Vắt từng giọt nhớ trong tim gởi nàng.


Chỉ còn mấy sợi nắng vàng
Tàn thu chiu chắt mơ màng ta gom
Buồn vương gió lạc chiều hôm
Buồn lây sương khói ta ôm một mình... 


Em là tuyệt đối của tình
Em là thần tượng, bóng hình của duyên
Trăm năm vạn nỗi ưu phiền
Có em, anh có bình yên trọn đời.


Nầy em. Lan Nguyễn em ơi.
Gọi tên em bỗng đất trời nở hoa.
Liền hồn, liền xác, liền ta
Em là nhật nguyệt, em là đam mê.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/4/2015

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hương khuya



HƯƠNG KHUYA
tặng Lan Nguyễn
-------------
Khi anh nói về chuyện đời
Bao nỗi buồn lại đùn lên như núi
Đau thương và hận tủi
Có thời gian viết sách để nguôi ngoai.


Nghĩ thương những triết gia
Chân thiện quá sống nghèo nàn bình dị
Rồi ngã ngửa nhìn "giáo sư", "tiến sĩ"
Học..."vỏ sò" đội bằng cấp khủng long!!!
Thế sự long đong...


Khi anh nhớ về em
Dòng thơ yêu cứ trào lên bàn phím
Linh hồn anh nhuộm một màu tím rịm
Cuộc tình như huyền thoại
Với "Nàng thơ".


Em là mộng mơ
Là "vợ" thi nhân chủ đề muôn tâm sự
Nhu mì cành hoa sứ
Trước sân nhà
Đêm trăng tỏa hương khuya.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/4/2015

Hạ nhói


HẠ NHÓI
tặng Lan Nguyễn
----------
Anh chẳng muốn viết gì cho hạ
Cánh phượng hồng tan nát từ lâu.
Ta biệt xứ trầm luân phiêu dạt
Cánh phượng hồng rỉ máu nhức đau.


Em oan nghiệt tả tơi áo trắng
Đang hoa niên bị sói mái đầu
Mười sáu tuổi thân non, hồn dại
Mưa trái mùa ướt tóc giọt ngâu.


Lục tàng thư tìm từng trang vở
Lưu bút xưa nhân chứng nỗi buồn.
Đạo đức giả ta lầm tin lỡ
Cụ phượng già...làm cũi đau thương.


Thôi. Đừng nhắc làm chi hạ nữa
Thu đi qua, năm tháng lụi tàn
Bao bất hạnh ngậm hờn nuốt lại
Hạ não nùng bỏ lớp đi hoang.


Viết tặng em bài thơ hạ nhói.
Rừng nguyên thiêng tay bé đào vàng
Đêm cóng lạnh tuổi thơ lả đói.
Phượng học đường xa tiếng rên than?!


Anh và em lạc loài hạ bỏ
Lắc lay quay ngóc sống cùn đời.
Còn sót chút yêu thương mòn mỏi.
Hai đứa mình giữ lấy em ơi!

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/4/2015

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Nụ cười và tiếng khóc



NỤ CƯỜI VÀ TIẾNG KHÓC
gởi về: Lan Đà Lạt
--------

Ta muốn khóc đáy lệ mờ khô giọt.
Thôi thì cười méo mó đỡ thê lương
Ai sống được hai lần trong một kiếp?
Cười cùng anh cho khuây lấp đoạn trường.

Ta và em chung số buồn bất hạnh
Lênh đênh đời, lênh đênh phận...lênh đênh.
Chợt thức tỉnh nửa khuya mòn giấc lạnh.
Gối chăn thèm hơi ấm sưởi cô đơn.

Ngó dĩ vãng cánh đồng hoang hạn cháy
Nghe xì xồ tiếng tiếng đạo đức mông lung
Hái gì được sao trời mà hoang tưởng?!
Đem kê đời dưới gót bẩn tham lam.

Ngao ngán rồi chuyện giả nghĩa giả nhơn
Về bên em tìm chút tình đơn giản
Đơn giản thôi mà chói ngời thánh thiện
Trên ngôi tình em đệ nhất hiền ngoan.

Nửa khuya thức nhớ thương nàng... chánh niệm.
Nhớ lòng em độ lượng đến không ngờ.
Thi sĩ nghèo dâng sính lễ...bằng thơ
Nguyện kiếp kiếp đời đời cùng Lan Nguyễn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/4/2015

Tặng em màu hoa tím



TẶNG EM MÀU HOA TÍM
gởi Lan Nguyễn
---------------
Anh kết tặng em ngàn hoa nhớ
Hoa thương đơm nụ tự tim buồn.
Hai phía đời xa cùng trăn trở
Tâm hồn chung cột sợi tơ vương.


Là em...vẫn mãi là em thôi.
Bao thiết tha trao trọn hết rồi
Trái chín thủy chung màu sim ngọt
Tình em lan tỏa với tình tôi.


Anh kết tặng em vạn nụ hôn
Vạn tiếng yêu thương phát tự lòng
Trái tim không nhớ...đời vô nghĩa
Người với người như mây nước trong.


Còn bao năm tháng nữa đâu em?
Cát bụi thời gian nát chẳng tìm.
Anh kết linh hồn xin tặng hết
Cho em Lan Nguyễn của duyên tình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/4/2015

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Còn lại em


CÒN LẠI EM
gởi Lan Nguyễn
---------------
Chợt ngó lại tháng ngày đi nhanh quá!
Bốn mươi năm biến đổi hẳn cuộc đời.
Trường lớp cũ Nha Trang mờ kỷ niệm
Quê cha tàn ta bỏ xứ phiêu linh.


Tuổi trẻ lạc chiến trường K mờ mịt
Công danh mù chú kiết riết oan gia
Bạn mấy đứa lìa giảng đường... bán muối
Đứa bất bơ đi biền biệt trời xa.


Điền thổ mình giờ là của...người ta?!
Quán gió núi vợ vô luân loạn nghĩa
Thằng lên voi thằng rớt đời chó ỉa
Tài hoa ơi. Đau màu tím Hữu Loan!


Tài sản mình phản trắc cướp mất hoang
Gia phong sạt nhà chi nhiều chẳng ở?!
Ngẫm kinh sử nghe ngậm ngùi mắc cở
Đức với tài canh bạc lận trắng đen.


Bốn mươi năm ném trải đủ vinh hèn
Sinh với tử một giấc đời loạn lạc
Bốn mươi năm mới hay ta còn khát
Sự thật mình hay sự thật của ai?!


Bốn mươi năm trắng toát mảnh hồn chai
Lăn lóc ngó màu tang thương biến đổi
Bốn mươi năm... mai mốt nầy hấp hối
Người thân yêu anh gọi chính là...EM.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/4/2015

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Lịch sử



LỊCH SỬ
gởi Lan Nguyễn
----------------
Ta đứng bên lề lịch sử
Lịch sử trôi thầm lặng dưới chân người
Với cuộc sống
Mặt trời là chủ thể
Không có mặt trời trái đất héo queo.


Ánh sáng trăng, sao hay ánh sáng điện đèn
Khuếch đại mấy vẫn là...âm cường độ
Dẫu sóng thần hay phun trào núi lửa
Sự thật có bị chôn vùi
Cũng nứt dậy mầm hoa


Lịch sử có giấu gì
Rồi lịch sử cũng lộ ra
Lịch sử có bao giờ ba hoa, láo toét
Lịch sử của dân tộc làm sao mà bóp méo?
Chiếc mặt nạ vàng chẳng sống được thây ma.


Lịch sử là em
Lịch sử là anh...
Những chứng nhân lớn lên từ lịch sử
Tất cả cơ hội sẽ đi vào quá khứ
Tuổi tác bắt ta già nhưng lịch sử y nguyên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/4/2015

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Trang thơ nầy cho em



TRANG THƠ NẦY CHO EM
tặng Lan Nguyễn
--------
Tạ ơn em.
Tạ ơn thơ
Và tạ ơn đời.
Tạ ơn tình yêu cho mình có nhau.
Tạ ơn bình yên. Tạ ơn niềm đau
Trong cay đắng mới biết lòng ai tốt.


Em là thơ
Một nguồn thơ vô tận.
Em là tình
Tình đẹp nhất thế gian.
Em là mơ
Giấc mơ vàng anh ước
Em là yêu
Yêu mãi đến vô cùng.


Trang thơ nầy cho em
Với duy nhất một "Nàng thơ" Lan Nguyễn.
Là đức tin ta còn lại ở đời.
Có mất mát để biết mình thiếu thốn
Đối diện đời càng thấy em hiền tâm.
Em tri âm thấu hiểu tiếng lòng anh.
Em thần khúc xua buồn ta thiên cổ.


Tạ ơn em.
Xin tạ ơn tình nhân.
Em động hoa
Ta lui về ẩn dật.
Vui mây, gió, trăng, ngàn..
Tình vô tận
Thế gian hồng
Riêng một cõi đôi ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/4/2015

Mặc kệ người


MẶC KỆ NGƯỜI
gởi Lan Nguyễn
------
Nầy em.
Đừng bao giờ chạy theo bè em nhé.
Hãy ung dung sống với cách của mình
Bè kết lại tất có ngày rời rã
Trôi lềnh bềnh sình thối bả hư vinh.


Đừng bao giờ tin nói láo nghe em
Chớ ngộ nhận tượng sành là thần thánh
Nòi cá sấu nuốt mồi xong...mới "khóc" (!)
Khi ăn năn ta đã mất ta rồi.


Đấng chính nhân không thủ đoạn tanh hôi
Thứ điểu cáng ba hoa lừa thiên hạ.
Của phi nghĩa trước sau gì cũng trả
Thôi đi em. Đừng "đội lá" vô tình. (1)


Hết đêm đen khắc sẽ tới bình minh
Vầng nhật nguyệt chứng soi bao lịch sử
Bậc hiền triết sống một đời đơn giản
Bọn phàm phu dung tục thích khoe khoang.


Cổ kim còn chuyện ăn cám trả vàng
Đông tây đó ác lai mang ác báo
Quân vô đạo cưỡng vận trời tiếu ngạo
Hoàng thiên nào...cho nhân định thắng thiên???


Nầy em.
Hai đứa mình sắp đặt tự tiền duyên
Với tình yêu đôi ta là định mệnh.
Đứa tham, ác lẽ nào leo tột đỉnh;
Thế gian nầy ai..."duy ngã độc tôn"??? (2)

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/4/2015

---------------------
(1) Kẻ ăn người đội lá ý nói oan khuất.
( 2) Chỉ mình ta là tối cao thiên hạ kg còn ai nữa.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Mãn kiếp lưu đày



MÃN KIẾP LƯU ĐÀY
tặng Lan Nguyễn
-----------
Khi anh yêu em mới biết tình nồng
Em dạy cho anh bài học tình sâu
Đâu ngờ hôm nay sắp bạc mái đầu
Mới gặp em hiền như mẹ ngày xưa.


Em trăm năm yêu ta vẫn dại khờ
Cho dẫu đời già say đắm tình say
Em vi vu mây, ta làn gió nhẹ
Quấn quít đê mê trên ngọn tình hồng.


Trong cuộc đời nầy ai chẳng từng đau?
Em đến cho anh tình yêu huyền thoại
Em đến cho anh hồi sinh nhịp đập.
Trái tim bơ vơ mãn kiếp lưu đày.


Em là mùa xuân, em là nắng lạ
Em bên thiên thu về với ta buồn
Lênh đênh phiêu linh con thuyền giông bão
Em dắt anh qua bình lặng bến bờ.


Còn gì ta cho không thèm giữ lại
Trở về cuồng si tình buổi ban đầu
Đôi ta yêu nhau nghiêng trời đất đổ
Nhờ có em yêu anh biết tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/4/2015

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Quà cho em



QUÀ CHO EM
tặng Lan Nguyễn
----------------
Có thể em tràn đầy nỗi nhớ
Nên lúc nào anh cũng nhả ra thơ.
Những con sóng buồn vui rồi cứ thế
Cuối cùng thôi cũng dạt hết vô bờ.


Anh bất hạnh vấp oan tình lận đận
Hạnh phúc khô rơi rụng lá thu buồn.
Học Lão tử vô vi... thời mạt pháp
Kinh tình nhân anh viết ...tụng yêu thương.


Ngửa bàn tay tự xem đường tử tức
Nghiệp định rồi duy nhất chỉ còn em
Tim bực vỡ tuôn sóng thần, thác lũ
Mỗi ngày qua thương nhớ ứ đầy thêm.


Em thần tượng để hồn anh nhập định
Cả trời yêu tỏa sáng một phương nàng.
Vũ trụ kia với em là bé nhỏ
Ngày rước dâu thiên sứ đón đăng quang.


Anh viết mãi rải thơ làm thảm gấm
Bước lên em đi vào mộng cùng anh.
Tình yêu chín lung linh thơm trái cấm
Tặng em nầy quà Thi sĩ tình nhân.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/4/2015

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Thơ tình cho em



THƠ TÌNH CHO EM
tặng Lan Nguyễn
-----------------
Vẫn đó bên anh suốt tháng ngày
Môi nồng, tóc rối, mộng tình say
Hồn gọi hồn nhau chung lý tưởng
Đà Lạt em buồn mây gió bay.


Tình hóa thành thơ, thơ hóa si
Yêu em đằm thắm tính nhu mì
Trải nghiệm lòng đời hung ác tệ
Anh đến yên bình núp bóng mi.


Em là Lan Nguyễn của yêu thương
Xoa dịu lòng ta lắm chán chường
Mỏi gót tìm tình giờ mới gặp
Đây Em nguồn chảy vạn tơ vương.


Vẫn đó em là Lan Nguyễn thôi
Thủy chung mình nguyện thủy chung rồi.
Mai sau ta chết thơ còn lại
Mãi mãi đôi mình...luôn có đôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/4/2015

Bí rị



BÍ RỊ
gởi Lan Nguyễn
-------
Ngó bốn phương trời... chợt hỡi ôi!
Phèng la, ống nhổ nổ tung trời
Kia ông "tiến sĩ"...siêu thần thánh
Văn bồ, thơ mủng, trí trùng khơi?!


Nhà "kịch", nhà "khoa", nhà...đủ thứ
Mang giầy, đội nón, khoác cà sa
Một trời "thương hiệu"..ta thầy chữ
Thiên thông, địa đạt...úm ba la.


Những phường kệch cỡm thường hay...múa
Vỗ tay hò hố nịnh ăn theo
Thúi thơm cũng tiếng...con nòng nọc
Đổi kiếp không long ắt được mèo.


Đất nước đang cần bậc trí, nhân
Ăn thì lương khủng, nói xần lâng
Ông chơi trò khỉ tanh như mủ
Khoe hàng...nhôm nhựa bịp lừa dân.


Bí rị. Lạy ngài...bí rị luôn!
Khoe chi...dẳng cấp tuốt trên trời?!
Đu theo... bong bóng xì ông rớt
Lọt xó chuồng heo chuột nó xơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/4/2015

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Trí ngủ


TRÍ NGỦ
tặng Lan Nguyễn
---------
Ừ thì thơ. Ừ thì yêu.
Ừ ta bầm dập tiêu điều tài hoa.
Nhiều nhà rốt cuộc không nhà
Ăn bờ, ở bụi bôn ba phận người.


Kìa trông thế sự khóc, cười
Trí thức, trí ngủ, đười ươi, ma hời
Ba hoa nhai chữ, phù hơi
Dạy đời nửa chuột, nửa dơi bịp đời.


Đi tìm nhân nghĩa rớt rơi
Thánh hiền, kinh sử, đất trời đảo điên
Ta về núp bóng ngực em
Uống bầu vú thiện bình yên cõi buồn.


Ừ thì mặc gió mây tuôn
Con Hồng cháu Lạc cội nguồn Văn Lang
Lai căn mạnh miệng huềnh hoang.
Về thôi. Về gối đùi nàng ta say.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/4/2015

Nỗi niềm



NỖI NIỀM
gởi Lan Nguyễn
----------
Mấy hôm rồi không làm thơ cho em
Mạng bị chặn mà ngỡ mình xa cách.
Anh chỉ còn em người thân yêu nhất
Để cho anh gởi gắm mọi nỗi niềm.

Mỗi câu thơ là hơi thở tình yêu
Mỗi vần điệu mang tiếng lòng anh đó
Trái tim anh thật thà như cây cỏ
Cứ mỗi ngày anh lại viết về em.


Mạng chặn thôi mà tưởng mình lỡ duyên
Em cảm xúc cho cả đời anh viết
Ta có nhau để thơ anh tha thiết
Gởi về em nồng cháy ngút yêu thương.


Đất trời còn hoa bướm gió ngàn phương
Còn em yêu thơ anh còn rực lửa
Anh viết tiếp thơ tặng nàng Lan Nguyễn
Đọc đi em những tâm sự chân thành..
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/4/2015

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Lưỡng lự



LƯỠNG LỰ
gởi Lan ĐL
----------
Có thể mai anh về Đà Lạt
Những đường phố cũ có còn em?
Xuân Hương chiều lạnh hồ ru mộng
Sương ướt anh đào cây trĩu bông.


Những dấu chân xưa từng để lại
Biết bao in dấu kỷ niệm hồng
Biết bao thương nhớ đêm huyền thoại
Lâu lắm chưa về em nhớ không?


Anh làm du tử....khách muôn phương.
Đà Lạt còn em cuối dặm trường
Anh muốn lên thăm Đà Lạt phố
Nam kỳ yên ngựa mỏi tay cương.


Cho hỏi - Em ơi. Có đợi chờ.
Anh về thăm lại ánh trăng mơ?
Ngại ngùng bến cũ vui thuyền lạ
Gặp lại nhau chi để hững hờ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
7/4/2015

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Bởi



BỞI
gởi Lan Nguyễn
-----------
Anh và em là hoàn toàn xa lạ
Bởi ái tình mà hai đứa tìm nhau
Bởi gió cuốn mây chạy về phía bão
Bởi giận hờn nên biển sóng xanh xao.


Anh chỉ muốn đời nầy...anh duy nhất
Là của em không có người thứ hai.
Bởi yêu quá chẳng muốn rời nửa bước
Muốn vòng tay ôm em mãi trong lòng


Anh là thế; Muốn độc quyền thương nhớ
Độc quyền...em tất cả thuộc về anh
Bởi anh yêu...không thèm yêu lỡ dỡ
Yêu đêm ngày sợ năm tháng qua nhanh.


Nếu em biết ai cũng về cát bụi
Thì hãy yêu cho tha thiết chân thành.
Bởi anh sợ thế gian nhiều dối trá
Gió đổi chiều sương lạc mất trăng xanh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/4/2015

Chờ em


CHỜ EM
gởi Lan Nguyễn
-------------
Anh ngồi nhặt nắng
Nắng rớt trên vai
Có con kiến lạc
Chui trong hang buồn
Anh ngồi nhặt nhớ
Nhớ thiết tha tim
Tình ơi. Xa cách
Lênh đênh biển chiều.


Anh đi qua đèo
Rừng núi xác xơ
Qua từng con phố
Bon chen trùng trùng
Đi qua thánh đường
Vọng tiếng chuông rung
Nghe tình yêu hát
Nghe em đệm đàn.


Qua mưa em về
Tình ái thênh thang
Anh ngồi quán mòn
Giọt cà phê tan.
Anh ngồi bên đời
Chờ em về thôi
Ngọt ngào đôi môi
Anh thèm em hoài.


Yêu em miệt mài
Tình dài đam mê
Tình tràn lê thê
Trăng sao là đà.
Yêu em thật thà
Tình nồng thơm tho
Tự mình dâng cho
Chim về tổ hồng

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/4/2015

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Nhập tình



NHẬP TÌNH
với Lan ĐàLạt
----------
Bảo xa em
Là một điều không thể.
Không bao giờ ai xé rách con tim.
Em và anh vượt muôn trùng dâu bể
Góp linh hồn xây một cõi tình riêng.


Rồi tất cả cũng tàn theo vật chất
Có cái gì vĩnh cữu để tham lam?
Hồn bay đi
Thân ngà thành xác thối
Kinh vô tình ai tụng để chiêu an?


Em Lan Nguyễn
Của ái ân thuần túy
Một tình yêu thoát hiển khỏi vô thường
Không, sắc sắc; sác na rồi bất biến
Chân dung em là khối ngọc lưu ly.


Ta thờ em xông hương trầm tình si
Đấng..."hiền thê" trọn kiếp mòn mỏi đợi
Em vô ưu
Em hiền hơn Đức Mẹ
Dắt hồn anh thoát tục nhập vào em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/4/2015

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Lạy...nhất


LẠY..."NHẤT"
gởi Lan Nguyễn
---------
Em có thấy nước mình nhiều thứ "nhất"
Người xúm nhau tranh "siêu nhất"...phong trào
Tô hủ tiếu, lá cờ hoa, bánh tét...
Nhất hành tinh...danh tiếng nổi như phao?!


Tượng đài nhất...khánh thành xong đục sửa!!!
Cây Thủ đô...nhanh nhất thức đêm ... "phơ"
Nói hay nhất...cà kê dân sổ mũi
Tiến sĩ thừa...lọng ngọng giáo khoa...mơ!


Phá rừng nhất cây sầu, người thiếu phổi
Nhất ngăn sông hà bá cũng đau đầu
Mai mốt lại mọc thêm ...đài phật nhất
Còn đây kia người cày kéo thay trâu!


Nhất...đẽo chữ. Nguyễn Du ôm Kiều khóc
Thầy...mèn điên múa bút giữa vườn hoang
Nhất...cẩu tặc, chó nuôi...người giữ chó!!!
Nhất quan hòn...mỗi xã mấy trăm...ngài??!!


Nhất...đủ thứ. Thôi em. Đừng "nhất" nhé.
Gái cởi truồng để ngoại quốc lựa mua
Nhất tai nạn ngày mấy mươi người chết
Nhất chi nhiều thêm tủi nhục a dua!?

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/4/2015

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Hãy tự tin mình



HÃY TỰ TIN MÌNH
gởi Lan Nguyễn
--------
Khép cửa lại
Riêng đôi mình thôi nhé.
Có tình nào thêm một kẻ thứ ba?
Ngồi xuống đây
Ôm vào lòng anh kể
Tình ngàn năm như vẫn cứ hôm qua.


Khép lòng đi
Ngăn bụi đời, gió độc
Đừng cả tin lầm thủ đoạn vô hình
Rủi lâm nạn
Ta thân tàn ma dại
Ngoác miệng cười
Bọn thủ ác coi khinh.


Em đừng mơ
Hoa tươi trong bão táp
Không bao giờ
Trăng chiếu dưới hang sâu
Không bao giờ con trùn leo đỉnh tháp
Đừng tin ai
Mà hãy tự tin mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/4/2015