Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Như nắng bên trời

alt
NHƯ NẮNG BÊN TRỜI
 
Nếu là vua
Anh phong em hoàng hậu,
Nếu có phép màu
Anh biến em thành giọt máu
Chảy mãi trong tim anh.
Nhưng nếu là tử thần
Anh sẽ giết em trước nhất
Muốn khi yêu là
Anh độc chiếm riêng em.

Xóa
Xóa
Và xóa…
Anh cố tình xóa hết
Những cái gì có liên quan kỷ niệm.
Anh điên cuồng
Xé toạc cả màn đêm
Cho tương tư đừng  đè từng giấc mộng
Cho nổi buồn tan với thinh không.

Thề quên em.
Nhưng cuối cùng
Anh chấp nhận chịu thua
Em là núi
ngàn năm không dịch chuyển.
Em là nắng, là mặt trời rạng rỡ
Em là…em bất diệt của yêu đương
Em là tình trên tất cả tình trường…
Hai đứa yêu…quên cả trời cả đất.

Đành.
Thôi em nhé.
Đầu hàng em…thương nhớ.
Tự khi nào
Tim đã kết chung tim
Rứt chiếc bóng, bóng theo hình trọn kiếp
Em vẫn là em
Như nắng phải bên trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/ 8/ 2012

Ta nợ em một cuộc tình

                                          Alone boy 
                                                               (Hình tên mạng)

TA NỢ EM MỘT CUỘC TÌNH

Ta nợ em một cuộc tình
Lời nguyền thời gian đập vỡ.
Cô gái ôm đàn ta nhớ
Nhớ thầm ray rức tái tê!

Ta nợ em một cuộc tình
Môi thơm ngàn đời khao khát
Thu ơi nghiêng chao tiếng nhạc.
Cơn mưa tình yêu qua mau.

Ta nợ em một cuộc tình.
Bóng hình kiêu sa, vĩnh cữu.
Em ngự trong từng hơi thở
Từng hơi nhớ tím lòng anh.

Ta nợ em một cuộc tình
Thu vay chết từng chiếc lá
Mất em đời anh nghiệt ngã
Lún chìm trong biển thiết tha.

Ta nợ em một cuộc tình.
 Một cuộc tình thiết tha và cay đắng
Chỉ còn vầng trăng kia biết
Một mình anh...mãi yêu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
31/ 7/ 2012

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Anh có em

(Hình trên mạng)
ANH CÓ EM
Về KimThanh.
*******
Có em rồi anh quên không nhớ nữa
Những bóng hình dĩ vãng đã mờ xa.
Em đẹp quá! Hay thiên tiên giáng hạ?
Anh nghiêng hồn núp dưới bóng kiêu sa.

Đẹp. Đẹp. Đẹp. Em là người đẹp nhất.
Mượt mà duyên  ngọc nữ đảo Đào hoa.
Anh lóa mắt đồi ngực tơ hoang dại
Tay trong tay mê đắm bàn tay tiên.

Có em rồi trời đang mưa chợt nắng
Đang hạ vàng bỗng chớm nụ tình xuân.
Có em rồi thơ anh trào tinh huyết
Tình đơm hoa từ mắt biếc, môi hồng.

Đẹp đi em. Ôi nàng ra từ mộng.
Ta ôm ghì. Khe khẽ gọi "Thanh ơi."
Đêm chăn gối tan tành chăn gối đổ
Gió trăng nhàu, hạnh phúc hóa...sương rơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/ 7/ 2012

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Bất chợt chiều

Angel
(Hình trên mạng)
BẤT CHỢT CHIỀU
Tặng KimThanh 
*******

Bất chợt chiều có em
Cho lòng anh ấm lại
Cơn mưa chiều bất chợt
Cho mình ngồi bên nhau.


Qua…bất chợt quê em
Vườn cau ơi xa lạ.
Bất chợt chiều…duyên nợ
Để rối hồn tóc tơ.


Ôi! Những cái tình cờ
Lắm khi là định mệnh
Em …tình cờ đâu biết
Từ đó thành “nàng thơ.”


Anh say rồi hay mơ!?
Mắt môi ai dại khờ
Miền ngực mềm rạng rỡ.
Bung làn xiêm áo non.


Em ơi. Bất chợt chiều
Rồi cả đời thương nhớ.
Cơn mưa giờ thấm ướt
Một linh hồn bơ vơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/ 7/ 2012

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Còn một chút tình

(Hình trên mạng)


CÒN MỘT CHÚT TÌNH
Tặng LHT
******
Còn một chút tình
Xin giữ  nghe em.
Đời đã bỏ ta
Ê chề lừa dối
Vầng trăng đêm đông
Đang thời ảm đạm?!
Mưa có bao giờ
Từ đất mưa lên??!!

Còn một chút tình
Anh tặng cho em.
Người luộc trái tim
Đảo vòng  chân lý
Hai tay đu dây
Chơi trò dụ khị
Lời nói bây giờ
Như gió đung đưa.

Còn một chút tình
Ta giữ cho nhau
Nhân tâm...đô la
Sòng đời sát phạt
Đôi mắt vô luân
Mang hình viên đạn
Còn một chút tình
Ta giữ cho ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/ 7/ 2012

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Yêu đi em

(Hình LHT)
YÊU ĐI EM
Gởi em LHT.
*******
Nhớ em...mai mốt trăng tà
Thế nhân mấy kẻ mặn mà yêu thương?
Đời ta hạt bụi tình trường.
Đời em ngọc quí vô thường ...trúc thơ.
Hiền nhân quân tử ngẩn ngơ
Trúc em - Trúc của đợi chờ...chính nhân.
"Bông cỏ may" ghim tình trần
Giấu trong tim mộng mấy lần mộng mơ.
Còn em, anh vẫn còn thơ.
Sương rơi lá trúc dật dờ vì yêu.
Đời anh ...một chiếc thuyền xiêu...
Vọng buồn "Mộng tím"...tím chiều nhớ thương.
Yêu em dù lạc nẻo đường
Trải tim anh đón bóng hường trúc em.
Tội tình chi bỏ tình chìm?
Bơi trong thương nhớ...anh tìm trúc yêu.
Trăng tà…mặc kệ trăng thiu.
Nụ hôn đừng để tiêu điều ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/ 7/ 2012
(Những từ trong ngoặc là tên những tập thơ của nữ sĩ LHT.)
------------------------
TRÍCH BLOG LHT:

Cội đá đơm bông

thân tặng thi nhân Quảng NGãi MCs
HT ngày 04 – 07 2012 trong vườn thượng uyển tại tiểu ban Rhode  Island
Ngó trăng tưởng dáng anh ngồi
Lối quen vắng gió, mây trôi chẳng đành
Hỡi người, em mộng trong tranh!
Lén hôn vầng trán hoài xanh tuổi đời
chập chờn một áng sao rơi
Vụt qua mắt biếc, bạn ơi nhớ nhiều!…
Đợi chờ câu nói thương yêu
Rót lên hồn đá, sớm chiều nở hoa.

Hoàng Trúc viết ngày 27-7-2012

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Vết buồn

                                 

                                                                 (Hình trên mạng)

VẾT BUỒN
Em đã cho anh một tình yêu đẹp nhất;
Rồi...chính em giết chết cuộc tình.
Anh đau đớn còn em cười thoải mái
Ánh dương hồng tắt phụt trước bình minh.

Tình yêu.
Anh từ ấy ôm tình yêu tuyệt vọng.
Nhớ và đau tê điếng mảnh linh hồn.
Gọi mãi tên em giữa đất trời hoang lạnh.
Bóng xưa nào lạc dấu rêu phai!

Để hôm nay và vĩnh viễn sau mai
Tình yêu đó thành vết thương vĩnh viễn
Đến khi chết vẫn một mình tha thiết
Vẫn một mình mải miết yêu em.

Tình yêu.
Em quên hết tình anh...sau một đêm.
Anh thì nhớ trọn đời tình yêu đó.
Từ bao giờ em hóa vầng trăng nhỏ
Soi lối buồn không có dấu môi thơm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 7/ 2012

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Vi vu chiều

alt
(Hình trên mạng)

VI VU CHIỀU

Chiều nay cơn gió lành
Em trả lời email
Những câu thơ hờn trách
Quên..."Em là thiên thu."

Thì cứ trách đi em.
Trách cho lòng hả giận,
Trách cho anh...hối hận
Cho tro tình ...cháy lên.

Anh biết mình có lỗi
Gây cho em buồn phiền.
Cũng vì yêu quá đấy;
Yêu quá rồi...hóa điên.

Em vẫn là suối tiên
Tắm hồn anh héo hắt.
Em là "thiên thu" đó.
Dẫu cho đời trái ngang.

Mở email ngắm nàng,
Đọc hồi âm giận dỗi
Chợt nghe lòng bối rối
Càng tha thiết yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG.
24/ 7 / 2012

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Niềm đau trắng

(Hình trên mạng)

NIỀM ĐAU TRẮNG

Đâu khói trăng mơ màng?
Đâu tiếng yêu cung đàn?
Tình xưa em đó nay đã về đâu?!
Ôm nỗi buồn lang thang
Thương cuộc tình đi hoang
Em tôi biền biệt cách xa trăng ngàn.

Tình ơi. Tình phai mau!
Giờ chỉ còn thương đau
Xa rồi càng thấy yêu em vô vàn!
Anh chơi vơi giữa đời
Yêu em miệt mài
Không nói nên lời.

Em như dòng sông dài
Hoang mang bến bờ
Anh  là con thuyền khờ.
Trôi lênh đênh mịt mờ.
Trăm năm còn bao ngày?
Yêu luôn cho tím trái tim mộng mơ.

Yêu.
Yêu em trọn kiếp nầy.
Bão giông cuộc đời
Tình ơi. Trắng tay!
Ta mang niềm đau thầm
Say yêu đương  - lỗi lầm
Nhớ em đau đớn giấu trong thơ buồn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/ 7/ 2012

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Chút tâm sự

(Hình trên mạng)
CHÚT TÂM SỰ
Tặng LHT
********
Em có lẽ đi khắp vòng thế giới.
Anh hình như đã ngộ trọn thói đời.
Ta thấm thía hết đông, tây, trời, đất…
Vạn thơ rồi chưa cạn ý em ơi.

Đời…không thật đừng tưởng lầm tri kỷ,
Người điêu ngoa chớ tin vội “nhân tình”
Hỹ, nộ, ái, ố họ “vui đâu chúc đó”
Tri âm là đâu phải lá thu rơi?

Ai hoang tưởng khua những hồi trống lãng
Để khoe danh lừa dối hết cuộc đời?
Ai cứ nghĩ nhân tâm là khiến được
Khi có tiền, có chức, có đồ chơi?

Không đâu em. Không bao giờ như thế;
Áo cà sa chưa hẳn đó thiền sư,
Vung bố thí chắc gì tâm đã thiện?
Những thế cờ ai dại đánh… vô tư?

Cảm ơn em. Những bài thơ em tặng
Những chân thành ta thấy được trong nhau,
Những qúy mến riêng mình , mình hút được
Những tiếng lòng đồng điệu thơ và yêu.

Anh từ độ lui về miền ẩn dật
Có em hiền an ủi nỗi cô đơn,
Em – “nàng thơ” san sẻ những vui buồn
Sương tri kỷ đọng ướt từng lá trúc.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/ 7/ 2012
-------------------------------

(Trích từ blogs LHT)

HỎI ANH

alt
HT Ngày 15 – 07 – 2012 một con suối nước nóng nằm trên đảo Bắc Nhật cạnh bờ biển Thái Bình Dương
alt
Thân Tặng Thi Sĩ Tình Nhân MCs hình tự chụp Ngày  03 – 07 – 2012 Tại New York
Sông quê ai uốn cong bờ?
Cho thuyền em lạc lửng lờ sóng xa
Vó chèo, con nước vô ra
Nhịp thương nhịp nhớ, non già gởi anh
Vườn xưa, cây có thêm cành?
Tóc đời, ai vẫn còn xanh xanh chờ?…
Đói lòng, em mượn vần thơ
Nghiêng thu trút lá, bao giờ gặp nhau
Tết nay, anh nhớ hong đào!
Đón em thắp nguyệt, mộng trào giấc xuân. 
Hoàng Trúc viết ngày 21-7-2012
 
alt
Ngày 16 -07 -2012 tại Misawa, Bắc Nhật Bản
alt
Thân tặng MCS

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Mai em về

alt
(Hình từ blog LHT) 
 CHỜ EM
             Gởi LHT
Nhận những cánh thơ tít phương trời
Đẹp thơm ngan ngát cánh môi em.
Tưởng như hai đứa đang say mộng
Thoát xác nhân tình theo bước đêm.

Cõi đêm huyền diệu ái ân say
Bỏ hết phiền ưu, mặc tháng ngày
Còn nhớ, còn thương, còn tất cả
Về đây em nhé – Cánh chim bay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/ 7/ 2012
----------------
THÂN TẶNG MCS
    Mai EM Về
Tay em hứng cơn mưa miền bắc Nhật
Gởi về anh tắm mát nắng hạ vàng
Trời xứ khách khoảng không đầy lối gió
Miên man tình gợi nhớ bóng thi nhân.

Cây đứng lặng, lủ chim chiều ngơ ngác
Dáng ai đi mang riêng lẻ phận ngừơi
Bờ cỏ dại liêu xiêu đùa gót thủy
Gốc đa già trăm tuổi lá xanh tươi.

Mai em về!
Gom tuyệt tác đôi mươi
Mộng môi anh ru ngàn lời ân ái
Mai em về!
Rẽ con đò xuôi mái
Quảng Ngãi quê mình " một nhớ mười trông".
LÊ HOÀNG TRÚC
15/ 7/ 2012
(Mấy nay LHT sang Mỹ và đi nhiều nước khác. Vài ngày nữa LHT đến Thái Lan.
Hiện nàng đang ở Nhật Bản và gởi tặng MCS bài thơ nầy.
MCS đăng nguyên bản gốc. Xin giới thiêu cùng các bạn.)

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

A men.


(Hình trên mạng)

A MEN.

Lạy Chúa. Thơ con không lươn lẹo
Dân trành mốc mũi chẳng…lộc thơ
Chẳng thèm hò hét phong thần, thánh
Ngao ngán ăn theo, đếch cúi nhờ.

Lạy Chúa. Con không…“nhà” chi hết.
Ổ lều rách nát tấm tranh treo
Công đâu nhai lại ba con chữ?
Hám chút danh hư để họ trèo?!

Lạy Chúa. Đời con chẳng  bầy đàn
Dựa vào cùng… “sĩ” ếch oang oang;
Viết…thổi nhau bay cười khoái trá
Trán nhỏ, căng kè bụng ễnh ương.

Lạy Chúa. Bây giờ sao lắm “sĩ”
Chỉ riêng…sỉ nhục có ai thèm?!
Thầy đời,  ọ ẹ tranh oai...nổ.
Còn cái “thầy mèn” chúng nó chê.

Con cứ gàn gàn yêu bạt mạng,
Nhớ điên vì nhớ một nàng thôi.
Chỉ tội ngang phè không biết …nịnh.
Em giận, oan tình chia cách đôi.

Con chính là con…cóc tía nè.
Phè phè…bỏ dĩa điếc nào nghe.
Chạnh buồn ngẫm phận còn thua cóc.
Mưa nắng luân hồi nó biết ngay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/ 7/ 2012

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Gió qua chiều vàng

(Hình trên mạng)

GIÓ QUA CHIỀU VÀNG
Những câu thơ không còn hừng hực lửa.
Em xa rồi, anh viết để cho ai?
Tình chết oan cố lòng em chôn vội?
Hồn anh điên thất thiểu chốn dương đài!

Em đã khiến vườn thơ anh ảm đạm
Như "chùa hoang" không nhang khói lạnh tanh
 Gió qua chiều vàng thương nơi cõi tạm
Bão thói đời rụng chiếc lá tình xanh!

Dưới đáy huyệt lất lây niềm tuyệt vọng.
Hồn còn yêu nên chẳng muốn đầu thai.
Anh - Cô độc không còn bên em nữa.
Một bóng hình...vĩnh viễn khó mờ phai!

Em - lấp hết những suối nguồn tâm sự.
Ta một mình thui thủi vọng cố nhân.
Không ai biết linh hồn anh thổn thức
 Khi yêu rồi không thể nữa quên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG.
14/ 7/ 2012

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Oan nghiệt

123friendster.com
(Hình trên mạng)

OAN NGHIỆT
Trách chi nấm mồ dưới trời thu?
Tình chữa khai sinh bức tử rồi!
Hai tiếng yêu đương còn bập bẹ
Đang tâm người ném giữa đời trôi.

Em đạp tim ta, thỏa giận hờn
Quay lưng đóng sập cổng cô đơn
Bên triền thương nhớ hoàng hôn khuất
Khô lệ tình si  ráo mắt trong.

Trách chi nấm mộ trễ đầu thai?
Tội nghiệp hồn than thở vắn dài
Nửa đóa tình yêu tàn cánh mộng
Hoa còn một nửa tặng cho ai?

Thôi em đừng trách nấm mộ câm.
Tình chết thành ma hận nhớ thầm.
Em hãy yêu đi rồi sẽ biết
Đau tình lây lất đến ngàn năm.
MAI CHIẾU SƯƠNG
13/ 7/ 2012

Học Dịch Kinh

alt
(Hình trên mạng)

HỌC DỊCH KINH
Mỗi đêm học một trang Kinh Dịch
Đọc đi, đọc lại mấy mươi năm
Ba trăm tám bốn hào chưa ...thuộc
Sáu tư quẻ chủ... biến uyên thâm.

Giáp, ất, bính, đinh...dương kẹp âm,
Tý, ngọ, mẹo, dậu...bất chung đồng,
Ngôn, hành, tướng, mệnh...nhân tri diện
Vưu Hồn, Bí Trọng ai bảo trung???

Bái phục hiền nhân thiên địa luận,
Ngũ hành sinh khắc luật âm dương,
Cửu cung, bát quái, tam tài chủ
Niên, ngoạt, nhựt, thời thuận nghịch đương.

Tiềm long vật dụng thôi thì... tịnh.
Càn khôn -  thiên địa bỉ vô thời
Hỏa sơn lữ… khách không nhà cực
Thủy hỏa ký tế ắc đầy, vơi.

Cá ra khỏi nước kiến ăn cá
Hoàng thiên hữu nhãn dẫu không tròng
Chẳng ai thịnh trị luôn ba họ
Vạn vật vô thường khó ước mong!

Nỗi hận Tử Tư treo cặp mắt
Trên thành chờ ngó cảnh can qua.
Triệu Đà rể thảo hay con giặc?
Mộ Dạ cùng đường...gái phản cha!!!

Hà đồ, Lạc thư  nào bất...dịch?
Diệu trí Khổng Minh Bát trận đồ
Lạc vào cửa tử không ra được
Lục Tốn...thời nay ai cứu cho?!

Đêm buồn không ngủ gieo một quẻ
Hỏa lôi phệ hạp họa chư nhân.
Than ôi! Tham nhũng ...cùng thiên hạ.
Xã tắc sơn hà...Địa trạch Lâm..
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 7/ 2012

Lờ lợ

alt
(Hình trên mạng)

LỜ LỢ

Chớ dại hò theo kiếm chút mu
Thèm chi cua, ghẹ vấp trầy khu
Ba trăm một ký tha hồ...lột
Vài chục ngàn…em mặc sức đu
Xúm hót vô tài thơ lộn ruột
Chung bè lạt giọng nhạc con cù
Đừng mơ tiếng thối lưu thiên cổ
Để miệng đời phê hội chứng đù.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 7/ 2012
-----------------

THƠ...THỌC
Không "tân" thì "cách" có gì đâu?
Khen với chê chi tổ nặng sầu?
Lợi thế phèng la tay thẳng nện
Được thời ống nhổ miệng phùng gâu.
Xúm hót càng hay phong bì nặng
Theo đuôi ráng vuốt ních công bâu
Vỗ tay, tay vỗ ma thành phật?!
Thơ thẩn trông kia nó gãi đầu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 7/ 2012

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Lệ thơ

                                   123friendster.com
                                                                                  (Hình trên mạng)

LỆ THƠ
Gởi Cô gái ôm đàn
***********
Anh muốn viết về em
Về một tình yêu vượt ra ngoài giới hạn.
Một thời uyên ương bây giờ lẻ nhạn
Về mối tình định mệnh...lênh đênh.

Em như một vầng trăng
Một vầng trăng không bao giờ lặn
Em như chiếc lá vàng
Chiếc lá vàng sót lại cuối mùa thu.

Em là nhạc vi vu
Ru hồn anh đê mê vào cơn mộng.
Em - Cô gái ôm đàn
Dạy tôi yêu bằng những khúc tình ca.

Anh muốn viết về em
Một bóng hình ngàn năm không mờ nhạt.
Một tình yêu lung linh màu huyền thoại
Dẫu cho đời đã lỡ cuộc đam mê.

Anh ra đi và đi mãi không về.
Em bên người mong hạnh phúc em ơi.
Tình ly tan cách biệt cuối phương trời
Câu thơ buồn thành lệ nhớ em rơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10 / 7 / 2012

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Bờm ơi.

(Hình trên mạng)

 BỜM ƠI.
Ta bất chợt nghe trời nghiêng rớt nắng
Chiều buồn tênh bóng khuê phụ ngậm ngùi
Một chút thu vướng trên cành lá sót
Nhân gian sầu...giả dối ngự trên ngôi.

Em đừng tin. Đừng tin em: Sự thật
Không hiện hình bởi chân lý mồ côi
Người ta nói hãy nhìn sau ngôn ngữ
Miệng thói đời múa lưỡi kiếm cháo, xôi.

Ồ. Tội nghiệp! Dòng sông xưa đầy rác
Nước khô nguồn không rửa nổi dòng sông
Ngậm miệng hến hiền nhân câm chẳng nói
Minh triết nhòa, minh triết cũng như không

Ai buôn thánh , bán thần đang hoạnh phát
Ai trắng tay thua sạch một trận cười?
Và ai nữa mua danh bè nhau...hót
Nhân cách ...bèo thua mớ tép tôm tươi.

Tình ế quá! Người ta tranh nhau...vãi
Tội chi đời tiếp thị vốn trời cho?
Vài trăm bạc tha hồ vui, đú đởn
Thương  thằng Bờm cố giữ chiếc quạt mo.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/ 7/ 2012

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Vỡ đôi lời nguyền


(Hình trên mạng)

VỠ ĐÔI LỜI NGUYỀN
********
Thà chia ly em ơi.
Cho quên đi cuộc tình.
Thà ta xa nhau thôi
Cho đừng gian dối thêm.

Anh thầm gọi tên em
Nghe tim rên từng hồi
Ôi!Người tình trăm năm
Xuôi dòng trôi bến xa.

Em theo cùng người ta
Anh cô đơn một mình
Em lạnh lùng đi qua
Ta ở lại điêu linh.

Thà xa nhau em ơi.
Cho đau thương lặng chìm
Rồi mai sau phôi pha
Anh về đáy mộ im.

Mong cho em thật nhiều
Niềm yêu thương hạnh phúc
Ta thiên thu tật nguyền
Cuộc tình dở dang đau.

Đây câu thơ muộn màng
Gởi trao em lời cuối
Ta xa nhau thật rồi
Sao lòng luôn nhớ em?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/ 7/ 2012

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Chỉ còn mình anh

(Hình trên mạng)

CHỈ CÒN MÌNH ANH.
Có một mùa thu
Vi vu tình buồn
Có một dòng sông
Đi xa cội nguồn
Nhập vào đại dương
Mang riêng muộn phiền
Của tình yêu em.

Có một người thương
Yêu ta một thời
Có một loài chim
Kết đôi một lần
Thủy chung trọn đời
Em quên ta rồi
Ta còn nhớ em.

Có một niềm đau
Ta mang một mình
Có một tình xa
Ru ta lời thề
Không chung lối về
Em bên ai rồi
Ta còn thiết tha!

Chỉ còn mình anh
Yêu thương một mình.
Chỉ còn mình anh
Đau cho cuộc tình
Mang thầm trong tim
Tên em muộn phiền
Em nào có hay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 7/ 2012

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Nấm mùa thu

123friendster.com
(Hình trên mạng)
NẤM MÙA THU
Có đôi khi
Anh chợt buồn. Buồn lắm!

Không biết tình mình sẽ đi về đâu?

Cái cô đơn tâm hồn như nghĩa địa

Trắng màu tang lạnh ướt dưới trời ngâu.

Có đôi khi từ thơ em, anh nhớ

Mối tình nào đã chết có trối trăn?

Ai đốt rụi cả mùa xuân rực nắng

Cho thu buồn ngơ ngác nấm tương tư.

Có đôi khi thấy cuộc đời...xa lạ

Ta trở thành lữ khách của tình nhân.

Quán trần gian em cùng chồng đứng ngó

Anh bâng khuâng lặng lẽ khách qua đường.

Có đôi khi

Và lại có đôi khi

Cái chợ tình dưới chiều tà ế ẩm,

Những đôi môi tanh nụ hôn trao đổi

Thể xác ngàn vàng thành một món đồ chơi.

Thôi thì đừng.

Cố chạy trốn em ơi.

Chạy trốn như tránh cơn mưa hè bất chợt.

Giữ ...một chút em

Mặc lòng ai hời hợt

Không có Thiên đàng  nếu thiếu tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/ 7/ 2012

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Dẫu cho đời muôn nẻo

Couple
(Hình trên mạng)

DẪU CHO ĐỜI MUÔN NẺO.
(Có một người sẽ hiểu)
*******
Dẫu cho đời muôn nẻo
Anh vẫn một lối về
Em - Vườn thu mộng cũ
Trăng mười sáu đam mê.

Dẫu cho đời muôn nẻo
Anh vẫn hướng về em
Em - Đóa hoa tình sử
Anh - Con bướm say mềm.

Về bên em, anh ngủ
Giấc tình đẹp thiên thu
Về bên em...hết nhớ
Môi hồng ngọt lời ru.

Dẫu cho đời muôn nẻo.
Hành trình ta có nhau.
Đây yên bình, hạnh phúc
Qua hết rồi thương đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/ 7/ 2012

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Thơ với tình thơ

Thu Viết 

THƠ VỚI TÌNH THƠ THU VIẾT

 
     Rồi người ta sẽ hiểu thế nào là…“NÀNG THƠ”: Đó là hình ảnh
của thi ca và nghệ thuật của thi nhân. Hình ảnh đó thuần túy tinh khôi.  Thu Viết (TV) là “hình ảnh” đó trong tâm hồn tôi – Không liên quan gì đến trần tục, sàm sỡ hay hàm ý tầm thường, thiển cận của tà tâm…ngoại đạo.
     Nếu không có sự tinh khôi đáng quý trọng đó thì hẳn nhiên tôi không đủ
RUNG CẢM để viết về chị. TV xứng đáng là “chân dung” để tôi trân trọng,
 là  nguồn cảm xúc vô tận của thơ tôi. Dù hai cảnh đời cách biệt. Nhưng sự quý trọng thì không biên giới –  Rất vô tư khi chỉ là một “tình thi sĩ” chiêm bao. TV là nàng thơ đúng nghĩa của lòng tôi - Một người khả ái. Tôi yêu và đồng cảm với chất thơ có linh hồn và sương khói, có u buồn và thanh cao, có
thật thà và hoang dại, có khiêm ái và nhân hậu, có nhớ thương và chí hiếu, có nhạc tiết và mộng mơ, có giác quan lãng mạn và sáng tạo ngôn ngữ…
TV là thế - Chị “CÓ” những cái mà ai biết làm thơ cũng muốn…đi tìm. Khách thơ nào mà không yêu những câu thơ nầy nhỉ?: “Em về gom hết gió sương/ Gom mây lơ lững dưới vòm trời xanh/ Hòa vào bóng nước thiên thanh/ Quyện trong hơi thở trống canh gọi hồn.” Hoặc “ác liệt” hơn: “Cuộn mình trong vỏ liêu trai/ Để quên, để nhớ…mặc ai “lụa là”.” (TV- Còn gì cho nhau)
Đọc chút thơ trên thôi cũng thấy chị có hiền tâm, ám ảnh thi ca của một Nàng Thơ buồnsuy tư- Đó là cái cao quý trong sự cao quý, là cái đẹp của thơ trong thơ.               
       Thơ TV nhiều bài diễm tuyệt. Cách dùng ngôn ngữ đa chiều, độc đáo.Có ý tưởng sáng tạo lập thể; Đặt ngôn ngữ đúng…vị trí tạo cho tứ thơ có sức nặng nghệ thuật, thêm cho thơ chị cái hồn và sức sống chứa chan…

                                                                             Huyền Mai Huyền
                                                             Trọng Đông Canh Dần/ 2010  


PHÚT CHƠI VƠI

Anh xa rồi !
Lối về.
Đêm hiu quạnh
Một nửa buồn
Một nửa lạnh quanh em
Bánh xe đời
Lạc mất dấu thân quen.
Đêm vội vã
Thẫn thờ
Nơi ngõ đợi
Anh ở đâu?
Bây giờ sao chưa tới?
Chợt thấy mình … 
ngớ ngẩn phút chơi vơi.
THU VIẾT
 28.07.2009
--------------------------------

MAI EM VỀ

Mai em về.
Xa miền Trung… vời vợi
Xứ Quảng hiền, quê ngoại một trời mơ
Thăng Bình ơi! Xin hẹn ngày trở lại
Mở vòng tay ôm gió mát sông THU (1)
Mai em về
Hồn vướng nỗi tương tư
Bờ cát trắng bên hàng dương gió lộng
Đồng xanh xa cánh cò bay êm ả
Rặng tre già ôm xóm nhỏ ven sông
Mai em về
Giã biệt sáng mùa đông
Chia cái lạnh ngóng trông người viễn xứ
Cho phai đi dấu chân đời lữ thứ
Dẫu muộn màng một quá khứ trong em
Mai em về
Con phố cũ thân quen
Buồn vô hạn!
Nhớ nhung trời đất Quảng.
THU VIẾT
Thăng Bình 2007
________
(1) Sông Thu Bồn
(Trích "Tác phẩm, nhân vật, sự kiện" của ĐLHV