Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Đời còn gọi nhau



 ĐỜI CÒN GỌI NHAU
Đời còn gọi nhau
Cho tim bồng bềnh
Cho tim còn nồng.

Từng hạt yêu thương
Em gieo vào hồn
Lên xanh thành rừng

Mùa từng mùa qua
Em như trăng ngà
Long lanh sương hồng.

Đời còn gọi nhau
Mênh mông chiều vàng
Thơm hương tình nàng.

Đời mà không em
Như con chiên buồn
Câm chuông giáo đường.
 
Đời còn gọi nhau
Hoa thơm lối về
Quên bao ê chề.

Đời còn chung đôi
Em, anh ngọt ngào
Còn gì hơn đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/12/2013

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Người trong mộng



NGƯỜI TRONG MỘNG
Không biết tự bao giờ
Em trở thành ước mơ
Trên cả tình yêu lâu nay tôi tìm kiếm
Trên cả những bóng hình kiều diễm
Thấp thoáng bên đời rồi mất hút trong tim.

Em.
Như cánh hồng ướt đẫm sương đêm
Tươi thắm xinh, dịu hiền hương quyến rũ
Như giọt mật từ thiên đường kết tụ
Nhỏ xuống môi anh nụ hôn thiên thần.

Đời còn em
Còn biển sóng bâng khuâng
Còn trăng gió đêm đêm chờ thao thức
Còn say đắm xuân nồng nàn , rạo rực
Thế gian nầy anh còn mãi khát khao.

Bất chợt...không ngờ
Em chói sáng vì sao
Trên bầu trời đêm chiếu hồn anh trăn trở
Thôi thúc trái tim lung linh thương nhớ
Em bây giờ là mơ ước đời anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/12/2013

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Sinh nhật em


SINH NHẬT EM
-------------
 NOEL xứ mình không có tuyết,
Không có thông giáng sinh rực rỡ đèn màu...
Ngày của Chúa...trùng ngày em sinh nhật
Hun lửa lòng bốc khói nhớ theo em.

Chúa trên trời nhìn hạ giới vô biên
Chẳng thấy em một mảnh đời cỏ dại,
Chẳng thấy anh một linh hồn tê tái
Bất hạnh chồng bất hạnh cứ lênh đênh.

Em ra đời trong buốt lạnh Noel
Tính từ ấy nay đang vào xuân sắc;
Ngày sinh nhật cũng như anh...lạnh ngắt
Đời điêu linh thân phận hẩm hiu buồn.

Lạy Chúa trời. Con chẳng phải con...buôn.
Nàng cũng thế - Hai sinh linh vô tội
Sống chân chất không cúi luồn nịnh thối
Liếm ghế ngồi để kiếm chút hư vinh.

Sinh nhật nàng băng giá mùa Giáng sinh
Không có tuyết anh lấy thơ làm tuyết
Không có thông anh lấy tình bất diệt
Dệt tơ lòng tha thiết chúc mừng em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2013

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Đạo...cù


  ĐẠO...CÙ
"Bảo mẫu" mỹ miều tiếng gọi
"Mầm non"...khẩu hiệu xanh rờn
Cha mẹ nhịn tiền gởi trẻ
Cho...chằn hành hạ bất nhơn!

Bao nhiêu bé thơ đày đọa?
Linh hồn, thể xác đau thương?
Chúng biết gì đâu mà nói?
Mỗi ngày cam chịu tai ương!

Cô là "cô nuôi dạy trẻ"?
Đừng tin khuôn mặt hiền lành,
Đừng tin trò đời muôn vẻ
Con mình mình giữ yên hơn.

Kinh hoàng hai từ..."bảo mẫu"
Mấy lần báo chí nêu tên?
Và biết mấy lần...không biết
Hài nhi vô tội khóc rên?

Đạo đức than ôi...đứt đạo!
Lương tâm, trách nhiệm là...tiền
Sư phạm tân thời..."mất dạy"
"Đạo cù", loạn đạo..."tiên huyền"

Hiệu trưởng "thầy" con khỉ gió
Hại đời gái vị thành niên
Phù thủy...tra tấn trẻ nhỏ
Lòi đuôi thiên hạ muốn điên.


"Bảo mẫu" - Trời ơi đất hỡi.
Ai tin bảo mẫu là tiên?
Cái gì tạo ra lủ chúng
Phải đâu..."kinh tế thị trường"??!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2013

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Chia sẻ

 CHIA SẺ
             
Em còn nguyên khối băng trinh
Khối băng trinh có tội tình gì đâu?
Mà vùi vào cuộc bể dâu
Thanh xuân sớm bạc áo màu trầm luân!

 Bão đời dập tắt bâng khuâng
Linh hồn non dại mấy lần đắng cay
Guộc gầy tay trắng bàn tay
Hai bàn tay trắng tháng ngày hẩm hiu.

Ngùi trông chiếc tổ tiêu điều
Cánh chim cô độc trong chiều gió mưa.
Ngùi thương em mấy cho vừa
Đất trời giông bão chẳng chừa hoa duyên!

Cầu xin em được bình yên
Cầu xin em mãi ngoan hiền mắt nai
Ngày mai ai biết...ngày mai?
Thôi em. Chớ nặng u hoài...hoen mi.

Chợt buồn. Gởi chút tương tri
Đốt lòng cũng chẳng ích gì đâu em.
Đường trần chân cứng đá mềm
Cứ đi vững bước qua miền sáng tươi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/12/2013

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Bên triền mộng cũ



 BÊN TRIỀN MỘNG CŨ
Từ em bỏ cuộc hoang vu
Ta về mót lại mùa thu năm nào.
Ngô đồng  trơ trụi hư hao
Hoang vu miền nhớ, xạc xào gió đông.


Từ em...bẻ lái thay dòng
Bến xưa ta đứng đợi trông một người.
Thói đời nửa khóc, nửa cười
Tình em đen, trắng, héo tươi theo mùa.


Từ em trả giá bán mua
Nhân gian lăm kẻ cùng hùa thiệt hơn
Tay ngang làm hỏng dây đờn
Vụng tài sao biết nguồn cơn đất trời?


Ngậm ngùi ngó hạt mưa rơi

Đan tâm nén đá hủy lời tình chung?!
Từ em đập vỡ lời ru
Ta về ngồi dưới thiên thu một mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/12/2013

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Từng phút... yêu



TỪNG PHÚT...YÊU

Một phút sống không yêu là phút...chết.
Một phút qua không nhớ sẽ điêu tàn.
Một phút vắng em tim anh nóng lửa...
Thất tình ai mây gió rủ đi hoang?

Anh hái trộm môi em hôn ngấu nghiến.
Lén ôm nàng về úm những giấc mơ.
Một phút thiếu em là một phút ngóng chờ
Ôi ác quá! mỏi mòn anh từng phút.

Lời em nói có men say, mật ngọt
Tiếng em cười ngân điệu nhạc Thiên thai
Như tiên nữ xuống lòng anh ở lại
Em ru ta say đắm đến vô cùng.

Biển gào thét khi em xa một phút
Rồi bình yên nghe gót ngọc quay về
Chim lạc tổ chiều nay em đi mất
Một phút thiếu nàng là một phút u mê!

Từ có em, anh đếm đời từng phút;
Níu thời gian đi chậm lại để yêu.
Núi cao thêm, sông, suối đẹp hơn nhiều
Bởi tha thiết trào dâng lên từng phút.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều nhớ về em
17/12/2013

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Nguyện ước


NGUYỆN ƯỚC
Nhắm mắt, xuôi tay là...cát bụi.
Bỏ đời vào thế giới...không yêu
Núi nhang, rừng nến càng thêm ...rét
Gì bằng hương ấm của môi em?

Lăng tẩm vô tri có nghĩa gì?
Đâu hơn hạnh phúc nụ hôn si
Mộ vàng , bia ngọc - em không có
Thêm nặng hồn ta được ích chi?

Anh sống và yêu từ kiếp trước
Kiếp nầy vẫn quyết chỉ yêu thôi;
Thiếu em nhật nguyệt đìu hiu lạnh
Không có tình em hoa bướm trôi.

Anh là thế đó biết chăng em?
Hơi thở người thương như rượu tiên
Thân ngà, dáng ngọc vòng ôm...lạc
Có khác gì đâu sỏi đá chìm.

Hãy yêu nhau đi...và yêu mãi
Bên nhau hoài nhé chớ xa nhau.
Ưóc sau mãn thế mình chung huyệt
Tan trộn muôn năm chẳng cách rời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/12/2013

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Theo em về lại ngày xưa


 THEO EM VỀ LẠI NGÀY XƯA
                                  
----------
Anh không phải ông hoàng xưa
Nhưng bất chợt em
Là loài hoa trinh nữ
Khách phong trần
Mòn gót đời lữ thứ
Bỗng chiều buông
Hồn vướng bóng thuyền quyên.

Ai trong đời thoát được nghiệp trần duyên?
Thần Tiên kia vì tình còn mắc nạn
Yêu 
Là do hai tâm hồn nhập lại
Nào phải  bởi cung vàng, điện ngọc khiến ta đâu?
Yêu là nghe nhịp đập trái tim nhau
Từng nhịp đập cháy bùng thành thương nhớ.

Em nghe được trong anh từng hơi thở
Nghiêng về em như cánh nhạn tìm về
Anh thấy rõ trong em từng sợi nhớ
Gom vào hồn thương kết lại thành thơ.
Không hẹn hò mà gần gũi trong mơ
Rồi trong mơ em là hoa trinh nữ
Anh ông Hoàng của tình sử ngày xưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/12/2013

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Ru khúc tình thơ



RU KHÚC TÌNH THƠ
--------
Hãy trút linh hồn yêu đi bé.
Dang tay ta ẳm trọn vào đây.
Lỡ mà có...chết anh xin hứa
Đền cả cho em kiếp yêu...say.

"Máu đã khô rồi", anh truyền máu
Thơ tình em cạn, ta chuyền thơ.
Lạc trong sương gió cô đơn lạnh;
Anh lấy tim anh lót nẻo chờ.

Hãy "trút linh hồn" đi cô bé.
Có anh hứng uống giọt tình hoa;
Vẻ đẹp yêu kiều nàng thơ ngọc
Ngửa lòng thi sĩ rước về ta.

Anh có bên em giờ...hấp hối.
Nguyện làm hộ pháp giữ giai nhân.
Tình yêu tỏa sáng hào quang Phật
Đâu dám phàm trần mơ ái ân.

Thôi đừng hờn nữa  cô bé ơi.
Đừng dọa tội anh...chết nửa vời.
Ru em hát nốt lời ru vỡ
Kết mộng thành thơ để lại đời.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/12/2013

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Sinh nhật tui



SINH NHẬT TUI
Cảm tạ bốn phương bằng hữu
-------------------

Cắm đầu, chúi mũi...câu cơm
Gối rơm, chăn lá bộ xương cõi người
"Cái bang tiền sử" khóc cười
Quên luôn ngày tháng chào đời Mẹ sinh!

Kiếp người lộn số...phiêu linh
Công danh trớt quớt, mảnh tình tả tơi
Đói lòng...nhai chút thơ chơi
Rượu a dua ngán, ai mời chẳng ham.

Tưởng mình, hề. Tuổi...mười lăm?
Trường sinh bất lão đêm nằm thường mơ.
Quen rồi cái thói...ngu ngơ
Ngu ngơ cứ đợi, cứ chờ hóa thân.

Nửa khôn, nửa dại, nửa đần
Lăn lông lốc...lộn mấy lần can qua.
Mười năm sống...kẻ không nhà
Mười năm ở đợ tắm gà, chăn chim

Mười năm trọng bệnh đau tim
Mười năm lưu lạc ngậm im tiếng cười
Bất ngờ "Phây bút" mọi người
Đến mừng sinh nhật hoa tươi đầy nhà

Bạn mừng ngày lọt lòng ta
Thanh niên bạch nhật ngỡ là chiêm bao?
Cảm ơn Phây bút dạt dào
Tứ phương huynh đệ tình nào cũng...THÂN.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 12/ 2013

Chỉ là chiêm bao



CHỈ LÀ CHIÊM BAO

Em chỉ là con chim nhỏ giữa trời mây
Hay em là men rượu của đời say?
Cũng có thể em là không có thật
Tình yêu em bay mất khỏi tầm tay!

Và với em...anh một kẻ lưu đày
Sắp ngã quỵ cỏng khối tình cóng lạnh
Đi trong mùa đông sụt sùi mưa chẳng tạnh;
Cuối hành trình là đỉnh núi cô đơn.

Hãy yêu đi. Dù có phải buồn hơn.
Buồn thêm nữa cũng can gì hối tiếc?
Ta đi tìm một tình yêu bất diệt
Để mai về cát bụi khỏi ăn năn.

Em - mùa thu hiu hắt gió heo may
Anh - Chiếc lá rụng trước mùa giông bão
Vùng vẫy mãi chưa thoát vòng cơm áo
Đâu lồng son nuôi dưỡng cánh nhạn mơ?!

Xin rước em về ngự trên ngôi thơ
Ngôi thơ đúc bằng hồn thương thi sĩ
Ngôi thơ trống...đợi chờ tình như ý
Mỏn cuộc đời càng đắng ngắt dối gian!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/12/2013

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Để ta ngậm ngùi

alt
ĐỂ TA NGẬM NGÙI
Nhớ ai?
Chẳng biết nhớ ai.
Mà đêm không ngủ
Mà ngày lang thang?

Câu thơ
Như chiếc lá vàng
Nửa chơi vơi ...mộng
Nửa bàng hoàng...thương.

Mịt mờ
Vương sợi tơ vương
Nghe mùa thu gọi
Gió sương chợt buồn.

Người ơi.
Lạ hoắc qua đường.
In chi nỗi nhớ vô thường
Lòng ta?

Em
Hoang đường bản tình ca
Sao xui ta hát
Để ta...ngậm ngùi?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2013

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Ăn hôi


ĂN HÔI
Xin chia buồn với bác tài xe bia bị nạn.
---------
Nhìn cảnh xe bia bị nạn
Bọn ăn hôi hôi của thấy kinh hoàng.
Những lon bia bỗng thành những lon máu
Máu của người tài xế đang van xin.

Biên Hòa đó một bức tranh...bia
Không khốn nạn nào hơn những lủ người mặt chó
Không gì nhớp nhơ hơn bọn béo cò đục nước
Cuộc đời nầy chen chúc lắm đười ươi?!!

 Ôi ! Bia ơi.Những lon bia dính máu người,
Và những lon bia tiền của dân đóng thuế
Biết bao nhiêu lon bia là mồ hôi, nước mắt...
Nuốt vào mồm đứa lòng hẹp bụng to?

Anh tài xế xe bia mạt kiếp vì... bia
Nếu như xe cứu thương chắc là anh không mất.
Hay nếu trên xe chở đầy xác chết
Lủ ruồi trâu kia sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Phục nước Nhật cơn hồng thủy vừa qua...
Nhìn cảnh hôi bia buồn con Hồng cháu Lạc!
Chúng nó ăn trên đầu đâu thương tiếc?
Phèn phẹc mặt dày câm, điếc nhậu...vô tư.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/12/2013

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Trả lời em


TRẢ LỜI EM
Tôi muốn nói những điều không thể nói;
Muốn trần gian sống trọn với yêu thương
Muốn hoa cỏ trải mền chân em bước
Muốn mắt ai không gợn sóng u buồn.

Tôi muốn viết những câu thơ tình tự
Tặng riêng em lộng lẫy bóng nàng thơ.
Tôi muốn khóc dùm người  lỗi hẹn
Muốn tình yêu đôi lứa chẳng xa mờ.

Tôi muốn bẻ những cành si thương nhớ
Của mùa thu rụng lá đứng bơ vơ
Về ấp ủ cho mai rừng biếc nụ
Nụ yêu thương nở thắm dưới trời mơ.

Tôi tham lam muốn em là tất cả...
Tất cả em là của một riêng tôi
Và tôi muốn chim quyên đừng buồn bã
Đêm tịch liêu rên tiếng nấc lẻ đôi.

Em hỏi tôi muốn nói gì - Tôi nói
Trả lời em như thế giận gì không?
Chợt ngó lại bóng nàng trên máy tính
Nụ cười em như một đóa hoa hồng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2013

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Với :"Dâng" của KC


VỚI..,"DÂNG" 

Dâng cho ai hỡi kiều nương phương Nam?
Dâng cho ai tình yêu em du dương?
Dâng cho ai vần thơ thương mênh mông?
Dâng cho ai hồn lung linh sương trong?

Hớp từng ngụm... rượu em dâng
Hồn ta say quýt men nàng tài hoa
Tứ thơ dậy sóng tình ca
Cung đàn dưới nguyệt, chén trà biếc xanh.

Sao không môi hồng dâng cho anh?
Sao em trái tim còn để dành
Yêu là dâng hết cho nhau thôi.
Yêu thương cớ sao còn rụt rè?

Đọc bài tình bút em..."dâng"
Ta về ẩn dật bâng khuâng với mình
Tịnh yên tạc một bóng hình
Dát vàng thương nhớ đặt tình lên ngôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2013

Bài thơ ban mai


 BÀI THƠ  BAN MAI
                                
Xin tuân lệnh lời nàng thơ đây nhé.
"Sáng sớm nầy làm thơ tặng em đi."
Ồ. Buổi sáng có em đời đẹp quá!
Đây bài thơ anh viết tặng Kim Chi.

Nắng hồng...em chói tim ta
Tan làn sương lạnh bao la vây buồn
Hóa thân hoàng hạc phong sương
Ta bay trong cõi vô thường tìm em.

Trời phương Nam có gió ngọt, trăng hiền
Quê em đó anh chưa lần được đến.
Mùa nước nổi mênh mông chim cá giỡn
Ngựa phiêu bồng chở nỗi nhớ Kiên Giang.

Mót thu lượm chiếc lá vàng
Đề thơ vào lá gởi nàng chút thương.
Thương hề. Vương vấn, vấn vương
Tình xa vạn lý thiên đường...mờ tăm!

Đây bài thơ nữa gởi xa xăm
Tặng em ta viết nỗi lòng thi nhân.
Kết từng sợi khói nối bâng khuâng
Mịt mờ nhân ảnh nghe lòng rưng rưng!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2013


Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Gởi KC


 GỞI NGƯỜI
Thấp thoáng bóng hồng trong tâm thức
Kìa em mang đôi cánh "nàng thơ"
Những vần thơ ngọt say men nhạc
Ta đọc nghe hồn lạc cõi mơ.

Không duyên thì xin gọi bằng em.
Đời có bao nhiêu để tị hiềm?
Hoa cỏ cũng  tàn, trăng cũng khuyết
Kiếp người hết tục lại về tiên.

Đây sáng đông buồn em cho số
Thì ra định mệnh bảo ta quen.
Em từ vô ảnh ra đời thực
Đẹp tựa bài thơ  chớm nụ hiền.

Mượn mấy vần mơ xin cảm ơn.
Em đến cho anh một tấm lòng.
Một chút tình thôi dù...huyễn mộng
Đủ tan băng giá mấy mùa đông.

Bóng hồng thấp thoáng...gọi hồn mê
Có gặp nhau đâu để hẹn thề?!
Chợt thấy đông tàn, xuân thức dậy
Hồn ta thơm ngát đóa hồng nhan.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/12/2013

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Kẻ lang thang


KẺ LANG THANG
             Gởi Vườn cau
Anh đang lang thang trong mùa đông
Quen giá lạnh cơ hàn tâm dật sĩ
Ngóng mười năm mỏi mòn chờ tri kỷ
Bóng tình nhân mờ nhạt mộng thủy chung!


Anh đang lang thang trong mờ phai
Nếu một mai...chôn em vào dĩ vãng
Điều không muốn nhưng buộc lòng phải thế
Yêu làm gì kẻ có cuộc sống...điên??.

Anh nói rồi: Tình yêu phải thiêng liêng,
Dẫu sỏi đá cũng phải cần...thanh khiết
Ai ngửi nổi đóa hoa tàn xú uế?
Người đàn bà cao nhã mới..."nàng thơ".

Anh đang lang thang trong trời mơ.
Đạo đức giả đón bên đường níu áo
Vàng mã, khói nhang cúng dường danh lợi hão
Nhe răng cười bọn chúng khoái bưng bê...

Kẻ lang thang từ tiền kiếp trở về
Rượu vô ngã nốc say cùng thần thánh
Hồn thức ngộ luật đời vay phải gánh
Sớm muộn gì thiên địa cũng đòi thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/12/2013

Đêm tình sử


ĐÊM TÌNH SỬ
                  Gởi KT
Em nói đêm nay ngày đầu tháng.
Trọng đông âm lịch năm "mười ba"
Lâu đài bên "Bến hoang vu" cũ
Mình lại về đây hạnh phúc hoa.

Đêm nồng nàn đêm, đêm ngất ngây;
Rèm nghiêng, trăng lạnh bỏ ngoài song
Cổ tửu môi nồng say ngọt lịm
Chén ngọc tay nàng chuốc trọn đêm.


Tiên giáng hồng trần khoe mỹ thể
Ta thành hoàng đế của tình yêu.
Lãnh địa đôi mình - Em ái hậu
Vạn đóa hồng tươi ngự uyển dâng.

Hãy nhớ suốt đời đêm nay nhé
Ngày mai dâu bể có còn nhau?
Biết đâu ly biệt ngàn năm rẽ
Hai mảnh linh hồn xa tiếc đau?!! 

Lung linh nến mộng rối tóc tơ
Đêm của tình yêu, đêm của thơ
Đêm thức tròn đêm, đêm tình sử
Một , tháng mười một đêm ước mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 01/ 11 âm lịch/2013

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Thi vị




THI VỊ

Không yêu mà nhớ là...có thương
Thương nhớ song đôi giữa tình trường
Nhớ chẳng hề yêu là...nhớ gió
Mây chiều đôi lúc cũng tơ vương.


Ta nhớ người, người chẳng nhớ ta
Có nghĩa đơn phương nhớ thật thà
Nhớ đó...đau tim mòn giấc ngủ
Nhớ...càng thêm nhớ để xót xa.

Tình dẫu vô tình em chẳng biết
Anh yêu...thôi kể lể chi mà?
Em cứ hững hờ sương tuyết lạnh
Ta làm con nhện mãi giăng tơ.

Ai sợ nhớ thương thì hãy trốn.
Tương tư mặc kệ để mình ta
Một bóng hồng nhan hơn vạn bóng
Xa lạ đời kia đâu thiết tha.

Không yêu sao nhớ phải không em?
Dẫu cạn trăng khuya, mộng đã chìm
Anh nhớ can gì ai trách giận?
Không em nỗi nhớ dễ đâu tìm??

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/12/2013