Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Dư hương thu



DƯ HƯƠNG THU
Em vô tình
Làm tim anh...nghiêng mấy độ.
Mấy độ nghiêng mà chới với linh hồn.
Không nói ra - Anh cố lòng giấu đấy
Tình yêu đầu mùa nở thành những câu thơ.


Thương nhớ vô bờ
Anh hốt lá thu ngăn
Con nai nhỏ bỏ rừng về với biển
Trăng óng ả lung linh làn da trắng
Có một người đang thai nghén yêu đương.

Em vô tình
Giăng khẽ sợi tơ vương
Anh vướng phải ngồi ngậm ngùi thổn thức
Thu bâng khuâng nắm bàn tay rất thực
Giữa ban ngày sao ta lại chiêm bao?

Em có nghe
Nhạc lòng anh xôn xao?
Bàn tay ngọc chạm vào anh...mát lạnh
Ôi! Sao bàn tay lướt qua rồi biến mất
Xô anh rơi từ mây trắng xuống hoàng hôn!

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2014

Hành trình điên



HÀNH TRÌNH...ĐIÊN
Ta xuất hành từ cõi hồng hoang
Ra ta bà thế giới
"Thiên địa bỉ" quẻ gieo hoài vẫn thế
Gặp Lão Tử giữa đường
Xin làm học trò chăn trâu ông.


Đạo đức kinh
"Đạo khả đạo...phi thường"
Nam Hoa sách chưa thuộc chương "Tề vật"
Trang Tử giận
Đày nửa người nửa ngợm
Thương Khương Thượng thuở nghèo
Vợ chửi chẳng cho ăn.

Bảng phong thần
Thân Công Báo nhố nhăng
"Sàm thần loạn quốc" khiến dân tình điêu đứng.
Hồng Quân Lão Tổ
Thấu cơ trời nên...mặc
Đạo đức giả tụng hoài sao không sợ Như Lai?

Đứa thì hô,
Đứa mạnh miệng chê bai
Lưới trời lồng lộng
Tàng tàng ta chui lọt
Muốn đổi kiếp uốn lưỡi rèn nịnh hót
Sợ một ngày... răng cắn lưỡi lại thôi.

Tình lênh đênh
Hồn thất thiểu mồ côi
Tu lập dập thành nửa tiên nửa tục
Chánh niệm lòng sẽ có ngày ngộ thức
Du tăng chiều thiền tịnh ném sân si.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/8/2014

Em... đàn bà


 
EM...ĐÀN BÀ
Đừng ruồng rẫy tình yêu
Bởi tình yêu không phải trò xôi thịt

Linh hồn người không phải để bán mua.
Trái tim đỏ đập yêu thương, vô tội
Ai nhẫn tâm mà đạp nó bao giờ?

Tôi quí em cho dù ai có ghét,
Ai có rẫy ruồng, tôi vẫn kính trọng em.
Người phụ nữ là hoa hồng của Chúa
Ban cho trần đời
Cầm nhịp đập trái tim.

Em thiêng liêng
Em thần thánh, dịu hiền
Là chất liệu của tình yêu, sự sống
Kẻ độc ác mới làm cho em khóc
Nước mắt đàn bà dập tắt lửa chiến tranh.

Đừng ruồng rẫy tình yêu.
Mọi phụ nữ đều chung ngôi thánh thiện
Dẫu điên khùng, hay quyền quí vẫn..."EM"
Đừng nịnh giàu, chuộng đẹp, chê kẻ bất bơ
Với lòng anh, em ngàn đời...phụ nữ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/8/2014

Đắm đuối thu


 
ĐẮM ĐUỐI THU
gởi..."đường phèn"
-------------
Anh nhận từ em một tấm lòng
Cho anh trọn vẹn trái tim trong
Thơm hương thoang thoảng thông Đà Lạt

Nhân ái êm đềm viện Trúc Lâm.

Em hiền như...Mẹ khiến anh ngoan
Qua đã bao nhiêu chặng phũ phàng
Chợt có em về thu trụi lá
Nhú nụ chồi xuân xanh biếc thương.

Em đem tình ái của nai vàng
Ru ngủ hồn anh kiếp ngựa hoang
Em vẫn là em nguyên thiếu nữ
Em của thiêng liêng, của dịu dàng

Nàng dâng cho ta trọn hiến dâng
Nàng cho đam mê tròn ái ân
Thu tình em đến thu tình tự
Một kiếp hồng nhan trao hết anh.

Đây một mùa thu ngọc ngà em
Mùa thu trăng tỏa lấp trời đêm.
Bên em đắm đuối thu trăng mật
Thu của tình nhân, thu của yêu

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/8/2014

Đời chó gặm


 
ĐỜI CHÓ GẶM
Có một chút tình, tình mốc meo
Điền thổ nghinh ngang...mất trắng nghèo
Thúi thời...thua nịnh tiên hoàn tục
Khờ khờ ngáo ngáo ốm tong teo.

Đã bần kiết xác lại gặp eo
Chó thấy thịt thơm rượt cắn vèo
Đớp chơi một miếng thân xuôi xị
Liệt lào bụng đói cứ nằm queo

Ta khát tình yêu như sa mạc
Thèm chút hương tình...phận cám treo.
Ngó đời khoát lác, huyênh hoang...nhục
Dốt đặc ì tờ thơ khẳng kheo.

Có một chút em...em ngoảnh mặt
Cái bang tiền sử gớm chẳng theo
Mười năm chăn gối lên rêu mốc
Lăn lóc phong trần sương gió reo.

Chán ngấy trần gian không muốn ở
Thiên đàng đóng cửa chẳng cho về
Thì thôi ngấp ngoải cho qua kiếp
Đợi bảng phong thần ma quỷ chê.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/8/2014
 

Về với anh đi



VỀ VỚI ANH ĐI
Anh ví dụ
Một ngày kia anh chết.
Em có về khóc giọt lệ tiễn đưa.
Và ví dụ anh muốn em làm vợ
Em có cười

Anh nói chuyện...đời xưa?

Là ví dụ...nhưng lại là rất thật.
Mùa thu về sống lại những ước mơ
Gom lá úa vá chẳng lành mộng rách
Biết làm sao?
Đành ví dụ thôi em.

Về với anh đi.
Thuyền mắc cạn lạc bến tình hoang lạnh.
Chén giao bôi rơi vỡ tự lâu rồi.
Anh thất thiểu gánh cuộc tình lận đận
Nợ không vay
Sao phải trả trọn đời?!

Chí tang bồng thua trắng một cuộc chơi
Ván thế sự, nhân duyên lâm thế bí
Quen khắp thế gian
Thiếu người tri kỷ
Chỉ còn em
Em có dám yêu anh?

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2014

Thiên cổ buồn



THIÊN CỔ BUỒN
Ta muốn trả thân nầy cho cát bụi
Trả tình em, anh nợ quá bạc đầu
Hạnh phúc bé vừa lọt lòng chết yểu.
Đời vắng nàng, ta sống được gì đâu?

Nát cơ nghiệp nước cờ duyên đi trật
Vô tình thôi rước quỷ phá nhà chay
Ấn quyết giỏi cũng thua trời đất khiến
Đầy huyền công mạt vận cũng bó tay.

Hài nhi tử mạng vong còn đỏ hỏn
Ba bồ thơ không cứu nổi con vàng
Người lý tưởng đành yêu thầm viễn cách
Thấu thiên cơ...thôi ngậm miệng đầu hàng.

Ta uất hận nhìn người yêu...vuột mất
Kẻ...oan gia lại theo bám hại đời
Hay Đắc Kỷ hồ ly tinh hớp vía
Nhập vào mi phá đổ nghiệp ta chơi?

Ta thi sĩ đâu hôn quân vô đạo
Như Trụ vương sao nỡ cứ theo...hành.
Buồn thiên cổ....em vọng về an ủi.
Đời còn em... tim còn đập nuôi anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2014

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Vợ linh hồn



VỢ LINH HỒN
gởi...
-------
Ta nhặt mót giọt tình đời bỏ rớt
Giấu vào tim làm hơi thở cho mình.
Ai đã nếm mùi hôn nhân lầm lỡ
Ngục gia đình là địa ngục trầm luân.

Ừ lạ nhỉ suốt đời ta tìm kiếm
Người yêu thương, cho hết yêu thương người
Để cay xót mắt sầu khô lệ thảm
Người ta yêu xa khuất khỏi đời nhau.

Em đáng lẽ....em là nguồn hạnh phúc
Mà em xa...ta còn lại gì đâu?
Linh hồn thiếu yêu thương buồn bã lắm
Đêm nghĩa trang, ngày tận thế chai mòn.

Nếu tử biệt một ngày kia nhắm mắt
Hồn bỏ đi ta thoát khỏi trầm luân
Thoát khỏi nợ, mộ chẳng cần nhang khói
Theo về em tìm hơi ấm tình yêu.

Anh nhớ em, người của hồn ta đó
Vợ trong thơ và vợ của anh mơ
Nếu ta chết chỉ cần mình em khóc
Thấm lệ nàng anh sẽ được đầu thai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2014

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Em của đời ta mơ



Mô phật. Có lẽ từ có em, anh đã thành chánh quả và hiểu thế nào là
giá trị của một người phụ nữ hiền dịu, một tình yêu.
Đa tạ EM.

------------------------------------------------
EM CỦA ĐỜI TA MƠ
gởi...đường phèn
------
Em cho anh hết sự ngọt ngào của thế gian.
Em cho anh trọn vẹn nghĩa tình của..."vợ"
Em cho anh cái mà anh ao ước nhất.
Tất cả yêu thương anh tìm được từ nàng.

Rất đời thường nhưng em hơn thần tiên
Không phải Chúa nhưng tâm em rộng lượng
Chẳng hoa hậu mà em là đẹp nhất
Em ngạt ngào hương sắc của tình yêu.

Đời có em, anh có được bình yên
Đời có em đúng nghĩa đời anh phúc
Em cứu rỗi anh thoát trầm luân địa ngục
Để đêm ngày thương nhớ cứ miên man.

Em thiên đàng
Em là giấc mộng vàng
Đời có em anh chẳng thèm mơ nữa
Em là cơn mưa tưới sa mạc khô khan.

Anh yêu em, yêu như chưa từng yêu
Anh nhớ em như chưa từng được nhớ
Tên em đó bộ kinh tình nhật tụng
Anh tín đồ niệm chánh quả trần duyên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/8/2014

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Gởi em của anh


 
GỞI EM CỦA ANH
Nhớ về em , ta hát khúc sầu ca
Đêm độc thoại gọi tên người yêu dấu
Yêu đâu có tình đầu hay tình cuối
Mà yêu là hai đứa ...sớt đời nhau.

Anh một lần tình đổ nát đớn đau
Lâu đài yêu chỉ còn trong ảo ảnh.
Hạnh phúc dập vùi đáy sâu huyệt lạnh
Thì có đâu tình để gọi trước sau?

Nhớ về em đêm trằn trọc trăng nhàu
Chăn gối đói chờ hoài em chẳng thấy.
Trên Facebook em đọc...ghen hờn lẫy
Bảo anh rằng sao có lắm giai nhân?!

Anh yêu em...yêu hết nỗi bâng khuâng
Muốn đổi cả thế gian giành em đó.
Một kiếp người chỉ là vì sao nhỏ
Mắt nhắm rồi vĩnh viễn hóa thiên thu.

Đừng giận hờn nếu đã thật yêu nhau
Anh là thế...khi yêu là đắm đuối
Nhớ em quá càng nghe lòng buồn tủi
Có lẽ nào...em không phải của anh?

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/8/2014

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Với em



VỚI EM
Tình yêu không trẻ, không già
Dẫu tà áo rách vẫn là tình yêu
Cung vàng điện ngọc đìu hiu
Đế vương, hoàng hậu...không yêu chẳng thèm.

Dẫu ai có đẹp như tiên
Làm sao sánh được em hiền của anh?
Tình là viên ngọc long lanh
Tình là ánh mắt em xanh màu trời.

Tình là chờ đợi từng giờ
Gọi từng phút nhớ...hững hờ là đau
Dấn thân, hiến tặng đời nhau
Trắng tay tình vẫn trước sau chung tình.

Tình yêu là bóng với hình
Theo cùng năm tháng đôi mình...riêng đôi.
Thiếu em anh sẽ mồ côi
Linh hồn cô độc, bờ môi lạnh lùng.

Dẫu cho sóng gió, bão bùng
Đói no, cơ cực ngại ngùng gì đâu?
Mặc trời, mặc đất bể dâu
Trái tim ta vẫn hồng màu ái ân.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/8/2014

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Đừng hờn nữa em yêu


 
ĐỪNG HỜN NỮA EM YÊU
gởi
------
Gió đổi chiều, và nắng theo mây
Anh vẫn bên em giữ mộng đầy
Tuần trăng mật ngọt say tình sử

Hái đóa lan rừng hương ngất ngây.

Tháng tám mùa thu ngày một một
Động phòng hoa chúc nhật nguyệt say.
Em từ ước vọng thân ngà hiện
Anh đợi ngàn năm tay trong tay.

Ai mơ hoàng hậu, muốn đế vương
Ta chỉ cần em rất bình thường
Và rất yêu thương nồng cháy nhất
Đôi mình tha thiết một uyên ương.

Từ đấy với tôi em là...vợ
Là nàng thơ sống của thơ anh,
Là tiên trên hết muôn tiên nữ
Là đóa lan rừng trinh tiết xanh.

Thôi đừng hờn nữa em yêu ơi.
Mặc kệ thế nhân, mặc kệ đời
Mình cứ yêu nhau và cứ sống
Sống với tình riêng đôi lứa ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/8/2014

Em là của riêng anh



EM LÀ CỦA RIÊNG ANH
gởi...
----------
Nếu có thể cuộc đời cho anh chọn
Anh sẽ chọn EM.
Bao nhiêu năm mòn rủ gót kiếm tìm

Người yêu nhất...cuối cùng anh đã thấy;
Ôi! Nhân thế có khi buồn chán ngấy
Chung quanh mình ai là của tình yêu?

Em là của tình yêu,
Là của ước mơ
Là người biết yêu anh và là người anh yêu nhất.
Anh vỡ lẽ hiểu một điều rất thật
Cái khao khát đợi chờ
Rất đơn giản: EM YÊU.

Trời đất, trăng sao, hoa cỏ sẽ tiêu điều
Sẽ vô nghĩa khi xuôi tay nhắm mắt
Sẽ là con số không thật tròn và rổng tuếch
Tiền núi, vàng kho rồi cũng hết
Không có tình
Mồ trụi cỏ lơ thơ.

Bởi thiếu tình
Anh lạc lõng bơ vơ
Người ta điên vì tình chứ có ai thất tình vì đói khổ?
Em đã cho anh cái cả đời anh tìm kiếm
Nếu được ước một điều
Anh sẽ ước: CÓ EM.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/8/2014

Mình còn nợ nhau



MÌNH CÒN NỢ NHAU
Đời còn nợ nhau nên em tìm anh.
Đời còn nợ nhau cho nhau vòng tay.
Còn nợ...em ơi biết đến bao giờ
Cát bụi mai sau chẳng quên tình say.

Nợ nhau trăm năm, nợ nhau thiên thu.
Mùa trăng vu quy rơi trên tình nồng
Trên gối chăn hồng càng nợ thêm nhau
Chia tay càng đau nức nở linh hồn.

Nợ từ tiền duyên nên anh chờ em
Nợ từ trong tim đôi ta triền miên
Nợ vành môi si khát khao hoài thôi
Chia tay nhau sầu càng nợ em ơi!

Trở về buồn thương anh ghi vào thơ
Đêm dài bơ vơ em xa biệt rồi
Ngày mai, ngày kia bao giờ em về?
Đời còn nợ nhau cho tình lê thê.

Mình vào mùa thu trong cơn đam mê.
Từ trăng xanh kia em hiện thân ngà.
Đời còn nợ nhau làm sao quên đây
Mình còn nợ nhau...tình càng thiết tha.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2014

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Lâm ly thu


 
LÂM LY THU
Em về thăm anh
Mang theo hương mùa cổ điển
Của tình yêu như cổ tích...đời nay.
Của thật thà trong trẻo gió mây bay
Tình vàng óng trăng thu ngời lộng lẫy.


Cầu Facebook đưa ta về một phía.
Cõi thiên đường hai đứa quấn quít...say
Ngày vi vu, đêm nguyệt điện cuồng quay
Anh nghe tiếng thông reo
Hương hoa đào ngạt ngào trong tóc rối.

Em về thăm anh
Chứng minh cho tình yêu không biên giới
Tri kỷ, tri âm mấy mùa bùng cháy
Cỏ đào nguyên
Anh nằm ngủ li bì.

Tình yêu nào thiếu mật ngọt, hương si
Thì tình yêu đó là tình yêu chưa chín
Em và anh
Cho nhau hồng trái cấm
Thu nồng nàn, thu ngây ngất lâm ly.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/8/2014

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Vọng khúc



VỌNG KHÚC
Ta rớt vào vùng không cảm giác
Mấy ngày em vắng mấy ngày đau
Lập thu từ đó thu biền biệt
Những nụ hôn xưa bạc úa nhàu.

Thơ anh thôi nhé... chẳng còn em.
Thu cũ ra đi bỏ trước thềm
Lá vướng trái ngang mờ kỷ niệm
Mộng chết điêu tàn đêm trắng đêm.

Đếm lại ngón tay...tìm ngón tay
Còn chút gì đâu...đã nhạt nhòa!
Đếm lại ba lần thương tiếc sáu
Sáu lần máu thịt rứt lìa xa.

Định bỏ làm thơ không viết nữa.
Định thôi không nhớ, chẳng thèm yêu.
Đóng khung em lại treo thờ vọng
Đốt trái tim mình thay khói hương.

Từ đó chia ly buồn biết mấy.
Chung tình anh hát khúc thu ca.
Dù sao cũng vẫn là duyên nợ
Rồi sẽ một ngày...xuân nở hoa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/8/2014

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Tha thiết em



THA THIẾT EM
------

Em yêu anh thật lòng
Anh từ chối
Để buồn em là có tội với trời
Để buồn em
Rồi đời anh sẽ trả
Thế là rồi
Anh chấp nhận yêu em.

Anh đã lỡ
Yêu trúng người bội bạc
Ái ân nồng rứt bỏ giữa đường hoang
Máu tình thấm
Vắt kiệt lòng...thay máu
Thì còn gì chung thủy
Để...sang ngang?

Em không phải là hạng người như thế.
Anh biết lòng em chẳng phũ phàng
Bao ngày tháng
Em dành riêng tất cả
Trái tim hiền
Tha thiết
Cho anh.

Em đã lấp hố lòng anh trống lạnh.
Em đem tình ủ ấm linh hồn thơ.
Em quan tâm anh từng phút, từng giờ
Em xin lỗi mỗi khi làm anh giận...
Anh yêu em.
Vẫy tay chào lận đận
Kể từ đây tro lại ấm lửa hồng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều lập thu Giáp Ngọ
05/8/2014

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Mùa thu lạ



MÙA THU LẠ
Em ơi.
Anh thấy mùa thu nay rất khác
Bốn phương trời toàn hình bóng của em
Gió xanh, mây xanh tỏa hương tình ngào ngạt
Thu hiền hòa xanh dòng tóc em xanh

Lá không vàng
Lá chẳng muốn xa cành.
Trăng thì nhớ mắt trăng vàng hiu hắt
Vàng mai em dư âm xuân dìu dặt
Suối thu sâu trong vắt sữa hồng nhan.

Thu mơ màng
Ngực trắng tỏa khói hương
Thu quyến rũ hóa thân ngà lõa thể
Thu rất lạ chưa bao giờ như thế
Chắc tại em; Anh yêu quá thu mờ.

Em nhập thần
Chật kín những trang thơ
Xé mùa thu may tặng em xiêm áo
Rứt tim anh lót cho em làm gối.
Thu là em...hay thu của riêng mình?

Thu là yêu
Yêu vô cùng em ơi.
Nghe nhung nhớ...nhức linh hồn nhung nhớ.
Lần đầu tiên anh thấy mùa thu lạ
Kể từ ngày nụ ân ái trổ bông.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/8/2014

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Chiều nhớ


 
CHIỀU NHỚ
Chiều lênh đênh nhớ
Mây bay chập chùng
Chiều tên em thoáng
Tỏa đầy không trung
Lòng anh theo gió

Đi tìm em thương.
Có hay anh chờ em đó
Yêu sao bóng hồng nho nhỏ
Chiều ơi chiều. Ta nhớ mênh mông?

Hoàng hôn chưa tới
Mà nắng rưng rưng
Gọi tên em mãi
Em có nghe không?
Tim anh bâng khuâng xao xuyến
Chim chiều đưa nhau về tổ
Nhớ những lần
Chiều hẹn
Môi thơm.

Chiều nay xa cách
Lạc dấu chân em
Lạc từng câu nói
Yêu thương ngọt ngào.
Lạc vòng ân ái em trao
Mắt nồng tình tứ lê thê
Gối chăn nhàu nát đam mê
Đường chiều hai đứa đi về.

Chiều ơi nhớ quá!
Linh hồn tái tê
Mỏi mòn trông ngóng
Nước non lời thề
Anh rơi trong chiều thu vắng
Nhớ em kết thành giọt đắng
Mới hay đời
Không thể thiếu nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/8/2014

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Đừng giận nữa em ơi



ĐỪNG GIẬN NỮA EM ƠI.
gởi...
-----
Sóng bạc đầu vào bờ tan trẻ lại
Ta bạc đầu đi đến đích hư vô.
Tu lỡ dỡ nửa ma, nửa hiền triết
Nửa cho em, còn một nửa bơ vơ.

Anh khản cổ gọi trăng trăng từ chối
Gọi tinh cầu mây gió chắn không gian
Gọi tên em nghe hồn thương nhức nhối
Nguyện yêu nàng, yêu chẳng chút ăn năn.

Đừng giận nữa. Anh van em rồi đấy.
Giận không yêu là phí bỏ vàng son
Phía trước đó thời gian đang xây mộ
Đến một ngày ai cũng phải...chôn thôi.

Dang tay riết ôm em vào ngực rộng
Ngậm môi nàng...hút trọn ái ân thơm
Yêu cho hết để mai sau cát bụi
Dưới hoang mồ tình đâu nữa mà ôm?!

Yêu em quá anh làm thơ gọi nhớ
Yêu mê ly, yêu khờ dại, quay cuồng
Yêu muốn rả linh hồn, em bất diệt
Giận anh hoài mai mốt chắc anh điên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/8/2014

Nói với...vỏ sò



NÓI VỚI...VỎ SÒ
Tình yêu không phải trò đùa
Em...lạng quạng xin mời đi chỗ khác.
Anh cảnh báo sẽ ...chặn em lần nữa
Chặn nữa là vĩnh viễn biệt ly nhau.

Hai ngày rồi anh muốn bỏ làm thơ
Bởi giận em nên nàng thơ không đến
Ảo và thực trong đời mình....riêng biết
Thế gian nầy xảo trá em đừng tin.

Ai tự mình ngăn máu chảy về tim?
Em gọi cho anh...nghĩa là em hết giận.
Lần thứ mấy mình ...gởi lời "kết bạn"?
Mấy lần rồi anh năn nỉ...vì yêu.

Tình chúng mình không phải thứ ôi thiu
Thiếu một đứa là đêm buồn hiu quạnh
Thiếu một đứa là cuộc đời bất hạnh
Cứ ghen hoài cũng tại quá yêu thôi.

Em đọc nầy có hiểu lòng anh chưa?
Đừng giận nữa. Hãy nhận lời "kết bạn".
Một ngày buồn là một ngày...không chat
Em giận hoài anh sẽ bỏ đi hoang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/8/2014

Bình minh ơi


BÌNH MINH ƠI
Lại thêm một đêm chợp mắt
Rồi vùng thức dây...pha trà
Tại em mà anh thức trắng
Mới hay tình sống bao la.

Yêu em...tính từ ngày ấy
"Bình minh" ta...tan trong nhau
Anh nhớ môi thơm , mắt ngọc
Nhớ từng cánh sóng ngất ngây.

Mình có duyên trời kiếp trước
Kiếp nầy tha thiết đắm say
Đồi cao em theo mây trắng
Chiều buông...tình sử hẹn hò

Lại một đêm tràn biển nhớ
Thùy dương chiếc võng anh đưa
Đường yêu dặm trường hai đứa
Ngựa hồng phi dưới chiều hoa.

Nhớ quá làm sao anh ngủ?
Em xa. Có thấu nỗi buồn.
Linh hồn trốn theo em mất
Bỏ anh đêm mỏi mòn luôn.

Xiêm y em còn mặc đó
Là còn anh mãi bên em
Máu anh từng giờ vẫn chảy
Trong tim chung... máu em hiền

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/8/2014

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Nếu xa em anh chẳng còn chi nữa



NẾU XA EM ANH CHẲNG CÒN CHI NỮA
riêng gởi người "Bình Minh"
------------------------

Ai sắp chết mới quý từng phút sống,
Ai xa rồi mới tiếc nuối tình yêu.
Tình không phải như trò đùa trẻ nhỏ
Sống và yêu đâu trở lại hai lần?

Trời cho anh trái tim đầy cảm xúc
Yêu thế gian và...yêu nhất em yêu.
Làm thi sĩ để yêu thương, vui sống
Tấm lòng đây nhật nguyệt chứng lâu rồi.

Trái tim anh rất mềm và dễ vỡ
Được thở bằng sinh khí của tình yêu.
Và duy nhất em là "nàng thơ" đó
Là cỏ hoa, hương sắc của đời anh.

Anh thẩm thấu ái tình từ kiếp trước
Dẫu kiếp nầy ta mới được gần nhau
Em khói sương, em thương nhớ dạt dào
Em vạn kiếp luân hồi... em mãi mãi.

Bởi yêu quá nên...ghen trùm mây gió
Tại nhớ nhiều nên chẳng muốn rời đâu
Tâm linh anh lóng lánh bóng trang đài
Yêu đến nỗi muốn ...nuốt em vĩnh viễn.

Anh là thế. Đừng hiểu lầm, suy diễn
Giận hờn oan rồi đoạn tuyệt chia lìa.
Một cuộc đời anh chỉ...một tình yêu
Nếu xa em, anh chẳng còn chi nữa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/8/2014