Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Vườn cau...nàng

alt
 VƯỜN CAU...NÀNG
                           Gởi KT
Em có cản được thời gian đang tới?
Tóc xanh mai rồi bạc trắng mây trời.
Em có giữ trẻ trung hoài ở lại?
Đời hoàng hôn tình cũng nhạt phai rơi.

Rồi bầy chim kia đủ lông, đủ cánh
Sẽ tung bay theo quy luật trưởng thành
Em tuổi hạc, hoa tàn hương, nhụy héo
Quán đìu hiu vắng biệt khách quen chơi.

Ngày mai đó ế thừa, cô quạnh lắm!
Đừng nghe em. Đừng bán rẻ cuộc đời.
Ta có thể cơ hàn nhưng chẳng thể
Sống không tình lạc lõng kiếp ma trơi.

Bốn mùa yêu và lại bốn mùa vơi...
Ai giả dối và ai người chung thủy?
Với tình yêu  - Em ơi. Đừng lừa mị.
Để mai nầy khỏi ân hận, xót xa.

Rồi cũng nhạt nhòa mây gió phù hoa...
Xuôi tay trắng ta đi về cát bụi.
Yêu đi em; khỏi dật dờ tiếc nuối
Vườn cau  tình say đắm một đôi ta..
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/8/2013
P1010186

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Nhớ phong lan

alt

NHỚ PHONG LAN
                  Gởi Vườn cau
                      ******
Đôi cụm phong lan hương sắc tình
Đem về anh tặng Vườn cau xinh
Từ rừng núi thẳm xa xôi lắm
Anh hái trao em...chuyện chúng mình.

Đó là tình yêu em biết không?
Hai chùm lan biếc nói thay lòng;
Bỏ rừng về với Vườn cau hẹn
Ngày tháng yêu thương thắm má hồng..

Em chăm, em tưới đẹp duyên lan
Rễ bén ...ôm cau thấm tình vàng
Quấn quít âm dương hòa kết nụ
Vườn cau nở ngát đóa hoa sang.

Nhẫn lòng ai trộm của em tôi?
Một cụm phong lan bị mất rồi!
Uyên ương lẻ bạn buồn cô độc
Ôi! Tình sao nỡ tách lìa đôi?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/8/2013
P1020331

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

alt
TỰ NHIÊN... BUỒN
                         Gởi KT
Đất trời tạo dựng chi...EM
Để anh yêu quá môi mềm, mắt trong.
Lửa tình yêu phát tự lòng
Đốt tim anh nóng, nhớ cong linh hồn.

Nhớ em khờ khạo hoàng hôn
Nhớ mòn con mắt mê trông bóng nàng
Nhớ em nhật nguyệt võ vàng
Nhặt rừng thu đếm thời gian đợi chờ.

Nhớ em mòn mỏi câu thơ
Hình như mất trí mù mờ, ủ ê.
Em hay thuốc lú, bùa mê
Khiến anh lạc mất đường về đời anh?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2013
P1030139

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Yêu vô biên

HÔN RỰC LỦA
YÊU VÔ BIÊN
           Tặng Kim Thanh
"Nheo nheo" ơi.
Anh thích gọi "nheo nheo"
Với tình yêu
Em là con mèo nhỏ
Anh vầng trăng
Em ngoan hiền như thỏ
Con thỏ đêm rằm
Ngơ ngác với trăng anh.

Nheo nheo ơi.
Anh nhớ Vườn cau xanh
Nhớ hò hẹn
Ngàn lần say anh phúc
Ta bên nhau
Mặc thói đời vinh nhục
Ngày từng ngày
Em nhỏng nhẽo đam mê.

Môi má ngọt ngào
Bỏng cháy ái ân
Tình chúng mình
Nồng men say rạo rực
Nheo nheo ơi.
"Một không lẻ sáu"
Cọng thêm hoài tha thiết
Yêu vô biên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/8/2013
P1000544

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Rượu...nàng

EM THÁNH THIỆN SIÊU ĐẸP
Hình trên mạng
RƯỢU...NÀNG
Tặng Em Vườn cau

Trong lòng tôi em vẫn đó - Một người
Một tình yêu theo bên đời thầm lặng
Một ánh nắng mỗi đêm buồn xa vắng
Tôi ngóng chờ ngày mới đón em lên.

Em - Người yêu trong trăm vạn người quen
Thật thà, thủy chung, "hồng nhan tri kỷ"
Tôi có em...viết hoài không hết ý
Ôi ! "Nàng thơ" của hạnh phúc, bình yên.

Có lúc giận hờn để rồi... yêu triền miên.
Em bao dung, dịu hiền như Đức Mẹ.
Chỉ bên em, anh thấy mình vẫn trẻ
Đôi môi nồng ta uống say hoang vu.

Em ngọt ngào trái lạ chín trên cây,
Em thơm tho đóa vô thường hoang dại
Năm tháng lãng quên còn em thì mãi mãi
Với tình yêu tôi không thể thiếu  "Nàng".
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2013

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Mùa buồn

EM DƯỚI MƯA SIÊU ĐẸP
Hình internet
MÙA BUỒN
Thu điêu tàn quá phải không em?
Những lá xanh xưa đã chết chìm
Hoa mộng phong trần mây gió cuốn
Con họa mi sầu rủ cánh im .

Thời thế xoay vần cơn bão vũ
Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
Rừng thu hiu quạnh cành khô nụ
Em... một mình em với nỗi đau.

Thân nhạn trong lồng câm tiếng hót
Chiếc đàn thánh thót đứt dây ngân
Thu  về dưới mộ thu ai oán
Tả đạo bàng môn lộng nghĩa nhân.

Muốn viết bài thơ gởi tặng nàng,
Hai bờ vai nhỏ gánh trái ngang!
Nhưng sao nghèn nghẹn hồn chai lệ?
Thương kiếp hồng xinh lắm bẽ bàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/8/2013

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Hoàn tục

alt
HOÀN TỤC
Một đứa cười trăm người mi ướt lệ
Thượng Đế đâu? Sao ngài chẳng linh thiêng?!
Tu chi lắm để thân tàn ma dại?
Quỷ vô thường phè phỡn sống như tiên!

Những nấm mộ người nghèo không hương khói,
Mã quan gia hoành tráng tợ lâu đài
Ôi! Thời thế nịnh lòn mau hoạnh phát
Che mắt đời hí hửng lủ đùa dai.

Nhân quả...điếc hoa thơm thành trái héo
Củ lang sùng mọc mụt lại sum xuê
Mặt phèn phẹt mở thừa che trán lép
Mồm ba hoa phun bọt đứa nào chê?!

Uổng chuông mõ, uổng khói nhang tụng niệm.
Thánh thần... tân, hoa quả cúng dường...quê
Chân dài đẹp, đô la, trà rượu ngoại
Dâng lên ngài hít mắt ngửi đê mê.

Nam mô phật. A men. Ta bà...loạn
Úm ba la. Thần chú hết linh rồi.
Thôi. Hoàn tục con hạ sơn nhập bọn
Học luồn trôn múa lưỡi quyết ăn hôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/8/2013
alt

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Mờ phai

alt
Hình internet
MỜ PHAI
Em vừa như gió bay qua
Bay qua chớp nhoáng anh hoa mắt buồn.
Em vừa thoáng bóng tình nương
Mà nay biền biệt cuối đường chia ly.

Em vừa mới đó mê si
Bây giờ xa lạ ra đi không về
Lời yêu lạc khuất sơn khê
Thiên thu từ giã não nề hẹn xưa.

Em vừa nắng, lại vừa mưa
Xuân chưa kịp chín chuyển mùa hạ khô.
Bao nhiêu nguyện ước...hư vô
Anh về lặng lẽ đắp mồ chôn yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/8/2013
alt

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Dáng thu

alt
DÁNG THU
Vẫn muôn đời là em
Người con gái trái tim trinh da diết
Hình ảnh đó của tình yêu bất diệt
Theo bên anh canh cánh suốt đêm ngày.
Có thiên thần nào sánh được với em đâu?

Em là tình
Tình ngây ngất, đắm say
Em là mơ, là say, là huyền thoại...
Em tươi nguyên môi trăng và mắt nguyệt
Em không là đàn bà mà tinh khiết một "Nàng thơ".

Vẫn muôn đời là em.
Mái tóc suối tắm linh hồn anh trẻ
Dáng hoa khôi cánh hạc ngà mới mẻ
Tâm hồn trong veo hạt mưa xuân
Nụ tình non trên cành biếc bâng khuâng.

Anh đi tìm trong thế giới mông lung
Chẳng còn ai đáng yêu
Chẳng còn ai tha thiết
Em e ấp đóa hồng nhan giữa thói đời bần tiện
Xa cách chợ tình trâng tráo kẻ bán mua.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/8/2013

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thu cho em

alt
Hình internet
THU CHO EM
Anh ướp tặng em mùa thu cũ
Để giữ em xưa khỏi nhạt nhòa
Để tóc thề bay hương quyến rũ
Để nàng duyên dáng đẹp tươi hoa.

Em vẫn trăm năm là...con gái
Thơ ngây trong trắng mắt nai vàng
Anh muốn tình yêu hồng mãi mãi
Đôi mình không vướng bụi trần gian.

Đây mùa thu mới quá lạ xa
Lấy mất tình nương tuổi ngọc ngà
Anh muốn em tôi hoài thu trước
Ngoan hiền gót nhẹ bước kiêu sa.

Nầy em. Hãy nhận lấy thu anh
Cất giữ trong tim nguyện để dành;
Nguyên mùa thu ấy say thương nhớ
Hương sắc hồng nhan ngọt suối xanh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/8/2013
alt

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Biền biệt thu

alt
BIỀN BIỆT THU
Mùa thu không trở lại
Lá ly biệt cành xưa
Hôm nay mùa thu mới
Thu bây giờ gió mưa.

Trăng cũ là dĩ vãng
Tình xa càng xanh xao.
Nụ hôn tàn lã chã
Em xưa giờ hư hao.

Mùa thu không trở lại
Em đi phương trời buồn
Ta ngồi đây lặng lẽ
Đón mùa thu…một mình.

Thu nay phai mái tóc
Trăng thanh xưa úa nhàu
Lời yêu xưa  tang tóc
Mộng tình cỏ khô đau.

Mùa thu không trở lại
Thiên đường mù yêu đương
Đam mê mờ cát bụi
Tình ơi tình. Thê lương!
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/8/2013
alt

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Đốt trăng

alt
ĐỐT TRĂNG
Ồ. Bất chợt nghe hồn ta hoang lạnh.
Nhúm lá thu vàng võ đốt trăng hơ.
Tình đi mất! Em ngàn năm biệt dạng
Đêm khuya buồn hiu hắt mấy vần thơ.

Thế nhân đó ngủ vùi trong mộng mị
Chợ đời tan còn lại cái vô hình
Gom thương nhớ biết cho ai – Đành bỏ.
Em xa rồi ta lạc lõng điêu linh.

Níu sao xuống nướng giòn ngồi nhấm rượu
Bàn phím trơ đâu thấu nỗi lòng đau.
Đếm chung thủy một móng tay chưa đủ
Can cớ gì ta mãi thủy chung trao?

Rượu khô bầu, tình cũng khô cạn kiệt
Trái tim run…em giờ ái ân say.
Trăng cháy hết, đêm mờ sương khói nhạt
Những hồn ma dưới mộ bước lên chơi.

Mai nhật nguyệt sẽ chẳng còn xanh nữa
Ta điêu tàn giữa thế giới không em.
Vùng ngực nhói nhớ thương hành buốt nhức.
Xác yêu xưa nằm chết rục bên đường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 02/8/2013

alt