Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Nàng thơ hôm nay

 * TÍNH TỪ BÀI  NẦY VỀ SAU LÀ TẬP THÚY PHƯƠNG 1
CHỈ TRỪ 3 BÀI VỀ MẸ LÀ ĐỂ VÀO CÁC TẬP TRƯỚC BÀI NẦY THÔI.

NÀNG THƠ HÔM NAY
Gõ bài thơ sáng sớm
Tặng em nè. Em ơi.
Tình anh xuân lồng lộng
Bao la với đất trời.
Sương ái ân cùng nguyệt
Một đêm dài đam mê
Sáng nguyệt về cung quế
Sương tỏa đi muôn nơi.
Ô. Tình yêu ngọc thể
Hai ta vun gốc đời
Phi tần bao đế chế
Theo thời gian rụng rơi.
Gõ bài thơ anh hát
Hát ca tình tuyệt vời
Hương nụ hôn thơm ngát
Sáng nay còn ngây ngây.
Yêu cho tình vô tận
Yêu cho tim đừng già
Yêu cho hồn không cỗi
Yêu cho đời thiết tha.
Em ơi. Tình muôn thuở
Phải đâu tình...một ngày.
Em là nàng thơ đó
Nàng thơ của anh say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/3/2916

Thanh thủy

THANH THỦY
Em là dòng nước trong xanh
Là con suối nhỏ
Trong lành
Thiết tha.
Anh lang thang giữa rừng già
Bỗng nghe róc rách
Tìm qua ngọc tuyền
Ô đây cảnh mộng thần tiên.
Đem thơ anh thả
Suối hiền lung linh.

Đời ta
Quý một chữ tình
Lang thang với suối
Nghe mình tịnh yên
Nghe quên đi nỗi ưu phiền
Nghe thanh cao đọng
Trong miền vô minh
Còn đâu
Đâu cõi yên bình?
Nằm nghe tiếng suối
Nhớ hình bóng ai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/3/2016

Tình chiều

TÌNH CHIỀU
Đây. Anh gõ cho em bài thơ sương khói
Sương khói tình và sương khói nhớ nhung
Khi anh yêu sợ gì miệng đời nói
Bởi ai người đem hạnh phúc cho chung?
Anh có quyền nhớ
Có quyền thương không hề mặc cả
Có quyền yêu luôn nữ chúa, thiên thần
Yêu một mình, yêu theo kiểu thi nhân
Và với em...anh cũng yêu như thế.
Anh rất ghét tình yêu màu nhục thể
Ghét trần truồng phàm tục rổng tâm linh
Lui về ẩn mượn thơ làm khuây khỏa
Trăm năm sau
Người sẽ biết cho mình.
Em đừng giận, buồn gì anh em nhé.
Có bao giờ em biết đá yêu thương?
Có bao giờ em nghe mùa thu khóc?
Quá yêu em
Anh chấp nhận hoang đường.
Ừ. Có thể rồi ngày kia em hiểu
Trái tim nầy sắp cạn kiệt tơ vương
Tại em đấy.
Anh yêu đành chịu vậy
Nhớ về em. Anh nhớ thót đêm trường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/3/2016

Máu tình yêu

MÁU TÌNH YÊU
Gõ phím cho ngón tay bốc khói
Thơ còn tất phải có nàng thơ
Em về đọc nhé thân yêu hỡi
Đây trái tim anh mở cửa chờ.
Lả lướt nàng thơ tỏa khói hương
Em đi trong vũ điệu nghê thường
Thanh tân, đài các sao đêm rạng
Em...chính là em của nhớ thương.
Ta dắt tay em vào cõi mộng.
Nơi đây chỉ đến được hai người
Môi kề, má áp, vòng tay riết
Dẫu có vàng phai vẫn...đôi mươi.
Anh gõ phím đây về đọc nhé
Tình ta trải thảm lót chân ngoan
Đào nguyên gieo xuống thơ làm cỏ
Để đợi tình nhân đón bước nàng.
Anh điên... yêu quá cũng tại em
Tươi nét hồng nhan lại rất hiền.
Trào máu thành thơ thơ hóa máu
Máu hồn thi sĩ tặng em duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/3/2015

Tàn cuộc vô duyên

TÀN CUỘC VÔ DUYÊN
Em về theo gió đêm bay
Ta về
Trong một cơn say nghiêng trời
Cuộc chơi nào cũng tàn đời
Cuộc chơi nào cũng rã rời châu thân.

Thì thôi.
Thôi chớ lại gần.
Chẳng qua như
Gió mây vần vũ thôi.
Về đi em kẻo muộn rồi
Hồn ma ai khóc trên đồi truy hoan?
Lẽ nào đem xác thịt tàn
Làm mồi bốc hốt cho bàn tay điên?
Dấn thân theo bước hão huyền
Càng lem luốc hận
Càng phiền đời ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/3/2016

Tự tình ca

TỰ TÌNH CA
Mỗi ngày sang là một ngày qua
Là cỏ non tơ sắp rụi già
Là tóc trên đầu thêm sợi trắng
Là tình giả tạo chóng phôi pha.
Cuộc sống dần bay theo bóng mây
Phú quý, công danh cũng héo gầy
Chỉ còn thủy chung, thương nhớ đọng
Ai người tàn cuộc với mình đây?
Ai người tàn cuộc với mình đây?
Thế sự, quyền uy mãi chuyển xoay
Bè nhóm hết thời thành kẻ lạ
Tình không chung thủy sớm tàn phai.
Thức ngộ chợt buồn trò bịp lận
Hơn thua chuyển dịch lại vơi đầy
Lịch sử từng trang quy luật lật
Có ai giữ mãi kiếm trên tay?
Hiền triết, cao nhơn đời giản dị
Gian hùng thủ đoạn hám trả vay
Vần thơ chân chính vần thơ sống
Vô thực hữu danh được mấy ngày?
Rời chốn vô minh tình quỷ mị
Xa lìa ô trọc thất nhân tâm
Đốt hương trầm ngát xông hồn nhẹ
Mười ngón thi nhân gõ phím tân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/3/2016

Xin giã từ nhầm lẫn

XIN GIÃ TỪ NHẦM LẪN
Đôi khi ta nhầm lẫn
Cứ ngỡ hoa thì hương
Cứ tưởng yêu là thật
Cứ nghĩ bạn là hiền...
Cái tâm người không sáng
Có bao giờ trí minh?
Trái tim không chung thủy
Làm sao vẹn nghĩa tình?
Đôi khi ta nhầm lẫn
Cứ tưởng thơ là "nhà"
Nhưng hoàn toàn không phải
Thơ là của hư vô.
Ta nhận ra thi sĩ
Là bậc chính nhân...tài
Đất trời treo ngọn bút
Tâm hồn chẳng giống ai.
Đôi khi ta nhầm lẫn
Tình yêu với đàn bà
Bỗng giật mình thức ngộ
Tình yêu không thối tha.
Đời đang trong mạt pháp
Tiểu nhân thường ba hoa
Thôi. Không nhầm lẫn nữa
Trở về với thi ca.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/3/2016

Tình cát bụi

TÌNH CÁT BỤI
Thôi em. Còn chút mộng
Ta gởi gió mây bây
Rượu men tàn vị nhạt
Nghĩa gì nữa để say?
Còn chút hương tình cuối
Ta trả hết đêm nay
Nẻo buồn hun hút bóng
Hai người hai phương...quay.
Em về miền trăng lặn
Ta tới hướng bình minh
Trọn đời không gặp nữa
Mộ rêu phong dấu tình.
Ngàn nụ hôn mất tích
Chìm biển lạnh thời gian
Trăm ái ân mờ khuất
Dưới vực sầu chết oan.
Than ôi!. Tình cát bụi
Em bay vào hư không
Thôi em. Tình cát bụi
Anh tan vào mênh mông.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/3/2016

Tàn tro ngày cũ

TÀN TRO NGÀY CŨ
Trăng xưa mùa cũ chết rồi
Người đem chôn chặt trên đồi rêu phong
Ngàn lần ân ái... như không
Giờ sang ngây ngất trong vòng tay ai.
Ta ngồi nhặt lá vàng phai
Khô tàn dấu tích, hình hài cố nhân
Bụi mờ nguyện ước trăm năm
Miền đời từ đấy xa xăm biệt mù.
Nhớ từng âu yếm môi ru
Nhớ từng hơi thở ta từng trao nhau
Mới hay tình nghĩa bạc màu
Người thay áo mới vứt nhàu cũ xưa.
Lòng ta chẳng nắng, chẳng mưa
Y nguyên cứ tưởng như vừa hôm qua
Còn đây bao kỷ niệm thừa
Kiếp nầy...trọn kiếp chắc chưa gặp người.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/3/2016

Trò hề

TRÒ HỀ
Có đôi khi nhàm chán những câu thơ
Cứ dích dắt đàn chuột đời rổng tếch
Nghe lải nhải chuyện tào lao thiên địa
Cốc rượu nhạt ồm chưa uống đã nôn.
Lủ nhiều chuyện thích chuông trống khua ồn
Màn thế sự thấy hoài càng xốn mắt
Mấy đứa tiểu nhơn ưa lý cùn, thù vặt
Muốn tịnh yên hãy tránh bọn xàm ngôn.
Máu thằng hề hay múa mỏ, lắc trôn
Tài hạt cát thèm đòi danh quả núi
Xúm bè phái tung hô nhau túi bụi
Cắn sau lưng mà xưng bậc chính nhân??!!
Rót chén trà mời dâng bạn tri âm
Thèm hàn huyên cuộc tửu phùng tri kỷ
Trong thiên hạ hiếm hiền nhân, kẻ sĩ
Nghĩ buồn cười cóc tía muốn leo thang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/3/2016

Nguyệt

NGUYỆT
Có gì đâu em
Vầng trăng mộng
Từ đời em chiếu tỏa qua đời anh.
Em chiếc lá trên cành xuân biếc
Anh cỏ già dưới gốc hết phục sanh.

Mang nỗi buồn của thế nhân lừa dối
Anh trốn vào trong tà áo nàng thơ
Những nghiệt ngã nhiều khi không dám viết
Đành thôi em
Về ghẹo bóng trăng mơ.
Đêm em đến thăm anh từng giấc mộng.
Mộng về em
Như một kẻ ngu khờ
Nghe rách nát lòng ta bao phản trắc
Có gì đâu em
Xa lắc nẻo bơ vơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/3/2016

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Chiêm bao nàng

CHIÊM BAO NÀNG
Thời Facebook
Và tình Facebook.
Anh vào đây để kết bạn giao lưu
Thơ cho anh giải tỏa những tiếng lòng
Nghe nỗi nhớ vọng về em cuộn sóng.

"Đừng xóa kết bạn nghen anh" - Lời em nói
Em ngoan hiền anh có xóa chi đâu?
Mỗi sáng tác gởi đến bao người đọc
Nhưng riêng em - Anh gởi trái tim nồng.
Duyên Facebook dẫn chúng mình gặp gỡ
Em xinh tươi chiếc lá nõn xuân hồng
Anh nắm lấy đôi bàn tay người đẹp
Nghe đất trời thương nhớ cứ mênh mông.
Chợt tỉnh giấc thì ra mình đang mộng
Đêm vừa rồi em chat thật dễ thương
Có chiêm bao mới biết lòng vương vấn
Hiền ngoan ơi. Anh giấu kỹ tên em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/3/2016

Hoa bướm say

HOA BƯỚM SAY
Em có trong ta vạn sắc màu
Vạn nguồn thương nhớ, vạn nguồn say
Mùa xuân lá mới yêu xanh biếc
Ngây ngất si cuồng mộng tối nay..
Núi cũ bung chồi sanh lộc mới
Tình xưa chết yểu có tình đây
Bóng hồng kiểu diễm nàng thơ đó
Thi sĩ tình nhân lả lướt bay.
Nầy mắt, nầy môi, nầy má thắm...
Nầy ngà, nầy ngọc...riết vòng tay
Nầy trời, nầy đất, nầy mê đắm
Ta, em vầy cuộc bướm hoa lay.
Em ngát tân thành, nồng rượu hạnh
Ngọt ngào hương nhụy mở tình khai
Đêm nay và cả ngàn đêm nữa
Hoa bướm chung kề ngây ngất say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/3/2016

Em tôi

EM TÔI
Anh chợt thấy chiều nay trời rất nhớ
Gió mơn man ve vuốt tóc hoàng hôn
Nắng dịu vướng trên đồi mây rất nhẹ
Bồng bềnh trôi như kéo một linh hồn.
Anh chợt thấy chiều nay anh rất nhớ
"Em tôi" ơi. Lời thỏ thẻ êm đềm
Lời thỏ thẻ nhẹ thơm như hơi thở
Đôi môi hồng anh cứ muốn ôm hôn.
Em cấm đi. Đừng cho anh nhớ nữa
Nhớ thế nầy anh chết mất em ơi.
Nhớ thế nầy làm sao anh chịu nổi
Bóng hình em quấn quít mãi bên lòng.
Nhớ em quá anh nhìn đâu cũng thấy
Nhớ mênh mông trời biển...nhớ mênh mông
Hiền ngoan chi cho hồn anh sóng dậy
Nhớ em nhiều. Em có nhớ anh không?
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/3/2016

Niệm hư tâm

NIỆM HƯ TÂM
Thế gian nầy không có gì cố định
Huống chi người xác thịt mong manh.
Thêm mỗi tết đường đời càng ngắn lại
Tuổi hoàng hôn đâu trở lại hoa niên.
Trái tim hồng có đỏ mãi đâu em?
Khi nhiệt huyết vơi dần rồi cạn tắt
Ta sẽ ra đi trở về với đất
Xuôi tay nằm ai nghe khóc tiễn đưa?
Ánh mặt trời sáng đó đã về trưa
Chiều lại đến và màn đêm phủ xuống.
Ta biết thế nên vẫn yêu dù muộn
Để mai nầy cát bụi khỏi cô đơn.
Dửng dưng thôi. Ai thù vặt, căm hờn
Ta vẫn thế vô tâm ngồi gõ phím
Còn thơ đó mai sau đời hoài niệm
Một chút tình hơn cả núi xảo ngôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/3/2016

Bao giờ thôi mê

CÓ BAO GIỜ THÔI MÊ
Có bao giờ trời kia hết nắng?
Có bao giờ biển thiếu sóng đâu em?
Có bao giờ nụ hôn anh không khát?
Và có bao giờ anh muốn sống không em?
Yêu. Anh sẽ yêu cho đến ngày tận thế
Yêu thiết tha, nồng cháy nhất trần gian
Yêu đắm đuối yêu tê mê da thịt
Làm thi nhân phải trọn kiếp mơ màng.
Yêu. Yêu và yêu em đàn bà quyến rũ
Em đàn bà hãy gối ngủ tay anh.
Em đàn bà say cả đời chưa đủ
Anh muốn ôm em riết nát tan tành.
Đôi môi em ngọt ngào vành chén ngọc
Lưỡi thơm tho trào men rượu trăm năm
Ta uống mãi, càng say càng mút mãi
Ngực hồng hoang gục mặt ngất ta nằm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/3/2016

Về thôi

 TỪ BÀI NẦY LÀ TRANG FB MỚI
---------
VỀ THÔI
Ta về ẩn dưới mi em
Xếp từng nhung nhớ
Vào tim trao nàng.
Xếp đời
Cất vó ngựa hoang
Xếp yên trang mộng
Bình an tháng ngày.

Xếp bạn bè
Xếp cơn say
Xếp yêu loạn nhịp
Xếp vay trả tình.
Ta về từ giã trọng, khinh
Ung dung thi tứ
Lung linh nến vàng.
Thơ vi vu điệu gió ngàn
Thoát vòng tục lụy
Đa đoan thói đời
Tịnh tâm
Tịnh khí
Tịnh lời
Ta về ẩn dật
Bên đời cùng em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/3/2016

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Thế tực ngậm ngùi

QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG NGÀY 12/3/2016

THẾ TỤC NGẬM NGÙI
Đừng nhốt hồn thơ vào thế nịnh
Đừng khoe dục vọng với thần tiên
Đừng đem thân xác chơi trò...dục
Đừng lấy tiểu nhơn sánh triết hiền.
Đừng nhé người ơi. Đời ngắn lắm.
Mưu cầu không lướt được cơ duyên
Râu dài, tóc bạc....tri thiên mệnh
Vô đạo làm sao nấm mộ yên?
Hoa nào rồi cũng tả tơi hoa
Hút mật xong đi ong bướm qua
Quỳnh hương đêm tịnh khoe hương nhụy
Tí ngọ đời em một đàn bà.
Thiên hạ bao la nhiều thủ đoạn
Dấn thân khờ dại chuốt oan gia
Rượu dầm nước cốt ta tu cạn
Ngạo nghễ, ung dung cất tiếng khà.
Mỹ tửu say chơi cười mạt kiếp
Mạt tình ngôn sự lắm điêu ngoa
Còn gì đâu nữa sau xiêm áo
Là đóa hoa tàn xuân đã qua?!
Ta chẳng hoang mang sầu lỡ vận
Mười ngón tay điên gõ phiếm ngà.
Ô hay. Nhật nguyệt tròn rồi khuyết
Em học đòi chơi...kiểu yêu ma.
Ta ngộ vô thường...vinh với nhục
Cách nhau ranh giới vạch ta bà.
Hãy giữ tịnh yên tâm bất động
Phản thần, phản phụ thế nhân đa.
Thôi kệ. Ta ơi. Đời là thế
Đừng khoe chi nữa cánh hoa tàn
Dẫu rằng xiêm áo lòe nhung gấm
Cởi lõa lồ ra chỉ thối tha.
Hãy sống thanh lương và sống thật
Tâm thành "hữu xạ tự nhiên hương"
Trát phấn, tô son không cứu được
Tuổi tác qua thì...con cá ươn.
Ta sống cho ta. Đừng sống mượn
Vay chi danh hão để vui cười?
Tiểu nhơn xu nịnh hùa phe nhóm
Kẻ sĩ thương nòi lệ ướt mi.
Gõ. Gõ. Luận chơi niềm thế sự
Văn chương đâu phải tiếng ru hời?
Huyền. Huyền tối sáng vô tư lự
Một trái tim hồng chung thủy tươi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/3/2016

Mùa ấn tượng

MÙA ẤN TƯỢNG
Bất chợt sót câu thơ trong túi áo
Nụ hôn mềm bữa ấy ta trao nhau
Anh ôm em như một thằng ăn vụng
Lần đầu tiên hai đứa bỗng ngại ngùng.
Em đam mê nhưng cũng còn rất thẹn
Má hồng lên và hai mắt nhắm nghiền
Anh táo bạo mà chưa quen ngà ngọc
Trên thân em đang bốc khói men yêu.
Thơ thì cũ mà em thì mới mẻ
Một tình yêu với lần hẹn đầu tiên
Hồn thì gần nhưng xác thân còn lạ
Bỗng bùng lên lửa phát từ trong tim.
Rồi hai đứa thân yêu thành hai nửa
Của đời nhau quên mất mình người dưng
Ham muốn dính cho tròn nguyên một khối
Để bây giờ ta cứ nhớ nhau luôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/3/2016

Thuyền và bến

THUYỀN VÀ BẾN
Có những lúc nhớ người hồn ướt lệ
Trái tim buồn như muốn nhủn tan ra.
Trăng thổn thức bầu trời đêm mờ nguyệt
Vắng người rồi ta lạc lõng chính ta.
Thà buổi ấy người ơi đừng thề nguyện
Sóng vô tình cứ mặc sóng trôi xa
Ta vách núi mặc âm thầm vách núi
Ngàn năm câm dưới mưa nắng sụt sùi.
Người nhỏ bé bóng thuyền trùng dương lại
Nhập vào ta làm bến đổ ngọt ngào
Thuyền và bến dính đời nhau tha thiết
Rồi thuyền đi trong một tối xanh xao.
Ta vẫn bến miệt mài trong thương nhớ
Người con thuyền chìm khuất nẻo thiên thu
Biền biệt hết kiếp nầy không gặp nữa
Con dã tràng viên cát lấp nụ hôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/3/2016

Bóng hồng thương

BÓNG HỒNG THƯƠNG
Em xinh như ánh trăng mơ
Long lanh đôi mắt
Để thơ anh buồn
Nỗi buồn sương khói
Vấn vương
Nỗi buồn thương nhớ
Đêm trường ưu tư.

Duyên em
Hoa thắm đời người
Nồng thơm môi ngọt
Miệng cười
Xuân mê
Nhớ hoài
Nỗi nhớ lê thê
Ước chi
Anh được đi về bên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/3/2016

Gởi một người giấu tên

GỞI MỘT NGƯỜI GIẤU TÊN
Viết những câu thơ cho tình yêu
Những câu thơ giấu lòng anh trong đó
Những câu thơ mang hình em bé nhỏ
Ngọt ngào, say đắm, mê ly...
Thế giới nầy ai là kẻ tương tri?
Thế giới nầy bao nhiêu là phụ nữ?
Nhưng rất hiếm một tình yêu chung thủy.
Biết thế rồi ta làm biếng ái ân.
Vì lỡ yêu nên thơ cứ bâng khuâng
Lén nhớ nhung cho lửa lòng đừng tắt
Gõ phím làm thơ ghi lời tình rất thật
Biết tin ai khi gian dối dẫy đầy?
Trốn vào thơ vãi tha thiết lên mây
Rồi mưa xuống ôm em qua làn nước
Làm thi sĩ nên tình anh là vậy
Đêm nhớ nàng chợt nghe mắt cay cay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/3/2016

Năn nỉ

NĂN NỈ
Tự nhiên em giận oan mình
Tháng 3, ngày 8 nghe tình gọi tên.
Chớ buồn vì anh lỡ quên.
Con chim bé nhỏ đừng hờn anh oan.
Chút thơ thương nhớ gởi nàng
Mấy vần phiêu lãng lang thang đi tìm
Tìm về phía ấy có em
Tìm về phía ấy nhớ đêm, nhớ ngày
Rượu tình anh uống càng say
Men em siết chặt vòng tay ấm nồng
Chuyện xưa xóa sạch trong lòng
Có em là suối xanh trong mạch bồng
Từ đây giấu kín bóng hồng
Không cho ai biết mình nồng nàn yêu.
Nhớ em, anh nhớ thật nhiều
Đừng hờn nữa nhé...kẻo chiều lại mưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/3/2016

Tôi từ giã

TÔI TỪ GIÃ
Tôi từ giã bóng hồng xưa ô nhiễm
Khói dục tình mờ mịt mắt thủy chung
Trôi thể xác chìm dòng mê lạc bến
Còn gì đâu em khi chuyền khắp tay người?!
Tôi từ giã một tình yêu thơ mộng
Lỡ cho nàng linh khí của thi ca
Em lột xác bay đi không nhìn lại
Trò "ái ân" đem rải khắp ta bà.
Quên. Quên mất. Quên hoa tàn nhụy rửa!
Quên chính mình một thân phận đàn bà
Cái cao nhã, thủy chung là đẹp nhất
Chứ phải đâu xả láng xác thịt ta?
Tôi từ giã. Trả em về huyễn mộng
Thương chim tình dục vọng gãy cánh sa.
Quen lang chạ hình hài càng nhầy nhụa
"Nàng thơ" ơi! Sao nỡ biến thành ...ma?!!!
Đẹp chi mô mà tung hê "tiếp thị"?
Lăn lóc đời làm... một thứ chơi chung.
Tình đâu nữa? Đức hạnh còn đâu nữa?!
Gái làng chơi ắc gặp phải gian hùng.
Tội cho em lạc loài tâm bất nghĩa?
Cứ tưởng mình nổi bật giữa tha nhân!?
Rồi đến lúc em nhìn ra...chắc muộn
Tấm thân tàn hiu hắt bóng năm canh...
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/3/2016

Chút bâng khuâng

CHÚT BÂNG KHUÂNG
Đã qua rồi
Những tháng, năm
Đã qua rồi
Những tối tăm tình đời.
Nghe xuân
Thơm ngát đất trời
Nghe bình yên quá
Vọng lời
Em ngoan.

Đã qua rồi những đa đoan
Cạn ly em nhé
Môi nàng
Chạm môi
Bâng khuâng em
Bâng khuâng tôi
Biển xanh
Sóng trắng
Núi đồi bâng khuâng
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/3/2016

Ta du mục

TA DU MỤC
Ta giác ngộ rồi
Ta lánh xa em
Hờn với giận bận tâm chi thêm mệt
Em trả thù lôi ta lên máy chém
Giết cuộc tình tha thiết nhất trần gian.

Anh vẫn cười đối diện với đa đoan
Xếp cất lại mảnh tình vào quá khứ.
Ta du mục
Và nghe lòng thanh thản
Quên bỏ cuộc tình
Nhạt nhẽo thủy chung.
Về với biển
Mênh mông em tình biển
Mênh mông anh tim lãng tử đa tình.
Giờ viết lại những dòng thơ yêu mới
Biển và em. Anh có biển và em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/3/2016

Tình và biển

TÌNH VÀ BIỂN
Bóng nàng hiển thánh trong ly rượu
Ta nốc em vào say quýt em
MCS
--------
Ngàn cốc rượu chưa say bằng em đó.
Trần gian kia ai thấu được lòng nầy?
Con tim rổng thường khua môi, múa mỏ
Trí cùn hèn đâu hiểu hết gang tay.

Thế sự cuốn vào vòng xoay dối trá
Ta quay lưng đi về phía tình yêu
Liếm giọt sương bình minh trên đầu lá
Nuốt vào lòng vị ngọt của chân duyên.
Em là biển tấp vào anh thương nhớ
Tấp đời đời kiếp kiếp vẫn chưa thôi.
Em là sóng, ta con thuyền nhỏ bé
Trong lòng em tha thiết bồng bềnh trôi.
Tìm chân lý hơn nửa đời chẳng thấy
Mỗi xuân qua tóc sợi bạc thêm nhiều
Mai kia chết lời cuối cùng trăn trối
Là tên em, ta gọi trước khi đi.
Anh yêu em. Yêu hết nghĩa cuồng si
Yêu cùng cực, bao dung và rộng lượng
Hãy yêu đi. Dẫu công hầu khanh tướng
Mà thiếu tình cuộc sống hóa vô vi.
Ta say khướt tình yêu như kẻ nghiện
Men rượu... nàng tiên tửu cứ lâng lâng.
Riết da thịt hồng nhan thay thức nhắm
Tiệc ái ân nghiêng lệch hết loan phòng.
Từ hôm ấy yêu nàng ta hiển thánh
Đưa em về an nghiệp cõi thi ca
Từ hôm ấy ta không còn hiu quạnh.
Thỏa cơn nghiền anh ôm nốc môi hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/3/2016

Giờ nầy em ngủ chưa

GIỜ NẦY EM NGỦ CHƯA?
với Em
-------
Em là em của tình ta
Em là
Em của bao la biển trời
Anh yêu
Yêu hết cuộc đời
Vắt tim, vắt não cho người
Còn chi?

Yêu tha thiết
Yêu cuồng si
Cho em cho hết
Còn gì anh đâu?
Bất ngờ
Sụp hố bể dâu
Hồn anh rớt xuống
Vực sầu không em.
Làm sao
Vá lại trái tim?
Làm sao giành lại
Người em ngày nào?
Em là xa lắc trăng sao
Trăm năm thương nhớ
Rơi vào
Hư vô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/3/2016

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Thất tình

THẤT TÌNH
Có đôi khi ta muốn thất tình
Đo chung thủy người đời qua nước mắt.
Đo lòng dạ thế nhân yêu hay ...quỷ
Đo lời thề em, đo lời thề tôi.
Xã hội lỳ chai, nhân nghĩa bôi vôi.
Kẻ tuyệt vọng nhảy xuống cầu tự tử
Thằng đắc ý thừa tiền đi chơi đĩ
Lệch "anh, em" ôm ấp lộn sòng.
Cũng có thể tôi muốn thất tình
Giá trị tình yêu chính là chung thủy.
Bởi đời tôi chỉ em là tri kỷ
Em "vợ hiền", em 'tình nhân", em "Nàng thơ".
Tôi điên điên yêu bạt mạng ngẩn ngơ
Tôi dại dại, khờ khờ...tình lúy túy
Kiếm cả thế gian...chỉ em là như ý
Tôi thất tình vì tôi rất yêu em.
Bọn gian thần đi bắt bướm, nuôi chim
Ta gõ phím viết tình lên nhật nguyệt
Trái tim em còn của anh một nửa
Ta thất tình vì em có nửa anh.
Thất tình vui. Sao người sợ thất tình?
Trái cấm sống thì nửa chua, nửa chát.
Tất cả rồi qua, lãng quên, phai nhạt
Nghe người chê. Ta viết "thất tình" chơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/3/2016

Đợi chờ

ĐỢI CHỜ
Cũng chỉ là những bài thơ thôi em
Và những bài thơ cả đời anh mãi miết.
Cũng vẫn là tình yêu thôi em
Và trong anh thì tình yêu bất diệt.
Có bao giờ xa cách mà ngủ yên?
Nên trong anh luôn triền miên nỗi nhớ
Có bao giờ loài người hết ước mơ?
Nên trong anh nối cuộn trào trăn trở.
Ôi. Những bài thơ thì làm sao rõ hết
Vạn ân tình hai đứa giấu trong tim?
không phải rừng làm sao hiểu tiếng chim
Chẳng là núi làm sao nghe đá nói?
Cũng chỉ một kiếp người thôi em
Có ai biết sẽ phục sinh trở lại?
Cát bụi nhân gian quây cuồng mờ mịt
Đêm em ngủ một mình, anh ngủ với cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/3/2016

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Trọn vẹn với tình

TRỌN VẸN VỚI TÌNH
Hãy nhớ đi cho hồn tê buốt giá
Hãy yêu đi dù đau buốt xương da.
Và hãy khóc nếu tim mình vụn vỡ
Có gì đâu? Rồi chung bãi tha ma.
Ta cay đắng giữa cảnh đời bội bạc
Tình lung tung chung thủy héo khô dần
Ta trải hết tình yêu lên nhật nguyệt
Giữ riêng lòng một kho báu bâng khuâng.
Hãy cho đi. Hỡi nhân tâm độ lượng.
Xúm tranh hơn hơn, ai là kẻ chịu thua?
Thôi thì kệ. Vì yêu ta cúi xuống
Nhường cho em hạnh phúc với người ta.
Đừng bất nghĩa dẫu tình yêu bội bạc
Chuyện ái ân nào phải thứ đồ chơi?
Kẻ lừa phỉnh chiếm đoạt rồi trốn chạy.
Ta thì không. Không phụ bạc em ơi.
Nhớ em quá. Móc ngực mình rách toạc
Lôi em ra hình ảnh khắc trong hồn
Định ném quách. Nhưng lòng anh không nỡ
Xếp vào tim ta giữ vẹn trăm năm.
Rượu đã cạn. Trò chơi tình tơi tả
Em nát tan thân xác phận đàn bà.
Ta né tránh và ung dung ngoài cuộc
Giữ riêng mình không cho nhiễm trăng hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/3/2016

Nói chuyện với người gỗ

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI GỖ
Anh là đất sét biết đi
Gặp em người gỗ
Tương tri đêm dài
Phổng sành ngự thượng trên dài
Còn ta đất sét miệt mài
Ngu ngu
Lỡ làng nhặt lá mùa thu
Gặp em gỗ quý
Biết cười duyên xinh.

Gỗ em là gỗ tượng hình
Làu thông kinh sử
Nhưng tình thì...tu
Như trăng
Trốn dưới sương mù
Như lan nở giữa âm u rừng già.
Gỗ nàng
Tượng gỗ kiêu sa
Tim ta đất sét
Bỗng tha thiết nàng.
Gỗ em
Lá ngọc cành vàng
Miệng cười hàm tiếu
Hai hàng mi cong
Môi hồng
Mắt ngọc xanh trong
Dịu dàng
Thỏ thẻ
Khiến lòng ta mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/3/2016

Tôi nhớ một người

TÔI NHỚ MỘT NGƯỜI
Nhớ em
Nhớ tái tê lòng
Nhớ quanh cây khế
Nhớ vòng cây mai
Nhớ cây lê
Nhớ cây xoài...
Thơ thơ, thẩn thẩn...
Suốt ngày nhớ em.

Hình nàng, anh lục ra xem
Chất đầy trong máy
Trong tim anh nè.
Nhớ em
Quằn quại, lê thê
Vừa bâng khuâng dạ
Vừa tê tái hồn
Một mình
Lạc dưới hoàng hôn
Sương mờ
Khói nhạt
Bóng hồng khuất xa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/3/2016

Sương gió đa tình

SƯƠNG GIÓ ĐA TÌNH
Còn thu, còn lá thu rơi
Còn rừng chim hót, còn trời mây bay
Còn em, anh mới làm thơ
Còn môi, ta cứ đợi chờ nụ hôn.
Còn chiều bãng lãng cô thôn
Còn hương mỹ nữ thơm hồn thi nhân
Còn tình yêu còn bâng khuâng
Còn vòng tay ấm còn tần ngần xa
Ta dìu em bóng hồng hoa
Dạo chơi trong cõi ta bà đổi thay
Men nàng càng uống, càng say
Càng ân ái đậm, càng ngây ngất tình.
Còn tà dương, còn bình minh
Còn trăng nguyệt bạch, còn mình với ta
Đa tình ôm ấp thân ngà
Tóc cùng rối tóc, máu hòa quyện thân
Rồi mai dưới nấm mộ phần
Liệu em còn có về gần bên anh?
Ôi. Đời sao quá mong manh
Xin cho nhau trọn an lành tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/3/2016

Tình và biển

TÌNH VÀ BIỂN
Bóng nàng hiển thánh trong ly rượu
Ta nốc em vào say quýt em
MCS
--------
Ngàn cốc rượu chưa say bằng em đó.
Trần gian kia ai thấu được lòng nầy?
Con tim rổng thường khua môi, múa mỏ
Trí cùn hèn đâu hiểu hết gang tay.

Thế sự cuốn vào vòng xoay dối trá
Ta quay lưng đi về phía tình yêu
Liếm giọt sương bình minh trên đầu lá
Nuốt vào lòng vị ngọt của chân duyên.
Em là biển tấp vào anh thương nhớ
Tấp đời đời kiếp kiếp vẫn chưa thôi.
Em là sóng, ta con thuyền nhỏ bé
Trong lòng em tha thiết bồng bềnh trôi.
Tìm chân lý hơn nửa đời chẳng thấy
Mỗi xuân qua tóc sợi bạc thêm nhiều
Mai kia chết lời cuối cùng trăn trối
Là tên em, ta gọi trước khi đi.
Anh yêu em. Yêu hết nghĩa cuồng si
Yêu cùng cực, bao dung và rộng lượng
Hãy yêu đi. Dẫu công hầu khanh tướng
Mà thiếu tình cuộc sống hóa vô vi.
Ta say khướt tình yêu như kẻ nghiện
Men rượu... nàng tiên tửu cứ lâng lâng.
Riết da thịt hồng nhan thay thức nhắm
Tiệc ái ân nghiêng lệch hết loan phòng.
Từ hôm ấy yêu nàng ta hiển thánh
Đưa em về an nghiệp cõi thi ca
Từ hôm ấy ta không còn hiu quạnh.
Thỏa cơn nghiền anh ôm nốc môi hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/3/2016

Tự hiểu mình thôi em

TỰ HIỂU MÌNH THÔI EM
Đời có buồn một chút cũng không sao
Khi ta biết có người vui một chút
Thơ không xin và nàng thơ không...mượn
Không vay trời trả đất để mua vui.
Nước trên nguồn luôn vẫn chảy về xuôi
Con suối nhỏ đâu hiểu lòng của biển.
Em cánh én riêng hồn ta bay liệng
Mắt trần gian ai thấy được tâm hồn?
Mặc kệ đời chê tiếng dại, điều khôn
Anh ung dung mười ngón tay gõ phím
Em vô ảnh nhưng bên anh mầu nhiệm
Lời ái tình ta vẫn gởi trao nhau.
Đời có buồn một chút cũng không sao
Miễn ta biết lòng ta đang hạnh phúc
Chớ dại dột lún sâu vào vinh nhục
Người qua đường không thể cứu ta đâu.
Một ngày yêu hơn cô độc trăm năm.
Ai cóng lạnh mới quý từng giọt nắng
Em đã dâng anh bao nghĩa tình sâu nặng
Có lẽ nào anh tiếc những dòng thơ???
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/3/2016

Từ biệt

TỪ BIỆT
Lòng thủy chung dành cho em đã trọn
Lời thề xưa anh cũng giải xong rồi
Chuyện chúng mình bây giờ là dĩ vãng
Anh nhấn chìm quá khứ thả sông trôi.
Thế là hết. Nợ duyên mình một kiếp
Ta bây giờ không vướng bận gì nhau
Tưởng bất diệt có ngờ đâu đoạn tuyệt
Em sang ngang lặng lẽ bước theo người.
Xếp kỷ niệm chôn em vào quên lãng
Anh song hành "nàng thơ" mới thay em
Hết vướng bận lời nguyền ngày tháng cũ
Giận hờn chi thêm trĩu nặng trong lòng.
Thời gian đến, thời gian đi rất vội
Thì cớ gì ta lại phí thời gian?
Em hạnh phúc lẽ nào anh chẳng muốn?.
Có hoa chi mà nở mãi không tàn?
Em hãnh tiến theo chân tình..."hiện đại"
Ta gom tròn mảnh vỡ ghép vào thơ.
Giờ đã mãn nguyền thề xin từ biệt
Bóng hình em, em tự xóa lu mờ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/3/2016

Tạ tình em

TẠ TÌNH EM
Với tình yêu em có thể giận hờn
Có thể chia ly mỗi người đi mỗi ngả
Có thể trăm năm không nhìn lại nữa
Nhưng..."nàng thơ" không có thể như...yêu.
Nàng thơ là của thi ca
Của cảm xúc diễm kiều
Của cao thượng và thiêng liêng thoát tục
Của thi sĩ và riêng thi sĩ chọn
Không chen lấn chợ đời sớm nắng chiều mưa.
Ta chọn em
Không thay đổi tiết mùa
Ta chọn em vì em là cảm xúc
Có thể mất tình yêu và hạnh phúc
Nhưng nàng thơ không phải để so kè.
Em là em
Còn "nàng thơ" là của anh
Là chiếc bóng em đi còn sót lại
Ta giữ lấy làm nguồn thơ chảy mãi
Em không có quyền đòi chiếc bóng xa mơ.
Tạ tình em
Em giờ của người ta.
Anh vẫn... một nàng thơ mờ nhân ảnh.
Làm thi sĩ sợ chi buồn chắp cánh?
Mất em rồi
Anh còn lại "Nàng thơ".
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/2/2016

Đúng hẹn

ĐÚNG HẸN
Đêm trường tỉnh giấc bơ vơ
Hôm nay ta hứa làm thơ tặng "nàng"
Giữ lời gõ phím...tình tang
Hát câu thương nhớ...mơ màng hồng nương
Lâu rồi bỏ bến sông thương
Lang thang đi giữa vô thường thi nhân
Tu chưa dứt nợ hồng trần
Đời còn vướng bụi phong trần chưa tan.
Còn đâu điện ngọc cung vàng?
Còn đâu thượng uyển cho nàng dạo hoa?
Còn đâu mắt ngọc, da ngà
Chỉ còn đây bóng nguyệt tà, thu phai.
Từ em lời hẹn liêu trai
Đêm đêm gởi nhớ qua vài dòng thơ.
Nhen lòng thắp lửa mộng mơ
Đợi mây, chờ gió bao giờ gần nhau?
Từ em rửa vết thương đau
Bờ vai anh đó dựa lau mắt buồn
Biển xa gởi sóng về nguồn
Nguồn xa gởi suối hai hồn nhập chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/2/16

Hát cho tình còn thơm

HÁT CHO TÌNH CÒN THƠM
Cứ cho đi.
Đã yêu là đừng tiếc
Mai kia về cát bụi hóa hư vô.
Cứ cho đi
Cho tình yêu thuần khiết
Thương nhớ đong đầy
Đừng để mong manh.

Em từng xương thịt liền anh
Thì ta cứ giữ tình xanh hỡi người?
Em từng
Khắp đất cùng trời
Tiếc gì đâu nữa những lời yêu thương?
Tình đâu như gió ngàn phương?
Thôi thì giữ vẹn
Tơ vương một người.
Yêu chi thêm nữa
Mỏi mòn
Nàng thơ em đó vẫn còn đó thôi.
Dù ai có bạc như vôi
Riêng tôi
Tôi giữ lòng tôi một màu
Dù vòng tay đã rời nhau
Nhưng anh không để phai nhàu
Thủy chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/2/2016

Không là dĩ vãng

KHÔNG LÀ DĨ VÃNG
Nếu như tình yêu chết
Can cớ gì ta thương nhớ chi em?
Đêm nầy đây mình ái ân lần cuối
Vết tình rơi trên nệm trắng nhạt nhòa.
Đêm hôm ấy cũng là đêm ly biệt
Mấy năm trường ta đã có trong nhau
Mấy năm trường triệu nụ hôn tha thiết
Giờ môi em vẫn còn dính môi anh.
Anh vẫn thế...một bờ môi thanh bạch
Từ đêm hôm "ông ấy" gọi cho nàng
Ta bỏ lại một cuộc tình bất hạnh
Hý hửng cười em bước tiếp đa đoan.
Thơ vẫn đó và tình yêu vẫn đó
Mới đây thôi em thành kẻ qua đường
Trên mộ chí chôn cuộc tình em viết:
"Trong đời nầy ta hận nhất Chiêu Sương."
Anh thì khác: Vô tâm không hờn giận.
Giữ nguyên em thầm lặng mãi trong lòng.
Người đàn bà đầy nghĩa tình sâu nặng
Nặng nghĩa tình càng lưu luyến nhớ mong.
Anh đã viết tên chúng mình lên giấy
Khói hương thề rồi đốt trước thần linh
Nguyện bên nhau nồng say chung thủy mãi
Thì làm sao anh xóa một bóng hình?
Duy nhất em, anh dẫn về quê nội
Cúng ông bà, thắp nhang cho tổ tiên
Có lẽ nào tạ từ nhau quá vội?
Nàng trong ta vẫn còn đó y nguyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/2/2016

Chiêu niệm ái ân

CHIÊU NIỆM ÁI ÂN
Định đi ngủ.
Thôi gõ thêm vài ...sợi
Thơ con cò, con cóc cũng đùa dai
Ta lẩm cẩm nửa đười ươi, nửa ngợm
Một gánh tình gánh nặng trĩu đôi vai.

Ừ. Cố xóa em ra khỏi miền thương nhớ.
Nhưng thua rồi. Không xóa được em thương.
Làm thi sĩ. bận tâm chi nguyền rủa?
Yêu là... điên. Thôi kệ. Chấp nhận điên.
Em choán hết linh hồn ta. Choán hết.
Hất ta văng ra khỏi cuộc tịnh thiền.
Khiến ta nhớ. Nhớ nàng...quay quắt nhớ
Giác ngộ rồi. Em là của trần duyên.
Ừ thì điên. Ta yêu quá hóa điên.
Điên...hạnh phúc vì có em ân ái
Một cuộc tình đẹp hơn trong huyền thoại
Chỉ có nàng mới cho được ta thôi.
Yêu là điên...ta điên quá mất rồi.
Chọc em giận để đừng yêu ta nữa.
Rồi tự chết. Mất nàng là mất hết.
Mất mà còn trong thương nhớ mênh mông.
Ta ngờ đâu là em..."đã lấy chồng"
Phỉnh thiên hạ cho miệng đời thổi lửa
Cho cháy quách tình lâm ly hai đứa
Cho em buồn hận ta đến thiên thu.
Thôi. Ngủ thôi. ngủ cho bớt lù đù.
Yêu em quá nên điên điên dại dại...
Xin nhật nguyệt cho ta còn yêu mãi
Cho thơ còn lãng đãng bóng hình em..
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm của đêm ái ân
27/2/2016

Từ bỏ đa đoan

TỪ BỎ ĐA ĐOAN
Không dấn thân vào cuộc chơi vô bổ nữa
Ta trở về với thực tế của ta
Cái ta có thì lắm người không có
Ngu gì đem thương nhớ gởi cho...ma?
Em đã hẹn với riêng mình hai đứa
Anh cũng nguyền chung thủy ngọt thi ca
Kẻ dại dột... tình hờ mơ ảo ảnh
Tự xé tim mình, cắt rời rã thịt da.
Đời muôn nẻo, lòng người muôn thủ đoạn
Biết ai là quân tử với hiền nhân?
Biết ai là "Nàng thơ", ai tri kỷ?
Giao lưu ...bừa tự chuốt lấy khổ thân...
Ta có đây dăm ba thằng bạn quý
Dòng thời gian đã sàng lọc rõ rồi
Ta có đây "người tình" riêng thi sĩ
Thừa suối nguồn cảm xúc để lâm ly.
Trở về thôi. Về bên em hiện hữu
Những bóng mơ xin trả lại cho đời
Trở về thôi. Trở về vui cố cựu
Tiếc thời gian ta nhầm lẫn đánh rơi.
Không ai cho trái tim mình nhịp thở
Lời thị phi nghe bậy bẩn tâm hồn
Càng lầm lạc càng điêu linh lận đận
Càng tự mình đào lấy huyệt mình chôn.
Ta thức tỉnh giữa sòng đời hỗn độn
Hối hận lầm bóp chết một hiền ngoan
Ta thức tỉnh vượt khỏi miền sóng động
Về bên em từ bỏ cuộc đa đoan.
Đừng ngộ nhận sa tăng đeo mặt nạ
Đừng lún sâu vào những cuộc truy hoan
Còm với kiết khuất cuối trời xa lạ
Đối diện rồi...ê cay đắng, phũ phàng.
Ta về thôi. Mỏi giang hồ phiêu bạt.
Mòn gót giày thấu hết mọi nhiễu nhương.
Ta về thôi. Tình ca ta, ta hát
Hát cùng em cho trọn vẹn yêu thương.
Giận cũng không, buồn cũng không...không hết.
Trăng sắp tàn, tóc sắp bạc thê lương.
Bao lâu nữa...nấm mồ câm ai biết
Thiên thu đau trong hối tiếc đoạn trường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/2/2016

Hứa

HỨA
Anh không thèm hôn em nữa đâu.
Hình như anh thấy ghét em rồi.
Câu thơ cũng chán, buồn không viết.
Anh không thèm hôn em nữa đâu.
Anh không thèm nói em nữa đâu.
Mặc cho mây gió réo thương sầu
Làm thinh kẻo để "người ta" giận.
Anh không thèm nói em nữa đâu.
Anh không thèm ôm em nữa đâu.
Nghe mưa sùi sụt ướt trời ngâu
Hờn hoài, dỗ miết đau tim quá!
Anh không thèm ôm em nữa đâu.
Không thèm em nữa. Hứa từ nay
Không nhớ, không thương, không làm thơ.
Kệ anh, anh sống như người gỗ
Không thèm em nữa hứa từ nay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/2/2016

Hiển thánh tình

HIỂN THÁNH TÌNH
tôn kính tặng người có tên: "Đàn Bà"
---------------------
Đừng xử tử tình yêu bằng hận thù, thành kiến.
Đừng đem vặt vãnh tầm thường xét đoán một trái tim
Ta trọn đời vẫn kính trọng từ: "Em"
Thiêng liêng nhất mà cũng thân yêu nhất.

Không có "Em" loài người không biết nói
Không có "Em" anh thiếu sữa tình yêu
Không có em lu mờ đôi nhật nguyệt?
Không có em làm sao có tình nhân?
Vì "Em" đó anh mới làm thi sĩ.
Cũng vì "Em", ta có lúc điên, điên...
Cũng vì "Em", ta thèm thân ngọc nữ
Cũng vì "Em", ta quên hết thánh, thần.
Chỉ bên "Em" đời ta yên bình nhất
Chỉ bên "Em" ta mới có tình yêu.
"Em" vạn tuế khe tiên và vú nguyệt
Để loài người từ đó đến rồi đi.
Đừng nói ái tình với kẻ bất tương tri.
Đừng nói "Em" với lý thông, bùi kiệm.
"Em" lõa thể ta nhìn mê chết điếng
Quên cả chính mình; hiển thánh nhập vào... em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/2/2015

Viết bên vầng trăng nhỏ

VIẾT BÊN VẦNG TRĂNG NHỎ
Sẽ không bao giờ ôm em
Sẽ không bao giờ anh hôn em.
Xác thân anh đang kết tinh hóa đá.
Em - người đàn bà cao nhã
Quá thiêng liêng anh đâu dám lại gần.

Anh ghét tầm thường
Sau lần gãy cánh uyên ương
Mối tình xưa chết không lời trăn trối.
Nàng thơ cũ bỏ ta đi rất vội
Theo với "người"
Ném đạp hết thi ca.
Những vòng tay dung tục trăng hoa
Những dang díu...nửa mùa "yêu"
Anh sợ
Những sa đọa dục mê man rợ
Giết cuộc tình "thi sĩ với nàng thơ".
Không bao giờ anh tin
Những lời nguyện, câu thề
Trót lỡ dại
Nên yêu là rất thật.
Tóc sắp bạc tiếc thương thì đã mất
Sẽ không bao giờ
Tin ai có thủy chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/2/2016

Hoa tình xuân mới

HOA TÌNH XUÂN MỚI
Thức dậy đọc hết tin em nhắn
Những lời yêu qua inbox nồng nàn
Trăng với gió tụ về đây tình tự
Những tấm hình em tặng rất đài trang.
Về đây nhé em tôi - nàng thơ mới
Nụ hôn đầu thơm ngọt lịm thi ca
Tên em xinh khác hẳn một loài hoa
Đẹp thánh kiết như màu xanh sương khói.
Em cặn dặn đừng "đăng hình em nhé".
Giữ riêng mình vì em sợ ghen tương.
Em cho anh...cho tất cả yêu thương
Tình hai đứa...chỉ riêng đôi mình biết.
Bao tin nhắn em gởi tròn tha thiết
Bao cuộc gọi bất ngờ đánh thức trái tim anh
Bao ước hẹn cuối cùng thành hiện thực
Đâu mông lung lời thề hảo vô thường.
Anh bất chợt nghe mùa xuân rất lạ
Nghe tình yêu vọng điệp khúc du dương
Nghe trời đất chuyển mình duyên đổi nhịp
Trói lòng anh thổn thức sợi tơ vương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/2/2016

Hậu Nguyên tiêu

HẬU NGUYÊN TIÊU
Nguyên Tiêu ấy có từ trong cổ sử
Rằm tháng giêng lễ phật viếng chùa linh
Cầu an thái cho cho ta bà thế giới
Kinh Dược sư đêm nguyện tiếng chuông ngân.
Hạ thế ...loạn. Nguyên tiêu buôn thần thánh
Cầu lung tung toàn mưu lợi, mua danh
Bỏ Kinh kệ kéo "nàng thơ" trẩy hội
Xúm chen nhau tung hứng nỡ sao đành?!
Ngẫm suy lại các hiền nhân, danh sĩ
Đem văn chương, trí tuệ phổ vào thơ
Một nét bút sắc tinh hoa, nghĩa khí
Định nhân tâm vạn thế chẳng phai mờ.
Thiên Ly Tao Khuất Nguyên ngời tiết hận
Sấm Trạng Trình tiên liệu thế thời xoay
Hàn Mặc Tử nhả vần gieo kiệt tác
Vũ Hoàng Chương danh rạng mấy vỗ tay?!
Nghiên mực mục, cọ cùn, con chữ rỗng
Thả lên trời Thượng đế cũng ngẩn ngơ
Khắp thế giới một mình dân ta có
Đêm thơ...thần, thơ thánh, thơ lơ mơ.
Đừng tự nhục bám thơ tìm cơm áo
Đã tao nhân, mặc khách chớ đùa dai
Thơ đâu phải trò chơi gò chữ sắp?
Văn thi đàn nhầm lẫn chợ trời... thơ?!
Nguyên tiêu muộn còn đây bầu rượu nhạt
Ba thằng thơ ngồi uống rượu chiêu trăng
Ngó thiên hạ rắn rồng làm "thi sĩ"
Bỗng nao lòng Nguyễn Bính "Hành Phương Nam"
Thôi say quách. Mặc kệ đời chen lấn
Cái thanh cao còn chút giữ cho mình.
Thơ với rượu, với bạn hiền chếnh choáng
Đêm Nguyên tiêu ba đứa hóa Lưu Linh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/2/2016

Giữ lại chút tình

GIỮ LẠI CHÚT TÌNH
Đừng cứ nghĩ tình yêu là cánh gió
Thà hồ bay không bờ bến thủy chung
Hôn rồi quên, ôm nhau rồi vứt bỏ
Thì tình yêu có ý nghĩa gì đâu?
Ta vẫn thế - Nâng niu từng phút nhớ
Từng phút yêu, từng ánh mắt em nồng
Từng cái nắm tay, từng sợi tóc em rơi
Lúc ân ái cuồng say làm rụng xuống.
Bước thời gian cho dù qua rất vội
Đời bể dâu, tình dâu bể vô thường
Ruồng rẫy mặn nồng yêu thương là có tội
Có lẽ nào thân xác để mua vui?
Em mới đó đã mờ xa dĩ vãng
Lời yêu xưa...lại tâm sự với người
Điệp khúc cũ hò reo bên tình lạ
Ái ân nồng tái diễn quá vô tư.
Ta không thích ái tình thay áo đổi
Ta không màng xác thịt chuyển truy hoan
Thầm lặng giữ chút thủy chung kỷ niệm
Mặc dấu xưa phủ lấp bụi thời gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/2/2016

Có còn nợ nhau

CÓ CÒN NỢ NHAU?
Ta nợ em đêm mùa thu tháng tám
Dưới trăng sao em đứng đợi bên đường.
Anh thức trắng đón em về hôn ước
Thuận Khai phòng hoa chúc dạ uyên ương.
Ta nợ em trái tim hồng yêu thương
Thanh khiết nhất giữa cuộc đời ô trọc
Ta nợ em ghen hờn làm em khóc
Nợ cuộc đời em dâng hiến...hiền thê.
Ta nợ em thực thể một lời thề
Bao dấu tích có đất trời chứng giám
Tình lãng mạn linh hồn ta đa cảm
Nợ ân tình ghi khắc mãi trong tim.
Ta nợ em từ tiền kiếp hậu duyên
Một tình yêu không có người thay thế
Nợ chồng chất ái ân, nợ nghĩa tình ngọc thể
Mình "vay" nhau không khế ước, giao kèo.
Nợ bóng hình...vằng vặc khối trăng treo
Ta thi sĩ sắc phong em thánh nữ
Người đàn bà nay đi vào quá khứ
Thủy chung ta chưa nhạt ở trong lòng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/2/2016

Lệ tình nhân

LỆ TÌNH NHÂN
Ai có biết bão giông về gió khóc?
Em là người anh nhớ nhất hành tinh.
Lỡ tha thiết để suốt đời trăn trở
Trăm năm còn ray rức...chuyện chúng mình.
Không ai biết tình ta như nhật nguyệt
Không ai ngờ "thi sĩ với nàng thơ"
Không ai hay chúng mình đời vĩnh quyết
Không ai tin em là ...vợ hiền mơ.
Không ai nghĩ mình năm dài máu thịt
Uyên ương bay riêng một khoảng trời mê
Ô. cành lan - vì ta em "tận hiến"
Dâng cho anh trọn vẹn một tình yêu.
Xóa không nổi một bóng hình diễm sử
Cánh lan thiêng khắc vào đá chung tình
Ta quằn quại gạt khỏi hồn lãng tử
Bóng hình em...nhưng gạt mãi không trôi.
Em vẫn đó...vẫn ngập tràn thương nhớ;
Vẫn đam mê cháy bỏng lửa lòng anh
Em vẫn đó rượu men nồng cổ tửu
Ta triền miên say...khướt vị ái ân.
Mai kia chết anh sẽ đầu thai lại
Kết chung cành Mai thắm với Lan duyên.
Luân hồi kiếp, luân hồi tình bất diệt
Luân hồi yêu say đắm anh và em.
Ta không "lụy" như thói đời suy tưởng
Bởi thói đời đứng ngoài cuộc nhân duyên
Không ai thấy anh và em nhập thể
Nhập linh hồn nam tử với thuyền quyên.
Anh ân hận làm mắt nàng đổ lệ
Đêm bên nhau ghen quá để em buồn
Vì anh biết người đàn ông gọi đến
Tuy rất già nhưng em lỡ...díu dang
Rồi từ đó giận hờn thành ly biệt
Lệ tình nhân rơi thầm lặng trong hồn.
Hơn hai tháng sau lần ta từ tạ
Em bây giờ sầu tủi phận lênh đênh.
Ta có nhau một cuộc tình như mộng
Ta cho nhau trọn vẹn hết yêu thương
Ta cho nhau đầy tình sâu nghĩa nặng
Thì biệt ly đâu phải chuyện vô thường?
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/2/2015

Tình muôn thuở

TÌNH MUÔN THUỞ
Em mãi là tình nhân
Là trường ca tình sử
Em mãi là...ân ái
Dẫu mai nầy...thiên thu.
Em mãi là lời ru
Dẫu chúng mình lận đận
Em mãi là "nàng thơ"
Của Thi sĩ tình nhân
Ta "tịnh ngộ" vấn tâm
Mới hay mình có lỗi
Diện bích ngồi sám hối
Càng thấy yêu em hơn.
Anh yêu em trăm năm
Và thêm ngàn năm nữa
Lời thề người quân tử
Đâu phải gió mây trôi?
Và em...chỉ em thôi
Là cho anh hạnh phúc
Và cũng chính em đó
Để người chuyền tay nhau.
Ồ. Thời gian qua mau
Không bao giờ trở lại
Can chi ta ngần ngại
Viết lên kỷ niệm tình?
Không ai hiểu cho mình
Bằng chính mình tự hiểu
Một thời ta dan díu
Lẽ nào chóng tàn phai?.
Giờ em thuộc về ai
Ta vẫn còn kỷ niệm
Nỡ nào đem tẩm liệm
Vội vàng nàng thơ yêu?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/2/2016

Em là mộng

EM LÀ MỘNG
Có ai thấy Phật đâu
Mà loài người thờ cúng?
Có học thuyết hoang đường
Sao lắm kẻ tôn vinh?
Có ai thấy Hằng Nga?
Thi nhân mơ nguyệt điện
Em ân ái mặn nồng
Can cớ lại không tin?

Em và anh
Là hiện thực tình yêu
Cả nhân loại có đàn bà một nửa
Ai cũng thế
Cũng đi tìm nửa thiếu
Mình tìm được rồi
Chung ghép lại uyên ương
Mình là của nhau
Máu thịt yêu đương
Nếu ly cách
Là âm dương tiêu tán
Anh không mơ điện ngọc cung vàng
Đền đài nguy nga
Thiếu em là nấm mộ.
Thà đói khổ
Được ôm em...hạnh phúc
Thà nhịn ăn
Mỗi bữa được hôn nàng.
Anh tàng tàng
Ngơ ngác chú "ngựa hoang".
Nếu thiếu em
Anh chết dần...một nửa
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/2/2016

Hẹn đêm hồng

HẸN ĐÊM HỒNG
Ta còn đây mười ngón tay gõ phím
Thả thơ rơi như lá giữa rừng thu
Ta còn đây một trái tim màu tím
Trang trải tình cùng mây gió vi vu.
Kìa người đẹp còn đầy trong thiên hạ
Thì làm sao thi sĩ thiếu "nàng thơ"?
Bởi ngươi hỏi ta buộc lòng phải nói
Tim thi nhân đâu phải trái tim... khờ???
Kéo mây xuống ta hôn vào mây khói
Níu vầng trăng ta chọc cả Hằng Nga
Mười ngón tay hí lộng cõi ta bà
Đâu phải dễ bỏ cuộc chơi trần thế?
Ta sẽ chọn cho mình..."em" thừa kế
Em thủy chung không lấm bụi phong tình
Và em đó từ Thiên thai đã đến
Một bóng hồng hơn hẳn bóng hồng xưa.
Ngựa hoang đời há ngại chút nắng mưa?
Anh yêu em một mối tình...rất khác
Tiếng em nói du dương hòa điệu nhạc
Hẹn đêm hồng hai đứa sẽ hôn nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/2/2016

Gởi nàng

GỞI NÀNG
Em có biết tình yêu là gì không?
Là anh đang nhớ về em đó.
Một nỗi nhớ rất riêng và rất lạ
Cứ cồn cào, quay quắt hướng về em.
Em nói rằng em không biết tình yêu.
Chưa có anh thì làm sao em biết
Hạt giống tình yêu nẩy mầm từ vô thức
Rồi bất ngờ mọc lên trong tim em.
Em có biết tình yêu là gì không?
Là muốn hôn nhau như trẻ con thèm kẹo
Viên kẹo tình yêu không bao giờ nhìn thấy
Nên cứ muốn tìm ôm giữ lấy đời nhau.
Đùa với tình yêu là chết bởi thương đau.
Nên anh sợ thủy chung kia mờ nhạt.
Nếu hôn nhau mà nghe vành môi chát
Thì xin em hãy buông anh ra.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/2/2016

Tình lận đận

TÌNH LẬN ĐẬN
Lấy khắc khoải lấp dần tình dang dở.
Em đi đi. Mặc ta cứ một mình.
Yêu chẳng dễ chút nào. Ta biết thế
Và quên nhau càng khó quá em ơi!
Thơ muốn bỏ. Buồn lòng anh lại viết
Phím nhẳn mòn thương nhớ có mòn đâu?
Tim còn nóng cuộc tình xưa tha thiết
Ai nỡ nào đem đào huyệt chôn sâu?!
Anh rất biết em dẫu...theo người khác
Nhưng trong lòng vẫn thương nhớ về anh
Khó trọn vẹn như thời mình hạnh phúc
Giấu trong tim nửa mảnh vỡ không lành.
Thôi. Cứ để cho linh hồn tự chết
Anh giữ tròn chung thủy với tình xưa.
Không thể phủi ái ân em tận hiến
Xé rời nhau anh cũng chẳng vui gì.
Đâu phải kẻ vong tình mà sợ tội?
Chẳng bao giờ anh đập vỡ hồng nhan
Chẳng bao giờ đan tay xô em ngã
Dù cho em có tha hóa phũ phàng.
Anh chấp nhận làm một tên bất hạnh
Miễn sao em môi vẫn thắm nụ cười.
Ta quyết không... trả thù tình lận đận
Xóa bỏ em để đến với một người.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/2/2016

Rượu tình nhân

RƯỢU TÌNH NHÂN
Anh hôn em
Chúa có phạt anh vui lòng chịu phạt.
Anh ôm em
Ngày tình nhân hai đứa đến Thiên Đàng
Tình yêu gọi
Anh cùng em lên tiếng
Trời đất tươi hồng
Tràn cảm xúc của yêu thương.

Em bé nhỏ
Bờ môi thơm ngây dại
Phủ môi anh làm bốc lửa ái ân
Anh sành sõi vòng tay từng trải
Bồng em ngoan đi vào cõi thiên thần.
Ngày tình nhân
Em nguồn thơm
Suối rượu
Ta uống nàng
Say
Ngây ngất mê man.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/2/2016

Valentine buồn

VALENTINE BUỒN
Có những vần thơ không đoạn kết
Có những nỗi lòng mãi lặng im
Có tình yêu âm thầm không nói được
Có bóng hình ấp ủ giấu trong tim.
Và anh có...có mà thành không có.
Nghe mênh mang cô độc giữa cuộc đời
Và anh có... cái không bao giờ có
Nhớ quá chừng hồn nức nở thơ...rơi.
Cứ như thế nên đời ta lận đận
Sống thì buồn mà chết cũng không xong
Cứ như thế ta chìm trong tủi hận
Hồn thẩn thờ khao khát đói nụ hôn.
Ngày tình nhân...không có tình nhân nhớ
Valentine buồn lạc nghĩa địa cô đơn.
Ngày tình nhân không có tình nhân gọi.
Valentine... em ảo ảnh xa mờ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/2/2016

Chuyện vô thường

CHUYỆN VÔ THƯỜNG
Tết qua rồi...lắng lặng
Trong ta chút ngậm ngùi
Đầu đội thêm một tuổi
Đi về phía hư vô.
Đời người xuân nhấp nhô
Sao cứ mừng, cứ đón?
Rồi mai kia xuân hết
Kiếp người...chiếc lá khô.
Lá khô rơi mùa chết
Cành xưa không đợi chờ
Tất cả rồi...cát bụi
Có xuân nào đợi ai?
Dẫu có là hoa mai
Cũng tàn phai mất tích
Dẫu có là bướm trắng
Cũng rụng xuống diêm đài.
Thì thôi...ta cứ viết
Ghi lại tình yêu em
Hợp tan...và ly biệt
Là chuyện vô thường trêu.
Em nghiêng về phía chiều
Anh vẫn chờ bên sáng
Những tâm hồn bệnh hoạn
Thường đập vỡ thủy chung.
Xuân còn gì em ơi
Khi hoa tàn nhụy rửa?
Khi em không còn nữa
Anh sẽ yêu mùa thu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 5 tết Bính Thân

Huyền thoại một tình yêu

HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Em vẫn đó ánh sao Khuê vằng vặc
Trong hồn ta không lụn tắt bao giờ
Qua hờn giận trầm luân càng vững chắc
Một tình yêu thuần túy ngự ngôi thơ.
Ta chắt lọc khắp trời thương, biển nhớ
Không có ai thay thế được em rồi.
Em vĩnh cửu bên đời anh rạng rỡ
Dẫu đông sầu mưa gió dậy cuồng phong.
Chỉ riêng anh nghe trái tim mình nói:
Nếu thiếu nàng mi sẽ chết tình yêu
Nếu thiếu nàng mi sẽ đau trọn kiếp
Nàng với mi là định mệnh chia đều.
Thôi em nhé. Chẳng còn gì chối cãi.
Giả điên quên - Quên chẳng được càng điên.
Tạo oan trái chia ly càng oan trái
Bóng hình em đã hiển thánh thiêng liêng.
Anh giác ngộ nâng niu em thầm lặng
Khi biết rằng em tuyệt đối yêu anh
Và cứ thế kẻ thương, người nhớ mãi
Tình đôi ta được chứng bởi cao xanh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/2/2016

Xuân và em

XUÂN VÀ EM
Ta gom gió mây gói tròn nỗi nhớ
Ta thả lên trăng cháy bỏng nụ hôn
Vòng tay em đuổi mùa đông giá lạnh
Dắt vào xuân qua lối mộng tình nồng.
Em...hiền dịu môi hồng lời thỏ thẻ
Em dễ thương từng sợi tóc hờ buông
Em...đơn giản chỉ là em nhỏ bé
Chỉ vậy thôi mà thống trị anh luôn.
Ta...ngựa chứng bị em giam thuần phục
Từng lời yêu, từng cử chỉ đàn bà
Thằng...đàn ông không bao giờ biết sợ
Bỗng dại khờ trong ánh mắt em mơ.
Và ngoan ngoãn theo em hình với bóng
Và đắm say làm tên ...nghiện ái tình
Và nghiện em...như Lưu Linh nghiện rượu
Ánh tình yêu em tươi sáng bình minh.
Ta hạnh phúc có một người để nhớ
Ta hoan ca vì đời đã có em.
Em hương trầm xông hồn ta hiển thánh.
Em thanh cao lõa thể hóa thiêng liêng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 2 tết Bính Thân
9/2/2016

Giao thừa với em

GIAO THỪA VỚI EM
Rót đi.
Chén rượu giao thừa.
Cụng ly em nhé
Xuân vừa về đây.
Đêm nay
Hai đứa cùng say
Đêm nay
Ngây ngất
Vòng tay đợi chờ.

Rót đầy
Ăm ắp hồn thơ
Rót đi
Cho thỏa ước mơ một đời.
Đêm đôi ta
Đêm tuyệt vời
Đêm xuân tình tứ
Đất trời nở hoa.
Xuân hề
Ngực trắng
Môi ngà
Hề xuân
Bốc cháy thịt da
Nồng nàn
Giao thừa
Năm mới huy hoàng
Rót đầy em nhé.
Thiên đàng ta lên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm giao thừa Bính Thân
7/2/2016

Về với chính mình thôi

VỀ VỚI CHÍNH MÌNH THÔI
Trở về với thơ thôi em
Chỉ có "nàng thơ" là thủy chung, trọn vẹn
Đi theo anh cho đến hết cuộc đời.
Miệng thế gian cái méo cái tròn
Mặc thiên hạ vì thơ ngoài phàm tục

Với tình yêu đâu phải trò vinh nhục?
Cũng chẳng cần thắng bại, hơn thua...
Trái tim lớn ôm tình yêu lộng gió
Anh cần chi em thay đổi theo mùa?
Anh cần chi em đi hay ở lại
Bởi trong anh chỉ có một mùa thương.
Mùa thương đó anh viết tình lên gió
Viết lên mây, mây kết tụ thành mưa..
Rơi xuống đất lại bốc hơi luân chuyển
Hóa thành thơ anh tặng khắp trăm miền.
Mùa thương đó cho em không đòi lại.
Bèo bọt nhân tình đâu sánh với biển khơi?
Anh trở lại với thơ và viết mãi
Chẳng nghe ai tự xóa trái tim mình
Còn hay mất...em vô tư đừng ngại
Anh không bao giờ tự hoại chính anh đâu.
Cứ như thế...vi vu tình thi sĩ
Vi vu đời...giữ nguyên vẹn sắt son.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/2/2016

Bài thơ hoang dại

BÀI THƠ HOANG DẠI
Chưa bao giờ anh thấy trời thơm nắng
Khi bên em tóc biếc gió tung bay,
Chưa bao giờ anh hít phải hương say
Như da thịt em tỏa màu ngà ngọc.
Yêu em quá. Hình như anh muốn khóc
Khi em nằm bên mắt nhắm ái ân.
Trên khuôn mặt hào quang em tỏa sáng
Khói đam mê phủ vầng trán thanh ngân.
Với tình yêu đời người không có tuổi
Với đam mê thân thể vẫn xuân hồng
Với phụ nữ em nồng nàn trái cấm
Và với anh em vẫn...rất mong manh.
Anh và em lặng im nghe tình nói
Nghe lửa yêu bùng cháy nóng môi hôn
Nghe da thịt tan vào nhau ngất lịm
Nghe chúng mình bay lên đỉnh cuồng hoan.
Chưa bao giờ đâu em. Chưa bao giờ như thế
Vì có bao giờ ta được có nhau đâu?
Hai đôi môi vọng tiếng rên khe khẽ
A. Đây rồi. Em Hoàng hậu cô dâu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/2/2016

Quán cóc cà phê

QUÁN CÓC CÀ PHÊ
Kia em. Nàng xuân đến rồi.
Độc hành xe vượt núi đồi băng qua.
Tìm em khắp cõi người ta
Bóng hồng trong mộng kiêu sa biệt mù.
Cà phê lạnh buốt chiều u
Mưa bay lất phất, gió ru ru buồn.
Tìm em cuối bãi đầu nguồn
Tất niên ghé quán bên đường ngó xuân.
Lệ trời trời khóc rưng rưng
Nửa đời phiêu bạt thấm nhuần... đắng cay
Quán buồn thèm một chén say
Giao mùa gió bấc đôi tay lạnh lùng
Rú ga bỏ lại sau lưng
Buồn vui năm tháng chập chùng khuất xa
Nghỉ chân gõ phím quan hà
Chiều xuân em bỏ mình ta độc hành.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4//2/2016

Tình như lá rơi

TÌNH NHƯ LÁ RƠI
Rồi mùa thu, đi qua mau
Em như lá lìa cành
Tình rơi nhanh, trong thiên thu
Tan nát ái ân.
Nầy người ơi.
Yêu thương chi, như gió mây bay?
Quên mất hình hài
Quên mất vòng tay.

Lời thề em
Tôi không tin. Tôi hết tin rồi.
Trái cấm, môi đào
Đâu phải riêng anh?!
Đời cuồng say
Em vui chơi, gian dối từng ngày.
Lún với bùn lầy
Tình như áo thay.
Một mình ta, lênh đênh đi
Cỏ úa đường dài
Còn gì đâu? Cô đơn thôi
Thương lá lìa cành
Rớt dưới gót giày
Giá buốt cuộc tình
Nhân thế mong manh.
Tình yêu đâu?
Em tôi đâu, trong chốn đời nầy?
Buồn mênh mông
Đi đi em, như lá vàng phai
Chẳng chút ngậm ngùi
Nhớ tiếc cành gầy
Lửa tắt mịt mờ
Qua cơn ngất ngây.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/2/2016