Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tình nhân thơ

                                    entretenimento de relacionamento
(Hình trên mạng)
         TÌNH NHÂN THƠ
                                    Gởi KT
Tình trong thơ không lấm bẩn bụi đời,
Không tục lụy trắng trong như sương tuyết.
Viết cho em ...mối tình thơ ta viết
Gọi tên nàng nghe lá rụng vàng thu.

Em là thơ tiếng thơ hát vi vu.
Trái tim nói thì vầng trăng sẽ hiểu.
Yêu một chút hơn cả đời cô độc
Linh hồn ma đâu có được tình yêu?

Anh nhớ em. Nhìn nắng đổ nghiêng chiều.
Nụ hôn hoàng hôn gởi theo từng cánh gió
Gởi tất cả về nàng thơ ta đó
Vườn cau tình ôm hình bóng kiêu sa.

Em chính là hình ảnh của thi ca.
Bao tha thiết đêm đêm về ru mộng
Giấc ngủ không em thiên đường hoang lạnh.
Lỡ đa tình thương nhớ cứ mênh mông.

                              MAI CHIÊU SƯƠNG
                                     01 / 12 /2012

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tình yêu và em

Love You
(Hình trên mạng)
TÌNH YÊU VÀ EM
Tặng K. Thanh.
--------------
Em cho anh một cuộc tình đẹp nhất.
Em cho anh say đắm vượt thời gian
Em cho anh biển đam mê dậy sóng
Tình yêu em hơn cả giấc mơ vàng.

Chưa bao giờ anh uống men tình say
Nếu không biết môi em từ độ ấy.
Chưa bao giờ anh ngất ngây, đắm đuối
Nếu đời anh không…lạc đến Vườn cau.

Giờ mới biết tình yêu không có tuổi
Hai trái tim cùng cháy suốt ngày đêm
Sông thương nhớ cuốn đi niềm sầu tủi
Phù sa tình bồi đắp ngập buồng tim.

Những bài thơ anh viết tặng riêng em
Thay ngôn ngữ của yêu thương tình tự.
Đọc thơ anh, em nâng niu cất giữ
Nàng thơ ơi. Đời như thế là…tiên.

Anh và em tha thiết mối lương duyên.
Với tình yêu có bao giờ trễ muộn.
Ta đã có hết những gì mình mong muốn
Bao la tình. Ôi. Hạnh phúc mênh mông.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30 / 9 / 2012

Và cứ thế.

alt
VÀ CỨ THẾ
Tặng LHT
———-
Và cứ thế. Ta một đời lãng tử
Một đời thơ không nợ cũng không vay
Không duyên kiếp gì nhau sao nhớ mãi
Lá trúc nào rụng xuống kéo vương tơ.

Và cứ thế ta vẽ tình tuyệt vọng
Bóng hình em thấp thoáng hiện vào thơ.
Và cứ thế mấy năm qua vẫn thế
Cành trúc nàng vương vấn mãi trong mơ.

Biết không em, những cơn buồn như gió
Cứ thoảng qua lay lắt động hồn anh…
Bóng hình em đem về tô nét hận
Khóc duyên tình lãng tử quá mong manh.

Hẹn nhau nhé. Đêm Sài Gòn tao ngộ
Gặp nàng thơ của Thi sĩ tình nhân.
Môi anh đốt tan em thành ngọn lửa
Ngọn lửa tình từ lá trúc cháy lên.

Và cứ thế ta một đời mơ ước,
Một đời yêu, một đời cứ bâng khuâng.
Thời gian xuống, bóng thời gian biền biệt
Vẫn mãi còn trăm năm vọng trúc sương

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/ 9/ 2012

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tại em chưa về

alt
(Hình cop từ LHT)
TẠI EM CHƯA VỀ
Tặng LHT
—————

Khi xa em lòng buồn thơ lạnh ngắt
Những câu từ nghèn nghẹn nỗi nhớ nhung.
Bởi xa em trang thơ sầu nhắm mắt
Hoàng Trúc đi, cành trúc hết tươi xinh.

Anh muốn hát trăng thu buồn theo lá
Lá tình nhân bay biệt bóng phương nào?
Anh muốn viết…viết gì em xa vắng?
Những câu thơ đông cứng một niềm đau!

Em ra đi một tuần không tiếng nói,
Mở email biền biệt cánh thư xa.
Em biết không hồn anh rưng rưng khóc
Mưa đầu mùa rơi giọt lệ đông sang.

Nay em về “Lá mộng trinh’” tươi thắm
Như làn môi em nhè nhẹ hôn anh;
Nay em về những vần thơ tiếp nối
Ru hồn anh…thắm lại mối tình thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
28 / 9 / 2012

***************

khung Trời Suy Tư
 Thân tặng MCs
-------------------
Tôi xây khung thời gian đầy lãng tử
Vẽ xuống cành hoa chiến lược bên trong
Gom vốn đầu tư từ mạch máu hồng
Chở dòng thơ tương lai cùng quá khứ.

Trái tim tham mưu xếp tường con chữ
Ngỏ ngách sinh tồn xen lẫn tình yêu.
Tôi vẽ thêm những cánh gió về chiều
Mang hơi thở đến gần bên người ấy.

Đã từ lâu trong tôi bừng sống dậy
Muốn nói thành lời; nếu được yêu anh!?
Chia khoảng trời hồng, thời gian trôi nhanh
Anh bên ấy cũng nhớ nhiều không kém.

Hai đứa tôi thổi bùng một ngọn nến
Thành tựu suốt đời, khói trắng lọt bàn tay.
Anh thì thào!” Ước gì có em đây”
Tràn thương nhớ thơ tình tôi bất tận.
LHT

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Một phút rời nhau


alt
(Hình trên mạng)
MỘT PHÚT RỜI NHAU
Gởi KT
---------
Em đi rồi anh lạc trong cơn đau
Lạc trong mùa thu chỉ còn cành trơ trọi,
Lạc trong chiêm bao, lạc trong thương nhớ...
Suốt cuộc đời anh lạc nếu không em.

Em đi rồi bầu trời tắt sao đêm
Trăng đui tối lệ mờ vòng tang chế,
Em đi rồi giữa trò đời dâu bể
Trái tim khờ...anh lạc lõng, bơ vơ.

Đừng xa anh, bỏ anh lạc thiên thu.
Nếu vắng em  trần gian nầy lạnh lắm!
Vòng tay mê và nụ hôn say đắm
Sẽ luân hồi ám ảnh mãi anh thôi.

Mới xa nhau cách một hoàng hôn… say.
Anh đã muốn bây giờ mình gặp lại.
Em có biết khi anh yêu là thế;
Hết một ngày lại muốn...có đêm nay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/ 9/ 2012

Đồng điệu

alt
LHT
ĐỒNG ĐIỆU
Tặng LHT
--------
Ta chờ em về mòn nửa mùa thu,
Rượu tri kỷ lạnh bầu không muốn cạn
Cành Hoàng Trúc phiêu bồng, ta hữu hạn
Đành lạc loài hồn lạnh thấm mùa đông.

Em trách anh...xin hãy hỏi lại lòng;
Ai lỡ hẹn, cuối đường ta ngóng đợi?
Trang thơ buồn...chờ em về chưa tới
Nhạn lạc bầy câm giọng hót vi vu.

Đời lênh đênh...khao khát  một lời ru
 Trái tim vỡ chờ em về ghép lại
"Lá mộng trinh" (*) tươi hồng màu ân ái
Thấm tận hồn âm hưởng của yêu đương.

Nhớ không em? Mình vẫn đó..."Trúc sương"
Hoàng hôn tím nhuộm linh hồn mỗi đứa;
Đừng trách nữa, Em ơi đừng trách nữa.
Có bao giờ ai xóa nỗi tương tư?
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/ 9/ 2012
-------
(*) Thơ LHT

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Em ơi cuộc đời

alt
(Hình trên mạng)
EM ƠI CUỘC ĐỜI...
Tặng KT.
--------
Đừng bao giờ em rứt một nhành gai
Bỏ giữa đường cho người đi đạp phải
Ngày xưa đó...ngày xưa ơi. Hiền lắm
Sống thật thà, mộc mạc rất thương người.

Đừng bao giờ em ...bán một "tình yêu",
Đem cuộc đời đổi mấy đồng bạc trắng;
Cái giá tình yêu chỉ cho và dâng tặng
Những cuộc tình ...vật chất đọa đày nhau.

Anh ngó đời, thầm lặng xót xa đau
Lương tâm nay mỗi ngày thêm rách nát;
Tiền...trâng tráo có tiền mua thể xác
Kẻ có tiền chê, lựa cả...màn trinh.

Đừng nghe em. Đồng tiền nhớp chớ xin,
Danh lợi bẩn chỉ là trò phi nghĩa,
"Cá ăn kiến, có ngày kiến ăn cá"
Luật hoàng thiên vay phải trả...tự nhiên.

Tình đôi ta...vườn cau ấy là duyên.
Đêm hoa hồng đọng trong từng nhịp thở
Bến hoang vu để ngàn năm thương nhớ
Bao thơ tình anh viết tặng..."Nàng thơ".
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/ 9 / 2012

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Hồng Sương

alt
HỒNG SƯƠNG
Tặng KT
---------
Hồng sương là em,
Hồng sương là anh
Là hai hình hài
Kết nụ hoa xanh.

Hồng sương là mơ
Hồng sương là thơ
Là hai chúng mình
Từ đó trong nhau

Đây Nàng thơ tình
Duyên dáng lung linh
Ánh trăng nhiệm màu
Nhỏ giọt sương xinh.

Hồng sương là hồn
Hồn của yêu đương
Hồng sương là tình
Tình của tơ vương…

Hôm qua em về
Từ đó trong em
Mang theo nụ hồng
Đọng giọt sương...mơ.

Một giọt tinh khôi
Cho ra đời người
Hồng sương của anh,
Hồng sương của em...
MAI CHIÊU SƯƠNG
24 / 9/ 2012

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Nếu tôi chết

alt
(Hình trên mạng)
NẾU TÔI CHẾT
Tặng KT
--------
Nếu tôi chết xin đầu thai vào ...em
Để yêu nữa và yêu không mỏi mệt
Còn tất cả thói đời tôi chán hết
Suy cho cùng  ai đáng yêu hơn em?

Nếu tôi chết. Chẳng mong mình hiển thánh,
Thánh thần chi cứ sống thực với đời
Chán giả dối, cao siêu bằng giả tạo…
Thà được làm cái thật chính tôi thôi.

Nếu tôi chết. Chỉ xin em giọt lệ
Nhỏ lên bia cho khỏi khát linh hồn.
Tôi yêu em...tình mênh mông biển cả
Giọt lệ nàng xanh cỏ nấm mồ chôn.

Tôi đã sống và yêu em cạn kiệt
Bao nhiêu tình dồn hết một tình nương
Lỡ tôi chết...đầu thai về yêu nữa
Tình chúng mình muôn thuở với khói sương.

Anh là thế  - Rất khờ em yêu ạ.
Chỉ biết yêu, không tham, giận bao giờ.
Lỡ tôi chết. Em đừng quên tôi nhé.
Nếu thiếu nàng, anh sầu khổ, bơ vơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22 / 9 / 2012

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Trưa vườn cau

alt
(Hình trên mạng)
TRƯA VƯỜN CAU
Tặng KT
--------
Trưa vườn cau nhạt nắng,
Khói thu theo mây trời
Anh từ miền xa vắng
Theo về em ...vườn cau.

Hai đứa ngồi bên nhau
Dưới cội mai...xanh lá.
Trưa Vườn cau êm ả
Nhạc lòng ngân du dương.

Mâm tơ hồng lên hương
Ấm khoảng trời hạnh phúc;
Còn gì mơ ước nữa
Hơn bên người yêu thương?

Mâm tơ hồng vấn vương
Trưa Vườn cau như mộng
Giữa trời thu lồng lộng
Có một đôi uyên ương…
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/ 9 / 2012

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Chuyện Vườn cau

alt
CHUYỆN VƯỜN CAU
Tặng KT
---------
Em cho anh một mối tình ...đơn giản;
Đơn giản thôi - Trọn vẹn một trái tim;
Một trái tim cũng vô cùng đơn giản
Chỉ biết một điều: EM RẤT YÊU ANH.

Anh cho em ngọn lửa lạ màu xanh
Đốt cháy "vườn cau" với tình ta kiêu hãnh;
Mình tha thiết trong tình yêu đắm đuối
Quên hết đời buồn, hạnh phúc em và anh.

Biết bao nhiêu rồi - những kỷ niệm không quên?
Mà chỉ có chúng mình riêng nhau nhớ
Rất đơn giản, tình yêu đôi mình đó;
Hai linh hồn, hai thể xác bay lên.

Mình chẳng cần gì nữa phải không em?
Mua chuộc, van xin...tình yêu đâu phải thế?
Ai muốn yêu xin hiểu dùm: "Đơn giản."
Như “chuyện vườn cau” chỉ đơn giản: TÌNH YÊU.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/ 9/ 2012

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Xin làm cỏ dại

alt
(Hình trên mạng)
XIN LÀM CỎ DẠI

Có nói gì
Cũng không rời…thân phận.
Có nói gì
Cũng cơ vận thôi em.
Đời méo mó
Hiền nhân đi ở đợ
Tốt qua sông
Tướng , sĩ…bí vùi thân.

Ta là đất
Đất đầu đường xó chợ
Không cỏ hoa thơm
giầy xéo dưới chân người.
Rác, và rác
Trút lên đầu bất hạnh.
Phong lưu nào
Ở hàng cá, hàng rau??!!

Đất. Nơi đất vàng
Quyền thế họ giành nhau.
Ai mua chi
Chỗ cày lên sỏi đá?
Kẻ có tiền
Đổi đời, mang mặt nạ…
Vinh thăng gì
Mặt thịt, trí cùn???

Ta mất hết
Mất luôn mồ mã
Đi ăn mày
Âm phúc của... ma cô?!
Chợt giác ngộ.
Thôi em .
Thà đói khổ
Mai sau nầy
Không tủi thẹn …xương khô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/ 2012

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Buồn đi em

alt
(Hình trên mạng)
BUỒN ĐI EM.
Tặng KT
----------
Cứ buồn đi; Những nét buồn con gái
Hoa thiên hương đừng héo nhụy vội vàng.
Cứ buồn đi. Anh dỗ dành, năn nỉ
Đời còn gì khi thiếu vắng hồng nhan?

Em dạo bước trên đồi yêu tình tự
Thu đang về thương nhớ đổ thênh thang
Lối cỏ ướt mềm sương chân có lạnh?
Lòng anh đây mời em hãy bước vào.

Gió heo may có làm em tóc rối?
Bâng khuâng chiều. Đừng vội trách hờn thu.
Trăng nào khóc bên kia rừng xa vắng
Kệ thôi em. Đừng bắt chước rơi châu.

Cứ buồn đi. Hạnh phúc nào rơi vãi?
Anh chắc chiu từng sợi tóc tình nhân;
Góp lại hết những gì em tôi có.
Ta chờ nhau...Vườn cau đó chúng mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/ 9/ 2012

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Đa tạ buồn

alt
(Hình trên mạng)
ĐA TẠ BUỒN
Tặng LHT
———-
Người ta thừa bạc…mua tình
Kẻ cần tiền đổi ba sinh mấy đồng.
Anh đây chỉ một tấm lòng
Trái tim độ lượng giữa sòng đời thâm.

Em là giọt nắng tri âm,
Em là hạt cỏ bén mầm tươi duyên
Ru ta quên bớt muộn phiền,
Ru ta ngọt giọng thuyền quyên thật thà.

Em là thơm ngát hương hoa,
Là men cổ tửu hoàng hoa Đào Tiềm,
Hồn anh lỡ vướng duyên em
Gọi hoài trúc mộng bên thềm nhân gian.

Ru ta …nửa giấc mộng vàng,
Còn vỡ nửa giấc bàng hoàng nhức tim!
Em là biền biệt cánh chim
Uyên ương gãy cánh mộng chìm rong rêu!

Cỏ vàng đất vẫn còn yêu
Đất vàng cỏ héo tiêu điều…tiếc thương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/ 9/ 2012

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Say cùng em

alt
(Hình trên mạng)
SAY CÙNG EM
Tặng KT
----------
Cho ta uống "men tình" em lã chã,
Cho ta say lướt khướt  nỗi buồn ai,
Cho ta khóc cùng nàng tình lận đận,
Cho ta về dang rộng một vòng tay.

Em có biết, anh héo lòng thương nhớ?
Bóng hình yêu in khắc đậm trong tim.
Em có biết Vườn cau em…nghiệt ngã?
Hồn anh về xếp cánh gục say mềm?!

Đừng bay em theo sóng đời, biển động.
Để thuyền anh neo đợi bến lênh đênh.
Nếu không em. Tình ơi tình chết yểu!
Nấm mồ chôn không lấp hết tuổi hờn!

Cho ta uống cùng em say với nhé.
Say môi nồng, say mắt đẹp, say hôn,
Say, say quýt dung nhan em như mộng
Hai đứa say riêng một cõi trời hồng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 9/ 2012

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Thôi mà

alt
THÔI MÀ
Tặng LHT
———
Thôi em. Đừng trách chi tình.
“Giá như” (*) cành trúc một mình với sương
Dưới trăng vang khúc Nghê thường
Thiên thần, Tiên nữ trong vườn bướm hoa.

Trên cầu mờ bóng em qua
Vẫn thầm mong đợi ai mà biết đâu?
Tê lòng hứng giọt mưa ngâu.
Ngưu Lang ôm một núi sầu vọng thê!

Còn ai nửa cõi đi về.
Còn ai nữa…ta mê mẫn nàng!
Trúc hề. Gõ nhịp tình tang.
Long lanh sương khóc lệ hàng, hàng sa.

Bốn mùa trôi, tháng ngày qua
Bể dâu dời đổi riêng ta vẫn chờ.
Nhớ em…chôn hết vào thơ.
Trăm năm sau cũng chẳng mờ…trúc sương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2012
-----
(*) Thơ LHT
--------------
Giá như
Tặng MCs
____________ 


Nhỡ tay vỡ hạt sương thu
Canh khuya quỳnh nở, trăng mù loãng hương
Âm thanh từ cõi vô thường
Lắng nghe tiếng bọ yêu thương vụng hề
Tim em rớt biển u mê
Anh giăng mẻ lưới nhặt về cầm chơi
Một bên ướp mật, đắp tơi
Một bên anh để chơi vơi héo dần
Khô môi hứng hạt mưa gần
Quên lời từ biệt thu ngần ngại phai
Ướt hồn thấm lạnh gió mây
Tình hôm qua đã vơi đầy bể dâu
Một người chia ngã trăng sao
Một ai đứng nhặt hoa sầu đầu đông
Gánh đời nặng gió phiêu bồng
Gánh tình thất cách như còng lội đêm
Giá như biển mãi êm đềm
Giá như ai đó yêu em một lòng!.
LHT

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thu bên em

alt
THU BÊN EM
Tặng KT
----------
Đêm nay Vườn cau mưa ướt lối
Trời đã vào thu em có hay?
Anh như chiếc lá vàng thương nhớ
Muốn ở bên em trọn tháng ngày.

Chỉ có trái tim hai đứa hiểu
Yêu nhau, yêu quá đến hao gầy
Muốn ôm nhau lắm mà không dám
Giữa chốn người đông lén nắm tay.

Mây kéo trăng về nghiêng bóng nguyệt
Đừng khuya đêm nhé để chưa về
Để cho hai đứa gần nhau mãi
Ánh mắt nhìn nhau trao đắm mê.

Vườn cau em đó níu hồn ta
Mình níu hồn nhau…say tình say.
Đêm nay sóng dậy Vườn cau hẹn
Anh thấy thu tràn trong mắt em…
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/ 9/ 2012

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Xin cho tròn mùa thu

alt 
(Hình trên mạng)

XIN CHO TRÒN MÙA THU
Tặng GPN
-------
Nửa thu em, còn một nửa xuân xanh
Đổi nụ hôn gắn lên môi nàng Gió,
Đổi vòng tay ôm ghì thân em đó
Và đổi luôn một nửa trái tim anh.

Nửa thu em có hoa lá tươi cành,
Nửa thu anh có tình yêu lửa đỏ,
Nếu đổi nhau hai đứa mình sẽ có
Một mùa thu say đắm nhất trần gian.

Đổi đi em. Anh nhặt hết lá vàng
Lót thành nệm cho em nằm đêm mộng,
Gối trăng đó tóc bồng em hãy gối
Có anh ngồi ru dỗ giấc tình miên.

Nửa mùa thu. Em có đổi không em?
Đổi đi nhé. Anh chờ mòn năm tháng.
Ghép tròn mùa thu cho đất trời lãng mạn.
Rơi xuống môi hồng vạn vạn nụ hôn say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
 9/ 2012

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chén tình kỷ niệm

alt
(Hình trên mạng)
CHÉN TÌNH KỶ NIỆM
Tặng KT.
------------
Chén tình em rót rượu
Rượu nồng má môi thơm
Say quá rồi…hai đứa
Đắm trong vòng tay ôm.

Chén tình say, tình say
Ta đếm này một, hai…
Anh rót và em rót
Mời nhau ngất ngây hoài.

Hàng cây rừng gió hú
Có một đôi tình nhân
Chén tình trao nhau uống
Ngọt ngào, đắm đuối xuân.

Đây rượu duyên hồng nhan
Đây rượu si nồng nàn
Anh thành con nghiện  đói
Ngất ngư say… rượu nàng.

Rồi sau tan  cơn say
Anh còn đây chiếc chén
Như còn em trong tay
Lưu suốt đời kỷ niệm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/ 9/ 2012

Thu mộng

alt
THU MỘNG
Tặng LHT
———-
Anh vẽ lên bầu trời
Chân dung em – Hoàng Trúc
Thổi vào đó tình thu
Cho trúc vàng lá nhớ.

Anh lấy miệng cười em
Đem về cài lên má
Làm nụ hôn…rất lạ
Để một mình anh…mơ.

Anh xây lâu đài thơ
Bắt bóng em về nhốt
Rồi làm tên lính gác
Giữ riêng mình tình yêu.

Để đời bớt quạnh hiu
Bắt chước tên…ăn trộm
Lén lấy em về…ôm
Những đêm dài không ngủ.

Măng trúc nào mới nhú
Mọc thêm rậm hồn ta?
Thành bụi trúc kiêu sa
Lắc lay lòng thương nhớ!

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/ 9/ 2012

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Đếm

alt
(Hình trên mạng)
ĐẾM
Tặng KT
--------
Em nhớ không em?
Mình cùng đếm.
Một,hai…
Còn ba nữa nợ anh.
Những vì sao ghi kỷ niệm long lanh.
Buổi lập thu trăng về ru mộng mị.

Đêm huyền thoại,
Đêm hồng tình như ý
Ngưu Lang dìu Chức Nữ qua cầu yêu
Đếm từng chuyến đò
Năm, sáu, bảy lần qua…
Những lượt đi in vào ta muôn thuở.

Đếm để nhớ
Bao nhiêu lần bến hẹn
Nụ hôn thiên thần áp lên cỏ nhung tơ
Một , hai, ba, bốn, năm, sáu…
Bài thơ
Cây cọ vàng chấm vào nghiêng mực trắng.

Đếm để đừng quên
Dẫu ngày mai xa vắng
Đếm để còn nhớ nhau .
Mùa thu nầy
Là mùa thu thiết tha
Đếm, đếm mãi cành thu bao chiếc lá?
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/ 9/ 2012

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Đắm say

alt
(Hình trên mạng)

ĐẮM SAY
Tặng KT
-------
Nếu bão tố làm đất trời đảo lộn
Thì em là bão tố của hồn anh,

Kéo anh lún vào vòng quay đắm đuối

Yêu...và yêu, yêu tha thiết , vô cùng.


Chim nhớ tổ cũng không bằng ta nhớ,

Cây cần nước cũng thua ta cần nhau.

Từng hơi thở mình trao mình tình tự,

Mỗi giây qua...hai đứa nhớ thêm nhiều.


Ôi! Đắm đuối. Say còn hơn say rượu.

Tột đỉnh tình, tột đỉnh của yêu đương.

Hồn trong hồn nhập trào dâng tình mộng

Bướm ong ta riêng một cõi hoa hồng.


Em đánh trúng tim anh tia sét đẹp,

Anh bắn nhằm lòng em mũi tên yêu.

Bước chinh phục...cả hai cùng thống trị

Thiên đường ta lồng lộng gió sương mê.


MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 9/ 2012

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Dịch và Đạo

alt
(Hình trên mạng)
DỊCH VÀ ĐẠO
Trong ba trăm tám tư hào
Của sáu tư quẻ Dịch
Có hào nào …bất định,
Có hào nào…chí tôn?

Đạo – “Thuận thiên giả tồn”
Đó là nguyên tắc vậy.
Đạo bảo toàn chân lý
Nếu không thì sao đây?

Trong quẻ “Trạch hỏa cách”
Là kim hỏa tương xung;
Có xung mới… "cách mạng”
"Cách" của…Đạo vô cùng.

“Càn vi thiên” là nhất
Nhưng có vĩnh trinh đâu?
Hết thời thịnh tất biến
Theo luân hồi, bể dâu.

Đạo lý là muôn đời.
Chớ tham mà…bẻ Đạo.
Uốn trời theo ý mình
Chỉ những tên…khờ khạo.

Xem quẻ “Hỏa sơn lữ”
Là lửa trên núi cao,
Như lữ khách không nhà
Lấy gì che mưa bão?!!!

Đừng hoang đường cưỡng Đạo
Nhật nguyệt có tương giao
Mới cân bằng nhị khí
Hỡi người chớ…chiêm bao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/ 9/ 2012

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Gió Vườn cau

alt
(Hình Trên mạng)
GIÓ VƯỜN CAU.
Tặng KT
-------
Anh đến bên em
Nghe hương cau hiền
Thơm trên mái tóc.
Trông mắt, môi mơ 
Men yêu đa tình
Đắm đuối hồn anh.

Đêm ánh trăng thu
Rơi trong vườn tình
Vườn cau....con gái.
Gió ru vi vu
Bên gốc mai vàng
Anh ngắm dáng hoa.

Ôi! Gió vườn cau
Cuốn anh đi về
Về bên em đó.
Đêm hoa hồng mê,
Gốc đa cung Hàn
Đời ta có nhau.

Đây gió vườn cau
Miên man hương tình
Tình si đôi lứa
Trái cấm thơm tho
Gió đưa ta thành...
Adam, Eva.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/ 9/ 2012

Cạn chén

alt
(Hình trên mạng)

CẠN CHÉN.
Uống đi bạn. Biết đâu tri kỷ
Có rượu bia...đĩ cũng thành thân
Cũng thành...cố hữu, tri âm ???!!!
Hết bia, hết bọt âm thầm chửi nhau.

Uống đi bạn. Thương đau từng nếm,
Hiền nhân ơi. Thử đếm ngón tay
Được bao nhiêu bậc trung ngay,
Bao thằng cơ hội, ăn mày vinh thăng?!

Uống đi bạn. Thi nhân mặt nguyệt
Những vần thơ tha thiết rớt rơi,
Thơ...ma chễm chệ lên đời
Bè nhau hát hố lắm lời...bốc thơm.

Xin cạn chén thiện lương... nhân ái
Men rượu nghèo dại dại ta say.
Chẳng thèm lừa đảo của ai,
Dẫu là đạm bạc cũng bài chính nhân.

Xin cạn hết. Si sân...mặc kệ.
Vòng luân hồi, dâu bể trả vay.
Ngẫm cười thế sự...chuyển xoay
Giả chân rồi cũng phơi bày thế gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/ 9/ 2012