Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Tự trào xuân

TỰ TRÀO XUÂN
Hình như trần thế hết chỗ đi?
Nên tết năm ni tớ bị đì !
Cẳng nhức chân què giày chẳng xỏ
Đau đầu, sổ mũi thuốc li bì.
Vừa uống, vừa tiêm cũng như không.
Cuối năm làng xóm tất niên mời
Bia rượu ngán say đành "tịch cốc"
Nhớ trời, nhớ đất, nhớ mênh mông.
Nửa kiếp phiêu du...thiếu đàn bà
Quen rồi ăn, ngủ một mình ta
Thế thời...lỡ dại ngu không nịnh
Tài trí thua rồi...cái "lá đa".
Qua xuân chắc học nghề...nói láo
Học thêm luồn cúi mót cùi dưa
Thối thơm gì miễn no cơm cháo
Thiên hạ đang hồi mạt pháp chưa?
Thiên hạ đang hồi mạt pháp chưa?
Xúm vỗ tay reo cứ hót bừa
Em cũng theo thời mê hình thức
Trang tử giật mình mộng giữa trưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/1/2016

Em của ta ơi

EM CỦA TA ƠI.
Anh không hề biết chọn lựa tình yêu.
Anh chỉ biết yêu bằng trái tim rất thật.
Anh chỉ biết nghe tim anh "ra lịnh"
Thương nhớ người nào anh yêu người đó thôi.
Không có giáo điều nào cho tình yêu
Bởi tình yêu bắt nguồn từ em đó.
Người dẫu chết nhưng tình yêu bất tử
Em luân hồi hiện diện mãi trong anh.
Khi anh yêu. Trái tim... thuộc về em.
Em điều khiển anh bâng khuâng từng nhịp thở
Xuân hay đông thì hoa tình vẫn nở
Địa ngục, thiên đàng em vẫn thiêng liêng.
Không có em. Đời anh không bình yên.
Nụ hôn em mới chính là hạnh phúc.
Không có em. Anh một đời tù ngục
Không có em. Anh vĩnh viễn cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/2/2016
(Hình chụp trên Vọng nguyệt lâu
Dinh Bảo Đại)

Nhớ mênh mông Đà Lạt

NHỚ MÊNH MÔNG ĐÀ LẠT
Bao lâu rồi ta chưa về Đà Lạt
Nhớ những đường hoa anh đã quá thân quen
Nhớ những quán hai đứa mình đã đến
Một cuộc tình đầy lãng mạn nên thơ.
Nhớ Hồ Xuân Hương anh đợi, em chờ
Thung lũng tình yêu ghi một trời kỷ niệm
Ta đưa nhau đi khắp nơi Đà Lạt
Dấu chân chúng mình vui sương gió cao nguyên.
Bao lâu rồi. Ta nhớ Đà Lạt em.
Mấy năm qua anh ngàn lần đến đó.
Và đã viết bao bài thơ Đà Lạt
Còn lưu đây từng hình ảnh đôi mình.
Đà Lạt em - Đà Lạt của tình yêu
Của ân ái đắm say, của thiết tha thương nhớ
Đà Lạt em trong lòng anh vạn thuở
Luân hồi hoài hình bóng của "nàng thơ".
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/2/2016

Hăm ba ông táo về trời

HĂM BA... ÔNG TÁO VỀ TRỜI
Ca dao:
"Hăm ba ông Táo về trời
Ông vôi ở lại chịu lời đắng cay.
-------------
Xuân đời đi không bao giờ trở lại.
Tết có về ta cũng dửng dưng thôi
Mấy mươi năm ...tụng hoài xuân với tết.
Mạt pháp rồi đạo đức giả... lên ngôi!

Nhiều nơi đó xuân về...lo cứu đói
Có lắm người chưa đủ bữa cơm no
Có lắm người xài tiền như rác cỏ
Đầy tớ dân, dân phải đội trên đầu!
Ôi. Cây nêu, tiếng pháo vắng từ lâu!
Văn minh...mới diệt thuần phong lụn bại
Mỹ tục, tình làng thay vào loa, khẩu hiệu
Tiên tiến, điển hình, văn hóa...đi về đâu?
Chốn thị thành cướp giựt quá công khai
Tai nạn giao thông chết nhiều hơn giặt giết
Nuôi chó giữ nhà mất công lo giữ...chó
Cẩu tặc hoành hành chẳng dám hé môi la.
Ngõ ngách nào cũng nhộn nhịp...ba hoa
Tài với đức hô hào cho sướng miệng
Thần hết linh thương Hành binh, Hành Khiển
Ông Táo về trời...dâng gái đẹp, đô la.
Tết một mình không còn mẹ, còn cha
Oan nghiệp vướng oan gia giành sản nghiệp
Khu vườn rộng một trang viên xinh đẹp
Nay điêu tàn rào giậu ngã hoang vu.
Quan thì giàu, ta chẳng muốn làm "quan"
Dạ trước mặt, sau lưng dân nguyền rủa
Ăn cho lắm rồi có ngày sẽ.. mửa
Của bất nhân, phi nghĩa mấy khi bền???
Bớ Táo quân tư mạng chi thần
Ông đổi mới cũng mang hia đội mão
"Một vợ hai chồng" (1) hóa ra không nói láo
Ngó cuộc đời càng lại thấy ông thiêng.
Hăm ba rồi ta theo...Táo du tiên
Lánh trần tục tìm Lưu Linh uống rượu
Hóa trang ...ngược chọc ngưu đầu mã diện
Giả tử thần trêu quỷ, tức hồn oan..
Quê hương ơi. Đã mất tích bình an
Người lừa lọc giành nhau từng tất ruộng
Vợ chê nghèo hắt bát canh rau muống
Lên đầu chồng...theo quan chức, đại gia.
Mấy xuân rồi. Tết vẫn một mình ta.
Đêm giao thừa uống trà xem Kinh Dịch
Thả tâm hồn đi tìm thời cổ tích
Tiếng chuông chùa thanh tịnh điểm hư vô.
Còn chút tình...thiếu chung thủy chết khô.
Tâm ly tán...quên mất lời thệ nguyện!
Hai ba tháng chạp viết bài thơ ngụy biện.
Ngán thói đời...tu quách chẳng thèm yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/1/2016
(23 tháng chạp, Ất Mùi)
-----
(1) Theo truyền tích thì bà Táo có hai ông chồng.

Ánh sao và chiếc lá

ÁNH SAO VÀ CHIẾC LÁ
Ta làm chiếc lá thu xa
Bay theo cơn gió
Sà vào lòng em
Em là một ánh sao đêm
Từ mênh mông nhớ
Nhập tim anh nồng
Tháng, năm tình cứ bềnh bồng
Cho nhau
Những nụ hôn hồng
Cành xuân.

Ta từ vạn nẻo bâng khuâng
Em trong suối mộng
Trong ngần
Nét duyên
Đồng tình
Viết một chữ yêu
Cho hoàng hôn tím
Cho chiều tương tư
Vạn người
Chỉ nhớ...một người
Trần gian
Nhớ nhất miệng cười em thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/1/2016

Cho vào dĩ vãng

CHO VÀO DĨ VÃNG
Khi anh không còn làm thơ cho em
Nghĩa là lúc trái tim anh nguội lạnh
Chẳng rạo rực chẳng còn thương nhớ nữa
Có một người đàn bà khác thay em.
Em sẽ đứng ngoài ranh giới của tình yêu
Con sóng cũ đã trở về với biển
Kỷ niệm xưa chìm lặng im đáy cát
Em hết thiên thần, hết thánh nữ...hết duyên.
Đừng mong gì anh ngoảnh lại tìm đâu.
Rất vô ích khi nghe lời đá cuội
Đừng mơ vọng đuổi theo con nhạn vút
Bay về hướng rừng có bóng đợi giai nhân.
Một tình vong không trở lại hai lần
Anh khép lại thời thủy chung lệch lạc.
Chia tay em. Anh theo về hướng khác
Có một người đàn bà tha thiết hát ru anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/1/2015

Điên

ĐIÊN
gởi LN
-------
Gõ chút phiếm
Viết tiếp dòng thương nhớ.
Vợ hiền đâu?
Em giận quá chưa về.
Thôi cũng được
Để anh mòn chăn chiếu
Cô đơn một đời
Đâu sợ nữa ...cô đơn?!

Anh còn nợ em
Cả một núi ái ân
Anh còn nợ em
Cả một trời dâng hiến.
Anh còn nợ em
Tình sâu nghĩa nặng
Xác lẫn hồn
Ta trót trộn hòa nhau.
Thôi. Ngủ thôi.
"Nợ" không trả là hèn.
Phụ người đàn bà yêu mình
Là tội lỗi
Em phụ ta đi
Nhường cho em đó.
Em còn lại gì
Khi đã dâng hiến anh?
Kệ đời đi.
Can gì phải phân bua?
Ta yêu đấy,
Ta chung tình thế đấy.
Kẻ ngoài cuộc
Đâu biết tình ta vậy.
Mặc kệ người
Ai hiểu được mình đâu???
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/1/2016

Hai bảy một một

HAI BẢY, MỘT MỘT
Một góc trời yêu hạnh phúc say
Tình sâu biển lớn, nhớ thương đầy
Vòng tay mình khép, vòng tay riết...
Chăn gối tung nhàu hoa bướm bay.
Chỉ có tình yêu với tình yêu
Chỉ còn thân ngọc, với thiên kiều
Chỉ còn môi với môi liền dính
Tất cả trần gian vắng bóng chiều.
Chẳng có rượu nào hơn rượu...em
Ta say nghiêng ngã ngất ngây chìm
Chìm trong mắt biếc, chìm trong mộng
Hai đứa chìm nhau chới với đêm.
Em là thánh nữ của đời ta
Ta ngất ngư mê quýt ngọc ngà
Em nhớ gì không? Ta nhớ miết.
Nhớ đến thiên thu một bóng hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/1/2016

Vô đề xuân

VÔ ĐỀ XUÂN
-----------------
Trời chuyển
Đất chuyển để vào mùa xuân mới
Vạn vật vô thường ai biết được ngày mai?
Hoa vào xuân từng cánh mộng trang đài
Nhưng mắt biếc, môi hường rồi sẽ nhạt.

Rồi ngày mai và ngày mai sẽ khác
Em... trái tim rồi cũng sẽ đổi màu
Hương sẽ tàn và mái tóc phai mau
Xin đừng để ngày mai em hối tiếc.
Anh ung dung giữ tình yêu bất diệt
Giữ linh hồn không lấm bụi vong ân
Giữ tất cả thủy chung hồng tinh huyết
Nhật nguyệt luân hồi anh vẫn mãi yêu thương.
Sống như thế và ta yêu như thế
Để mai sau không hỗ mặt với đời
Để danh tiết khỏi bi thương, lụn bại
Để linh hồn không hóa chiếc lá rơi.
Sống và chết là tự nhiên tạo hóa
Nhưng tình yêu là do quyết định mình
Ta yêu em chẳng nửa lời mặc cả
Trọn nghĩa tình chưa thỏa chí bình sinh.
Trời đất chuyển
Nhưng ta thì không chuyển
Vẫn một lòng, một dạ, một tình yêu.
Chấp nhận buồn ngó thế gian vạn biến
Em về đâu trong bóng tối tiêu điều?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/1/2016

Cho tình yêu của tôi

CHO TÌNH YÊU CỦA TÔI
Tôi viết bài thơ cho em
Cho yêu thương và những gì tôi có
Với yêu thương tôi không hề chối bỏ
Và với tình tôi giữ mãi thủy chung.
Tôi không chạy theo đời
Tôi thanh thản , ung dung
Ai có ghét, thương cứ mặc người thương ghét
Bận tâm chi miệng đời eo ngặt
Thế gian nầy ai sống cho ta đâu?
Tôi vẫn yêu với tình yêu của tôi.
Tôi giữ cái riêng mình
Chẳng nhờ ai giữ hộ.
Sống và viết an nhiên không luồn cúi
Thế gian nầy ai hiểu được thì chơi.
Tình cảm chân thành đâu phải lá thu rơi?
Cái giả tạo rồi một mai sẽ sẽ rách
Tình chân thật đừng đem vung bừa bãi.
Ta cứ sống chẳng làm gì sai trái
Ganh tị cuộc đời
Dừng lại chớ đi theo.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/1/2016

Tình thế kỷ

TÌNH...THẾ KỶ
Anh thầm... đếm thời gian yêu nhau
Không ai hơn nồng cháy của chúng mình.
Anh lượt hết cả trời yêu kỷ niệm
Tình chúng mình cũng đẹp nhất hành tinh.
Ta có hết từ rừng cao, biển rộng...
Ta đã đi...hai đứa bốn phương trời,
Ta đồng điệu ái tình và tri kỷ
Em dịu hiền không thể có phân ly.
Em vẫn đó "vợ hiền ngoan" duy nhất.
Chút hiểu lầm càng thấu được thủy chung,
Anh biết em chẳng còn yêu ai khác
Vì không ai thay được bóng hình anh.
Anh cũng thế. Trái tim anh em giữ
Thì làm sao anh có thể yêu ai?
Tình đôi ta tan hòa vào nhật nguyệt
Tan hòa nhau máu thịt cũng chung rồi.
Anh thầm đếm trùng trùng thương nhớ chất
Từ ngày đầu hai đứa phải lòng nhau
Em giận thôi. Chứ vô cùng sợ mất
Nếu một ngày...có người khác thay em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/1/2016

Còn lại cô đơn

CÒN LẠI VỚI CÔ ĐƠN
Chỉ còn ta với đất trời
Em...tình yêu chết.
Thôi. Vời vợi xa!
Chỉ còn ta với phong ba.
Lời yêu ngậm kín
Mà xa xót lòng.
Chỉ còn ta với phiêu bồng
Độc hành
Vó ngựa tóc lồng tuyết sương.

Chỉ còn ta
Vạn nẻo đường
Cô đơn
Nguội ngắt yêu thương
Hồng trần
Đêm trường
Lạc mất vầng trăng
Dốc bầu rượu đắng
Nghe nằng nặng say.
Em đi
Bẻ khúc tình ca
Thu vàng từng chiếc lá
Là đà rơi
Chỉ còn ta
Gọi em ơi.
Dấu chân trên cát
Sóng khơi xóa nhòa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều lạnh 27/1/2016

Thầm lặng chúng mình

THẦM LẶNG CHÚNG MÌNH
Trong góc khuất tình đời
Em mênh mông trước biển
Trong góc khuất thế gian
Em hiện giữa hồn anh.
Đừng nghe lời giả dối
Đừng tin kẻ nịnh thần
Gặp lủ người ghen tị
Em ơi. Chớ lại gần.
Em ngồi mơ bên biển
Ta mơ bên đời em
Em ngồi chi mãi thế?
Thôi hãy về bên anh.
Rồi khi ngày tận thế
Mỗi người một cô đơn
Em ngồi chi trước biển
Cho lòng anh bâng khuâng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/1/2016

Lời trái tim

LỜI TRÁI TIM
Thơ cho em và thơ cho anh
Đêm rất lạnh xé toang chăn cô độc.
Nằm quấn tròn như con chiên lạc Chúa
Thèm chút hương nồng của ai đó rất xa.
Bất hạnh cuộc đời là không có tình yêu
Bất hạnh tâm hồn là không ai để nhớ.
Ta có em và ngày đêm thương nhớ
Ta có em để có một tình yêu.
Thế gian nầy từng cặp để yêu nhau
Cho trái đất sinh kế thừa nhân loại
Mồ côi tình yêu là mồ côi bất hạnh
Bởi một nửa của mình lạc mất phía trời xa.
Về đi em. Cho đủ một đôi ta
Cho hai nửa riết vào nhau dính lại
Không trọn vẹn cuộc đời đau khổ lắm
Nỗi nhớ giết linh hồn, ly biệt giết con tim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/1/2016

Hãy về bên nhau

HÃY VỀ BÊN NHAU
Trăm năm sau
Kiếm đâu tình
Linh hồn, xác thể chúng mình
Về đâu?
Có còn đợi tím mùa ngâu?
Có còn hờn giận
Làm sầu lòng nhau?

Lá rơi còn đó tàng cây
Mình rời nhau
Biệt gió mây mịt mù
Xin người
Hãy yêu đi người
Chia ly là tắt nụ cười trên môi
Đợi gì kiếp khác luân hồi
Để đau hiện kiếp
Lỡ đôi, lỡ tình.
Không em
Ta chỉ một mình
Nhìn trăng ảm đạm
Nhớ hình bóng xa
Lẻ loi trong cõi ta bà
Anh lang thang với xót xa
Trĩu lòng
Nếu còn một chút chờ mong
Hãy về đây ngủ trong vòng tay anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/1/2016

Bài thơ thương nhớ

BÀI THƠ THƯƠNG NHỚ
Lâu quá anh viết bài thơ nhớ.
Nhớ hoài mà chẳng biết làm sao
Em tôi cứ mãi làm thinh mãi
Chưa có bao giờ nói yêu anh.
Nhớ quá có ngày anh sẽ điên
Thèm môi, thèm má, ngực em hiền
Thèm hương tóc xỏa đêm chăn gối
Thèm cỏ tương tư mướt dáng tiên.
Anh nhớ. Làm thơ gởi nhớ thương
Gởi tình theo cánh gió ngàn phương
Gió đem đến miết em không biết
Để trắng hồn anh thêm vấn vương
Mỗi ngày thương nhớ cứ đầy thêm
Nhớ tái tê tim, đứt ruột mềm
Bao giờ em nói yêu anh nhỉ?
Sao cứ làm thinh em hởi em?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/1/2016

Ta bà tụng

TA BÀ TỤNG
Từ đây diện bích bình thân
Có yêu cho lắm cũng ngần ấy thôi.
Lòng em trả tréo đãi bôi
Thủy chung vỗ cánh bay rồi chợ tan.
Em chen theo bước hoang đàng
A di đà niệm. Ta bàng hoàng đau.
Kìa trông thế cuộc bể dâu
Thất phu giành giựt công hầu, lộc, danh
Nịnh thần, xã tắc hờn căm
Đảo xa giặc chiêm, tướng nằm mơ...an
Chinh nhân, chinh chiến...ngỡ ngàng
Trưng vương, Triệu nữ, Lý, Trần...nhục lây.
Lời thề theo gió mây bay
Vòng tay...chuyền khắp vòng tay tình hờ.
Tưởng lầm "thi sĩ nàng thơ"
Tình yêu son sắt ai ngờ...bội vong!
Miệng đời một mớ bòng bong
Tình đời hỗn độn kẻ trong, người ngoài
Rượu tàn hết bạn, hết say
Chính nhân bò lết ăn mày thế gian!
Bá Nha xưa lạc tiếng đàn
Khúc ly tao muộn điêu tàn Khuất Nguyên
Thời xưa linh nhất thần, tiên
Thời nay hoàng đế là tiền, đô la.
Có tiền mua hết đàn bà
Tam cung, lục viện cũng tha hồ ...xài.
Cần gì danh sĩ, thiên tài
Có tiền "em" đến xin nài ái ân (?)
Rong chơi mãn kiếp phù vân
Gớm trông ngụy ngữ xần lân điếc đời.
Tín, trung, đức hạnh rã rời
Còn trơ mặt nạ đi đời đoan trang.
Chấp tay ta vái khắp làng
Trịnh Hâm, Bùi kiệm chàng ràng em mê
Thủy chung sình ruột, lộn mề
Thì thôi. Thôi nhé ta về với ...thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/1/2016

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Kiêu sa

KIÊU SA
Anh chỉ biết nói là em ...rất đẹp.
Trong mắt anh, em trên cả thiên thần.
Trong tim anh, em là hoa bất tử
Trong tình yêu...em đệ nhất mỹ nhân.
Anh chỉ biết vậy thôi...câm ngôn ngữ
Lắng nghe lòng thương nhớ gọi tên em
Lắng nghe trái tim dạt dào cảm xúc
Tình nương ơi. Em là mộng đêm huyền.
Hoa nào đẹp bằng... hoa em kiêu sa?
Môi nào đẹp bằng môi em ngọc ngà?
Có mùa xuân nào hơn... mùa xuân em ngoan?
Em đến bên anh. Ôi. Duyên xinh, dịu dàng.
Ta viết cho em...nàng thơ mê ly
Ta đắm say em...tình yêu diệu kỳ
Ta gom tương tư về trồng cây si
Say men ái ân khép trên mi nàng.
Em. Em kiêu sa từng bước em đi
Dung nhan tươi xinh mượt mà xiêm y
Ta dang vòng tay ôm nàng vào lòng
Quên trời, quên đất, quên luôn nhân gian...
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/1/2016

Diễm kiều

DIỄM KIỀU
Diễm kiều
Ngó núi nhìn mây
Bâng khuâng
Tóc xỏa bờ vai hững hờ
Diễm kiều
Em bước vào thơ
Áo xiêm hoang dại
Ta ngơ ngẫn lòng.

Dáng mơ
Mê mẫn tâm thần
Em từ nguyên thủy
Trong ngần khói sương
Diễm kiều nhớ
Diễm kiều thương
Diễm kiều
Em rải tơ vương đất trời.
Diễm kiều
Nhớ quá em ơi!
Diễm kiều chi
Để anh rơi linh hồn?
Diễm kiều
Ta khát nụ hôn
Say hình bóng mộng
Chiều tròn
Ngất ngây
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/1/2016

Vô vọng

VÔ VỌNG
Tôi đã làm gì cho đất nước?
Những câu thơ không đảo được thế cờ.
Bạn đã làm gì cho đất nước?
Hay chỉ là theo bổng lộc nhởn nhơ?
Lịch sử ơi. Non sông mình gấm vóc.
Thuở học trò tôi học thuộc cha ông.
Bốn ngàn năm chưa bao giờ bỏ cuộc
Chí kiêu hùng: "Hàng giặc chém đầu tôi" (1)
Thời bắc thuộc ngàn lần dân quật khởi
Đinh, Lê, Lý, Trần, rồi đến Quang Trung
Một tấc đất giữ vẹn hình tổ quốc
Biển đảo cơ đồ theo lịch sử trung hưng.
Gươm giết giặc sáng ngời nền xã tắc
Hiệu triệu anh hùng khác khẩu hiệu hô suông
Khúc khải hoàn có cần chi cờ xí?
Đang mạt thời cờ xí rợp trời rung???
Đất nước tôi. Tôi yêu đất nước tôi.
Tư tưởng tốt bỏ ngoài tai "nguyên khí"
Mưu sĩ, hiền tài lặng câm...hết ý.
Biết bao giờ theo kịp bước năm châu?!
Chốn biên thùy giặc lấn tằm ăn dâu
Gặm tan nát rừng vàng biển bạc
Một ngàn năm nô lệ đòi "sát thát"
Con Cháu Lạc Hồng xanh sử vẻ vang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/1/2016
--------------
(1) Lời Thái sư Trần Thủ Độ

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Lời đêm nhớ

LỜI ĐÊM NHỚ
Em ngủ rồi
Anh vẫn còn thao thức
Viết bài thơ giữa đêm vắng lạnh buồn
Mai thức dậy thế nào em cũng đọc
Đêm áp thấp về có lạnh lắm không em?

Mỗi linh hồn
Cần một khoảng trời riêng
Mỗi bài thơ anh muốn em chia sẻ
Hoa cau nhà em tết nầy sẽ nở
Thương dây trầu lạc mất phía trời xa.
Anh cô đơn nhiều rồi
Thèm hơi ấm của em
Có thể tình yêu chỉ làm anh thêm khổ
Có thể thương nhớ chỉ làm anh mòn mỏi
Nhưng vẫn hơn đời thiếu vắng em tôi.
Mai thức rồi
Em hãy đọc thơ anh
Tin nhắn "ngủ ngon" đủ làm anh ấm áp
Lời em nói bằng comment dịu ngọt
Những tấm hình ta thầm lặng trao nhau.
Anh chỉ cần một hình bóng, một tình yêu
Chỉ một thôi có em là đã đủ.
Bóng hình em theo anh vào giấc ngủ
Và trọn đời anh giữ mãi riêng anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/1/2016

Hoa trần duyên

HOA TRẦN DUYÊN
Em
Có thể từ nay anh không nói
Âm thầm yêu chỉ hai đứa chúng mình
Vòng tay đó suốt đời anh để ngõ
Sẽ chỉ bao giờ riết lại khi có em.

Em đã về như phép lạ bên anh
Tình yêu ngọt thơm bờ môi xinh mộng
Em xô ngã anh bằng sóng thương biển rộng
Sóng linh hồn anh phát mãi theo em.
Âm thầm yêu như núi lửa dưới đại dương
Ta đã có nhau đời không cô đơn nữa.
Em xinh đẹp đem xuân về trước cửa
Em bướm vàng rưng rưng cánh trong mơ.
Hồn thi nhân thèm khát một "Nàng thơ"
Em kiều diễm, thanh cao nàng thơ đó
Đêm xuất thần anh về bên em ngủ
Say men tình chăn gối, ngọc ngà em.
Ngày từng ngày tình càng lớn nhanh thêm
Đợi bên nhau chúng mình ăn trái cấm
Em cho anh đóa hoa tình tươi thắm
Anh đem về cất trong trái tim.
Ai không buồn khi thiếu một tình yêu?
Em đem đến cho anh tình yêu đó.
Anh hướng về em - Hướng về em tất cả
Hoa em hồng thơm ngát cuộc đời anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/1/2016

Nói với em

NÓI VỚI EM
Đêm lạnh em buồn không ngủ được
Cô đơn anh thức suốt canh dài
Ước gì hai đứa gần nhau lại
Cho ái tình ta không trắng tay.
Nói mây, nói gió được gì đâu?
Em vẫn là em cách biệt sầu
Anh muốn hóa thân thành chăn đắp
Đêm trường em lạnh buốt thân châu.
Xuân sắp sang rồi đông cũng qua
Ngập tràn hương sắc ngát trời hoa
Hồn anh trở lại bình yên mộng
Viết chút yêu thương gởi đến người.
Cứ nhớ thương dù chẳng được yêu
Buồn chi cỏ dại mọc xanh đời?
Buồn chi rồi cũng mai thiên cổ
Hãy sống cho tình đi em ơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/1/2016

Thế sự hành

THẾ SỰ HÀNH
Mấy thằng thi sĩ không gươm giáo
Chẳng có uy quyền, chẳng có ngai
Bạc tiền chẳng đủ đôi chầu rượu
Hỏi thử trần gian nó giết ai?
Xã tắc lâm nguy hùng tài hiện
Minh quân mới bình trị sơn hà
Nguyễn Trãi biệt cha về tụ nghĩa
Mười năm Lê Lợi nhớ Lê Lai.
Mưu sĩ, hiền nhân sao trù diệt?
Sàm thần,vô đạo cứ dương oai
Con rồng, cháu Lạc tàu ô triệt
Biển đảo cơ đồ... khó trở tay??!!
Đã... "SĨ" bất trung thì gièm nịnh.
Bất nghĩa, bất nhân đâu có hay
Trí thức lim dim thành trí...ngủ
Thúi phím, dơ đời chó sủa dai
Ước chi ta có thần thông pháp
Há dễ ngồi yên chịu nhíu mày?!
Chén cơm Phiếu mẫu thời nay hiếm
Lắm đứa luồn trôn trâng tráo thay.
Văn hiến, thuần phong bụi phủ đầy
Lộng thần, lộng phật, lộng nha sai
Đầy đường tiến sĩ, quan mua chức
Tài đức teo còn nuốt với nhai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/1/2016

Em về

EM VỀ
Đời đâu có thiếu "nàng thơ"
Em về thắp ngọn nến mơ dịu dàng
Hẹn nhau trên bến Hàn giang
Có trăng nguyệt bạch soi đàng tình yêu.
Đời đâu có thiếu diễm kiều?
Ta chung thủy ắc gặp người ...thủy chung.
Đêm đêm tâm sự chập chùng
Nỗi lòng hai đứa ta cùng chia đôi.
Giao hòa tâm đắc em, tôi
Em về gieo mộng xanh đồi cỏ hoa
Em về dáng ngọc, da ngà
Em về đẹp ánh trăng sa nồng nàn.
Em về ta bỏ lang thang
Cùng anh xây lại cung vàng ái ân.
Em về xuân nở tình xuân
Đê mê đắm đuối nụ hôn nghiêng trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/1/2016

Trân trọng thủy chung

TRÂN TRỌNG THỦY CHUNG

Dù tình bạn
Hay tình yêu
Cũng cần chung thủy
Em và tôi giao kết tự lâu rồi.
Rất thật thà, trung thực chẳng đãi bôi
Không sớm nắng chiều mưa
Không đu đưa tình loạn.

Anh đã mất quá nhiều vì nhân tâm ly tán
Anh cần người tri kỷ để tâm giao
Anh cần em cao nhã một tri âm
Như nhật nguyệt tương tri đêm huyền diệu
Dẫu có thể chẳng bao giờ gặp mặt
Nhưng sẻ chia trọn vẹn những vui buồn.
Thủy chung
Anh khát khao một người em chung thủy
Anh khát khao một người vợ ngoan hiền.
Anh khát khao dòng suối rừng tươi nguyên
Để bình yên thơ và bình yên cuộc sống
Để con chim cô đơn bay giữa trời cao rộng
Mỏi cánh buồn về đậu lại cành thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/1/2016

Ngày mai hội ngộ

NGÀY MAI HỘI NGỘ
Hẹn một đêm thần hoa cỏ thơm
Trăng vàng trải thảm gió hiền thương
Anh đưa em lại miền yêu mộng
Hai đứa kề vai nói chuyện mình.
Anh hái sao cài lên tóc suông
Mình bay trong mộng điệu nghê thường
Tình dài đêm ngắn ta thao thức
Kể hết lòng nhau nỗi vấn vương.
Em với tình yêu với ước mơ
Với anh và với ái ân chờ
Môi nghiêng gắn chặt trào men rượu.
Ngây ngất hồn say rối tóc tơ.
Em là duyên của vạn trùng duyên
Tay riết vòng tay ngực dính liền
Anh của tình yêu, anh núi lửa
Tự cháy tan vào thân xác em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/1/2016

Đoạn trường ca

ĐOẠN TRƯỜNG CA
Có một con chim vừa chết
Con vàng nuối tiếc con xanh
Có một người chồng vừa chết
Vợ lo tang lễ...đếm tiền.
Có một tình yêu vừa chết
Một chàng tím lệ xót xa
Một nàng...tân trang nhan sắc
Lạnh lùng theo...mới bước qua.
Có một cánh rừng vừa chết
Vài tên ôm của hốt lời
Ngày mai tài nguyên cạn hết
Đời đời con cháu tiếc đau.
Than ôi! Đạo đức còn đâu?!
Đến hồi lương tâm ly tán
Thiên tài đói nghèo mạt hạng
Thua em có "vốn trời ban"???
Chùa chiền mọc lên như nấm
Mõ chuông tụng niệm tù tỳ
Tiền tâm người ta công quả
Thầy xài nung núc hu hy
Thành tích. Thành tích. Thành tích...
Mà sao phong hóa suy đồi???
Hình thức. Hình thức. Hình thức
Loẹt lòe chẳng đậy thúi hôi.
Thầy đời lu loa rao giảng
Chi thêm cho tốn tiền bồi!
Hành đạo hơn là... "chỉ đạo"
Chờ xem nhân quả luân hồi.
Rồi mai ta đi về đâu
Khi đời chỉ toàn dối trá?
Rồi đây ai bên đời ta
Khi tình là những bóng ma?
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/1/2016

Tui

TUI
Cứ mỗi ngày tui... điên mươi phút.
Để quên đời ngồi gõ mấy câu thơ.
Cứ ngày nào tui cũng...điên mươi phút
Để tương tư nhớ một người đàn bà.
Và mươi phút ...điên thêm rầu thế sự
Halloween lừa dối...xúm tranh ăn,
Xúm yêu yết chợ tình khuya lộn xộn
Tiến sĩ...mù, chễm chệ giáo sư câm.
Nghe đất nước buồn than thời mạt vận
Nghe biển gào thương tích khóc kình ngư
Nghe quỷ mị, yêu tinh giành đắc đạo
Lại điên thêm mươi phút tế trăng sao.
Cứ điên miết; mỗi lần điên thơ rớt
Kinh Kha ơi. Sông Dịch hận vô thời
Cao Tiệm Ly bỏ bạn hiền tử nghiệp
Thái Tử Đan vì nghĩa chặt dâng tay.
Điên xơ xác đi giữa đời lỉnh khỉnh
Loạn u mê. Thôi thì cứ điên điên
Nhìn "kẻ sĩ" múa mồm ca cá thúi
Văn chương bồi con vẹt hót huyên thuyên.
Ma đứng dậy đội mồ lên bệ thánh
Quỷ vô thường mang mặt nạ hiền nhân
Hồn chó đẻ có bao giờ biết nhục
Tự thương tui dốt đặc kiếp dân trành.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/1/2016

Đêm mông lung

ĐÊM MÔNG LUNG
Hôm nay em ngủ sớm
Trang facebook buồn thiu
Đêm lạnh lùng vắng ngắt
Càng nghe thương nhớ nhiều.
Rồi mai em thức dậy
Có đọc bài thơ nầy?
Anh muốn về bên gối
Để cùng em đắm say
Ngoài trời sương gió lạnh
Anh nằm thương nhớ đây
Hẹn tuần trăng ngọt tới
Đôi mình tay trong tay.
Em như mùa tình chín
Anh uống mật tình say
Hôm nay em ngủ sớm
Bỏ anh buồn lất lây.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/1/2016

Lục bát buồn

LỤC BÁT BUỒN
Đêm thương gõ lục bát buồn
Một mình, một gối, chiếu giường lạnh tanh
Em từ độ ấy xa anh
Nghe cay đắng gặm tan tành thịt xương.
Tưởng tình qua khỏi vô thường
Hay đâu em mới nửa đường...chia ly
Đập làm hai khối tình si
Giựt lấy một nửa...em đi theo người.
Quay lưng đột ngột tạ từ
Qua cầu rút ván ta đừ đẫn đau
Tím lòng gan ruột héo nhàu
Đường tình xưa trắng một màu khăn tang.
Đời em đổi vỏ sang trang
Đời anh vỡ giấc mộng vàng tái tê
Trả em một nữa lời thề
Nửa đây anh giữ buồn thê thảm buồn!
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/1/2016

Khóc đi em

KHÓC ĐI EM
Khóc đi em nước mắt đàn bà
Là biển rộng dìm đàn ông chết ngạt.
Nước mắt đàn bà
Có mật hoa, men rượu
Làm say anh và say cả thế gian.

Cho anh xin
Cho anh cúi lạy nàng
Đừng khóc nhé.
Nếu không trời sẽ lụt
Anh sợ nhất khi người yêu anh khóc.
Nước mắt nàng
Thấm lạnh trái tim ta.
Cho anh xin.
Em đừng khóc anh buồn
Ngoan đi cưng
Hãy cười lên rạng rỡ
Nếu em khóc
Anh sẽ ôm em đấy.
Ôm dỗ dành
Hôn tha thiết yêu thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/1/2016

Chết để hồi sinh

CHẾT ĐỂ HỒI SINH
Khi...phản bội em nhìn đâu cũng cũng hận
Tân tình lang làm em mắt điên mù
Tâm quáng lệch thần anh thành... "ác quỷ"
Bước vong tình đạo đức rớt dưới chân.
Giẫm cao nhã em về theo dục lạc
Thế gian chừ mờ mịt trước mắt mê
Tai điếc hết chẳng cần nghe phải quấy
Người đàn bà rơi xuống vực nhiêu khê!!!
Thương cho em một đời oan nghiệt lún
Yêu là gì khi nát bét thủy chung?
Rừng hoang dã con nai khờ lạc hướng
Hoàng hôn giăng lối cũ biết đâu về?
Ta rời bỏ thị trường yêu...ẩn dật
Ngẫm kinh thư để chiêm nghiệm trò đời
Đóng kín cửa xóa lời thề ai bỏ.
Khát vọng tàn, thương nhớ bốc hơi bay.
Cứ hận đi em... cho thỏa tình yêu mới
Cứ hận đi em... người cũ nhạt mau mờ
Cứ hận đi em. Ta vẫn cười ha hả
Tống biệt sầu tay gõ phím phun thơ.
Không yêu nữa. Ta thề không yêu nữa.
Đến khi mô ta từ giã cõi trần
Cánh nhạn xưa bay theo người mất dạng.
Chỉ còn đây kỷ niệm dưới mồ câm..
Cũng trăng đó bây giờ là dĩ vãng
Trái tim hồng nay nguội tắt lửa yêu
Bếp lạnh tanh ướt mưa lừa dối tạt
Hồn ta khô hong dưới nắng xuân thiều
Có một người ta giấu trong tâm thức
Để ru lòng cho điệu nhớ hồi sinh.
Không yêu nữa...nhưng có "nàng" an ủi
Cho cô đơn đừng bóp nghẹt tim mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/1/2016

Ngắm em

NGẮM EM
Em đứng đó cười tươi hoa mới nở
Tóc buông dài trôi lẵng lặng kiêu sa
Ánh trăng sang rạng ngời đôi mắt đẹp
Xiêm y thơm trên thân thể ngọc ngà
Dưới chân em ta lên mầm thương nhớ
Trên đầu nàng mây cô lữ lang thang
Ta viễn khách đêm trường chăn gối lạnh
Trọn đời yêu...tuyệt vọng mộng điêu tàn.
Nếu em biết mai nầy mình lỡ gặp
Anh phong sương chú ngựa lạc hương rừng
Thèm dòng suối từ mạch nguồn sơn thể
Ngắm hình em anh thấy trọn mùa xuân.
Đừng em nhé. Đừng giẫm mầm thương nhớ
Cây tình yêu trổ những cánh môi hồng
Anh sẽ hái để chúng mình ghép lại
Môi liền môi...em có giận anh không?
Ngắm và ngắm...đêm ngày anh ngắm mãi
Ngắm mê man duyên sắc của một người
Nhưng người ấy có ngờ đâu ta ngắm
Có ngờ đâu thi sĩ nhớ và...yêu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/1/2016

Chỉ là mơ thôi

CHỈ LÀ MƠ THÔI
Ta nghe mộng về
Mộng về theo em.
Anh nghe em hiền
Em hiền như tiên.
Ta mê môi hồng
Môi hồng tóc thơm
Tóc em mượt mà
Tỏa hương gió chiều.

Ta nghe yêu nàng
Tình yêu...không tên.
Ta tương tư gì
Đêm dài lênh đênh?
Bao giờ em về?
Về đây đi em.
Về đây đi em.
Cho hồn ngất ngây.
Ôi. Thiên thu buồn
Chỉ là mơ thôi
Mong chi chim trời
Mịt mờ bóng mây.
Cho thêm lạnh lùng
Người xa...rất xa!
Cho thêm muộn phiền
Em ơi. Não nùng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/1/2016

Nắng hồng cho em

NẮNG HỒNG CHO EM
Anh mở vòng tay đứng đợi em
Chiều buông nắng nhạt vẫn chưa về?
Bóng thương trong mộng đâu không thấy?
Sương xuống đêm buồn thêm tái tê!
Anh hứa ngày mai gởi nắng sang
Để em đừng tiếc nắng đông tàn
Gói trong thơ ấy về em mở
Sẽ thấy tình anh rực nắng vàng
Em biết bây giờ anh nhớ không?
Ước chi hôn được tóc em bồng
Dìu em đi khắp miền hoang dại
Cỏ dưới chân mình xanh trổ bông.
Anh mở tim mình gởi nắng đây.
Nhận đi em nhé. Để anh buồn.
Về thôi. Đừng muộn sương khuya lạnh
Lỡ lạc em rồi anh hóa điên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/1/2016

Để ta yên

ĐỂ TA YÊN
Ta không khóc, rên như thằng hề giữa chợ
Không hư danh chen lấn để mua cười
Không háo sắc chạy theo tình ươn rửa
Không thèm thuồng hoan lạc của làng chơi.
Ta chỉ muốn một "nàng thơ" cao nhã
Ta chỉ thèm chung thủy để yêu thương
Ta muốn gõ mười ngón tay bật báu
Những câu thơ làm dậy sóng linh hồn.
Không ảo tưởng. Không cầu xin thượng dế.
Phật cũng không vì ta phật trong lòng
Thân ô uế đừng mong ngồi ghế thánh
Em về đi. Để ta gõ thơ chơi.
Cao xanh đó. Ta là tiên thượng giới
Hái sao trời ăn độ nhật để yêu.
Tình nhục thể chỉ làm thơ ta nhớp.
Đi đi em. Để ta viết tặng đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/1/2016

Tự thiêu

TỰ THIÊU
Hãy khóc lên và hãy hát
Hát cho tình yêu
Khóc cho đau thương.
Ta rướm máu một trái tim đẫm lệ
Đã yêu nhau là chấp nhận đoạn trường.

Ta say khướt nốc sầu cay lận đận
Đi đi em.
Giằng xé nữa làm gì?
Thơ còn đó. Bóng hình em còn đó
Mà lòng nàng giờ bạc trắng như vôi.
Hỡi trời đất!
Lời thề em đập nát
Ném vào ta những mảnh vỡ căm hờn
Ta thi sĩ có ngờ đâu bội bạc
Để bây giờ hiu quạnh nuốt đau thương.
Ta hát đây em
Và ta khóc
Rượu tình vong sao oan nghiệt tủi hờn?
Trái cấm chín
Em lại cho người mới
Vườn địa đàng
Thành biển lửa thiêu anh.
Say. Mắt ta mờ
Đất trời quay đảo lộn
Say thê lương
Chăn chiếu nguội hương tình
Dốc chén rượu
Chỉ còn dăm giọt sót
Dốc tim ta
Còn nguyên vẹn bóng hình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/1/2016

Gởi người

GỞI 'NGƯỜI"
Gió cũ bay vào quá khứ
Lá rơi là vĩnh biệt cành
Dưới mộ xương tan mục rửa.
Hoang tàn lối cũ cỏ xanh
Có một vì sao rụng tắt
Đi về cát bụi thiên thu
Có một tình yêu đã chết
Chôn trong quên lãng mịt mù.
Nhân gian lâu đài cung điện
Còn gì dưới gót thời gian?
Tình yêu thiếu lòng chung thủy
Thì tình có nghĩa gì đâu?
Đưa tay đón mùa xuân tới
Yêu đi cho tươi cuộc đời
Thơ ơi. Nói giùm ta với
Anh chờ em đó em ơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/1/2016

Nói với người ấy

NÓI VỚI "NGƯỜI ẤY"
Nầy em
Ta gởi chút tình
Mượn em hiện thực
Bóng hình của thơ
Mượn em
Làm hiện thực mơ
Giữ giùm thương nhớ
Anh giờ...Nhớ em.

Nầy duyên
Nầy tóc mai huyền
Nầy môi hồng ngọc
Dáng tiên mượt mà
Giọng vàng
Thỏ thẻ kiêu sa
Nỉ non tâm sự
Làm ta buốt lòng.
Bắt đền
Anh bắt đền thôi
Yêu em
Để giữ bên tôi trọn đời
Nầy em
Ngoan ngoãn nghe lời
Ta yêu nhau nhé
Đất trời thăng hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/1/2016

Dịu dàng thơ

DỊU DÀNG THƠ
Dịu dàng mắt
Dịu dàng môi...
Suốt đời
Tôi nhớ em tôi dịu dàng.
Áo xanh
Áo đỏ
Áo vàng
Vẫn là em đó
Vẫn nàng đáng yêu.

Em đi
Trời đất quạnh hiu
Em về
Nắng sớm
Mưa chiều
Tươi nguyên.
Trong em
Tôi có dịu hiền
Trong em
Tôi có bình yên cuộc đời.
Dịu dàng nói
Dịu dàng cười
Em là gió lạ
Em là sao khuya.
Ngắm nàng
Ngây ngất ta say
Muốn ôm em mãi
Từ ngày
Sang đêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/1/2016

Thanh thản và bình yên

THANH THẢN VÀ BÌNH YÊN
Em có trách, em có hờn cũng thế.
Anh vẫn yêu và chẳng giận gì em
Em có ghét, có gì gì đi nữa
Vẫn là anh giữ em mãi trong tim.
Đêm Thuận khai trời đất kết lương duyên
Trăng huyền ảo soi chúng mình rực rỡ
Anh còn nợ ân tình em vạn thuở
Để trong lòng không một phút nguôi quên.
Vẫn là anh thương nhớ suốt ngày đêm
Thơ vẫn đó và "Nàng thơ" vẫn đó
Vẫn là em bóng hồng nhan nho nhỏ
Ta yêu nàng. Có nhật nguyệt chứng tri.
Tâm ta bình. Thanh thản chẳng sân si
Tâm ta sáng một tình yêu bất diệt
Ai ghét thương kệ mặc người thương ghét
Tâm ta hùng ngạo nghễ có hề chi.
Sống và viết những vần thơ rất thật
Sống và yêu - yêu chung thủy một người
Không xu nịnh, không lăng nhăng...vô tội.
Ai vong tình xin hãy cứ đi đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/1/2016

Thi sĩ và thơ

THI SĨ VÀ THƠ
Thơ trong vắt những giọt hồn thổn thức
Đừng bao giờ đeo mặt nạ cho thơ
Đừng bao giờ pha sắc màu nịnh nọt
Đừng bao giờ cúi thơ xuống ăn dơ.
Đừng tung hô để kiếm chút danh hờ
Thơ muốn khóc cứ tự nhiên rơi lệ
Thơ muốn cười cứ để thơ thoải mái
Thơ muốn buồn cứ để nó rên than...
Làm thi nhân nếu chẳng biết mơ màng
Thơ sẽ cứng thành thây ma mục rửa
Tình của thơ không phải tình nhôm nhựa
Không học đòi, thù vặt chuyện nhỏ nhen.
Thơ là thơ. Xin đừng để thơ hèn
Cái danh vặt chỉ dành cho thơ...vặt
Thơ là đạo của tao nhân mặc khách
Thơ là tình của thi sĩ thanh cao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/1/2016

Thu bất tử

THU BẤT TỬ
Vẫn còn thu đó , vẫn còn em.
Trăng buổi "thuận khai" rạng trước thềm.
Lạp chúc thành hôn soi gối mộng
Sương rơi đẫm ướt cánh lương duyên.
Trên lối trăng về thu thiết tha
Men say môi ngọc ngất hồn hoa
Có chàng thi sĩ gom thơ lại
Dệt tấm chăn bông đắp ngọc ngà.
Kìa con bướm trắng của thiên thai
Về đậu hiền ngoan tươi ánh mai
Ô hay. Chiếc lá ngô đồng rụng
Lãng đãng hoàng hôn, lãng đãng say.
Ta nhớ mùa thu hay nhớ em?
Cô đơn chén rượu buốt môi mềm
Hương tình bất diệt thơm muôn thuở
Dốc nhớ thương tràn uống trọn đêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/1/2016

Bóng hồng nhan

BÓNG HỒNG NHAN
Em thoáng bên đời như gió qua
Tinh yêu ai biết? Biết đâu là
Cũng từ thoáng ấy tim thai nghén
Mang bóng hình em đêm mộng hoa.
Anh nhớ em nhiều. Em biết không?
Nhớ em tím cả mỗi hoàng hôn
Kiếp sau chẳng muốn làm trai nữa
Để khỏi yêu em, khỏi tái lòng.
Nhiều khi muốn dẹp bỏ yêu thương
Ôi. Bóng hồng nhan chặn hết đường.
Em cứ chập chờn hương quyến rũ
Lại mê, lại nhớ, lại tơ vương.
Trời biểu làm sao cãi ý trời?
Làm sao dám để trái tim rơi?
Đành thôi. Thương nhớ, càng thương nhớ
Ước được bên nhau chẳng phút rời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/1/2016

Lục bát què

LỤC BÁT QUÈ
"Gà què ăn quẫn cối xay"
Ta nay...ngựa lệch nằm quay một mình.
Cái thời láo toét, linh tinh
Con mèo ngồi khóc chuột rình sau lưng.
Lắm nàng chẳng thích mặc quần
Lắm ông cứ khoái tưng tưng là... mò.
Phật buồn... cúng lại thầy mo
Thằng ngu đi dạy lại cho thánh hiền.
Sử kinh lệch lệch, nghiêng nghiêng
Muốn nên việc lớn thần TIỀN độ ngay.
Quan thầy bằng cấp đầy tay
Đánh vần chưa hiểu chữ "ngày" là...minh.
Chữ đêm tâm dục...làm tình
Tiền quyền thỏa thích em xinh, chân dài
Của chùa lộc cộc lai rai
Thằng dân tức xuống tuyền đài mà ...kêu.
Tui què cơm nguội cà thiu
Nuốt trầy cổ họng cho tiêu bớt đờm
Tóc tai bưởm xưởm bờm xườm
Hết tiền râu mọc như cườm sa tăng.
Ước gì tôi được thằng quan
Quan làng, quan ...quát cũng an con buồi
Ăn theo, ăn hại, ăn chui...
Đúa nào hó hé là...khui vỡ mồm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/1/2016

Lục bát tàng tàng

LỤC BÁT TÀNG TÀNG
Tàng tàng lục bát gõ chơi
Sa cơ mất trắng cơ ngơi huy hoàng
Sát phu ác phụ ...chạy làng
Giọng đồng , mũi đỏ, mắt vàng, môi thâm...
Tàng tàng giả điếc, giả câm
Mười phương chư phật còn lầm ...huống ta!
Quỷ u tan cửa nát nhà
Rinh nhầm la sát tiêu ma cuộc đời.
Tô Tần bát nước đầy vơi
Tử Nha gánh bột thất thời ngựa mang
Hùng tài lỡ vận cơ hàn
Trời hành Hàn Tín thị tràng luồn trôn.
Hồ ly phá sạch tử tôn
Phượng hoàng nhiễm phải khí chồn thê noa
Tróc lông, gãy cổ, xanh da...
Cũng đành bỏ hết miễn là thoát thân.
Tàng tàng...bất nghĩa bất nhân...
Nòi nào nghiệp ấy, canh, tân cô hồn
Mẹ cha lầm chuyến cầu hôn
Sát phu nát nghiệp, nòi chồn...chồn hôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/1/2016

Thơ xỏ lá

THƠ XỎ LÁ
Rặn lòi vài mụt cóc
Vỗ ngực xưng..."thi hào"
Trí tuệ... chưa sạch mũi
Cũng huênh hoang mời chào.
Mửa đôi con sán... chữ
Xách tán gái tầm phào
kết bè bọn nòng nọc
Xúm tung hứng, khoe nhào.
Những con đàn bà ngốc
Mới ghiền văn chương... xào.
Thiên tài là trác tuyệt
Thiên tài ở trên cao.
Mười tám loại văn chương
"Thập bát ban võ nghệ"
Muốn kinh bang tế thế
Phải tài đức, chí hùng.
Dân tộc đâu có khùng?
Nghe bụng to trán lép.
Tiến sĩ, giáo sư giả
Tài cán gì ăn trên?
Bọn hữu danh vô thực
Phá dơ văn thi đàn
Những con đàn bà dại
Thèm... "cái trứng" thơ xàm.
Bán mấy bè chữ vụn
Kiếm...nhuận trường ăn hàng
Nhổ ra đồ thúi hoắc
Lòn nịnh vào lầu quan.!!!
Hãy sống cho hào khí
Chữ nghĩa phải đàng hoàng
Ai bảo thằng móc túi
Mà thi sĩ văn nhân?
Ta căm đạo đức giả
Hận xã hội suy tàn
Cũng vì bọn xỏ lá
Bất tài khoái chơi sang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/1/2016

Lại gõ

LẠI GÕ
Từ đây phím cũ thay lời
Vô tư tôi gõ đất trời mênh mông.
Tình xưa chết ngộp trôi sông
Người xưa thôi đã thay lòng ...thì thôi.
Tôi về. tôi với mình tôi.
Trái tim thanh thản qua rồi đau thương.
Thiên tài thoát ngục tai ương
Hiền nhân mười ngón phi thường gõ thơ
Gõ mây, gõ gió, gõ mơ...
Trút bầu tâm sự bây giờ thênh thang.
Tôi về tìm bóng hồng nhan
Đây kia dạo khắp nẻo đàng bướm hoa.
Vẫn tôi.thương nhớ sơn hà
Vẫn tôi chí thỏa hết nhòa nhọc mê
Vỡ bờ thi tứ tràn trề
Thích gì gõ nấy khen, chê mặc người.
Gõ chơi. xưa một nay mười
Để xem kẻ khóc, người cười ra sao?
Hồ trường rộn rã ly tao
Vạn bài thơ nữa ta nào...run tay?
Không tin thì thấy mới hay
Văn chương đâu phải ăn mày liếm xôi?
Ngựa hoang phi giữa núi đồi
Tàng tàng ta gõ vu hồi vi vu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/1/2016

Đêm nay ta về

ĐÊM NAY TA VỀ
Đêm nay ta bỏ đông tàn
Bỏ thu dĩ vãng, bỏ nàng thơ xưa
Bỏ mùa tình ướt gió mưa
Bỏ luôn hình bóng đã thưa thớt lòng
Giã từ thề hẹn bội vong
Giã từ duyên nợ gãy cong nhịp đời
Giã từ ân nghĩa bốc hơi
Kinh tình nhân tụng uổng lời yêu thương.
Tiếc chi quán gió bên đường
Thập phương khách lạ vô thường ghé chân?
Tiếc chi tình lấm tha nhân
Tiếc chi giấc mộng phong trần khói sương.
Tạ từ phấn, tạ từ hương
Tạ từ gian dối, tơ vương rối bời
Tạ từ thề chẳng giữ lời
Thì thôi nhẹ cánh mây trời ta bay.
Trả em tay lạc vòng tay
Trả em một cuộc tình say dại khờ
Ta về viết lại vần thơ
Vần thơ chung thủy đón người thủy chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/1/2016

Có sao đâu?

CÓ SAO ĐÂU
Hãy yêu và hãy sống
Hãy viết và hãy...thơ
Nếu sợ yêu thì...chết
Nếu sợ thơ thì...chuồn.
Anh đã từng tuyên thệ
Trước thần linh nhà mình
Và với trời với phật
Khi...đưa nàng về dinh
Không phụ bạc vong tình.
Đời mênh mông lắm chuyện
Tình yêu là của mình
Lòng mình thôi - mình biết
Chuyện của mình mình hay
Hơi đâu chạy theo đời?
Cứ thế và cứ thế
Ta yêu trọn lời thề
Cứ thế và cứ thế
Ung dung đường ta đi
Mặc kệ trò dâu bể.
Làm sao ai hiểu được
Anh và em thế nào?
Đá sợ gì vết sướt
Tình yêu ngời trăng sao
Anh một đời...Lan Nguyễn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/1/2016

Đêm liêu trai

ĐÊM LIÊU TRAI
Anh thao thức với đêm
Và em cũng đang thao thức
Mình yêu nhau
Tin nhắn nói thay lời.
Tim rao rực lại mong lần tao ngộ
Nụ hôn nồng như muốn cháy tan môi.

Em biết đó
Tình yêu không giới tuyến
Có bao giờ nhân loại hết tình yêu?
Và mãi mãi
Anh vẫn làm thi sĩ
Vẫn cùng em
Dìu bước cõi mê ly.
Đêm liêu trai
Mình hôn nhau qua gió
Gởi lên trăng từng cánh mộng ái ân
Lời yêu ngọt
Càng nhớ nhung chất ngất
Anh yêu em
Sẽ viết mới trang tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/1/2016

Bài thơ chia ly

BÀI THƠ CHIA LY
---------
Em quay mặt chạy về "bờ bến lạ"
Đạp cuộc tình lãng mạn dưới chân quên
Ngàn thơ tặng trôi sông đời lạc chợ!
Trước mắt em "thần tượng mới" xanh rờn

Ồ. Quái đản. Nàng thơ ơi mờ mịt.
Chuyện chúng mình nay thành chuyện chiêm bao.
Mấy năm yêu bỗng chốc sụp đổ nhào
Anh ngao ngán đứng nhìn em...thoát xác.
Dù biết trước em có đàn ông khác
Nhưng thủy chung anh giữ đẹp ước mơ
Để y nguyên thiên hạ khỏi bất ngờ
Một tình sử bỗng tàn theo mây khói.
Em đâu biết ngàn thơ anh là...máu,
Là chân nguyên, là lệ, là nhớ thương
Vắt trái tim anh tặng hết cho nàng
Đành xếp lại để không còn vướng bận.
Tại em đấy. Ép anh thành bội bạc
Xóa cuộc tình lộng lẫy đẹp thi ca
Chìu em thôi. Tiếc một thuở ngọc ngà
Ta thi sĩ cứ trọn tình, lý tưởng!!!
Đêm thương tích anh viết bài thơ cuối
Thay điếu văn vĩnh biệt tiễn "hiền thê"
Em theo người. Đi mãi mãi không về.
Ta đinh ninh một cuộc tình lận đận.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/1/2016

Chiều thương tích

CHIỀU THƯƠNG TÍCH
Gõ phím viết bài thơ vội
Em khuyên: Người ấy xưa rồi
Nàng đã ra đi đừng tiếc
Tiếc gì bội bạc bôi vôi?
Gõ phím nghe mình đau nhức
Vết thương sưng lên rêm người.
Đêm qua máu me ướt áo
Ai ngờ tai nạn hên xui.
Có lẽ những lời khuyên đúng.
Cho qua đi cơn mơ buồn.
Liệu "người" có còn xứng đáng
Cho mình dành trọn yêu thương?
Ừ thôi. Để rồi nghĩ lại.
Thủy chung chi kẻ vong tình?
Ừ thôi. Em bên người khác
Can gì ta cứ gọi tên?
Gõ phím mười ngón tay đau
Thôi xin lật qua trang đời.
Em quên, tội gì ta nhớ?
Nhớ người bội bạc uổng công.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/1/2016

Nỗi buồn đẹp

NỖI BUỒN ĐẸP
Vẫn nguyên vẹn bóng hình em trong ngực.
Thầm thủy chung hít thở một cuộc tình.
Hồn mệt mỏi cũng không thèm yêu nữa.
Ta thờ em vĩnh viễn trong trái tim.
Yêu là thế và tâm anh là thế
Đã yêu rồi thì không thể yêu thêm
Chẳng giữ được khi lòng em dâu bể
Thì cũng đành chấp nhận để mất em.
Anh cúi chịu nỗi buồn đau định mệnh.
Làm thi nhân không phải để trách hờn.
Em hạnh phúc. Anh mừng em hạnh phúc
Dẫu anh buồn thêm chút cũng không sao.
Hãy cứ để cho thơ hoài kỷ niệm
Giữ một thời hai đứa là của nhau
Em vẫn mãi là nàng thơ bất diệt
Luôn bên anh hiền dịu nhất trên đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/1/2016

Ác mộng

ÁC MỘNG
-----
Dưới mộ đầu lâu ré tiếng cười
Đêm u quỷ khóc rợn da người
Vòng tay lông lá ôm ta riết
Nhìn kỹ thì ra mụ vợ ma.
MAI CHIÊU SƯƠNG SƯƠNG
12/1/2016

Hờn di chúc

HỜN DI CHÚC
Hình như ta nghe mình sắp chết?
Nghe hồn bay mất tận mông lung
Nghe tình rã cánh khô trên cát
Nghe trái tim sầu sắp nổ tung.
Em ảo ảnh tan vào khói sương
Thủy chung hấp hối gục bên đường.
Thu mờ lá rụng trăng hiu quạnh
Mộng tím hoàng hôn héo nhớ thương.
Mười ngón thi nhân gõ phím mòn
Rồi mai chẳng biết có còn không?
Hồn xiêu, phách lạc, thân tiêu mục.
Em của ta xưa đã lấy chồng!
Ta chết em cười vui ái ân
Thiên thu cỏ dại phủ âm phần
Thơ ta là máu em lia máu
Để rước vào em bạc nghĩa nhân.
Rồi mai ta chết. Khuất đau thương.
Có nuốt được đâu bữa cúng dường
Thôi em. Ở lại tròn duyên phận
Xin hãy quên đi kẻ lỡ đường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/1/2016

Mịt mù

MỊT MÙ
Có một khối tình vừa vỡ
Ghim vào ai mảnh đau thương
Có một lâu đài vừa đổ
Mới hay vạn vật vô thường.
Có một vì sao vừa rớt
Đêm qua trên góc rừng hoang.
Có đôi uyên ương lìa cánh
Một con rơi xuống đoạn trường.
Có khách giang hồ viễn xứ
Độc hành tóc ướt gió sương
Đường tình mệt nhoài vó ngựa
Mắt buồn tay lỏng dây cương.
Quán đời một mình hiu quạnh
Gục đầu say khướt cô đơn
Có một bóng hồng biến mất
Giữa miền bội bạc vong ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/1/2016

Anh đợi em về

ANH ĐỢI EM VỀ
Nhặt từng sợi nắng vàng phai
Lót đường đón gót trang đài của em.
Nhặt từng giọt nhỏ sương đêm
Mút vơi khao khát đỡ thèm môi xinh.
Ngày mai chuyện của chúng mình
Làm thơ anh dệt mối tình tinh khôi
Về đây ươm mộng cùng tôi
Cho yêu thương mọc xanh đồi ái ân.
Nhặt từng chút gió bâng khuâng
Từ phương trời đó mùa xuân sắp về.
Về đi cho má môi kề
Cho vòng tay khép lời thề trăm năm.
Anh chờ em hẹn trăng rằm
Giao bôi chén ngọc, tay cầm trao nhau
Hoa tình yêu nở tươi màu
Gối chăn xô lệch nát nhàu gối chăn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/1/2016

Tôi chọn em

TÔI CHỌN EM
----------
Không thể yêu em xong rồi bỏ
Không thể ái ân rồi giũ áo đi.
Trái tim lớn không tỵ hiềm chuyện nhỏ
"Kinh tình nhân" đâu phải để sân si?

Em rất khác với thường tình cuộc sống
Đến bên anh là định mệnh sai nàng
Nói thì được. Nhưng chắc ai làm được?
Đừng tin em, những miệng lưỡi huênh hoang.
Ân tình nàng như biển rộng thênh thang.
Ta cảm nhận trên đời nầy chỉ... một.
Chỉ một thôi dịu hiền em Lan Nguyễn
Đáp tình nàng ta hiến tặng đời thơ.
Trái tim em không lấm chút bụi nhơ
Sống bên anh bằng bao dung, rộng lượng
Đối với ta: em vợ hiền lý tưởng
Ngoan ngoãn tình và ngoan ngoãn ái ân.
Người đàn bà có thể cả trăm năm
Mòn con mắt cũng không tìm ra được.
Chúa đã ban cho. Can gì từ khướt?
Ta yêu nàng mai sau chết còn yêu..
Em và anh có đoạn tuyệt gì đâu?
Lửa thương nhớ hai tâm hồn vẫn cháy
Vẫn trong nhau luân hồi từng hơi thở
Một cuộc tình thế kỷ dễ gì tan?
Em là vợ hiền, em là nàng thơ
Là thánh nữ, là hồng nhan tri kỷ.
Với đời anh, em là người như ý
Duy nhất nàng ta chọn để yêu thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/1/2016

Nửa đêm thức giấc

NỬA ĐÊM THỨC GIẤC
gởi Lan Nguyễn
----------
Lại trở về chốn cũ
Ta đi theo cuộc tình.
Bên em từng giấc ngủ
Cho thỏa chí bình sinh

Bây giờ em huyễn mộng.
Anh lạc hồn phố hoa
Thương "Người em Đà Lạt"
Ngàn đời không phôi pha.
Mùa thu năm xưa đó
Em về như tiên sa.
Duyên nàng tươi dáng nhỏ
In sâu trong lòng ta.
Lại trở về chốn cũ
Trốn bên em hiền hòa.
Say thịt da quyến rũ
Mê môi hồng kiêu sa.
Đêm lạnh choàng tỉnh giấc
Nghe yêu thương ngập trời
Đắp chung chăn người ngọc
Càng đắm đuối em ơi!
Em nhập vào hồn phách
Em thấm vào máu xương
Em trang đài nguyệt bạch
Em tình yêu phi thường.
Lại trở về chốn cũ
Mỏi vó ngựa hoang đường
Đóa lan em tình sử
Nồng nàn tỏa ngát hương.
Hình như em là mẹ
Cho anh trọn tình thương.
Hình như em là phật
Ban anh hạnh phúc thường.
Hình như em Hoàng hậu
Bên nàng ta đế vương.
Em chính là thánh nữ
Dẫn anh khỏi cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/1/2016

Không bao giờ

KHÔNG BAO GIỜ
Không bao giờ xa em dầu một phút
Bởi đôi ta nhập máu thịt nhau rồi.
Anh không thể và không bao giờ có thể
Bỏ một người đã giữ trái tim tôi.
Anh muốn thét cho vỡ rừng tan núi
Muốn níu thiên hà điểm mặt những vì sao
Làm gì có hiền thê ta ở đó?
Không. Hiền thê ta Lan Nguyễn xứ ngàn hoa.
Em héo úa những ngày anh xa cách
Em điêu tàn góa phụ mất thi nhân
Em rớt xuống vực đời đen tối nhục.
Em bây giờ sinh khí tắt bâng khuâng.
Ta thay Chúa. Nàng thơ ơi. Cứu rỗi.
Yêu thương ư? Nếu em vội tin người
Em mạt kiếp trong bàn tay quỷ dữ.
Không còn anh, ai là kẻ thủy chung?
Không bao giờ ta bỏ em cô độc.
Lan Nguyễn nàng đang khóc hận hờn ghen
Nghiệp oan nghiệp siêu tình nên lận đận
Không bao giờ ta một phút rời em.
Đoạn tuyệt mãi. Nói nhưng làm không được.
Bọn tầm thường sao hiểu thấu tinh hoa?
Thề vĩnh biệt. Để càng yêu tha thiết
Tình vô biên sá kể chuyện quan hà.
Không bao giờ. Ta tin là như thế
Em yêu ai khi tận hiến cho anh.
Còn gì nữa trong em mà yêu nữa
Tận hiến nào có được lần thứ hai?
Và cứ thế một tình yêu bất diệt.
Ốc mượn hồn rồi cũng vỏ ốc khô.
Em sẽ chết khi cố tình dấn bước
Không bao giờ em có thể hồi sinh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/1/2016