Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Đừng chạy theo đời


ĐỪNG CHẠY THEO ĐỜI
gởi LN
--------
Em đừng chạy theo đời.
Bởi nếu chạy theo đời em sẽ vấp.
Không ai thương mình
Bằng chính người yêu em
Miệng lưỡi thế gian
Vừa búa, vừa kiềm
Hãy ung dung nghe cái gì trung thực.


Bè lắm kẻ
Sẽ xô ta xuống vực
"Kính nhi viễn chi"
Nên nhớ lấy câu nầy.
Hãy "biết người"
Đừng dễ dãi nắm tay
Cầm đuôi rắn sẽ có ngày mang họa.


Kiếp nhân sinh
Rồi cũng như chiếc lá
Rơi theo thời gian và mãi mãi không về.
Yêu cho mình
Chớ dại dột...yêu thuê.
Sống cho ta
Cuộc đời ta, ta sống.
Đừng chạy theo người em nhé.
Nếu chạy theo người
Em sẽ mất chính em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/11/2014

Lan...em


LAN...EM
tặng LN
----------
Tình dung dị ta yêu và ta nhớ
Cành hoa lan từ độ nở trong tim
Anh phiêu lãng cũng qui hồi vó ngựa
Theo bên nàng đồi núi tím màu sim.


Cứ mải miết ta si tình đắm đuối
Làm con chiên riêng với một nàng thôi
Mộng chi nữa em giờ là hiện thực
Tay trong tay và môi đã liền môi.


Tình thế kỷ. Không. Tình thiên niên kỷ
Khắp trần gian không ai thế được nàng
Ta phiêu hốt thoát ra ngoài tục lụy
Hóa sương bay rồi hạ xuống cành lan.


Và cứ thế mỗi ngày thơ rụng cuống
Từ tim ta kết tặng gởi hồng nhan
Làm thi sĩ với người mình yêu quí
Em ...nàng thơ hơn điện ngọc , cung vàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
31/10/2014

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Lan


LAN
gởi LN
------
Anh nhặt mót những lá thu vàng cuối
Đem về đông đốt sưởi chút thơ buồn
Hồn anh đó từ khi em...chiếm hữu
Về bên em tha thiết trọn mùa thương.


Bỏ lại hết sau lưng...không cần thiết.
Anh yêu em...sinh khí của đời anh.
Tìm bất diệt - gặp em tình bất diệt.
Sống liền cánh, chết làm cây liền cành.


Còn hạnh phúc nào lớn hơn em nữa?
Còn môi thơm nào thơm hơn môi em?
Còn ai đẹp bằng cành lan men, lửa?
Đốt thu vàng tiễn biệt hết ngày xưa.


Em bây giờ và em của tương lai
Em vĩnh viễn một tình yêu thánh thiện
Em bất biến giữa thế gian vạn biến.
Em - ái tình chung thủy và thiêng liêng.


Anh đã có điều mà anh mơ ước
Thỏa nguyện rồi còn mơ ước nữa chi?
Thật vô nghĩa nếu cung vàng điện ngoc
Mà thiếu em người trọn kiếp ta...si.

MAI CHIÊU SƯƠNG
31/10/2014

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Ngàn năm yêu em



NGÀN NĂM YÊU EM
gởi Lan Nguyễn
--------
Ta có chung một niềm tâm sự
Ta đau thương cùng một nỗi thương sầu.
Đời lận đận tơ duyên xe lạc mối
Mái gia đình dột nát những ưu tư.


Ngó thiên hạ nhìn đời con mắt lé
Đứa tham ăn nuốt cả máu xương người
Tên giỏi nịnh leo ngồi trên bệ...rổng
Liếm trôn quan để cố được làm..."ông"


Anh thì mơ...mơ ước được bên em
Bởi chúng mình cùng nhịp tim, hơi thở
Anh cảm nhận tấm lòng em vĩ đại
Mang tình yêu của Đức Mẹ trên trời.


Dẫu đi đâu, phiêu bạt khắp muôn nơi
Hay ẩn dật em vẫn là nhất thể
Anh và em đi chung trong trần thế
Hai tâm hồn chẳng một phút rời nhau.


Gió không thương mình thì mặc gió thôi em
Ta đôi uyên ương bay giữa đời giông bão.
Nếu có chết thì cả đôi cùng chết
Chết đi rồi qua kiếp khác ...lại yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/19/2014

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Đừng buồn nghen em



ĐỪNG BUỒN NGHEN EM
gởi LN
--------
Chọc em rồi anh thấy càng yêu hơn
Yêu quá đổi nhiều khi ghen vô cớ
Anh với em vừa duyên mà vừa..."nợ"
Duyên là yêu còn nợ là...hay ghen


Nhưng giận hờn chỉ như ánh sao băng
Chớp một cái rồi tan vào...thương nhớ
Em hiền quá có bao giờ anh nỡ
Ghét một giờ là héo hắt con tim.


Em giận anh...cùng lắm chỉ một đêm
Sáng mở mắt mặt trời lên xí xóa.
Lại gọi nhau, chăm lo anh từng chút
Định mệnh rồi đâu ngăn cách, phôi pha.


Chọc em hờn, anh thêm nặng thiết tha
Lỡ em khóc chắc là anh...ngộp thở
Tại yêu quá nên suốt ngày anh nhớ
Em làm thinh anh lại nghĩ...hay là...


Thôi đừng buồn. Anh không chọc nữa đâu.
Biết...mít ướt dễ sút cùi...sẽ lụt.
Em đáng yêu ai nỡ làm em khóc
Nếu em buồn anh sẽ vỡ tim thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/10/2014

Mãi mãi là em



MÃI MÃI LÀ EM
Có một tình yêu như kim cương
Theo ta đi suốt cõi vô thường
Giấu trong tâm khảm...em hiền dịu
Hình bóng hồng nhan ngọt nhớ thương.


Đồi xưa gió lộng, đá rêu buồn
Anh đợi chờ em dưới nắng vương
Bước đêm bịn rịn rời tay hẹn
Hai đứa không chung một nẻo đường.


Có một nàng thơ hơn cả ...mơ
"Bình Minh" từ ấy đến bây giờ
Dẫu xa nhưng vẫn cùng hơi thở
Facebook từng đêm nối sợi tơ.


Có một người yêu...trên cả yêu
Tình xuân lồng lộng gió mây chiều,
Ba lần sáu lượt xa không đứt
Dưới bóng thùy dương biển gọi em.


Không thể và...không bao giờ quên
Vì ta là của...riêng ta rồi.
Trăm năm và đến ngàn năm nữa
Em vẫn là em mãi mãi thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 27/10/2014

Đêm đông buồn



ĐÊM ĐÔNG BUỒN
gởi LN
-------
Em ngủ chưa em?
Ngoài trời mưa gió quá!
Đắp tình em sao nghe vẫn lạnh lùng.
Tình viễn cách làm sao mà biết được
Có một ngày rồi em sẽ quên anh?


Mưa lênh đênh theo gió giật từng cơn.
Thót tim anh nỗi buồn thao thức nhớ
Em ngủ chưa em
Vừa gọi qua điện thoại
Sợ gọi hoài động giấc ngủ...đành thôi.


Đêm cô đơn...thương kỷ niệm xa rồi
Hai trái tim chưa một giây cách biệt.
Mình cho nhau hết cả đời tha thiết
Có lẽ nào lại có thể quên nhau?


Em ngủ chưa em?
Xao xuyến mảnh trăng sầu
Tiệc hoa chúc người thương dâng chén ngọc.
Anh lãng mạn hôn em từng sợi tóc
Đêm đông buồn...thao thức viết vào thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/10/2014

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Em đâu rồi?



EM ĐÂU RỒI?
với LN
--------
Một đêm xa em dài thế kỷ.
Một ngày buồn là vắng tiếng gọi nhau.
Điện thoại bỏ anh chẳng thèm dùng nữa
Vắng em rồi không muốn gọi cho ai.


Trời trở gió đông giăng đầy trước cửa
Anh chờ em thao thức mỏi mòn trông
Ngó cành lan màu tím chợt nao lòng
Hoa thì đó mà em đâu chẳng thấy?!


Cành hoa mang tên em như động đậy
Anh đưa tay sờ cành hoa anh yêu
Đêm một mình nằm nhớ bóng yêu kiều
Bao kỷ niệm quay về trong tâm não.


Lạnh không em Đà Lạt mưa ướt áo?
Có ai ôm sưởi ấm cho Nàng thơ?
Anh gọi hoài, em có chuyện gì không
Sao lặng lẽ bên đầu dây biền biệt?

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/10/2014

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Tình...Lan


TÌNH... LAN
tặng em LN
--------------
Em đi vào đời anh
Những bước chân hiền hòa
Đêm Phương Trang thật thà
Em về như tiên sa.


Tình...Lan tình bao la
Anh đợi dưới trăng già.
Ta chung đôi tim vàng
Từ đó tình thăng hoa.


Ta ôm vào đời nhau
Vòng ta mê ngọc ngà
Ta dâng cho tình ta
Nụ hôn nồng thiết tha.


Em đi vào đời anh
Trong men yêu bồng bềnh
Anh say hương tình em
Như thuyền say sóng xô.


Trăm năm yêu và yêu
Em hoa thơm duyên đời
Trăm năm say và say
Ta theo miệt mài.


Em đi vào đời anh
Mang xuân nguyên hình hài
Anh mê em hoang dại
Tình...Lan tình. Ngất ngây.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/10/2014

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Lại...một ngày



LẠI...MỘT NGÀY
gởi LN
---------
Một ngày thêm nhớ, một ngày thương
Vi diệu là em...Lan ngát hương
Em - đóa tình yêu không tàn úa
Em của tơ vàng rải vấn vương.


Một ngày thêm nữa một ngày mê
Tim hút tìm tim thỏa nguyện thề
Còn thở còn yêu...còn đắm đuối
Lòng em vằng vặc ánh sao khuya.


Ta hát về em vạn khúc thơ
Một ngày thêm nặng nỗi mong chờ
Đà Lạt tình xa đêm trắng lạnh
Em hắt hiu buồn, anh bơ vơ!


Cứ thế một ngày...lại một ngày
Tình cao như núi, mênh mông mây
Tình chín ngọt ngào mật trái cấm
Cùng nhau mình cắn cùng nhau say.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/10/2014

Em thần tiên



EM THẦN TIÊN
gởi LN
--------
Gió chỉ là gió thôi
Nhưng gió giận sẽ trở thành bão táp
Anh chỉ là anh thôi
Nhưng yêu em, anh sẽ hóa cuồng si.


Những nụ hôn
Anh chẳng thiết tha gì
Nếu người ấy không phải em đâu đấy.
Chỉ hôn em mới say đắm , lâm ly.


Anh gọi em..."đường phèn"
Nhưng có lẽ ngọt hơn
Tấm lòng em chắc hiền như...Đức Mẹ.
Đức Mẹ trên trời còn dưới đất...là Em.


Em...hiện về trần thế để yêu anh.
Anh chánh niệm ái tình từ em đó.
Chỉ là gió hay chỉ là cây cỏ
Thấm tình em rồi cũng sẽ thần tiên.


Khắp đất trời có vị ngọt môi em
Có ái ân say men nồng cổ tửu
Có tất cả những gì...anh chưa có
Em cơn lốc ái tình cuốn anh lên thiên thai.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/10/2014

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Em của đời tôi



EM CỦA ĐỜI TÔI
gởi: Đường phèn
-------
Hôm ấy em buồn, em giận
Bắt anh đền mười bài thơ.
Mười bài thay lời xin lỗi
Mừng rơn...anh viết mỗi ngày.


Ngoài trời đông về mưa gió
Đôi ta vẫn ấm tình nồng.
Em là hồn thơ anh đó
Cõi tình hai đứa mênh mông.


Tặng em, đâu có tính bài?
Miễn sao em cười rạng rỡ
Miễn sao nụ hôn vẫn nở
Ngọt ngào trên đôi môi nhau.


Anh viết về em, viết mãi
Hồi giờ có đếm...thơ đâu?
Tại em hờn anh, bảo thế
"Bắt đền mười bài thơ yêu"


Thôi em. Mười bài ít quá
Anh xin viết suốt cả đời
Tặng nàng thơ yêu duy nhất.
Em là...em của đời tôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/10/2014

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Em của trọn đời



EM CỦA TRỌN ĐỜI
với Lan
---------
Đã đủ mười bài thơ chưa em?
Anh viết mãi thay cho lời yêu đó.
Anh viết nữa thay cho lời muốn nói
Viết mỗi ngày anh tặng để em vui.


Em ngọt ngào thấm từng chữ thơ anh
Em chân thật lòng không vương dối trá
Em thản nhiên trước thói đời nghiệt ngã
Em - người yêu Đức Mẹ gởi riêng ta. 


Có em rồi anh dẹp hết ước mơ
Bởi chính em là người anh mơ ước.
Đi khắp thế gian gặp được em lý tưởng
Nguyện trăm năm anh dừng bước bên nàng.


Em hiện về từ thánh thiện hoa lan
Em chói sáng đời anh vầng nhật nguyệt
Từ có em, anh biết tình tha thiết
Thế gian... em hình ảnh của yêu đương.


Viết về em, anh viết hết trời thương.
Vắt nhung nhớ tình cũng không nói hết
Thôi thì cứ mỗi ngày anh gởi tặng
Mỗi câu thơ về nàng, anh lén giấu nụ hôn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/10/2014

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Một ngày cho em



MỘT NGÀY CHO EM
gởi L N.
---------
Một ngày cho em
Tiếng thương buổi sáng
Tiếng yêu vào chiều
Và ái ân đêm.


Một ngày cho em
Đam mê miệt mài
Đôi ta tình dài
Cuồng say ngất ngây.


Đi chung cùng trời
Mình uyên ương bay
Đi chung vào đời
Vòng tay trong tay.


Một ngày cho em
Như suối trên ngàn
Thấm vào rừng cây.
Từng giọt môi say

Thiên thu còn đầy
Tan nhau hình hài.


Hòa điệu nhã ca
Tình nào đẹp hơn

Anh với em đây?
Một ngày cho em
Là ngày yêu thêm
Em tôi tuyệt vời.

MAI CHIẾU SƯƠNG
21/10/2014

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Mùa đông liêu trai


MÙA ĐÔNG LIÊU TRAI
gởi Lan
------
Có một mùa đông khác
Là mùa đông em rạng rỡ môi cười
Có một mùa đông nhớ
Là mùa đông từ đó yêu em.


Mùa đông yêu mây gió hiền ngoan
Mùa đông say ngây ngất tình lan
Cánh hoa thơm hương sắc tình yêu.
Nở lung linh lấp lánh nụ hôn
Mùa đông thiên thai.


Có một mùa đông em hát
Hát ru anh đắm đuối mùa duyên
Hát đê mê những nốt nhạc thiêng
Hát đôi ta ân ái triền miên
Mùa đông thần tiên


Có một mùa đông như thế
Là mùa đông từ ấy có em
Là từ khi tha thiết tình nhân.
Ta yêu nhau đẹp nhất mùa đông
Mùa đông bình yên.


Có một mùa đông đầy nắng.
Mùa đông xinh nhật nguyệt là em
Mùa đông si thương nhớ ngàn năm.
Hái lan mơ anh ướp vào thơ
Mùa đông liêu trai

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/10/2014

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Nữ Hoàng...em


NỮ HOÀNG...EM
với Lan
----------
Sáng tinh mơ
Lên Facebook đón..."Nàng"
Mở tin nhắn
Em gởi anh lời chúc
Lời chúc đẹp
Chân dung đời hạnh phúc
Đôi bồ câu
Đang âu yếm...hôn nhau.


Và một bó hoa hồng
Hoa hồng cho tình yêu
Anh khắc vào tim em
Vết son thơm tình sử
Em khắc vào đời anh
Một bóng hình bất tử
Cành Lan em
Huyền thoại ái ân.


Chỉ có tình yêu thôi
Chúa đã dặn rồi
Ai không có
Đời như cây trụi lá.
Ai thiếu nó
Hồn trơ như phiến đá
Vương quốc tình yêu
Anh có...Nữ hoàng EM.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/10/2014

Ái Khanh


ÁI KHANH
tặng Lan
-------
Hãy yêu cái gì đáng yêu hơn
Người ghen tức là người thua cuộc đấy.
Cứ ung dung hạnh phúc mình giữ lấy
Mặc kệ đời dẫy nẩy ngó chi...dơ.


Không có nụ hôn... vờ
Không có tình yêu...xin.
Không có trái tim dành cho lòng thù vặt
Thấy thương hại kẻ đa ngôn lãng xẹt
Bị thua người, thủ đoạn cắn sau lưng.


Anh yêu em
Vì em rất thiêng liêng.
Em thánh thiện tâm em hiền như...Mẹ
Tình yêu ta đẹp tựa cành lan nở
Giữa núi rừng cánh mỏng đọng sương xanh.


Thiên đường yêu
Cung cấm em và anh.
Kẻ ngoại đạo đứng thèm... lau nước mắt.
Khóa ái ân...đứa lạc loài bế tắt!
Quá yêu nàng
Tha thiết gọi: "Ái khanh".

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/10/2014

Mơ gì nữa đâu?


MƠ GÌ NỮA ĐÂU?
với Lan
---------
Em hiện về như mộng
Mộng vàng cánh hoa lan
Giữa rừng đời riêng vẻ
Thánh thiện và huy hoàng


Ta không cần quận chúa
Chẳng thèm ghế đại quan.
Đệ nhất trong thiên hạ
Tình yêu anh với nàng.


Chuyện nhân gian, thế sự
Dẹp hết chẳng mơ màng
Em du dương tình sử
Sáng ngời vầng trăng sang.


Bon chen chi thêm mệt?
Ta riêng một thiên đàng.
Em là thơ anh đó
Em tươi hồng dung nhan.


Mình có thừa hạnh phúc
Mình nào thiếu ái ân
Uyên ương trong tổ ngọc
Còn mơ gì nữa đâu?

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/10/2014

Một ngày không em



MỘT NGÀY KHÔNG EM
với Lan
-------------------------
Một ngày thiếu tiếng cười em
Anh nghe trời đất ngã nghiêng ưu phiền
Một ngày em giận tự nhiên
Núi rừng trụi lá, nhân duyên rã rời.


Một ngày vắng tiếng "anh ơi"
Ta nghe mưa gió tơi bời hồn đau.
Một ngày hai đứa giận nhau
Thế gian hiu hắt trắng màu tang thương


Em là ngọc, em là hương
Em là sợi nhớ giăng vương khắp đời.
Em là biển của trùng khơi
Em là mê của tuyệt vời mỹ nhân.


Một ngày nếu lỡ mất nàng
Tim anh tắt thở bàng hoàng bơ vơ
Em buồn xa xót vần thơ
Em buồn anh cũng ngẩn ngơ lạc loài.


Thôi đừng buồn nữa em ơi.
Đền em, anh viết vạn lời thơ yêu.
Trăm năm rồi cũng về chiều.
Yêu nhau chớ để tiêu điều lòng nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/10/2014

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Xin lỗi em


XIN LỖI EM
gởi Lan
--------
Nếu lỡ làm em buồn
Anh xin hôn mắt lệ
Trên đời nầy có thể
Anh đổi hết lấy em.


Mình chung nhau ngày đêm
Say men tình hạnh phúc
Hai tâm hồn thao thức
Ái ân nồng thăng hoa.


Anh hái cành lan ngà
Cắm vào bình mã não
Hoa kết thành trái cấm
Anh cắn rồi đê mê.


Nếu lỡ làm em đau
Vuốt ve em đừng khóc.
Có biển nào không sóng?
Có trời nào thiếu mây.?


Tình là em và anh
Can chi người ghen tức?
Tuy rời hai lồng ngực
Mà chung cùng nhịp tim.


Tình là anh và em.
Riêng đôi mình thôi nhé.
Nếu lỡ làm em khóc.
Anh xin...ôm vào lòng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/10/2014

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Tình khúc cái bang



TÌNH KHÚC CÁI BANG
gởi: Đường Phèn
---------

Nghêu ngao, nghêu ngao
Hát cùng mây gió
Ta lang thang đi làm kẻ kkhông nhà.
Mang trong tim đau
Mối tình ngang trái.
Giấu em trong thơ
thương nhớ một mình.


Lênh đênh, lênh đênh
Cuộc tình lận đận.
Hạnh phúc điêu linh mộng vỡ tan tành.
Ai tri âm đâu
Trò đời giả tạo
Chỉ có em thôi
Hiền thục, chân thành.


Quê hương ly khai?
"Cái bang tiền sử"
Quê hương là em
Chỗ ngụ linh hồn.
Một đời ta đó
Bạc trắng như vôi
Chỉ còn em thôi gia tài vô giá.


Tính tang, tính tang
Buồn hiu chú Cuội
Ngồi gốc nhân gian trắng mắt nhìn đời.
Em đến với anh
Tấm lòng Đức Mẹ
Ta hát tặng em
Tình khúc cái bang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/9/2014

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Mùa bão


MÙA BÃO
tặng  -Đường Phèn
--------------
 Mùa bão nay về không lạnh nữa
Dẫu mưa dầm, tuyết đổ vẫn ấm lòng
Em đã cho anh một tình yêu chan chứa
Một tình yêu thánh thiện thỏa ước mong.


Trời lóng lánh khí quang em rạng rỡ
Môi em thơm hương của nụ hôn nồng
Vòng tay lửa xua đông thiên giá buốt
Đời có em mùa bão cũng như không.


Anh bất chợt nghe bình yên rất lạ
Nghe đất trời ấm áp xuân tinh khôi
Nghe hơi thở em thấm căng buồng ngực
Và nghe em vĩnh viễn ở bên tôi.


Từ có em đời anh không buồn nữa
Hết cô đơn mùa bão...ngọt tình yêu.
Cần chi mơ cung vàng hay điện ngọc?
Em là thơ, là nhạc là thiên kiều.


Anh gõ phím viết bài thơ mùa bão.
Mà sao thơ chẳng gợn chút phong yên?
Tại em đấy. Có em trời đất đẹp.
Có em rồi cuộc sống hóa thần tiên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/10/2014

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Không bao giờ



KHÔNG BAO GIỜ
Bỏ lại đi em
Mặc thị phi trần thế
Vốn thói đời là ganh ghét thị phi
Anh đối diện
Chai với trò đời lể mể
Thương thì ..."khen'. Ghét nói chẳng ra gì????!!!!


Họ là ai
Mà giành ta cuộc sống?
Họ là ai dám phán xét người ta?
Cứ mặc đi.
Cái của ta ta giữ
Anh là anh và em. vẫn là em.
Kẻ lạc loài đâu hiểu tiếng trái tim?


Không bao giờ anh đánh mất chính anh.
không bao giờ có ai thay em được.
Với tình yêu
Thì yêu là tối thượng
Xin không cho
Mua không bán
là...TÌNH.


Mặc kệ đi
Đem trái tim bình minh.
Em chiếu đời anh sáng yêu thương ngày mới.
Anh tiếp nhận
Dẫu cách xa vời vợi
Tấm lòng em
Sưởi ấm linh hồn anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/10/2014

Đời còn lại em


ĐỜI CÒN LẠI EM
tặng Lan.
Từ đó em về cơn gió mát
Ru ta năm tháng mỏi lang thang
Từ đó em về vui tiếng hát
Dìu anh ra khỏi chốn điêu tàn.


Không có tình yêu vĩnh cửu
Nếu đời thiếu mất trái tim son.
Không có tình yêu cao thượng
Nếu trong em thiếu hẳn một tấm lòng.


Anh lội qua khắp biển trần dâu bể
Lăn lóc thị phi, đối diện thói đời
Đạo đức giả lòi cái đuôi dài ngoẳng
Vuốt đuôi rồi bịt mũi , rửa tay khinh.


Đời còn lại em, anh còn lại chính mình.
Tình em lớn sáng hai vầng nhật nguyệt
Tóc sắp bạc ngộ ra nàng tha thiết
Có em rồi anh từ đó bình yên.


Rồi từ đó anh về xếp mộng
Ngủ trong lòng em cung cấm của thiêng liêng
Em - hạnh phúc cả đời anh khát vọng
Em - chân dung đẹp nhất của tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/10/2014

Diện bích


DIỆN BÍCH
Ai tri kỷ
Ai bạn hiền?
"Trung ngôn nghịch nhĩ."..im là thượng sách.
"Tùy ngộ như an"
Kinh Trung Dung Khổng Cấp
Muốn Lão Tử
Và Khổng Tử ông nội mình
"Xuất nhập thế"...tương quy.


Phật dạy rằng
Thoát nghiệp chướng sân si
Chúa cũng khuyên
Tình yêu là trên hết.
Mọ mạy quá chỉ làm ta thêm khổ.
Đúng tri kỷ
Đúng bạn hiền mới nối nhịp tâm giao?

"Cho thanh cao mới được phần thanh cao"
Nguyễn Du viết "đoạn trường" ghi đã rõ


Trong cái "có"
Đâu phải ai cũng...CÓ?
Thôi em đừng
Lầm tưởng chuyện viễn vông.
Chớ hợm mình
Quên "sắc sắc không không".


Từ Mẹ mất
Con ngộ đời nhân ngãi
Trắng mắt ngó
Nhận ra khôn với dại
Con diện bích chiêm đời
Dẹp bỏ những...bè chơi.
Phường bon chen
Ma đạo lắm em ơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/10/2014

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Nụ nhớ đầu mùa



NỤ NHỚ ĐẦU MÙA
Bất chợt đông thiên nhớ tái tê
Chờ em đợi mãi vẫn không về!
Hồn đau tuyệt vọng vòng tay lạnh
Mơ một...bình minh mộng ủ ê.


Chỉ có tình yêu mới khiến ta
Tương tư thương nhớ suốt đêm ngày
Em là bóng nguyệt đêm thu sáng
Là đóa mai vàng xuân ngất ngây.


Đông về rồi đó lạnh không em?
Mấy nụ hôn xưa chắc đã chìm
Chạm đỉnh sầu thương anh mới biết
Em còn nguyên vẹn giữa buồng tim.


Em là viên ngọc của ái ân
Là đóa tinh khôi ngọt cõi trần
Sàng lọc tình đời còn sót lại
Trăm năm chỉ có một tri âm.


Dầu sao em vẫn mãi là em.
Bất diệt trong anh một bóng hình
Một bóng hình yêu, yêu trọn kiếp
Là...nguồn hy vọng rất thiêng liêng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/10/2014

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Điều nên nhớ



ĐIỀU NÊN NHỚ
Hãy tránh xa bọn người tim...trái ớt
Đừng hơn thua với những đứa ngu cùn.
Chớ tranh biện với...con lừa biết nói
Sợ nhất đời là gặp lủ ma ôn.


Phải trái gì với những kẻ tham ăn?
Chúng...nuốt trộng hết cái gì có thể
Nuốt anh em, nuốt luôn máu ghẻ
Ngửi mùi tiền lên cơn hám mê man.


Dân điêu tàn nếu... bị thịt làm quan.
Thật vô phúc khi láng giềng là trộm
Lấn đất, lấn rào, bắt gà, chôm chỉa
Bị thịt thèm...ăn bụng cứ cồn cào.


Mong bình yên với chúng là...chiêm bao.
Cái lưỡi rắn trong mồm luôn cựa quậy
Miệng nam mô lòng nhọn hơn dao đấy
Kẻ vô lại làm gì biết nghĩa nhân.


Đừng nghe em. Đừng gần chúng thiệt thân.
Anh trải nghiệm bằng...tan nhà nát cửa
Bao nhiêu người phải thân tàn ma dại
Cũng chỉ vì sụp hố rắn hổ mang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/10/2014

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Di chúc



DI CHÚC
gởi Em tôi
-------------
Nếu có một chiều anh tắt thở
Dưới thu sầu nhật nguyệt nhạt mờ sương.
Nát cơ nghiệp tan tành thơ với thọc
Em có về đốt tiễn mấy nén hương?


Xin đừng đụng thi hài ta thêm nhục
Bọn vong tình, bất nghĩa lánh xa đi.
Đừng than khóc mắt lệ trào... cá sấu,
Đừng khăn tang, mộ chí giả sầu bi.


Từ sương gió đến ta trở về sương gió.
Chẳng thua đời nhưng chỉ nợ riêng em
Tình yêu ngọc ẩn tàng lòng em đó
Có em rồi anh mãn nguyện yêu thương.


Hành hương kiếm chân dung tình yêu thật
Tóc sắp bạc rồi anh mới ngộ trần duyên
Trái ngang chặn tình vẫn xa vạn dặm
Dẫu chúng mình cùng hơi thở nhịp tim.


Ta cần em - người duy nhất để tang
Nếu có thể em thờ anh thôi nhé.
Ngoài em ra chẳng ai ta muốn cả.
Vạn bài thơ anh để lại tặng nàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/10/2014

Hồng trần


HỒNG TRẦN
Nhân loại bao nhiêu người đã chết?
Mấy kiếp đời thuở trước nay về đâu?
Bao nhiêu tình yêu, dưới lớp đất nầy?
Và bao nhiêu cung điện , lâu đài thành khói bụi?


Nhưng chân lý là muôn đời trường cữu
Không có học thuyết nào đi ngược lại tình yêu.
Tôi nhận ra trái tim em mầu nhiệm
Sáng hào quang chân thật, dịu hiền.


Hãy nhắm mắt đừng nhìn chi dối trá
Hãy thinh câm đừng hò hố ba hoa.
Đạo đức giả là tà ma ngoại đạo.
Chồn ăn chồn nuốt hết cả xương da.


Anh khao khát thèm trái tim chân thật
Thèm tấm lòng ngọt lịm thủy chung em.
Chỉ thế thôi và chẳng màng chi nữa
Nhân loại nầy rồi cũng...chết như nhau.


Mang tình em, anh lạc giữa thương đau
Bao kẻ lầm than mảnh đời thua con chó.
Chó nhà quan có người chăm, kẻ dắt
Thương bao người cơm muối chữa ăn no.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/10/2014

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Gốc cây tức sự



GỐC CÂY TỨC SỰ
Ngồi buồn hái lá trên cây
Trưa đông đã đến mà đầy nắng hoe.
Cuội buồn núp bóng bờ tre
Nghe con chim đứng sau hè hót vui.


Chờ mưa nào biết ngọ mùi?
Chờ thời, thời bỉ bọn đui dẫn đường.
Đầu dê thịt chó thảm thương
Nuốt nhầm xót ruột đoạn trường...ngậm tăm.


Thằng khùng nói với thằng câm
Mầy tài , tao đức cứ nằm ngon xơi.
Dẫu cóc cũng cậu ông trời
Đứa nào hó hé là chơi úm liền.


Ngồi buồn trưa nắng muốn điên.
Thơ thơ thẩn thẩn thiếu tiền...nhăn răng.
Chồng nghèo vợ chửi nhịn ăn
Cha nghèo con gọi đồ thằng bất bơ.


Tài danh ở bụi ngủ bờ
Ù ù, cạc cạc dật dờ làm sang.
Trí nhân hiền giả cơ hàn
Lao đao ma dại thân tàn xác xơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/10/2014

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Mãi mãi yêu em


MÃI MÃI YÊU EM
Nếu một ngày loài người không yêu nữa
Cho ta xin làm hòn cuội giữa rừng,
Cho ta làm chiếc lá sót trên cây
Đừng rớt xuống lối đời vô cảm xúc.


Nếu một ngày tóc trên đầu bạc trắng
Trái tim mòn mệt mỏi quên yêu thương.
Cho ta đứng cuối trời sương lộng gió
Hoài niệm em mơ Đức Mẹ Thiên đường.


Anh chẳng thể một ngày không còn nhớ
Không yêu em thà làm cỏ đông buồn
Không yêu một ngày anh tắt thở chết ngay.
Bởi trời đất có em làm sinh khí.


Và cứ thế yêu suốt ngày suốt tháng
Yêu vi vu, yêu tha thiết triền miên
Anh hiện thân vào thế giới để yêu
Mai sau chết sẽ luân hồi yêu nữa.

MAI CHIẾU SƯƠNG
02/10/ 2014

Trọc lóc bùng binh




TRỌC LÓC BÙNG BINH
Nam mô...mắt liếc háng cô ngồi
Hưng bái xôi chè nuốt chữa trôi.
Đạo hạnh ruồi bu dơ chánh điện
Kinh thư cóc gặm ném ven đồi.

Chúng sinh lắm kẻ cơm còn thiếu
Thầy cả nhiều tên mỡ láng môi
Chơi sang tiền của dân xâu, thuế
Nát sa la sát....tiệt nòi thôi.

Tu kiểu...tu la mạt kiếp rồi.
Ăn thời, nịnh thế đám dòi hôi.
Cheng cheng... liếm mép mơ người đẹp
Cốc cốc...vòng tay chạy chỗ ngồi.

Ngũ giới đàn bà cà... "nửa chữ"
Thiền môn thịt chó bợ nguyên nồi.
Cho em theo với sư thầy...thọc
Trọc lóc bùng binh trắng mắt vôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/10/2014


Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đừng xa anh



ĐỪNG XA ANH
Em đừng đập vỡ lời ru
Vùi chôn ân ái vào thu điêu tàn
Tình khô rơi chiếc lá vàng
Vết thương dang dở còn ngàn năm đau


Em đừng bóp mộng nát nhàu
Trái tim hờ hững bạc màu thủy chung.
Mai nầy về cõi mông lung
Hồn ma cô độc não nùng đêm hoang.


Bây giờ dáng ngọc đài trang
Năm mười năm nữa ngỡ ngàng sắc hương.
Hãy cùng giữ vẹn yêu thương
Hãy cùng anh nhé du dương với tình.


Anh yêu, yêu hết lòng mình
Yêu tan sỏi đá, yêu nghìn lần si
Yêu cuồng môi má lâm ly
Yêu say ánh mắt, bờ mi em hiền.


Mất em anh lạc giữa miền
Giá băng lạnh cóng, ưu phiền giăng vây.
Em đừng để lạc vòng tay
Vòng tay em lạc....đắng cay tủi buồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/9/2014