Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Tuyệt đối



TUYỆT ĐỐI
Những bài thơ rớt từ nụ hôn nàng
Đôi môi cháy bốc tình lên thành khói.
Biển quằn quại ghen vòng tay ân ái
Em và anh hai cực chạm...bigbang.


Thế giới tình yêu
Là thế giới hồng hoang
Hai sinh vật trần truồng không xiêm áo.
Sống nguyên thủy chẳng thẹn thùng giả tạo
Hạnh phúc định hình cho nhân loại là đây.


Những câu thơ nhịp ân ái cuồng quay.
Dòng sông mê chảy ngược lên rừng núi
Chúa, Phật, thánh thần cũng sinh ra từ đấy
Adam và Eva...giờ là anh và em.


Anh biết rồi
Yêu quá nên em ghen.
Sợ mất anh vào vòng tay kẻ khác.
Anh cũng thế
Càng ghen hơn em nữa...
Trong ái tình tuyệt đối hai người thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/9/2014

Quy y



QUY Y
Thơ cũng chán và tình yêu...mệt mỏi.
Sau lưng đàn bà là dối trá vô biên.
Ta chạy trốn tình em như trốn... cọp
Mặc kệ đời ai chửi bảo anh điên.


Nghe phụ nữ, tin nàng thề là...chết.
Úp bàn tay rồi ngửa rất... vô tư.
Sáng...thủy chung, đến chiều em chấm hết.
Một trái tim em gởi biết bao người.


Đời là thế. Và em là như thế.
Xô ngã nghiêng sụp đổ đức tin ta.
Hết thiêng liêng, hết cao quý ngọc ngà
Em còn lại một xác người biết thở


Em còn lại hồn hoang không thương nhớ
Đi bên đời tàn phá nát yêu đương.
Ta chán nản những câu thơ vụn vỡ.
A di Đà. Xin cạo tóc quy y.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/9/2014

Đà Lạt em


ĐÀ LẠT EM
Đà Lạt sáng
Trong veo màu nguyên thủy
Núi rừng thông
Thức giấc dưới sương xanh.
Đà Lạt chiều
Mưa như bất chợt cơn ghen
Phố ướt đẩm rụt rè hiu hắt phố.


Anh hành hương
Qua từng ngôi nhà cổ
Qua những con đường thơm
Nở rộ hoa tươi
Đà Lạt mênh mông
Anh chờ đợi... một người.
Hồ Xuân Hương
Dưới chiều sương viễn khách.


Đà Lạt bên nhau
Rồi Đà Lạt phân ly
Rừng thông hát
Ru cuộc tình xa xứ
Đôi môi em dính nụ hôn lãng tử
Để mai nầy
Hóa thạch một tình yêu.


Đà Lạt không anh, Đà lạt rất cô liêu
Đà Lạt thiếu em
Anh buồn thiu Đà Lạt.
Đi trong nắng
Trong mưa
Anh mới biết
Đà Lạt thiên đường
Vì Đà Lạt...có nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/9/2014

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Cảm ơn tình nhân



CẢM ƠN TÌNH NHÂN
gởi Lan
--------
Lang thang rồi lại...lang thang
Cùng trời cuối đất theo nàng rong chơi.
Đếm trong bốn biển tình đời
Mấy lần tao ngộ, mấy lời hẹn hoa?


Từ khi làm kẻ không nhà
Trắng tay, sạt nghiệp ta bà oan khiên.
Gia tài...còn lại mình em
Bấy nhiêu thôi đủ trái tim không buồn.


Mái đầu bù rối gió sương
Ngàn bài thơ viết bên đường trần duyên.
Cố tìm bóng dáng thuyền quyên
Đoạn trường khóc cụ Tiên Điền...phục sinh.


Em là hiện hữu của tình
Em là một nửa của mình lạc nhau.
Em là...thơ của thi nhân
Em là giọt mật trong ngần trinh nguyên.


Em...bình yên của bình yên.
Ta làm khất sĩ, du tiên địa đàng.
Rong chơi kiếp trước suối vàng
Đầu thai trở lại tìm nàng...để yêu.


Thế thời lên xuống thủy triều
Lòng em thắm thiết một chiều theo anh.
Cúi đầu vái lạy tình nhân
Bóng hình em sáng hơn vầng sao khuê.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/9/2014

Kệ



KỆ
Thây cha thẳng cẳng ngủ khò
Mặc trời đất sập, mặc cho thói đời.
Tình em từ độ bốc hơi.
Giữ làm chi nữa cứ...phơi ai cười?

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/9/2014

Trọn đời thương nhớ



TRỌN ĐỜI THƯƠNG NHỚ
Nhớ ngày mình yêu nhau
Vườn hò hẹn có cây xanh, ghế đá
Đồi gió reo hai đứa một khung trời
Mai tươi thắm thơm ngát lòng ân ái


Cạy vỏ sò mình đút cho nhau ăn.

Em lung linh đẹp tựa vầng trăng
Anh lãng mạn ngất ngây hồn thi sĩ
Ru em ngủ dưới chiều say mộng mị


Ngày mình yêu nhau
Trời đất đẹp như mơ.

Em...hoa hồng
Em là những bài thơ.
Anh yêu quá tưởng em là...báu vật
Dưới bóng tình yêu em trở thành huyền thoại
Anh si tình tha thiết đến mê man


Mình vẫn còn nhau
Dù định mệnh bẽ bàng
Muốn quên em...đó là điều không thể.
Và anh biết tâm hồn em cũng thế
Nhớ nhau hoài, càng nhớ lại càng yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2014

Chán rồi


CHÁN RỒI
Tự nhiên tôi ghét thơ rồi
Ngó qua nhìn lại thấy đời buồn tênh
Chút tình cũng sợ xui hên
Trái tim trôi nổi bồng bềnh trái ngang.


Ngó đời lắm chuyện đa đoan
Thật thà thua thiệt điêu tàn lương tâm
Nực cười bản mặt chết bằm
Nghênh ngang tự đắc hằm hằm... ăn trên.


Ngó đời thúi hoắc kênh kênh
Gào to liêm sĩ, mà quên ươn hèn
Đức tài, tài đức mốc đen
Giảng rao đạo lý... loăn quăng dưới bùn.


Ngó đời...gớm nhứt bọn cùn
Ghế quan leo được nhờ hun đít...ngài
Tiểu nhơn nặng bụng thù dai
Miệng to, trán lép ưng ai cũng...quỳ.


Tự nhiên tui muốn chai ỳ
Thơ thơ, thọc thọc làm gì buồn thêm?
Ước chi tui có cái...hem
Tui đi làm đĩ kiếm tiền...quan ôm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2014

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Thu sinh nhật



THU SINH NHẬT

Em có thấy thu vàng lá không em?
Trên cành đời em vừa thêm một tuổi
Một chiếc lá rơi

Mang theo niềm tiếc nuối.
Phấn hồng nhan thêm một chút nhạt nhòa.

Em đi qua bao nhiêu mùa thu
Từ thu ấy đến thu nầy sinh nhật?
Thời con gái từng mùa qua lạc mất
Hoa tình yêu
Đã kết trái nhân duyên.

Thu hôm nay
Thu sinh nhật thuyền quyên.
Tình Facebook gởi nhau lời chúc tụng.
Ta cầu mong em mãi hoài tươi trẻ
Như cành mai rực rỡ trên cành xuân.

Ly rượu trần ta uống chúc em vui.
Bóng kim ô lặn rồi còn mọc lại
Đời người qua nghĩa là qua mãi mãi
Cười đi em
Thu sinh nhật huy hoàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2014
 

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Đêm tiền kiếp



ĐÊM TIỀN KIẾP
gởi em
----------
Người ngủ hết chỉ còn mình ta thức
Thu mơn man, thu hiu quạnh...thu buồn
Đêm yên ắng thuở nào đêm tiền kiếp

Nhân gian nầy ta chưa biết yêu đương.

Thôi từ nay xin không nhắc tới em.
Tình lận đận chỉ làm thêm mất ngủ.
Viên sỏi nhỏ nằm vùi trong rừng rú
Có bao giờ thao thức nhớ nụ hôn.

Thôi đừng yêu...thôi khép chặt linh hồn.
Xin trở lại lúc mùa thu chưa có
Để vô tư vui đùa như chú thỏ
Giữa đất trời rượt đuổi bóng trăng xanh.

Em mong manh như sợi nắng mong manh
Rồi vụt mất nhốt anh đêm vĩnh viễn
Mất em rồi nghe tim rơi chết lịm
Thà không yêu cho đêm khỏi giật mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2014

Tương tri



TƯƠNG TRI
-------
Quân tử , thuyền quyên không lả lơi
Lòng thanh trăng tỏa khắp phương trời
Nàng thương u ấp tình mây nước

Ta nhớ hoài mong ý biển khơi.
Dẫu chẳng ái ân, sầu cách mộng
Dù không chung lối nhớ muôn đời.
Khó tìm tri kỷ, tri âm lắm!

Mai cội, lan cành .xanh ước mơ   
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2014

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Bâng khuâng kỷ niệm



BÂNG KHUÂNG KỶ NIỆM

Nhớ em
Anh... gõ phím
Hình dung em ngồi anh bấm máy hôm nao

Bỗng nhớ lại tấm hình như cổ tích
Hai đứa mình đi dạo...đẹp ước ao.

Dưới bóng cây chiều nắng dột xanh xao
Muốn hôn em thật nhiều mà e ngại
Nắm bàn tay
Em thẹn thùng rút lại
Để bây giờ
Kỷ niệm ấy bâng khuâng.

Anh theo em
Đi ngược lại mùa xuân
Từng bước nhỏ nhẹ nhàng chân vụng dại.
Anh ngắm mãi dáng yêu kiều con gái
Nụ cười hiền
Còn đọng nét nguyên trinh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/9/2014

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Tiếng gọi tình yêu



TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Em theo tiếng gọi của tình yêu
Anh bỏ ban mai đón gió chiều
Mộng mị đi qua…còn đọng lại
Sự thật tươi hồng trong trái tim.

Trái tim không hợp những lời đau,
Anh suốt đời anh chí nguyện cầu
Ước được ngửi mùi hương hạnh phúc
Thiếu em hanh phúc có về đâu?

Dẫu trái mùa thương hoa ngát thơm
Thu thiết tha đưa nguyệt lấy chồng
Hoàng tử rước dâu quên đốt pháo
Thuyền duyên hai đứa lặng sang sông.

Chỉ phải lòng nhau mới hiểu nhau
Ai theo danh vọng, hám sang giàu
Ta theo với tiếng tình yêu gọi
Tiếng gọi tình yêu thắm sắc màu

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/9/2014

Tình đẹp như thơ




 TÌNH ĐẸP NHƯ THƠ
gởi Lan
----------
Cho anh hôn những lời hờn...ngọt lịm
Những lời ghen mây gió thoảng vu vơ
Cho anh hôn nét môi cười rạng rỡ
Vì yêu anh nên em cứ ghen hoài.

Anh thường gọi: Em là cành lan tím
Lan tím thơm nhưng dễ giận, dễ xù.
Theo dỗ mãi quen rồi không "sợ" nữa.
Hễ...em hờn anh lại muốn hôn thôi.

Em thông minh, em ngoan hiền...dễ khóc
Hay tò mò..."tra tấn" anh yêu ai?
Nếu giấu diếm em sẽ hờn anh đấy.
Biết làm sao? Không có lấy gì khai?

Tình yêu kéo chúng mình về một hướng
Quyện vào nhau hờn giận nghĩa gì đâu.
Anh năn nỉ, em cười: "Nay xí xóa
Mai có gì...anh liệu đó à nghen"

Em ngủ rồi anh còn thức làm thơ
Mai thức dậy thế nào em cũng đọc.
Cứ ghen nhé. Càng ghen anh càng thích
Vì biết rằng...lan tím  rất yêu anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/9/2014

U minh



U MINH
Không hẹn mưa,
Không hẹn nắng
Không hẹn chiều.
Không hẹn xuân thu,
Không hẹn tình yêu đến

Không hẹn nhớ
Không hẹn buồn...chi cả
Cứ đất trời luân chuyển
Đất trời quay.

Ta vô thường
Ta chếnh choáng
Ta say
Ngộ thức thế gian
Mới hay em cao cả.
Liếm giọt sương
Mơ hồ rơi dính má
Mút đôi núm vú nàng
Chạm hai chấm tử sinh

Ta...không ta
Ồ nhật nguyệt u minh
Nhờ có em
Anh biết mình tồn tại.
Không có mụ già
Không là con gái
Em vô thường ân ái
Vô thường yêu
Em rún đời
Anh vẫn thế... hài nhi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/9/2014

Rực lửa



RỰC LỬA
Vẫn muôn đời
Người anh yêu; Đẹp nhất
Đợi chờ em
Không mệt mỏi đâu em.
Con chim nhỏ

Của tình, của trái tim
Vi vu hót
Dù những lời giận dỗi.

Đóa sen trắng
Giữa ao đời thanh khiết
Đóa hoa thương
Thơm ngát tỏa ái ân
Vẫn muôn đời
Và muôn đời như thế
Em thật hiền
Thật đẹp, thật lung linh

Ái tình là...ai?
Ái tình là em.
Ru anh quên
Hết nhọc nhằn, đau khổ.
Luân hồi yêu
Luân hồi mộng, luân hồi...say.
Em bất diệt
Trên ngôi tình rực lửa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
08/9/2014

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Tiễn một người đi

 
TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI
tặng TMC
----------
Trước hai mươi giờ
Em bay về Đức
Đây quà thi sĩ

Gởi em vần thơ.

Giấu chút ước mơ
Buồn trong chiếc lá
Có người thầm lặng
Nhớ ai đi xa.

Biền biệt trời Âu
Bao giờ trở lại?
Đời mênh mông quá
Chắc là em quên.

Đêm nay lênh đênh
Mùa trăng tháng tám
Mà sao ảm đạm
Nỗi buồn sương giăng.

Thôi. chia ly thôi
Phận người mỗi ngả
Nếu không duyên nợ
Cũng đành em ơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/9/2014
 

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Thay lời lỗi hẹn

 
THAY LỜI LỖI HẸN
gởi TMC
-----------
Vẫn chỉ là một đời thôi em
Nhưng hoàn cảnh thì mỗi người mỗi khác.
Em từ Đức trời Tây xa vạn dặm

Hẹn anh rồi mà đành lỡ thăm nhau.

Hôm nay Sài Gòn anh không đến...em buồn
Bước du lãm ngập ngừng trên phố lạ
Sài Gòn mưa khác với trời nước Đức.
Đêm quê hương còn đợi bạn quê nhà

Vẫn chỉ là một đời người thôi em.
Nghèo vẫn sống và giàu sang vẫn sống
Kẻ lăn lóc cơ hàn, người quyền uy phú quí
Thân phận mình ai tự định được đâu?

Đừng trách hờn anh lỗi hẹn nghen em.
Nếu ai ước cũng thỏa lòng, toại nguyện
Thì trái đất nầy còn vua quan gì nữa
Bởi có bao giờ ai muốn kiếp dân đen?

Còn hai bốn giờ em ở lại Việt Nam.
Anh đơn sơ viết bài thơ gởi tặng
Cái tâm đẹp có bao giờ giới hạn?
Nhờ tình yêu mà trái đất luôn quay.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/9/2014

Em nhớ anh



EM NHỚ ANH
Ép lòng nàng gởi qua tin nhắn
Em nhớ anh nhiều, EM NHỚ ANH.
Tình em lồng lộng lung linh nguyệt
Tin nhắn nàng thơm hương ái ân.

Anh cũng nhớ em như em nhớ.
Yêu là tha thiết lắm em ơi
Hai xác thân đòi, hồn nức nở
Nước mắt chờ mong lã chã rơi.

Trái tim mềm thắm đã trao nhau
Có nghĩa là ta...bóng với hình
Cách xa nào khác ngày vơi nắng
Đêm bóng lìa hình chung khổ đau.
.
Em chuyển hồn em theo tin nhắn
Nỗi nhớ thành sông tê tái dâng
Anh đọc lời em càng cay đắng
Ước vượt sơn khê để được gần.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/9/2014

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Hãy yêu đi người



HÃY YÊU ĐI NGƯỜI
Hãy yêu đi người. Hãy yêu đi.
Kìa trông cát bụi có ai cười
Hồn ma dưới mộ thiên thu lạnh
Sống chẳng yêu thương uổng kiếp người

Hãy yêu đi người. Hãy yêu đi.
Trái tim không phải để lưu đày.
Mai ngồi đếm tóc màu sương khói
Muốn khóc nhưng mà lệ cạn phai.

Núi lở, non mòn ta nghĩa chi?
Vàng son, danh vọng cũng chai lì
Trăng mờ, sao lặn xuôi tay cứng
Tắt thở...tan tành nghiệp hữu vi

Hãy yêu đi người. Hãy yêu đi.
Mai kia ta chết có ai buồn?
Nhập vần thơ cũ, tìm môi cũ
Hôn lại người xưa anh đã si

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/9/2014

Lênh đênh cuối tuần


 
LÊNH ĐÊNH CUỐI TUẦN
Thứ bảy không em
Anh hẹn cùng ai?
Bơ vơ chiều mưa
Đìu hiu chủ nhật.
Cuối tuần lạnh ngắt

Em đâu? Xa xôi!
Bóng hồng mây trôi
Buồn tênh cuối tuần.

Facebook lang thang
Đi tìm...ảo ảnh
Chân dung em đó
Biết làm sao hôn?
Vẫn mắt môi xinh
Tươi nguyên dấu tình
Sao em không nói
Cuối tuần... lênh đênh.

Em về nơi xa
Ta đời mưa ngâu
Trăm năm không em
Là trăm năm sầu.
Đời ta không em
Sóng gào biển nhớ
Nghe trái tim khô
Nghe lòng xót xa

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/9/2014

Hứa với em



HỨA VỚI EM
Nầy anh. Em...rất đắn đo.
Lỡ mai quên hết chuyến đò...kỳ duyên.
Đời anh phiêu bạt khắp miền
Giai nhân, tài tử...ai hiền anh yêu.

Hứa với em. Hứa thật nhiều
Ai xinh anh cũng đừng xiêu ngã lòng
Anh là trọn nỗi chờ mong
Anh là ấp ủ trăm năm em nguyền.

Tình nào chia lượt, chia phiên?
Tình đâu như gió qua rèm trúc thưa?
Tình gì vừa nắng, vừa mưa
Hứa đi anh nhé bỏ chừa trăng hoa.

Yêu anh trọn vẹn, thật thà
Yêu anh, yêu hết mặn mà, đắm say
Nhớ anh từng phút, từng giây
Hứa đi anh nhé đừng...say bóng hồng.

Lỡ anh...con sáo sang sông
Bao nhiêu kỷ niệm chất chồng khổ em.
Xin thề với đấng thần tiên
Tình anh sóng vỗ triền miên... bờ nàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/9/2014

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Thả vào gió mây




THẢ VÀO GIÓ MÂY
Về Lan
-----------
Anh chỉ còn chút tình trong ảo vọng
Bởi tim anh đã vỡ nát lâu rồi
Lỡ một bước trần duyên là lỡ hết

Ngục hôn nhân giam lỏng cả đời tôi

Nụ hôn chát, vòng tay không sinh khí
Thà chối từ đừng gượng ép ôm nhau.
Dơ nhớp quá những xác thân ích kỷ
Sống úm tiền, sống vô cảm tanh hôi.

Ta lý tưởng xây lâu đài trên cát
Làm dã tràng hơn nửa kiếp phù sinh.
Rồi ngã ngửa ngó tình yêu nằm chết
"Hiền thê" ma... thành tai họa theo rình.

Hạnh phúc đâu? Trên trời hay dưới đất?
Hạnh phúc là em, ta thấy rõ kia rồi.
Nhưng cơ hội tơ duyên nhùi rối mất.
Em bên chồng cũng chua xót như tôi

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/9/2014
 

Hạnh phúc nửa mùa


HẠNH PHÚC NỬA MÙA
cho một người...
-------------------
Ta đi tìm
Ta đi tìm
Cái mà lòng ta mong

Ta đi tìm cái mà lòng ta nhớ...
Hạnh phúc không bao giờ tự dưng đến
Ta đi tìm cái khắc khoải chờ trông.

Trăm năm yêu
Ta mới học vỡ lòng
Mà cứ tưởng...ái tình là đơn giản
Hạnh phúc ...nửa mùa
Mới hay mình lãng mạn
Và tình yêu...đẹp đến độ không ngờ.

Ta đi tìm
Rồi thổn thức...ngu ngơ
Cả trời yêu
Ta còn lạc ngoài khung cửa
Hạnh phúc nửa mùa...làm tim tê điếng
Nụ hôn chưa tròn càng khao khát nụ hôn.

Mai mốt nầy
Đời rồi sẽ hoàng hôn
Và đêm xuống...nghĩa là không còn nữa.
Ta đi tìm...tìm anh như đã hứa
Xa anh rồi
Em ...mới hiểu yêu đương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/9/2014

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Nhớ về em



NHỚ VỀ EM
Em bảo anh đừng viết về thu nữa
Thu võ vàng không như em yêu anh.
Tình bất diệt phải lá đâu mà...rụng?
Làm sao quên...khi đã thuộc về nhau?

Lời em nói...cũng là lời tình tự.
Có ai...yêu mà giả bộ bao giờ?
Mọi giáo lý...sẽ trở thành vô nghĩa
Khi vòng ôm hai đứa riết cùng say.

Đi dưới nắng ô tình che mát rượi
Hồn gọi hồn...trời biểu phải yêu thôi.
Cho anh hết. Hãy chờ em một chút.
Đào hoa cung ngọc nữ tắm xong rồi.

Anh nghe em không viết về thu nữa.
Trên ngôi tình nàng lộng lẫy đăng quang.
Vẫy tay lệnh: "Thần dân anh hãy lại
Ngọc ngà đây em sở hữu riêng chàng"

Em vĩnh cửu xuân tình xuân rạo rực
Ngày vu quy thiên sứ dọn loan phòng
Cô dâu nhỏ diễm kiều phơi phới mộng
Sợi ái tình cột chặt suốt trăm năm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/9/2014

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Chánh niệm



CHÁNH NIỆM
gởi MT
-----------
Tu lỡ dỡ đếch đạt thành chánh quả
Đời "trần ai cuốc chỉa" tróc linh hồn.
Hơn nửa kiếp làm cái bang tiền sử

Chắc hết đời... cũng tiền sử cái bang.

Duyên "vịt lộn" rinh nhằm gà mắc dịch
Nuốt dây thun nghẹn cổ ngoẻo trù ta.
Thánh ...bó tay huống chi là trần tục
Nhị Lang thần thua cuộc trước yêu ma.

Rượu vô ngã...thắng Lưu Linh, Lý Bạch.
Năm trăm năm kinh vô tự thuộc làu.
Trường lưu cuốn rời Lôi Âm thiền viện
Theo Tề Thiên làm hạt bụi rong chơi.

Mai ta ...ngủm chắc hư vô mồ mã
Thơ thất truyền dính mạt vận bốc hơi.
Lạc định mệnh tình...thất tình niệm mãi
A Di Đà mặc khải bút nghiêng rơi.

Trí bất trí...mò hoài không ra chữ
Ngôn vô ngôn cứ cà lặp cà lăm.
Đừng nói nữa. Ta ghét trò ủy mị
Ngộ chi em? Ẩn dật dưới trăng rằm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
03/9/2014

Buồn



BUỒN
Em gặp anh
Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói.
Mình nhìn nhau
Anh muốn nói lại thôi.
Mây phiêu bạt bay trên đầu hai đứa

Quán phê buồn sương ướt lệ chia phôi.

Tình cách biệt
Tình nào không thổn thức?
Lạnh phân ly vây kín chỗ em ngồi.
Bàn tay nắm
Buông ra rồi lại...nắm
Mắt em buồn...anh muốn riết em thôi.

Sân ga đợi
Anh chẳng hề lỗi hẹn.
Tiếng con tim hơn vạn triệu ngôn từ
Đường trần thế
Hai linh hồn sánh bước
Một cuộc tình đang ấp ủ trong nôi

Ta có hết những gì mình...muốn có
Dẫu tang thương mai biến đổi lở, bồi
Chiều tiễn biệt
Cũng là chiều gặp lại
Nói gì đâu
Môi đã dính liền môi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/9/2014

Cho em mùa thu



CHO EM MÙA THU
tặng Lan Nguyễn
--------------------
Tay dịu dàng em nâng mời chén ngọc
Mắt giao tình nàng dâng đôi môi thơm
Chiều tân hôn ngại ngùng thu bẻn lẻn
Cô dâu hiền khe khẽ mở vòng ôm.

Em chuốt rượu ta quên sầu nhân thế
Say mỹ nhân gục xuống ngực hồng nhan
Đồi sim tím đa tình khoe lõa thể
Mình dìu nhau nhập vào mộng...đi hoang.

Trái cấm chín em giấu từ tiền kiếp
Về cho anh cắn từng miếng huy hoàng
Khói ái ân theo bước mùa chuyển tiếp
Hít ngộp rồi nằm ngây ngất mê man.

Say quá đấy. Anh ơi đừng uống nữa
Đợi chút thôi. Em sẽ giải an lành
Sợ ta chết nàng tìm hoa ngọc nữ
Vắt linh hương trút từng giọt cho anh.

Anh tỉnh lại, em cười âu yếm thẹn
Nồng nàn thương tỏa ngát cả trời yêu.
Lênh đênh thuyền, lênh đênh bờ bến hẹn.
Em đi rồi...anh vẫn mãi cô liêu!!!

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/9/2014

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Thu siêu thoát



THU SIÊU THOÁT
-----
Bỗng một chiều diệu hiền em hóa biển
Nhận ta chìm trong vô tận đam mê.
Bỗng một chiều em chói lòa mỹ thể
Mắt ta mờ lạc khắp nẻo sơn khê.

Gió dìu dắt cô dâu qua trần thế
Buổi động phòng say khướt rượu tân hôn.
Thu ẻo lả về suốt rừng lá đổ
Ngọc tuyền trào tươi cỏ thảo nguyên thơm.

Bỗng một chiều những điều mơ ước đến.
Tòa liêu trai ta xô cửa xông vào
Thần Vệ Nữ thiu thiu choàng tỉnh giấc
Níu tay mời vờn nguyệt hái trăng sao.

Nghe sấm nổ vỡ toang màn trinh bạch
Càn khôn rung vọng tiếng nhạc đào nguyên.
Trời thả xuống nụ hôn say bất diệt
Bỗng một chiều ta thoát xác thành tiên.

Thu hề thu. Hiện hồn trong mắt ngọc
Thu thu hề. Ta tỉnh hay ta điên?
Mộng du mộng theo chân Hàn Mặc Tử
Bỗng một chiều...thơ rụng lót thân em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/9/2014
 

Bồng bềnh say



Hôm qua đang đi chơi với bạn. Bỗng nhà báo Ngọc Quế từ Sài Gòn đt bảo MCS đợi máy để nghe nhà thơ Kim Hoa ngâm bài Bồng bềnh say của MCS.
Thì ra là các vị trong nầy đang hội tao đàn. MCS bật loa ngoài cho bạn cùng thưởng thức và phải công n
hận giọng ngâm của KH xuất thần, tiếng ngâm quyện với tiếng đàn du dương.
Điều thú vị là lần sinh hoạt nào trong nầy KH cũng có ngâm thơ của MCS để MCS cùng... tao đàn. Xin cảm ơn KH và xin đăng lại bài thơ nầy.

----------------------------------------------------------------


BỒNG BỀNH...SAY
Anh theo nhặt hết dấu chân
Em đi trên cát, bâng khuâng biển đùa
Đem về ướp lại...đợi mùa
Vắng em biển nhớ
Tình vừa chớm xanh.

Có nàng trước biển
Mong manh
Áo choàng hờ hững trên thân thể vàng
Miệng cười quận chúa đài trang
Nhìn em, anh bỗng mơ màng...đế vương.

Mai hề...sương khói vấn vương
Trần gian còn giấc mộng thường
Là em.
Mai hề....thương nhớ , nhớ thương.
Trần gian thi sĩ bên đường rơi thơ.

Biển tình không bến không bờ
Không ai mà đứng đợi chờ...hư không.
Nhìn em trước biển
Nao lòng
Sóng ơi. Đừng ướt tóc bồng em bay.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/03/2013

Lọ Lem

 
LỌ LEM
tặng Spring Nguyen
----------------------------
Tôi có một người tri kỷ
Ngọt hiền thơm giọt sương khuya
Lòng em là hoa quỳnh nở

Bướm ong không thể lại gần.

Dẫu đời chẳng bên nhau được.
Mà hai tâm sự chung đồng.
Em, anh như hình với bóng
Ngọt bùi san sẻ cảm thông.

Tôi có một người em gái
Tâm hồn trong sáng gương trăng
Nhịp cầu "Fây" đưa thân thiết
Tôi gọi tên nàng Lọ Lem.

Có ai không cần tri kỷ?
Tri kỷ là đôi bạn hiền
Bạn hiền trần gian hiếm quí
Nối liền nhịp đập trái tim.

Hiểu ta ai bằng người ấy?
Chân tình cao cả, thiêng liêng.
Em xanh suối nguồn nguyên thủy
Chảy mát hồn tôi bình yên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
31/8/2014

Từ đó thu em



TỪ ĐÓ THU EM
tặng Lan Nguyễn
----------
Có một mùa thu...con gái
Theo em về từ rất xa
Đi vào dấu mùa thương nhớ
Nhuộm sầu thêm trái tim ta.

Có một mùa thu là lạ
Heo may ướt sợi mưa phùn
Có một mùa thu trong mắt
Em nhìn sương khói bâng khuâng.

Anh nghe hơi thu em thở
Phập phồng đồi ngực thiên thai
Có trăng rạng ngời má đỏ
Chợt thèm gắn nụ hôn...mơ.

Thu em nghiêng hồn lá đổ
Cho anh trụi nhánh si vàng
Nắng thu hay da em sáng
Ấm lòng ta lỡ đa mang.

Anh lạc vào mùa thu đó
Trăm năm bơ vơ nhặt tình
Có một mùa thu...thu lắm
Ai ngờ tím rịm hồn anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/8/2014

Chơi vô tư


 
CHƠI VÔ TƯ
Đón gió thu về giởn chút chơi
Láo lộng, ba hoa mặc thói đời
Ủ mộng tình nương mây khói thoảng
Động lòng tri kỷ nắng sương phơi.
Giả chơn nhìn thấu trò ma đạo
Phải trái nghe nhàm thói dở hơi.
Có em thổi mát hồn thương nhớ
Mặc kệ phèng la nện cứ chơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/8/2014

Em và mưa



EM VÀ MƯA
Mưa đất trời cho người ta ướt áo
Mưa tương tư làm anh nhớ về em
Em và mưa...cái nào anh cũng ướt
Lạnh cô đơn mới biết cóng linh hồn.


Nhớ thương buồn tuyệt vọng lả đôi môi
Cơn đói tình yêu đẫn đờ đau thể xác
Vòng ôm trống đôi vòng tay bật khóc
Hồn anh run khao khát nụ hôn em.

Em xa rồi tăm tối mịt mờ đêm
Tình tuyệt vọng có bao giờ trở lại
Em hay mưa mà tim anh tê dại
Mối tình nào vừa lóe vội tắt câm

Em cơn mưa... ta đổ lệ âm thầm.
Sống không yêu chết khóc làm chi nữa?
Trong huyệt lạnh ái ân tàn cát bụi
Em nỡ nào để anh ướt thiên thu?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2014