Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Bất chợt trời trở gió



  BẤT CHỢT TRỜI TRỞ GIÓ
                                   
Bất chợt đêm nay trời trở gió
"Đông thiên phương đó lạnh không anh?"
Đọc dòng tin nhắn nghe em hỏi
Càng thấy thương em vạn vạn phần.

Rã rời anh chán cuộc trần gian
Lắm kẻ tiền mê sống phụ phàng.
Gặp em tha thiết tình sâu lắng
Thương níu trời nghiêng trút bâng khuâng.

Từ ấy anh mang tròn kiếp nhớ
Yêu em như  thể chữa từng yêu.
Ngôi sao tình ái bừng tia sáng
Xuyên thấu hồn anh tắt quạnh hiu.

Bất chợt đêm nay em thành bão
Cuồng phong nhung nhớ trốc lòng anh.
Lung lay nhật nguyệt si, si mộng
Tỉnh giữa đêm sầu lạnh ái ân!

Chăn gối đang chờ người yêu nhỏ
Về đây anh thức suốt đêm mong.
Bất chợt đêm nay trời trở gió
Trơ trọi cành si héo hắt lòng!
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 28/ 11/ 2013

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Theo em



 THEO EM
        
Bồng bềnh trên sóng tình yêu
Bồng bềnh trôi với...phiêu diêu bóng hồng.
Bồng bềnh núi, bồng bềnh sông
Bồng bềnh say khướt môi nồng nàn... say.


Bồng bềnh tháng, bồng bềnh ngày
Bên em quên hết đắng cay cuộc đời
Bồng bềnh đất, bồng bềnh trời
Tình như mây khói ta bơi bồng bềnh.


Linh hồn từ buổi có em
Anh như chiếc lá trôi miền hôn, ru.

Bồng bềnh xuân, bồng bềnh thu
Giọng nàng tha thiết , vi vu nhạc tình.

Bồng bềnh ôm một bóng hình
Bồng bềnh hạnh phúc nghe mình đầu thai.
Theo em về hướng sao mai
Bồng bềnh hai nửa hình hài đê mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/ 11/ 2013

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thương


 THƯƠNG 


Anh vào nhà em
Ngắm hoài bóng nhỏ
Chân dung nàng đó
Như gió, như mây...

Em là cơn say
Xiêu hồn anh đổ
Là từng nhịp thở 
Cho trái tim rung.

Sương thu rưng rưng
Trên từng đọt cỏ
Vang trong tháp cổ
Chuông tình ngân nga.

Bay xa, bay qua
Chim chiều về tổ
Gần nhau em nhé.
Cho đừng đắng cay.

Yêu nhau đi em
Dẫu đời có muộn
Tội gì ngăn cách
Để hồn lang thang.

Ta như uyên ương
Tình là thế đó
Cho nhau tất cả
Vẫn còn thiếu nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/11/2013

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Tình tuyệt vời


 TÌNH TUYỆT VỜI
                
Trời biểu anh rằng: Phải nhớ em
Nhớ cho quay quắt suốt ngày đêm,
Ôi! Nàng cao nhã, thanh tân quá!
Nhớ để thăng hoa một cuộc tình.

Em biết khi anh yêu là thế;
Thiếu em nhật nguyệt  cũng buồn tênh!
Yêu em nghi ngút thơ và mộng
Thấy bóng hình em hiện khắp nơi.

Mua một chậu hoa mang tên em
Về nhà chăm sóc ngắm ngày đêm
Tưởng đâu như thể người yêu đó;
Hoa vẫn vô tri đứng trước thềm.

Nhớ quá không chừng nổ trái tim!
Lỡ mà anh chết...bắt đền em.
Trời hành anh nhớ hay em hớp
Nuốt mất hồn anh bắt phải tìm?!

Quen dần với nhớ...thích nhớ thêm.
Nhặt cánh mai thương nở dưới đêm
Anh áp vào môi hôn nhè nhẹ
Mà tưởng môi nàng thơm hương duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 11/ 2013

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Mời em



MỜI EM

Nâng cốc đi em.Mình uống nhé.
Rượu đây anh cất để dâng em.
Men nầy chiết xuất tình em đó
Hòa với tình anh, với gió trăng.

Ta ước hẹn nhau từ kiếp trước
Nhưng đời lỡ bước chậm bên nhau.
Trể xuân thì có mùa thu đợi.
Nàng vẫn tinh khôi, vẫn tuyệt vời.

Môi chạm môi nồng say em ơi
Hồn nghiêng hồn yêu ta chơi vơi.
Uống đi. Thi sĩ hầu nâng chén.
Kìa đỉnh Vu sơn đợi chúng mình.

Hiền chi ác rứa để anh mê?
Em cũng theo anh bỏ lối về
Bỏ hết trần phàm vào mộng mị
Cõi tình riêng biệt một đôi si.

Uống đi rồi ngủ trong tay anh.
Cởi trả xiêm y vướng bụi trần.
Chỉ có tình yêu là tất cả
Hai đứa tan vào đêm ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 11/ 2013

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Nàng tiên mơ



 NÀNG TIÊN MƠ
          
Từ đó em vào... tim chảy tan
Đón nàng tình tứ, đẹp, đoan trang
Ta say thương nhớ cành mai thắm
Nở ngát hồn yêu đêm ái ân.

Em đến cho anh giấc mộng lành.
Cho anh môi má đẹp tân thanh
Cho anh tuyệt mỹ thân ngà ngọc
Cho hết hồng nhan một kiếp duyên.

Tên em là chúa vạn loài hoa
Là chúa mùa xuân rực khắp nhà
Và nghĩa là thương...thương trọn vẹn
Như tình nàng đến gởi trao ta.

Anh còn hơi thở vẫn còn yêu
Em chiếc hôn say đỏ nắng chiều
Em rượu vô thường nghiêng nhật nguyệt
Tẩy sạch đời anh dĩ vãng thiu.

Từ đó em về...say mỗi đêm
Anh quên...quên hết mọi ưu phiền,
Quên luôn ngang trái đời đen bạc
Chỉ nhớ tình yêu anh với em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/ 11/ 2013

Quê hương khốn khổ


 QUÊ HƯƠNG KHỐN KHỔ
Quê hương em bão điên cuồng tàn phá
Quê hương anh mưa lụt ngập trôi nhà,
Gia súc chết, hoa màu tan tác...lũ
Nước trên trời, nước thủy điện bao la.

Công sức, mồ hôi cả đời vất vả
Cơn lũ về chớp mắt trắng hai tay!
Có người chết mấy ngày không thấy xác
Cả gia tài theo nước cuốn phăng phăng.

Nghiêng sinh thái núi rừng thiêng hủy diệt,
Nghiêng môi trường hậu quả giết nhân sinh
Con nước dâng ào ào như chĩnh đổ
Bàn , ghế, bập bềnh...bỏ của chạy thoát thân.

Quê em đau vì bão...hại do trời
Quê anh khổ có bàn tay...thủ đoạn.
Cơm chữa chín nước leo tràn tắt bếp
Điện cúp rồi đêm lội nước...mờ đêm.

Cuộc đời nầy...oan quá phải không em?
Ai có tội để dân lành gánh chịu??!!
Ai sung sướng, dư thừa an nhiên hưởng
Ai đội trời, đạp đất chống thiên tai??!!

Trắng tay rồi còn gì mất nữa đâu?
Gồng mình sống quí gói mì cứu trợ
Không biết ngày mai bao giờ yên ấm
Hay lại dật dờ khi mùa mưa gió lên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/11/2013

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Mê ly tình

alt
MÊ LY TÌNH
                       Gởi KT
Mai nầy nếu lỡ mất nhau
Anh còn hơi thở còn đau với tình
Em là ngọn nến lung linh,
Em là cành trúc bên đình - ca dao.

Tiếng cười, điệu nói thanh tao
Em là báu vật ngọt ngào ái ân
Gợn hồn anh sóng bâng khuâng
Bao nhiêu hò hẹn bấy lần đắm say.

Nhớ đêm, đêm nhớ sang ngày...
Vần theo nhật nguyệt vòng tay chưa rời.
Mấy năm tình chất cao vời
Mấy năm tha thiết trong đời...chung đôi.

Mai nầy nếu lỡ chia phôi
Trăm năm cát bụi còn tôi với ...buồn!
Vườn cau thiếu phụ ngậm ngùi
Bao bài thơ tặng tan vùi gió mây.

Tình nương  ta vẫn tình đây
Uyên ương hạ cánh lâu đài...khép mi.
Môi em... vạn nụ hôn si
Môi anh hứng trọn mê ly tình nàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/ 11/ 2013

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Thiên tai

 
                                                                   Ảnh : Trường Giang
THIÊN TAI
Thôi em đừng khóc với trời.
Rên với đất cũng chỉ là vô nghĩa
Đừng trách thiên tai
phong ba, hồng thủy...
Xét cho cùng
Thôi. Cứ tự nhiên thôi.

Rừng núi ơi.
Rừng núi nổi điên.
Người ta giết rừng
Không thèm nghe rừng khóc.
Người ta giết người chẳng động lòng trắc ẩn.
Vũ trụ tuần hoàn hết nắng lại mưa.

Đời nhiểu nhương
Trời đất nhiểu nhương
Khóc than chi cứ gồng mình gánh chịu.
Ta mấy lần tan nhà nát cửa
Ma dại thân tàn mà nào phải do ta?!
Thì cớ gì rên khóc với thiên tai???

Nước ngập lút nhà
Gió mượn mái...bay.
Gói mì tôm ăn nhớ ơn ai cứu trợ.
Sao có kẻ...điếc chẳng nghe lời than thở
Sao có đứa tồi cơm chim, cướp nợ
Suốt một đời không biết chút thiên lương?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2013

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Em là thế đó


EM LÀ THẾ ĐÓ
                
Có khi em chỉ là chiếc bóng
Chiếc bóng mờ nhưng sưởi ấm lòng anh;
Những điệu nói em truyền qua tin nhắn
Tưởng môi em thỏ thẻ giọng ngoan hiền.

Thế gian nầy làm gì có nàng tiên?
Chỉ có tình yêu làm cho người yêu đẹp
Chỉ có tình yêu làm cho em ...hóa kiếp
Trong lòng anh, em đẹp nhất trên đời.

Anh gọi tên em nghe hạnh phúc ngập trời;
Nghe mùa xuân đang chập chờn trước ngõ
Và nàng tiên cũng chính là em đó
Không nụ môi nào xinh như môi em.

Đêm khuya lơ anh gõ phím làm thơ
Và "nàng thơ" em chập chờn trước mặt
Gió mưa mùa đông không còn lạnh nữa
Có em về nhen lửa ái tình...ru.

Em chỉ là chiếc bóng, chiếc bóng thiên thu
Hiện bên anh thành bóng hồng diễm tuyệt.
Lục tin nhắn đọc lời em tha thiết
Như men tình em chuốc để anh...say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 15/ 11/ 2013

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Tình trôi

TÌNH TRÔI
Mùa đông ơi.
Ta nghe lòng băng lạnh.
Nghe tình yêu dẫy chết dưới mưa giăng,
Nghe gió bão thổi tơi bời thương nhớ
Từ khi em không còn nữa thiêng liêng.

Bóng hình em vùi sâu nơi mộ địa.
Xin mưa rơi cho xóa một cuộc tình.
Yêu gian dối đi đi đừng trở lại.
Thà cô đơn.
Hơn gần kẻ dối gian.

Mùa đông ơi.
Chén tình men đã nhạt!
Nụ hôn xưa thôi để gió mây bay.
Uống chi nữa cho cõi lòng tan nát?
Rượu bạc tình chỉ đáng rửa chân thôi.

Cáo với đông
Trong ta...nàng đã chết.
Đề lên bia: "Đây mộ khối tình...vôi".
Chẳng nhang khói - đâu có gì luyến tiếc.
Khóc làm gì một chiếc lá khô trôi?
MAI CHIÊU SƯƠNG
14 /11 / 2013

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Sẽ không bao giờ


SẼ KHÔNG BAO GIỜ...
Không ai ngờ nghệch để tin hoài dối trá;
Không ai dại gì theo mãi một bóng ma.
Sự dối trá rồi như cơn bão lớn
Nó đánh đổ niềm tin và em sẽ không còn.

Hãy trở về với sự thật đoan trang
Chia tay đi bỏ xa điều hoang tưởng
Đời bơ vơ khi trái tim lạc hướng
Em buôn tình rồi sẽ bị tình ...buôn.

Anh đi tìm chân thật của yêu thương;
Ai cũng thế, cũng đi tìm như thế.
Chiếc áo rách vá lành che thân thể
Rách linh hồn đâu vá được tình yêu?!

Cuối con đường giả dối là đêm thiu
Trong nhân thế chẳng ai ưa bội bạc.
Khúc dục vọng can gì em mãi hát
Ru chính mình SAY cuộc sống u mê?!

Tự thân em lấp kín lối quay về
Niềm tin mất lửa lòng anh tắt ngúm
Đem ngọn nến thắp trên đầu ngọn gió
Không bao giờ có được ánh...tương lai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 11/ 2013

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Ông Chẩn ôi!!!

             Hành trình cứu chồng thoát khỏi 10 năm tù oan của vợ ông Chấn

ÔNG CHẨN ÔI!!!
Kính tặng oan tù chung thân
Nguyễn Thanh Chẩn.
-------------
Chúa, Phật linh rồi, ma hết thiêng.
Mười năm nghiệp chướng nuốt ưu phiền
Những thằng chó đẻ làm..."công lý"
Khoát áo pháp quan bọn quỷ điên.

Ông tội gì đâu phải...chung thân?!!!
Gia đình tan nát hận muôn phần
Oan kêu, đơn nạp bầy vô cảm
Ngắn cổ đành cam vật tế thần.

Ai có linh hồn chắc cảm thương
Đời sao oan khuất quá vô thường?!
Ngưu đầu, mã diện  ăn lương thuế
Đại diện công quyền...chơi rút xương.

Thân tàn ma dại, nát tan nhà.
Còn biết bao người tím thịt da
Bởi "tài đức" giả ra oai...độc
Nghe chuyện đời ông thêm xót xa!!!

Mười năm...quả báo đứa xe tông,
Đứa liệt giường đau...bẩn núi sông.
Chẳng lẽ giết người thành..."chánh quả"?
Hỡi ôi! Trời đất có còn không???!
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/ 11/ 2013

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Chiếc áo màu yêu


alt
CHIẾC ÁO MÀU YÊU
                                          Gởi KT
Yêu là cho nhau biết mấy cho vừa?
Yêu là hẹn dẫu mưa nguồn, bão biển
Yêu là nhớ, nhớ hoài không thấy chán
Yêu là thủy chung, hoang dại si mê…

Chiếc áo cho anh, ấp ủ nguyện  thề
Chiếc áo tình em vuốt ve, âu yếm
Chiếc áo màu yêu tự tay em chọn
Từng sợi vải mềm kết chặt ái ân.

Áo màu yêu cài hạt nút bâng khuâng
Trong chiếc áo giấu bao điều muốn nói
Trong chiếc áo…trả lời ngàn câu hỏi
“Em yêu anh nhiều không”? Chiếc áo trả lời.

Dù thời gian chiếc áo bạc màu
Áo rồi cũ nhưng tình mình vẫn mới
Chiếc áo màu yêu suốt đời anh giữ
Nghĩa với tình trọn vẹn cuộc nhân duyên.

Anh mặc hoài cho nồng ấm trái tim
Như vòng ôm, như nụ hôn em đó.
Chiếc áo màu yêu mang từng cánh gió
Từng giọt nắng vàng tha thiết của Vườn cau. 
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/11/2013
 P1030662

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Nầy cô bé.


alt
NẦY CÔ BÉ
Nầy cô bé
Đừng quá duyên xinh
Có người sẽ…buồn.
Nầy cô bé
“Thiên sứ tình yêu”
Tên nàng như thơ.

Nầy cô bé
Sao mắt môi em
Say men tình nồng?
Cười đi nhé.
Cho trái tim ta
Dâng trào sóng mê.

Là con gái
Nghĩa là hoa thơm
Ru hồn bướm ong
Vườn xuân thắm
Em bước xuân đi
Hiện hình…nhớ thương.

Nầy cô bé
Cô bé liêu trai
Môi hồng, tóc mây
Vần thơ đó
Ta viết cho em
Em là ước mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 11/ 2013

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Thiên sứ tình yêu




THIÊN SỨ TÌNH YÊU.
Thiên sứ tình yêu
Em làm “Thiên sứ tình yêu”
Hay em là gió làm xiêu thuyền tình?
Thiên sứ đừng đi một mình
Lạc rừng cọp lạ nó rình thỏ con.

Đừng cười tươi nét môi son
Cho vành trăng khuyết nỉ non ghen hờn.
Ô kìa trên đỉnh Vu sơn
Xin em đừng để dỗi hờn trái ngang.
Tội chi ngăn cách lỡ làng???

Thiên sứ ơi. Thiên sứ nàng
Hay con bướn trắng bay ngang vườn hồng.
Tim ta buốt lạnh mùa đông
Câu thơ rét buốt trên đồng cô liêu
Lang thang mót giọt nắng chiều.

Thiên sứ tình yêu.
Hồng ân đâu có đâu nhiều?
Ôi! Em Thiên sứ sầu tiêu, tiêu sầu.
Em đi những bước tình đầu
Độ cho nhân thế nhiệm mầu nhớ nhung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/ 11/ 2013

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Mặc niệm...tình




MẶC NIỆM…TÌNH
Tôi lý tưởng tình yêu

Bởi tình yêu không bao giờ “lý tưởng”!

Em thề đó rồi quên không nhớ nữa

Lời thủy chung em hứa với bao người!!!


Tôi ca tụng tình yêu.

Bởi tình yêu của em là bội bạc

Tôi muốn làm con chim suốt đời ngân tiếng hát

Hát cho ai độc ác với yêu thương.


Tôi suốt đời tơ vương

Thương nhớ mãi cho đất trời bừng nắng

Đem vần thơ gởi… người lỗi hẹn

Để tự mình nhẹ bớt những ưu tư.


Không có tình yêu linh hồn sẽ về đâu?

Em đã quen sống kiếp thuyền không bến

Tôi thì khác – muốn bình yên lặng lẽ

Trong cuộc tình “cởi áo cho nhau”


Nước thời gian gội sắp bạc mái đầu

Tôi chợt hiểu thủy chung là ảo vọng,

Tôi nhìn thấy sau lưng ngàn chiếc bóng

Bóng “tình nhân” nàng chen với bóng tôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG

02/ 11/ 2013