Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Ngọ bút



NGỌ BÚT

Vén rèm xuân đón ánh dương quang
Hít đầy ngực tinh khôi nguyên khí.
Vung roi ngựa rước ngai hạnh phúc
Dang rộng tay thỉnh khối tình nàng

Giáp ngọ niên giao thừa rục rịch hoa khai
Hồng lạp chúc chuyển mùa lung linh lửa sáng.
Bàn thờ tiên tổ nghi ngút khói nhang
Đất nước dân sinh tràn đầy hy vọng.

Xà đi lật lọng
Ngựa đến huy hoàng
Tận nhân lực "mưu thần chước quỷ" không qua...mệnh.
Thấu cơ trời "tùy ngộ như an" đặng bình...thân.

Sống chi gian trá mà lo?
Chết nhục lương tri còn hận.
Bọn tiểu nhân luồn trôn, liếm chén danh hảo vô danh
Bậc quân tử đội trời đạp đất "nhất ngôn ký xuất...".

Cơm Phiếu mẫu để nuôi chí lớn còn nhớ ân xưa
Rượu Lý Thông mượn phê não nhỏ đạp bừa nghĩa cũ.
Thế mới hay
Tài khan, đức hiếm!!!

Kìa hoa cỏ tươi hương xuân rực rỡ mai vàng, thảo tím
Đây rượu, trà ngọt vị tết ê hề gà luộc, heo quay.....
Thiếu em ánh xuân tắt lịm
Vắng nàng ta sống lắt lay!

Đời anh nếu thiếu em say
Thì thôi xuân nhật đêm ngày...còn chi?
Vô thường mang trái tim si
Mừng xuân Giáp ngọ lâm ly với tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Sáng mồng một tết Giáp Ngọ/ 2014

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Đêm xuân buồn


 ĐÊM XUÂN BUỒN
Cuối năm em bỏ đi đâu
Để ta đêm trắng ngồi sầu với thơ?
Bóng xưa thành sợi khói mờ
Tình xưa mất hút cuối bờ duyên tan.

Bên thềm mai tỏa hương vàng
Mà hương em quyện theo nàng về xa
Giờ em là của người ta
Giờ anh...còn lại bôn ba bẽ bàng!

Cuối năm thiên hạ rộn ràng
Ta ngồi kết nỗi phụ phàng thành thơ.
Lỡ yêu em...hóa dại khờ
Nhớ thương cho hết để chờ...cô đơn!

Ngày mai nguyệt tận tủi hờn
Xuân ca năm mới sao đờn đứt dây?!
Một mình buồn cạn chén say
Một mình ta với tết nay...một mình!
MAI CHIÊU SƯƠNG
29 tháng chạp tết giáp ngọ

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Tìm




TÌM
Ta tìm một tình yêu
Em vẫn xa ngoài ngõ
Trái tim hoài lạnh lẽo
Tình yêu chỉ là...mơ

Nhìn cành mai bâng quơ
Vài đóa xuân hiện hữu
Tình yêu là gió núi
Trên đỉnh đèo mù sương.

Tìm cả đời....em thương?
Lẽ nào gian dối hết?!
Lẽ nào tình yêu chết
Trong lòng thế nhân nay?

Ta suốt đời mê say
Với thiêng liêng nàng đó.
Nhưng chỉ là mây gió
Em bay qua đời anh.

Ta tìm đôi mắt xanh
Mắt nhắm tình hoang phế
Ta tin em lời thề
Lời thề hương khói phai.

Tình yêu ơi. Tình yêu
Tưởng mi dòng suối ngọt
Ta cuối nguồn uống mót
Mới hay tình yêu chua.

Chén xuân nâng đón mùa
Mời nàng thơ chạm cốc
Thà say trong cô độc
Hơn gần người…ba que.
MAI CHIẾU SƯƠNG
28/01/2013

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

alt
TUI...TẾT

Kìa rồi nàng xuân đến.
Nàng cười tươi gõ đầu tui hỏi tuổi
Ngơ ngơ ngáo ngáo
Chiêm bao mơ bất lão trường sinh
Bước câu cơm lận đận gập ghình
Rượu chay xót ruột
Tình bạc đau tình
Có nhớ chi mô đâu đành... ngọng!

Ngó trời đất rắn qua
Thiên tai dồn dập, khắp nơi dân chúng cơ hàn
Nông thôn mùa màng tổn thất
Bá tánh kẻ khóc, người cười
Đứa no cơm ấm cật tha hồ đú đởn vợ lớn, bồ con...
Phận dân đen thiếu khổ bán mồ hôi nhặt từng đồng mót.
Thế mới hay
Bọn mãng xà độc địa.

Nhìn thế nhân ngựa tới
Năm tư giáp ngọ lại ngọ giáp hai ngàn mười tư
Sáu mươi năm trọn một chu kỳ càn kim , khảm thủy...
Cái ly tán đến hồi tích tụ
Chuyện u minh đến lúc phân minh
Đồng qui nhi  con Lạc cháu Hồng
Hữu lai nhất trời Nam đất Việt
Ước như thế
Bộ mã lai thiện phúc.

Trông trước sân
Cội mai vàng lác đác khoe hương
Thơ vài sợi lai rai..."tui tết".
Trà rượu nghĩa tình xa gần gởi tặng
Bánh mứt vụng về quán lấy, tiền đưa
Khách đến chơi không lợn thì gà khề khà chiếc tửu
Người lại viếng chẳng hạt dưa thì mứt cũng có lai rai...
Tình vét sạch trong tim cho hết
Thơ lủng túi mò mót dăm câu.

Ha ha...xuân thêm một tuổi lên đầu
Khà khà rượu lại hết bình dỗng đít!
Nhật nguyệt tuần hoàn
Càn khôn dịch chuyển
Thề thủy chung nhạt bởi lòng người
Nguyện mỹ mãn bại do trời đất
Tết nầy nữa ta bao tuổi nhỉ? Thôi kệ thời gian.
Xuân đi rồi có níu kéo được đâu... thổ lai hoàn thổ
Mừng bạn du xuân.
Không hò thì hố
Nâng bình tri kỷ
DZÔ....
MAI CHIÊU SƯƠNG
Qúy tỵ ngày ông Táo về trời

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Sinh nhật nàng



SINH NHẬT NÀNG
                  gởi Em

Xin gom hết nắng hồng xuân đang đến
Xin gom ngàn lá biếc của rừng thơm
Xin gom hoa của trần gian kết lại
Gởi chúc mừng sinh nhật của em..."thương".

Xin gom nhớ của hồn thơ thi sĩ
Xin gom mây phiêu lãng của trời yêu
Xin gom sóng trùng dương dào dạt sống
Thổi vào em  tươi trẻ dáng thiên kiều.

Đời vẫn đẹp. Vui đi em cánh bướm
Tình thăng hoa ngây ngất mộng vô thường
Hái trăng chín thắp lên muôn ngọn nến
Chúc mừng nàng sinh nhật lộng tuyết sương.

Ta có nhau từng tháng ngày nhung nhớ
Thời gian đi mình đứng lại chờ nhau
Con suối nhỏ của nguồn thiêng chảy mãi
Tình thiên thu đâu dễ sẽ phai màu?

Xin tất cả bình yên cho em đó
Xin nụ cười nở thắm môi hồng nhan...
Quà của anh chỉ vậy thôi em nhé;
Viết bài thơ ta chúc sinh nhật nàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/01/2013

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Tình gọi

alt
TÌNH GỌI
Bỗng chiều nay tự nhiên ta nghe khác
Khác đất trời và khác cả trong tim.
Em lộng lẫy cành lan rừng hoang dại
Anh – sỏi buồn trong rừng núi lặng im

Và cứ thế qua từng giây thêm khác
Chiều nghiêng rơi từng sợi nhớ vô hình;
Em trói chặt hồn anh mà chẳng biết
Treo sương sầu từng giọt nhỏ lung linh.

Hoàng hôn buông lòng anh càng trống vắng
Thiếu một người mới biết trái tim đau!
Nghe biển sóng chơi vơi gào khản giọng
Chia nỗi buồn và mơ ước bên nhau.

Sao thế nhỉ? Chiều nay mây tím thế?
Cánh nhạn về lạc lõng với hư không.
Sao thế nhỉ? Cứ cồn cào trong dạ
Ồ thiếu em ta mất nửa linh hồn!

Khác rồi em. Anh không còn anh nữa!
Ngóng thiên hà mỏi mắt đợi sao xanh.
Em vô tình đâu hay lòng anh gọi
Rên triền miên đau khổ lá xa cành.

Ôi ! Hóa ra chính em làm anh…khác.
Hít vào hồn hương sắc bóng hình em
Hít vào ngực má môi trào rạo rực
Đêm từ đây thao thức cứ dài thêm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/01/2013

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Giot lệ đá



 GIỌT LỆ ĐÁ
Khi nước mắt kết thành sỏi đá
Tình thế gian như cái chợ hơn thua
Tâm hồn người mọc đầy gai thủ đoạn
Trái tim em là cạm bẫy điêu ngoa.

Khi nước mắt kết thành sỏi đá
Hình hài em như một món đồ chơi
Chúa với Phật hết linh buồn chẳng ngó
Đạo đức tàn, nhân nghĩa rụng tả tơi.

Hôm nguyệt tận vô tình anh đi lạc
Vào hồn em bất chợt...lạnh run người.
Trong góc khuất chất đàn ông từng đống
Vạn lời thề ngoẻo chết máu còn tươi.

Không minh triết, không thủy chung...không hết.
Tiền tiền thôi. Và...khoái lạc u mê...
Anh bỏ chạy khỏi hồn em, hoảng loạn
Vung vải tình em rải  khắp trăng khuya?!

Anh mấy độ vỗ về lau nước mắt
Mỗi khi em...rơi lệ khóc "vì anh" .
Những giọt lệ ...hiện nguyên hình đá sỏi.
Thì ra em là đá tảng dối gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/01/2013

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Nầy em


 NẦY EM
tặng: Hoa trinh nữ
----------
Sao mà nhớ quá!
Đêm nay thật buồn
Vì em con gái
Ngọt ngào yêu thương
Vì em tha thiết
Bên anh từng giờ
Sao mà nhớ quá
Chắc là anh yêu?

Đọc tin em nhắn
Nghe thơm môi hồng
Ôi.  lời em nói
Lửa bừng đêm đông.
Anh muốn ôm em vào lòng
Dẫu cách xa nhau ngàn trùng
Tình yêu đôi lứa lung linh.

Sao mà nhớ quá!
Anh yêu em rồi
Tình yêu ai biết 
Mà trốn được đâu?
Anh nhớ, anh yêu thật nhiều
Anh muốn anh, em thật gần
Làm sao cho bớt nhớ em?
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/01/2013

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014


Mặc định

Khi đang sống thiếu tình ai sống được?
Khi chết rồi tình thiếu ai khóc ta?
Cái trả giá cho những người bội bạc
Là cuối cùng lạc lõng giữa ta bà.

Em cứ phụ; Ta cũng không buồn giận
Người ác tâm; Thôi kệ mặc người thôi.
Ta sống yêu miệt mài không giả dối,
Yêu hết lòng như mây gió miên trôi.

Từ tiền kiếp thề rồi không hối hận
Luân hồi yêu và yêu mãi ngàn năm

Không thương nhớ chẳng làm thi sĩ nữa
Đời thiếu tình thơ buốt lạnh trăng thiu.


Mặc ai cứ chạy theo danh với lợi
Đổi linh hồn lấy phú lộc, cân đai
Mặc em có lừa tình, tham dục vọng
Thì tim tôi cháy bỏng lửa yêu hoài.


Anh là thế. Khóc cười theo nhịp đập
Của tim mình không khóc mướn, thương vay.
Kẻ vô cảm khác chi loài ốc biển
Rúc cuộc đời trong vỏ đá u mê.


Tình – ngọn sóng trùng dương tươi bốn bể
Tình lung linh vũ trụ ánh sao khuya.

Nếu có lỡ một ngày thương nhớ vắng
Là một ngày anh ngập ngụa đắng cay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/01/2014

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Hoa hồng trắng



HOA HỒNG TRẮNG
gởi NS.
---------
Đầu xuân bạn tặng hoa hồng
Hoa hồng trắng nuốt như bông tuyết trời.
Mượn thơ tôi nói thay lời
Tạ ơn tri kỷ trong đời tặng hoa.

Hoa tình, hoa nghĩa mặn mà
Dẫu không chén rượu, cốc trà mà thân
Nhớ xưa tôi có...cố nhân
Yêu hoa hồng trắng bâng khuâng nhạc tình.

Đường đời duyên số gập ghình
Hoa hồng tan tác một mình tôi đau.
Vết thương chưa chịu lành mau
Trang thơ còn đọng sắc màu em xa.

Đầu năm bạn tặng hường hoa
Khuya lơ thức với trăng tà làm thơ.
Từ bao giờ, đến bây giờ...
Lòng tôi, tôi vẫn thẫn thờ với YÊU.

Thích buồn, buồn với quạnh hiu
Thích tương tư với mây chiều...tương tư.
Ghét thương, thương ghét mặc người
Vắt lòng nhỏ giọt khóc cười...gió sương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/01/2013

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Lại năm mới


LẠI NĂM MỚI

Thì cũng vẫn năm,
Vẫn tháng, vẫn ngày...
Vẫn như thế bốn mùa đông, thu, xuân, hạ...
Vẫn lá, vẫn hoa, vẫn trăng ngà, gió lạ
Nhưng đời người không "vẫn" được đâu em.

Năm mới về người lại mỗi già thêm
Tình cũng cỗi theo trái tim kiệt lửa
Em tàn tạ sắc hương mục rửa
Nụ hôn trơ lỳ
Tâm lý sần chai...

Năm mới rồi
Em...còm cỏi liêu trai
Nét quyến rũ hết thời...ong bướm tránh
Chỉ còn anh...vẫn tình yêu lóng lánh
Vẫn thủy chung, nguyên vẹn mối tình thơ.

Lại năm mới rồi
Em...gần đỉnh bơ vơ
Ai giả dối sẽ nhận về giả dối
Kẻ lừa đảo cuối cùng đời bỏ thối
Chân lý nầy anh "ngộ" đã từ lâu.

Năm mới về thêm rõ cuộc bể dâu
Vòng nhân quả có bao giờ xoay ngược?
Biển là biển sóng làm sao leo núi?
Không có phép lạ nào cho trái héo nở hoa.

Năm mới về ta ngó lại...thằng ta
Vẫn ngạo nghễ một tâm hồn chân thật
Vẫn khư khư vắt tình yêu tìm mật
Dẫu em bây giờ ngồi nhặt gió ăn năn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/01/2014