Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Biểu tượng



 BIỂU TƯỢNG
về NKC
--------
Có lẽ em trở thành biểu tượng
Biểu tượng tình, biểu tượng của yêu đương
Hồn trong vắt ái ân như dòng suối
Mới tự đầu nguồn chưa chảy xuống sơn khê.

Có lẽ em hiện diện từ cơn mê
Từ say đắm, thiêng liêng, từ hạt giống
Hạt giống tình yêu nẩy mầm trong vỏ ốc
Mỹ thể, tâm hồn còn nguyên vẹn màn trinh.

Trái tim bây giờ pha trộn linh tinh
Nhìn người ta yêu tự nhiên anh sợ.
Bao câu thề nghe hoài thêm mắc cở
Mỗi "nàng"...thề chung thủy với vô biên.

Tình yêu là gì nếu hết nghĩa thiêng liêng?
Nếu "nàng" bẩn như dòng sông đầy rác?
Nếu, và nếu...anh đã từng kinh ngạc
Sao lắm người hồn, xác hóa chai trơ?

Có lẽ em đúng là nàng thơ
Từ chiêm bao về bên anh hiện thực.
Không phải thiên thần, chẳng là nữ chúa
Rất dịu hiền, chân thật một Kim Chi. 
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/02/2013

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Đêm tao ngộ


 ĐÊM TAO NGỘ
Khi không còn em nữa mới thấy đau.
Và thấy nhớ - nỗi nhớ thành mặc định.
Mưa chia ly là tro tàn khói lạnh
Tim anh hoài lay lắt...lửa tình yêu?!

Mấy năm rồi nỗi nhớ ấy nặng thêm.
Đáng lẽ quên...nhưng mà quên không thể
Hình như em đã thành người tri kỷ?
Rất tình cờ còn hai đứa...trắng đêm.

Bài thơ nầy anh lại viết về em
Người ngày xưa linh hồn thơ anh đó
Em nhạc sĩ phổ thơ anh thành nhạc
Em người yêu...huyền thoại một tình yêu.

Tóc ai rồi cũng úa theo thời gian
Tình có thể cũng phai cùng năm tháng
Nhưng với em vẫn nguyên màu lãng mạn
Nhớ thương ngọt ngào môi ngọc người thương

Tình  yêu mình là tình yêu kim cương
Sóng gió đời đâu làm mòn tha thiết.
Thôi. Đúng rồi em là tình bất diệt.
 Bao năm xa chưa một phút nguôi quên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/02/2013

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Lễ tình nhân


LỄ TÌNH NHÂN

Nghi ngút khói hương lòng ta mặc niệm
Đêm Valentine tình bàng bạc gió mây
Trăng rực rỡ soi hồn anh để ngõ
Về đi em. Về để chúng mình...say.

Thiêng liêng quá! Cõi tình ngây ngất nhớ
Cõi tình yêu thuần khiết rượu yêu đương,
Cõi tình yêu dập dồn hơi thở ngọt
Có trầm thơm xác thể khỏa thân ngà.

Em dáng ngọc ta mê từng sớ thịt
Từng vuông da, sợi tóc mỹ nhân kiều
Qùy đắm đuối ta ôm nàng riết khẽ
Hồn đê mê chới với nhật nguyệt xiêu.

Anh si dại dìu em xa trần tục
Nàng thiêng  liêng như tiên nữ trên trời
Nụ hôn ngọc trong veo không gợn bụi
Hít vào nhau từng giọt hạnh phúc rơi.

Ai chưa ngộ tình yêu là thánh thiện?
Trách lắm người đem ân ái ...trò chơi!
Lễ tình nhân chung cho toàn nhân loại
Hạnh phúc là hai đứa biết yêu nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/02/2013

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Valentine say




VALENTINE SAY
Tặng Kim Chi Nguyễn
-------------------------
Anh nhìn em qua lăng kính mặt trời
Để thấu hiểu
Tình yêu là vĩ đại
Valentine nầy em con gái
Con gái trăng ngà, con gái thơ yêu.

Valentine em.
Valentine cuồng si
Ngày tình yêu ghi vào nhau... tình sử
Những nụ hôn có bao giờ xưa cũ
Khi chúng mình không thả lõng vòng ôm.

Tình yêu còn cho trái đất vẫn quay
Và còn em nên tình yêu bất tử.
Bởi có em
Anh luân hồi yêu mãi
Valentine hẹn hò, Valentine...say.

Anh nhìn em qua lăng kính tình yêu
Rất nhỏ bé nhưng là tâm vũ trụ
Nếu không em
Trăng sao tàn tạ rụng
Trái tim buồn vĩnh viễn hóa đêm đen.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 02/2013 
--------------
Kim Chi Nguyễn







 

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Còn mãi xuân em



CÒN MÃI XUÂN EM
                         Tặng NKC

Anh vẫn biết thời gian không dừng lại
Mặt trời lên rồi cũng ngã về tây
Tóc nay xanh ngày mai kia sẽ bạc
Đêm qua đêm để nối tiếp sang ngày.

Luật vũ trụ từ muôn đời đã thế
Nhưng riêng anh xuân vẫn mãi mùa xuân
Còn yêu em nghĩa là đời không thể
Theo chu kỳ, quy luật của vô biên.

Em vạn năng chận vòng xoay nhật nguyệt
Kéo thời gian đứng lại với yêu đương.
Em ra lệnh "Tình yêu không có tuổi"
Mắt môi nàng là rượu để trường sinh.

Những điều ấy có em, anh mới biết 
Xưa thiếu nàng, ta sống kiếp vô minh
Những trái tim hoang đường yêu lỡ dở
Xác thân trơ vì tình chẳng ra tình.

Em hiện diện đem xuân về bất tận
Đốt hồn anh bùng cháy lửa đam mê
Bùng rạo rực, khát khao trào nham thạch
Chảy tan em vào ân ái lê thê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/02/2013

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Với "Hoa trinh nữ"

  

VỚI "HOA TRINH NỮ"

Đâu phải Nữ chúa là được yêu tất cả?
Cũng chẳng ai nghèo hèn phải chịu cô đơn?
Con vua thì con vua mặc kệ
Với ái tình anh chỉ tuân lệnh trái tim.

Anh tôn thờ tình yêu thiêng liêng
Và...đầu hàng khi bị em chinh phục
Không mặc cả, không u mê, phàm tục
"Lệnh" của nàng bắt trái tim ta yêu.

Xuân đất trời đẩy nhân thế già thêm
Xuân của em tươi nắng hồng hạnh phúc.
Rừng núi biếc làm sao qua mỹ thể
Của tình nhân bốc lửa tỏa hương mê.

Em là xuân căng nhựa sống tràn trề
Hoa cỏ em hơn cỏ hoa trời đất
Anh chú bướm thiết tha say vị mật
Mật vô thường...chỉ có ở trong em.

Từ bao giờ "hoa trinh nữ" thần tiên
Ngự trong ta huy hoàng chân dung ngọc?
Anh yêu em. Hiến mình làm nô lệ
Nô lệ bóng hồng thuần túy của tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/02/2013

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Say rồi em


SAY RỒI EM.
Ba ngày tết
Uống hơn ...ngàn ly rượu
Bốn phương bạn bè cà khịa chúc nhau
Say mờ mắt
Hết say rồi lại tỉnh.
Tỉnh rồi say.
Xuân tràn chén bạn hiền.

Nhưng trong anh
Say nhất...say triền miên
Là say em cả đời không tỉnh nổi
Em là rượu vô thường, vô hạng
Anh kẻ ghiền
Say quýt
Mắt môi em.

Say.
Say.
Ôi! Rượu nàng
Có men ngọc tình yêu
Có mỹ thể hồng nhan thơm hiền dịu
Có ái ân bồng bềnh thoát tục
Có tuyệt vời trần thế đam mê.

Say rồi em.
Cơn say nàng lê thê
Ly...môi em anh thèm run rẩymút
Uống, uống mãi tháng năm càng nghiện ngập
Em
Rượu ái tình
Hết tết mãi còn say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Mồng 3 tết Giap ngọ.