Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Thiền trong yêu thương

THIỀN TRONG YÊU THƯƠNG
tặng Lan Nguyễn
-----
Anh cho em tình yêu
Và cho em cả cuộc đời dung dị
Ta và em
Có yêu thương, tri kỷ
Thì can gì đi tìm cái mông lung?

Đời đa đoan, loạn xị bịp lừa
Có ai yêu ta bằng chúng mình đâu nhỉ?
Đông chi lắm mà tấm lòng đố kỵ
Thì dại gì ta lại cứ bon chen?
Tình yêu là thiêng liêng
Anh và em một cuộc tình bất diệt
Có tình bạn bao dung
Có "Nàng thơ - Thi sĩ"
Là quá đủ cho kiếp người... như ý
Có còn gì hơn nữa để mà mơ ?
Anh sẽ viết tặng em... vạn bài thơ
Với chất liệu từ suối nguồn Lan Nguyễn
Chơi vô tư nhìn trần gian vạn biến
Miệng người đời
Hãy giả điếc
Đừng nghe.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/10/2015

Yêu và yêu mãi

YÊU VÀ YÊU MÃI
tặng Lan Nguyễn
----------
Khi tình thương lớn hơn thù hận
Thì hồn ta hóa giải hết gian tà.
Khi anh đã cho em tình tất cả
Thì không thể nào yêu ai được...ngoài em.

Phật, Chúa ơi. Con có tình vĩ đại
Yêu mê ly phủ kín khắp bầu trời.
Cầu nguyện lắm chẳng bằng tâm nhân ái.
Có em rồi anh đâu sợ cô đơn?
Yêu và yêu cho trái tim kiệt sức
Nhưng càng yêu sinh khí lại tràn đầy.
Ta thác lũ ôm em vòng tay lửa
Thần tình yêu...quỳ lạy ái ân ta.
Bóp nhật nguyệt nổ tung rồi em hỡi.
Ta và em quằn quại nổ tung theo.
Khao khát mãi xin yêu ngàn năm nữa.
Lan Nguyễn nè. Em đã hiểu anh chưa?
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/9/2015

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Em của đời ta

EM CỦA ĐỜI TA
tặng Lan Nguyễn
---------
Em trăm năm vẫn là cô dâu mới
Với thơ anh và với cả tình anh
"Em...Đà Lạt" như hoa hồng Đà Lạt
Nụ yêu thương vẫn tươi thắm một đời.

Anh thú nhận: Anh đa tình, lãng tử
Nhưng tim anh, em chiếm ngự mất rồi.
Hồn và xác anh ngựa hoang ngã quỵ
Hóa dại khờ, ngoan ngoãn trước..."Nàng thơ".
Lan Nguyễn nàng - Em là của anh mơ
Mấy năm yêu càng yêu càng đắm đuối
Em bất tận cảm xúc vàng anh viết
Vạn bài thơ chưa nói hết nỗi lòng.
Lan Nguyễn nàng - của thương nhớ, chờ mong.
Em vẫn sáng vầng trăng thu tháng tám
Bài thơ cuối mai giã từ Facebook
Viết tặng em. Nhưng... không giã từ em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 29/9/2015

Hình bóng thiên thu

HÌNH BÓNG THIÊN THU
Có một bóng hồng mà suốt đời anh nhớ.
Dù gió mưa, giông bão phủ đầy trời
Em vẫn mãi là người em muôn thuở
Theo bên anh nửa bước cũng không rời.
Vẫn là em dẫu thăng trầm dâu bể
Vẫn là em trong thầm lặng vui buồn;
Vẫn là em cùng thiên thu, nhật nguyệt
Vẫn là em cho anh khỏi bơ vơ.
Em vẫn đó ngút ngàn hương khói nhớ.
Dẫu luân hồi đổi kiếp khó quên nhau.
Bờ núi đá lặng lẽ chờ con sóng
Nắng mưa đau núi chung thủy bạc đầu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/9/2015

Mưa Đà Lạt

MƯA ĐÀ LẠT
tặng Lan Nguyễn
-----
Em ơi.
Đà Lạt mùa nầy mưa
Mưa bất chợt sụt sùi như trẻ nhỏ
Mưa dễ thương như em hay hờn dỗi
Núi, đồi thông sương trắng phủ mơ buồn.

Em ơi.
Đà Lạt mùa nầy mít ướt như "Nàng thơ"
Hay rơi lệ mỗi chiều giăng ướt phố.
Mưa hoang dại như tình mình hoang dại
Mưa ngọt ngào thoảng gió lạnh nguyên sơ.
Đà Lạt yêu.
Những ngày ta bên nhau
Mưa lành lạnh ru tình thêm lãng mạn.
Anh đắm say rượu môi em lìm lịm
Đà Lạt chúng mình hạnh phúc miên man.
Những cơn mưa
Tươi mát phố cao nguyên.
Ở bên nhau trọn trung thu huyền thoại
Đà Lạt mưa tắm tình mình trẻ mãi.
Cho trọn đời anh rạo rực yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/9/2015

Bên nhau trọn đời

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI
tặng Lan Nguyễn
-------
Ta thấy cuộc đời thi vị quá
Có tình yêu và có cả em hiền.
Mình bên nhau lòng thủy chung vàng đá
Hạnh phúc huy hoàng hơn cả đế vương xưa.

Đốt ngọn nến hưởng động phòng hoa chúc
Ly giao bôi hai đứa ngật ngà say
Em lõa thể cô dâu trăng tháng tám
Thiên sứ hầu chuốt rượu đến ngất ngây.
Miền biên ải sương rơi trời se lạnh
Cho tân hôn thêm lãng mạn, huy hoàng
Hai đứa trốn nhân gian riêng một cõi
Thế giới tình tràn ngập mật và hoa.
Em ngọt ngào. Ôi. Hiền thê kiêu sa
Ta lãng tử khát tình em... bốc cháy.
Em là vợ, là hồng nhan tri kỷ
Là tình nhân Lan Nguyễn, là Nàng thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/9/2015

Nàng ơi

NÀNG ƠI
gởi Lan Nguyễn
--------
Anh còn em đó mà thôi.
Em là nữ chúa của ngôi ái tình.
Yêu em quên cả chính mình
Ngàn bài thơ viết thành kinh để đời.

Sông khô lòng nhớ bốc hơi
Anh khô hồn cháy khi rời xa em
Nhớ ngày queo quắt sang đêm
Tình như cơn sóng vô biên tràn bờ.
Yêu em, anh trút vào... thơ
Những lần hò hẹn, đợi chờ trăm năm.
Đời mình từ ấy liền nhau.
Duyên trời định mệnh ngàn sau vẫn tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/9/2015

Chung cánh uyên ương

CHUNG CÁNH UYÊN ƯƠNG
em Lan Nguyễn
------------
Anh cho em một đời
Một đời anh đó yêu em.
Em cho anh tuyệt vời
Tuyệt vời em đó em yêu.
Thủy chung.
Cho nhau tràn đầy.
Mê si dâng theo từng ngày
Nhớ nhung nồng cháy
Cao vời núi, mây.

Yêu em
Bao la biển trời
Anh như con chim lạc bầy
Cô đơn chiều buồn
Lòng em tổ ấm anh về ngủ say.
Thu tàn
Đợi gió heo may
Em thiên tình sử
Ru hồn ta mê.
Trong em
Là máu thịt anh
Trong anh
Trú ngụ linh hồn của em.
Làm sao mình thiếu được nhau?
Lỡ mà xa cách nẻo đời lênh đênh.
Đôi ta
Chung một nhịp tim
Chung đôi ánh mắt
Chung niềm tâm tư
Chúng mình
Mỗi nửa một người
Thiếu đi một nửa
Còn gì đâu em?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/9/2015

Tình hồng

TÌNH HỒNG
Lan Nguyễn
------------
Ngọt ngào em
Ngọt ngào anh.
Giọt sương, ánh mắt
Long lanh ngọt ngào.
Dáng em
Tươi thắm hoa đào.
Ngọt ngào trời đất
Trăng sao
Say tình.

Trước, sau
Mình vẫn của mình.
Tinh mơ chim hót
Môi xinh
Đêm hồng.
Nồng nàn tim gọi tên nhau.
Trăm năm
Xóa hết
Niềm đau giận hờn.
Từng lời em nói
Tơ vương
Từng hồi lõa thể
Nghê thường vũ mê.
Ngọt ngào
Chung thủy tràn trề.
Hình hài
Hồn phách
Tìm về bên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/9/2015

Thọc gậy bánh xe

THỌC GẬY BÁNH XE
Nhưng cũng rất hay là chính nhờ bị thọc gậy mà anh và em cùng vượt qua thử thách khắc nghiệt để thành một "cuộc tình vàng" thủy chung, bất diệt.
Có bao giờ bạn chỉ nghe qua cái tà tâm của kẻ khác mà kết tội người thân yêu của mình chưa? Rất độc ác và oan cho người ấy lắm bạn ạ; Tôi đã "mắc bẩy" vào thủ đoạn đó của bọn tà tâm ấy.
Bạn thì rất quí. Tôi quen biết nhiều. Nhưng tôi rất thận trọng chọn bạn - Nhất là "kết bạn" trên Facebook như chúng ta thường chơi . Bởi mục đích của tôi là để sẻ chia tâm sự, để giao lưu sáng tác.
Tôi có một và chỉ một thôi "Nàng thơ" tha thiết mà suốt tháng, năm tôi chỉ viết về nàng. Tôi viết như thế vì tôi muốn thế.
Rồi tự nhiên tôi nhận được inbox của hắn kia gởi cho tôi nói Nàng thơ đã "phản bội" (?!). Ai mà chẳng có tự ái, chẳng ghen hờn khi lòng thủy chung, chân thật của mình bị "chà đạp" bất ngờ chứ? Càng bực hơn khi là người thường viết như tôi xem tình cảm là rất thiêng liêng.
Thế là "chiến tranh" nổ ra. Ở đời hể gần bên nhau người thật, việc thật thì dễ cảm thông; Đằng nầy cứ qua inbox và điện thoại thì có nói gì hai người cũng cứ nghi ngờ nhau và càng chọc "điên" nhau. Càng điên lại càng mù quáng, tức giận...
Cuối cùng...gặp nhau thì cả hai cùng ngỡ ngàng, rơi nước mắt vì khi hiểu ra thì cả hai chẳng ai có lỗi gì với nhau và cũng chẳng ai "phản bội" gì ai cả. "Anh và em" vẫn ngọt say tình yêu và ăm ắp thủy chung chứ có sứt mẻ chút xíu gì đâu?
Đó. "bạn" với kẻ tà tâm là hậu quả khó lường. Chúng inbox hay điện thoại cho tôi thì nói xấu "Nàng thơ". Chúng inbox hay điện thoại cho Nàng thì lại nói xấu tôi bằng thủ đoạn ly gián hèn hạ. Giờ đây thì sự thật đã phơi bày.
Tôi viết những dòng nầy để công khai xin lỗi "Nàng thơ" LN vì tôi lỡ làm em buồn; Mặc dầu giờ đây anh và em đã về bên nhau, cảm thông nhau tuyệt đối sau nửa mùa ngâu "giận thì giận mà thương thì thương".
Và cũng mong rằng ai chưa bị "thọc gậy bánh xe" như tôi thì hãy thận trọng.
HUYỀN MAI HUYỀN
26/9/2015

Hợp bích

HỢP BÍCH
Lan Nguyễn
--------
Đã có lần ta gọi em Thánh nữ
Và trong yêu ta đã được phong thần.
Theo trăng thu đến trời thương viễn xứ
Ta với nàng hợp bích gối ái ân.

Nghiệp lãng tử thân chẳng rời yên ngựa
Gió mưa giăng đâu ướt được tình yêu?
Còn nhật nguyệt trong tim ta còn lửa
Thánh với thần chung đấu pháp an nhiên.
Ta yêu nhau tan nhập vào sương khói
Chiêu ái tình ngang ngửa cuộc mê ly
Chưa gác kiếm nghĩa là chưa chiến bại
Thánh nữ cười môi rụng cánh tường vi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/9/2015

Từ dạo ấy

TỪ DẠO ẤY
Lan Nguyễn
--------
Từ khi
Anh hiểu lòng em
Cũng là từ ấy
Bình yên linh hồn.
Cũng từ dạo ấy trường tồn
Cũng là từ ấy
Về dòng thơ yêu.

Vắng em
Trời đất tịch liêu
Trăng không sáng nữa
Mây chiều ngừng trôi.
Vắng em
Gió khóc mồ côi
Chỉ còn
Tôi với mình tôi não nùng.
Từ khi
Thấu được tình nàng
Mới hay
Em nhất hiền ngoan
Kiếp nầy.
Chẳng còn ai thế em đây
Như:
"Chim liền cánh, như cây liền cành".
Thế gian
Đệ nhất tri âm.
Vạn trùng thương nhớ
Ai bằng em đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/9/2015

Trời thương Đà Lạt

TRỜI THƯƠNG ĐÀ LẠT
------
Sương mai
Lạnh tóc nàng bay
Phố hiền như mắt em
Ngày vu quy
Tinh mơ
Hái cánh Lan thì
Em tôi
Tươi rói tình si
Rạng ngời.

Nhặt từng sợi tóc em rơi
Hít làn hương sót
Nghe đời
Say yêu
Môi anh
Còn dính diễm kiều
Tim vồn vã đập
Hồn xiêu chưa về.
Trời thương Đà Lạt
Đê mê
Yêu nhau trọn vẹn
Tràn trề
Ái ân
Tình người
Mây gió phù vân;
Tình ta tha thiết
Vạn lần hơn xưa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/9/2015

Đôi lứa duyên trời

ĐÔI LỨA DUYÊN TRỜI
Lan Nguyễn
-----
Rồi còn lại là chúng mình thôi em.
Chỉ có tình của ...thật tình mới bất diệt
Mình vẫn bên nhau họ tưởng mình ly biệt
Đà Lạt yêu thương trọn kiếp bạc đầu.

Tình yêu mình hờn giận nửa mùa ngâu
Nhưng trái tim chưa xa rời một phút
Vẫn gọi hoài mỗi ngày dăm ba cuộc
Chớ phải đâu nào sáng nhớ, chiều quên?
Trang Facebook em dùng "chém gió"
chơi
Và dặn anh đừng ghen vì chém gió
Ta hiểu lòng nhau nhưng trò đời chẳng rõ
Thương hại lão chực chờ tình rụng gốc sung.
Trái tim tình yêu đâu có chuyện của chung?
Lệch tần số lạc loài tên lộn sóng
Em lại ngã vào vòng tay anh cháy bỏng
Có thằng hề tuyệt vọng khóc đớn đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/9/2015

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Tình của thiên đàng

TÌNH CỦA THIÊN ĐÀNG
tặng Lan Nguyễn
-----
Yêu cho hết
Đừng để dành yêu nữa.
Anh và em đã vắt kiệt tình trao
Vắt luôn cả linh hồn
Xương, tủy, cốt
Yêu cực cùng thỏa mãn mọi ước ao.

Thế là đủ
Không cần chi nữa cả
Không còn ai có thể sánh bằng em.
Yêu cho hết
Dẫu nữ hoàng, quận chúa
Có em rồi
Anh chẳng muốn yêu thêm.
Thế mới biết
Thằng đàn ông ngựa chứng
Nhưng với tình nó lại quá thủy chung
Thế mới biết
Đâu tình sâu nghĩa nặng
Bởi em yêu anh
Bằng trái tim vợ hiền.
Tình là thế
Chúng mình yêu là thế
Cần quái gì khệ nệ lễ nghi hờ?
Yêu cho trọn
Cho say
Cho đồng điệu
Chỉ vậy thôi
Hạnh phúc nhất đời đây.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/9/2015

Vẫn chúng mình

VẪN CHÚNG MÌNH
tặng Lan Nguyễn
--------
Cứ yêu theo trái tim mình
Cứ yêu trọn vẹn cuộc tình của ta
Cho dù bão táp, mưa sa
Trăm năm cát bụi đâu là yêu thương?

Ta về Đà Lạt chiều sương
Vẫn đồi dốc cũ, vẫn đường phố hoa
Vẫn em...hiền dịu, mặn mà
Vẫn trời đất đó có nhòa phai đâu?
Giận hờn ngăn cách bấy lâu
Mới hay em vẫn nguyên màu thủy chung.
Mình yêu nhau đến vô cùng
Nguyện mai kia chết cùng chung nấm mồ.
Xuân Hương vẫn biếc mặt hồ
Đồi Cù tĩnh lặng lô nhô thông già
Đâu đâu...hằn dấu chân qua
Thiên đường tình ái đôi ta...nồng nàn.
Đây thiên tình sử đá vàng
Đây em...em của rộn ràng ái ân
Vẫn tình, vẫn nghĩa tri âm
Vẫn là em của trăm năm nguyện thề.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/9/2015

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Đà Lạt và em

ĐÀ LẠT VÀ EM
tặng LN
-------
Đà Lạt và em vẫn gió sương
Với tình yêu đâu cần tuổi già hay tuổi trẻ?
Em hình ảnh của đời anh trăn trở
Anh của em muôn thuở cuộc tình thơ.

Trở về Đà Lạt lại bên nhau
Đắm đuối, mê say nối tháng ngày bất tận.
Ta có núi , có mây, có hoa thơm cỏ lạ
Có tình yêu tồn tại với thời gian.
Hai đứa mình có một thế giới riêng
Vườn thu đóng không tiếp người ngoại đạo
Khen hay chê mặc trò đời giả tạo
Cõi tình yêu không có trái tim chì.
Ta trở về Đà Lạt vẫn nguyên y
Y nguyên em một cuộc tình bất diệt
Hạnh phúc tình yêu trong cuộc mình mới biết?
Đà Lạt và em là Đà lạt thiên đường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/9/2015

Chấp nhận

CHẤP NHẬN
tặng Lan Nguyễn
--------
Thế giớ bao nhiêu đàn ông
Và bao nhiêu đàn bà?
Nhưng từng cặp chung đôi
Và từng cặp
Cứ thế mà trọn đời thương nhớ
Trọn đời yêu
Ai muốn đổi cũng không.

Thế giới làm sao có đại đồng?
Bởi tình yêu muôn đời không chia sẻ.
Vật chất
Em là khối hình hài quí nhất
Báu vật tiền thân
Của vật chất thế gian.
Khi yêu nhau
Anh chiếm hữu riêng nàng
Em cũng thế
Muốn anh là của riêng sở hữu.
Khi anh yêu em
Đất trời làm nhân chứng
Khi em yêu anh
Có nhân chứng đất trời
Và ta tan trong nhau
Cả linh hồn cùng thể xác
Chấp nhận ái tình
Vĩnh viễn một đời chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/9/2015

Điệp khúc yêu thương

ĐIỆP KHÚC YÊU THƯƠNG
tặng Lan Nguyễn
-----------
Bài tình ca yêu anh hát về em?
Hát suốt trăm năm vọng cùng nhật nguyệt
Ngàn, ngàn bài thơ ngân lời tha thiết
Vang trong thiên thu, reo từ tim anh.

"Người em Đà Lạt" một đời ta yêu
Về biển vu quy em làm tiên nữ
Về Sài Gòn vui phi trường anh hẹn
Về Cao nguyên sương động phòng tân hôn.
Người em Đà Lạt một đời ta thơ.
Một đời ta mơ - mối tình bất diệt.
Đôi ta bên nhau như người du mục
Chu du muôn nơi tình cháy đam mê.
Bài tình ca say mình hát chung đôi
Tay trong vòng tay, môi liền nhịp điệu
Chăn gối nghiêng chao, đất trời chuyển động
Điệp khúc yêu thương trọn đời ru nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/9/2015

Hiền thê

HIỀN THÊ
với Lan Nguyễn
----------
Người ta ghét
Người ta thương
Người ta nói
Đủ thứ trên đời
Nhưng vẫn là chuyện... "người ta"
Bận tâm làm gì
Em nhớ
Nguyễn Công Trứ ngày xưa
Cưỡi ngựa đi lấy mo cau che đít ngựa?

Em thử xin
Có ai cho em hạnh phúc?
Em thử van
Có ai cho em tình yêu?
Em thử khát
Có ai cho em giọt "sữa"?
Em thử buồn
Có ai lau lệ cho em?
Trò lừa bịp ao chùa tha hồ lội
Lội chơi thôi rồi vứt tốn hao gì?
Hãy mở mắt nhìn đời đi Lan Nguyễn
Mơ hồ chi rồi...làm xác trôi sông?
Anh
Trọn kiếp không rời em nửa bước
Giận rồi thương
Ghen vì quá yêu nàng.
Nếu không yêu
Ngu gì ghen mệt xác?
Nếu không trọn tình
Ai rãnh để thủy chung?
Nếu không sâu nặng
Điên gì theo em mãi?
Hiểu chưa em?
Đừng nhầm lẫn hoang đường.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/9/2015

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Mỗi ngày em...

MỖI NGÀY EM...
tặng Lan Nguyễn
----
Gọi nhau miết mỗi ngày sao vẫn nhớ?
Mai anh lại về Dà Lạt thăm em.
Nàng ta đó vẫn là nàng muôn thuở
Nàng thân yêu dung dị, ngoan hiền.

Mỗi gặp nhau mình mỗi mùa trăng mật
Mỗi mùa thương thay lá mới xuân nồng
Ân ái cũ hâm lại bằng núi lửa
Trào dung nham ngây ngất chảy thành sông.
Mỗi ngày em... mỗi ngày yêu thắm thiết
Mỗi ngày em, ta rạo rực khát khao...
Mỗi ngày em hình như mình trẻ lại
Sức yêu đương mãnh liệt cùng đổi trao.
Và cứ thế mỗi ngày anh gõ phím
Ái tình thơ Lan Nguyễn dạt dào yêu
Mai anh về Dà Lạt gió sương kêu
Tình bất diệt. Hai ta tình bất diệt.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/9/2015

Trọn vẹn trần duyên

TRỌN VẸN TRẦN DUYÊN
với Lan Nguyễn
------------
Với tình em anh trọn vẹn yêu thương
Yêu thương mãi đến khi mô anh chết
Viết cho em cả đời không viết hết
Men tình nàng như rượu cổ hoàng hoa.

Men tình em ta uống, mút hương hoa
Hoa trái cấm ái ân nhàu chăn gối
Một cuộc tình thành kim cương bất hoại
Bóng hình nàng tạc vào đá thiên thu.
Anh khó mà yêu ai nữa em ơi.
Linh hồn, anh em toàn quyền thống trị.
Em - chiếc bóng theo bên đời...tri kỷ
Biến ta thành kẻ đệ nhất cuồng si.
Một trái tình chín đến độ lâm ly
Em cho anh ăn để hóa thành con nghiện.
Như con sóng không bao giờ rời biển
Anh vẫy vùng mỹ thể ngọc ngà em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/9/2015

Minh triết nàng

MINH TRIẾT NÀNG
với Lan Nguyễn
-----------
Thiên cổ buồn
Thiên cổ hận
Cũng là ma.
Ta hiện tại yêu em và thiên cổ...
Yêu trọn vẹn để cho tình bất hủ
Lưu lại đời
Thi sử "Kinh tình nhân".

Dẫu là thánh
Là tiên
Hay là Chúa
Lấy yêu thương để cứu rỗi trần đời.
Ta thi sĩ lấy em làm thi liệu
Lan Nguyễn nàng máu thịt chảy trong nhau.
Ghen với tức thêm nặng lòng tội lỗi
Tình của ta
Đâu cần thiết miệng đời?
Mặc khen, chê
Đố đời ai hiểu nổi?
Làm thi nhân
Hồn tung cánh chim trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/9/2015

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tình ca mê ly

TÌNH CA MÊ LY
với Lan Nguyễn
---------
Em tình sâu, bao la
Giận hờn gì rồi cũng phôi pha.
Có thiên đường riêng của đôi ta
Một đời mê say.

Cơn gió tình ru mát hương hoa
Đôi môi nồng môi hiến dâng mê
Em ngày nào vẫn đó yêu thương
Có bao giờ rừng bỏ cây xa?
Men ái tình cạn hết đi em
Qua giận hờn càng thiết tha thêm
Cơn giông nào rồi cũng bình yên
Máu chảy về tim .
Hôm nay trời đẹp mắt em mơ
Nghe tiếng cười khúc khích trong thơ
Đôi tim mình vui hát bên nhau
Tình ca mê ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/9/2015

Mình mãi còn nhau

MÌNH MÃI CÒN NHAU
về Lan Nguyễn
-------
Tưởng xóa được nhau
Ra khỏi cuộc đời
Em nói mãi rồi cuối cùng ...bất lực.
Nổi điên lên khi nghe anh yêu người mới
Điện thoại ầm ầm nổi máu...Hoạn Thư.

Anh thì cười
Yêu mãi một người thôi.
Bởi tình yêu đâu phải trò chơi trẻ nhỏ?
Viết về em rồi khùng lên anh xóa
Vì bực mình
Vì em cứ đa nghi.
Hai tháng ròng
Từ đêm cuối ái ân
Rời Đà Lạt là bắt đầu ghen giận;
Nổ chiến tranh
Mỗi người đòi... "ly dị"
Ly dị gì mà bám riết nhau...ghen???
Rồi cuối cùng
Em cũng làm lành thôi.
Anh cũng thế
"Đầu hàng vô điều kiện"
Tình sâu nặng giận hờn đâu lấp nổi
Nên trọn đời
Hai đứa mãi còn nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/9/2015

Cuộc tình bất tử

CUỘC TÌNH BẤT TỬ
về Lan Nguyễn
--------
Và từ đó
Ngày mười một tháng tám
Của thu xưa em đến với đời anh.
Đêm "Thuận Khai"
Đêm tân hôn tình sử
Mình chung đôi
Chung nguyện ước tình trần.

Cũng từ đó
Ta chung liền máu thịt
Mấy năm yêu
Đẹp nhất một cuộc tình
Và từ đó
Em hiền thê vạn dặm
Ta tìm nhau trong hư ảo cuộc đời.
Vượt sơn khê
Mình chung chăn gối mộng
Chung đời nhau
Trọn vẹn ái ân say.
Em từ đó
Thành nàng thơ bất tử
Là nguồn yêu anh viết
Kinh tình nhân.
Dẫu tuổi tác
Có già nua hình thể
Lan Nguyễn nàng
Vẫn mãi mãi bên anh
Xây trong tim
Hai đứa một sinh phần
Mai kia chết
Không rời nhau cát bụi.
Hai chúng ta
Một cuộc tình thế kỷ
Một cuộc tình
Không có tiếng chia ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/9/2015
(Ảnh MCS)

Duyên mây gió

DUYÊN MÂY GIÓ
tặng Cẩm Uyên
----------
Mùa nầy vào đông
Ta nhớ về Bảo Lộc
Bảo Lộc trời mưa
Có lạnh lắm không em?
Đèo Bảo Lộc có lần anh qua đó
Phố lên đèn hương trà ngát phố đêm.

Đường phiêu du
Sẽ một ngày thăm lại
Ta tìm em trên thành phố cao nguyên
Em mắt xanh, em môi hồng đắm đuối
Mình nhìn nhau
Bỡ ngỡ phút ban đầu.
Mùa nầy yêu thương
Yêu thương tình Bảo Lộc
Tóc em bay vướng lại cuối thu tàn
Chiếc răng khểnh
Duyên miệng cười thiếu phụ
Phố sương chiều
Ai dìu bước em đi?
Mùa nầy vào yêu
Ta yêu cùng mây gió
Hoàng hôn buông theo ánh mắt em buồn.
Em xa xôi
Ta bên trời hiu hắt
Gọi tên em
Nghe thương nhớ ngậm ngùi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/9/2015

Ta bà niệm

TA BÀ NIỆM
Tướng hùng
Mạt vận bại vong
Hiền tài, danh sĩ ngậm mồm
Hôn quân
Phù Sai
Mỏ quạ, môi dài
Tây Thi giặt lụa
Mê tài Phạm công.

A còng thời của long nhong
Vưu Hồn, Bí Trọng
Đầy trong, đầy ngoài;
"Sàm thần loạn quốc"
Thương thay!
Bốn ngàn năm sử
Bây giờ còn xanh?!
Bạch Đằng, Kiếp bạc...
Lưu danh
Hoành sơn một dãi
Trạng hành Dịch chiêm.
Ải nào treo mắt Ngũ Viên?
Một đêm bạc tóc.
Đào Tiềm ẩn cư.
Lưới trời
Quả báo nên hư
Đạo không thiêng nữa
Nên người dửng dưng.
Hạ ngươn
Thần triệt, quỷ hưng
U minh bất luận
Nhân luân
Suy tàn!
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/9/2015

Hoang dã

HOANG DÃ
Ta bắt gặp em giữa rừng đời
Cánh dung nhan đó gió chiều rơi
Mở lòng anh hứng đem vào mộng
Mộng mị hương tình thơm chơi vơi.
Hoang dã tình anh, hoang dã em
Hoang dã vành môi lửa ngọt mềm
Hoang dã bài thơ, hoang dã nhớ
Hoang dã chân dung đậm nét duyên.
Ta viết tình lên hoang dã mê
Hoang dã tình yêu hoang dã thề
Hoang dã là về nguyên thủy đó
Có ái tình mô không dã hoang?
Kiều nhu tạo tác mới dối gian.
Vẽ mặt bôi vôi lắm phụ phàng
Anh sống và yêu hoang dã thế
Trái tim hoang dã chẳng khô khan.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/9/2015

Kiếp hoàng hạc

KIẾP HOÀNG HẠC
Ta mang thân hoàng hạc
Bay vạn lý giang hồ
Đâu ngại gì sa mạc
Đâu ngán chi sơn khê.
Em khuê phòng nhi nữ
Biết ta không ngày về
Lữ khách đêm hiu quạnh
Gối chăn là phong sương.
Ta biết tình vô thường
Nên yêu trọn thủy chung
Trái tim em nhỏ bé
Chứa không nổi ta... khùng!
Em chê hoàng hạc điên
Yêu nổ tung nhật nguyệt.
Em chê hoàng hạc ngố
Thì em cứ đi đi.
Còn ta yêu dữ dội
Hóa thân nhập tình trường
Trong em là Đắc Kỹ
Mang hồn của quỷ vương?
Hoàng hạc mùa tao loạn
Bẩy, tên giăng vô hình
Cõi thi ca thánh thiện
Ta chờ bóng anh minh.
Ta bay và bay mãi
Mang tình em trong lòng
Dẫu hoa thơm cỏ lạ
Em vẫn là của tôi.
Biết đời nhiều phản bội
Hoàng hạc thăng thiên rồi
Hồn ta là sao chổi
Ghé thiên hà rong chơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/9/2015

Nhẹ

NHẸ
Nhẹ tênh giủ bỏ tình cùn
Nghe lòng thanh thản
Nghe buồn trớ trêu
Nhớ gì
Chung thủy
Đem thiêu?
Tro tàn người hốt
Vãi liều trôi sông.

Lỡ thời
Lỡ vận tang bồng
Lỡ duyên
Lỡ nghiệp
Tình nồng lỡ tan.
Thì thôi
Trả lại duyên nàng
Vỡ lời ru cũ
Lụn tàn ái ân.
Từ nay
Nhẹ bước phong trần
Nhẹ câu thơ viết
Nhẹ phần sầu thương.
Lỡ rồi
Ta chẳng Đế vương
Em mơ Hoàng hậu
Tình trường
Lạc nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/9/2015

Ta về thôi

TA VỀ THÔI
Ta về thôi nắng
Mi vào hoàng hôn
Là mi chết lặng
Đêm trường vùi chôn.
Về thôi Nga Mi
Nhập hồn môn phái
Em làm bang chủ
Tuyệt thủ liêu trai.
Nàng ơi. Selma
GiBran hiền triết
Miền xưa Ai Cập
Cuộc tình đôi ta.
Ta làm cánh phượng
Rơi đỏ sân trường
Giờ em tiến sĩ
Học trò yêu đương.
Ta về thôi Chúa
Trên thập tự buồn.
Ta về bên Phật
Bồ đề, ma vương.
Ta về thôi em.
Tránh chốn đoạn trường
Chút tình Kim Trọng
Xả thân Tiền đường.
Về thôi. Về thôi.
Quê nàng Thanh Chương.
Sông Lam, Hồng Lĩnh.
Thiên ấn, Trà giang.
Về bên em nhé?
Thi sĩ tình nhân
Ta là một kẻ
Nửa tiên, nửa trần.
Cái trò thế nhân
Chơi hoài mệt mỏi
Đếch cần Khương tử
Bỏ bảng phong thần.
Về thôi. Về thôi.
Túi cơm giá áo
Cân đai, đại bào
Cũng cát bụi tiêu.
Ta về hiển thánh
Bên em thần thông.
Đông tà chính khí
Một đời chơi ngông.
Nhớ xưa Hàn Dũ
Du thuyền trên sông
Ai lòng cá sấu
Ai lòng Châu công?
Ta về nguyên sơ
"Nhân chi...bổn thiện"
Phun lai láng thơ
Bên em dịu hiền.
Trận đồ bát quái
Cửa nào tử sinh?
Viết "Tình nhân kinh"
Độc tôn thi sĩ.
Thế nào Chiến quốc
Chiêu nào Xuân thu
Cờ cao Đế Thích
Ta làm thằng ngu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/9/2015

Nguyên sơ em

NGUYÊN SƠ EM
Ta rời mộng mị
Theo em
Mãn thu lá đổ
Giang hồ chim bay.
Oanh vàng em gọi tiếng tơ
Vắng em suối cạn
Bơ vơ rừng buồn.

Đầu đông
Mưa gió mờ tuôn
Em về mở cửa
Vườn thương
Anh vào.
Sót trên cây
Chiếc ngô đồng
Tóc tiên em hứng
Bềnh bồng vai thon.
Ta về
Trở lại nguyên sơ
Nguyên sơ em
Biệt xa mờ trầm luân
Dỗi hờn
Em bỏ ta đi
Như con nai nhỏ
Lạc dòng suối ngoan.
Em về
Gọi gió, ru trăng
Ru ta ngọt lịm
Môi Hằng, giọng chim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/9/2015

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Em ngàn thơ

EM NGÀN THƠ
tặng Cẩm Uyên
--------
Tôi viết bài thơ tặng Cẩm Uyên.
Bài thơ thay máu giủ ưu phiền
Người em Bảo Lộc hương trà phố
Em của thông minh chẳng tị hiềm.

Đem thơ tôi tặng...em yêu thơ
Chẳng bận tâm chi kẻ hững hờ
Tình cũ chôn vùi nay xanh cỏ
Có em tôi có một trời mơ.
Trong em còn đó nét xuân thơm
Có dáng đài trang, có dịu hiền
Áo xiêm cánh bướm tươi hương sắc
Có hồn thục nữ, có thầm duyên.
Mời en đọc nhé Cẩm Uyên ơi.
Theo lối thơ anh nhẹ bước đời
Ngu dốt chỉ làm thơ chết yểu.
Có em tôi có cả đời vui.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/9/2015

Đệ nhất tình nhân

ĐỆ NHẤT TÌNH NHÂN
với Lan Nguyễn
---------
Em có nhớ những ngày mình chung sống
Vợ hiền yêu chăm sóc từng ly trà
Trời Đà Lạt chiều về sương tỏa lạnh
Hai đứa cùng chung chăn gối, chung mơ.

Em và anh cuộc tình thành huyền thoại
Ta đưa nhau du hý bốn phương trời
Cả thế giới riêng cặp đôi hoàn hảo
Tình mênh mông vô tận với hai người.
Anh thi sĩ, em nàng thơ đắm đuối
Si mê nhau trong hạnh phúc bồng bềnh
Tình tuyệt diệu, ái ân dài trăng mật
Một uyên ương bay khắp cõi đời say.
Đệ nhất tình chỉ có anh và em
Đệ nhất yêu Mai Chiêu Sương, Lan Nguyễn
Đệ nhất đẹp - Ta cuộc tình bất diệt
Để ngàn năm hai đứa vẫn trong nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/9/2015

Biết em hiểu lầm

BIẾT EM HIỂU LẦM
gởi Lan Nguyễn
--------
Rồi ai muốn hiểu ra sao
Đường vào tâm thức
Lẽ nào dễ đi?
Miệng đời
Nặng vốn thị phi
Lòng ta bình thản
Sân si sặc cười

Thiếu em
Tinh tú rụng rơi
Với ta
Em chính
Là người trăm năm.
Thiếu em
Thu thiếu trăng rằm
Thiếu em
Hài cốt
Ngàn năm lạnh lùng.
Học làm Khổng Cấp
Trung Dung
"Kinh tình nhân" viết
Thủy chung trọn đời
Tình mình thấu tới đất trời
Thần tri
Quỷ biết
Xa rời được đâu?
Với em Lan Nguyễn
Tình sâu
Mò trong thiên hạ
Tìm nhau
Dễ gì?!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/92015

Lãng du ca

LÃNG DU CA
tặng Cẩm Uyên
------
Không hoàng hậu
Chẳng phi tần
Sao em kiều diễm
Thanh tân rạng ngời.
Ta về
Ướt giọt tình rơi
Long lanh rừng tím
Thu ngời mắt em.

Phiêu du nửa kiếp
Anh tìm
Bóng hồng nhan lạc
Bên triền dấu yêu.
Mưa rơi
Nhòa nhạt nắng chiều
Bước chân anh vấp cô liêu
Chợt buồn
Em là
Hương của ngàn hương
Em là sắc của tình nương
Nữ thần
Trăng bâng khuâng
Gió bâng khuâng
Nghe trong tiềm thức
Gọi thầm Cẩm Uyên .
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/9/2015

Mơ hoang

MƠ HOANG
tặng Cẩm Uyên
-------
Nhìn em
Hương sắc tồn sinh
Liêm hà bãi trắng
Đào nguyên gò hồng
Cỏ yên
Ngựa chiến đói lòng
Tướng quân khát nước
Uống dòng khe âm.

Nhìn em
Lạc phố chân trần
Điêu Thuyền
Bao Tự...tưởng gần đâu đây.
Đêm trường
Vỡ toát cơn say
Trướng trung khỉ vũ
Ta làm Hạng vương.
Từ ngày
Bỏ xứ Liêu Dương
Miền thu quạnh quẽ
Thầm thương Nga Hoàng
Trở về đất Thuấn
Bình an
Ta làm cỏ dại
Lót đàng em đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/9/2015

Đóa Cẩm Uyên

ĐÓA CẨM UYÊN
tặng Cẩm Uyên
-------
Chiêm bao
Hái đóa Cẩm uyên
Ta làm Lưu Nguyễn
Du tiên mộng vàng.

Ấp iu hình bóng đài trang
Đây thơ, đây nhạc...
Là nàng đấy thôi.
Không ngờ.
Tình đã lên ngôi
Nâng bông hoa hái
Lên môi...
Nồng nàn.
Cẩm Uyên
Lá ngọc cành vàng
Là hoa nhân ảnh
Là trang thơ tình.
Chiêm bao
Ta hát một mình
Ướp hoa vào gối
Ướp hình vào tim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/9/2015

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Thưa em.

THƯA EM
tặng Lan Nguyễn
-------
Ta nay cởi áo khinh cừu
Giã từ chinh chiến tìm vui mây ngàn.
Đường thơ còn đó thênh thang
Bóng em ảo ảnh...mơ màng bâng khuâng.

Ta ngồi bên gốc chân như
Dốc bầu cạn chén vô hư với tình
Tình xưa cát bụi điêu linh
Mãn mùa nhung nhớ gập ghình cô đơn.
Em xưa giờ hóa căm hờn
Ghen tuông oan khuất xé hồn đớn đau
Lòng ta vẫn giữ nguyên màu
Sắt son, chung thủy có nhàu đâu em?
Nguyên sơ tình thắm trong tim
"Người em Đà Lạt" trôi chìm về đâu?!
Ngậm ngùi lòng dạ bể dâu
Thương vầng trăng rớt bên cầu nhân gian.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/9/2015

Giữ mãi một lời nguyền

GIỮ MÃI MỘT LỜI NGUYỀN
với Lan Nguyễn
------
Có ghét hận rồi cũng về với đất
Rồi thiên thu cũng nằm lại một mình.
Anh và em một cuộc tình trăng mật
Can cớ gì hờn giận để thương đau?

Anh yêu em. Nguyện suốt đời như thế
Bởi chúng mình không thể cắt rời đâu
Ta đã vượt bao trầm luân, dâu bể
Để yêu thương không phải để chia lìa.
Em có nhớ tháng ngày vui hạnh phúc
Thế gian nầy chỉ mỗi hai đứa yêu
Em có nhớ ta chung từng hơi thở
Ái ân nồng tinh huyết sớt sang nhau?
Anh vẫn thế: Vẫn yêu và vẫn nhớ
Dẫu mai sau cát bụi vẫn còn em.
Vẫn Lan Nguyễn cho dù em bội bạc
Thì với anh em vẫn đó dịu hiền.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/9/2015

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Vọng thức

VỌNG THỨC
tặng Cẩm Uyên
---------
Chờ em
Trời đất đa tình
Bước xưa chim sáo
Duyên xinh xuân nồng
Ta về
Yêu với hư không
Chân dài
Dáng ngọc
Má hồng...là em.

Trái tim xa lắc
Trái tim
Phố sương Bảo Lộc
Phố buồn tương tư.
Chờ em
Chờ mãn kiếp người
Đêm hiu hắt bóng
Trải lòng
Ta thơ.
Bây giờ cho đến bao giờ
Bao giờ ta thấy
Trong mơ nàng về?
Chờ em
Lênh đênh sơn khê
Lênh đênh mộng mị
Cơn mê say mềm
Chợt nhìn
Hình bóng của em
Chợt nghe
Vọng thức Cẩm Uyên
Ngọt ngào.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/9/2015

Chân dung hồng

CHÂN DUNG HỒNG
tặng Cẩm Uyên
---------
Ta...ăn cắp hình em về ủ mộng
Bóng hồng nhan
Đâu phải đẹp nghiêng thành.
Nét liêu trai
Em làm anh kinh ngạc
Thoáng dịu hiền trong đôi mắt long lanh.

Em của ai
Chớ nào phải của anh.
Nhưng vẻ đẹp ta có quyền chiêm ngưỡng
Chiêm ngưỡng thôi
Tóc bồng bềnh sóng cuộn
Trôi ta vào
Siêu tưởng của thi ca.
Nét đẹp nàng
Thắp ao ước bướm hoa
Ta lãng tử
Bất ngờ nghe gió hát
Chân dung hồng khoác y trang đài các
Nét đẹp duyên thầm
Em được Chúa ban cho.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2015

Cẩm Uyên

CẨM UYÊN
tặng Cẩm Uyên
---------
Đừng giả tạo
Em ơi đừng giả tạo.
Mắt môi xinh để hiến tặng cho tình
Em hoa ngọc dung nhan ngời diễm lệ
Ta tôn thờ
Những nét đẹp khói sương.

Tin những kẻ hoang đường
Em sẽ chết
Con dơi đêm mượn inbox gạ tình
Bản mặt cú
Dám chường ra ánh sáng?
Nếu văn nhân, thi sĩ
Ám mờ chi?
Ngắm môi em tươi hồng cười nửa miệng
Nghe gió xa vừa mang đến nụ hôn
Nghe hương tóc
Thoáng tỏa mênh mang gió
Em duyên xinh
Ta chới với linh hồn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/9/2015

Tàn cuộc

TÀN CUỘC
Bất chợt một ngày ta nhận ra
Tâm hồn đang nguội hết vui rồi
Bóng em mờ nhạt phai hương sắc
Thơ cũng không còn hưng phấn xưa.
Thế nghĩa là tro đã nguội tàn
Nhớ nhung mệt mỏi chẳng buồn quan
Những dòng em nhắn lười không đọc
Cuộc gọi cho em cũng hết màng.
Thế nghĩa là em...hết hiển linh
Khói nhang trơ lạnh lửa ân tình
Trong tim biến mất nồng thương cảm
Có phải do nàng sống vô minh?!
Mãn cuộc chơi rồi rượu hết say
Em như lá úa cuối trời bay
Thu qua lại đến mùa xuân mới
Lại lá hoa, trăng nở khắp trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/ 9/ 2015

Em là kinh điển của tình

EM LÀ KINH ĐIỂN CỦA TÌNH
------------
Ta đi lang thang suốt mùa thu buồn.
Ta để em cô đơn dỗi hờn mây gió
Quen lãng tử nhưng tình không vứt bỏ
Bởi tình yêu...vô giá nhất đời ta.

Nầy em.
Lan Nguyễn là hoa
Là "hoa quân tử"
Nên ta yêu nàng
Hề Lan. Lan Nguyễn dịu dàng
Trăm năm anh cứ mơ màng
Là em.
Trở về
Xếp lại cánh chim.
Lang thang chi nữa cho thêm mỏi mòn
Nguyệt lên
Rồi nguyệt héo hon
Về thôi
Chăn gối vẫn còn hương em.
Ta về vớt giấc mộng chìm
Cho đừng mù quáng
Cho em vừa lòng
Bỏ đời...
Anh quyết lấy em
Nàng thơ kinh điển của duyên ái tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2015
---------
(Một hôm Khổng tử cùng học trò đi ngang qua một khu rừng
thấy hoa phong lan đang nở. Học trò hỏi: Thưa thầy hoa gì mà đẹp thế?
Khổng tử giảng giải: Đó là phong lan hay gọi là "quân tử hoa".
Học trò lại hỏi: Sao gọi là "quân tử hoa"?
Khổng tử giảng: Vì đó là loài hoa không cần đất, không cần chăm bón, nó tự hấp thụ khí âm dương mà sống giữa rừng hoang, xa lánh trần tục, tự nó có hương sắc riêng, tự sinh, tự diệt không cần bướm ong thụ phấn; thanh cao, thoát tục như bậc quân tử vậy.)

Anh giữ riêng mình

ANH GIỮ RIÊNG MÌNH
Anh giữ em làm của riêng anh
Cho thơ xanh lá trái hoa lành
Cho tình ngọt lịm mùa yêu chín
Cho bóng hoàng hôn in bóng em.
Em có hay gì gió gọi mây
Rằng sao anh mãi cứ đi hoài?
Theo em năm tháng tình yêu đợi
Ta vẫn còn nhau tay nắm tay.
Đã mấy trăng qua lỡ giận hờn
Để buồn lên mắt lệ em tuôn
Để ghen hờn trách làm em khóc
Và để thơ sầu viết xóa luôn.
Chuyện đời can cớ phải nghe theo?
Anh giữ tình yêu của chúng mình
Anh giữ cho anh tròn nỗi nhớ
Bóng hình yêu quí của lòng anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2015

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Tụng tình nhân

TỤNG TÌNH NHÂN
Anh cố đẩy em ra khỏi linh hồn
Làm ác quỷ đập tan tành thần tượng
Cố quên hết để anh yêu người khác
Nhưng cuối cùng
Anh thua cuộc trước con tim.

Kinh Tình yêu
Chính ta viết tặng nàng
Giờ quay lại hành đời ta điên đảo
Kinh ta viết từ tinh hoa máu, não
Chẳng lẽ nào lọc máu, não để quên?!
Em tâm linh
Bởi ta tụng thành kinh.
Em hiển thánh nhờ do ta chú pháp
Tại họa tự mình
Điên...viết "Kinh Tình nhân"
Em đã nhập vào ta hai thành một
Làm sao phụ?
Làm sao quên?
Làm sao bỏ...?
Đành thủy chung
Đành trọn kiếp yêu nàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2015

Tưởng rằng đã quên

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
gởi em
---------
Cảm ơn đời
Cảm ơn em
Cảm ơn "ngày ấy"
Ngỡ quên nhau
Sao vẫn nhớ thật đầy???
Tưởng ghét hận
Cớ sao lòng...trăn trở?
Cảm ơn Nàng còn nhớ những..."phút giây".

Sân ga đợi
Em về chung lối mộng
Biển đa tình
Núi ghi dấu yêu thương
Em mỏi chân
Anh muốn bồng
Nhưng ngại
Võng đung đưa
Quán nước mía bên đường.
Võng đung đưa
Quán bên đường...uống nước
Và...
Kỷ niệm lần đầu tiên ta... trong nhau
Ngày ấy em đi
Ngày ấy...bây giờ
Ngày ấy Sài Gòn
Ngày ấy
Chia ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2015

Giải thoát

GIẢI THOÁT
Có em
Ta giải cơn buồn.
Nhìn qua
Ngó lại
Vô thường mà thôi.
Có em
Tình mới lên ngôi.
Có em
Yêu
Nhớ
Thấy đời nở hoa.

Lối về cát bụi
Không xa
Phù vân thoáng chốc
Rồi qua kiếp người.
Yêu thương đi
Yêu thật lòng
Giủ buồn
Vứt hận
Cho tròn tình nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/9/2015

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Anh cho em tình yêu

ANH CHO EM TÌNH YÊU
Hãy cho đi tình yêu
Để một ngày rồi cho không được nữa
Đất sẽ buồn khi tình yêu chôn xuống đất
Cát bụi mờ không cảm nhận tình yêu.
Ta cho em đời ta
Dẫu ta mất nhưng tình yêu không mất
Bởi tình nầy
Còn mãi với thi ca.
Em như rượu hoàng hoa
Cúc mùa thu thương Đào Tiềm ẩn sĩ
Đừng ném tình yêu vào trò đời phi lý
Tim yêu thương đâu ích kỷ, hẹp hòi.
Ta cho em tình yêu
Cho tất cả mà không hề tiếc nuối
Dẫu em vô tri đá cuội
Khi anh yêu đá cuội vẫn là...em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/9/2015

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Lời thề của gió

LỜI THỀ CỦA GIÓ
Anh dành những bài thơ và cất đấy
Để cho em nhưng không viết bây giờ
Trăng với gió nói gì nghe chẳng rõ
Thu đang qua đông sắp đến kia rồi.
Anh nhớ em nhưng buồn không muốn gọi
Cuộc tình ai vừa chết hóa sao băng?
Mai mốt ấy đời người vàng chiếc lá
Thiếu tình yêu rơi buồn bã lẻ loi.
Anh chờ em. Chờ như bướm chờ hoa
Nhưng không nói cứ để tình câm lặng
Khi nụ hôn em tự mình dâng tặng
Cửa tim nàng sẽ mở đón ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/9/2015

Ngu hay khôn?

NGU HAY KHÔN?
Có ngu chăng khi tôi quá yêu nàng?
Dẫu lọc máu thì trái tim vẫn nhớ
Hay tôi dại trời hành tôi chung thủy
Thấy nàng buồn tôi không nỡ làm thinh.
Nàng yêu tôi, nàng dâng hiến hết mình
Tôi cũng thế thì làm sao bội bạc?
Nàng và tôi khác hơn bao người khác
Hai trái tim nồng đập chung nhịp mê ly.
Gió tan nhanh, mây thì chóng phai
Nàng với tôi cuộc tình không mặc áo
Yêu lõa thể chẳng sợ nhàu, rách, cũ
Như áo kia năm tháng nhạt nhòa hư.
Nếu phải ngu thì tôi cứ ngu yêu
Nàng đã khóc vì tôi nhòe nước mắt
Tôi không thể bỏ nàng cô đơn buồn bã
Bởi thiếu nàng tôi buồn bã cô đơn
Dẫu có ai xinh đẹp vạn lần hơn
Trái tim tôi cũng chẳng hề xúc động
Nàng yêu tôi sao thì tôi yêu nàng vậy
Mặc kệ đời ai nguyền rủa tôi ngu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/9/2015

Anh làm thi sĩ cho em

ANH LÀM THI SĨ CHO EM
Tất cả phụ nữ đều giống nhau
Nhưng em khác vì có anh thi sĩ
Và rất khác vì trái tim chung thủy
Mình đổi cho nhau.
Nếu không có tình yêu
Thơ của anh chỉ nhạt phèo nước lả
Bóng hình em cũng hoàn toàn xa lạ
Chẳng giận hờn, chẳng thương nhớ hanh hao.
Rồi ngày qua
Mọi sinh vật cũng phai nhòa chiêm bao
Ai cũng hóa thành hư vô cát bụi
Nhưng thơ còn tình yêu em và anh.
Anh muốn làm thi sĩ cho em
Vì em thôi - Một cuộc tình rất thực.
Một cuộc tình thoát khỏi vòng tục lụy
Trốn miệng đời ta ẩn dật trong nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/9/2015

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Đừng bỏ trái tim mình

ĐỪNG BỎ TRÁI TIM MÌNH
Em trường cửu một đề tài bất tận
Để ngàn năm anh vẫn nhả ra thơ
Ngập đau thương, tràn hạnh phúc, đợi chờ
Trong tiếng khóc, có nụ cười tươi rạng.
Đời hữu hạn mà tình ta vô hạn
Em - Nàng thơ, anh - "Thi sĩ tình nhân"
Hồn anh chuông vàng em gõ tiếng yêu ngân
Ngân vọng mãi một dư âm huyền thoại
Em hình bóng đẹp kim cương bất hoại
Tạc trong anh tha thiết khối tinh hoa
Tình thiên thu đâu có thể nhạt nhòa
Sai tần số dễ gì ai bắt sóng?
Yêu và yêu khuấy biển tình cuồng vọng
Thơ và thơ anh viết dễ ai làm?
Tình và tình vĩ đại nhất thế gian
Em không hiểu thì một mình anh hiểu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/9/2015

Vi vút tình yêu

VI VÚT TÌNH YÊU
Vi vút gió
Có bao giờ giữ được?
Em giận rồi bảo đừng có gọi nhau.
Anh nhớ lắm mà làm thinh chẳng nói
Vi vút buồn
Sóng vỗ đá đớn đau.

Buồn lên gõ phím
Mơ màng
Tình yêu thi sĩ rước nàng
Vào thơ
Để tình tặng lại tri âm
Để thơ
Cho cỏ lên mầm tình yêu.
Em hờn
Bỏ anh cô liêu
Bỏ mùa thu lạnh
Tiêu điều nhớ thương
Vi vút em
Con nai vàng hờn dỗi
Bỏ đi hoang
Anh vi vút đợi chờ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/9/2015

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Nàng tiên non


NÀNG TIÊN NON
Em bên ta hay trái cấm Địa Đàng?
Nàng tiên non hay là em con gái.
Có lẽ cả hai chính là em đó
Thôi thì
Anh
Cứ gọi Em là ...Em .

Với tình yêu
Em như một dấu son
Với trái cấm
Em chỉ vừa hừng chín
Với hoa lá
Em là chồi non biếc
Với loài người
Em tươi thắm hoa thương.
Tình là em
Mà hoa cũng là em
Mình dạo chơi
Nghỉ chân trên hòn đá
Hồ Xuân Hương
Bỗng chiều nay rất lạ
Nửa như Thiên đàng
Nửa lại giống Thiên Thai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/9/2015

Tình chung thủy



TÌNH CHUNG THỦY
tặng Lan Nguyễn
---------
Bão đã tạnh sau tháng dài giông bão
Sóng thần lui biển trở lại bình yên
Anh và em hồi phục mối lương duyên
Tình càng đẹp càng lâm ly, lộng lẫy
Mình về lại cõi riêng đầy kỷ niệm
Gọi cho nhau tha thiết suốt đêm ngày
Tin nhắn nồng nàn phủi sạch đắng cay
Em thố lộ "người ta" đơn phương...dệt.
Giông tố lặng nghi ngờ nhau bỏ hết
Và em mong anh đừng để trong lòng
Dắt tay cùng về lại lối thương mong
Xóa quá khứ quên hờn ghen...nẩy lửa.
Em bình tâm, anh cũng bình tâm nữa
Thế là yên giải tỏa hết ưu phiền
Thanh thản lòng rủ vứt hết oan khiên
Tình sẽ chết nếu cạn nguồn chung thủy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/9/2015

Tình ca em



TÌNH CA EM
tặng LN
------
Em là bản tình ca bất tử
Ta say sưa hát hết trái tim mình
Hát trọn đời điệp khúc: "yêu em"
Mười ngón tay gõ phiếm ngà mỹ thể.
Càng hát càng quên điêu tàn nhân thế
Xế xự xang hồ môi má ái ân
Ghen nổ lửa ví tình yêu vô tận
Tan xác rồi hối hận lại càng yêu.
Tình đôi ta trùm vũ trụ quạnh hiu
Giai điệu thánh có khi đời không hiểu
Anh cuồng nộ ghen đạp nghiêng rừng núi
Để bây giờ quỳ gối lạy hoàng thiên.
Chỉ có tình bất diệt mới bình yên
Trước chuyển động của cuồng phong giông bão
Em huyền nhiệm bản tình ca bất hủ
Ru linh hồn anh ngủ với tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/ 9/2015