Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Sỏi đá hồi sinh



SỎI ĐÁ HỒI SINH
gởi Lan ĐL
----------------
Em đã nhập vào anh
Một cuộc tình song hành cùng nhật nguyệt.
Em đã nhập vào anh
Hai bản thể dung hòa tình bất diệt
Ta tha thiết
Hơn vạn lần tha thiết
Tự nhiên nghe trời đất cũng đa tình.


Với lòng anh
Em vẫn mãi nguyên trinh
Anh thấy thế...
Hình như em là thế
Em cho anh cảm xúc tràn sông, bể
Để hoang đường
Anh gõ phím thành thơ.


Ngày thì gọi nhau
Đêm hòa quyện ước mơ
Tận cùng yêu
Và tận cùng thương nhớ
Dẫu xa cách
Hồn cùng chung nhịp thở.
Ta yêu nàng
Đá sỏi cũng hồi sinh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/12/2014

Em mầu nhiệm



EM MẦU NHIỆM
gởi Lan ĐL
-------------
Rồi mai kia anh in thơ thành sách
Tặng em yêu làm kỷ vật tình yêu
Rồi em sẽ cùng bên anh mãi mãi
Dẫu thời gian mồ xanh cỏ rong rêu.


Trái tim nhỏ theo thơ còn để lại
Cho mai sau tình sử Nguyễn và Mai
Cho tình yêu vẫn nở giữa dương đài
Nơi thượng giới hai đứa cười mãn nguyện.


Em yêu anh một tình yêu thánh thiện
Anh yêu em...thi sĩ với nàng thơ
Ta đam mê tha thiết trái tim khờ
Tình tuyệt đối vượt khỏi vòng tục lụy.


Em thần tượng của lòng ta như ý
Là thiên duyên không phải của đời thường
Nên trăm năm em còn tỏa ngát hương
Chẳng nhòa nhạt, chẳng hoa tàn nhụy rửa.


Viết về em..và anh còn viết nữa
Một cuộc tình đã vượt thoát không gian
Anh làm thơ ghi lại huyền thoại nàng
Một huyền thoại làm tim anh bốc khói.

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/12/2014

Đừng buồn nghe em



ĐỪNG BUỒN NGHE EM
gởi Lan Nguyễn
-----------
Một ngày vắng em mùa đông thêm lạnh.
Anh không vào "phây" càng thấy cách xa
Bị chặn mấy hôm thơ em chưa tặng
Nôn nao lòng anh nhớ tím sương chiều.


Đi khắp thế gian gặp người mơ ước
Em hiền ngoan quá để anh đắm say
Một ngày không em đất trời giá buốt
Sưởi ấm tim anh bóng hình dấu yêu.


Đừng buồn nghe em đây thơ anh viết
Tặng suốt trăm năm cho em dịu hiền
Chỉ có em thôi nàng thơ Lan Nguyễn
Em của tình yêu, em của cuồng si.


Nỗi nhớ mênh mông tình hồng môi ngọc
Ta hôn mê ly rồi say ngất ngây
Tình như kim cương kết chung mình lại
Anh là của em, ta là của nhau

MAI CHIÊU SƯƠNG
29/12/2014

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Thơ sút cùi


THƠ SÚT CÙI
Cứ thế tháng ngày thơ với thọc
Chẳng "nhà", chẳng "sĩ", chẳng lợi danh
Khoe khoang vô đạo, lòi vô học.
Giữ nửa bồ thơ cất để dành.


Ra đường vấp "sĩ" trốn vào hang
Tịch cốc thiền tu mặc khải..."nàng".
Chúa, phật bất linh tôn tự ngã
Những thằng ăn cắp chóng giàu sang.


Tung chi rồi rớt mít sút cùi?
Quái lạ chẳng mù sao chúng đui?
Thiên hạ dân đen còn đói rách
Ổ lều tiền sử mấy đời chui.


Đói bụng mần thơ bụng chẳng no
Lượm ốc, mò tôm đếch lại cò
Vợ chửi sói đầu cơm nghẹn cổ
Thiên thần ngậm miệng né mặt mo.


Cứ thế bần cùng đừng đạo tặc
Lỡ mai chết đói nhẹ người khiêng
Còn hai trái thận cùn ta bán
Gởi lại em tiêu bớt hám tiền.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/12/2014

Em là tình yêu



EM LÀ TÌNH YÊU
gởi Lan Nguyễn
----------------
Chìm trong nỗi nhớ trào tuôn
Trời chiều Đà Lạt phố buồn sương gieo
Em đi trong tiếng thông reo
Có hay chiếc bóng anh theo sau nàng?


Hồn anh bỏ xác đi hoang
Lang thang tìm một cành lan vô hình
Tên em đồng nghĩa với tình
Tên em lộng lẫy lung linh trăng ngà.


Tên em cùng cực thiết tha
Hóa thân thành bản tình ca muôn đời.
Chiều tàn lạnh lắm em ơi!
Cho anh chút nắng sáng ngời mắt em.


Quay về những kỷ niệm...tiên
Thời gian đi mất, dịu hiền cũng xa
Chìm trong nỗi nhớ bao la
Trăm năm thức ngộ...em là tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/12/2014

Đêm lạc loài



ĐÊM LẠC LOÀI
tặng Lan ĐL
--------------
Đêm giáng sinh một mình
Không Chúa
Không nhà
Từng điếu thuốc đốt đen đời
Nám phổi
Lời kẻ nịnh thoảng đâu đây thối thối
Nghe mũi mình nghèn nghẹt mùi Trịnh Hâm.


Nghe oan hồn
Ai khóc dưới đêm đông.
Đói hạnh phúc
Khất thực đời ngoảnh mặt.
Chưa bao giờ con nghe Chúa khóc
Chỉ nghe tiếng rên than
Của những số phận buồn.


Đêm giáng sinh
Từng em bé trần truồng
Nằm co cóng nơi rẫy rừng quạnh quẽ
Từng cụ già neo đơn
Lang thang hè phố
Con chiên ghẻ nguyện cầu
Sao Chúa dửng dưng?


Đêm lạc loài
Giữa quyền quí, hoa đăng
Và lạc mãi
Trong rừng nghèo trụi lá
Ta hết tin trời
Hết tin Chúa, phật
Thấy thiên đường
Trắng toát một màu vôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2014

Ngàn năm tôi nhớ



NGÀN NĂM TÔI NHỚ
gởi Lan Nguyễn
------------------
Tôi nhớ - ngàn năm tôi nhớ em
Nỗi nhớ vàng thu nhuộm nắng chiều
Nỗi nhớ đau hồn xanh biếc mộng
Nỗi nhớ tình si mê trắng đêm.


Nỗi nhớ em trào dâng suối thơ
Thương em tôi viết đến bao giờ
Ngón tay bật máu, trơ bàn phím
Cháy rụi thiên đường tôi mới thôi.


Tôi nợ em từ vạn kiếp vay
Nợ môi, nợ má, nợ cuồng say...
Tại em hiền quá tôi càng nợ
Biết trả làm sao hết kiếp nầy?!


Tôi nhớ, trời ơi nhớ ngày đêm!
Nhớ tê nhật nguyệt, nhớ triền miên
Em là cổ tửu, tôi con nghiện
Cứ thế luân hồi tôi nhớ...điên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2014

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Ngút ngàn tình yêu


NGÚT NGÀN TÌNH YÊU
gởi Lan ĐL
----------------
Cứ mỗi ngày anh sống
Lại càng yêu em hơn
Em là mây lồng lộng
Em là gió ngàn hương .


Đợi chờ từ vạn kỷ
Bây giờ mới gặp nhau.
Một ngày không thương nhớ
Là một ngày anh đau.


Em là tình vạn kiếp
Trong em có mẹ hiền.
Nầy Lan nầy Lan Nguyễn
Em hơn cả thần tiên.


Rủi mai nầy chết trước
Anh nhập hồn vào em
Không muốn rời nửa bước
Thiếu nàng anh sẽ điên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/12/2014

Con chiên ghẻ



CON CHIÊN GHẺ
tự tặng mình
-------------
Tôi không chúc đời
Vì đời dư lời chúc.
Chúc cho nhiều rồi có được gì đâu?
Người lên voi
Kẻ xuống chó sói đầu


Bao sinh linh còn thèm cơm, thiếu áo.

Rách lương tâm mà nhà cao cửa rộng;
Lành tình người, trung thực lại hẩm hiu.
Thằng giỏi nịnh ăn trên đầu, trên cổ
Lương thiện cơ hàn
Vô lại giàu sang.


Làm trầy lưng không đủ nước mắm chan!
Miệng đánh phách
Chơi nhà hàng, đặc sản
Quân IS giết người như châu chấu
Chúa trên cao không biết có mủi lòng?


Noel buồn
Noel mưa thê lương.
Con chiên ghẻ ngồi làm thơ
Mặc khải
Cúi lạy Chúa cho bình yên nhân loại
Cho tình yêu tràn ngập mỗi linh hồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2014

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Em là thơ anh đó


EM LÀ THƠ ANH ĐÓ
gởi Lan ĐL
------------
Nếu một ngày thi ca không còn nữa
Thì nhớ em, anh biết phải làm sao?!
Bởi nỗi nhớ kết thành thơ anh viết
Bóng hình em vằng vặc sáng trên cao.


Viết nhanh quá sợ em không đọc kịp
Cũng đành thôi vì nguồn nhớ tuôn trào
Anh chẳng biết phải làm sao đây nữa
Hiền thê ơi. Xao xuyến ngộp chiêm bao.


Nếu ai hỏi thế gian yêu ai nhất ?
Anh trả lời người đó chính là em.
Thơ anh viết tuôn ra từ ngây ngất
Từ đam mê ta mỏi mắt theo tìm.


Thần ái tình hiện trong em ra lịnh:
Hãy yêu đi. Nàng đó chính là thơ
Anh sẽ chết nếu một ngày không nhớ
Trôi sông buồn thảm đạm xác bơ vơ

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2014

Tình ca Lan



TÌNH CA LAN
gởi Lan Nguyễn
--------------------
Anh về núp bóng tình em
Xa nhau một phút là đêm càng dài.
Anh về say với đắm say
Bên em ngọt lịm tháng ngày tươi xanh 


Em hiền như Mẹ nuôi anh
Đôi bầu vú nhỏ trong lành sữa thương
Lan hề. Lan Nguyễn vấn vương
Hề Lan. Lan Nguyễn đôi đường cách xa!


Vắt tim ta hát tình ca
Ngất ngây hương vị mặn mà mỹ nhân
Yêu em yêu đến mãn phần
Ước sao kiếp kiếp mãi gần bên em.


Anh về em - cõi bình yên
Dính nhau định mệnh trần duyên khó rời
Nhớ nhung nứt vỡ đất trời
Cắn môi nuốt lệ nghe đời nhói đau!

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/12/2014

Phút phân kỳ



PHÚT PHÂN KỲ
gởi Lan
------'---
Mắt không lệ
Nhưng linh hồn anh khóc
Phút phân kỳ
Mà chẳng muốn rời nhau

Tim bủn rủn
Nhìn em hoen mắt đỏ
Người yêu ơi.
Anh muốn riết ôm nàng.


Quán cà phê
Giờ tiễn biệt nghẹn lời
Tình tha thiết
Hai linh hồn đắm đuối

Em tặng anh
Chân dung xinh hiền nữ
Kỷ vật ân tình
Quí nhất thế gian .


Anh lên xe
Xé lại nửa trái tim
Thầm để lại cho em
Mà không nói

Tình đôi ta
Liền linh hồn, thể xác
Hóa thiêng liêng
Cùng nhật nguyệt muôn đời.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/12/2014

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tôi viết cho em



TÔI VIẾT CHO EM
tặng Lan Nguyễn
-----------
Tôi viết cho em...
Vì em là tượng trưng của tấm lòng nhân hậu.
Thói đời điêu
Tôi đã ...vấp nhiều rồi.
Chữ nghĩa, văn hoa bịp lừa ma đạo
Có ích gì theo dấu gót suy vong?


Chúa ở đâu?
Nếu sống thiếu tấm lòng.
Em nhập thế
Với tâm hồn thánh thiện.
Kéo tình yêu tôi dồn về một hướng
Nơi có em hiền, nơi có yêu thương.


Lỡ tôi mang
Số nghiệp đoạn trường
Viết vạn bài thơ
Không thèm đồng nhuận bút
Chẳng chới với chụp giành công danh hợm
Đói cồn cào
Không chôm chỉa của ai.


Tôi viết cho em
Vắt thật tâm hồn
Trời đất định
Lương duyên mình hội ngộ.
Một chút thật hơn vạn lần dối trá
Thơ tôi buồn
Chỉ em hiểu tôi thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/12/2014

Giáng sinh tình yêu



GIÁNG SINH TÌNH YÊU
gởi LN.
--------
Em ban cho anh phước lành thay Chúa
Bởi anh là con chiên tình yêu
Với trái tim tha thiết rất nhiều
Và giác ngộ tình yêu là vĩnh cữu.


Ta nhỏ bé trước biển đời rộng quá
Sóng cuồng xô độ lượng được bao người?
Giáng sinh đến cầu nhân gian hạnh phúc
Cầu cho em rực rỡ đóa hoa tươi.


Anh muốn được bình yên và...bình yên
Êm ả sống trong tình yêu ngọt lịm.
Ai mê chức quyền, ai ham đao kiếm
Kệ người ta mình cứ mãi yêu thương.


Anh nguyện hoài mà có thấy Chúa đâu?
Hay Chúa bảo em về yêu anh đó?
Có em rồi anh bình yên, thanh thản
Giữ trong tim trọn kiếp một ân tình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/12/2014

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Đêm không em



ĐÊM KHÔNG EM
tặng Lan ĐL.
---------
Đêm không em cô đơn tận cùng
Vầng trăng lạnh cóng hay lòng anh run.
Nhớ mong tràn đầy chăn chiếu
Mới hay lòng ta đang thiếu


Nghe cuộc đời thẳm thẳm cô liêu.

Khi yêu ai nói không cần người yêu?
Còn anh đây nhớ, nhớ em thật nhiều
Đời anh cần em mãi mãi


Không em lòng buồn tê tái
Trái tim thầm rạng vỡ em ơi!

Đêm nay xin gió, gió ơi đừng về
Đừng đem băng giá ném vào cơn mê.


Mình ta cô đơn lạnh lắm
Không em miên trường thao thức
Cả linh hồn, thân xác tái tê.

Sao em xa mãi không về bên anh?

Thời gian trôi tuốt có chờ ta đâu.
Yêu nhau là ngàn đêm nhớ
Thương nhau khát thèm ân ái
Đêm không em buồn như nghĩa trang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2014

Tự trào



TỰ TRÀO
tặng Lan Nguyễn
--------------------
Người ham "sĩ" nọ "nhà" kia
Tui đây sợ nhất nhà bia miệng đời.
Thẩn...thơ tui viết tui chơi
Bọt bèo danh lợi miếng hời khó trôi.


"Nhà" ma khóc đứng khóc ngồi
Thần tài, thổ địa không xôi cũng cười.
"Sĩ", "nhà" nửa cúi , nửa mời
Năm câu , ba sợi cò xơi cũng..."nhà"???!!!


Ung ung vịt lộn quạ tha
Tưng tưng, cạc cạc kệ cha thói đời.
Đời tui có một nàng thơ
Thương nàng tui viết đâu chờ khen chê?


Gàn gàn tính lại lề mề
Rảnh đâu gõ đó trăng thề thường mơ.
Yêu nàng tui khoái làm thơ.
Tặng em...tâm sự thằng khờ đam mê.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2014

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Cõi em


CÕI EM
gởi Lan ĐL
-------------
Ta hồi nhỏ vui bên bầu vú mẹ
Còn bây giờ hạnh phúc trên ngực em.
Thiền chi nữa để mai hồn cô quạnh
Tiếng chuông cầu đâu cứu độ cô đơn?


Nhật vô nguyệt là âm dương lạc điệu.
Nguyệt vô dương đất tăm tối u minh.
Hãy yêu nhé. Yêu cho nhị nguyên hòa hợp
Yêu đi em cùng nhật nguyệt đa tình.


Ta nhập định bên em không cần nữa
Cõi tiên nào hoan lạc bằng... cõi em?
Nghèo không chết nhưng thất tình sẽ chết.
Mất yêu thương hồn lạnh lẽo hóa điên.


Một kiếp sống để rồi về cát bụi
Ai chê tình là kẻ ấy vô tâm
Em như mẹ thay Mẹ hiền vãng thọ
Về bên anh băng kín vết điêu linh.


Tu chi nữa? Về cõi em giác ngộ
Về cõi em anh tụng kinh tình nhân
Về cõi em đời ngọt ngào ân ái...
Đổi hết trần gian anh cũng không cần.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/12/2014

Vực thẳm lòng người



VỰC THẲM LÒNG NGƯỜI
gởi Lan ĐL
----------------
Hãy thận trọng với thói đời em ạ
Đừng nên nghe bọn mép dải, mồm loa.
Đạo đức giả lên hương TÂM tiệt diệt
Chút tình nầy ta hãy giữ cho ta.


Ma với quỷ luôn gần bên mình đó
Chúng ngụy trang bằng mặt nạ da người
Lòng hắc đạo mửa toàn ngôn ngữ bịp
Nếu em tin sẽ nát cửa tan nhà.


Anh rất gớm bọn a dua nịnh bợ
Bọn mèo hoang, cú vọ kết bè ăn
Chúng đánh hơi xôi thịt thính hơn ruồi
Le lưỡi rắn liếm cả dòi lẫn máu.


Đầu tôm lép cứ khua môi thuyết giáo.
A bờ cờ khoái huấn thị giảng rao
Thôi. Ngậm miệng, bịt tai mặc thiên hạ
Thánh hiền xưa đâu dạy cái tào lao?!


Kẻ nham hiểm ruột đầy dao với búa
Đừng ngây thơ tin thơn thớt ngọt ngào
Tận thủ đoạn miễn được nhiều lợi lộc
Bước lên xác người chúng có run đâu.


Muốn xuống tóc thiền tu lòng bất toại
Bởi còn em không thể bỏ tình yêu.
Bởi còn em, anh ở lại hồng trần
Nhưng lẩn trốn lủ đầu trâu mặt ngựa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/12/2014

Đêm tuyết



ĐÊM TUYẾT
tặng LN
--------
Ước chi ta...bảy chú lùn
Nhìn em lòng bỗng ngại ngùng tuyết rơi.
Lạnh lùng mưa gió đầy trời
Ai chăn gối ấm, ai đời lênh đênh?!


Cuộc tình ta vẫn không tên.
Độc hành vó ngựa bồng bềnh nợ duyên.
Chấp tay vái lạy ưu phiền
Đừng theo ta nữa cho yên tháng ngày.


Túi thơ viết mãi không đầy
Đêm trường rượu cạn, tình gầy trơ xương.
Nhịp tim khắc khoải vô thường
Thèm hương tóc cũ...đôi đường cách xa.


Sao tình vẫn cứ bao la?
Nhớ em đêm tuyết mình ta một... mình.
Đời anh thân ngựa trường chinh
Phi qua vạn nẻo gập ghình thế nhân.


Gọi em, gọi biết bao lần
Dội vào đêm tuyết dư âm rã rời.
Bơ vơ ta gọi khản lời
Ái ân thấm máu biết đời nào quên?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/12/2014

Ta lưu đày


TA LƯU ĐÀY
gởi Lan Đ L
---------------
Tự hỏi mình viết cả vạn bài thơ
Ném vào cát bụi trật trầy thi sĩ đói
Nhìn thiên hạ tranh lợi danh xì khói
Hay ho gì "nhà" với nhóm dựa hơi?!


Ta lưu đày trong tình em xa khơi
Yêu một chút hơn hận thù mấy kiếp.
Cây thông kia đứng giữa trời bão tố
Ngạo nghễ thăng trầm còn chiếc lá vẫn reo.


Ta lưu đày trong lênh đênh gieo neo
Muốn an phận đời không cho an phận
Tu lập dập luân hồi yêu bạt mạng
Mốc tóc rồi duyên nghiệp cứ dở dang.


Em lật thuyền trong một chuyến sang ngang
Anh lạc bến mò hoài rơi hạnh phúc
Trăn trở miết mới hay tim mình nhức
Nhưng vẫn còn niềm hy vọng là EM.


Mặc trái ngang ta cứ thiết tha yêu.
Em sưởi ấm tâm hồn anh buốt giá.
Trong lưu đày có em là tất cả
Còn lại tình yêu, còn lại em thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/12/2014

Ngã



NGÃ
về Lan ĐL
-------------
Anh ngã vào đời em
Thể xác lẫn tâm hồn
Anh nhập vào môi em
Bằng vạn triệu nụ hôn.


Anh chỉ là chiếc kim
Em là núi nam châm
Anh chỉ là chiếc lá
Em bão cuồng ái ân.


Và yêu và yêu mãi
Ai biểu em rất hiền
Và thương và thương mãi
Ô.Tình mình vô biên .


Nầy Lan. Nầy Lan Nguyễn.
Nếu thiếu nàng, anh điên.
Nầy mơ nầy thơ đó
Em thần tượng thiêng liêng.


Nầy Lan. Nầy Lan Nguyễn
Em là cõi Đào nguyên.
Một ngày không ánh nắng
Là một ngày không em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/12/2014

Những lời không nói


NHỮNG LỜI KHÔNG NÓI
với Lan ĐL
----------------
Chợt thấy buồn
Khi một ngày không viết
Thơ tặng em
Anh chới với cô đơn.
Nỗi nhớ nghẹn
Nghe hồn đau tức tưởi.
Yêu thương trào
Kết lại những câu thơ.


Anh yêu em
Yêu không bến không bờ
Không thời gian
Không còn gì nói nữa.
Anh yêu em
Nhập vào nhau vĩnh cữu.
Thơ là em
Anh viết đến vô cùng.


Trái tim mình
Mang một mẫu số chung.
Ta vẫn thấy nhau
Dẫu ngàn trùng cách trở
Một ngày
Không làm thơ cho em là anh nhớ
Tưởng như đời
Sắp tận thế em ơi!

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/12/2014

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Mùa đông xa em



MÙA ĐÔNG XA EM
gởi Lan ĐL
----------
Gió buốt, mưa dầm lạnh tái tê
Không gian sùi sụt mảnh trời khê.
Nơi em Đà Lạt càng sương tuyết
Quảng Ngãi hoàn lưu bão ủ ê.


Anh nhớ,. Trời ơi nhớ quá chừng!
Người ta yêu nhất của đời ta.
Thiếu em vũ trụ mờ u ám
"Một nửa" đâu rồi sao mãi xa?!


Mùa đông khắt nghiệt siết cô đơn
Mới biết tình yêu, thấm tủi hờn
Chợt hiểu âm dương không thể thiếu
Vắng nàng anh biết sẽ về đâu?


Hôm qua sinh nhật vạn quà hoa
Bằng hữu bốn phương gởi thắm nhà.
Em tặng riêng anh...tình kết tụ
Báu vật trần duyên đẹp nhất đời.


Lần đầu mới thấu...đông không em.
Thao thức, trở trăn cứ muốn tìm...
Mới biết tình yêu vô giới hạn
Ước gì một bước chẳng xa nàng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/12/2014

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Khi anh còn em


KHI ANH CÒN EM
với LN Đà Lạt
-----------------
Hai viên sỏi hôn nhau
Nó sẽ có linh hồn
Đợi chờ chi
Nắng chết dưới hoàng hôn?


Khi người đàn bà
Hóa thân thành sư tử
Người đàn ông sẽ...câm
Và rời bỏ ngôi nhà.


Thế giới mất tình yêu
Thế giới mù lòa
Con người mất tình yêu
Trái tim hóa đá.


Ta sinh nhật
May còn em nhắc nhở
Nước thời gian
Không cuốn trôi ái ân.


Ta sinh nhật
Em phục sinh...hạnh phúc.
Đời còn em
Anh còn mãi tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/12/2014

Từ đó có em


TỪ ĐÓ CÓ EM
Tặng Lan
-----------
Em gọi nhắc ngày mai anh sinh nhật
Đời lênh đênh anh quên mất chào đời!
Lần thứ nhất và em người thứ nhất
Đang nhớ về ngày sinh nhật của anh.


Trời mùa đông mang cơn bão số năm
Mưa gió lạnh triền miên sao …có lửa?
Nghe điện thoại mới hay…còn hạnh phúc
Có một người luôn lo lắng cho ta.


Em thân yêu từ Cao nguyên rất xa
Vẫn ngày đêm không rời anh nửa phút.
Người nhân hậu cũng là tha thiết nhất
Luôn vỗ về, xoa dịu trái tim đau.


Định mệnh khiến hai đứa mình có nhau.
Mai anh chết… em sẽ là góa phụ.
Nếu mất em…anh trọn đời cô độc.
Từ đó có em , anh mới biết tình yêu.


Sinh nhật anh thành sinh nhật của em;
Hai nửa linh hồn nhập vào nhau tồn tại.
Với tình yêu em sẽ là mãi mãi…
Em cây tình che bóng mát đời anh.

MAI CHIẾU SƯƠNG
11/12/2014

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Tình sử kinh



TÌNH SỬ KINH
gởi Lan Nguyễn
----------
Anh vẫn muốn làm thơ thay lời nói
Tỏ cũng em bày giải một tình yêu.
Trời có sập, địa cầu nầy có vỡ
Thì trọn đời...anh vẫn giữ riêng em.


Liệu ta sống còn bao nhiêu năm tháng?
Kẻ gian hùng thủ đoạn trường sinh chăng?
Bậc trí giả, hiền nhân rồi cũng chết
Chỉ có tình muôn thuở với gió trăng.


Anh trở lại vườn Địa Đàng tiền kiếp
Trần truồng anh mê mệt trần truồng em.
Trái cấm mọng tứa mật nồng môi lịm.
Trần truồng nguyên sinh hạnh phúc bình yên.


Thơ cho em không cúi luồn xu nịnh
Thật thà thương, tha thiết thật thà thơ.
Anh đã hứa nghĩa là anh sẽ viết
Vô tận... bài về Lan Nguyễn anh yêu.


Dẫu mai nầy em thay lòng phụ bạc
Thì với anh, em bất diệt... Eva
Địa đàng cũ chưa bao giờ lỗi hẹn.
Vạn bài thơ...kinh tình sử đôi ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/12/2014

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Dính


DÍNH
tặng Lan ĐL
---------------
Em là chất keo tình vĩnh cửu
Kết đời anh dính chặt với đời em
Kết linh hồn dính cứng hai trái tim

Đêm tình sử"thuận khai" hồng trái cấm.

Từ đêm ấy chúng mình hai mà một
Buổi tân hôn lặng lẽ...rượu tình say
Đôi uyên ương liền cánh hạnh phúc bay
Dính nhau mãi vui khắp trời mây gió.


Em keo dính, anh là con chuột nhỏ
Bò vào rồi nằm lại trọn đời yêu
Nếu thiếu em, anh hóa sợi nắng chiều
Trăn trối chết dưới hoàng hôn tịch mịch.


Ta dính nhau rứt rời tim sẽ rách
Hồn đau thương rỉ máu suốt trăm năm
Anh chỉ còn...cuộc sống là nghĩa trang
Làm sao gỡ chất keo tình định mệnh?

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/12/2014

Giận chi em



GIẬN CHI EM
gởi Lan Nguyễn
---------------------
Chẳng qua ta chỉ là cơn gió
Thoáng cuộc đời mé vũ trụ bao la
Rồi tóc bạc, da nhăn nằm mốc xó
Để cuối cùng còn lại một nắm tro.


Giận chi em cho mỗi người mỗi ngả
Đau lòng nhau có vui sướng gì đâu?
Hãy tha thứ, hãy yêu đừng mặc cả
Ai mang tình theo liệm dưới huyệt sâu?


Vàng chất đống nghẹn cổ rồi cũng bỏ
Quyền ngút trời tắt thở là ruồi bu
Nay Vệ nữ thiên kiều mai xương trắng
Sáng bình minh chiều liêu tịch âm u.


Giận chi em? Được gì đâu mà giận.
Rứt lìa nhau thêm nhức nhối linh hồn.
Đời mấy chốc hãy yêu vui hạnh phúc
Chim lạc bầy hiu quạnh dưới hoàng hôn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2014

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Miên man Đà Lạt



MIÊN MAN ĐÀ LẠT
gởi Lan Nguyễn
----------
Ta cứ nhớ về Đà Lạt
Vì Đà Lạt có em yêu ở đó.
Ta muốn hóa thân vào mây gió
Về bên em xứ sở của sương mù.


Đà Lạt em
Có tình yêu thiên thu
Có thương nhớ xanh rừng thông muôn thuở
Có em hờn ghen vì yêu anh quá cở
Để giận hờn anh cũng...ghen em.


Với đời anh
Đà Lạt là trái tim.
Từng hơi thở anh hướng về Đà Lạt
Em dòng suối tắm hồn anh tươi mát
Đà Lạt tình
Đà Lạt của yêu thương.


Đà Lạt hương
Ngây ngất đóa môi em
Đà Lạt ấm mềm vòng tay kiều nữ
Đà Lạt em hay em là Đà Lạt?
Sao anh cứ nhớ hoài
Đà Lạt và em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2014

Ta và em


TA VÀ EM
về Em thông minh
-------------
Em là
Em của trời mơ.
Ta như sương khói
Mịt mờ miền thương.
Biển tình
Dậy sóng vô thường
Vòng tay ân ái
Yêu thương tràn bờ.


Em là
Em của đắm say
Ngất ngư anh
Suốt tháng ngày
Ngất ngư
Hình hài
Bốc lửa tân hôn
Động phòng buổi ấy
Nghiêng hồn trăm năm.


Em là
Trăng của trăng rằm
Ta thành con nghiện
Đêm nằm nhớ em
Vừa mê
Vừa nhớ
Vừa thèm...
Em là chén rượu
Ta mềm môi si.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/12/2014

Lạc


LẠC
Gieo thơ
Gặt lại lá vàng
Mùa yêu khô hạn
Điêu tàn ái ân


Bóng tình
Lạc mất dấu chân
Trái tim lỗi nhịp
Nghẹn vần thơ đau.


Thôi rồi
Mình đã lạc nhau!
Hồng trần mạt kiếp
Trăng nhàu
Thu điên.


Ta từ
Cắn cánh mai tiên
Nuốt vào trong máu
Là tim rã rời.


Nửa đêm
Đùa với thơ chơi.
"Bình minh" bến cũ
Thuyền rời bỏ ta!


Mùa thơ
Xơ xác cỏ hoa
Em xuân chăn gối
Đông ta một mình.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/12/2014

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Tình em Đà Lạt



Thế là anh viết về em đã 102 bài rồi đó LN.
Mới đây thôi mà thời gian trôi vùn vụt.
Chẳng có gì. Anh chỉ có thơ thôi.
Và xin tặng LN tập Thơ Tình em Đà Lạt
nầy nhé.

**************************
TÌNH EM ĐÀ LẠT
tặng Lan ĐL
-------------
Phơi cho giọt nhớ bốc hơi
Hồn anh sương khói tan đời vào... em.
Nghiện...nàng thương nhớ triền miên
Bới thu tìm chiếc lá thiêng mùa vàng.


Phơi tình cho nắng khô rang
Cho em thấu hết ruột gan chung tình
Mai sau cát bụi vô minh
Lang thang bay kiếm bóng hình cố nhân.


Đời người yêu chỉ một lần
Ta tha thiết quá đưa nàng vào...thơ.
Phơi luôn cho trắng đợi chờ.
Tội gì phải giấu ước mơ một đời?


Tình em Đà Lạt xa khơi
Phơi cùng trăng gió bao lời hẹn hoa
Ai quên thề nguyện nhạt nhòa
Ngàn năm anh vẫn...chỉ là "Em" thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/12/2014

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Trở lại bên em


TRỞ LẠI BÊN EM
gởi Lan ĐL
----------
Muốn quên đi lập mộ bút từ thơ
Nhưng ngày không viết là một ngày ta nhớ.
Em bây giờ đã trở thành hơi thở
Không viết buồn tim nghẹn lại đớn đau.


Đời mỗi ngày thêm những chuyện oái oăm
Kết án tử bằng..."thớt mua, dao lượm".???
Xếp " phủ Khai phong" hiện thần trùm tham nhũng
"Tiến sĩ", "anh hùng" nửa mỡ, nửa da


Ngó ra đường thấy toàn chú, toàn cha
Nói ăn lương...xắc thịt trời bỏ dĩa
Vác cái bằng vắt ra...sai chính tả"
Ngất ngưởng ngồi coi thiên hạ bằng vung.


Viết được gì? Thôi anh viết cho em
Thơ vịt lộn cũng hơn trò bịp bợm
Thằng cu nhỏ đội đít thằng cu lớn
Đạp con bé đèo nó té đái quỳ van.


Xóa lời tuyên bỏ bút vì nhớ em
Gõ mấy sợi giải sầu con cóc gặm.
Chắc em biết lòng anh yêu em lắm.
Oái oăm đời thôi kệ cứ yêu thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/12/2014