Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Thông điệp máu

THÔNG ĐIỆP MÁU
tặng em Lan Nguyễn
--------------
Anh vát khối tình em đi giữa tha nhân
Đến vườn thu ru cho em nằm ngủ
Lấy tên em làm trường ca bất tử
Viết về nàng...sẽ một vạn bài thơ .


Em là nàng thơ của Thi sĩ tình nhân.
Yêu em quá...lỡ ghen làm em khóc.
Anh hôn mắt em mút từng chút lệ
Ngủ ngoan hiền vĩnh viễn với đời anh.

Tình ta to hơn trời rộng, biển xanh
Viết thành Kinh thơ tạ ơn người tri kỷ.
Lan Nguyễn. Lan Nguyễn một cuộc tình như ý
Một cuộc tình chỉ có em và anh.

Trải lòng anh nâng người đẹp bước chân
Ói tinh huyết rửa buồn em hờn dỗi
Dù dâu bể hay lòng em biến đổi
Anh nguyện rồi. Chẳng thay dạ thủy chung.

Ta chết cho em là chuyện quá bình thường.
Bởi mất em, anh làm sao sống được?
Tình say đắm chúng mình hòa mây, nước
Nụ hôn nàng anh say khướt mê ly .

Mình yêu nhau - yêu hết nghĩa cuồng si
Trong hạnh phúc có hòa tan máu, lệ
Anh là kẻ ngang tàng đâu kiêng nể
Mà trước em phải quỳ gối xin hàng.

Ta ném gươm bại tướng trước Nữ hoàng.
Nữ hoàng yêu diễm kiều từng sợi tóc
Và hối hận ngu khờ làm em khóc
Nước mắt nàng rươm rướm máu tim anh.

Không có em nhật nguyệt hết long lanh.
Yêu như thế mới xứng danh..." Hoàng đế."
Ai có thể yêu em hơn ta nữa?
Thách cả thần tiên, thách cả cao xanh.

Em là tình, tình trong vắt thiên thanh
Anh tung hô lẫy lừng si bạt mạng
Yêu lập dập, học đòi thêm chán ngán
Hoàng đế đa tình gặp Hoàng hậu đam mê.

Quân tử chính nhân ai dám ném lời thề?
Ta thi sĩ lại càng không dối trá
Dẫu mai sau có tan mồ nát mã
Thì luân hồi anh vẫn mãi yêu em.

Yêu là điên? Anh chấp nhận anh điên
Điên say đắm, điên tơi bời thân xác
Vẫn còn nợ em biết kiếp nào trả được
Trái tim hồng em dâng hiến cho anh?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/11/2015

Đêm nhớ nhau

ĐÊM NHỚ NHAU
gởi LN
------
Em xa quá
Gởi tình qua tin nhắn
Yêu rất nhiều
Mà chẳng chạm môi hôn.
Đợi giọt nắng
Giữa đêm trường tĩnh mịch.
Hôm em về
Anh đợi dưới chiều buông.

Rồi em đi
Hồn anh vào hiu quạnh
Đêm đêm mơ
Nhưng vẫn chỉ là mơ
Phương ấy lạnh
Làm em hư giấc ngủ
Anh phương nầy
Chép thương nhớ vào thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/11/2015

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Lại xa rồi

LẠI XA RỒI
về Lan Nguyễn
--------------
Anh lại chia tay gió ngàn.
Anh lại về xa tít cô đơn.
Mấy ngày bên em hoa tình nở rộ
Mấy ngày bên em là mấy ngày vàng.

Anh đi mang theo môi em nồng nàn
Đôi ta bên nhau Đà Lạt mê hoang
Ái ân thêm lần ngăn cách
Để đêm ngày gọi nhớ chuông vang.
Lan ơi. Chia ly nào ai không buồn?
Tình yêu hai đứa ngập tràn trong tim.
Vòng ôm buông lơi hành trang giã từ
Bên nhau rồi để thêm lần tiễn đưa.
Anh nắm tay em lòng rưng rức sầu
Nhìn em quay bước sao đời lênh đênh?!
Mấy năm bao lần đoàn viên
Sao chúng mình Chức nữ, Ngưu lang?!
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/11/2015

Uyên ương

UYÊN ƯƠNG
Nằm gối tay anh, em ngủ như con thỏ hiền ngoan của đêm trăng rằm tình sử. Không còn một ly ngăn cách giữa hai tâm hồn và hai thể xác. Thiên sứ trên hư không rắc hoa hương đầy chăn gối hay hương em tỏa ra từ ngọc ngà mỹ thể ái ân làm anh ngất ngây.
Từng hơi thở nồng nàn từ gò ngực trắng ngà khe khẽ rót vào tai anh những điệp khúc thiết tha hạnh phúc.
Tình yêu. Ôi tình yêu thiêng liêng biết bao, tình yêu huyền nhiệm biết bao.
Hai đứa mình là đôi uyên ương giữa sòng đời kiêu bạc, thâm tâm thiếu lòng trắc ẩn. Không hiếm kẻ ta bà muốn chúng mình lìa ra đâu em ạ. Hãy tự bảo vệ mình em nhé. Chúng mình đã "hợp duyên" nên không cần "kết bạn" FB nữa để tránh thị phi. Nhưng có chữ nào anh viết ra mà em không theo dõi anh đâu? Thấy chút "lạ" là em lại giận hờn anh, anh lại phải dỗ dành , năn nỉ.
Uyên ương. Đúng rồi. Chim uyên ương mỗi con chỉ có một cánh. Con trống gọi là Cự; con mái gọi là Khuyết.
Anh và em là đôi uyên ương bay trong tình yêu và hạnh phúc mênh mông.
Chúng ta không thể rời nhau được đâu em. Bởi nếu rời ra thì cả hai con sẽ chao đảo rớt xuống và cùng chết.

Không có bất cứ loài chim nào khác để bay chung với uyên ương mình được đâu em yêu. Cuộc đời không còn dài để yêu nữa. Đừng... rớt xuống những cành già mục ruỗng mà tan nát thân danh. Tan tành chung thủy.
HUYỀN MAI HUYỀN
29/11/2015

Em tôi - Đà Lạt

EM TÔI - ĐÀ LẠT
viết vì Lan Nguyễn
-----------
Tại có em mà anh thương Đà Lạt
Muốn lang thang đi kiếm dấu chân nàng.
Nghe sương khói thơm làn hơi em thở
Nghe núi rừng vọng tiếng nói "nàng thơ".

Đà Lạt ơi. Xin đêm bớt lạnh khờ
Để em tôi ngủ cho tròn giấc ấm.
Đà Lạt ơi. Xin ngày đừng nắng lắm
Để tóc em đen, da em trắng hồng nhan.
Anh mê em từng nét nhỏ dịu dàng
Thường hờn dỗi bắt đền anh năn nỉ
Anh mê em bởi "người tình tri kỷ"
Thế gian nầy chẳng biết kiếm đâu ra?
Anh say em men cổ tửu hoàng hoa
Lòng thánh thiện, bao dung, hiền, nhân hậu.
Gọi tên nàng cũng như tên Đà Lạt
Anh yêu em, yêu luôn xứ sở nầy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/11/2015

Tình Đà Lạt

TÌNH ĐÀ LẠT
tặng Lan Nguyễn
------
Đà Lạt có mối tình nồng
Có thông gọi gió
Có hồng đường hoa.
Có em hiền dịu, kiêu sa
Có "nàng thơ" của đời ta. . trọn đời .

Mênh mông Đà Lạt tình ơi.
Giọt Sương tinh huyết
Tưới ngời nhụyLan
Tươi xanh lại tóc thời gian
Ôi. Tình Đà Lạt ngút ngàn khói mây.
Tình em Đà Lạt ngất ngây
Cột chân thi sĩ đứng say
Tháng ngày
Nắng chiều hứng tóc em bay
Còn ta mở rộng vòng tay... hứng nàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/11/2015

Nàng thơ và thi sĩ

NÀNG THƠ và THI SĨ
về Lan Nguyễn
--------
Em
Gió mát của miền thương tình ái,
Em
Hiền thê, Thánh nữ của đời anh.
Em
Mây trắng mùa xuân hoa bướm lạ
Em
Nữ thần ngự trị linh hồn ta.

Nàng thơ - Thi sĩ giao thoa
Nụ hôn cháy dưới đêm nhòa nhạt sương
Ngàn thông lộng gió vô thường
Đôi ta ngây ngất trong vườn ái ân.
Em
Ngà ngọc trong vòng tay thi sĩ
Em
Tình yêu say đắm nhất trần gian.
Em
Chỉ em là tất cả
Ngày bên em là ngày của thiên đàng.
Ta về lại thuở hồng hoang
Đà Lạt em, vườn Địa đàng của anh.
Chỉ còn một ánh trăng xanh.
Sáng soi đôi bóng tình nhân ngủ vùi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/11/2015

Đà Lạt chiều

ĐÀ LẠT CHIỀU
"Người em Đà Lạt"
--------
Ta lang thang sương khói với tình
Tình ta vô biên hòa cùng mây gió
Một tình yêu hiện thân từ chung thủy
Trong tim ta, Em thánh nữ huy hoàng.

Ta lang thang Đà Lạt mấy trăm lần
Từ có em ta thèm lang thang mãi
Trên ngôi tình ngự "Người em Đà Lạt"
Kinh tình nhân anh viết tặng riêng em.
Theo chân nàng Lan Nguyễn du tiên
Ném trần tục xuống thói đời kiêu bạc
Điệu ái ân ta với nàng cùng... hát
Riêng một cõi trời, riêng một cõi yêu.
Ta lang thang Đà Lạt nhuốm sương chiều.
Trái tim em gọi anh về Dà Lạt
Khi nỗi nhớ hai tâm hồn phát sóng
Ta lại về Đà Lạt bên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/11/2015

Vết hồng

VẾT HỒNG
về Em yêu
----------
Những vết hồng chăn gối
Là tình yêu đôi ta
Những vết hồng đêm qua
Là vết hồng hạnh phúc.

Đã bao nhiêu vết hồng
Anh đếm hoài không nhớ
Vết hồng dâng hiến nở
Từ tình yêu vô bờ.
Em vẫn là em đó
Anh vẫn là anh đây
Mấy năm say tình say
Vết hồng ta hòa thấm.
Vết hồng là dấu ấn
Những ngày mình bên nhau.
Anh đem viết vào thơ
Cho thăng hoa tình sử.
Vết hồng là của em
Vết hồng là của anh
Tinh huyết hòa nhỏ xuống
Thành những vết hồng chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/11/2015

Lửa mê

LỬA MÊ
về LN
-------
Trời đang lạnh
Sương đang mù
Bỗng nóng.
Mặt trời yêu
Trút lửa xuống thân ta.
Anh bỏ y trang
Em hầm hập ngọc ngà
Vòng tay riết
Và làn môi bốc cháy.

Em không nói
Chỉ còn rên khe khẽ
Anh trườn mình
Cố chui khe nước sâu
Tóc rã rượu
Em xòa trên gối trắng
Lửa ái tình
Nung ta dính liền nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/11/2015

Đêm Đà Lạt

ĐÊM ĐÀ LẠT
với Nàng thơ ĐL
-------
Đêm Đà Lạt có em trời không lạnh.
Đường phố thưa dần những chuyến xe.
Tình bất diệt có bao giờ "ly dị" ?
Nhưng có khi em... "dối" lắm người nghe(!)

Bỗng giật mình vì điện thoại của "ai"
Khi em nói, anh vô tình lên tiếng .
Đã yêu nhau thì có gì giấu diếm?
Gọi nhỡ bốn lần chắc họ muốn gặp em?
Không có gì vĩ đại bằng tình yêu
Vì tình yêu làm loài người tồn tại
Đà Lạt đêm sương mờ đèn chớp nháy.
Đêm bên nàng, ta lại thấy càng yêu.
Tình chúng mình đã thành nhạc, thành thơ
Cũng như em âm thầm thành vợ quý.
Nghe em nói họ tưởng mình "ly dị" (?!)
Nhưng có bao giờ ta xa cách nhau đâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/11/2015

Biển thương rừng nhớ

BIỂN THƯƠNG RỪNG NHỚ
về LN
--------
Viết cho em một tình yêu
Viết cho thương nhớ hồn xiêu về nàng
Viết cho thể phách hòa tan
Viết cho tươi mộng thiếp chàng hữu duyên.

Thương buồn thế sự đảo điên
Ta về ẩn dật bên em trọn đời
Mời em uống giọt sương rơi
Rơi từ tinh túy đất trời vào thơ
Nhớ người trong mỗi giấc mơ
Nửa đêm thức giấc đợi chờ hiền thê.
Viết cho trọn vẹn lời thề
Mười một tháng tám em về tìm nhau.
Viết cho nghĩa nặng, tình sâu
Ăn năn ta lỡ làm đau lệ nàng.
Vòng ôm không đổi ngai vàng
Thủy chung đốt cháy đa đoan cuộc đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/11/2015

Viết cho LN yêu

VIẾT CHO LN YÊU
LN yêu. Hai ta đã tạo ra một mối tình đẹp như tiểu thuyết; lãng mạn như thơ và đẹp như tình nhân. Trên thế gian nầy anh dám chắc rằng chỉ có LN là người phụ nữ duy nhất được đưa vào hàng ngàn bài thơ viết từng ngày như nhật ký yêu thương mà chính anh là tác giả.
LN yêu. Em cũng là Nàng thơ duy nhất của anh dám dành hết quãng đời còn lại để yêu chung thủy và viết về "nàng thơ" của mình bằng bộ Kinh tình nhân với hàng ngàn bài thơ, làm thành hàng chục tập thơ.
Chúng ta đã dấn thân vì nhau như đôi uyên ương bay khắp bầu trời ái ân. Để lại trăm, nghìn kỷ niệm được ghi bằng môi nhau và bằng hình ảnh cụ thể theo thời gian. Anh. Có lẽ cũng là người đàn ông và người tình duy nhất dám trải lòng yêu đương và yêu thương bằng sáng tác về em trên internet cho cả thế giới biết cuộc tình đôi ta để không bao giờ xóa được.
LN yêu. Một cuộc tình ly kỳ như thế. Hẳn sẽ không thể nào tránh khỏi đắng cay và lận đận; không thể nào tránh khỏi một vài kẻ phàm phu thèm thuồng và ganh tị. Dù đã biết như thế. Nhưng có lúc anh cũng làm em buồn vì...ghen. Em cũng ghen kinh khủng nữa và thế là có cãi nhau. Để che miệng thế gian em và anh "hủy" kết bạn trên FB. Nhưng tin nhắn thì để ngõ và em theo dõi anh không sót một chữ nào.Em không like, không còm... hưởng ứng chiếu lệ như em thường làm ở các "bạn bè" em. Mình chỉ like bằng vòng tay và còm bằng đôi môi là dư đủ. Tình yêu lạ quá em nhỉ. Cãi nhau. "Thề" ly dị . Nhưng không quá một ngày thì lại gọi nhau và hết "ly dị". Bao giờ không còn thấy LN trong trang anh nữa thì lúc đó anh bye em vĩnh viễn. Lâu lâu anh chọc em thử đưa chút chút bóng dáng "nàng thơ tưởng tượng" lạ hoắc là em lại ầm ầm hờn ghen. Và buộc anh gở xuống. Ôi. Yêu đến thế là cùng.
Anh có một vết chém nhớ đời: Đó là khi mình giận nhau thì có một cô. Cô ấy nói..."em không xứng đáng là nàng thơ của Thi sĩ tình nhân". Cô ấy gọi cho anh ngày đêm, hứa sẽ tài trợ để anh in tác phẩm, hứa anh chết cô ấy sẽ xây "tượng đài" cho anh nữa mới khiếp?! Nhưng vì em mà anh lắc đầu từ chối. Khi mình hết giận nhau thì cô ấy âm thầm inbox cho em nói xấu anh không còn manh giáp để ly gián chúng mình. Lòng đời nguy hiểm thế đó. Em có nhận ra không LN? Anh biết sau lưng em cũng có mấy "anh" chơi chiêu nói xấu anh để em ngã về chúng. Điển hình là "anh" kia. Hắn là "bạn bè" với anh lâu năm trong giới văn chương. Khi mò kết bạn với anh chưa được mươi ngày thì hắn theo link của em từ nhà anh mà qua "kết bạn" với em rồi trở mặt chặn nick anh. Trời ơi! Một kẻ lừa thầy phản bạn trắng mặt mà "nàng thơ" LN vẫn nhơn nhơn " thân tình". Người đời sẽ nghĩ sao về em khi họ biết sự thật nầy?! Không lẽ trái tim em có "vấn đề" rồi sao LN?
Em không rành văn chương và không biết những thủ đoạn của những "trò chơi ái tinh"thời @. Không lẽ chừng đó tuổi, không lẽ nàng thơ của một Mcs thủy chung trọn vẹn, tin tưởng và yêu em như thế; lẽ nào em không trọn tình nhau? Đó là anh nói ví dụ thôi. Chứ anh vẫn tin tưởng và tuyệt đối yêu em.
Tình yêu khác với trò chơi ái tình đó LN.
Anh không thơ ngây và khờ khạo. Cũng như em cũng thừa khôn ngoan để tự biết em phải làm gì cho phải đạo. Cái cao quý để người đời tôn trọng đối với người phụ nữ là sự cao nhã đó em.
Sáng mùa đông. Ngồi quán cà phê gõ mấy dòng tâm huyết gởi LN yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/11/2015

Cho em ngày mới

CHO EM NGÀY MỚI
về LN
------
Vì yêu em
Anh gọi đêm, gọi ngày
Vì yêu em
Anh chọc trong cơn say
Vì yêu em
Ghen mờ vầng nhật nguyệt
Em yêu anh
Ghen từng chút nghi ngờ.

Thơ anh viết
Em âm thầm theo dõi
Sợ thi sĩ đa tình
Đem tặng giai nhân.
Trời rạng đông
Điện thoại em... thể dục
Nàng thơ hờn:
"Anh lộn số gọi ai???
Yêu bao năm
Em bao giờ thể dục?
Thôi đủ rồi
Anh hãy gọi người ta."
Nàng thơ ơi.
Đừng hờn oan anh nhé.
Số của em
Anh thuộc làu như thuộc
Trong thân ngà
Từng sợi tóc, chân lông.
Ngày mới đến
Thêm một ngày yêu mới
Thêm nồng say
Thêm tha thiết nhớ thương
Đôi ta yêu
Một tình yêu bất tử
Một tình yêu
Thành tình sử
Lâm ly.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/11/2015

Vẹn toàn ân ái

VẸN TOÀN ÂN ÁI
tặng LN
--------
Anh chỉ có tình yêu em và thơ.
Mây gió kia là gia tài anh đó
Bước lãng tử sắp bạc đầu chưa mỏi
Anh đa tình. Nhưng...chỉ đa tình em.

Hai đứa mình là số mệnh, thiên duyên
Tình lận đận vẫn không rời nhau được.
Nhịp ái ân luôn vẹn toàn sau trước.
Chim giang hồ chỉ một tổ thủy chung.
Trăng thuyền quyên em soi sáng lòng anh
Hồn thi sĩ với nàng thơ huyền diệu
Tình ngọt lịm môi em mùa trăng mật
Trái cấm muồi anh hái giữ riêng nhau.
Ta đi qua những hờn giận khổ đau
Để chắc lọc tinh hoa tình hương lửa
Tóc sắp bạc hãy gần nhau thêm nữa
Vẹn nghĩa tình - Anh tha thiết yêu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/11/2015

Chiều lang bạt

CHIỀU LANG BẠT
về Lan.
----
Ta cứ hỏi chiều nay sao không nắng?
Để em buồn mắt ướt đẹp đang mơ.
Cơn mưa nhẹ về từ miền xa vắng
Lạnh tóc nàng thoáng khoảnh khắc bơ vơ.

Thu sót lại chút hồn trong kẽ lá
Mây dỗi hờn vừa khóc lệ mưa sa.
Em rất gần mà sao lại rất xa?
Đời sương gió thèm vòng tay âu yếm.
Anh có một khối tình em giữ đấy
Dâng cho ai...còn đâu nữa mà dâng?
Môi tươi hồng em cười nét bâng khuâng
Anh bất chợt muốn bay về Đà Lạt.
Hoàng hôn tới nghe lòng thêm thương nhớ!
Chim giang hồ không tổ ấm anh bay.
Tình yêu ơi. Sao ta mãi cuồng say?!
Mai tóc trắng em có còn thương nhớ?
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/11/2015

Tình yêu và em

TÌNH YÊU VÀ EM
về Nàng thơ ĐL
-----------
Một giờ ba mươi phút sáng. Chợt thức giấc. Anh bốc máy gọi em dù biết là em đang ngủ.
Bên kia đầu máy là giọng ngái ngủ của "Nàng thơ" thân yêu. Em kg để anh chờ lâu.
Tình yêu lạ thật em hỉ. Có khi nó làm cho anh và em... mất ngủ. Nhưng không ai buồn vì nhau. Anh dắt em rời khỏi trần tục để đi vào lâu đài thi ca và vĩnh viễn thành Nàng thơ của Thi sĩ tình nhân.
Và tình yêu nó cũng làm cho anh và em cãi nhau vì... ghen nữa. Nhưng cãi nhau để càng yêu nhau.
Anh nhận ra rằng "linh khí" của anh đã chuyển hóa đời em. Hàng ngàn bài thơ anh viết về em đã tự nhiên biến em thành Nàng thơ rất thực giữa nhân gian.
Ái ân là sự giao thoa tình yêu. Và chính ái ân đã làm cho em ngày càng tươi trẻ.
Trong chúng mình đang chảy tinh huyết của nhau .
Đời đẹp quá phải không Lan.
HUYỀN MAI HUYỀN
21/11/2015

Dòng thương nhớ

DÒNG THƯƠNG NHỚ
về Nàng thơ ĐL
-----
Anh trôi về với sông em
Dòng thương nhớ đó từ tim vỡ òa
Qua bao "trăng mật" đậm đà
Tinh hoa, tinh huyết giao hòa thành chung,

Yêu em, yêu đến vô cùng
Tình say, say quýt ngàn trùng tìm nhau
Xóa nhòa hết những thương đau
Chỉ còn hạnh phúc một màu hồng tươi.
Ắp đầy từng giọt ái ân
Môi em uống với môi anh ngàn lần
Say tình, say nghĩa, say nhân...
Mặc cho trần thế... nói gần nói xa.
Trong veo như dãi ngân hà
Dòng thương nhớ cuốn đôi ta bồng bềnh.
Dẫu trời, dẫu đất lênh đênh
Thì hai đứa vẫn đi bên cuộc đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/11/2015

Không phải hàng để bán

KHÔNG PHẢI HÀNG ĐỂ BÁN
Những hình ảnh mình đã cho nhau
Là của tình yêu và ân ái
Em đừng lấy đem cho đàn ông khác
Họ đăng lên rao bán chính em.

Người đàn bà
Cần cao nhã em ơi.
Đức hạnh, đoan trang
Để cuộc đời kính nể
Em đem cho
Hình ảnh mình như thế
Thì tình yêu, thể xác
Nghĩa gì đâu?
Hãy giữ mình
Đừng lún bước bể dâu.
Anh thủy chung
Tuy đàn ông lãng tử.
Em đàn bà
Lẽ nào không biết giữ
Lại đem chính mình
Làm bia miệng thế gian?
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/11/2015

Vượt khỏi vô thường

VƯỢT KHỎI VÔ THƯỜNG
với Nàng thơ ĐL.
----------
Đời không phải để buồn đâu em.
Tình đôi ta
Can gì ai ganh ghét
Anh gớm ghiếc
Tình nửa mùa lãng xẹt.
Bày trò hề
"Em em, Anh anh"(!)

Thơ con cò
Thơ con cóc
Cứ thơ.
Đã dấn thân
Sợ quái gì "ném đá".
Dốc cạn hũ
Sang sảng cười
Ha hả.. .
"Say đi em"
Say theo Vũ Hoàng Chương.
Điên
Điên với tình
Là yêu vô biên
Học đòi
Múa chi
Trò "gà đồng mèo mã"??
Những tè le cave
Những trò hề
Hỗn độn
Em
Đừng mê
Anh sợ nhất
Lăng loàn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/11/2015

Người tình si

NGƯỜI TÌNH SI
về LN
----
Nầy người trong mộng
Mơ màng khói sương
Tươi cánh hoa hồng
Trong tim rực rỡ.

Nầy người trong mộng.
Tiếng nói như ru
Nụ hôn thơm tho
Tâm hồn trong sáng.
Nầy người trong mộng
Em hát đi em.
Hát cho tình yêu
Hát cho thật thà.
Rạng đông ngày mới
Hóa cánh chim bay
Anh bay về em
Bay về bên nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/11/2015

Hoa em

HOA EM
về Lan
-----
Anh với em là duyên của duyên
Biết bao hạnh phúc giận chi phiền
Thân em ta nhớ từng da thịt
Nhớ sợi tóc mềm đêm ngủ yên. .

Anh với em là yêu của yêu
Dìu nhau chung bước biết bao chiều
Những lần hò hẹn say trăng mật
Môi dính liền môi ngây ngất xiêu.
Anh với em là mê của mê
Vượt ngàn xa cách bỏ sơn khê.
Tìm về bên gối ru chung mộng
Ong bướm thường quen khe suối tê.
Anh với em giờ tinh huyết chung
Hòa tan hồn phách, nhớ thương cùng
Chẳng còn riêng nữa cho ai nữa
Ta dính đời nhau, dính thịt xương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/11/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Em thân yêu

EM THÂN YÊU
Với Lan Nguyễn
----------
Đời bên em
Là tột cùng hạnh phúc.
Mình trao nhau
Say đắm những cuộc yêu.
Tình tuyệt đối mùa thu anh hái
Nhúm cuồng si
Đốt lại tuổi yêu đầu.

Em cháy bỏng
Trong vòng tay anh
Lửa
Lửa ái ân
Cùng quằn quại đê mê
Em ngây ngất
Anh cọp hoang vồ vập
Lửa ái ân
Đốt cháy cả hai người
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2015

Vợ yêu

VỢ YÊU
Em vẫn là em
Lan Nguyễn
Của riêng anh
Chấp nhận yêu
Và chấp nhận hiến dâng
Tình nẩy lửa
Hai đứa mình đã chọn
Ái ân trao
Bao năm tháng say nồng.

Thế gian đó
Ta chọn nhau từ độ
Ta trao nhau
Hết thể xác, linh hồn
Thế gian đó
Làm sao ai biết được
Mùa thu nào hai đứa đã thành hôn?
Không ai biết
Anh với em
Là MỘT.
Là một thôi
Không thể rứt thành hai
Hai đứa mình
Không còn gì riêng nữa
Định mệnh cột nhau
Chung nhập hình hài.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2015

Rượu giang hồ

RƯỢU GIANG HỒ
Ta về bỏ lỡ cuộc chơi
Ném đôi vú lạnh vào trời đông sa.
Phong thần Thái thượng phong ta
Lột trần mộng mị ngươi là của ai?
Uống say đập chén thiên tài
Vẫy vùng mây gió thơ mài bút thiêng.
Ngựa què vướng áo chinh yên
Hoàng bào cởi vứt dưới triền vô minh.
Ngu khinh Từ Hải thất tình
Rượu hoàng hoa nợ Lưu Linh mấy vò
Hồ trường ngâm khúc tàn tro
Ngọc ngà mỹ thể thành mo ế hàng!
Ta về xếp cánh phượng hoàng
Giương cung Hậu Nghệ bắn tan thói đời.
Ma thi, đạo dụ dở hơi
Hùa theo dâm tặc đồ chơi ô loàn.
Hạng vương ngập hận Ô giang
Nga Hoàng lệ đũa bến oan chia lìa.
Ta về hái trái sao khuya
Giang hồ rượu nhạt quên thề dở dang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2015

Đêm loạn

ĐÊM LOẠN
Đêm
Em đến tìm anh
Cơn say chiều suýt làm anh chết ngất.
Giờ tỉnh lại tưởng mình qua kiếp khác
Bồng bềnh ướt lịm môi em.

Anh đau tim rồi
Lỡ có đứng tim
Tiếc chi nữa cuộc tình hờ đổ vỡ?
Ai cũng thế bỏ bình sinh tắt thở
Còn... lạnh lùng nằm cứng lạnh thây ma.
Đêm không tình yêu
Đêm loạn ong hoa
Mùa trăng hết sẽ có mùa trăng khác.
Em lõa thể qua đêm rồi mặc lại
Rời khỏi phòng là xa lạ vô tư.
Không ai biết
Em phiêu lưu đêm nay.
Không ai tin vì em quen lừa dối
Em đi qua gối chăn
Như người đàn bà đi chợ
Khách sạn buồn
Ta ngó tiễn em đi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/11/2015

Tiếng tình yêu

TIẾNG TÌNH YÊU
với Lan Nguyễn
----------
Thế giới nầy anh đã chọn em
Người giữ linh hồn và tình yêu anh đó
Đời tăm tối em là vầng trăng tỏ
Giữa bầu trời dẫn lối anh đi.

Không có em
Anh không có tình yêu
Anh say ngất bờ môi em hoang dại
Không có em đời anh cô đơn mãi
Cuộc sống u buồn lạc lõng trầm luân.
Đêm vu sơn anh ngủ trên ngực em
Tim em đập ngân hồi chuông định mệnh
Thương nhớ vọng và trái tim tuân lệnh
Yêu một người trọn kiếp chẳng đổi thay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/11/2015

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Xốn xang

Phóng sự tào lao
--------------------------------------------------------------------------
XỐN XANG
Tôi vào nhà ai
Giật mình
Đống rác!!!
Người đàn bà
Của chỗ...tag đàn ông.
Toàn đàn ông...thẩn thơ và...hót
Quạ tranh diều
Hoàng hạc vút bay xa.

Thơ đủ loại
Nằm nê "cơm tháng"
Toàn đàn ông
Bu như kiến...bu ruồi
"Chủ" mất tích
Giữa lộn sòng...thập cẩm
Nghe não nùng
Thương xót văn chương!!!!
Nhìn xốn mắt
Đau cho trang FB
Đau cho thân phận đàn bà
Vùi trong đống...tùng phèo (!)
Thơ của...đàn ông
Lông ngồng
Lổn nhổn
Cái nhà hoang
Toang hoác
Chỉ một đàn bà
Hý lộng đống đàn ông!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/11/2015

Nhà tình yêu

NHÀ TÌNH YÊU
Cuộc sống là hình thức của cuộc đời. Nhưng cuộc sống đó sẽ héo queo như lá thu nếu không có tình yêu. Cô đơn hành hạ linh hồn khắc khoải. Để rồi đến một ngày cuộc sống kia nhắm mắt thì linh hồn thất thiểu bay đi lang thang miền hiu quạnh điêu tàn thiên thu.
Tôi ngồi trên ghế đá. Ung dung tươi rói sinh khí yêu thương. Bởi linh hồn tôi không cô đơn vì tôi đã có em. Em đang chụp hình cho tôi đó (hình atavar). Phía sau lưng là tổ uyên ương của Mcs và "nàng thơ" thân yêu trong một lần hành hương đến đất lành hạnh phúc. Tấm hình bìa Mcs - Ln thanh nhàn đứng giữa biển trời lộng gió phu thê hôm trước. Nay được thăng hoa ái ân thành đôi chim yên bình. Vỗ cánh tung bay trong cao xanh thơm say tình yêu. Đôi chim ấy là hóa thân của "thi sĩ và nàng thơ" được hiện tả từng ngày qua những bài thơ của "Thi sĩ tình nhân."
Đó. Căn "nhà" linh hồn và tình yêu của MCS - LN đơn sơ, bình dị mà thật thà, hiếu khách. Trân trọng mời bằng hữu và khách du lãng đa tình thi ca thân mến ghé thăm chơi.
HUYỀN MAI HUYỀN
14/11/2015

Tôi chọn em và thơ

TÔI CHỌN EM VÀ THƠ
- tặng Lan
---------------
Tôi chọn đời tôi để cho thơ
Để cho thương nhớ với mong chờ
Để ghi tâm sự thay tri kỷ
Để khóc ân tình lỗi ước mơ!

Tôi chọn đời tôi để cho em
Bóng hình vĩnh viễn ngự trong tim
Nàng thơ của vạn thơ tôi viết
Tình của duyên tình ta đã yêu.
Đếm lại thời gian tóc úa rồi
Đời lăn lóc hận thế nhân ôi!
Rượu buồn nốc mãi sầu không cạn!
Thân xác mòn theo bóng nguyệt trôi.
Đời tôi chỉ có Em và thơ
Yêu đến xanh xao, đến dại khờ
Nợ em khối nợ tình hơn núi
Xin thế chấp nàng tim thủy chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/11/2015

Nàng thơ Đà Lạt

NÀNG THƠ ĐÀ LẠT
tặng LN
---------
Chiều trên
Thung lũng tình yêu
Đôi ta sánh bước
Trời xiêu nắng vàng.
Uyên ương
Một cặp chàng, nàng
Dạo trong hạnh phúc
Mơ màng khói sương.

Vui đùa
Cánh bướm mùa thương
Nàng thơ, thi sĩ
Yêu đương mặn nồng
Say sưa
Tay dắt bóng hồng
Gốc già
Anh lượm trái thông tặng nàng.
Chiều bình yên
Bước lang thang
Tóc em gió cuốn
Tóc chàng
Ái ân
Tình sâu
Nghĩa nặng trăm năm
Bên nhau
Quên mất trăng rằm
Đang lên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/11/2015

Vẫn trọn đời nhau

VẪN TRỌN ĐỜI NHAU
tặng LN
---------
Có nói gì thì trời kia vẫn nắng
Xuân vẫn nồng nàn
Và rượu cứ vẫn say
Mình yêu nhau với mối tình rất thật.
Đã bao lần tay trong... vòng tay.

Biển có động rồi cũng thôi bình lặng
Cơn mưa qua hoa cỏ lại tươi hồng
Có đi đâu chỉ một thời xa vắng
Anh lại về tha thiết mãi bên em.
Không có ai đem cho mình hạnh phúc.
Chỉ có mình cho hạnh phúc nhau thôi.
Ta đã dệt một mối tình thế kỷ
Thì ngu gì hai đứa lại chia phôi?
Em vẫn là Nàng thơ chung thủy nhất
Anh vẫn anh tinh huyết trút đầy em.
Vẫn là của nhau giữa mênh mông trời đất
Vẫn ngọt ngào thương nhớ chảy trong tim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/11/2015

Quỷ nghiệp

QUỶ NGHIỆP
Nếu em chỉ là bóng nắng
Thì xin hãy đi đi.
Tình yêu và ái ân
Đâu phải trò nhục dục?
Người đàn bà
Phiêu lưu trong vòng tay đàn ông
Thì cuối cùng chỉ là manh chiếu rách.

Hôm qua em nói lời yêu anh
Lõa thể hiến dâng
Trần truồng chăn gối
Có Chúa nào xóa tội
Khi bây giờ
Em phản bội
Diễn y trò
Với ông khác
"Yêu"???
Em liều mình
Làm một con thiêu thân
Hãy giữ chút đoan trinh
Đừng làm ta ghê tởm
Thủy chung
Tơi bời ô nhiễm
Em hoang đường
Đem xác thịt
Mua vui.
Bóng nắng tàn
Em xơ xác đen thui
Con cú ăn đêm
Tru săn mồi
Mạt kiếp
Nát bét hồng nhan
Tàn đời
Quỷ nghiệp
Bộ xương gầy
Than khóc
Ngục vô luân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/11/2015

Tản mạn chiều

TẢN MẠN CHIỀU
Tôi viết về tình yêu. Tôi muốn bình yên bên hồng nhan tri kỷ.
Cuộc đời nầy không còn thật nữa. Đạo đức và quan niệm sống đã bị đảo lộn.
Dăm người bạn nữ thân thiết của tôi đã từ giã FB vì họ thấy bất an khi hộp thư tràn ngập những lời tống tình của những tên Sở Khanh thời đại.
Tôi viết về em như một đề tài của định mệnh. Tôi nhớ em - một bóng hồng ngự trị trong lòng tôi vĩnh viễn với một cuộc tình chỉ có trong thơ và tiểu thuyết; hay chính xác là chỉ có em là tình yêu đích thực của tôi.
Tôi đã đi qua hơn nửa cuộc đời để hiểu rằng tìm một người để yêu là rất khó. Những trêu cợt trăng hoa giả tạo, qua đường chỉ làm tâm hồn và thể xác thêm thương tổn. Ở nơi đó không có tình yêu và hạnh phúc.
Chỉ có tình yêu đích thực mới làm ta khổ đau hay thăng hoa hạnh phúc mà thôi.
HUYỀN MAI HUYỀN
12/11/2015

Ngọt ngào khói sương

NGỌT NGÀO KHÓI SƯƠNG
Lời em
Dịu ngọt hương hoa.
Anh nghe em nói
Chim ca tiếng rừng.
Nghe hồn bất chợt bâng khuâng
Bóng hồng rớt xuống
Nửa chừng giấc mơ.

Lời em
Chuông ngọc ngân thơ
Vi vu sương khói
Bên bờ hồng nhan.
Xuân rung
Hứng mật mai vàng
Dư âm vọng lại
Phím đàn tình ca.
Lời em
Thoát khỏi ta bà
Rót vào êm dịu
Lòng ta bồi hồi
Lời em
Giọt mộng tinh khôi
Tỏa vào sương khói
Anh ngồi làm thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/11/2015

Đêm trường

ĐÊM TRƯỜNG
tặng LN
---------
Đêm trường
Anh nhớ em thương
Nghe mưa gió hú
Cuối đường nhân gian
Trang thơ
Dành tặng riêng nàng
Ghi vào tình sử
Tên Lan
Của lòng.

Yêu nhau đã mấy thu ròng
Đếm từng bóng nguyệt
Chờ mong
Một người
Đêm trường
Khắc khoải tương tư
Giữ chung thủy trọn
Chân như
Sen hồng.
Ái ân
Kỷ niệm chất chồng
Miền yêu
Vi vút ngàn thông
Sương mù
Vết tình
Khắc cốt thiên thu
Em là vĩnh cửu
Vi vu
Đất trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/11/2015

Trên cả thiên đàng

TRÊN CẢ THIÊN ĐÀNG
tặng LN
----------
Ta trân trọng đặt nàng lên bệ ngọc
Em đăng quang Hoàng hậu của ngôi thơ
Khi em về làm vợ một đêm mơ
Từ bữa ấy ta ghi vào tình sử.

Mấy năm qua lòng anh không thay đổi
Cùng nâng niu chung thủy một cuộc tình
Em lõa thể thuở hồng hoang tiền sử
Anh bú nàng làm đứa trẻ sơ sinh.
Tình ta đẹp nhiều khi như huyễn mộng
Hai đứa mình lãng mạn cõi yêu đương
Bao hò hẹn thế gian nào biết được?
Hạnh phúc thành thơ nâng cánh uyên ương.
Vương quốc ta những phòng hồng nho nhỏ.
Anh ôm hôn da thịt chẳng xiêm y
Hồn thoát xác chỉ còn hai khoái thể
Nghiêng đất trời vọng lại những tiếng rên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/11/2015

Trọn một lời thề

TRỌN MỘT LỜI THỀ
tặng LN
----------
Em và anh
Làm sao chia cách được?
Bởi chúng mình
Đã trộn lẫn trong nhau.
Anh đã hứa
Nghĩa là anh vẫn nhớ
Sẽ yêu em
Yêu đến hết cuộc đời.

Tuổi mòn mỏi
Thời gian không còn nữa
Anh và em
Tóc đã bạc trên đầu
Tìm được gì
Những đam mê phù phiếm?
Sắp xuống mồ
Hà cớ phải bể dâu?!
Anh vẫn thế
Mặc cho người bội bạc.
Giữ trong lòng
Hình bóng của em thương.
Cỏ sẽ trụi
Trên nấm mồ cô độc
Những linh hồn
Vong phụ chẳng đầu thai.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/11/2015

Lời trăn trối

LỜI TRĂN TRỐI
gởi Lan Nguyễn
------------
Ta đổi tên nhưng ta chẳng đổi tình
Đôi chim bay tung trời mây hạnh phúc
Bỏ ngoài tai tiếng miệng đời vinh, nhục
Thảnh thơi trời đất, thi ca.

Huyền Mai Huyền, Mai Chiêu Sương
Cũng một thôi mà.
Thắc mắc chi mà lắm người cứ hỏi?
Trái tim yêu, ta yêu hoài không mỏi
Vẫn một lòng, một dạ, một thủy chung.
Ngao ngán đời sao lắm kẻ vô luân?
Thời mạt pháp nên nhân tâm cũng mạt
Người thi sĩ có bao giờ hung ác
Chuyện dối lừa dành cho đứa tiểu nhân.
Ta biết rồi luật sinh tử phù vân
Mai xuống mộ em có về đưa tiễn?
Anh luân hồi một cuộc tình miên viễn
Một cuộc tình thi sĩ với nàng thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/11/2015

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Hạnh phúc thênh thang

HẠNH PHÚC THÊNH THANG
Anh yêu em một mối tình bình minh
Tinh khôi trong tim đậm màu tri kỷ
Anh yêu em một mối tình như ý
Nguyện trọn đời không phai nhạt thủy chung.
Có còn gì để hai đứa giấu nhau?
Từng nhịp thở của em, anh còn biết
Em đi vào thơ theo ngón tay anh viết
Anh đi vào em quen thuộc hình hài.
Tình chúng mình anh khắc cốt không phai.
Ngàn ái ân nồng nàn làm nhân chứng
Có biển, rừng anh và em đã đến
In dấu chân hạnh phúc của của hai người.
Cây tình yêu ra hoa trái xinh tươi
Từ tinh huyết giao hòa em thai nghén
Anh yêu em một khung trời bình lặng
Đôi uyên ương tung cánh gió mây tình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/11/2015

Tung cánh

TUNG CÁNH
Ta bay lên bỏ mịt mờ dĩ vãng
Nàng thơ xưa chôn kín dưới hoang mồ
Năm tháng cũ nguội tàn ân ái nhạt
Trả em về cho trần tục hư hao.
Thơ vẫn đó nhưng bây giờ đổi khác.
Xuân hồng kia đang đợi bước chân vui
Tiếc chi nữa lửa tàn tro nguội lạnh
Cánh chim trời đâu thiếu gió mây vui.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/ 11/ 2015

Đêm không ngủ

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Hôm ấy tình cờ ta gặp nhau
Trước thềm đông lạnh mưa rơi buồn.
Nhìn em tóc ướt sao mà tội
Anh bỗng nghe lòng dậy khói mơ.
Nay viết tặng em một chút thơ
Một chút thơ thôi chẳng đợi chờ
Bên kia trời ấy nàng thao thức
Ta cũng bên nầy thao thức...chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/11/2015

Từ ngày ta có nhau

TỪ NGÀY TA CÓ NHAU
Em có có hiểu tình anh?
Mênh mông vô cùng tận
Chỉ dành cho riêng em
Một trái tim cháy bỏng.

Tình yêu chảy thành thơ
Tiếng thơ là tiếng nhớ
Rồi anh thành con nợ
Cứ đêm ngày gọi em.
Em có hiểu tình anh?
Nhưng tình em, anh hiểu
Hiểu rồi anh không thể
Để em buồn đơn côi.
Đùa cho vui thôi nhé.
Không hiểu đâu chung đôi?
Đếm bao lần chăn gối
Từ ngày ta có nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
09/11/2015

Vũ Quang - Duyên nợ với thi ca

EM ĐÃ THẤY GÌ TRONG MẮT ANH
VŨ QUANG – DUYỆN NỢ VỚI THI CA
Thật bất ngờ tôi được Vũ Quang (VQ) tặng tập sách “Ta Nợ mùa đông” với 141 bài thơ của anh; Đây là tập thơ đầu đời do nxb Quân đội nhân dân cấp phép năm 2015; Và càng bất ngờ hơn khi được anh gởi tiếp tập bản thảo “Em đã thấy gì trong mắt anh” vừa hoàn thành với 150 bài thơ nữa.
Thơ VQ đọc không…”đau đầu” bởi nó mượt mà, dễ thương như “Nàng thơ” trong anh. Càng đọc mới thấy anh phóng bút thoải mái, câu cú bài bản, điêu luyện, tứ thơ đa chiều du dương đầy “vị ngọt” thi ca như “Em đã thấy gì trong mắt anh” vậy:
“Em đã thấy gì trong mắt anh/ Mây trôi bãng lãng mộng yên bình/ Đã qua hơn nửa mùa chinh chiến/ Dòng suối tình xưa vẫn ngọt lành” (VQ – Em đã thấy gì trong mắt anh). Thơ VQ là dòng suối nhỏ giữa rừng nguyên sơ. Nó tự róc rách uyên nguyên của cội nguồn cảm xúc tâm linh lãng mạn thi sĩ chứ không ồn ào, hô hoán như thường thấy của các “nhà thơ” ngày nay. VQ viết cho yêu đương và yêu thương nhân thế mang trăn trở thâm trầm; “Em đã thấy gì trong mắt nhau/ Tháng ngày tươi đẹp sẽ qua mau/ còn đây tro ấm ân tình cuối/ Xin giữ đừng cho để bạc màu” (VQ – Em đã thấy gì trong mắt anh) Đúng rồi. Không có ngọn lửa nào cháy mãi mà chẳng tàn tro. Nhưng xin hãy giữ cho “tro lòng” đừng nguội. Hay đừng vội vàng dập tắt tro than mà một thời hai trái tim cùng cháy. Ngay cả trái đất nầy, ngay cả mặt trời, tinh thú kia mà nguội thì đâu còn gì để phát sáng tinh quang nữa? Chính trong VQ luôn phát sáng tinh quang đó nên thơ anh thao thức hồn: “Xuân về theo dấu mây bay/ Ta như thấy dáng đông gầy guộc qua/ Em còn vui mãi mùa hoa/ Đâu hay bến cũ mình ta lỡ đò” (VQ _ Bâng khuâng). VQ lang thang từ quê hương, cổ sử, chợ đời, hoàn cảnh tha nhân, đồng đội, dĩ vãng đủ mọi thi cảnh… Nhưng cuối cùng anh cũng dừng lại với tình yêu thấp thoáng bóng hồng nhan: “Mời em/ Nhấm giọt sương rơi/ Để nghe trong mộng/ Bồi hồi giấc đêm” ( VQ - Nguyên tiêu) Nguyên tiêu rằm tháng giêng là nguyệt đầu của niên. VQ đi trong trăng Nguyên tiêu mà hồi tưởng: “Sông xưa lặng chảy tiêu điều/ Cõng dòng nhung nhớ từng chiều trôi xa/ Nếu còn nửa mảnh trăng ngà/ Anh xin gục ngã vào tà áo em.” (VQ – Trăng thề) Nhưng đã “xưa thì còn đâu nữa mà gục ngã chứ? Chính thi sĩ Thâm Tâm cũng thất vọng ê chề với cái “đi xa” ấy: “Người đi. Ừ nhỉ. Người đi thật/ Mẹ! Thà coi như chiếc lá bay/ Chị! Thà coi như là hạt bụi/ Em! Thà coi như hơi rượu cay.” ( Thâm Tâm – Tống biệt hành) Đã đi là mất; mất như khi anh đến xứ Sa Huỳnh chạnh nhớ về Công chúa Huyền Trân: “Xa xưa lắm có nàng công chúa Việt/ Theo lệnh vua làm vợ xứ Chăm Pa/ Đường hun hút ngựa chồn chân mỏi bước/ Đưa tiễn nàng đến tận xứ Sa Huỳnh…” (VQ – Sa Huỳnh). Năm 1306 Huyền Trân công chúa được gả cho quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân. Để đổi lấy hai châu Ô và châu Lý. Năm sau Chế Mân chết. Hoàng đế Anh Tông sai tướng Trần Khắc Chung cướp về để tránh bị thiêu sống theo phong tục nước Chiêm thời ấy.
Trong cái tình của thơ VQ có cái ngùi ngùi triết lý vạn vật vô thường, nay còn mai mất dở dang của nhà Phật: “Hôm qua ta uống rượu sầu/ Hôm nay cạn chén nỗi đau nhân tình/ Đời người là kiếp phù sinh/ Không không, sắc sắc lưu linh lạc chiều.” và : “Rượu hồng đã dứt cơn say/ Hỏi thăm cây cỏ đã bày tiệc chưa?” (VQ – Say). Say. Tôi cũng say và ai cũng say – Đó là say tình. “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” và anh cũng vậy thôi: “Giữa cơn mưa bụi bất ngờ/ Chòng chành chén rượu thẫn thờ môi em/” . Để rồi sau cuộc tương phùng ấy là bịn rịn chia ly: “Tan mưa rủ tóc em về/ Ta quay vó ngựa sơn khê chập chùng” (VQ – Luận anh hùng) Chắc là anh nhớ chuyện “luận anh hùng” giữa Tào Tháo và Lưu bị thời Tam Quốc đây?Hể người càng suy tư bao nhiêu thì thâm trầm bấy nhiêu. Có lẽ VQ là con người của suy tư cho nên thơ anh điềm đạm, bùi ngùi dù cho trong những bối cảnh có thể vui là…uống rượu “Chiều nay vội vã ra binh trạm/ Tiễn bạn đi xa một chuyến dài/ Bụi bặm hai thằng ra quán cóc/ Rượu thường, mồi tạm uống lai rai”. Đó là tình bạn thiết còn là tình đồng đội nữa. VQ “tâm sự” cùng bạn hiền tron chén rượu tiễn đưa: “Ồ kìa. Mầy có gì lưu luyến?/ Thôi chớ giận hờn chi cố nhân/ Quê hương chưa khỏi vòng binh biến/ Đừng có chờ mong giấc mộng vàng” (VQ – Tiễn bạn) Anh khuyên bạn thế vì anh ý thức rằng: Cuộc đời muôn nẻo tình yêu/ Làm sao hiểu được vạn điều nhân gian/ Bên ni mộng đẹp thiên đàng/ còn đây bên nớ lỡ làng duyên tơ” (VQ – Chỉ còn) . Cái tính và cái tình của VQ thể hiện trong “Em đã thấy gì trong mắt anh” nó thật và tế nhị như đức Khiêm ái mà Lão tử đã dạy. Anh tự bạch: Người ta ý tưởng cao sâu/ Ngôn từ bác học luận điều vô biên….” Nhưng VQ thì: “Còn anh vốn đã kiệm lời/ Cho nên thơ phú chỉ hơi buồn buồn” và anh thú nhận: “Mấy vần gởi đến người thương/ Chữ hồn quê kiểng, lời thường bình dân.” (VQ – Nói với em) Ngạn ngữ Đan Mạch có câu nầy: “Ở đâu vàng bạc chiếm tâm hồn thì ở đó lòng tin, hy vọng và tình thương sẽ bị tống ra khỏi cửa”. Câu nầy đúng tuyệt đối với cuộc đời và với…thơ. Thơ mà háo danh, vụ lợi thì nó hôi màu sắc giả tạo đến choáng váng bởi nó phi thực và phi đạo. Thơ VQ không hề có màu sắc giả đó. Anh phát ra từ trái tim trung thực và hơi lãng tử cho nên thơ anh cứ như cánh chim giang hồ thanh thản bay trên rừng thu trong chiều bình yên. Cánh chim ấy chỉ xao động khi nó thấy một bóng hồng không biết của kỷ niệm hay hiện thực: “Đập cánh mơ màng trong thảng thốt/ Bay tìm bầu bạn chốn mông lung/ Sương sa áo mỏng mai về muộn/ Đã cuối thu rồi em biết không?” VQ – Đã cuối thu rồi). “Đã cuối thu rồi em biết không”? W. Goethe bảo rằng: “Người đẹp là kiệt tác cuối cùng của Thượng đế”.Quả là không ngoa chút nào. Không có người nghệ sĩ nào sáng tao mà thiếu “Em” được. Nghệ thuật mà thiếu em thì có khác nào một bụi hồng chỉ trơ cành và gai mà không có hoa; Bởi không có em thì không có tình yêu. Họ yêu rất “nặng” hơn bình thường và họ bất hạnh cũng “độc” hơn bình thường vì trái tim và tâm hồn người nghệ sĩ rất dễ bị “nhiễm” những thứ ấy. Hãy nghe VQ chia sẻ với Trịnh Công Sơn: “Những người rút ruột tơ lòng/ Thường như một cõi long đong hồng trần/ Thường như tuyệt diệu ái ân/ Thường như cuồn cuộn thanh ngân sóng tình.” (VQ – Khóc Trịnh Công Sơn)…
Thơ VQ là thế. Muốn hiểu anh thì phải đọc anh chứ khúc tựa nầy tôi chỉ bạt qua nội dung đơn giản. VQ đã âm thầm đặt lên thi đàn những dòng thơ từ tiềm thức và tâm linh của anh. Qua hai thi phẩm. Rõ ràng VQ rất có duyên nợ với thi ca.
Xin trân trọng giới thiệu
HUYỀN MAI HUYỀN
Mạnh Đông Ất Mùi
Tháng 11/2015

Đời của chúng mình

ĐỜI CỦA CHÚNG MÌNH
Đời của chúng mình tươi nắng xuân
Tình nồng men rượu mắt môi em
Anh say thương nhớ. Say thương nhớ...
Dẫu cách sơn khê vẫn mặn nồng.

Những lần hò hẹn ngất yêu đương
Chơi ú tim thôi. Trốn phố phường
Đời của chúng mình hoa bướm mộng
Bình yên, hạnh phúc một uyên ương.
Đời của chúng mình nhạc với thơ
Yêu hết đam mê, yêu tràn bờ
Yêu cạn linh hồn, yêu vĩnh cửu
Luân hồi yêu nữa... trọn ước mơ.
Em giữ cho anh từng nhịp tim
Để suốt đời anh phải kiếm tìm..
Đời của chúng mình như thế đó.
Chẳng bận tâm ai, chẳng lụy phiền.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/11/2015

Tình không có tuổi

TÌNH KHÔNG CÓ TUỔI
Vẫn gặp em mỗi ngày
Cầu điện thoại gọi nhau
Say tình qua ngôn ngữ
Như những lần ái ân.
Em vẫn là thánh nữ
Của tình anh trọn đời
Em vẫn là "Nàng thơ"
Của Thi sĩ tình nhân.
Thơ anh là tiểu thuyết
Viết cho cuộc tình mình
Em là em bất diệt
Với anh thơm nguyên trinh.
Anh yêu là thế đó
Yêu đệ nhất hành tinh
Em vẫn là con thỏ
Trong tay anh cọp rừng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/11/2015

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Đi trọn đường tình

ĐI TRỌN ĐƯỜNG TÌNH
Lan Nguyễn yêu
----
Anh cho em ngàn thơ
Ngàn thơ yêu
Anh viết về Lan Nguyễn
Em cho anh ngàn say
Ngàn say
Môi, mắt ngập ái ân.

Tình mình là thế
Trọn kiếp say nhau
Xóa hết thương đau
Chỉ còn hạnh phúc.
Tình mình rực cháy
Cháy hết đam mê
Tuôn chảy dung nham
Dung nham tình yêu.
Đê mê
Ta đê mê bờ môi
Vòng tay ôm
Bao ngàn lần chưa mỏi.
Nỗi nhớ
Mỗi ngày thành núi lửa
Những đêm hồng
Ngây ngất gối chăn.
Yêu.
Yêu nhau dài lâu
Tình đôi ta vẫn như tình đầu.
Yêu
Yêu mênh mông , triền miên
Ngày từng ngày
Càng thêm nhớ nhau.
Dắt tay đi
Đến hết cuộc đời
Em là của anh
Anh là của em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/11/2015

Bạn hay chuột

BẠN HAY CHUỘT?
Đã mang trái tim người thì ai cũng hiểu rằng “tình yêu là của hai người chứ không phải của tập thể”; và họ yêu như thế nào là quyền hoàn toàn thuộc về cá nhân của hai người ấy; Nó bất khả xâm phạm.
Nếu là người có nhân cách và biết tự trọng thì đừng nên xỏ lá vào chuyện riêng tư của người khác – Mà đã …xỏ lá tất nhiên là biểu hiện rõ nhất của lòng ghen tị hèn hạ rồi..Nên nhớ rằng LN là nàng thơ đoan chính mà MCS gởi trọn tin yêu chứ không phải người tầm thường phàm tục đâu.
LN kể cho tôi nghe về những “bạn” xỏ lá chọt vào nàng. Họ bảo LN là…”nên xa lánh MCS đi.” (?!). Té ra trong số những người ấy có kết bạn FB với MCS nữa. Khôi hài là họ cũng nói với MCS rằng: “Hãy xa lánh Lan Nguyễn đi. Cô ấy quá tầm thường không đáng là nàng thơ; và không đáng để MCS yêu quý và ca tụng cả ngàn bài thơ như thế.”; Một vài 'cụ bùi" xỏ lá khác thì Mcs có biết vì thấy rõ hắn tống tình LN quá lộ liểu mà LN thì lại là “Nàng thơ” của MCS nên đành…ngáp. Và Mcs với LN cũng...quét hắn đi rồi.
Tôi thừa nhận LN là phụ nữ nên có thể nhẹ dạ. Nhưng chắc chắn là nàng không…NGU để mà bị lấm bởi những kẻ phun nước bọt ”tư vấn chuột” kia đâu. Đừng mơ.
Bởi nếu nàng tin và "tôn trọng" những kẻ xỏ lá thì làm gì có chuyện nàng thỏ thẻ kể lại hết cho tôi chứ. Và chắc chắn là không bao giờ tôi lại chọn một "nàng thơ" tào lao như thế..
Tôi chơi FB và các trang mạng khác cũng khá lâu năm. Tôi sáng tác và giao lưu đâu phải một người hay một nhóm mà là với MỌI NGƯỜI; Nhưng chưa bao giờ tôi “bị” kiểu xỏ lá nầy bao giờ. Tôi cũng đâu phải mới tập tò thơ thọc và …làm thơ để tán đàn bà đâu mà ghen tị chi với tôi? Tôi viết vô tư thoải mái mà?
Tôi và “Nàng thơ” tôi là của riêng nhau. Tôi viết về nàng thơ là quyền của tôi và sự thật của tình yêu tôi có chứ không phải ...móc túi ái tình như hạng cave; Tất nhiên sau nầy Nàng thơ tôi không like, còm, không “kết bạn” trên FB là được “đồng cảm” giữa hai người và tôi công khai những gì mà nàng thơ tôi THÍCH. Không hề tổn thương tình nhau. Tôi biết cách bảo vệ và làm đẹp cho người tôi yêu quý không cần bắt chước ai cả.
Tôi không mời những “nhà xỏ lá” kia phải đọc thơ tôi viết về người tôi yêu và tôi cũng khuyên những...xỏ lá kia đừng “tư vấn…chọt” với nàng thơ tôi nữa; Bởi nàng và tôi có xa nhau bữa nào đâu? Nếu cần tư vấn thì người nàng cần là MCS của nàng đây. Ôi! LN và MCS mà “tào lao” theo tư vấn của “chuột” thì giờ nầy đâu có còn nhau? Và trong trang thơ nầy làm gì có ...chút LN nữa? Còn nếu LN cho rằng "chuột" quý hơn tình thì...xin mời em ra khỏi đời tôi.
Xin đừng đem cái ghen tị ra mà làm thầy đời trong bóng tối. Bạn thì rất quý. Nhưng bè thì nguy hiểm đấy em – nhất là bè…CHUỘT. Mà chuột thì chỉ rúc trong hang mà gặm nhấm. Em đừng kể về chúng anh nghe hoài mệt quá! Vì chuột cũng “tư vấn” cho anh hoài mà anh có quan tâm đâu? Chừng đó tuổi không lẽ em còn đi học…chuột sao em???
Không biết trong số bạn bè của Mcs trên FB có ai bị...chuột "gặm" như MCS và LN chưa nhỉ???
HUYỀN MAI HUYỀN
7/11/2015
------------
Hình chụp tháng 10/2015

Karaoke...ôm

KARAOKE...ÔM
Phóng sự tào lao
------------
Tằng tằng
Ca...lẻ ca ngu
Hát mê, em hát
Rờ mu lủng quần
Chịu chơi, chơi chịu
Em mừng
Phòng riêng hai đứa
Tưng bừng mà ôm.

Từ thời gà lú đuôi tôm
Mẹ cha nghèo đói
Lom khom trên đồng
Nuôi em
Xác lớn mọc mồng,
Ghiền chơi
Quên mẹ làm đồng nuôi em.
Có...mồng là của, của em
Em đem đi hát
Ai thèm thì...dzô.
Ngỡ ngàng
Em của ai mô?
Mà sao heo đực
Vịt cồ
Vi vu!!!
Thôi rồi!
Đạo đức trầy khu
Học đòi em nhảy
Mỗi dù...mấy trăm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Học đòi

HỌC ĐÒI
Tự tặng tui
----------
Học đòi yêu
Học đòi thơ
Học đòi...quan
Học đòi ăn hốt
Dân khờ...khờ ngu.

Của ...chùa
Dân khổ âm u
Đứa nào tận hưởng
Khói mù non sông!!!
Học đòi
Xưng vợ, xưng chồng
Thủy chung đấu giá
Kiếm đồng ăn chơi.
Học đòi
Đổi lốt áo tơi
Xê rê, đầm, váy
Lên đời dã nhơn.
Tưng tưng
Tưng tửng
Tưng từng
Học đòi
Còn cái đáy quần
Cũng ..."ham".
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Vẻ đẹp tình yêu

VẺ ĐẸP TÌNH YÊU
-Lan Nguyễn yêu
Vẻ đẹp tình yêu tả bằng tìm
Trăng, sao, mây, nước...quá vô tình
Chỉ còn thánh thiện em huyền diệu
Ta kết chung nàng đôi cánh chim.

Vẻ đẹp tình yêu tả bằng thơ
Mười năm mòn phím gõ mong chờ
Thu nay em đến, hồn anh chuyển
Nở giữa tim nồng một nụ mơ.
Vẻ đẹp tình yêu tả bằng...điên.
Mê em ta cắn ngực thiêng mềm
Máu trinh ri rỉ hồng môi loạn
Mười ngón tay thần bóp nát duyên.
Tỉnh lại còn nguyên có nát đâu?
Em nằm ngây ngất gối chăn nhàu
Ta quỳ cuối xuống miền hoang cỏ
Hôn tạ ơn em mãn ước cầu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Trân trọng

TRÂN TRỌNG
Em nhành dương liễu
Trên tay phật bà
Em cánh hường hoa
Trọng vườn thượng uyển.
Bóng hiền uyển chuyển
Bước vào tim anh
Xô đổ tan tành
Lâu đài rêu mọt.
Anh theo bén gót
Dáng hình liêu trai
Sương ướt đôi vai
Đêm trường tìm mộng.
Bóng hồng trở lại
Vỗ về anh ...say
Vô tình môi anh
Chạm vào ngực nhỏ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Thơ đây nè

THƠ ĐÂY NÈ
-Tự tặng tui
---------
Thơ anh
Mũi dải lòng thòng
Quần thì lủng đáy
Ngồi còng làm thơ.
Thơ anh chẳng...rặn, chẳng mài
Ngậm vài con chữ
Mồi chài
Lê thê.

Thơ anh
Ruột rách lộn mề
Sắp gò chữ nghĩa
Thành bè
Trôi sông
Thơ anh tổng ngỗng tồng ngồng
Cởi truồng
Đi giữa chợ đông kiếm...mồi.
Thị trường thơ
Ế quá trời
Đi làm bồi bút
Sợ đời...mọc lông
Thơ còi
Em có lấy không?
Mà thôi.
Anh sợ làm chồng rồi em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Ngốn

NGỐN
- Lan Nguyễn yêu
---------
Yêu cuồng
Anh ngốn em yêu
Thèm nên nuốt trộng
Cho tiêu cuộc đời.

Nhưng mà chẳng chết em ơi.
Ăn tươi, gặm sống
Mà trời vẫn thương.
Em là tình của sương sương
Chết mê, chết mệt
Bóng hường
Hồng nhan.
Ngốn tình
say đắm miên man
Ngốn em lõa thể
Phỉnh vàng không thôi.
Yêu cho
Rủ riệt tình tôi
Anh là cọp dữ
Ngốn mồi thân em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Ngất ngư

* Định gõ luôn 10 bài cho khỏi mắc công mở laptop. Nhưng giờ phải đi mua thuốc uống đã. Hai ngày nay bị bệnh các bạn thân mến ơi!
------------------
NGẤT NGƯ
- Lan Nguyễn yêu
---------
Rượu nhân thế uống hoài
Thôi. Chán lắm.
Quay ngựa về
Anh lúy túy môi em.
Nút vú mộng
Hồi quy thời bú mẹ
Say cùng em
Say hạnh phúc, yên bình.

Say điên đảo
Chiêu từng vuông da thịt
Anh cọp rừng
Gặm nhấm ngọc ngà thân
Lỡ hăng quá
Say mồi anh riết ngộp
Chiếu giường quay
Hai đứa cũng ngất ngư.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Quét

QUÉT
Phóng sự "mát sa" qua lời bạn kể
--------------
Em về làm vợ anh đi.
Xin dâng em trọn tình si một đời.
Giong thuyền độc mộc trùng khơi
Tưởng vui nào biết trò chơi tử thần?!

Mai nầy rệu rã tấm thân
Em còn xương trắng tình nhân nào tìm?
Mấy thằng nịnh gái em tin
Chính nhân quân tử, em nhìn sân si.
Thôi. Đừng làm vợ anh chi
Cơm thừa, canh cặn ăn gì mà ham.
Tình ma, tình tạp, tình nham?
Thân em thum thủm mùi phàm ươn ươn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Phím loạn

PHÍM LOẠN
-AT
Anh ngồi
Gõ phím thiên thu
Từng câu thơ
Xé sương mù thoát ra.
Buồn thương
Thống thiết sơn hà
Máu tiền nhân chảy
Hồn ta thấm buồn!

Thuyền xuôi biển hận
Quên nguồn
Trò đời đang diễn
Vở tuồng
Trầm luân.
Thôi em.
Đừng uống rượu mừng
Để say nỗi nhục
Tan từng thớ da.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Mộng du

MỘNG DU
-AT
Ô kìa
Bóng nguyệt tìm ta
Em từ cung quảng
Hằng Nga dẫn về.
Dẫn về
Kết nghĩa phu thê
Vợ trăng
Tình gió
Tóc thề còn vương.

Đây rồi
Mở rộng vòng ôm
Ôm em
Cúi xuống môi thơm
Hôn nồng
Lần đầu
Anh được làm chồng
Từ khe thần thoại
Giọt hồng nhỉ tươi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Hiu hắt

HUI HẮT
-AT
Đêm buồn trong mắt lá
Sót trên cây hoàng lan
Đông tràn về đuổi biệt
Mới hôm qua thu còn.

Thế mà nay ...dĩ vãng
Chuông rung hồi ly tan.
Giảng đường em quá khứ
Mai tay bồng con thơ.
Thương chi người thi sĩ?
Thôi. Em về đi em.
Mai...xin đừng tới nữa.
Không đợi chờ em đâu.
Đêm buồn đông mưa gió
Em về ướt không em
Tiễn chân em ngoài ngõ
Xa vời một cánh chim.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Thoáng qua chiều gió

THOẢNG QUA CHIỀU GIÓ
-AT.
Đời giả dối
Anh bắt đầu ngao ngán.
Nói với người không não
Được gì đâu?
Đọc em chat
Như hứng luồng sinh khí
Tỏa từ em
Nghe trời đất tươi màu.

Bệnh
Buồn quá!
Anh ngồi chơi với phím.
Mười ngón tay
Lã lướt thơ tặng em.
Núi nhớ xưa mọc đầy gai nhọn hoắt
Bước chân nào
Dám trở lại miền đêm?
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/11/2015

Thoát xác

THOÁT XÁC
-AT
Em có thấy nỗi buồn trên lá úa?
Em có nghe nắng khóc dưới hoàng hôn?
Em có nhớ lần đầu tiên mình gặp
Bài thơ đầu anh đã viết tặng em.

Em bây giờ rời giảng đường ra phố
Cuộc đời đầy bụi bặm lẫn chông gai
Nhưng nét cũ tân thanh chiều hoang dại
Của ngày xưa vẫn còn lại môi thơm.
Bóng giai nhân anh suốt đời lưu giữ
Em ngoan hiền mãi mãi vẫn hiền ngoan.
Bỏ dĩ vãng chôn đi vần thơ chết
Về bên em, anh thoát xác huy hoàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
06/11/2015

Tình yêu tuyệt đối

TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI
Tôi hay nhớ lầm cuốn tiểu thuyết Bức họa Maja khỏa thân của tiểu thuyết gia Samuel Edward người Mỹ với cuốn Trà hoa nữ của Alexandre Dumas người Pháp. Cuốn Bức họa Maja khỏa thân nói về chuyện tình của thiên tài hội họa Francisco Jose de Goza với nàng công tước Maria Cayettana. Còn cuốn Trà hoa nữ kể về chuyện tình bất hạnh của luật sư Duval với cô kỹ nữ Marguerte. Có lần khi viết tựa cho một cuốn sách tôi dẫn lầm mà vẫn quên.
Tôi muốn kể cho em về cuốn Bức họa Maja khỏa thân nè Lan Nguyễn: Họa sĩ Goya thiên tài lận đận. Ông đi vẽ thuê để kiếm sống. Nhưng chẳng đâu vào đâu. Sau đó ông được tuyển vào để vẽ cho giáo hội Thiên Chúa và triều đình Tây Ban Nha ở thế kỷ 18. Chính nơi đây ông gặp vợ của một công tước là nàng Maria Cayettana xinh đẹp, lãng mạn. Hai người yêu nhau. Hai bức họa vô giá còn lưu lại đến bây giờ là “Maja khỏa thân” và “Maja mặc trang phục” là ông vẽ chính người yêu Maria Cayettana của ông. Vì tấm tranh bức họa khỏa thân nầy mà ông suýt bị thiêu sống. Nhưng ông được tha nhờ câu nói nổi tiếng nầy của ông: Vẻ đẹp trần truồng của người đàn bà là công trình của Thượng đế; Còn ý thức về sự tà dâm là do lòng phàm tục của mỗi người”. Sau đó ông dẫn người yêu tẩu thoát để trốn sự hãm hại của tên tình địch đương kim thủ tướng là Đông Manuen de Goda.
Tình yêu. Đó là những gì của trái tim đòi hỏi và người mang trái tim ấy phải tuân lệnh tuyệt đối thì... nó mới chịu em LN ạ. Từ Thần thánh đến hoàng đế, công nương, hay thần dân cùng khổ gì khi yêu đều thế cả chứ không phải riêng anh và em đâu. Và khi đã… tuyệt đối tuân lệnh trái tim thì đó là một tình yêu tuyệt đối, vượt khỏi vô thường như anh thường nói với em . Anh và em đã tuân lệnh tuyệt đối trái tim mình để tạo thành một tình yêu bất diệt.
Danh tác Bức họa Maja khỏa thân đã dạy cho anh đều nầy: “Trong tình yêu không có chỗ cho hận thù và lòng ghen tị.” Đúng quá phải không Lan Nguyễn?
Tình yêu của chúng mình cũng thuần túy như Maria Cayettana và Francisco Jose de Goza . Tuyệt đối “không có chỗ cho hận thù và lòng ghen tị” nên em và anh không thể rời nhau.
HUYỀN MAI HUYỀN
Đêm 05/11/2015

Đời có em rồi

ĐỜI CÓ EM RỒI
- Lan Nguyễn yêu.
------------
Tôi đi tóc ướt mưa đông
Mà lòng vẫn ấm
Nụ hôn em nồng.
Tôi đi mưa gió đầy trời
Mà sao
Vẫn thấy cuộc đời nở hoa.
Có em
Ngủ ở tim ta
Kìa trông nhật nguyệt
Bao la ái tình.

Có em
Tôi hết một mình
Cô đơn hố thẳm
Hết rình xô ta.
Có em
Là bản tình ca
Hồn anh hát khúc
Giao hòa ái ân.
Mùa đông
Cứ tưởng xuân hồng.
Đêm đêm
Nằm quấn chăn bông với nàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/11/2015

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Quà tặng nửa đêm

QUÀ TẶNG NỬA ĐÊM
Lan Nguyễn yêu
------------
Như chiếc lá xanh mướt qua cơn mưa
Em tươi mát sau một ngày bận rộn
Gởi cho anh tấm hình rồi đi ngủ
Đêm khuya buồn anh ngắm...làm thơ.

Đêm cô phòng em ngủ chắc đơn sơ
Xiêm áo không anh lại càng giản dị
Vẻ đẹp hiền thê với anh là tuyệt mỹ
Có ái tình trang điểm nét yêu thương.
Dẫu lọ lem em cũng vẫn là em
Không hoàng hậu, mỹ nhân nào thế được.
Ngắm em yêu một dung nhan rất thật
Bất chợt vui như hạnh phúc tràn về.
Hạnh phúc của anh đầy ắp đam mê
Mỗi đêm nhớ gởi hình qua inbox
Hình mới nhất chẳng cần gì son phấn
Em của anh vẫn hơn cả thiên thần.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Không giờ 5/11/2015

Tâm tình với "Senmal LN".

TÂM TÌNH VỚI "Senmal LN".
"Uyên ương gãy cánh". Tôi đọc cuốn nầy thuở tôi còn ở thành phố biển Nha Trang sau năm 1975..
Tác phẩm không dày lắm; Nhưng không mỏng, của văn hào Kahlil Gibran làm tôi mê ly. Tôi không nhớ tên dịch giả, nhà xuất bản. Tôi chỉ nhớ nhất nàng Selma nhân vật chính của truyện và cũng chính là "người tình" của tác giả. Hình như Kahlil Gibran còn là một hiền triết Ai Cập. Cuộc tình đẹp như sử thi và mang hơi hướng thần thoại. Nhan sắc và đức tính hiền dịu, thủy chung của nàng Selma cộng với tính cách tài hoa, lãng tử và cuồng si của Kahlil Gibran đã tạo ra một cuộc tình lãng mạn hòa trộn hạnh phúc lẫn đắng cay, ngang trái. Chuyện tình của họ làm cho tim tôi co thắt và mắt tôi rưng rưng xúc động. Một cuộc tình mà chính tài hoa của Kahlil Gibran ""tự thuật" lại bằng văn chương đã trở thành bất hủ. Tên ông và tên nàng tình nhân Selma của ông vĩnh viễn thiêng liêng trên văn đàn thế giới.
Tôi không phải Kahlil Gibran. Nhưng từ nàng Selma hiền dịu, thủy chung. Tôi liên tưởng đến "nàng thơ" Lan Nguyễn của tôi. Chúng tôi yêu nhau có lẽ cũng với một mối tình như nàng Selma và Kahlil Gibran. Hay có lẽ còn hơn thế nữa và hoàn cảnh cũng hình như như thế. Tôi đã có một "nàng Senmal" Lan Nguyễn cho tình yêu và thi ca. Nhờ tình yêu và em mà MCS có ý tưởng và nguồn cảm xúc vô tận để viết Kinh tình nhân nhiều tập bằng ...thơ. Anh đã viết về nàng "Senmal LN" của anh đến tập thứ bảy và cũng chạm đến con số ngàn bài rồi em ạ. Và anh sẽ viết tiếp về Em, về tình yêu của chúng ta.
Trong cuốn sách trứ danh nầy Kahlil Gibran có một câu mà MCS nhớ miết. Ông nói: "Ngôn ngữ là phương tiện diễn tả tình cảm".
Đúng vậy. Anh đã dùng ngôn ngữ...thơ để diễn tả tình cảm của anh dành cho em và cho cuộc tình MCS - LN.
Có thể là em không hiểu hết cái ngôn ngữ thi ca mà anh nói với em mỗi ngày. Có thể cả chục tập thơ của "bộ" Kinh tình nhân anh viết cho em đối với em là vô giá trị. Nhưng anh tin rằng không ít thì nhiều nó cũng lưu lại được mai sau. Dù vương bá hay mạt nhân thì cũng chỉ sau giờ tắt thở là cái thây ma ươn sình về cát bụi hư vô. Còn tình yêu, linh hồn và thi ca vẫn còn lại cuộc đời.
Anh yêu em và chúng mình yêu nhau. Mỗi ngày anh tâm sự với em bằng ngôn ngữ thi ca đó nàng "Senmal LN" thân yêu.
HUYỀN MAI HUYỀN
4/11/2015

Nửa đêm tâm sự

NỬA ĐÊM TÂM SỰ
Nhớ hoài
Gọi miết thâu đêm
Cả hai mất ngủ
Vẫn thèm tâm tư.
Mấy năm
Yêu
Chỉ một người
Môi em men rượu
Thơm tươi cánh hồng?

Bây giờ trời đã sang đông
Đêm khuya nhớ đắp
Chăn bông thân ngà.
Tình sâu
Nghĩa nặng
Thiết tha
Gọi ngày chưa thỏa
Gọi qua đêm dài.
Khuya rồi
Thôi. Ngủ em ngoan.
Hôn qua điện thoại.
Chúc an giấc nồng.
Em như ánh mặt trời hồng
Buồn tênh
Đêm mộng
Hướng lòng về nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/11/2015

Duyên trời

DUYÊN TRỜI
Tình yêu em ánh sáng
Dẫn anh về phố hoa.
Trước cuộc đời lật lọng.
Có tâm em thật thà.
Cứ mỗi ngày nỗi nhớ
Dâng cao mãi thành non
Với em... anh còn nợ
Một tấm lòng sắt son.
Dẫu nay đầu sắp bạc
Mới tìm thấy được nhau
Duyên tơ trời định muộn
Mất nửa đời thương đau.
Từ vu quy thu ấy
Em làm "Nàng thơ" anh.
Trái tim đầy chung thủy
Trao tay em giữ cầm.
Cưới nhau trong thi ca
Rồi rước về đời thật
Hạnh phúc say đôi lứa
Em ngày càng kiêu sa.
Tình yêu em rực lửa
Anh là gã cuồng si
Tự tìm nhau hai đứa
Cho nhau chẳng còn gì.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/11/2015

Trúc lâm viên

TRÚC LÂM VIÊN
Rừng và núi mênh mông
Anh và em gió mây trời lồng lộng
Mình dắt nhau đi khắp rừng, khắp biển
Dấu chân tình in lại với nước non.
Chưa có cuộc tình nào như lãng du
Mỗi khách sạn là một tuần trăng mật
Mình yêu nhau từ thơ ra hiện thực
Trúc lâm viên hai đứa đến bồng lai.
Vi vút thông reo anh dìu em ngoạn cảnh
Ngọt ngào yêu để có ngọt ngào thơ
Cho nhau hết chẳng còn gì riêng nữa
Nàng và ta nửa thực, nửa trong mơ.
Đến mai sau phải có tự bây giờ
Hồn và thể nhập rời, rồi lại nhập
Một cuộc tình cứ tưởng như thần thoại
Để một đời không thể tách rời nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/7/2015

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Nàng thơ của tôi

NÀNG THƠ CỦA TÔI
tặng Lan Nguyễn
---------
Tôi có một "nàng thơ"
Yêu suốt đời không mỏi
Tôi viết về người ấy
Chỉ một người ấy thôi.

Nàng thơ tên Lan Nguyễn
Em ở xứ sương mù
Và ...em là bất diệt
Tình xanh cúc mùa thu..
Nàng thơ ơi. Mãi mãi
Anh là của riêng em
Tình đôi ta thần tiên
Vu vu cùng sông núi
Và cũng từ em đấy
Anh viết "kinh tình nhân"
Lưu vào trong tình sử
Một Lan Nguyễn trong ngần.
Nhưng em hay ghen quá!
Dỗ hoài muốn...ly thân.
Càng...ly lại càng gần
Càng...dính nhau đắm đuối.
Em mát tươi dòng suối
Tôi lặn ngụp đam mê
Nên thơ tôi tràn trề
Tuôn ra mười ngón gõ.
Phím mòn, tình thắm đỏ
Em... đóa hồng đời tôi.
Nàng thơ ngự trên ngôi
Làm nữ thần tình ái.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/11/2015

Đông về

ĐÔNG VỀ
tặng Lan Nguyễn
---------
Mưa hoài
Đừng ướt em tôi
Tóc bay
Chiều vắng anh rồi buồn không?
Tình mình
Không có lập đông.
Môi anh
Ấm với môi hồng em yêu.

Đông về
Trời đất liêu xiêu
Thương con nhạn lạc
Trong chiều cô đơn.
Thương em
Mây gió giận hờn
Rơi vào trong mắt em
Phơn phớt buồn.
Đa tình
Anh gắn nụ hôn
Khắp cùng thân ngọc
Nghe lòng đê mê
Đông về
Thì kệ đông về
Bão giông
Chẳng thấm lời thề thủy chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/11/2015

Tím một trời yêu

TÍM MỘT TRỜI YÊU
với Lan Nguyễn yêu
----------------
Lạc vào miền tím yêu thương
Tím màu thi sĩ
Tình vương vấn tình.
Hát lên
Ta hát cho mình
Tình ca bất tận
Ôm hình mỹ nhân.

Tím hồn
Sương khói bâng khuâng
Tím môi, má
Tím ái ân nồng nàn.
Thủy chung
Tím ngát địa đàng.
Em
Trên ngôi báu
Nữ Hoàng của anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/11/2015

Đêm mưa

ĐÊM MƯA
Anh hứa sẽ tặng thơ cho em
Tặng nàng ao ước giấc mơ đêm.
Tặng chùm trái chín mùa xuân ngọt.
Tặng gió mây vương mái tóc mềm.
Anh hứa...không là mây nước trôi.
Tình ta thầm lặng biết nhau rồi
Em từ chân thật nguyên sơ hiện
Xin để chúng mình nửa thưc, hư.
Đêm mưa thao thức gõ phím thơ
Hãy để bao dung thổn thức chờ
Không nói nhưng mà em hiểu hết
Lòng anh phơi trải nỗi yêu... khờ.
Mình sống cho mình đi em ơi.
Hơi sức đâu nghe miệng thói đời?
Dâng lòng cho kẻ không trung thực
Chẳng khác nào đem ném giữa biển khơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/11/2015

Cuộc gọi không giờ

CUỘC GỌI KHÔNG GIỜ
gởi Lan Nguyễn yêu
------------
Anh nhớ quá. Gọi em lúc...không giờ.
Bên kia máy giọng nàng đang ngái ngủ.
"A lô anh. Em nghe nè."
Lan Nguyễn
Vẫn bên nhau dù cách biệt phương trời.

Anh thường gọi vì nhớ quá em ơi!
Và lúc nào em cũng nghe anh nói .
Em bảo anh gọi bao giờ cũng được
Bởi yêu thương đâu có kể đêm ngày?
Nhớ những lúc mình ở gần bên nhau.
Đà Lạt lạnh thói quen em dậy muộn.
Đi chơi xa. Anh thì thường dậy sớm
Vẫn khẽ khàng để giữ giấc cho em .
Cuộc gọi không giờ - cuộc gọi trái tim.
Chỉ riêng anh và em thường có thế.
Tâm sự trao những lời nồng ân ái
Cho đêm dài hai đứa vẫn bên nhau .
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/11/2015

Nụ cười

NỤ CƯỜI
-----
Bâng khuâng
Anh ngắm em cười
Nghe như trong nắng
Có lời chim ca
Mắt nàng
Gợn ánh thu ba
Anh bơ vơ ngó
Em là của ai?

Dung nhan
Kiều diễm liêu trai
Bàn tay gió
Vuốt hình hài mỹ nhân.
Trong em có nét thiên thần
Em cười
Anh bỗng bâng khuâng
Mộng đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/10/2015

Nhớ nàng

NHỚ NÀNG
tặng Lan Nguyễn yêu.
---------
Em yêu. Đà Lạt có buồn?
Sương ơi.
Đừng để khói vương mắt nàng.
Yêu em
Tình vượt núi ngàn
Về bên gối mộng
Ôm choàng tình nhân.

Ái ân biết mấy nhiêu lần?
Anh mê quên hết
Khi gần bên em.
Giang hồ
Phiêu bạt cánh chim
Anh tung cánh nhớ
Đi tìm người thương.
Mấy năm
Một cuộc tình trường.
Mình vừa xa cách mấy hôm
Lại chờ
Chờ em
Tím ngắt giấc mơ.
Nhớ nàng
Lại viết thành thơ
Nhớ nàng .
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/10/2015

Anh dành cả trang thơ nầy cho em

ANH DÀNH CẢ TRANG THƠ NẦY CHO EM
gởi Lan Nguyễn yêu.
------------
Có nhiều người nói với tôi rằng "nên thay nàng thơ mới" cho đời tươi vui? Lại có người khi thấy tôi cứ viết về Lan Nguyễn (LN) mà không thấy nàng like hay còm thì lại cho rằng tôi..."đơn phương si tình" ??? Và có người nghĩ tại sao tôi quá ...dại cứ chỉ viết về một mình LN và chỉ đề tặng nàng thì làm sao...tán hay yêu "nàng thơ" khác được???. LN không like, không còm thật đấy. Nhưng trong trang thơ tôi "Nàng thơ"...theo dõi không chừa một chữ nào đâu ạ. Nếu không có hẹn ước nhau thì MCS cũng chưa điên mà cứ tối ngày LN; Trong khi cuộc đời còn lắm mỹ nhân?
Thật ra với tôi chuyện "thay nàng thơ" thì quá dễ và can cớ gì tôi phải "đơn phương si tình" lãng xẹc thể nhỉ? Chắc ai đọc trang MCS mấy năm nay hẳn đều biết chuyện tình của MCS và LN lâm ly; có hờn giận, có ghen tương nhưng đầy ngọt ngào, chung thủy; Và chính từ tình yêu với "Nàng thơ" LN mà MCS từ đó có ý tưởng viết "bộ" Kinh tình nhân nhiều tập bằng thơ tặng nàng để đời chơi. Hiện đã viết gần ngàn bài, làm thành 7 tập. Đã chỉnh sửa hoàn thiện, công bố đến tập thứ 4 rồi. Trước kia hầu như trang LN chỉ dành để MCS liên kết thơ tặng nàng mỗi ngày, và cũng chính bạn của MCS trở thành bạn chung với LN cả trăm cũng từ MCS qua theo...nhịp cầu thơ ấy.
Nhưng sau "sự cố" hiểu nhầm giữa LN - MCS với một kẻ thứ 3 thì MCS đã xóa đi khoảng 250 bài trên FB; Tất nhiên bên trang LN cũng mất luôn. Nhưng bên Google thì vẫn còn. Những bài thơ bị xóa ấy MCS đã hoàn thiện bản thảo bằng giấy in ra giao cho LN rồi.
Giận là giận trên...FB thôi. Chứ giữa MCS và LN có "xa nhau" ngày nào đâu? Vẫn gọi, vẫn gặp nhau nồng ấm. Xin ai kia đừng hiểu lầm xúi MCS...phản bội LN. Tôi lại vừa thăm em từ ĐL về mới tuần thôi.
LN với MCS có một tình yêu nửa hư, nửa thực. Có cả trời kỷ niệm tuyệt vời mà cũng ít ai ngờ tới.
Chính tình yêu..."thế kỷ" sâu nặng đó là "lý do" và là nguồn cảm xúc vô tận để MCS viết "Kinh tình nhân".
Tôi sống thật thà, yêu thật thà, viết thật thà. Tôi thích sự thủy chung và rất ghét phản bội, ba que, xỏ lá. Có thể LN nghe những lời xỏ lá rồi ghen, giận MCS. Chứ MCS thì không bao giờ ghét "Nàng thơ" của mình và giận nàng quá một đêm thì làm sao có thể "thay nàng thơ"; hay "đơn phương si tình" được chứ?
Có lúc "nổi điên" vì ghen (tất cả hai bên đều ghen dữ dội vì yêu thôi - Tình thế kỷ mà.) Ghen đến nổi đăng luôn lên FB...phủ nhận tình nhau. Nhưng chỉ...thể hiện trên FB chứ thực tế thì vẫn..."huề cả làng". Chính từ chỗ "nổ ghen" trên FB ấy làm cho nhiều người lầm tưởng ...đã đường ai nấy đi. Nhưng thật ra là...đi về phía nhau đấy.
Bao giờ MCS và LN...không còn nhau nữa thì lúc đó trang FB nầy sẽ bị khóa vĩnh viễn. MCS sẽ làm trang mới...không liên quan tới LN nữa.
Nhưng sẽ không có trang FB mới đâu; Bởi LN và MCS thừa hiểu rằng: Đâu còn thanh xuân nữa? Đến chừng tuổi nầy rồi; một trong hai người sẽ không tìm đâu ra tình yêu lý tưởng, kỷ niệm, mặn nồng, ái ân, hạnh phúc lãng mạn và đầy chất thi ca mà "cặp uyên ương LN - MCS" đã có được từ mấy năm qua.
Anh đã đưa em đi khắp miền đất nước. Mình đã chụp cùng nhau cả ngàn tấm ảnh. Ôi. Một tình yêu đầy ngập ái ân hiện thực . Thì LN không là "Nàng thơ" yêu quý của anh chẳng lẽ anh phụ em sao? Anh đã đưa hình em và anh đứng trước biển trời làm ảnh bìa nghĩa là anh chấp nhận em và anh chỉ có thể hủy trang FB nầy chứ kg thay đổi ảnh bìa nữa đâu. Kỷ niệm chúng mình.
"ANH DÀNH CẢ TRANG THƠ NẦY CHO EM".
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/10/2015