Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Vi vu Đà Lạt

VI VU ĐÀ LẠT
với LN
--------
Mai anh về Đà Lạt thăm em.
Những ngày rong chơi in đầy kỷ niệm
Miền sương lạnh có em ấm áp
Có em rồi trời Đà Lạt thăng hoa.

Những ngọn đồi rợp mát bóng thông già
Hồ Xuân Hương in chiều tàn đi dạo
Cơn mưa mùa làm chúng mình ướt áo
Quán bên đường ngồi đợi giọt cà phê.
Bạn bè nhiều nhưng mấy đứa thân đâu?
Tình tha thiết vẫn là tình tha thiết
Em vẫn đó ngoan hiền muôn thuở
Vô tư đời như cánh bướm vô tư.
Mai anh về Đà Lạt em ơi.
Miền kỷ niệm đậm đà năm tháng cũ
Mỗi chuyến đi thêm một lần quyến rũ
Đà Lạt bên em Đà Lạt vi vu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/9/2015

Khúc yêu đương

KHÚC YÊU ĐƯƠNG
tặng Em
-------
Tình yêu ơi
Em mang đến cho anh bao giờ?
Rồi đêm đêm
Anh mơ thấy em về trong mơ.
Và vi vu
Nghe trăng gió xôn xao đợi chờ
Nghe thương nhớ sông thương tràn bờ.
Em lai láng cho anh nguồn thơ.

Tình nguyên sơ
Xiêm áo mây trời tinh khôi
Điệu nói ngọt mềm môi hương
Em dáng dịu hiền thơm tho
Ngạt ngào cỏ hoa.
Đời ta vui
Em đến như vầng trăng lên
Như sóng đưa thuyền lênh đênh
Ru hồn anh bâng khuâng.
Mùa thu ơi.
Xin cúi đa tạ mùa thu
Xin hiến yêu thương dâng nàng
Xin chớ chia ly, phụ phàng
Xin tình mãi mãi thiết tha.
Hiền ngoan ơi.
Thương nhớ anh gọi gọi tên em.
Xin hát khúc ca vô thường
Cho đời tươi sáng yêu đương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/8/2015

Tím nhớ

TÍM NHỚ
Em đem gió trăng về
Cho hồn anh tươi sáng
Mùa nhớ tím khung trời thơ lãng mạn
Con nai vàng lội qua suối tình yêu.
Mỹ thể hoang sơ
Hồn trinh bạch thiên thai
Em tinh khiết hạt sương cành mai biếc
Sức sống xuân tắm mát tình diễm tuyệt
Hót lời ru đêm nguyệt vọng chim hồng.
Nhốt vào lòng ba chữ T.T.A
Nhốt vào yêu bóng hình em con gái
Nhốt vào mộng những giấc mơ hoang dại
Anh đa tình
Nhốt em mãi trăm năm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/8/2015

Viết cho tình nhân

VIẾT CHO TÌNH NHÂN
Đừng buông ra mình sẽ mất nhau
Vực cô đơn không bao giờ thấy đáy
Nếu buông ra mình sẽ rơi vào đó
Hun hút cuộc đời một nẻo tối tăm.
Hãy ôm nhau và ôm trọn trăm năm
"Đập cổ kính" đức vua tìm hoàng hậu
"Cất tàn y" để dành hương người cũ
Hà cớ gì mình lại tự buông ra?
Hãy ôm nhau để giữ trọn đời nhau.
Chẳng ai dại lôi tình lên máy chém.
Buông là mất, là mồ chôn hạnh phúc
Tình chết rồi mãi mãi chẳng phục sinh.
Đừng buông ra biển khổ sẽ dìm mình
Tận đáy lạnh của trùng dương vạn dăm
Chúa đã kết chúng ta thành một cặp
Buông nghĩa là sai ý của cao xanh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/8/2015

Bình tâm

BÌNH TÂM
Đường đời cảm bẫy quá em ơi!
Có vấp mới hay được thói đời.
Tỉnh lại càng khôn thêm trải nghiệm.
Quay nhìn mới biết dạ đầy vơi.
Hạnh phúc là riêng không mặc cả.
Thương đau ai gánh được dùm ta?
Chỉ mình cam chịu riêng mình khổ
Nghe miệng thế gian chỉ nát nhà.
Ta trở lại ta tâm bình lặng
Giữ mãi ân tình với thi ca
Khắc lòng hình bóng yêu thương nhất
Ẩn dật cùng em vui bướm hoa.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/8/2015

Muốn là như thế

MUỐN LÀ NHƯ THẾ
Gió ở trên trời, mây núi cao
Trăng thu rực rỡ giữa ngàn sao
Và em trên đỉnh tình thương nhớ
Chiếu xuống hồn anh vạn ước ao.
Anh...một kẻ say lạc trần đời
Theo em vì lỡ uống men yêu
Uống môi, uống má mê quên hết
Chỉ nhớ lâm ly dáng diễm kiều.
Tên em là nhạc, là ý thơ
Là mộng ái ân vạn kiếp chờ
Điệp khúc tình yêu em hát mãi
Anh khách đa tình thêm ngẩn ngơ.
Anh muốn là em...riêng của anh
Yêu cho lở núi, đổ nghiêng thành
Yêu cho tan chảy hai thành một
Tim dính liền tim, thân dính thân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/8/2015

Đừng để muộn màng

ĐỪNG ĐỂ MUỘN MÀNG
Rồi mai đây
Trong giấc ngủ dài sỏi đá hoang vu
Rồi em tôi
Xế bóng chiều tà biệt mất xuân qua
Rồi trăm năm
Đến cuối đường trần còn lại ai đâu?
Mà nay đây
Xa cách nghìn trùng chẳng gần bên nhau?!

Buồn bơ vơ
Cô đơn dật dờ anh ngồi nhớ em.
Mùa thu rơi
Trên con đường chiều một mình anh đi.
Gọi tên em
Mót chiếc lá vàng rời cành chia ly.
Ngó cánh thiên di
Bay trong trời già nghe hồn xót xa.
Đời là cơn mưa
Ta giọt nước nào trên dòng sông xưa?
Tình của ta đâu?
Đêm nay em ngủ có mơ về anh?
Nhớ nhớ nhiều thêm
Nghe nhức buồng tim
Mới hay càng yêu.
Từng bài khói sương
Anh viết miệt mài gởi tình cho em.
Trùng trùng tơ vương
Một kiếp vô thường đừng để đau thương.
Này em yêu ơi.
Có ai mang tình vào huyệt chôn sâu?
Hãy yêu đi nàng
Cho nhau miệt mài, cho nhau tình đầy.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29/8/2015

Hôn em

HÔN EM
Em nhắm mắt
Che ánh nhìn anh rực lửa
Bờ mi cong còn vướng chút thẹn thùng
Vòng tay nóng hai đứa mình cùng riết
Vũ trụ mờ hỗn hễn nhịp tim rung.

Rất khe khẽ
Đôi môi anh rụng xuống
Vành môi em bỗng hóa lửa vô thường
Môi anh thấm cháy dập dồn nhịp thở
Đất trời nghiêng tan
Vụ nổ bigbang...
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2015

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Em của mùa thu

EM CỦA MÙA THU
Mùa Vu Lan anh về với tình yêu
Về với em...bóng hồng thương thánh thiện.
Về với em..."Nàng thơ" ngoan hiền đó
Và mỗi ngày ru ngủ trái tim anh.
Em thông minh cùng trao đổi... tri âm
Trao đổi nhớ nhung tâm tình từng câu chữ
Cho anh viết những vần thơ thầm gởi
Tặng cho em như tặng trái tim mình.
Em mùa thu hay mùa thu là em?
Mà thương nhớ làm heo may luống cuống.
Đời dẫu muộn nhưng tình yêu không muộn
Ta tìm nhau trong thanh lịch cuộc đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2015

Tâm sự Vu Lan

TÂM SỰ VU LAN
Trong giáo lý nhà Phật có nói về hai từ "sát na" (Khana).
để chỉ khoảng thời gian ngắn nhất của thời gian như chỉ sau một cái ...chớp mắt sẽ biến đổi tất cả. Cho ta thấy rõ cái "vô thường của cuộc đời.
"Theo Abhidhamma Mahàvibhàsa (Đại Trí Luận) những sự biến đổi của hiện tượng giới được giải thích một cách rõ ràng như sau: "Vạn pháp luôn luôn biến đổi, không một vật gì có thể tồn tại trong hai sát na liên tiếp". Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na."
Đó là "Phật luận". Nhưng trong ngày xá tội vong nhân Vu lan bồn nầy tôi muốn gởi đến bạn bè thân hữu chút tâm sự..."sát na" lòng tôi.
Thà chỉ vài người bạn quý mà bình yên, chân thành hơn là cả bầy mà ô hợp lý thông; Còn với tình yêu thì CHỈ MỘT thôi chứ kg thể cả bầy hay...3 người được - Lão tử nói trong Đạo đức kinh rằng "một là đạo"; cho nên nếu trong tình yêu mà lung tung, loạn xị, cợt nhã công khai bừa bãi thì đó không phải là MỘT nữa mà người phụ nữ hay nam nhân ấy đã biến thành thú vật bầy đàn động dục làm rớt mất nhân cách theo cái tục tỉu, dâm dật mất rồi! Mcs không chấp nhận cái trò hề vô luân đó được. Tình yêu chỉ một nhưng chia đều cho hai người theo quy luật muôn đời của âm dương nhị nguyên:
Bởi nếu chỉ một người thôi thì không bao giờ có tình yêu. và...
MCS với LN yêu nhau với một tình yêu tuyệt vời như thế mà hẳn các bạn đã biết rồi. Bỗng một hôm có lý thông kia xuất hiện âm thầm sau lưng MCS và LN mà hai người cứ tưởng lầm là bạn. Hắn tạo luôn tới mấy nick giả thâm nhập FB bạn bè còm kiểu ma đạo, chửi rủa, tán tỉnh xong hắn tự hủy ngay nick ấy và tạo nick khác...quậy tiếp, lý thông dùng mấy số điện thoại giả mò lấy số của khổ chủ trên FB để nhắn tin mờ ám, ly gián vì...ghen tức trước những bài thơ mà hằng ngày Mcs viết tặng LN. Thủ đoạn hắn thâm độc quá nên cuối cùng thì hắn đã...chọt tanh bành làm hai người cùng...nổi điên vì...ghen tương nghi ngờ lòng nhau.
Lý thông trốn trong cái hang "u minh" phun máu vô minh vào bất kể ai mà hắn ghen tức. Mcs xem tướng hắn biết trước thế nào ngày kia lý thông cũng sẽ nhận kiếp nạn diệt thân thôi.
Ở đời hể càng yêu thì càng ghen, mà càng ghen thì càng...nóng rồi mù quáng điên cuồng "cắn xé" nhau cùng...chết cho hả giận. (!?)
Suốt hai tháng qua MCS và LN lâm vào hoàn cảnh "sát na" như thế.
Bây giờ thì lý thông đã hiện nguyên hình,; Té ra không phải một mình MCS và LN dính máu hắn phun mà ở QN nầy hắn đã tạo ra 5/ 7 trường hợp còn tan đàn xẻ nghé thê thảm nữa. Mọi người và bằng hữu chúng tôi đã ném hắn vào sọt rác rồi.
Hôm nay đại lễ Vu Lan Bồn. MCS xin gởi lời xin lỗi đến toàn thể bằng hữu thân mến bỏ qua cho những sai quấy không đáng có do MCS viết ra làm phiền quí vị. Riêng xin lỗi LN về những cơn ghen dữ dội của anh đã làm em buồn. Anh nhận hết lỗi về mình và xóa bỏ, quét dọn hết những stt mà anh viết do ...nhiễm vi rút lý thông cắn trộm MCS. Chỉ một sát na thôi là mất còn trong chớp mắt. Vậy thì giữ làm chi sân hận thêm nặng lòng?
Xin mọi người hãy sống yêu thương.
Rất mong LN thông cảm và bằng hữu lượng thứ.
Kính chúc toàn thân hữu và LN một đại lễ Vu Lan an lạc.
Và Mcs cũng sang trang đời mới với tình yêu và "Nàng thơ mới" thanh lịch, thông minh và hiền ngoan của mình. Đa tạ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đại lễ Vu Lan
28/8/2015

Yêu một chút đi

YÊU MỘT CHÚT ĐI
Yêu đi em nhé để đời vui
Để lỡ mai kia có xuống mồ
Ta vẫn có người thương nhớ mãi
Còn một chút tình đọng mắt khô.
Anh phát hiện em bóng mỹ nhân
Giang hồ phiêu bạt mỏi phong trần
Trái tim hóa đá đau buồng ngực
Mới biết cô đơn khổ vạn lần.
Yêu đi em nhé để môi buồn
Để chết vòng tay không bóng ôm
Trái cấm không ăn đời sẽ đói
Đói lả linh hồn ai tiếc thương?
Yêu đi em nhé. yêu thiết tha
Rồi sẽ mai kia tuổi héo già
Khỏi khóc, khỏi hờn than tiếc nuối
Khỏi buồn thiên cổ một kiếp ...ma.
Anh đợi chờ em bóng hồng thương
Về với anh đi kẻo lạc đường
Hãy sống để yêu đừng ghét hận
Yêu dầu một chút cũng lên hương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2015

Về đi em

VỀ ĐI EM
Không có em trang thơ tình anh nguội
Cứ bơ vơ như kẻ...mất linh hồn
Ngày vô vị, đêm sầu rơi huyệt mộ
Nhật nguyệt mờ lạnh tê ngắt âm dương.
Anh nhớ quá gởi lòng qua mây gió
Mây gió bay anh còn lại...không hồn
Nghe khao khát, khát cháy bờ môi đắng
Ước em về anh uống mãi nụ hôn.
Mòn mỏi đợi; đợi hoài thêm mòn mỏi
Nhớ muốn điên; càng nhớ lại càng điên.
Nếu em về chắc là anh...riết nát
Hình hài em. Ôi. Kiều diễm thần tiên.
Không có em cuộc đời vô vị quá!
Đời một mình còn chi nữa để say?
Ái ân tắt tay run, tình buốt giá.
Về đi em. Chắc anh chết đêm nay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28/8/2015

Giao hưởng

GIAO HƯỞNG
Tím ngát phía bầu trời
Anh tương tư về đó
Trái tim còn để ngõ
Em vào đi em ơi.
Có một hạt sương rơi
Đọng trên triền tóc nhỏ
Là giọt sương anh đó
Nó lăn vào mắt em.
Xanh biếc một miền đêm
Anh mơ em không ngủ
Ngoài sân cành mai rủ
Lá vàng vẫy gió hương.
Ô kìa. trăng yêu thương
Tỏa bóng hình em sáng
Nghe lời ru giao hưởng
Gọi hồn anh bay lên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/8/2015

Thất tình... si

THẤT TÌNH...SI
Tại em bảo anh..."thất tình"
Nên bây giờ anh "thất"
Thất tình em chứ có "mất" gì đâu?
Ghiền quá đổi mắt, môi em kiều diễm
Như vướng bùa mê
Anh làm kẻ..."thất tình".

Thất hay si hồn vẫn sáng bình minh
Em hóa thân cho anh đầu thai kiếp khác.
Em...nước thánh uống vào quên bội bạc
Em...thanh tân anh yêu quá dại khờ.
"Thất tình" em anh nhả hết thành thơ
Nhìn cuộc sống đầy hoa thơn cỏ lạ.
Thất tình rồi
Bắt đền cho anh nhé.
Cũng tại em mà mây gió xôn xao
Cũng tại em cứ gọi: "Anh" ngọt ngào
Bóp mềm nhủn trái tim anh lãng tử
À thì ra tại em là kỳ nữ
Hảo hớn , anh hùng cũng lụy huống chi anh?
MAI CHIÊU SƯƠNG

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Về Sài Gòn

VỀ SÀI GÒN
Sài Gòn ơi.
Em đã ngủ chưa em?
Anh nhớ Sài Gòn nhớ từng con phố
Những câu thơ hụt hẫng vì nỗi nhớ
Đêm Sài Gòn
Đêm thương nhớ mênh mông.

Những con đường qua quận bảy, quận năm
Anh đi miết rồi cũng về quận một
Dinh Thống Nhất công viên chiều mát rượi
Thảo Cầm viên
Vương chút nắng thu tàn.
Đêm Sài Gòn
Phố tỏa ánh đèn vàng
Trăng lãng tử dạo cuối trời xa tít
Đường phố vắng
Những tàng cây xanh mịt
Khẻ cựa mình
Trong cơn gió lang thang.
Sài Sòn mơ
Theo bước nhỏ của nàng
Anh đứng đợi một tình yêu rất thật
Thân du mục đi cùng trời cuối đất
Về Sài Gòn
Dừng vó ngựa phiêu du
Về Sài Gòn
Với "Nàng thơ mùa thu".
MAI CHIÊU SƯƠNG
27/8/2015

Răng khểnh

RĂNG KHỂNH
Cho anh xin nụ cười
Có môi xinh răng khểnh
Nụ cười chờ ai đến
Mà sao hút hồn anh?
Anh chỉ làm thơ thôi
Em ngại gì không nói?
Nụ cười hiền hoa cúc
Có men nàng ...mê mê.
Chiếc răng khểnh xinh ghê
Cắn lòng anh nức nở
Hay em còn mắc cỡ
Sợ anh...vẽ vào thơ?
Hay em sợ anh mơ
Rồi đêm đêm mất ngủ
Khiến em cùng trăn trở
Vướng tơ tình...tương tư.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/8/2015

Theo gió mây trời

THEO GIÓ MÂY TRỜI
Anh hướng tình yêu về phía có em
Và hướng ấy có lần anh đã đến
Anh không ngờ mình đi qua miền nhớ
Để bây giờ hai đứa gọi cho nhau.
Khi chuyển trời mây hóa nước rơi thôi
Tình đã chuyển anh rơi vào em đó.
Nghe xa xót một thời yêu lầm lỡ
Đau những bài thơ ta tặng sai người.
Duyên hết rồi gặp lại chỉ thêm ôi
Thương nấm mối cũng chỉ là ụ đất
Về miền nhớ mở tấm lòng chân thật
Đón gió về thơm hương mật mùa hoa.
Vô nghĩa thôi luyến tiếc một bóng ma
Mờ ảo ảnh thơ cũng buồn tội nghiệp
Đã giã biệt còn ngậm ngùi chi nữa?
Đời mênh mông sao tự bó chân mình?
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/8/2015

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Giữ hoài khói hương

GIỮ HOÀI KHÓI HƯƠNG
Hãy nhớ mãi để ta đừng quên hẳn.
Hãy lưu tình cho khỏi phải bội vong
Lửa đã tắt tro tàn trơ bếp lạnh
Trăng lặn rồi sông nước hết long lanh.
Chúa khô xác cực hình trên thánh giá
Quỷ sa tăng vẫn chẳng dám lại gần
Phật tọa tỉnh gốc đề thiêng hỉ xả
Bầu trời cao ai xóa được phong vân?
Ta giữ lại lòng ta tình bất tận
Ta giữ em chung thủy một ái ân
Ta giữ thơ bình yên dòng suối ngọt
Ta giữ mình trọn vẹn kiếp thi nhân.
Tình không có những lời nguyền độc địa
Hồn thanh cao đâu dễ nhiễm tầm thường?
Đừng đổ rác hòng lấp tình sâu nặng
Khói hương trầm ai cấm tỏa mùi thơm?
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/8/2015

Thao thức nhớ

THAO THỨC NHỚ
Anh có ghét em đâu?
Đừng nói ác.
Mây trên trời còn có lúc trắng đen
Hết yêu anh sao em cứ hờn ghen
Nổi sóng gió nghi ngờ anh... người khác?

Anh trời biểu không vong tình, bội bạc
Hể yêu ai là yêu...chết một đời
Và với em
Sâu nặng nghĩa tình đầy
Đâu dễ dàng quên, đâu dễ thay tình mới?
Mắt nắng đui khi cơn giông ùa tới
Em đàn bà...kể lể nỉ non than
Tức mình anh
Sấm sét nổ tan hoang
Văng hai đứa rớt hai phương hờn giận.
Anh có ghét em đâu mà hối hận?
Vẫn bình thường thương nhớ,
Ngọt ngào yêu
Dẫu mai nầy núi đổ , rừng xiêu
Em đổi bến chứ thuyền anh không đổi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/8/2015

Đêm hoa hồng

ĐÊM HOA HỒNG
Bất chợt ánh sao băng
Lóe qua bầu trời tối
Bất chợt em ...tia sét
Đánh trúng linh hồn tôi.
Nhớ mãi ngày thu đây
Có em về...rất lạ
Từ phương xa diệu vợi
Tình bảo tìm thăm nhau.
Tay đưa nắm bàn tay
Còn rụt rè bỡ ngỡ
Mắt hút vào trong mắt
Hình bóng của yêu thương.
Tưởng em là khói sương
Không bao giờ tao ngộ
Bất chợt em hiện diện
Bất chợt đêm hoa hồng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/8/2015

Một ngày không làm thơ

ĐỊNH MỘT NGÀY KHÔNG LÀM THƠ
Định một ngày không làm thơ.
Đóng Facebook để quên em vĩnh viễn.
Vắt bỏ hết bóng hình Lan Nguyễn
Bao nhiêu tháng ngày nhiễm vào máu thịt ta.
Không làm thơ thì buồn
Mà gõ phím thì em lại hiện ra
Như cơn nghiện cứ hành ta khổ sở
Muốn vứt hết mà lòng thì không nỡ
Hay cái "nợ đời" theo suốt trăm năm?!
Nỗi nhớ nhung như tuấn mã đứt dây cương
Não thì ghét nhưng tim thì thương miết
Ngồi gõ phím tim, não tranh nhau viết
Cuối cùng tim kéo não hướng về em.
Để mỗi ngày ta lại chịu đau thêm.
Bóng hình nàng nỗi nhức nhối...dịu êm
Em thấm máu nhập vào hồn lẫn xác
Ta ngang tàng nửa đời lang bạt
Cuối cùng thua em
Ta chấp nhận đầu hàng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/8/2015

Bài thơ giã biệt

BÀI THƠ GIÃ BIỆT
lời cuối cùng cho Lan Nguyễn
---------------
Cảm ơn em.
Đây anh viết bài thơ cuối chót.
Tạ từ em kết thúc chuỗi ái ân
Người đàn bà cùng anh xây hạnh phúc
Mấy năm dài say đắm men tình yêu.

Giận hờn nào rồi cũng sẽ phai tiêu
Nếu có lỗi anh sẵn lòng xin lỗi
Hơn năm trăm bài thơ anh riêng tặng
Là thật tâm xem em như vợ hiền.
Dẫu tình bay nhưng bản thảo còn nguyên
Sẽ một ngày được in ra thành sách
Em sẽ sống với văn chương anh có
Dẫu mai chết rồi tình còn đó trong thơ.
Cảm ơn em.
Anh thủy chung không vong phụ bao giờ.
Vẫn trước sau giữ tình sâu nghĩa nặng
Em muốn đi anh chìu em... đưa tiễn
Bến mới đời cầu hạnh phúc bình yên.
Với yêu thương đừng thù hận em ơi.
Duyên dẫu hết nhưng nợ tình còn mãi.
Dẫu từ đây cửa lòng anh khép lại.
Nghĩa mặn nồng và còn thơ chứng nhân.
Cảm ơn em. Tình là nghĩa, tri âm
Hãy xí xóa bao hiểu lầm ghen, hận.
Từ đây nhé ngả đường ai lối nấy
Đừng phiền hà gây oan nghiệt thêm đau.
Cảm ơn em.
Và cầu chúc tân duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2015

Sương khói

SƯƠNG KHÓI
Ta bỏ một chút tình
Nêm vần thơ ngọt đắng.
Ta thêm một chút nhớ
Cho khói tình miên man.
Ta mượn một chút nàng
Cho thơ đừng khô héo
Và cứ thế ta theo
Bóng hình ai huyền ảo.
Thơ chỉ là sáng tạo
Từ trừu tượng lang thang
Em đừng trách ta oan
Bởi tình yêu...đột biến.
Thủy chung là của hiếm
Đâu dễ tặng hoang đường
Em nhập vào tình trường
Mới biết ai chung thủy.
Trái tim không như ý
Yêu...chỉ yêu một người
Ai có đổi mười mươi.
Thì tình yêu vẫn thế.
Chỉ có người tri kỷ
Mới hiểu tiếng lòng nhau.
Thơ qua nhiều bể dâu
Để tìm về hạnh phúc.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2015

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Qua miền hư vô

QUA MIỀN HƯ VÔ
Bất chợt chiều mưa ướt áo thu
Trăng mờ, sao nhạt khuất mây mù
Nghe tình gục chết miền xa vắng
Rừng trụi cành đau ủ rủ chim.
Ai thắp tàn nhang trên nấm mộ
Mà nay hương khói đã điêu
Dưới ba tất đất em còn ngủ
Hay khóc đau thương chỉ một mình?
Hỡi nàng khi sống có yêu chăng?
Để chết cô đơn mãi thế nầy
Xiêm áo hình hài nay hóa đất
Hồn ma không biết đã về đâu?
Bất chợt chiều thu qua nghĩa trang
Duyên đâu đưa lại ghé thăm nàng
Nhìn trên mộ chí xuân chưa chín
Nông nỗi chi về với cõi hoang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/8/2015

Diễm tuyệt

DIỄM TUYỆT
Không có vẻ đẹp nào bằng vẻ đẹp tình yêu.
Không có bông hồng nào bằng em xinh đẹp
Anh bên em nghe mùi hương mỹ nữ
Mùi hương em quyến rũ nhất trần đời.
Anh viết cho tình và viết cho em
Những vần yêu thương không bao giờ cạn
Ai vứt bỏ tình yêu rồi sẽ khóc
Anh một đời thương nhớ cứ nâng niu.
Thơ không mùa, tình không tuổi đâu em.
Đừng để rớt trong vũng đời tăm tối
Hãy bay trên bầu trời đầy ánh sáng
Không có con én nào từ chối mùa xuân.
Anh đi theo về hướng có hoa em
Làm Hoàng đế dạo chơi vườn thượng uyển
Nụ cười hút hồn anh say chết điếng
Khói sương chiều mờ mịt nụ hôn mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/8/2015

Nàng tiên Trần

NÀNG TIÊN TRẦN
Em nhớ "Bình Minh" không em?
Biển trưa gió lộng thùy dương mát
Chiếc võng ta nằm chung ước mơ
Quán vắng, sóng khơi tung bọt trắng
Một trời hạnh phúc, một trời thơ.

Chiều nay gặp lại dưới nắng thu
Gió lộng đồi cao...chuyện chúng mình.
Em vẫn ngày nào buông tóc rủ
Vẫn hồng môi ngọc ngọt lời ru.
Mình vẫn còn nhau, vẫn có nhau
Như rừng xanh lá, nắng tươi màu
Như trăng huyền thoại muôn năm cũ
Vẫn vòng tay đó xóa thương đau.
Ta đưa nhau về lại Bình Minh
Say sưa ân ái nổi ba đào
Cung vàng điện ngọc đâu bằng được?
Đây một bình minh thỏa ước ao.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/8/2015

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thử

THỬ
tặng Lan Nguyễn
--------
Chắt lọc thơ, chắt lọc tình
Thử xem thiên hạ gập ghình ra sao?
Thiên tài, kỳ nữ... trên cao
Những thiên tình sử ghi vào gió trăng?

Kìa em Lan Nguyễn băn khoăn
Trái tim cửu chuyển chưa bằng một ta.
Đem thơ rải sáng Ngân hà
Ta đùa chú Cuội, Hằng Nga ngại ngùng.
Ngông cuồng giữ mối tình chung
Ngao du sơn thủy chập chùng trọng khinh
Chỉ ta hiểu được chính mình
Ai tri âm mới hiểu tình của ta.
Chắc chiu chọn lấy tinh hoa
Trổ tài phù phép...bao la tình nồng
Trong ta nguyên vẹn bóng hồng
Ngàn thu một cánh ngô đồng là em.
Ngang tàng chọc cả thần tiên
Giữ lời thề hẹn người hiền...hiền tâm.
Say rồi gõ phím ta ngâm
Ai là kỳ nữ trong tầm mắt ta?
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/8/2015

Lan Nguyễn mơ

LAN NGUYỄN MƠ
tặng Lan Nguyễn
-----------
Anh vẫn vô tư với tình yêu
Và em trọn kiếp vẫn yêu kiều
Và em vẫn thế người năm cũ
Ta sắt son lòng không nhạt phai.

Em có người ...thay anh phải không?
Thì yêu đi nhé...nước theo dòng
Thôi ta làm bến neo hoài niệm
Cứ để cho em được thỏa lòng.
Đừng đùa chữ nghĩa với văn chương
Đừng mơ sỏi đá tỏa trầm hương.
Móc ruột, phơi mình thiên hạ ngó
Mai nầy hối hận tự đau thương.
Anh lấy em làm cảm hứng thơ
Lấy tình chung thủy để tôn thờ
Lời thề đã nguyện làm sao bỏ?
Lan Nguyễn...thì ra Lan Nguyễn mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/8/2015

Chân lý là như thế

CHÂN LÝ LÀ NHƯ THẾ
Nếu sống chỉ để phiền nhau
Thà ta chết
Hay quay lưng ngoảnh mặt khỏi đau lòng.
Tình yêu đừng để tầm thường
Tình yêu chết
Hai người thành kiếp nợ.

Tình yêu sớt chia
Ngày càng nguội lạnh
Sẽ chẳng bao giờ ai hạnh phúc được đâu
Mất chung thủy
Bên nhau càng nhạt nhẽo
Trái tim mù
Không thấy được tình sâu.
Khi đã phản bội nhau
Có níu kéo chỉ đem về bội bạc
Nước dẫu vượt qua bao nhiêu ghềnh thác
Mà sông đổi dòng
Thì nước cũng lênh đênh.
Thiên tài nào rồi cũng phải bỏ đi
Khí phía trước là vực sâu tăm tối.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Nè em

NÈ EM
tặng Lan Nguyễn
----------
Anh nghe nhớ cồn cào xót ruột
Yêu phi thường tình vĩ đại mênh mông
Cứ gõ phím là nhớ về Lan Nguyễn
Nên thơ anh vô tận rót sang nàng.

Hai đứa giận bỏ hai tuần trăng mật
Hết giận rồi càng tiếc lắm em ơi.
Nhớ từng phút, từng giây, từng sớ thịt
Muốn em yêu luôn sát cạnh bên đời.
Em nhớ anh đêm mưa Đà Lạt khóc
Nhiễm anh nhiều nên em cũng làm thơ.
Nói với trái tim đang cồn cào nức nở
Gọi tên anh cho đêm trắng thẫn thờ.
Nhớ em quá. Thơ u sầu rụng cuống
Gõ phím hoài sao nỗi nhớ không vơi?!
Đành ráng chịu hớp trăng vào lồng ngực
Anh yêu em choáng ngộp cả đất trời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Về trăng mật đi em

VỀ TRĂNG MẬT ĐI EM
tặng Lan Nguyễn
-----------
Chỉ còn em và thơ
Ta trở lại vùng trời ta hai đứa
Đóng cửa lâu đài anh với em thôi.
Trời gió độc.
Nàng thơ ơi dễ bệnh.
Về thôi em để ô nhiễm tâm hồn..

Chỉ em thôi - Đời anh chỉ có em.
Ái ân say chỉ riêng mình nhau biết?
Ta còn em với thơ là bất diệt
Tấn trò đời
Không phải chỗ rong chơi.
Anh đưa em về vườn ngự uyển tình yêu
Nơi đó em Nữ hoàng
Anh làm thần dân duy nhất.
Anh đắm đuối bên ngai em trăng mật
Trăng mật tình nhân
Không tính tháng tính ngày.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Đà Lạt tình em

ĐÀ LẠT TÌNH EM
tặng Lan Nguyễn
-----------
Anh nhớ hoài Đà Lạt
Vì Đà Lạt có em yêu ở đó
Và Đà Lạt in tháng ngày chăn gối
In những tuần trăng mật tình nhân.

Lang thang đồi Cù, Phù Đổng thiên vương
Đến Thung lũng tình yêu rồi về vườn hoa Đà Lạt
Hồ Xuân Hương từng buổi chiều dạo mát
Mình chụp cho nhau biết mấy kiểu hình...
Đà Lạt thương. Đà Lạt của duyên tình
Của thi ca có Trúc lâm thiền viện
Thác Cam Ly, thông reo Hồ Than thở
Đường phố nào cũng rực rỡ hoa tươi.
Anh nhớ hoài Đà Lạt du dương
Nơi ghi dấu một cuộc tình lãng mạn
Mấy năm yêu là mấy trăm bài thơ tặng
Mãi trọn đời anh có Đà Lạt và em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Duyên chúng mình

DUYÊN CHÚNG MÌNH
tặng Lan Nguyễn
---------
Người thì chen chúc khắp đời
Mỹ nhân, hồng nhan đâu thiếu
Nhưng tìm một người để yêu
Đâu phải nơi nào cũng có?

Lòng cứ nghĩ về em đó
Lan Nguyễn. Lan Nguyễn anh thôi
Hình bóng em như mặt trời
Ngự trong hồn anh rực rỡ.
Chắc là chúng mình duyên nợ
Ông Tơ, bà Nguyệt xe rồi
Lạc nhau cuộc đời đứt rối
Quên nhau khó hơn ...lên trời.
Ai bảo tình yêu là dễ
Ai bảo tình yêu...trò chơi
Sao ta...cố tình yêu thử
Trái tim chẳng chịu nghe lời!
Thì ra ái tình...khó lắm
Không yêu cho cũng chẳng thèm
Giận hờn tưởng đâu ly biệt
Cuối cùng cũng chỉ là..."Em".
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Vẫn là của nhau thôi

VẪN LÀ CỦA NHAU THÔI
tặng Lan Nguyễn
-----------
Giận nhau làm chi nữa?
Cơn sóng thần đã lui về biển sâu.
Giận để được gì đâu?
Một tháng giận nhau hai đứa rơi vực sầu.

Anh sẽ hát thơ tình ru em ngủ
Anh sẽ đền em vạn vạn nụ hôn
Anh sẽ riết bằng vòng ôm núi lửa
Tình đã vào thơ, tình đẹp như mơ.
Giận chi nữa cho rừng khô trụi lá
Cho dòng sông cạn kiệt nước yêu thương
Cho nắng chết đông giăng mù giá lạnh
Cho anh và em thêm đau đớn đời nhau.
Xí xóa nhé. Tình yêu nào có tội?
Ghen vu vơ xô hết ái tình đi
Đôi môi chết mới hay mình quá dại
Giận hờn chi thêm nhức nhối tình si.
Anh dìu em về miền xưa hạnh phúc
Lâu đài mình vườn xanh ngát cỏ hoa
Chim ríu rít, bướm vờn trên lối cũ
Cả trần gian còn lại một đôi ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/8/2015

Về với em thôi

VỀ VỚI EM THÔI
tặng Lan Nguyễn
----------
Giận nhau...rừng núi lở
Giận nhau hương khói tàn.
Giận nhau hành nhau khổ
Cuối cùng...lại càng thương.

Giận nhau rồi xóa hết
Yêu nhiều...lắm ghen tương
Cuối cùng...ân hận nhớ
Nhớ tê điếng đoạn trường!
Người ngoài đâu hiểu được
Chúng mình là uyên ương?
Nếu một con gãy cánh
Là chết cả đôi luôn.
Cuộc tình ta vĩ đại
Cuộc tình ta phi thường
Ái ân rền sấm nổ
Giận nhau cũng thê lương.
Tại mình yêu nhau quá
Muốn chiếm hữu riêng nhau
Khiến chúng mình...mang vạ
Ghen hờn khi thấy... "ai".
Cuối cùng không ai cả
Chỉ có hai chúng mình
Riêng mùa xuân hoa lá
Riêng một cuộc tình chung.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/8/2015

Nàng thu

NÀNG THU
Đừng mít ướt để mùa thu sẽ khóc
Cười đi em cho trăng nở tươi trời
Một chút nhớ cũng làm rừng thu héo
Nếu em buồn anh cũng sẽ buồn theo.
Giận thì nói cứ làm thinh mệt lắm!
Trời sinh em là để anh yêu thương
Anh sẽ chẳng làm thơ cho ai nữa
Trách làm gì khi cành liễu gió vương?
Nhắm mắt lại đón đôi môi anh rụng
Xuống môi em và đọng tím thu nàng
Ồ ngọc nữ. Ta say rồi chếnh choáng
Thu em ơi. Biển dậy sóng mê hoang.
Ta thi sĩ cả đời không hờn giận
Chỉ yêu thôi. Đừng mít ướt anh buồn
Con nai nhỏ bắt vào lòng nhốt lại
Nếu nai buồn anh sẽ hát thơ ru.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/8/2015

Rơi rụng

RƠI RỤNG
Ta choáng váng
Nhìn em rơi...trần tục
Hoa tình yêu em đạp dưới chân đời
Thơ loạn xị chợ trời tha hồ vãi
Phận hồng nhan nào phải chỗ làng chơi???

Ai kẻ sĩ? Ai hiền lương...sao nỡ
Đem văn chương cò phỉnh nhứ nữ nhân?
Tặng hay vứt mà xô bồ hỗn độn
Ném khắp làng như thứ ngợm khoe danh?!
Ta quý trọng người đàn bà cao nhã
Quí hiền nhân nhưng ghét thói hợm đời
Bạn ra bạn, tình ra tình rõ mặt
Chớ ba hoa thi phú vẽ lên trời.
Kết bè nhóm hè nhau tung hứng...hót
Dựa văn chương bốc phét lọc lừa...yêu
Tài với tình lẽ nào như lá...mít
Rụng ào ào sút cuống cả lương tri !!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/8/2015

Say đắm

SAY ĐẮM
tặng A.
----------
Bất chợt thôi anh gõ bài thơ buồn.
Nhớ em quá
Giả đò điên một chút.
Chọc em giận gọi hoài không nghe máy
Biết lỗi rồi gõ thơ mới đền em.

Nàng thơ mùa thu ơi.
Em đã ngủ chưa em?
Anh có em là nữ thần ánh sáng.
Anh có em là Hằng Nga cung quảng
Viết mỗi ngày
Thương nhớ bóng tình nương.
Mỗi từng giây em gần gũi bên anh
Hình em đẹp anh cài vào điện thoại
Giấu tên em trong thơ không lộ diện
Ngọc ngà thơm anh giữ kín riêng mình.
Em ngoan hiền, xinh đẹp nhất hành tinh
Anh đắm say như chưa từng say đắm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/8/2015

Muốn một mình

MUỐN MỘT MÌNH
Muốn bỏ kiếp để đầu thai kiếp khác
Chọn kiếp nào mà nơi đó không em.
Chán yêu quá chẳng tâm đầu ý hợp
Lệch pha rồi điện tắt đen đêm.
Ta bất chợt thấy cuộc đời hoang lạnh
Ái ân nhàm gần gũi chỉ nhàm thêm
Nói vô nghĩa trống xuôi kèn thổi ngược
Khúc ru tình thành tạp nhạp chói tai.
Em mơ ước chỉ là em trần tục
Nàng thơ điên hành thi sĩ đau đầu
Mộng nát bét xót xa mờ mắt lệ
Môi nàng hồng mọc gai nhọn u mê.
Mai mốt trốn về cô đơn ẩn dật
Ta quên em, quên hết cả tình yêu
Ồ. Tri kỷ, bạn hiền, tình nương hiếm.
Còn một ta say khướt ngủ li bì.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/8/2015

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Giận hờn

GIẬN HỜN
Sóng giận biển sóng bỏ vào bờ
Mây giận núi mây bay theo gió
Mình giận nhau mỗi người mỗi ngả
Chim giận cành chim tung cánh bay.
Nếu chết rồi em có giận mộ anh?
Thì đi ngang xin em đừng ghé lại
Thà cứ để anh tủi hờn hiu quạnh
Hơn đem vào làn hơi thở đắng cay.
Sau trăm năm còn đâu nữa trả, vay?
Sao em nỡ hành anh ray rức nhớ?
Chút yêu thương thóp thoi đau rạn vỡ
Giận hờn chi cho tinh tú điêu tàn.
Đành thôi em. Nuốt lại tiếng yêu hoang
Để trái tim sống một đời thực vật
Em cứ vui trên hồn anh khuyết tật
Mặc trọn đời anh thầm lặng cô đơn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/8/2015

Lạy

LẠY
Không tình nỗi nhớ hắt hiu
Có em...anh ngã liêu xiêu về nàng
Có em ta có Địa đàng
Eva...trái cấm mơ màng cuồng mê.
Em từ theo bước thu về
Anh dang díu mộng tình mê mẩn tình
ADam trong Cựu ước kinh
Chúa sai em xuống cho tình anh say.
Say đêm rồi lại say ngày
Say chăn gối lệch quắt quay nhớ NÀNG.
Em ra từ giấc mộng vàng
Nhập thần em, nhập thần nàng mê ly.
Với tay hái quả tình si
Chín trên đồi ngực lâm ly ta thèm
Ngất ngây trước nữ thần em
Ta quỳ gối lạy hương miền cỏ thơm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/8/2015

Yêu đi em

YÊU ĐI EM
Hãy yêu đi em.
Yêu cho hết trái tim đừng bỏ trống
Bởi nếu trống thì tình yêu sẽ rổng
Và người thứ ba sẽ lén lút chen vào.
Không có tình bất diệt với trăng sao
Nếu yêu nhau bằng trái tim hờ hững
Đừng hoang tưởng sẽ vượt qua giông bão
Khi tâm hồn chẳng trọn vẹn thủy chung.
Anh thì yêu là vô tận, vô cùng
Và cũng muốn em yêu anh như thế
Yêu lập dập thà đừng yêu cho khỏe
Bếp tro tàn khó bốc lửa ái ân.
Hãy yêu đi em.
Yêu cho đá cũng vỡ òa hạnh phúc
Yêu cho rừng cũng run rẩy đê mê
Cho tinh tú cũng vụt lên bừng sáng
Cho chúng mình cùng tan chảy phu thê.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/8/2015

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Xin ngàn năm yêu

XIN NGÀN NĂM YÊU
tặng Em
--------
Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu
Đời không em là không có tình yêu
Thân xác rả rồi tan vào cát bụi
Còn tình yêu theo mãi với linh hồn.

Anh như con lạc đà đuối sức dưới hoàng hôn
Thèm giọt nước em qua tháng ngày sa mạc
Không có em linh hồn anh chết khát
Không có tình yêu anh gục ngã bên đời.
Nếu một giờ không gọi tiếng "Em ơi"
Là thế giới thành nghĩa trang hiu quạnh
Không có em xác thịt nầy đông lạnh
Vòng tay nồng buông thả xuống hư vô.
Không có em là tịch mịch hoang mồ
Vành môi cóng mọc đầy gai xơ cứng
Không có em vũ trụ chìm tăm tối
Em và tình yêu vĩnh cữu, vô cùng..
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/8/2015

Em và thu

EM VÀ THU
Gần một trăm bài thơ cho em
Thơ mùa thu vương chút buồn man mác
Có những bài anh không đăng Facebook
Gởi riêng nàng để mai mốt in thôi.
Gần một trăm bài thơ mang hơi thở của em
Hay hơi thở thu vàng vương chút buồn của lá
Em thơ mộng sóng mắt hồ êm ả
Hồn anh trôi vời vợi đến vô cùng
Hai đứa mình dìu trên lối đi chung
Anh rải thơ lót em từng bước nhỏ
Ta bên nhau ngọt ngào em thỏ thẻ
Xa một giờ mình lại gọi cho nhau.
Có em rồi anh quên hết thương đau
Có em rồi anh không cô đơn nữa
Tình vẫn thế...vẫn muôn đời quyến rũ
Em và thu tha thiết một đời anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/8/2015

Đam mê

ĐAM MÊ
tặng A.
------
Dẫu mai nầy chết đi
Trái tim anh vẫn thế
Sẽ đầu thai và trở về yêu nữa
Sẽ tìm em dù địa ngục, thiên đàng.
Em lén vào đời anh
Từng bước nhỏ nhẹ nhàng
Từng bước nhỏ
Anh chẳng hề hay biết.

Chợt anh hiểu
Thì thôi rồi đã muộn!
Đời thiếu em
Anh rất sợ cô đơn.
Cánh chim hồng
Hay cánh chim yêu thương
Vỗ nâng hồn anh lên đam mê huyền thoại
Em mở cửa thiên đàng dẫn anh tới đắm say.
Ngủ đi em
Rồi dậy đọc thơ anh.
Nếu anh nói yêu em là tại vì tim anh biểu.
Đêm ái tình lệch xô chăn chiếu
Nhật nguyệt mờ tắt hết chỉ còn nhau
Từng ngón tay mò kiếm từng ngón tay
Môi tìm môi
Nuôi nỗi nhớ từng ngày
Đến muôn sau và từ buổi hôm nay
Bùng núi lửa trào dung nham tình ái.
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/8/2015

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Sợ hãi

SỢ HÃI
Xóa bỏ hơn năm trăm bài thơ
Ta đoạn tuyệt dĩ vãng buồn cay đắng
Cứ thủy chung ngỡ tình sâu nghĩa nặng
Nhưng ai đâu ngờ ngươi bán đứng ta?!
Trời phong ba
Đất điêu ngoa
Trò nhân thế tin lầm là chết dở
Thà xóa bỏ viết sang trang rạng rỡ
Thơ không có tội tình
Đừng để thơ oan.
Đời thênh thang
Ta đâu thiếu những con đường tươi sáng?
Dấn thân chi vào chông gai bội phản
Bởi tình yêu
Không thủ đoạn
Hận thù.
Cầu cho em
Toại nguyện hơn người
Cho hạnh phúc vạn lần hơn anh nhé.
Quyết xóa bỏ nghĩa là không tiếc nữa
Em dâng hương lạy trước phật đài
Rồi vòng lại sau lưng
Đạp phật lăn quay!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
17/8/2015

Chuyển mùa

CHUYỂN MÙA
Từ bỏ những điệu sầu dã thú
Anh đi về phía có mặt trời em
Cú điện thoại nửa đêm choàng tỉnh mộng
Kéo anh ra khỏi hố thẳm hoang đường..
Lời em nói tiếng chuông ngân tháp cổ
Trăng giáo đường thay Chúa rửa hồn oan
Thơ tự nó thoát khỏi vòng tục lụy
Can cớ gì ta cứ mãi lang thang?
Vứt bỏ hết nỗi buồn không xứng đáng
Vẫy tay chào u ám của tình...lan
Thây kỷ niệm đã bắt đầu phân hủy
Giã từ thôi. Trời đang chuyển mùa quang.
Em thánh thiện một tấm lòng nhật nguyệt
Thu tàn phai tiếc chi nữa lá vàng?
Xuân em đó gió mây thơm diễm tuyệt
Con én qua rồi giấc ngủ đông hàn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/8/2015

Giấc mộng tiên

GIẤC MỘNG TIÊN
Em đến tìm anh chiều trung thu
Hương bay theo gió ngát sương mù
Lần đầu tay nắm hồng đôi má
Vũ trụ thu về hai đứa ru.
Tình có hẹn đâu mà có nhau?
Em làn gió lạ giữa lưng trời
Lung linh ánh mắt bồng mây tóc
Dưới gót hài em cỏ lả lơi.
Hồn anh nghiêng trước dung nhan em
Xiêm áo đài trang dáng dịu hiền
Em đến chiều lên trăng mọc sớm
Ở đời ai biết trước thiên duyên?
Đêm với trăng ngà, đêm với em
Tình xanh hoa lá ngọt môi mềm
Trung thu huyền ảo hư hư thực
Thực thực mà hư giấc mộng tiên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/6/2015

Tẩm liệm

TẨM LIỆM
Khép.
Tôi khép lại ném em vào bóng tối
Trả em về u minh
Chốn âm ty lạng quạng những vong hồn
Nhập nhằng, nhập nhằng ân ma ái quỷ.

Não phẳng lì và trái tim vô lý
Thi ca là nước đổ lá môn.

Khép và đào huyệt chôn
Một cuộc tình
Nhập tràng từ địa ngục
Ngu si và cuồng nộ
Người đàn bà của thế giới đêm đen
Chạy trốn mặt trời
Sợ hào quang nghệ thuật.

Khép
Rời bỏ cái chợ trời động dục
Một "ngôi nhà" cửa toang hoác không then
Ai cũng có thể gọi... "em"???!!!
Cũng lia vào đó mọi lời tán tỉnh
Cụ, bác, chú, cha
Cứ... "anh, em" lỉnh khỉnh
Chát chít lu bù đêm ngày lừa phỉnh
Tẩm liệm một trò hề
Mang tên... "nàng thơ".
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2015

Đêm ái tình

ĐÊM ÁI TÌNH
Có những cuộc tình diễm tuyệt
Có những mùa xuân không tàn
Em ghi dấu lần đầu yêu chẳng nói
Đêm ái tình...nệm trắng một vết son.
Và bất chợt biết em còn con gái
Chưa bao giờ lấm bụi ái ân say
Và bất chợt môi hồng em bốc lửa
Còn trinh nguyên luôn cả vòng tay.
Ngày em đến cũng là ngày...xuất giá
Buổi vu quy vỏn vẹn có hai người
Khối ngà ngọc thơm tho thần Vệ nữ
Để bất ngờ bừng sống lại tình xuân.
Anh mãn nguyện "báu vật nàng" dâng hiến
Vết son kia bỗng chiếu sáng huy hoàng
Ta cúi xuống hôn mê cung huyền nhiệm
Đa tạ tình. Đa ta thiên thần em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/8/2015

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Tình truyền kiếp

TÌNH TRUYỀN KIẾP
Nếu em đào huyệt chôn anh
Từ nấm mộ sẽ lên cây tình mới
Trên cây ấy có hai loài hoa chung một cuống
Là Lan và Mai
Chúng mình yêu nhau
Cuộc tình chẳng giống ai
Bởi có "Nàng thơ" em nên anh làm thi sĩ
Ta cõi riêng như ý một tình yêu.

Không có chiến tranh nào không kết thúc bình yên
Huống chi tình yêu thì làm gì đạn lửa?
Chỉ có kẻ điên mới lôi tình yêu lên máy chém
Nếu em đạp đổ thiên đàng
Thì em sẽ sống với sa tăng
Em vẫn là Lan Nguyễn của riêng anh
Cuộc tình đẹp
Có thi ca làm chứng.
Nếu anh đào huyệt chôn em
Bàn tay anh sẽ suốt đời vấy máu.
Trong mộ ấy
Trái tim anh rớt xuống
Sẽ lưu đày
Với cát bụi cùng nhau
Sẽ tan tành
Nát vụn với thương đau.
Bởi đôi ta...một cuộc tình truyền kiếp.
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/8/2015

Hui hắt thu

HIU HẮT THU
Ta lạc mất em rồi
Đời không còn nhau nữa!
Trái tim khóc mặc dù anh chẳng nói
Trong vô cùng anh gọi mãi tên em.
Về đâu em?
Anh lạc giữa miền đêm
Lạc trong cô đơn trĩu hồn thương nhớ
Ái ân xưa vạn lần làm sao gỡ
Đôi môi em thấm vào thịt da nầy?!
Lá có rơi vàng
Lối cỏ chiều nay
Em vẫn còn trong anh là nhựa sống.
Em tồn tại trong anh và mãi mãi
Người em Đà lạt của muôn đời.
Lạc mất em rồi
Tình anh biết về đâu?
Gõ phím loạn những dòng thơ vô vị
Bơ vơ lạnh lòng buồn không tri kỷ
Lạc em rồi
Càng thương nhớ nhiều hơn!
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/8/2015

Mùa sám hối

MÙA SÁM HỐI
Mẹ bắt đầu từ em
Vì yêu anh
Em lớn lên thành mẹ.
Mẹ của con
Và...mẹ của cuộc đời.

Tháng bảy
Mùa Vu Lan truyền kiếp
Mục Kiền bồ tát dấn thân
Vào thập điện tâm thành cứu mẹ
Bởi mẹ không hiền
Nghiệp chướng con mang.
Nghiệp dĩ đa đoan
Vay phải trả luật luân hồi nhân quả
Trả phải vay vì mặc cả tình yêu
Khi nhân gian thương nhớ tiêu điêu
Đừng em nhé
Vay chi tình bội bạc.
Không có phật
Không có thánh thần
Nếu không có mẹ.
Và chẳng có mẹ hiền
Nếu không có tình yêu
Cái gốc nhị nguyên bắt nguồn từ thái cực
Những oan hồn kêu khóc đói yêu thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
15/8/2015

Cơn bão buồn

CƠN BÃO BUỒN
Đêm bất chợt ta thèm gõ phím
Ghi tâm tình, ghi thế sự đa đoan.
Bất tri kỷ hồn ma gào dưới mộ
Cạn thủy chung tan nát giấc mơ vàng.
Rượu cạn chén tự rót đầy ta uống
Lúy túy ngâm tao loạn khúc Hồ trường
Với tay hái bóp tan tành tinh tú
Đường gian truân trốn mất biệt tình nương.
Thu hiu hắt lá vàng rơi cô tịch
Trăng hoang vu thấp thoáng những hồn ma
Học Trang Tử dốc ngược bầu ta gõ
Mấy ngàn năm còn nhớ "Cổ bồn ca."
Dấn thân đời vô thời đành ngọng nghịu
Tình bơ vơ yêu mãi vẫn đơn côi.
Thơ mửa máu viết hoài em chẳng hiểu
Cơn bão buồn ngất ngưởng một ta say!
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2015

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Khúc tình sầu

KHÚC TÌNH SẦU
Tình khô như chiếc lá
Em bay về cuối trời
Tình tan như bóng nắng
Em chìm vào đêm đen.
Tình nguội tắt trong anh
Em chỉ còn hư ảnh
Tình nhạt nhòa ái ân
Em chỉ là thương đau.
Anh cố giữ tình sâu
Em hoang đường phiêu lãng
Tình bay như làn mây
Khuất trong chiều lênh đênh.
Ngày mai không còn anh
Em trở thành cô phụ
Lang thang miền tình nhân
Gục bên đồi bơ vơ.
Ta hát đưa nàng đi
Về hoang vu hiu quạnh
Chôn sâu mối tình xưa
Ai biết ai phụ phàng?
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2015

Thiến

THIẾN
Mai mốt nổi... buồn xẻo cái (mẹ) trym
Gái trai quên hết chẳng mơ tìm
Teo teo miễn có đường thông tiểu
Liệt liệt nhưng mà tối ngủ im
Lủng lẳng đeo hoài càng nặng xác?
Lắc lư mang mãi dễ đau tim
Âm dương ngoảnh mặt trung dung kiếp
Thiến quách đi rồi ta hóa tiên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2015

Nguội tàn

NGUỘI TÀN
Khi sông không còn biển
Sông sẽ chảy về đâu?
Khi mặt trời lặn đi
Ngày sẽ thành đêm tối.
Khi tình yêu nguội tắt
Em chỉ là hư vô
Trong vạn triệu nấm mồ
Biết hồn ai chung thủy?
Khi có ngọc như ý
Ta sẽ ước một điều
Xin tất cả tình yêu
Đừng bao giờ tan vỡ.
Khi không còn thương nhớ
Cõi đời nầy lạnh tanh
Khi không còn em, anh
Rừng và cây...cách biệt.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/8/2015

Khi lòng ngao ngán

KHI LÒNG NGAO NGÁN
Có những bài thơ chết
Có những mối tình đui
Rồi một ngày chán hết
Ta đi theo niềm vui.
Cái đi không giữ được
Cái về nó sẽ về
Đã trọn tình trọn nghĩa
Can gì phải lê thê?.
Đời thênh thang ngàn lối
Tha hồ luyến tiếc chi?
Bầu trời mây gió lộng
Tung bay cánh thiên di.
Tình đui mò bước lạc
Rơi xuống hố suy vi
Thơ gieo vào đất cục
Thơ còi cọc sân si.
Có một ngày ta bỏ
Hẻm lầy xưa ê chề
Có một ngày quên hết
Trả lại em lời thề.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/8/2015

Tan vào trong nhau

TAN VÀO TRONG NHAU
Tình thấm vào máu thịt
Biết làm sao bây giờ?
Ngàn năm hai mà một
Và em thấm vào thơ.
Em ơi. Em là vợ
Vợ của thực và mơ
Lan Nguyễn xứ sương mờ
Nhập thần thành nỗi nhớ.
Ban đầu em mắc cỡ
Ngại ngùng khỏa thân...yêu
Anh năn nỉ chuộng chìu
Nghe núi nghiêng về biển.
Ôi. Tình yêu huyền nhiệm
Anh mê ly thân ngà
Hai đứa thoát thai ra
Hóa tiên đồng, ngọc nữ.
Bóng hình em bất tử
Ngự chiếm linh hồn anh
Em như vầng trăng xanh
Dẫn anh vào mộng mị.
Yêu cho tròn thế kỷ
Yêu cho hết trăm năm
Hai đứa cùng say nhau
Trọn đời không xa cách.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/8/2015

Cóc khô

CÓC KHÔ
Con cóc mọc đuôi
Trở về nòng nọc
Cóc ngồi cóc khóc
Muốn nhảy khỏi ao.
Tao buồn cóc tao
Thơ thơ thẩn thẩn
Điên tình lẩn quẩn
Đẽo chữ làm thơ.
Trí não dật dờ
Yêu đương lạng quạng
Chun chưa khỏi háng
Cứ muốn làm thầy?!
Cóc ngó gió, mây
Tròn tròn miệng giếng
Cóc ngồi cóc nghiến
Ông trời cháu tao.
Thế sự xôn xao
Tranh hào tranh bá
Cóc buồn thúi dạ
Sao ta cô đơn.
Cóc tủi căm hờn
Hậm hà hậm hụi
Ngặt nỗi sông núi
Giang hồ mênh mông.
Cóc muốn làm ông
Ông nghè, ông cống
Khua chiêng khua trống
Cóc hét: Tao vua.
Mai mốt mất mùa
Ao khô nắng hạn
Cóc tui đền mạng
Tiêu đời cóc khô.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/8/2015

Lan Nguyễn thơ

LAN NGUYỄN THƠ
Thức dậy gõ bài thơ tặng em
Thế bó hoa ngày mới
Mình đã đợi nhau từ ngàn năm đợi
Nhưng cuộc sống nầy không tới trăm năm..
Chim giận cành chim sẽ ở vào đâu?
Núi dẫu cao cũng mọc lên từ đất
Mình đi qua mấy lần trăng mật
Ta đàn ông một đời ngạo nghễ
Tình nghĩa phân minh.
Vạn sóng thần
Rồi biển cũng bình yên
Biển mênh mông có nghĩa gì cơn sóng
Trái tim lớn bao dung ngàn cay đắng
Tấm lòng hèn thấy thế giới đen thui.
Biết giờ nầy em ngủ chưa dậy đâu
Anh không gọi bởi suốt đêm mình chát.
Tình của nhau, ái ân đừng để nát
Một mảnh tình
Sao sánh với biển sâu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/8/2015

Mặc khải cuối

MẶC KHẢI CUỐI
gởi LN
------
Lỡ đánh mất quá nhiều
Những bài thơ viết xong rồi bỏ.
Lỡ phung phí thời gian
Vào những cái không đâu.
Chuyện tào lao chỉ tổ đau đầu
Xin chạy trốn những trò hề vô bổ.

Anh muốn khuyên em
Khuyên hoài em chẳng nhớ
Không có tình yêu với những kẻ dối lừa
Không có thủy chung
Cho Sở Khanh, Bùi kiệm
Chớ hoang đường tin phỉnh dụ tha nhân.
Lỡ đánh mất quá nhiều
Trí não và nghĩ suy
Tình yêu lớn sút khỏi vòng tay nhỏ.
Nụ hôn sẽ chết trên vành môi đá sỏi
Đã lỡ rồi
Đừng để muộn...hồi hay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/8/2015

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Tình tuyệt vời

TÌNH TUYỆT VỜI
Đà Lạt có em
Anh càng thương Đà Lạt
Hai đứa ta riêng một cõi hoa hồng
Căn phòng nhỏ có hình em ở đó
Thành thiên đường hạnh phúc rộng mênh mông.

Giận nhau rồi...
Hết giận càng yêu thêm.
Hồ Xuân Hương chiều tàn trên vai áo
Chờ em đến hai đứa mình đi dạo
Phố đêm mờ che khuất những nụ hôn.
Lang thang tình dìu bước khắp cao nguyên
Thung lũng tình yêu, Hoa viên, Thiền viện,
Dinh Bảo Đại em trở thành hoàng hậu
Trong vòng tay anh dưới bóng trăng ngà
Men môi hồng thơm cổ tửu hoàng hoa
Anh nhấm thân em say ngất ngư rừng núi.
Đà Lạt tình có tình yêu huyền thoại
Em nàng thơ, anh thi sĩ đa mang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/8/2015

Tái ngộ

TÁI NGỘ
tặng bà Lan Phương
và Lão Kao Sơn.
-------
Thơ với thẩn giữa chợ đời quá ngán
Văn lộn vè lạng quạng tỉnh say chơi
Một lão ngông coi trời như cái chén
Một bà cuồng ném chữ dở hơi.

Ta học mót Đông Tà yêu bạt mạng
Đảo Đào Hoa tế sống bóng tình nương
Lúy túy uống rượu trần ai quéo lưỡi
Ai thương mừng, ai chửi phủi tai ngơ.
Lúc đói bụng nghêu ngao dăm câu cụt
Tình lu bu múa phím thế cọ cùn
Ngó thiên hạ...ba đứa mình giống ...ngợm
Chẳng biết luồn lưng cứ đứng thẳng tưng.
Cùng tắc biến, điên có ngày sẽ tỉnh
Âu dương Phong tẩu hỏa ngược đầu đi.
Lợi danh hão rụng răng ngu gì gặm?
Cứ điên điên tỉnh tỉnh có hề chi?
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/8/2015

Tâm huyết cùng em

TÂM HUYẾT CÙNG EM
Đối với sòng đời
Em không từng trải bằng anh.
Chen chúc nhân tình anh là thằng lăn lóc
Đi qua trầm luân kẻ cười người khóc
Cay đắng, hận thù, thủ đoạn, tang thương...

Anh đã đi chân trầy tróc lòi xương
Vẫn thằng lưng không bao giờ quỳ gối
Từng bị ném vô quan tài thời binh khói
Từng mất trắng tay
Từng sống kiếp không nhà.
Bỏ em một mình
Thà anh vứt lương tâm
Tình yêu đâu phải thứ đồ chơi
Xài chán chê rồi ném?
Người yêu thương với trùng trùng kỷ niệm
Ai đem tính toán , so bì như con cá, mớ rau?
Năm trăm bài thơ không đơn giản chút nào
Và anh hứa viết suốt đời về nàng Lan Nguyễn
Anh đã nguyện trước hoàng thiên, nhật nguyệt
Có lẽ nào anh phản bội chính anh?
Bỏ giận hờn anh về lại bên em
Gương vỡ lại lành mới là gương mầu nhiệm.
Nhớ ngày hợp hôn chúng mình em nhé.
Trong vô thường chẳng ai giống ta đâu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/8/2015

Về với tình yêu

VỀ VỚI TÌNH YÊU
Không thể bỏ em một mình lạc lõng
Thói đời thâm em còn quá tin người
Chút hờn giận uyên ương đâu ly biệt?
Anh trở về với Lan Nguyễn anh thôi.
Vạn bài thơ "gương lành" anh viết tiếp
Em là em mà không thể là ai
Ân ái cũ nồng nàn chăn gối cũ
Nghĩa thủy chung ai xóa bỏ bao giờ?
Vứt tình sâu ngoảnh mặt làm ngơ
Chỉ có thể người không tim lừa lọc
Chạy theo đời thế nào em cũng vấp
Thiếu anh rồi ai sẽ đỡ em lên?
Xóa giận hờn tình yêu lại thăng hoa
Vòng tay anh chỉ ôm người yêu quí
Lòng anh đây ngã vào anh ru ngủ
về với tình yêu là về lại chúng mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/8/2015

Đêm tình sử

ĐÊM TÌNH SỬ
Đêm nay canh ba em về
Phố vắng trắng đêm anh chờ.
"Thuận khai" là ý trời mở
Thiên đàng rộng cửa chờ ta.
Đêm nay...ngàn đêm qua rồi
Đêm nay, đêm lễ giao bôi
Đêm nay, đêm chung đôi tình
Em về thiên sứ đưa dâu.
Mai ngày du dương xe hồng
Tháng tám, mười một bềnh bồng
Mỹ khê biển sóng chào mừng
Cổ tự Thiên Ấn chứng duyên.
Rồi ta đưa nhau khắp miền
Tình yêu thăng hoa thần tiên
Rồi em như con suối hiền
Rồi anh khát khao triền miên.
Đêm nay huyền sử tình yêu
Đêm nay đời hết cô liêu
Đêm nay ái ân tràn đầy
Em về vũ trụ nghiêng ...say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/8/2015

Làm sao anh dứt?

LÀM SAO ANH DỨT?
Vẫn còn đó bóng hình em trong mộng
Dẫu thiên thu cát bụi rủ quy hồi
Dẫu phụ bạc có lưu đày mạt kiếp
Em vẫn là Lan Nguyễn của anh thôi.
Lan hề
Nghĩa nặng phu thê
Vượt qua sông biển ta về chung đôi
Lan hề
Vạn chén giao bôi
Nửa ngàn thơ tặng đã vào sử thi
"Người em Đà Lạt" vạn thì
Vẫn là Lan Nguyễn mê si tình vàng.
Máu ta hòa với máu nàng
Mười một tháng tám rộn ràng thiên duyên.
Anh và em đi khắp miền đất nước
Kết cánh uyên ương bay bốn phương trời
Giận chi lắm xé tim người mỗi nửa
Mà ái ân thấm máu thịt không rơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/8/2015

Mười một tháng tám

MƯỜI MỘT THÁNG TÁM
Đây em ngày ấy rước dâu về
Đêm mở ngàn đêm ân ái mê
Trần gian chếnh choáng men hoa chúc
Phòng lạnh, giường êm da thịt thơm.
Đây em ngày ấy của năm xưa
Ngày của hợp hôn vạn lý tình
Em ra từ mộng, từ thơ hiện
Hòa với đời anh nhập máu xương.
Mười một tháng tám ngày của yêu
Ngày của thịt da chạm dính liền
Môi hôn tay riết hai thành một
Thành một mà hai chăn gối nghiêng
Từ ấy mỗi năm ngày mười một
Trung thu tháng tám lễ trần duyên.
Nàng ơi. Lan Nguyễn say ân ái
Ta nhớ "mây mưa" ướt chúng mình.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/8/2015

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Tiếu lâm hiện đại

TIẾU LÂM HIỆN ĐẠI
--------
MƯỢN VỢ
Có trự già họ Bùi tên kiệm mê vợ của người hàng xóm quá bèn tìm cách tò tè.Thời buổi internet và điện thoại nầy thì cái điều kiện gạ gẫm là thời cơ và thuận tiện nhất cho những bùi kiệm tân thời.
Sau khi "trao qua đổi lại" với người vợ anh hàng xóm quen ăn rồi nên một bữa bùi kiệm ta bèn chơi mấy câu thơ thể hiện cái tình và khoe "tài...ba hoa" của mình với "nàng thơ" và bắt chước anh chồng thi sĩ kia...chôm hình vợ người ta đăng lên khoe cùng mấy câu cóc ấy. Chuyện lỡ vỡ lùm xùm thiên hạ hỏi hắn sao mầy chơi ngu thế. "Bùi" ta trả lời: Tui bị hiểu lầm chứ tui chỉ mượn hình cô ấy để "minh họa" thôi (?!)
Mô phật. Cả tỉ tỉ hình ảnh trên mạng ý nghĩa hơn, đẹp hơn sao không lấy mà 'minh với họa" lại...đặc biệt chỉ mượn vợ người ta minh họa thôi hỉ? Chắc chỉ có ... cóc nó mới tin dùm cho cái "thiên tài" bí bô nầy ???!!!
Rồi ngày nọ nhớ quá. Bùi kiệm ta chịu không nổi bằng hí hửng gọi điện thăm "nàng thơ" để tâm sự. Xui cho hắn là bên kia đầu dây anh chồng...a lô. Thì ra bữa đó anh chồng không vắng nhà mà lại đang nằm với vợ...thế nên khi nghe tiếng đàn ông "a lô" thì "Bùi" hoảng hồn tắt đài. Ôi! Trong cái thuận tiện nầy thì lại có cái nguy kịch khác. Số máy của hắn bị anh chồng ghi lại và thế là...Bùi cụ và 'cuộc tình thơ...thọc" kia phải hiện nguyên hình. Vui ghê!
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/8/2015

Nhớ về kỷ niệm

NHỚ VỀ KỶ NIỆM
Rồi một ngày hết em
Ta nghỉ thơ không viết
Rồi ngày kia bỏ nhớ
Khi em về...người ta.
Mấy năm yêu mặn mà
Trùng trùng bao kỷ niệm
Rồi một ngày ta biến
Khỏi cuộc đời của nhau.
Rồi một ngày thương đau
Ghi dấu mình cách biệt
Rồi một ngày tha thiết
Chết thê thảm thủy chung!!!.
Rồi em thay ân ái
Cởi áo đổi tình yêu
Ta đào sâu huyệt mộ
Chôn tình xưa ôi thiu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/8/2015

Mới hay em là tất cả

MỚI HAY EM LÀ TẤT CẢ
Chợt thèm một cú điện thoại
Chợt thèm một tiếng em cười
Chợt thèm nụ hôn khát đói
Nhớ em muốn rủ cả người.
Sao em làm thinh mãi thế
Gọi hoài bặt tiếng, im hơi
Hai ngày chẳng nghe em nói
Tưởng chừng bủn rủn đất trời.
Chợt thèm vòng ôm âu yếm
Nhớ từng sợi tóc em bay
Chợt thèm đôi môi ngọt lịm
Say nàng như chữa từng say.
Chợt thấy hồn anh rệu rã
Nhớ thương lấp mãi không đầy
Mới hay em là tất cả
Vắng nàng mây gió thôi bay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/8/2014

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Chỉ còn thơ và em

CHỈ CÒN THƠ VÀ EM
Tôi đợi chờ em dưới lá vàng
Rừng thu hiu hắt bóng thu tàn
Mênh mông trời đất, mênh mông nhớ
Giờ chỉ còn đây thơ và em.
Anh cần hình bóng để yêu thương
Để khỏi cô đơn vạn bước đường
Chỉ một em thôi là quá đủ
Và để thơ tôi khỏi lẻ buồn
Không có thủy chung với phụ phàng
Đời anh từ bỏ dứt đa đoan
Thuyền yêu về bến hồng nhan mộng
Có tóc em bay quyện tóc chàng
Anh chỉ còn em với thơ thôi
Để yêu, để nhớ để đời trôi
Rồi mai năm tháng hoàng hôn đến
Mang hết về theo cát bụi hoang.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/8/2015

Em đâu rồi?

EM ĐÂU RỒI?
Em tan trường chưa?
Sao gọi hoài mà em không nghe máy?
Chắc cô giảng viên đang còn thuyết giảng
Thôi thì thôi anh đành phải chờ em.
Chiều nay
Càng gọi em càng thấy nhớ thương thêm
Đường Sài Gòn một mình em dạo phố
Hay Sài Gòn bóng hồng nhan thả bộ
Một mình đi thể dục dưới sương chiều.
Anh nhớ em
Càng nhớ lại càng yêu
Em nói với anh mỗi chiều em thể dục
Tập Yoga cho thân hình mỹ lệ
Để mỗi hẹn hò em dâng hiên tình yêu.
Cứ chiều về
Mình thường gọi cho nhau
Đường thành phố chia tay càng thêm nhớ
Gặp em rồi anh đành thêm mắc nợ
Nợ những vòng ôm
Mê đắm những nụ hôn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/8/2015

Thu tình sử

THU TÌNH SỬ
Có một mùa thu để nhớ đời
Em từ cổ tích đến rong chơi
Cài trăng trong mắt lung linh nhớ
Tóc xỏa bờ vai lộng gió trời.
Có một mùa thu...thu của em
Hồ trong phẳng lặng tịnh hồn thơ
Cỏ tình rối vướng tay mười ngón
Anh vạch thiên thai để đến nàng.
Có một tình yêu sương khói mê
Theo em anh lạc hết quay về
Nghiện rồi anh khát lời em gọi
Âm ngọc môi hồng vang sơn khê.
Có một mùa thu...thu uyên ương
Hiện thực đời anh giấc mộng thường
Đừng rời nhau nhé thiên duyên định
Có một mùa thu thương nhất thương.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/8/2015.

Trên cả ngai vàng

TRÊN CẢ NGAI VÀNG
Tình yêu làm đẹp cả thế gian
Em xuất hiện anh biết tình không tuổi
Em quí hơn lâu đài cung điện
Trong vòng tay anh nguyên khối ngọc ngà em.
Quá yêu rồi anh nhớ ngày thương đêm
Muốn nâng nui hôn lên từng sợi tóc
Tình em tỏa sáng ngời trong đôi mắt
Cứ nhìn anh như muốn hút anh vào.
Tinh yêu làm le lói những vì sao
Cho ngân hà có dòng sông xanh biếc
Tình yêu hóa sóng thần mãnh liệt
Khi mỗi lần hai đứa ôm nhau.
Với tình yêu em huyền diệu nhiệm mầu
Anh muốn cắn muốn, hôn thịt da em thánh thiện.
Tình yêu chuyển động núi, rừng, sông, biển...
Tình yêu là em tha thiết nhất cuộc đời.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/8/2015

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Còn lại là em

CÒN LẠI LÀ EM
Anh cài hình em vào điện thoại
Hôn ngày, hôn đêm
Em vẫn tự nhiên
Không thẹn thùng, không biết
Anh âm thầm..."ái ân".

Tình yêu.
Tại tình yêu bảo anh làm như thế.
Tại tình yêu mênh mông trời trời bể
Biết làm sao anh nói hết thành lời?
Biết làm sao anh thể hiện em ơi?
Cài hình em để cứu lòng khao khát.
Anh cài hình em vào điện thoại
Bọc luôn bên không lúc nào rời
Để thơ anh không lạc lõng chơi vơi
Để...khỏi điên vì nhớ nhung nung nấu
Nếu không duyên
Anh chấp nhận làm con nợ
Của em từng giờ...
Của em ngàn năm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/8/2015

Không bao giờ có

KHÔNG BAO GIỜ CÓ
Không đâu em.
Không có cửa thiên đàng nào mở sẵn,
Không có tình yêu cho những trái tim...chì
Không có nước trên mặt trời đỏ lửa
Không có vinh quang cho kẻ sống quỳ.

Không đâu em.
Không có Hằng Nga ở sao băng vội vã
Không có người trên sao chổi lang thang
Không có tấm lòng nghĩa là ...không tất cả
Không có tình yêu đem đổi bạc vàng.
Anh biết thế
và không thèm xu nịnh
không mơ tượng đài bằng đất sét mạ kền
Không thèm muốn một ái tình bố thí
Không đầu hàng xin những nụ hôn ma.
Không bao giờ
Và tuyệt đối là không
Làm gì có thiêng liêng nào dối trá?
Làm gì có tình yêu bán mua mặc cả?
Canh bạc đời
Sấp ngửa trắng đen.
MAI CHIÊU SƯƠNG
6/8/2015

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Cõi yên bình

CÕI YÊN BÌNH
Xóa bỏ hết những gì đau đớn cũ
Tẩy sạch hồn trong đôi mắt nhung em.
Lời tình ngọt em ru từng giấc ngủ
Từng cơn mơ em hiện diện bình yên.
Anh đã có bóng hình em kiều diễm
Có tình yêu đẹp nhất thế gian nầy.
Thơ anh viết..."nàng thơ" em trang điểm
Và có em vừa tri kỷ, tri âm.
Có em rồi chiều không cô độc nữa
Hoàng hôn vui qua điệu nhạc em cười
Đêm em gọi chúc anh tròn giấc ngủ
Gọi nhau hoài trăng gió cũng thêm tươi.
Bao lăm đâu? Kiếp người như bóng nắng.
Tìm được nhau...không đơn giản chút nào.
Có em rồi anh hết buồn xa vắng
Bình yên vui, bình yên sống và...thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/8/2015

Sóng về với biển

SÓNG VỀ VỚI BIỂN
Sóng chở em về
Bờ nao xa lắc?
Thuyền anh lạc bến
Lênh lênh cuối trời.
Trăng qua thành phố
Hắt hiu đèn đường
Khuya đêm tịch mịch
Tình anh tha phương.
Chiều trên xe buýt
Lẻ bóng người thương
Thèm bàn tay nắm
Đưa em tới trường.
Huyền không hay có
Một bóng tình thu?
Bóng hồng nho nhỏ
Êm đềm tiếng...ru.
Sóng chở em về
Lòng anh mở cửa
Thì ra hai đứa
Trời bày thương nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
5/8/2015

Nghiệp chướng

NGHIỆP CHƯỚNG
Không còn heo may nữa
Đau thương trăng gió ngàn
Con nai vàng...thương tích
Bị trúng mũi tên vàng.
Ta về miền cổ điển
Tìm em...đi lang thang
Suối tình khô kiệt...loạn
Uống hoang đường trăng sang.
Khát héo mòn ta chết
Bơ vơ khô cốt tan
Hồn không đầu thai kịp
Ta nương theo bóng nàng.
Chờ luân hồi chuyển nghiệp
Tu chưa dứt nợ trần
A di đà...tiếp dẫn
Ta bà còn bâng khuâng.
Thu tình thu... mạt vận!
Duyên ừ duyên lỡ làng!
Bóng hồng nhan mất dạng
Thu hề thu...điêu tàn.
Thì thôi. Xin từ tạ
Trả em cho cuộc đời
Chờ đầu thai đổi kiếp
Gõ phím làm thơ chơi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/8/2015

Cũng tại trăng về

CŨNG TẠI TRĂNG VỀ
Cũng tại trăng về
Cho đêm cứ lung linh.
Mùa thu ơi. Ôi mùa thu huyền diệu.
Ta cảm ơn mùa thu mang em đến.
Gọi hồn anh tỉnh giấc u mê.

Em dịu hiền nắm tay dắt anh đi.
Cơn si dại còn làm cay đôi mắt.
Hôn trán anh, em ngọt ngào thỏ thẻ
Ngoan theo em
Chàng thi sĩ đa tình.
Bên chân trời
Là thế giới tinh minh
Có hằng Nga rải hoa mừng sính lễ
Nhờ có em về cứu anh hóa kiếp
Đầu thai trong lòng nàng môi ngọt lịm nụ hôn.
Em như tiên, như thánh, như thiên thần
Trái tịm rộn dưới ngực mềm bạch ngọc.
Anh úp mặt vào
Tan hồn bạt vía
Cũng tại trăng về anh mới có thu em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/8/2015

Từ ấy có em

TỪ ẤY CÓ EM
Em có nghe gió trên trời đang hát?
Em có nghe rừng núi cũng reo vui?
Em có thấy cỏ thơm xanh sa mạc
Long lanh đời trong mắt em long lanh.
Tên em đó anh ghi vào huyền thoại
Để trăm năm thi sử nhớ danh nàng;
Tên em đó chỉ riêng mình anh gọi
Còn bây giờ em :"Nàng thơ mùa thu".
Thơ cho em không u ám sương mù
Sáng lóng lánh thơm hương ngà trinh nữ
Anh giũ áo bỏ phong trần lãng tử
Theo bên em một bước chẳng rời nhau.
Em có nghe thiên sứ nói gì không?
Họ chuốc rượu mừng mình hôn nhau đó
Anh lãng mạn quỳ hôn chân ngọc nữ
Vũ trụ mờ khói bốc gối ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/8/2015

Gò xuân

GÒ XUÂN
Em cỏ mượt gò xuân
Anh nằm vùi trên cỏ
Em núi đồi hoang dại
Anh thèm trèo trăm năm.
Em là tiếng tri âm
Vọng cùng anh đồng điệu
Anh là một cánh diều
Em gió đỡ nâng lên.
Úp mặt gò xuân em
Nghe môi anh cỏ ướt
Trườn mình ôm sườn núi
Thấy lửa đốt châu thân.
Anh nửa mê nửa tỉnh
Hồn bay đỉnh Vu Sơn
Rồi nửa tỉnh nửa say
Nhập vào em trần tục.
Cứ thế nghiêng trời đất
Cứ thế nhật nguyệt mờ
Gò xuân em cỏ mượt
Xanh dần những câu thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/8/2015

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Cần

CẦN
Cần lắm một người để nhớ
Cho hồn đừng ngủ quên thương
Cần lắm một người để nói
Những lời tha thiết vấn vương.
Cần em để tình ta thở
Anh theo như bóng theo hình
Cần gió rung từng con sóng
Cho hồ thu sáng lung linh.
Cần lắm những lời thỏ thẻ
Bên anh đam mê cuộc tình
Hạnh phúc kiếp nầy là thế
Em là tươi sáng bình minh.
Anh mơ bên em dịu hiền
Anh mê môi em ngọt mềm
Chỉ cần mình em là đủ
Mà sao em cứ lặng thinh?
MAI CHIÊU SƯƠNG
4/8/2015

Ánh mắt trăng rằm

ÁNH MẮT TRĂNG RẰM
Thôi. Ta quyết ném buồn qua cửa sổ.
Hoàng hôn đi trăng về sớm long lanh
Tưởng mắt em mang ánh nhìn chinh phục
Dõi theo anh như muốn hút linh hồn.
Đôi mắt ấy giấu vạn lời muốn nói
Tỏa yêu thương hiền dịu ngó anh hoài
Người trong ảnh miệng cười môi má động
Ngắm hình nàng mà cứ ngỡ em đây.
Buồn bay mất. Có em đời đẹp quá.
Mơ chi nhiều rồi cũng được gì đâu?
Anh tham lam muốn ôm em vào dạ
Để trăm năm không còn nữa u sầu.
Em có biết chiều nay anh đã gọi
Bao nhiêu lần mà máy cứ reo...câm.
Chắc em bận. Đành nhìn trăng hoài vọng.
Nghĩ về em, thương nhớ dậy trong lòng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/8/2015

Chuyện đời

CHUYỆN ĐỜI
Có gì đâu em.
Ghét thương trò nhân thế.
Ai yêu ta thì họ trải tấm lòng
Khi họ ghét là đùng đùng cuốn lại
Dòng sông nào chẳng lúc đục, lúc trong?

Một người yêu
Mười người ghét hùa nhau
Ghét tất nhiên "trái bồ hòn cũng méo".
Sao có thể cuộc đời thương nhau hết.
Ngay chốn thiền còn lẫn lộn yêu tinh.
Có gì đâu em
Ngậm máu phun người
Xưa nay người chết đâu?
Lỡ bị lấm ta về thay chiếc áo?
Còn trời đất tức là còn chính đạo
Đâm sau lưng
Tính cách kẻ ươn hèn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
03/8/2015

Cốc cốc

CỐC CỐC
Cốc cốc
Cốc cốc
Ta ngồi cốc cốc gõ chơi
Thơ thơ, thẩn thẩn bốc hơi nhân tình
Nhìn em
Ta bỗng giật mình.
Bàn cờ thế sự gập ghình , chông chênh.

Cốc cốc, cốc cốc xui hên
Cơm thừa, canh cặn buồn tênh thói đời
"Sàm thần loạn quốc"...than trời!
Trời đui, đất điếc rã rời thằng tui.
Cốc hề cốc cốc rối nùi
Bàng môn tả đạo dập vùi tử, sinh!!!
Cốc cốc...cốc cốc thất kinh.
Phong thần, xưng thánh yêu tinh lộng hành
A di đà niệm
Cầu lành
Ai ngờ xuất hiện em hành tôi đau!
Cốc ca, cốc cốc lầu bầu
A dua, luồn liếm thì mau phì phèo.
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/8/2015

Khóa

KHÓA
Trời biểu rồi
Em khóa trái tim anh
Đóng kín cửa không cho ai vào nữa
Anh giữ riêng em làm của anh thôi đấy
Và giữ cho nhau...mình của chúng mình.

Khóa đi anh
Khóa lại khúc thơ tình.
Em ra lệnh
"Tình yêu ta tuyệt mật."
Tình yêu ta thênh thang trời đất
Thế gian nầy ai biết để tin ai?
Khóa tim anh giấu kín một hình hài
Nhốt trăng gió uống say cùng trăng gió
Muôn tinh tú
Em vì sao sáng tỏ
Chiếu hồn anh thoát khỏi vô minh.
Nghe lời em cho trọn vẹn ý nguyền
Ôi! Ân ái có bao giờ lộ liễu?
MAI CHIÊU SƯƠNG
3/8/2015

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Đêm Sài Gòn

ĐÊM SÀI GÒN
 Đêm Sài Gòn có vui không em?
 Anh nghe nói em vừa ăn kem tối 
Phố Sài Gòn quận, năm, quận bảy... 
Nội ngoại thành anh cũng đã từng qua. 
 Đêm Sài Gòn ai đưa em đi chơi?
 Có nhớ anh ngàn trùng xa cách 
Đường Lê Duẩn cơ quan em phụ trách 
Gần công viên đêm chắc lắm hẹn hò? 
Cô gái Sài Gòn em của anh mơ
 Là nàng thơ âm thầm không hiện diện
 Anh hiến dâng em một tình yêu thánh thiện 
Chưa bao giờ môi lấm vết hôn nhau.
 Đêm Sài Gòn, đêm hòn ngọc viễn đông 
Anh nhớ lắm vì có em ở đó. 
Ngủ ngoan nhé, ngủ một mình thôi nhé. 
Sẽ rất buồn khi...ai đó kề bên.
 MAI CHIÊU SƯƠNG 2/8/2015

Ngập ngừng

NGẬP NGỪNG
Nầy thơ hãy nói dùm ta với
Những tiếng ân tình ngọt thủy chung
Vắt tim ta viết thành mi đó
Gởi đến người thương em biết không?
Tôi viết tặng em hết nỗi lòng
Cạn cùng thương nhớ, dốc chờ mong
Mong sao em hiểu lời thơ nói
Nói hộ dùm anh bao ước mơ.
Anh biết yêu em đã muộn rồi
Mãn mùa hoa lá trái khô rơi
Hồn đau tuyệt vọng đành cam chịu
Ngó bóng tình nương khuất cuối trời.
Cô gái mùa thu của tôi ơi
Tên em anh gọi biết bao lần.
Bao lần thơ gọi thay anh nó
Muốn nói yêu em cứ ngập ngừng.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/8/2015

Bóng tình thu

BÓNG TÌNH THU
Thu về rải nắng thu vàng
Lang thang ta gặp một nàng tiên non
Ru hồn nuôi giấc mộng con
Cành si rụng lá chỉ còn tương tư.
Trăng đêm vang tiếng em cười
Lung linh bước gió, sương tươi cánh tình
Phong trần mỏi gót phiêu linh
Lời ru vụn vỡ riêng mình ta đau.
Thu hề thu lạc duyên nhau
Hồ thu sóng mắt làm nhàu vần thơ.
Trăm năm ta lặng lẽ chờ
Chờ hoài bóng nhỏ hững hờ thoáng qua.
Mai nầy bướm kén, tàn hoa
Nàng tiên non có hay ta chạnh lòng?
ai giăng chi sợi tơ hồng
Cột ta theo với bềnh bồng duyên em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/8/2015

Đùa với em

ĐÙA VỚI EM
Em là em ...con gái
Sao bắt gọi bằng...Anh?
Anh đã là anh rồi
Làm sao yêu..."Anh" nữa?
Gọi anh hoài mệt quá!
Thôi. Xin gọi bằng em
"Anh" sao má môi mềm
Khiến anh ...si ngất ngưởng?
Em đẹp như thần tượng,
Em dịu dàng thơm tho
Từ nay van đổi cho
Gọi "Anh" là em nhé.
Em tươi hồng xuân trẻ
Em thông minh, tài hoa
Sao cứ bắt người ta
Gọi em là..."Anh" mãi?
Yêu em. Anh rất ngại.
Muốn gọi em ngọt ngào
Hãy ngoan ngoãn đi nào.
Thưởng nụ hộn ngọt mật.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/8/2015

Đa tình khúc

ĐA TÌNH KHÚC
Tiếng tình yêu ngọt lịm từ môi em
Hương mỹ nhân làm ta say chếnh choáng
Em tỏa khói kỳ trầm thơm lãng mạn
Từ ngọc ngà da thịt buổi hồng hoang.
Lửa tình yêu mầu nhiệm huy hoàng
Đốt anh cháy cuồng si theo ngày tháng
Ồ. Diễm tuyệt hào quang nàng chói rạng
Trời cho anh nhật nguyệt cũng ghen thầm.
Tiếng tình yêu ngây ngất vọng dư âm
Em đang nói hay là em đang hát?
Anh quên hết những thói đời kiêu bạc
Quỳ nâng niu gót kiều diễm thiên thần
tiếng tình yêu vọng mãi suốt trăm năm
Sống không yêu có khác gì cây cỏ
Ta xuất thần nhập vào em bé nhỏ
Hít hương nàng...tê dại ái ân say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
2/8/2015

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Run rẩy

RUN RẨY
Rồi mai mốt nhớ thương không chịu nổi
Trái tim ta sẽ òa vỡ điêu tàn
Em ác quá! Quay lưng đi từ chối
Lút trong vũng buồn anh tắt thở chết oan.
Đành ráng chịu tương tư hành thê thảm
Ôm tủi hờn Lương Sơn Bá ngày xưa
Anh hộc máu thành thơ sầu tuyệt vọng
Cánh mơ tình tơi tả rách gió mưa.
Ly biệt nhé. Từ đây không gặp nữa.
Anh chết đi chắc em sẽ vui lòng
Bàn tay nhỏ đã có người khác nắm
Dẫn em theo vô điện ngọc cung vàng.
Quằn quại rên nhớ thương đau oan nghiệt
Yêu làm chi cho khổ sở thế nầy
Ừ. Cũng tại tình yêu ta mãnh liệt
Vỡ tim rồi anh chết chắc em vui.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/8/2015

Van

VAN
Em ơi.
Xin hãy chìa bàn tay bé nhỏ
Kéo hồn anh ra khỏi vũng buồn
Thơ sẽ chết không một lời trăn trối
Nếu chối từ em ngoảnh mặt đi luôn.

Dẫu luân hồi thiên thu vô lượng kiếp
Gì thì gì anh chẳng thể thiếu em
Kéo anh ra để cùng anh bước tiếp
Cuộc hành trình tha thiết của trần duyên.
Đừng nhẫn tâm
Đừng hững hờ tội nghiệp.
Khi anh yêu em, anh hóa dại khờ
Khi anh yêu em là anh say quýt
Giữa ban ngày mà anh vẫn cứ mơ.
Em đâu rồi?
Con chim hồng bé nhỏ.
Chỉ cần em ngân tiếng hót anh về
Chỉ cần em gật đầu là anh đến
Ôm vào lòng dâng em trọn đam mê.
MAI CHIÊU SƯƠNG

Chịu không em?

CHỊU KHÔNG EM?
Em hãy làm "nàng thơ" anh em nhé?
Để thơ anh có sinh khí tình yêu
Để cho xuân xanh lại lá thu chiều
Để mai chết có người rơi giọt lệ.
Anh sẽ giấu tên em vào cung cấm
Để đêm về nghe thổn thức chiêm bao.
Để tâm hồn đừng cô đơn giá lạnh
Để ôm em từ tưởng tượng tuôn trào.
Em hãy làm nàng thơ anh, em nhé?
Để muôn đời anh khao khát ái ân
Để ước mơ không bị tắt nguội dần
Để anh quên một bóng hình ngộ nhận.
Chịu không em? Nàng thơ không sính lễ
Vợ linh hồn không áo cưới rước dâu.
Em từ chối chắc anh buồn thiên cổ
Muội muội tình hay Muội muội thương đau?
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/8/2015

Chuyện bất ngờ

CHUYỆN BẤT NGỜ
Những cơn buồn đã gội rửa hồn ta.
Tươi sáng hơn trước cuộc đời giả tạo
Thấy ngao ngán trong biển người cơm áo
Chỉ còn em giữ được một chút tình.
Yêu thương đừng pha trộn trọng, khinh
Không có bạn hiền với những thằng xảo trá
Không có tình yêu cho người mặc cả
Trái tim hiền không mang máu tanh hôi.
Trong cơn buồn em chợt đến bên tôi
Ngày đêm gọi hót lời chim ríu rít.
Em soi sáng dẫn anh vào thương nhớ
Phía trời em mây gió cũng thơm lừng.
Buồn trôi đi, thay vào đó bâng khuâng.
Thay vào đó con chim hồng cánh mộng.
Thơ nối nhịp câu tình thênh thang rộng
Chợt bất ngờ...anh cúi xuống hôn em.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/8/2015

Mênh mông buồn

MÊNH MÔNG BUỒN
Ta ném những vần thơ lang thang
Cát bụi chê đành đem về giữ lại.
'Nàng thơ" đâu?
Không có người đón nhận
Tình yêu ta cũng lạc lõng phong trần!

Viết cho nhiều
Cho lắm cũng thành hoang.
Người yêu đâu?
Chẳng còn em tôi nữa
Thơ tôi viết thay cho dòng lệ ứa
Người tôi yêu ngày cũ đã xa rồi!
Bốn phương đời tôi còn lại mình tôi
Vòng tay trống ôm vào là mây gió.
Em đâu rồi?
Không có em nào cả.
Mênh mông buồn
Hút nỗi nhớ mênh mông.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/8/2015

Tại em

TẠI EM
Có một bài thơ
Không định viết đêm nay
Bỗng em đến như một lời nhắc nhở.
Anh biết em còn nhiều mắc cỡ
Sợ anh yêu nên em cứ thẹn thùng.

Anh cố ghìm chặn lại nhịp tim rung
Con ngựa hoang giả đò...phớt tỉnh
Em dễ thương anh ngang tàng...bủn rủn
Nhưng
Ép lòng không để lộ...yêu em.
Rồi cuối cùng
Anh lại viết vào thơ.
Nhớ "con chim hót" đêm trăng vàng anh ngó
Sương ướt áo vì bóng hồng nho nhỏ
Hiện bên đời bất chợt dậy tương tư.
Có một bài thơ
Anh viết cũng vì em.
Cũng vì yêu...hình như anh có tội?
Ai biểu em đánh thức hồn anh dậy
Khi anh buồn đang muốn đi tu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01/8/2015

Trả lại cho em

TRẢ LẠI CHO EM
Ngàn năm
Tôi cô đơn
Đi kiếm cuộc tình.
Tình đâu?
Tôi bơ vơ lạc giữa miền yêu.
Rồi em
Con chim ngoan bay đến chiều vàng
Dẫn tới địa đàng
Chim bỏ tôi bay.

Từng đêm
Nghe đau thương đốt cháy hình hài
Buồn em
Trong cơn say cay đắng bờ môi
Tình ơi
Cô đơn đau tôi chết từng ngày
Uống chén sầu đầy
Đau đớn lòng tôi.
Nàng xa
Lang thang đi mất hút tình hồng
Gió cuốn bềnh bồng
Em hỡi về đâu?
Từ đây
Cho tôi xin quên hết tình đời
Xóa hết ngọt ngào
Em chỉ là mơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/7/2015

Chim huyền thoại

CHIM HUYỀN THOẠI
Đừng bỏ mùa thu khi anh còn đứng đợi
Đừng bỏ hồn anh chết khát tương tư
Đừng bỏ vần thơ mòn mỏi đợi người
Đừng giận dỗi cành trăng không cố ý.
Chim đừng bay. Hãy trở về ngoan nhé
Mở vòng tay anh ôm ấp chim hiền
Và hãy hót điệu tình ru tuyệt mỹ
Đôi má hồng trái cấm chín tươi nguyên.
Chim có biết rừng thu hiu quạnh lắm
Chim bay rồi trơ trọi suối hoang vu
Chim đi rồi tim anh sẽ đui mù
Không thấy nữa bóng chim tình mộng mị.
Chim ơi chim. Anh sẽ buồn vạn kỷ
Thu điêu tàn mờ mịt khói sương giăng
Chim đi rồi. Còn ai hót anh nghe?
Đừng ly biệt đau đời ta khắc khoải.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/7/2015

Dòng chữ máu

DÒNG CHỮ MÁU
Có thể
Em chỉ là ảo mộng
Mà lạ thay anh mộng giữa ban ngày.
Có thể
Em là con suối mát
Nhưng chảy vào lòng anh nước đắng cay.

Em yêu đi.
Có yêu rồi mới biết
Lửa tình yêu không đốt...rác tầm thường
Lửa tình yêu thiêng liêng hương trầm thiện
Lửa tình yêu
Không có khói phũ phàng.
Em
Có thể là bóng nắng cuối hoàng hôn
Anh đuổi bắt vấp màn đêm tuyệt vọng.
Ngực té sấp vỡ tim trào máu nóng
Máu chảy thành dòng
Hiện ra chữ:
"Yêu em".
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/7/2015

Em Hoàng hậu

EM...HOÀNG HẬU
 Tình rất đẹp không hoa nào sánh nổi
 Mà trong em đã có ...hoa hồng nhan.
 Và trong em có trái tim nhân ái
 Bấy nhiêu thôi anh đã chọn...nhất nàng.

 Em - Tình yêu...nghĩa là em tối thượng.
 Của đời anh và của thế gian nầy 
Muôn người đẹp, Em tôi là Hoàng hậu. 
Chỉ cần em , anh thừa để đắm say.

 Hái trái cấm trên nhánh ngà anh cắn 
Cắn mê ly run rẩy cả linh hồn 
Yêu phải có tình sâu cùng nghĩa nặng.
 Lạng quạng tình thêm xấu hổ nụ hôn. 

 Người ta ghét, người ta thương...kệ họ
 Không thể ai yêu thế được cho mình 
Tình chỉ có hai người riêng cõi mộng. 
Ngoài tình yêu mọi thứ chỉ hư vinh. 
MAI CHIÊU SƯƠNG
 01/8/2015

Lo lắng

LO LẮNG 
Em đi đâu? Cả ngày im tiếng nói Gọi cả ngày mà có thấy em đâu? Thôi ta hát gởi đất trời, mây, gió Một tình yêu hơn tha thiết tình đầu. Anh muốn giữ một trái tim trọn vẹn Dành cho em Dành mãi đến ngàn sau Tình vĩ đại Vòng tay em bé nhỏ Ôm không tròn để rớt xuống bể dâu. Em đi đâu? Có chuyện gì...rất lạ. Biệt tăm hơi để anh gọi suốt ngày. Lo lắng quá khiến hồn anh máu chảy Thủy chung chi Cho phải khổ thế nầy?! MAI CHIÊU SƯƠNG 31/7/2015

Khờ

KHỜ
 Trong cái tình có cái nghĩa nữa em. Anh yêu em vừa có tình lẫn nghĩa Phút âu yếm đừng quên trong tức bực Khi giận hờn nên nhớ lúc hôn nhau. Núi còn rung vì nham thạch tuôn trào Mây còn vỡ mỗi lần trời sấm sét Cũng là em thôi. Dịu dàng tơ liễu Có lẽ nào anh lại phũ phàng em? Tình yêu đẹp là đẹp mãi tình yêu Ái ân say thủy chung càng phải giữ Có lẽ nào cư xử nhau tức tưởi Bất nhân gì bằng yêu trước quên sau? Có chút tình xin giữ mãi trăm năm Đừng bạc bẽo, hành hạ nhau chi nhé. Yêu em quá anh khờ như đứa trẻ Suốt cả đời muốn quấn quít bên em. MAI CHIÊU SƯƠNG 31/7/2015

Chỉ có em và anh

CHỈ CÓ ANH VÀ EM Có một cuộc tình cùng năm tháng Theo ta đi suốt cả cuộc đời Nếu thiếu chung tình Tinh tú cũng rụng rơi Không có thủy chung Trái tim người bạc trắng. Đừng để mùa thu Đưa em đi biền biệt Đừng để gió mây trời Xô anh tận cô đơn. Yêu đi em. Đừng mang nặng tủi hờn Giận chi lắm để đôi người đôi ngả. Thiếu tình yêu linh hồn chai sỏi đá Điện ngọc, cung vàng hiu quanh nghĩa gì đâu? Em của anh Là em của trọn đời Em của máu thịt Của ái tình huyền diệu Yêu đi nhé. Yêu cho trời đất biết Trong tình yêu chỉ có anh và em. MAI CHIÊU SƯƠNG 31/7/2015

Anh nè

ANH NÈ 
Định bỏ thơ không viết 
Nhưng không viết thì buồn.
 Thơ là...xương máu đó 
Thơ huy hoàng, thê lương.

 Định thôi không yêu nữa
 Quy y chuông mõ chùa
 Nhưng tình sâu nghĩa nặng
 Nên em còn liêu trai.

 Giận mà chi em hỡi? 
Giận thêm đau hình hài 
Giận là chăn gối lạnh 
Nên anh yêu miệt mài. 

Định không thèm nhớ nữa 
Nhớ quá có ngày...điên. 
Nhưng nếu tình không nhớ 
Thì tan tành phong yên. 

 Và yêu và yêu mãi 
Và thơ và thơ hoài
 Nên càng yêu...nẩy lửa
 Để cho đời không phai.

 Nhớ cho rằng cát bụi 
Không có ái tình đâu 
Trăm năm lắm bể dâu 
Giận hờn chi thêm khổ.
 MAI CHIÊU SƯƠNG
 30/7/2015