Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chiều qua em ăn cưới

alt
CHIỀU QUA EM ĂN CƯỚI
Tặng KT
----------
Hôm qua em ăn cưới cuối mùa đông
Mà hai đứa...riêng mùa xuân hạnh phúc
Phòng hoa chúc em như cô dâu mới
Anh nồng nàn, mãnh liệt chú rể tân.

Tình yêu say trong vòng tay ái ân
Sa mạc trắng tươi non màu cỏ biếc
Khe mầu nhiệm tứa nước tình tha thiết
Thiên đường riêng hai đứa một trời yêu.

Chiều hôm qua ăn cưới nắng liêu xiêu
Ta đưa nhau đến tột cùng hạnh phúc
Nụ môi anh nở đầy trên dáng ngọc
Nụ môi em thiêu cháy xác thân anh.

Chiều hôm qua ăn cưới anh...say em
Em lặng lẽ làm cô dâu lặng lẽ
Anh chú rể âm thầm làm chú rể
Đưa nhau về tột đỉnh của yêu đương.

MAI CHIẾU SƯƠNG
01/ 02/ 2013
alt

Lục bình tím

alt
LỤC BÌNH TÍM
Viết theo bài Dang dở
Tặng LBT
---------
Có gì đâu để em buồn… “dang dở?
Thì yêu đi kẻo phí mất thời gian.
Hãy nhen lại lòng mình tươi thương nhớ
Bóng hồng nhan đừng đơn lẻ vu hoang.

Có gì đâu. Yêu đi em, thu vắng
Thiếu tình yêu loài lạc chú nai vàng
Rừng xưa khép vòng ôm xưa lỡ dở
Thì bây giờ đừng để lỡ…vòng ôm.

Anh muốn có một “Nàng thơ” để viết
Và…để yêu. Em có nghĩ gì không?
Lục bình Tím là tím màu chung thủy
Tím đam mê, ngọt lịm má môi hồng.

Có gì đâu em? Không có gì đâu.
Đêm gõ phím gởi bài thơ anh tặng
Giấc đông dài mới hay…em xa vắng
Vòng tay ôm…chới với vòng tay không!!!


MAI CHIÊU SƯƠNG
02 / 02/ 2013

alt

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Mãi mãi một tình yêu

alt
MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

---------
Gió theo mùa xoay chuyển
Biển khi cạn khi vơi
Nhưng lòng ta vẫn thế
Mãi mãi một tình yêu.
Thu tàn thu thay lá
Sông trôi không về nguồn
Với em lòng chẳng đổi
Nguyên vẹn hoài nụ hôn.
Bước thời gian ra đi
Là giã từ quá khứ
Tình yêu của đôi ta

Vĩnh viễn đến hư vô.
Kỷ niệm anh và em
Vun cao thành núi đá
Nhật nguyệt còn trăng sao
Mình còn mãi yêu nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
28 / 02 2013
alt

Quán đồ...cổ

alt
Hình trên mạng
QUÁN ĐỒ...CỔ
Nhớ về một quán nhân chuyến đi BD
----------------
Người ta buôn bán làm ăn
Tróc lưng, vất vả...không bằng em chơi
Em "kinh doanh" vốn...của trời
Cố tân trang lại, lả lơi gọi tình
Áo quần...thiếu vải thấy kinh
Bày ra "khoe của" đau mình cũng ham.
Sồn sồn cái đám...hồi xuân
Của non thèm lạc thì...bưng gừng già.
Thời nay điện thoại...dễ mà
Em mời, khuyến mãi đậm đà lời ru
Nhà nghỉ giá rẻ vi vu
Một ngày ...vài cuốc nhảy dù là...no
Quan tham cùng đám mặt mo
Tiền chùa chúng ném em lo chi nghèo?
Kín bưng ai biết tẻo teo?
Tưởng em "đức hạnh" lại "trèo" mới đau !!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
27 / 02 / 2013
alt

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Cánh tình

alt
CÁNH  TÌNH
Với KT
------------
Mỗi lần gặp nhau anh…đếm
Gối chăn nhàu hạnh phúc của đôi ta
Em nghiêng đóa hồng
Anh con bướm say hoa
Vũ trụ lặng yên
Chỉ còn hoa với bướm
Nầy bốn mốt, năm mươi rồi sáu bốn….
Từng cánh tình rơi rụng nhớ không em?
Đời thị phi nhiều
Mặc nhân thế đua chen
Anh và em
Đếm từng cánh tình  trong ngự uyển
Mỗi lần gặp nhau
Tình thành sóng biển
Sóng cuộn thuyền,
Thuyền ôm sóng…ta trôi
Quên thời gian, quên trời đất
Môi và môi…
Thượng đế, ngai vàng chẳng thèm mơ tới nữa
Tình yêu đó cọng hoài không đáp số
Đâu sách sổ nào
Ghi chăn gối đôi ta.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26 / 02 /2013
alt
Hình trên mạng

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Cành xuân

alt
CÀNH XUÂN
Về KT
-------
Em là cành xuân bằng máu thịt
Cành yêu đắm đuối nở đầy hoa
Cành tình tươi ngát hồng con gái
Cành  ngất ngây mê  riêng của ta.

Anh uống từ em vạn chén say
Từng mùa nguyệt quế đẹp vòng tay
Tắm trong khe ngọc đêm hoan lạc
Mỹ thể hồng nhan chảy miệt mài

Em một cành xuân rực liêu trai
Đồi núi hoang vu chẳng dấu hài

Lạc bước níu cành xuân hái lộc
Hóa thân, thoát tục nhập thiên thai

Em một cành xuân tươi ái ân
Cành xuân biết nói ru đời anh
Cành xuân nhung nhớ, cành xuân chín
Môi thắm, mắt trong, suối ngọt lành...

MAI CHIÊU SƯƠNG
04 / 02 / 2013

alt

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Hảo vọng

alt

HẢO VỌNG
Con chó lớn giành với con mèo nhỏ
Một miếng mồi
Do mèo nhỏ tìm ra.
Con cáo già giành với con thỏ bé
Một bóng trăng mà con thỏ đang nhìn.
Cái ác lên ngôi
Cái thiện chết chìm
Danh là thơm
Giành là thúi
Sao thiên hạ cứ giành nhau lụi thụi?
Ôi ! Khác gì
Chó giành mèo
Cáo giành thỏ bóng trăng???!!!
Con cua vung càng
Tranh với ếch thơ ngây
Danh hay lợi
Hiền tài hay láo xược?
Danh đâu phải to mồm tru mà được?
“Hữu xạ tự nhiên hương”
Danh không vọng…danh gì?
Chó giành mèo
Cáo giành thỏ
Danh ư ?
Đạo đức giả
Làm cao hơn chân lý?
Đêm đông dài sao có mờ vẫn thế
Thương con đom đóm còi
Khoe chút sáng nhỏ nhoi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02 / 02 / 2013
 

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Nhắc

alt
NHẮC
Gởi KT
Đừng cuối cùng hôn nhau là...vĩnh biệt
Vòng tay em xin trả lại cho đời.
Nếu phát hiện có mùi tanh phàm tục.
Dị ứng rồi! Ai chấp nhận...làng chơi ?

Những vẻ đẹp mất thanh tân thánh thiện
Dẫu tô son , trát phấn có ăn nhằm?
Chớ...ô nhiễm để linh hồn băng hoại
Tiếng thị phi bia miệng
vọng trăm năm?!!!
"Kỷ niệm" ư? Giữ làm gì...không đáng!
 Đừng tin chi đứa cơ hội phỉnh đời.
 Sẽ rất uổng những bài thơ anh tặng.
Tình vì...tiền mau nhạt bốc thành hơi!
Đừng em ơi. Giữ cao nhã "Vườn cau"
Xa gian trá, tránh bàn tay nọc độc

Hồn thi sĩ ta ghét trò man rợ !
Tim mong manh, rách nát rất đau buồn!!
Nếu làm người đừng vấp ngã mới hay?
Hãy sống đẹp, vô tư và chân thật
Kẻ đàng điếm lừa ta say đường mật
Lỡ uống rồi chợt tỉnh mới xót xa!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
01 / 02 / 2013
alt

(xin chỉnh sửa lại bài HỐ thành...NHẮC cho nhẹ nhàng hơn.
Đa ta  và cáo lỗi với các bạn đã xem và để lại còm cho entry nầy.)

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Cánh môi Hoàng hậu

alt
CÁNH MÔI HOÀNG HẬU
   về Vườn cau
Em  hôn anh cánh môi mềm như lụa
Say ngất ngây run rẩy cả linh hồn
Em hôn anh
Nụ hôn là núi lửa
Đốt rã rời thân thể, rã rời tim.

Em hôn anh làm đất trời nghiêng ngã
Vành môi thơm đẫm ướt  như mùa đông
Đôi môi em
Là cánh môi Hoàng hậu
Hoàng hậu tình, Hoàng hậu của ái ân.

Đôi môi em là đôi môi Thiên thai
Say rượu ngọt
Hai đứa cùng đắm đuối
Đôi môi em đưa hồn anh lên sóng
Liêu xiêu, bập bềnh trôi trong cơn mê.

Đôi môi xinh thơm thắm đóa hồng tươi
Đôi môi duyên mê mẩn trái tim người
Em hôn anh
Cứ mỗi lần hôn thế
Là mỗi lần tình lõa thể ngất say.
MAI CHIÊU SƯƠNG
21 / 01 2013 

alt

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Thằng mầy

alt
THẰNG MẦY

Gặp lại mầy cũng không có gì hơn
Cũng cái trán lép, khuôn mặt nê bị thịt
Tuy mái tóc mầy cố tình nhuộm láng
Nhưng nét già , quê kệch vẫn nhận ra.

Gặp lại mầy vẫn mồm méo ba hoa
Phun nước bọt khoe ..."tao làm cán bộ"
Vẫn thói đó: Huyên hoang và hách dịch
Cứ như mầy ...trời định để làm  "quan".

Mấy mươi năm tao bỏ xứ xa làng
Mầy tài đức sao lắm người chửi rủa?
Nghe đâu mầy quanh năm đi ăn giỗ,
Dự tiệc... chùa, phè phỡn nhậu lai rai...

Không biết mầy nhờ bổng lộc của ai?
Vẫn tà tà mà nhà cao, vườn rộng.
Gặp lại mầy tao càng thêm thất vọng
Quê hương buồn vì mầy mãi...làm quan!!??
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/ 01/ 2013

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Em là mùa xuân




EM LÀ MÙA XUÂN
         
Ừ. Lâu quá ta quên xuân, quên tết.

Quê hương xa biền biệt xứ ra đi

Bạn ngày cũ có thằng làm quan…hốt

Nặng lòng thâm  bao nhỏ mọn, sân si,


Có thằng khổ bạc đầu chưa ngóc nổi

Tróc bàn tay với cơ cực dải dầu

Có thằng chết oan hồn không siêu thoát

Biến thiên đời đảo mệnh phượng thành trâu.


Trời lạnh rét đại hàn rồi đông chí

Đời phiêu du…trót dại khách giang hồ!

Nghiệp hay vận? Tại trời ai nào muốn?

Em một lần trên tóc quấn khăn sô.


Rồi bất chợt mối tình không hẹn trước

Mình yêu nhau ngây ngất rượu nồng si

Anh đã biết tình yêu nào mua được?

Tình yêu là tim lấy... đổi tim nhau.


Hôm ta về lạc bước đến Vườn cau

Em u uẩn héo nụ cười thiếu phụ

Khuôn mặt đẹp rưng rưng buồn cam phận

Đôi mắt hiền le lói ánh thương đau.


Và bây giờ bất chợt xuân long lanh

Em rạng rỡ yêu đời tươi nắng mới

Anh đắm đuối tưởng là trai mới lớn

Xuân đang về - Tình đem lại mùa xuân.
                                 MAI CHIÊU SƯƠNG 
                              18 / 01 / 2013
                      18 / 01 / 2013
alt

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Trái tim đàn bà

                                                                     Hình trên mạng

TRÁI TIM ĐÀN BÀ
Đừng
Và không thể
Không bao giờ giải mã trái tim -
Trái tim đàn bà
Chính là thiên đường
Cũng là vực thẳm.
Trái tim em
Anh còn ngờ ngệt lắm!
Ngăn nào tình?
Ngăn nào ...tiền?
Ngăn nào thủy chung?
Ngăn nào phản bội?
Ôi!

Ta một đời nhức nhối,
Một đời yêu thương
Một đời tơ vương,
Một đời mỏi gối!
Trái tim đàn bà

Đáng yêu,
tội lỗi,
trơ lì
sám hối…
Như mê cung
Như bát quái trận đồ
Của nào tử
Của nào sinh,
Cửa nào hưu,
Cửa nào phục vị…???
Trái tim đàn bà:
Hiện thực,
bóng ma…
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/ 01/ 2013