Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Cúng thơ


alt
CÚNG THƠ
 Hic. hic
Thơ dở không ai thèm đọc
Hối lộ thiên lôi hốt vãi lên trời
May thiên hạ lập lòe nhìn đỡ tủi
Điếc mũi rồi thơm thúi đếch nhận ra.
Tớ quanh năm mang hội chứng con gà
Què danh vọng, viết về em...cà tửng
Chẳng hội hiếc, ớn cái trò tung hứng
Kiểu "thơ thần" "thơ...nhập" gặm ma trơi.
Thơ...cách tân,, thơ lang lác, dở hơi
Hùm bà lằng nhờ thiên lôi...phù  giải
Thơ tớ dở quyết chơi trò dai dại
Úm ba la...đu cờ , phướng bay lên.
Bay được rồi - Ôi ! ..."tự sướng" ta rên:
"Phải thế nào thơ ta mới...bay chứ"??
Bong bóng nổ...ai ị đồng khoái chí
Nhờ thơ bay khỏi tốn giấy vệ sinh.
Nghĩ đến đây tớ thót giật mình
Lỡ một lần. Tởn thôi không cúng nữa!!!
Hic hic..
MAI CHIÊU SƯƠNG
01 / 3/ 2013
 
alt

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Xin cho tình bình yên

P1020339
XIN CHO TÌNH BÌNH YÊN
----------
Em   -  con gà mắc lưới
Quấn đời vào ma ôn
Giam hồn ta bà kiếp
Phất phưởng nợ... cô hồn.

Một chiều hoàng hạc lại
Dẫn em xa hoàng hôn
Về bình minh tươi sáng
Bơi qua biển  sóng cồn.

Bơi qua trò dâu bể
Dĩ vãng đào huyệt chôn.
Em đừng quay đầu lại.
Xa bến mê bụi trần.

Ta yêu và ta khóc...
Khóc hồng nhan nhọc nhằn.
Ta yêu và ta hận
Hận kẻ lưu đày  em.

Tình yêu thiêng liêng lắm.
Không phải mua bằng tiền;
Những đồng tiền phi nghĩa,
Những đồng tiền đảo điên.

Hỡi ! Người anh yêu quí.
Mong sao tình bình yên.
Em nửa đời thiếu phụ
Đi bên anh dịu hiền.
MAI CHIÊU SƯƠNG
29 /02 / 2013

alt

Ta buồn em

alt
TA BUỒN EM
Gởi KT
----------
Tôi viết tặng em bài thơ tủi

Mong đừng ly biệt đến muôn đời.
Những phường dục vọng nên xa lánh

Đừng làm lem luốc dáng "nàng thơ".


Khi đóa thiêng liêng hoen ố rụng

Là tình yêu chết xác trôi sông.

Bao lần ân ái đùa ra biển
 


Tàn tạ tham chi lội ngược dòng?!



Em nhớ không em lần thứ mấy?
Anh khuyên đừng để rách lương tâm.

Em hứa, em thề...em nhớ nhé.

Dối trá, vô duyên nặng lỗi lầm!


Anh đã trao em tình đẹp nhất,

Trăm bài thơ tặng thiết tha yêu.

Tháng hai, hai sáu buồn em lắm!

Buồn giận nhưng lòng đâu nỡ xa!

MAI CHIÊU SƯƠNG

26/ 02/ 2013

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Ngày bên nhau

alt
Hình trên mạng
NGÀY BÊN NHAU
Về KT
------------
Anh không tin ai từ chối tình yêu.
Em cũng thế - Lại càng không từ chối.
Anh là vậy.
Nếu yêu em... có tội;
Anh sẵn sàng nhận tội để yêu em.
Từ gặp nhau
Ta nhớ suốt ngày đêm
Từng tháng năm qua chất chồng nỗi nhớ
Ôi ! "bốn mốt", "bảy lăm" rồi..."chín chín"
Xuân, hạ, thu, đông còn biết bao nhiêu?
Vườn cau tình hai đứa một tình yêu;
Thử thách, trái ngang vẫn dìu nhau đến đích.
Lại một ngày...một ngày tuyệt đỉnh
Nhật nguyệt nghiêng vì hạnh phúc đôi ta.
Vườn cau em thiên tình sử ca
Anh ghi lại bằng dòng thơ ướp mật
Mật ái ân thấm nhau từng sớ thịt
Say ngất linh hồn môi dính môi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/ 02/ 2013

alt

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Ngàn năm yêu nhau

alt
Hình tên mạng
YÊU NHAU NGÀN NĂM
--------
Nầy em nhé.
Vườn cau trăng vẫn sáng.
Vẫn trổ hoa, kết trái trọn mùa yêu.
Anh vẫn thế...một tình yêu lãng mạn
Gió sương về
Em càng nhớ...Sương anh.
Nầy Kim Thanh thướt tha và hiền dịu.
Anh đi rồi mai mốt sẽ về thôi.
Em với anh - Chim liền cánh giữa đời
Dẫu giông bão dễ gì rời nhau được?
Hai đứa thề
Vườn cau xanh nguyện ước
Yêu cho mình, mặc thiên hạ chê khen.
Với tình yêu đâu cần thiết sang, hèn;
Trái tim lớn kết lại  tình lồng lộng.
Nầy em nhé.
Tình chúng mình là mộng;
Giấc mộng vàng hiện thực một đời yêu.
Tình Vườn cau hoa nở trắng ngàn sau
Rải hương xuống
Ướp đôi ta hạnh phúc.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/ 02/ 2013

alt

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Thấm

alt
THẤM
-------------
Ta thấm vào nhau
Từng giọt tình hồng
Từng làn môi thơm
Từng vòng tay ôm.

Anh thấm vào em
Từng đêm nồng nàn
Từng ngày say đắm
Riêng cõi nhân gian.

Em thấm vào anh
Yêu thương ngọt ngào
Thấm từng tế bào
Mỹ thể giai nhân

Ta thấm vào nhau
Từng chút bâng khuâng
Từng sợi ái ân
Nối thành tình dài.

Mình thấm ngất ngây
Từng giọt linh hồn
Như mưa thấm đất
Như trời thấm mây

Ít có tình nào

Thấm được như anh

Không có tình nào

Thấm được như em.

 
 
Tình yêu mình đó
Thấm ướt trăng sao
Thấm nghĩa, thấm tình
Thấm đến mai sau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23 / 02 / 2013

alt

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Cho nhau một tình yêu

alt
CHO NHAU MỘT TÌNH YÊU
-------

Có lúc ghen

Anh làm em buồn, giận

Em càng buồn, càng giận anh càng yêu

Rồi anh biết

Em thủy chung, tha thiết

Càng giận em, anh càng nhớ thương nhiều.


Và anh biết

Em cũng ghen… ác liệt

Khi giả đò anh điện thoại cho “người”

Em tức tối

Hành anh bao hờn dỗi

“Thề”… không bao giờ em gặp lại anh đâu.

Nhưng cuối cùng hai đứa tự tìm nhau.


Cuối cùng là gì?

Chỉ có một tình yêu.

Vượt qua hết những trái ngang thế tục

Em trong veo giọt sương thơm hạnh phúc

Dành hết cho anh thể xác lẫn linh hồn.

Với tình yêu em chẳng có hoàng hôn.


Và cuối cùng là gì?

Anh trọn vẹn yêu em.

Thơ anh viết tặng

Làm sao vơi tình nhớ?!

Bao ân ái…cứ trào dâng thèm khát?

Bởi chúng mình

Dành hết cho nhau một tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG

21/ 02/ 2013

alt

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Và đời là như thế

alt
MCS hình chụp năm 2013
VÀ… ĐỜI LÀ NHƯ THẾ
Về lại quê xưa giờ xa lạ
Dăm thằng bạn cũ sắp già nua
Đường làng , ngõ xóm dường như lạc
Cô bé ngày xưa muốn hóa bà!

Vườn đất tổ tiên chia từng mảnh
Người dưng đến ở chủ thay ta
Nhân tình nhạt nhẽo lai căn khác
Đâu đình, đâu giếng nước, gốc đa ??

Mới đó qua rồi hai thế hệ;
Bể dâu hiện rõ nét mặt người
Có những dòng tộc nay ly tán
Có kẻ…lên đời đang "thế gia"…

Ai bán, ai giành, ai mạnh được
Ai nghèo, cơ nhở thất thế thua!!!
Sặc mùi rượu thịt tâm thâm lận  
Đạo, trí bơ phờ láo lên..."vua" ?!!

Về lại quê xưa lòng hiu quạnh
Hay ta lữ khách giữa đời xa?!
Nếp xưa phong tục không còn nữa
Thương mẹ, buồn con, tủi cảnh nhà.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Tết Quí tỵ - 19/ 02/ 2013

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Nếu không có em

alt
NẾU KHÔNG CÓ EM

Nếu không có em

Anh sẽ về đâu?

Tình yêu lịm chết chìm trong biển sầu

Thiên đường tan hoang sụp đổ

Trái tim anh đau rạn vỡ

Nụ cười biến mất trên vành môi khô.


Nếu không có em

Anh chẳng còn ai

Ngày hiu hắt nắng, đêm lạnh đông dài

Hoa hồng đam mê héo úa

Linh hồn rêu phong tắt lửa

Anh chỉ là chiếc bóng lẻ loi.


Nếu không có em

Băng giá đời anh

Bao nhiêu nhớ thương bấy nhiêu niềm đau.

Không em Vườn cau xơ xác

Anh như vì sao lưu lạc

Một mình giữa vũ trụ cô đơn.

MAI CHIÊU SƯƠNG

19 / 02/ 2013
alt