alt
CÔ BÉ NHỚ NHÀ
 MH

Nếu nhớ nhà
Cô bé ơi. Cứ khóc
Khóc thật nhiều cho hạ hóa mùa đông
Cho mắt đẹp sủng buồn hoen ướt lệ
Cho anh xin tặng bé chiếc khăn hồng.


Chiều vừa lặng
Anh vội vàng lên mạng
Thăm trang em, thăm “cô bé nhớ nhà”
Malaixia biển trời xa cách quá!
Biết làm sao anh dỗ lúc em buồn?


Nếu nhớ nhà…
Nhớ nhà thôi đấy nhé
Lỡ em buồn vì… đang nhớ người yêu
Anh sẽ khổ gấp vạn lần em khổ
Lệ thất tình anh khóc ngập đêm thiu.


Chát với em
Nghe chua xót nỗi niềm
Quả tim chín trái mùa đang nhủn rụng
Em nhớ nhà
Anh nhớ… người trong mộng
Dòng lệ ngược chiều
Không đọng bến nhân duyên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
25/5/2013

alt