*****
Trời nổi gió và buồm xoải cánh
Kia trùng dương thỏa sức đạp kình ngư.
Rừng núi biếc bạt ngàn cây lá
Đại bàng bay lả lướt vút trời mây.
Vui đi em. Vui cho đời chói nắng.
Vẫy tay chào ta giã biệt mùa đông
Hãy viết nữa cho thơ tràn khắp nẻo.
Và yêu đi. Yêu cho thỏa tim nồng.
Rượu. Rượu đó. Uống cho say em nhé.
Cứ say đi môi ngọt của tình quân.
Bờ giác ngộ ngàn năm tu…chánh quả.
Tản Đà ơi. Mời nhập thế cùng say.
Yêu nữa đi. Vương Chiêu Quân vẫn đẹp.
Xin theo ngài nghinh rước kiệu mỹ nhân.
Kìa . Lưu Linh đồng hành tam nhân tửu
Uống say chơi cho thỏa chí bình sinh.
Khúc Ly Tao Khuất Nguyên đang réo rắc
Gỗ diệp biền khua gót ngọc Tây Thi
Mỹ nhân hề. Ôi Tứ đại mỹ nhân.
Xa thiên cổ về đêm nay chuốt rượu…
Trời nổi gió và thuyền lướt sóng...
Say rồi em. Nhật nguyệt cũng say rồi.
Thơ. Thơ đó tuôn triền miên, cuồn cuộn
Khúc Phượng cầu ai hát dưới sương rơi?
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/ 02/ 2012
*******************
PHIÊU DU (2)
*****
Hãy hứng nhé. Lấy em làm cảm hứng.
Anh say rồi…phun lai láng thơ yêu.
Hãy hứng nhé. Mười ngón tay anh…gõ
Phím hoang đường thơ lót bước em đi.
Say rồi em. Nghiêng trời tuôn thơ xuống.
Lý Điền Niên đùa Vũ Đế cuồng si.
Say rồi em. Ô kia rồi Lý Bạch
Đang cười anh sao…say quýt tình nhân.
Hãy hứng nhé. Mười ngón tay chưa mỏi,
Phím chưa mòn anh còn mãi thơ thôi.
Mỗi bài thơ anh…đổi một nụ hôn
Hôn em mãi bởi thơ anh…bất tận.
Hãy hứng nhé. Đây thơ tình anh tặng;
Tặng vi vu không nặn nọt…vi vu
Em – Chất liệu cho cả đời anh viết.
Mặc trần gian tung vãi bụi tro mù.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét