Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Tiễn thời gian


                                      alt
                                               Hình minh họa...lôi từ nhà bác Thạch Cầu.

TIỄN THỜI GIAN

Đừng đánh cắp thời gian.
Để tim ta tự xóa điều lầm lỗi.
Đời - Hữu lai, hữu khứ
Đừng sợ chẳng về đâu
Đầy...vơi.

Giữ những gì riêng tư
Cứ hy sinh mình trước.
Hãy vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Chất phũ phàng từng lớp
Buông xuôi...

Mặc đời phong yên
Dẫu kỷ niệm chỉ còn đây loáng thoáng
Cây cỏ úa...nhưng lòng đừng để úa
Mưa tình từng giọt
Tươi môi.

Ta  vẫn...cứ ta thôi. Từng tháng ngày chiêu niệm
Nối sợi chung tình thả gầu múc giếng tình sâu
Uống từng ngụm bé nhỏ
Nuôi cho tâm hồn mình không lạnh giá
Mồ côi.

Đừng đánh cắp thời gian. Đừng trốn điều nghiệt ngã
Trái chín buồn vui tháng năm kết hạt đời để lại
Tự chép vào trang giấy
Cho bây giờ, mai sau, từ ấy...
Xa xôi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02/ 03/ 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét