Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Vẫn còn đây

alt 
(Hình trên mạng)

VẪN CÒN ĐÂY
 *********
Vẫn mình ta - Một mình ta!
Canh khuya vò võ thiên hà lạnh sương
Chung quanh...đêm với đêm trường
KHÚC XUÂN CA ấy mãi vương trói lòng.

Em còn đâu nữa mà mong?
Em còn đâu nữa? Giết hồn ta đau!
Mấy năm ôm ấp tình nhau
Câu thơ, điệu nhạc thắm màu duyên tơ,

Còn đây chiếc áo...hững hờ,
Còn bao kỷ vật vẫn chờ đợi em
Một mình thao thức...cô miên,
Một mình thương nhớ ngoài hiên trăng tàn.

Tìm đâu Cô gái ôm đàn
Đã tan vỡ giấc mộng vàng xốn xang!
Còn đây hình bóng của nàng
Trong ta trọn kiếp mơ màng, vấn vương!

Còn đây tình khúc...vô thường
Mà sao hai đứa đôi đường biệt ly?!
Nói cùng ai? Biết nói gì?
Buồn ta riêng khối tình si...độc hành.

Còn bao lâu nữa hồng trần
Mà đau thương quá. Tím bầm ruột gan!
Vẫn còn giọng hát em vang
Mà sao như khóc, như than não nùng?!

Núi sông ngăn cách chập chùng;
Một mình ta với hãi hùng ...cô đơn!
Thiết tha, ngang trái, tủi hờn...
Ghi vào mộ chí tình nồng chết non.

MAI CHIÊU SƯƠNG.
26/ 03/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét