Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Bến Hoang vu


alt 
(Hình trên mạng)

BẾN HOANG VU.
Tặng KT.
Miền trăng gió em làm cô dâu mới,
Bến hoang vu hai đứa bước lên thuyền
Đêm hoa chúc rượu tình say tràn cốc
Chén giao bôi  Nguyệt Lão chứng xe duyên.

Anh say quá! Hồng nhan ơi. Tuyệt  phẩm
Trời ban cho hiện hữu hay chiêm bao?
Đây rồi em. Em đây rồi – Hạnh phúc
Nhập vào nhau, hai đứa hái sao trời.

Bến Hoang vu ngày rước dâu hừng nắng
Mây hoàng hôn chín đỏ rắc pháo hoa.
Anh và em lên kiệu hồng tươi thắm
Có Thiên thần chuốc  rượu chúc đôi ta.

Say rồi em. Môi uống môi lúy túy
Tiệc Tân hôn quan khách đã ra về.
Chỉ còn lại…đêm động phòng diễm tuyệt
Ta đắm mình biển hạnh phúc đê mê.

Bến Hoang vu – Nàng thơ hay thần tượng
Của linh hồn anh đắm đuối yêu em,
Của xác thể từ tinh cầu hiển hiện,
Của mười phương thương nhớ nhập vào tim…

Đêm biệt điện hóa Thiên đồng, Ngọc nữ 
Ồ. Ta say quên hết thế gian rồi.
Bến Hoang vu đưa ta vào tình sử
Nàng Thơ mê thai nghén một hài nhi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
24/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét