Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Đêm Vườn cau

                       alt
                                                           (Hình trên mạng)
                                
 ĐÊM VƯỜN CAU
Tặng KT
-------
Vườn cau hay chốn Địa đàng?
ADam...đắm đuối bên nàng Eva.
Thu vàng gieo ánh trăng sa
Dáng em đài cát, thơm hoa, ướt tình.

Vườn cau...in đậm bóng hình
Hoa dung nhan nở em xinh...ngộp hồn
Bên nàng...nhớ chín hoàng hôn
Bên nàng sao cứ tím lòng tương tư?

Đêm vườn cau chỉ hai "người"
Biển dâng hạnh phúc, em cười, ta mê
Môi em ghi vạn câu thề
Tỏa hương theo gió đi về môi anh.

Đêm vườn cau ấy ...đêm say
Ngàn năm nhớ mãi đêm nầy bên em.
Anh về...để lại trái tim
Tình yêu chín rụng giữa miền ái ân.
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét