Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Tại em


LHT

TẠI EM
Tặng LHT 
 
Em vuốt hồn anh những bài thơ
Để anh thương nhớ, để anh chờ.
Chờ em như lá khô chờ nước
Cành trúc trong mơ...vẫn biệt mờ!

Nếu sống không yêu thà anh chết.
Một ngày thương nhớ tóc thêm phai.
Má em hứa sẽ cho anh nựng
Hứa đó nhưng mà có thấy đâu??

Thời gian không đợi chúng ta yêu;
Em hãy về đi để muộn chiều
Thương nhớ thiêu tim thành lửa bỏng
Một cánh chim buồn theo gió xiêu.

Bao giờ môi, má em cho anh?
Xóa vết tương tư khắc đậm lòng.
Bao giờ từng chuỗi tinh cầu nổ
Anh mới quên em, hết chờ mong.
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét