Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Thu có em


alt
                                                              (Hình trên mạng) 
THU CÓ EM
Tặng LHT
-------
Em đừng bước lên lối mòn lá trút
Sẽ làm đau, tức tưởi nỗi lòng thu
Lá khờ khạo thời gian xui phải chết.
Anh yêu em…thầm lặng tội gì đâu?

Mấy mùa thu anh có em…rất lạ
Lá vàng hơn, mây tím ngát bâng khuâng.
Bụi trúc nhỏ… từ yêu em trồng xuống
Chăm sóc hoài sao chẳng lớn em ơi!?

Em đừng níu gió mùa thu trở lại.
Sắc xuân xưa đã lỡ tặng cho người.
Đông có đến …để một mình anh lạnh.
Tình…âm thầm không nói lấy gì vui?!

Thôi cứ mặc. Có em là…tuyệt vọng
Vẫn còn hơn không có để anh buồn.
Bụi trúc nhỏ…anh trồng cho đỡ nhớ.
Để mỗi ngày tên gọi…thế em thương.

Mấy thu rồi có em thêm…rụng lá
Núi đồi trơ run rẩy những cành si.
Mấy thu rồi có em thu lã chã
Thiếu một người có kẻ…lén ướt mi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
31/ 8/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét