Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Cỏ tình


alt
CỎ TÌNH
Gởi KT.
------
Mở mắt thức sau một đêm say giấc
Nhìn cuộc đời anh lại...thấy em yêu;
Thấy tình ta xanh ngọn cỏ thơ ngây
Có hạt sương no tròn ôm chiếc lá.

Dưới đất lạnh từng bộ xương vẫn ngủ
Bởi muôn đời không có nữa yêu đương.
Chợt hạnh phúc...khi biết mình còn nhớ
Gió ban mai mát rượi vuốt bên giường.

Mở mắt dậy mới hay mình vẫn thế.
Qua một đêm hồn tỉnh giấc chiêm bao?
Đời là vậy có ai mà biết trước
Ai đếm thiên hà vừa mất mấy vì sao?

Không có gì để tin vì lời hứa,
Những câu thể sẽ như gió thoảng qua
Nếu lương tâm con người đem bán rẻ
Tình nghĩa gì với những trái tim ma?

Thôi anh cứ yêu em và cứ nhớ
Mặc trần gian ai buôn xác , bán tình
Ai rầm rộ chen tranh danh lợi hảo
Vườn cau quê đâu phải chợ đời thâm?

Và cứ thế anh làm loài cỏ dại
Yêu vô tư và sống cũng vô tư
Lòng thật thà giữ tình xanh mãi mãi
Dẫu ngày kia ta khóc để em cười.
MAI CHIÊU SƯƠNG
01 / 11 / 2012
 
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét