Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Nếu xa em

alt
(Hình trên mạng)

NẾU XA EM
Gởi KT
-----
Nếu xa em anh sẽ biết về đâu?
Đường trần thế một mình đêm thăm thẳm.
Nếu xa em linh hồn thê thảm lắm
Đông triền miên giông bão mịt mùng giăng.

Nếu xa em đời tê tái gối chăn
Ái ân cũ sẽ trở thành mộ địa
Hơi thở nghẹn trong ngực nồng ngộp thở
Anh không còn là anh nữa…ngày xưa.

Nếu xa em tóc sẽ bạc trên đầu
Tình gục chết không một lời trăn trối;
Trái tim sầu héo khô theo nhức nhối
Suối mơ vàng cạn kiệt mạch sinh ca.

Anh muôn đời biền biệt chốn Vườn cau
Nếu xa em mặt trời không sáng nữa
Nếu xa em mắt anh nhòa lệ máu -
Kẻ mù loài quờ quạng kiếm tình nhân.

Đừng nghe em. Đừng để phải thương đau.
Hãy nhớ nhé - Lời thề nguyền chung thủy.
Tình đẹp quá…Vườn cau yêu như ý
Tim thật thà hai đứa đổi cho nhau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
02 / 10 / 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét