Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Điên tình nhân


alt
(Hình trên mạng)
ĐIÊN TÌNH NHÂN
Gởi NDT
----------
Anh muốn ngồi gõ phímMỗi ngày tặng em mấy bài thơĐể trong anh vơi bớt niềm trăn trởĐể cùng em chia sớt hết bơ vơ.
Anh muốn ngồi gõ phímViết tặng em mười ngàn bài thơ tìnhViết , viết mãi về Dung Trần huyền thoạiLưu cho đời hình bóng của em xinh.
Anh muốn ngồi gõ phímPhun triền miên ra những sợi thơ buồnRiết ôm em cho người ghen kẻ tứcChạy theo mình...đẽo chữ hụt hơi chơi.
Em thức giấc chưa em?Đêm anh mơ hai đứa mình ân áiChợt mở mắt mới hay ôm chiếc gốiĐêm thật dài thương nhớ nhập đau tim.
Anh muốn ngồi gõ phímCứ năm giây viết một đoạn thơ tìnhĐể em giận xóa rồi anh viết lạiViết mãi tặng nàng cho gió cuốn đi.


MAI CHIÊU SƯƠNG
05 / 11/ 2012
-----------------
THÔI EM.
Gởi NDT
-----
Anh dạo cùng đời mòn tơ tưởng
Tìm trong nhân thế khắp tây đông...
Không ai thay nổi Dung Trần được
Tình cũ chôn rồi lại tái sinh.

Thôi em. Hờ hững chỉ đau thương!
Hoa cỏ trần gian rủ dọc đường
Vấp ngã mới hay tình tuyệt vọng
Ta mất em rồi hoa mất hương.

Hóa kiếp muôn sau chắc vẫn buồn
Lê hồn đi khắp nẻo, mười phương
Còn ai, ai để ta yêu nữa?
Em ngự trong tim choán hết rồi.

Đêm trắng từng đêm thức gọi tên,
Gọi tình xa vắng mấy lênh đênh
Như con nhạn lạc bầy thương nhớ
Như trẻ mồ côi lạc cõi tình.

Ừ thử tương tư rồi mới biết
Em thiêng như Chúa, anh chiên ngoan
Không em lây lất linh hồn diệt
Chỉ còn thân xác hận điêu tàn.

Thôi em. Còn lại suối khô nguồn
Rừng lạnh thu gầy ước mộng suông.
Về với mồ hoang làm ma khổ
Đốt hết thơ thiêu nỗi chán chường.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/ 11/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét