Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Chuyện tình "THU"

ĐÓA HỒNG THÁNH
Hình trên mạng
CHUYỆN TÌNH  “THU”
“Mùa hưng phế
Ta một đời Thu Viết
Giọt máu nàng
Thai nghén tụ thành thơ…”
                            MCS
Em nhớ không em “Tình ca gọi nàng”
Tập thơ ngày đó anh viết về em
Tình mình đẹp trăng thu  sáng
Tơ lòng vương giăng mây gió
Em  - Tình yêu thơm ngát nhân gian.

Ngày ấy Huế kia là vườn Địa đàng
Đôi ta dìu bước đi vào mê hoan
Em tôi -  nàng thơ bất tử
Đời anh phong trần phiêu lữ
Cánh chim trời đậu trên vai em.

Anh viết thành thơ mối tình “Vườn Thu”
Em niềm hạnh phúc anh mơ ngàn năm
Ngờ đâu đời giăng bão tố
Ghen hờn đập tim tan vỡ
Chia ly rồi anh xót xa đau.

Em nhớ ngày xưa những bài thơ anh
Là lời anh nói với người anh yêu
Trăm bài, ngàn bài thơ tặng
Chỉ một người
Người đó là em.

Mười năm giận hờn giờ thêm yêu thương.
Không còn ai sánh với em tuyệt vời
Nàng là nàng thơ bất diệt
Mười năm…càng thêm tha thiết
Tình yêu đích thực là… EM.
MAI CHIÊU SƯƠNG
30/ 5/ 2013
 alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét