Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Trà My nhớ

P1020707
Cầu treo sông Tranh



TRÀ MY NHỚ

Cho anh gọi tên em là quế
Cho anh gọi tên em là rừng...
Em là núi còn quê anh là biển
Hai đứa mình duyên nợ xúi quen nhau.

Quê em xa tít tắp tận nguồn sâu
Thắm cánh phong lan sắc hương rực rỡ
Có sông Tranh hoang sơ hùng vĩ
Có trái tim nguyên thủy của tình thương.

Thị trấn chiều trong lòng núi mơ sương
Con phố nhỏ thẹn thùng như con gái
Ly cà phê bên em buổi sáng
Thơm hơi rừng trên mái tóc em vương.

Cho anh về Trà My không em?
Chốn bình yên một đời anh mơ tưởng.
Muốn dang tay ôm hết rừng, hết suối
Ôm "gió nhẹ" vào lòng hôn tha thiết Trà My.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/ 5/ 2013
P1020708

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét