Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Xin bình yên

alt
Hình internet
XIN BÌNH YÊN
Anh sợ rồi.
Đời ai cũng ...khoái hơn.
Muốn giành hết những gì...trên thiên hạ.
Muốn làm vua
Muốn cung vàng , điện ngọc
Muốn...muốn đến vô cùng...
Ai chết mặc ai.
A Di đà phật.
Lật lọng bẫy lừa.
A men Chúa
Múa mồm tranh bổng lộc
Anh sợ rồi
Quỳ bên em
Khấn nguyện:
Xin hãy yêu người,
Xin cho anh YÊU EM
Bình yên.

Anh
Suốt một đời
Xin được yêu...và yêu.
Đừng giết nụ hôn,
Đừng rẫy ruồng máu thịt.
Những linh hồn cô đơn
Những mưu toan tàn bạo
Không bao giờ gần nhau.
Em có hiểu cho không
Những ân oán cuộc đời?
Vay phải trả
Cái nào ra cái ấy.
Em của ta ơi -
Bóng hồng nhan lộng lẫy;
Anh còn nợ em hoài
Xin trả
MỘT TÌNH YÊU.
------
MAI CHIÊU SƯƠNG
26/6/2013
alt

2 nhận xét:

  1. Ơi bình yên ! ta ru người đi nhé !
    Có phải lòng người hay thay đổi trắng - đen .
    Giấc mộng mị dẫn tình đi lạc lối
    Có trở về trên tay hái nụ hoa
    Gai đã cắm tay đã phun đầy máu
    Trời mịt mù có cho lối ta đi .
    Trở về đi tay ngoan sẽ lành sẹo
    Đời nghê thường tô son thắm làn môi .
    Linh hồn đã tìm đui mù tăm tối
    Cũng trở về ru với giấc bình yên .
    Chúa và trời cũng trả ta nợ cũ
    Tình ngọt mềm vòng tay ấm thần tiên .

    Trả lờiXóa
  2. Sao người đi mãi không về
    Kéo dài nỗi nhớ lê thê hoa hường
    Sao người bỏ lạnh đêm sương
    Một mình ta một đêm trường tịch liêu?
    Sao người bóp chết tình yêu
    Của hồn ta mọc trong chiều bên em
    Sao người biền biệt cánh chim
    Bỏ ta chua xót lạc miền hoàng hôn?
    Cảm ơn nữ khách viếng MCS nhé.

    Trả lờiXóa