Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Mờ phai

alt
Hình internet
MỜ PHAI
Em vừa như gió bay qua
Bay qua chớp nhoáng anh hoa mắt buồn.
Em vừa thoáng bóng tình nương
Mà nay biền biệt cuối đường chia ly.

Em vừa mới đó mê si
Bây giờ xa lạ ra đi không về
Lời yêu lạc khuất sơn khê
Thiên thu từ giã não nề hẹn xưa.

Em vừa nắng, lại vừa mưa
Xuân chưa kịp chín chuyển mùa hạ khô.
Bao nhiêu nguyện ước...hư vô
Anh về lặng lẽ đắp mồ chôn yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/8/2013
alt

1 nhận xét:

  1. Anh vừa lạc chốn u mê
    Quên đi mất lối đi về năm xưa
    Sao không nhắc hỏi ông trời
    Tự đi khắc đến trách người làm chi.
    Nỗi lòng từ biệt sinh ly
    Minh đau một đó người đau mấy lần .
    Đường tình hai lối tần ngần
    Người xa thì nhớ người gần hổng thương.
    Chút tình duyên nợ vấn vương
    Bỏ người xa được người thương gần nhà .
    Bao lời ân ái bay xa
    Vọng không một tiếng trả lời
    Trách chi người đã quên người đấy thôi !
    Người ta cách biệt xa xôi
    Không dễ nắm được nên đành bỏ lơi .
    Bây giờ nước chảy hoa trôi.
    Người buông bỏ mặc hoa rơi giữa dòng .
    Bên đời bao bến đục trong
    Hoa kia đâu để trong vòng bể luân .
    Nợ đời biển khổ hợp tan
    Chữ tình hai chữ thở than hỏi trời .

    Trả lờiXóa