Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Hình như thế

HAI CON THỎ ĐẸP
HÌNH NHƯ THẾ
Mỗi người có một tình yêu
Mỗi tình yêu mang một màu thương nhớ
Đóa quỳnh hương đợi đêm về mới nở
Hoa mười giờ qua ngọ lại tàn nhanh.

Em rất xa nhưng lại rất gần anh
Vì ta yêu - Đơn giản là như thế
Nếu thiếu tình thì làm sao có thể
Hai con người xa lạ lại bên nhau?

Chiếc lá xanh thiếu nước sẽ úa màu
Gió không thổi mây làm sao bay được
Chẳng thương nhớ can gì ta ao ước
Đời mênh mông riêng một cõi cho mình?

Và tình yêu là chuyện của hai người
Ai muốn hiểu...chẳng thể nào hiểu nổi
Cứ như thế đời đời kiếp kiếp nối
Mỗi con người riêng có một tình yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/9/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét