Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Không đề em


KHÔNG ĐỀ...EM
tặng Ái Nhi Nguyễn
--------------
Bài thứ nhất gởi tặng nàng chưa nhận?
Trưa vào Fây ta viết tiếp bài hai
Thơ với thẩn vì tình mà lận đận
Nóng nung người hay nhật nguyệt mang thai?


Những tiếng khóc âm thầm đau xé ruột
Anh đang buồn em có hiểu anh không?
Trút vào thơ... bao nỗi sầu chẳng nói
Mây hoàng hôn tưởng tóc mỹ nhân hồng.


Ta ghét nhất trần gian tên lừa dối
Nguyền trăm năm tìm thử người thủy chung
Lỡ ta chết ai giữ dùm ta với
Những bài thơ ta khóc để ru đời?


Hứa tặng em trăm lẻ hai bài đó
Lỡ anh quên em nhắc đừng làm ngơ
Anh khờ khạo nghe lời trăng, tiếng gió
Để cuối cùng anh bị bỏ bơ vơ.


Lạc lõng quá ta thành viên cuội nhỏ
Lăn giữa đời vừa ngọng lại vừa đui
Bóp ruột đói nhả nửa thơ nửa...thọc
Đọc em cười cũng có thể em vui.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét